Bopmoon ...Yêu SE và sẽ cưới Làm đẹp...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:41, 25/03/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Các em LĐ khen nhau ác liệt quá...Anh chơi trò tung hứng với...có mỗi 1 nick, đã vote cho chị Thanh Mai rồi nhé, nợ cũ từ tập 1, đã trả xong There's no other way than to say goodbye.... Gửi lúc 16:41, 20/04/05
|
thanhmaiq Sense and Sensibility .
 ,Japan Thành viên từ 15:33, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của perfume_mania viết lúc 16:24 ngày 20/04/2005:
oohlala.. Em vừa ngủ dậy, hôm nay mệt quá nên không lết đến trường được, tự thưởng ngủ đến trưa  @tranganh - chị gái úp úp mở mở.. ghét quá nha .. tí rỉ tai em xem nào 
Chị buổi chièu chièu mệt quá cũng lết về đến nhà, nằm lại tí , rồi cũng vừa mới lết lại truờng xong, may mà nhà với truờng cách nhau có 5 phút đi bộ em gái ah. ..Thế đã hết mệt chưa thế?  Uh PV ngắn có 2 câu, với cả cái chính là vyhuynh muốn nói chuyện với chị để hiểu hơn cho dễ đánh giá...Bài chị post ở đây thì có vậy thôi, còn rất dài nữa, chắc còn đoạn nữa dài khoảng hơn gấp đôi tất cả những gì chị post ở trên...Vyhuynh là cô gái sắc sảo lắm, chị nói ko ngoa, cái cách mà cô ấy nói chuyện và đặt câu hỏi với chị thì ko đùa đuợc, lơ tơ mơ là đứt ngay nếu nói cái gì mà ko đúng nguời thật, việc thật ... ..May là chị vẫn nguyên vẹn nhá, chị tin tuởng như vậy..hehhe.... ..Vyhuynh khá thật  ..kkekkekee To TA: Đã hiểu, ko lăn tăn nữa, lần sau dùng tiếng Việt nhớ cẩn thận nha   Come as you are..... Gửi lúc 16:42, 20/04/05
|
thanhmaiq Sense and Sensibility .
 ,Japan Thành viên từ 15:33, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của Bopmoon viết lúc 16:41 ngày 20/04/2005:
Các em LĐ khen nhau ác liệt quá...Anh chơi trò tung hứng với...có mỗi 1 nick, đã vote cho chị Thanh Mai rồi nhé, nợ cũ từ tập 1, đã trả xong
Dạ thế hả anh? em cảm ơn vì anh vẫn còn nhớ tới em    Come as you are..... Gửi lúc 16:46, 20/04/05
|
linh_hoa79 What will be will be!
 ,Vietnam Thành viên từ 14:41, 27/08/04
Đã được 34 người bình chọn (3.35)
|
Chị Mai: Em xin cô ấy cho em mang 1 ít vào SG để dùng dần mà cô ấy còn khg cho. Cô áy bảo là quí em lắm mới để 1 ít lại cho em vì cái này cố ấy nghiên cứu rất lâu và phải mất rất nhiều mẫu thì mới dc 1 mẫu thành công. Và nhiên liệu của nó cũng hiếm và đắt vì cố ấy phải đặt mua ở nước ngoài. Em hỏi sao cô khg bán công nghệ đi mà lấy tiền, cô bảo cô biết phải bỏ nhiều công sức thế nào nên cô toàn đi chữa cho ng` nghèo và ng` thân chứ khg truyền công thuc. Cô ấy kể là còn chữa bỏng cho 1 ng` bị bỏng cấp 2 hoặc là 1 lần thấy bà cụ tay bị lở hết nên đã chữa cho bà ay lành bệnh mà chẵng lấy tiền gì cả. Cố ấy tốt tính lắm, hihi và khg chịu lấy chồng, ra HN em với cô ấy hay đi chơi với nhau, vì cô ấy hay biết n` chỗ ngon. Vậy là chị chỉ chuyên về sinh học nhỉ. Hồi cấp 3 em lười học sinh hoc lắm hihỉ thành ra quên cũng gần hết về botanic. Thôi chúc chị mạnh khoẻ và luôn xinh tưoi nhé! Vote for me, vote for Linh_hoa79!!! Gửi lúc 16:53, 20/04/05
|
thanhmaiq Sense and Sensibility .
 ,Japan Thành viên từ 15:33, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.00)
|
hì, post pix chụp ở lớp học cắm hoa  
Tặng mọi nguời sản phẩm nhà trồng đuợc    
Come as you are..... Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/04/2005 Gửi lúc 22:45, 20/04/05
|
linh_hoa79 What will be will be!
 ,Vietnam Thành viên từ 14:41, 27/08/04
Đã được 34 người bình chọn (3.35)
|
Vâng khi nào chị về HN em sẽ giới thiệu chị tới cô áy. Hoa chị cắm đẹp nhỉ, hình chụp trong lop học cũng đẹp, chị tội chắc tay ng` chụp bị rung nên trông hơi mờ hả?  Vote for me, vote for Linh_hoa79!!! Gửi lúc 22:52, 20/04/05
|
thanhmaiq Sense and Sensibility .
 ,Japan Thành viên từ 15:33, 10/04/02
Đã được 24 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của linh_hoa79 viết lúc 22:52 ngày 20/04/2005:
Vâng khi nào chị về HN em sẽ giới thiệu chị tới cô áy. Hoa chị cắm đẹp nhỉ, hình chụp trong lop học cũng đẹp, chị tội chắc tay ng` chụp bị rung nên trông hơi mờ hả? 
Em nhớ nhé, chị hi vọng gặp cô ấy đấy  à còn về cái pix kia..hì hì.....ừ lúc đấy chụp vội, vì ông ấy là ông truởng chi nhánh truờng dạy cắm hoa Ohara nổi tiếng của Nhật ở thành phố chị ở, đến tổ chức buổi học lấy kiến thức cơ bản cho mọi nguời...thế là ai cũng muốn đuợc ông ấy góp ý sửa cho...bạn chị thấy thế chớp vội vàng đuợc cái pix đấy làm kỷ niêm thế nên bị run tay thật  Come as you are..... Gửi lúc 23:04, 20/04/05
|
|