Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4669521 người đang duyệt site , trong đó có 4806 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giải trí
 

AlbumNhững người thích đùaTruyện tranh (ACC)Truyện cười


   Album
 
  Miss THANHMAIQ: Something about her


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1594 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 42034 lượt đọc và 510 bài trả lời  
   
( 7 người bầu )
  
thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ĐÂy là trích đoạn cuộc nói chuyện (chát chít ) giữa Vyhuynh và Mai lúc đầu , vì thế nhiều khi cứ nói là nói, sao cho Vyhuynh hiểu, nên có lúc chưa tập trung đi sâu vào đúng câu hỏi lắm..

(truớc đoạn này M và VH đã nói chuyện một lúc rồi ..)

Vyhuynh: Chị học bên Nhật ạ? Tiến sỹ cơ ạ?
Thanhmaiq: Không có gì to tát lắm đâu, đừng có mà "cơ ạ?" , chị xấu hổ đấy...

VH: Chị học ngành gì vậy?
Tmq: À biotech, một phần tí tẹo của nó...

VH: Biology?
Tmq: bio-technology

VH: Nghiên cứu về sinh học hả chị?
Tmq: Ừ, nó là công nghệ sinh học mà, rộng lắm...Nhưng chị chỉ học có một phần bé tí tẹo thôi

VH: Chị học phần nào ạ?
Tmq: À chị nghiên cứu sự biểu hiện của một gene ở cây họ đậu, legume ấy...

VH: Cây đó là cây gì hả chị?
Tmq: à (tên khoa học nói ra...nhưng M xin giữ chút bí mật ở đây , mong mọi nguời thông cảm nha)

VH: Chị nói cho em nghe về cây đó với, em ko rành lắm..
Tmq: Nó là một cây kiểu mẫu (model plant) ấy trong các loài cây họ đậu, để làm đối tuợng cho nghiên cứu cơ bản, nó ko dùng để ăn đuợc đâu...

VH: I see
Tmq: Cùng họ với đậu tuơng, nhưng đậu tuơng thì còn có hạt để ăn, còn cây này chỉ để cho nghiên cứu...

VH: Chị nghiên cứu thế nào ạ? 
Tmq: à thế này..Nói cho dễ hiểu chút, để chị nghĩ coi...Có một gene, xin lỗi, một protein, thuộc một gia đình protein, đóng vai trò tronng chuyện vận chuyển protein trong tế bào, từ chỗ protein đuợc tổng hợp đến màng tế bào hay đến các cơ quan thể trong tế bào, để cho các protein ấy tham gia vào cấu trúc các cơ quan mà chị vừa nói ở trên ấy..Protein chị quan tâm nó có vai trò đóng góp vào quá trình vận chuyển các protein.... NGhiên cứu về điều đó ở cây họ đậu này, chưa có ai làm đâu , làm ở trên cây này ấy....

VH: Mục đích nghiên cứu này để làm gì hả chị ?
Tmq: À mục đích là khám phá cái gene này ở trong cây họ đậu này, nó biểu hiện ở đâu, bộ phận nào ...mà lúc đầu thì prof của chị, ông ấy rất hi vọng phát hiện ra điều thú vị, vì cây họ đậu nó có nốt sần ở rễ cây, do vi khuẩn cộng sinh ấy xâm nhập vào rễ cây rồi tạo ra nốt sần, giúp cây cố định đạm...Khi mà vi khuẩn xâm nhập vào bên trong rễ rồi, nó sẽ bị bao bọc bởi một màng, màng này có gì đó giống màng tế bào của cây chủ..thì ông ấy suy nghĩ thêm, là liệu protein (mà gene kia chứa thông tin mã hoá tổng hợp ra nó) đóng vai trò trong việc vận chuyển protein từ trong tế bào ra thành tế bào, để xây dựng nên cấu trúc thành tế bào cây ấy.)..thì nó cũng có vai trò trong việc xây dựng nên cái màng bao bọc cái con vi khuẩn kia như thế nào..Ông ấy nghĩ vậy, và hi vọng rằng cái gene này nó sẽ biểu hiện đặc biệt ở nốt sần ...Xin lỗi, đại loại vậy đó...

VH: Vậy nó ứng dụng đuợc gì hả chị?
Tmq: À, nó là nghiên cứu cơ bản em ạ...Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp hiểu thêm về gia đình gene này và đặc biệt nếu nó ra đuợc kết quả đúng như dự đoán, thì nó cũng là phát hiện mới, vì chưa ai làm cả..hihi..

VH: Kết quả đó đem lại hiệu quả gì cho bio nước mình ko chị?Tmq: À kết quả này ứng dụng (hihi lúc đó dùng nhàm từ, nên nói là "có ích" thì hơn") là chung cho cả thế giới...Với Việt nam mình, VN có rất nhiều cây họ đậu, mà cây này là cây kiểu mẫu của gia đình họ đậu, chị hi vọng nó giúp cho các nhà khoa học VN hiểu thêm...Vậy em ah...

