Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4668105 người đang duyệt site , trong đó có 4806 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giải trí
 

AlbumNhững người thích đùaTruyện tranh (ACC)Truyện cười


   Album
 
  Miss THANHMAIQ: Something about her


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1592 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 42032 lượt đọc và 510 bài trả lời  
   
( 7 người bầu )
  
Twinkling
*** Twinkle, twinkle, little star... ***

Thành viên tích cực


,Netherlands
Thành viên từ 21:44, 09/11/04


Đã được 52 người bình chọn (4.85)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Em xin thay mặt box Benelux cảm ơn chị Mai đã cổ vũ cho box Benelux và đặc biệt là PSD

-*-*-*-
...Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!...Lòng em vỡ...Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi... Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ... Bóng chèn nhau vỡ...Lòng em vỡ...Sau lưng em ngày nắng tắt.......!!!!!!
-*-*-*-
Vote for PINKLIPS, Vote for princess of Benelux
http://www.ttvnol.com/Album/506237.ttvn

Gửi lúc 00:47, 21/04/05Về đầu trang

BupBeDepXinh
Chị Dậu



,Vietnam
Thành viên từ 21:29, 04/06/03


Đã được 14 người bình chọn (4.43)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thanhmaiq viết lúc 17:01 ngày 20/04/2005:




Chị Mai ơi: Cái zen của cây họ đậu chị nghiên cứu có giúp ích gì cho việc nghiên cứu trên zen của người không chị. Ứng dụng quan trọng nhất của chị làm gì. Nghe qua bài phỏng vấn của chị thì em chưa thấy được rõ ứng dụng của nó, hoặc ứng dụng của ngành sinh học nó hơi trừu tượng nên em không hiểu rõ chăng?

Chị chuẩn bị hành trang làm dâu cẩn thận hơi bị cẩn thận đó nha. Sao mà cái anh chàng áo xanh, cao 1.78 m số may mắn thế nhỉ

Để trái sấu chín lăn lăn trên hèEm đi về phía anh, thiên thầnĐể gió cuốn tóc liễu bay ven hồCho bao hiền sĩ xưa làm thơ

Gửi lúc 07:26, 21/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Twinkling viết lúc 00:47 ngày 21/04/2005:


Em xin thay mặt box Benelux cảm ơn chị Mai đã cổ vũ cho box Benelux và đặc biệt là PSD

[


Chào em Twinkling, chị cũng kết cái pix mà em mặc áo len xám đen, cao cổ lém...Chị vote em 5 sao nhé, với cả nhân tiện cũng cảm ơn em vì đã vào thăm topic này

To BBĐX:

Chị Mai ơi: Cái zen của cây họ đậu chị nghiên cứu có giúp ích gì cho việc nghiên cứu trên zen của người không chị.<<<<< hihi, nếu mà là giúp ích trực tiếp thì e là ko em gái ah, vì mục đích nghiên cứu cái gene này ở đây, nhất là ở nốt sần của rễ cây legume ấy, chủ yếu sẽ góp phần làm sáng tỏ chuyện protein xây dựng màng bao bọc con vi khuẩn (sau khi nó xâm nhập vào rễ cây để hình thành nên nốt sần) được vận chuyển đến như thế nào, mà trong tế bào nguời thì ko có con vi khuẩn nào sống cộng sinh trong đó hết em ạ


Ứng dụng quan trọng nhất của chị làm gì. Nghe qua bài phỏng vấn của chị thì em chưa thấy được rõ ứng dụng của nó, hoặc ứng dụng của ngành sinh học nó hơi trừu tượng nên em không hiểu rõ chăng?
Quote lại đoạn chát vơi VH cho em đọc:

VH: Vậy nó ứng dụng đuợc gì hả chị?
Tmq: À, nó là nghiên cứu cơ bản em ạ (hihi, nói đến đây VH hiểu ngay và "à" nên chị ko giải thích gì thêm nữa em ạ"...Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp hiểu thêm về gia đình gene này và đặc biệt nếu nó ra đuợc kết quả đúng như dự đoán, thì nó cũng là phát hiện mới, vì chưa ai làm cả..hihi..

em thấy đấy, nghiên cứu có loại là nghiên cứu cơ bản (như của chị đang làm), có loại là nghiên cứu ứng dụng....Trong sinh học cũng vậy thôi, cũng có nghiên cứu ứng dụng chứ, và các nhà nghiên cứu ứng dụng ví dụ như chọn tạo giống cây trồng chẳng hạn, kết quả họ tạo ra là nhìn thấy đuợc, sờ thấy đuợc, và dùng đuợc, các cây trồng cho năng suất cao,phẩm chất tốt...Nhưng để các nhà nghiên cứu ứng dụng làm đuợc điều này, thì truớc đó ko biết bao nhiêu nhà nghiên cứu cơ bản, đã phải nghiên cứu tìm ra quy luật sinh truởng, phát triển của cây, các chế độ dinh duỡng cho cây rồi...