VH: Cũng hay chị hen.
Tmq: Uhm, nhưng mà mệt lắm
.............. Tiếp:

VH: Thấy chị có vẻ rất nhiệt tình ủng hộ đàn em đi thi..
Tmq: Ừ, đương nhiên...hihi...

VH: Chị có tin tuởng vào việc tổ chức kỳ này ko?
Tmq: Lúc đầu, thú thật là có lúc đã hoang mang, nhưng giờ thì tin lắm rồi

VH: Dựa vào đâu mà chị tin LẮM hả chị ? (VH chớp chớp mắt )
Tmq: à, dựa vào một BTC, GK như em và Kiều phong, và giám khảo CUtie....ĐẤy những nguời đứng đầu..(định nói thêm là Những nguời đứng đầu như vậy sao lại ko tin tuởng cơ chứ ...(và chưa nói hết thì VH đã chuyển sang buôn dưa tâm sự , kể chuyện khác, có nghe VH nói thì mới vỡ ra nhiều chuyện, mới thấy những nguời tổ chức ra cuộc thi mà có tâm huyết thì phải làm việc cuờng độ cao, căng thẳng ra phết <<<< Thuơng ghê cơ )


Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 20/04/2005

Gửi lúc 04:58, 20/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

....... Tiếp theo, là nguyên văn phần pv cho đến khi chia tay Vyhuynh:

VH: Giờ hỏi mấy câu nhé . Em ko dám phỏng vấn gì chị vì em nhỏ tuổi hơn, ko có tư cách gì pv đâu...

Tmq: Ko dám .. chị đang là thí sinh, em là giám khảo...thôi chị xin, chị xin..Em và chị cứ làm đúng phận sự đi

VH: chị nghĩ gì về hai chữ "khôn ngoan"?
Tmq: Có lẽ nên hiểu thế này chăng...Nó là từ ghép của hai từ "khôn" và "ngoan"..Vậy "khôn ngoan" : là khả năng xử sự sao cho có lợi nhất, tránh những việc làm và thái độ ko nên có, nhưng bên cạnh đó cần phải có thái độ tiếp thu, biết nghe những lời nói đúng...

VH: hết rồi à chị?
Tmq: ừ cứ tạm vậy đi ...CHị nói theo cách hiểu của chị, vì chị ko phải dân nghiên cứu ngôn ngữ học ..hihi..

VH: em mới thấy "khôn" thôi, chưa thấy "ngoan" . Em chỉ hỏi thôi..hỏi xem quan điểm chị thế nào...

Tmq: Thế theo em, cần thêm gì nữa mới đủ chữ "ngoan"?

VH: (Chà hỏi lại BGK ah )
Tmq: chị cũng rất muốn học hỏi thêm, ko dám gọi là hỏi lại GK đâu. Nhân tiện đây, chị muốn tranh thủ học thêm biết thêm thôi..

VH: Một nguời khôn nhưng chưa ngoan vẫn có thể làm đuợc, đó là tính self-control. CHị hiểu ý em mà, đúng ko?

TMq: ý chị nói, cái phần NGoan ấy ko dễ đâu..Nguời ta có thể self-control, nhưng chỉ vậy thôi

VH: , vâng
TMq: Nhiều lúc chưa đủ để biết nghe và tiếp thu những lời nói đúng. Self-control chỉ đủ cho nguời ta kiềm chế bản thân tránh những việc làm ko đáng có. Ấy chị nghĩ vậy ...

VH: Vâng, hỏi tiếp theo nhé>

Tmq: Ừ em hỏi tiếp, chị nghe đây..

VH: theo chị, có gì khác biệt giữa ích kỷ và tham lam ?
Tmq: Oh để chị thử nghĩ coi...Ích kỷ, có lẽ là cái thứ tính xấu, cái gì cũng chỉ nghĩ đến mình mà ko biết đến nguời khác.
Tham lam cũng là cái thứ tính xấu, cái gì cũng thích vơ hết vào mình nhỉ ...Để xem tiếp nào...

VH: chị có thấy nó giống nhau ko?
Tmq: Cái giống nhau đúng là có đấy, em thấy rồi đấy..(he he, ý chị muốn nói như ở trên là đều là thứ tính xấu, đều là chỉ nghĩ đến mình thôi....)
Chị chỉ đang nghĩ nó khác nhau thế nào thôi...Có lẽ "ích kỷ" nghĩa nó rộng hơn. Nguời tham lam chắc chắn là nguời ích kỷ, nhưng nguời ích kỷ ko phải lúc nào họ cũng có cái tính tham lam

Tmq: Chết thật, em ơi hơn 10 giờ sáng rồi, quá giờ chị càn phải có mặt ở lab rồi, mải chát chít , phỏng vấn với em quá

VH: Ok, chị đi đi...em pv thế đủ rồi ah...
Tmq: Cảm ơn em...huhu..Nói như em, PV mới bắt đầu bằng 2 câu

VH: Em cũng biết sơ sơ mà....rất vui làm quen với chị nhé
Tmq: Cảm ơn em, chị thì vui vì biết em từ lâu rồi...
Tmq: thôi đành chịu vậy, chị đành chịu có 2 câu, thôi chị đi học nhé vì chị ko còn time nữa rồi..Em mới biết sơ sơ qua pv, chị rất mong em lúc nào đấy có thời gian hơn, vào topic của LĐ hoặc có topic là Thanhmaiq: something about her, hiểu chị thêm chút nào chăng..

VH: vâng.
Tmq: em là cô gái sắc sảo lắm đó Vyhuynh. Chị out nhé. Bibi em..

VH: (kiss)

tmq: GIữ gìn sức khoẻ và săc đẹp nhé(kiss)

VH: bibi chị nhé, nite day!
Tmq: em cũng thế, bibi!

VH: cảm ơn chị khen em nhé, chắc tối nay em ko ngủ đuợc
Tmq: thực lòng đó..cứ vô tư mà nhận đi...hihi...bibi em


Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 20/04/2005

Gửi lúc 05:18, 20/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tranganhfut viết lúc 00:15 ngày 20/04/2005:

hà hà. ...hôm nay được 1 mật tin cực kì hay ho về bà chị sayonara (ko biết em chào đúng chưa nhể )


Thế cơ ah? Coi cái kiểu cuời của em kìa, đúng là tò mò với chị ko xong giờ đuợc cái tin gì rồi khoái trí hử ?

Sayonara: dùng thế này là chưa phải đâu, chị chúc em ngủ ngon để chị đi ngủ...thì em đáp lại là Oyasuminasai nha

Come as you are.....

Gửi lúc 05:33, 20/04/05Về đầu trang

Mr.Truong


,Vietnam
Thành viên từ 20:53, 19/12/02


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
     
( 1 người bầu )

Đùa hay ho đé...o gì cái trò thổi kèn khen lấy. Con mụ mồm dẩu mắt hõm, gò má cao cứ thủ dâm như thế không thấy ngượng à? Già đầu rồi thì tìm sự tôn trọng của người khác đi chứ?
Không chịu nổi nên phải vào nói. Định nói nhiều lần rồi nhưng có nhiều kẻ không biết thân biết phận tự thổi phồng mình lên.[size=4]
mad
[size=4]

Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 20/04/2005

Gửi lúc 06:00, 20/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Mr.Truong viết lúc 06:00 ngày 20/04/2005:



[/red][size=4][/sign]

CHào bạn.. Tôi thực sự ko hiểu sao bạn lại nói tôi như vậy ..Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé qua topic và nói với tôi vài lời như vậy, còn hơn là ai đó toàn vote 1 sao cho tôi mà ko để lại chữ nào ấy (xin lỗi, nguời đó có phải là bạn ko? Tôi hỏi vậy để tôi biết cho hết lăn tăn ...)

Come as you are.....

Gửi lúc 06:04, 20/04/05Về đầu trang

linh_hoa79
What will be will be!



,Vietnam
Thành viên từ 14:41, 27/08/04


Đã được 34 người bình chọn (3.35)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

EM vừa đọc xong PV của chị Mai. Hihi, đọc về chuyên môn của chị thấy cũng hay nhỉ. Em có 1 bà cô học về biochemỉty, bà ấy là giáo sư và hay chế biến dc ra các loại thuốc từ thảo dựoc, cây cỏ. Đợt vừa rồi ra HN cô ấy đã chữa cho mặt em khỏi vết thâm từ mụn chứng cá bằng thuốc cô ấy tự pha chế từ cây cỏ. Chị có biết gì về lĩnh vực đó khg ạ?
À, em phải khen chị là chị trả lời hay lắm đó nghe

Vote for me, vote for Linh_hoa79!!!

Gửi lúc 09:51, 20/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của linh_hoa79 viết lúc 09:51 ngày 20/04/2005:


EM vừa đọc xong PV của chị Mai. Hihi, đọc về chuyên môn của chị thấy cũng hay nhỉ. Em có 1 bà cô học về biochemỉty, bà ấy là giáo sư và hay chế biến dc ra các loại thuốc từ thảo dựoc, cây cỏ. Đợt vừa rồi ra HN cô ấy đã chữa cho mặt em khỏi vết thâm từ mụn chứng cá bằng thuốc cô ấy tự pha chế từ cây cỏ. Chị có biết gì về lĩnh vực đó khg ạ?
À, em phải khen chị là chị trả lời hay lắm đó nghe



Em gái là nguời đầu tiên công khai khen chị về bài PV này nhỉ...Perfume nó chưa biết nội dung vì nó ngủ rồi...cô bé này ko cẩn thận khéo ốm nốt em ạ...Còn chị ...jhihi nghe động viên thế này thấy khoẻ ra bao nhiêu [r32)(từ nay hạn chế từ "cảm ơn", thay bằng cái hình này nhé )..

Chị thiên về bên sinh hơn, LH ah, còn cô em là về bên hoá sinh cho Duợc nhỉ...cái thuốc đấy hay thế ah? Ở HN thì bao giờ bảo chị cái, chị ko có mụn nhọt gì nữa, nhưng hỏi cho biết, ai cần thì còn biết đuờng mà mách... Chị lúc truớc muốn tránh vết thâm thì chỉ có biết dùng nghệ thôi, sợ dùng nghệ tuơi sáng ra ko rửa sạch đuợc thì sau này thay bằng kem nghệ..... Cũng tốt lắm em ah, nhưng giờ nghe em nói đến cái loại thuốc kia, chị bắt đầu thấy thích thích rồi đây....

Come as you are.....

Gửi lúc 12:55, 20/04/05Về đầu trang

tranganhfut
********* Diễn đàn Kinh tế ********* Người mang tình yêu đến



,Vietnam
Thành viên từ 11:34, 01/11/02


Đã được 22 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thanhmaiq viết lúc 05:33 ngày 20/04/2005:

Thế cơ ah? Coi cái kiểu cuời của em kìa, đúng là tò mò với chị ko xong giờ đuợc cái tin gì rồi khoái trí hử ?

Sayonara: dùng thế này là chưa phải đâu, chị chúc em ngủ ngon để chị đi ngủ...thì em đáp lại là Oyasuminasai nha


sumimasennnnn....hehehe .... Mật tin mà ko thể nói cho ai được, kể cả với chị .... Chỉ biết rằng chị là người cực kì hay ho ....

Cái giản dị mới là cái vĩ đại

Gửi lúc 15:55, 20/04/05Về đầu trang

tranganhfut
********* Diễn đàn Kinh tế ********* Người mang tình yêu đến



,Vietnam
Thành viên từ 11:34, 01/11/02


Đã được 22 người bình chọn (4.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thanhmaiq viết lúc 05:33 ngày 20/04/2005:

Thế cơ ah? Coi cái kiểu cuời của em kìa, đúng là tò mò với chị ko xong giờ đuợc cái tin gì rồi khoái trí hử ?

Sayonara: dùng thế này là chưa phải đâu, chị chúc em ngủ ngon để chị đi ngủ...thì em đáp lại là Oyasuminasai nha


sumimasennnnn....hehehe .... Mật tin mà ko thể nói cho ai được, kể cả với chị .... Chỉ biết rằng chị là người cực kì hay ho ....Cũng ko phải em tò mò, mà tự dưng có đứa tự nguyện rủ rỉ vào tai em ...hê hê...

Cái giản dị mới là cái vĩ đại

Gửi lúc 15:56, 20/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tranganhfut viết lúc 15:56 ngày 20/04/2005:

sumimasennnnn....hehehe .... Mật tin mà ko thể nói cho ai được, kể cả với chị .... Chỉ biết rằng chị là người cực kì hay ho ....Cũng ko phải em tò mò, mà tự dưng có đứa tự nguyện rủ rỉ vào tai em ...hê hê...


hehe...cô bé, lần này em dùng cái từ sumimasen kia đúng cách rồi đấy ..
còn cái cụm từ tiếng Việt kia "cực kỳ hay ho"...em dùng mà làm chị lăn tăn... "hay ho" nó khác "hay" chắc em biết chứ? nếu ko muốn nói là nó đối lập hẳn nghĩa nhau..OK, mật tin thì em cứ việc giữ kín, mà kể ra nói lại với chị thì chị còn biết đứa ấy nó rủ rỉ đúng hay ko đúng vào tai em, em có giữ kín thì chỉ cần giữ kín cái tên đứa nói...chị đâu có cần biết...em nói theo cách này ở đây, ko những làm chị confused mà nguời khác cũng vậy đấy em ah...Nếu là nguời khác mà ko phải em nói câu này thì chị đã hiểu chắc chắn là "cực kỳ hay ho" ở đây là "cực kỳ tồi tệ " rồi đấy.....Chẳng qua là em TA nói thì chị còn lăn tăn chút thôi...Giải thích rõ hơn đi em gái

Come as you are.....

Gửi lúc 16:21, 20/04/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


8.40625