Việc của chị là nghiên cứu cơ bản, kết quả nghiên cứu của chị chỉ giúp cho các nhà khoa học khác tham khảo, nó "ứng dụng" thì thế này: Chuyện cái màng bao bọc con vi khuẩn đấy nó đuợc hình thành nên thế nào, tất cả đến giờ vẫn chỉ nằm trong dự đoán, và một số bằng chứng có tính chất gián tiép thôi...Chị hi vọng kết quả nghiên cứu của chị sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm nữa vấn đề này....Một ngày nào đó, nhà nghiên cứu khác họ tiếp tục nghiên cứu về gia đình của gene chị đang làm, trong bài báo của họ sẽ có đoạn.." Những nghiên cứu về gene này trên cây họ đậu...của thanhmaiq et al., 2005 đã cho thấy...."

Quote thêm đoạn này cho em hiểu thêm chút nữa:
VH: Kết quả đó đem lại hiệu quả gì cho bio nước mình ko chị?Tmq: À kết quả này ứng dụng (hihi lúc đó dùng nhầm từ, nên nói là "có ích" thì hơn") là chung cho cả thế giới...Với Việt nam mình, VN có rất nhiều cây họ đậu, mà cây này là cây kiểu mẫu của gia đình họ đậu, chị hi vọng nó giúp cho các nhà khoa học VN hiểu thêm...Vậy em ah...
hihi....chị nói thế này em gái có hiểu hơn ko? Chuyên ngành của em là tạo software đúng ko nhỉ? chị nhớ vậy mà, khác hẳn nhau ha nên có lẽ nó hơi khó hiểu với em tí, ngành em học với chị thì cũng trừu tuợng thế thôi..

Chị chuẩn bị hành trang làm dâu cẩn thận hơi bị cẩn thận đó nha. Sao mà cái anh chàng áo xanh, cao 1.78 m số may mắn thế nhỉ <<<<<hihi, thích gì học nấy, tranh thủ lúc đang rỗi rãi làm đuợc gì thì làm thôi....Bạn chị có đứa nó lại nói "số mày may..", ko phải vì anh ấy là Nhật hay vì ngoại hình này khác, mà chỉ đơn thuần là vì anh ấy thuơng yêu và hiểu chị thôi

Chúc em gái một ngày vui vẻ nhé!

Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 21/04/2005

Gửi lúc 09:42, 21/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
     
( 1 người bầu )

[b]Yesterday is a memory....thuơng nhớ ngày xưa...


Nó là đứa ko dễ ngủ...Một tiếng động to cũng làm nó thức giấc..hay đôi khi đơn giản chỉ là vì con mèo hoang dở chứng ko đến đòi ăn như thuờng lệ vào lúc tối mà lại đến lúc 2, 3 giờ sáng...và nó lại phải dậy lấy đồ cho mèo ăn...Thế rồi thật khó cho nó mà ngủ yên lại đuợc nữa...những lúc đó, lại bắt đầu nằm nghĩ lan man..trong những giấc ngủ ko yên đó, bao giờ cũng hiện lên rõ nét nhất là hình ảnh của những ngày thuơng khó đã qua.....

Bố vẫn kể, ngày ấy, lúc mẹ sinh nó ra, nó chỉ nặng đâu như có hơn 2 kg, cái mặt xấu xí lắm, nhìn vào chỉ thấy cái miệng lúc nào cũng ngoác ra vì khóc, trên đó, chiếc mũi chỉ nhận dạng đưọc là vì nhờ nó có 2 lỗ đen đen bé xíu mà thôi, vì thế mà sau này bố đã phải mất bao nhiêu công kéo nó lên để đuợc ra chút hình dáng của một cái mũi...Khi nó đuợc hơn 1 tuần tuổi, mẹ nó phải nhập viện để điều trị bệnh u vú...và thế là bắt đầu từ đó nó bắt đầu cuộc sống của một đứa trẻ sớm phải cai sữa mẹ và sống nhờ những bình sữa bò...Sau này bà nội hay kể lại khi xót thuơng nhìn nó gầy còm ốm yếu, ngày ấy thức ăn đâu có gì, hàng ngày bà phải nghiền rau ngót lấy nuớc nấu bột với 1 lòng đỏ trứng gà cho nó ăn. Ngay cả trứng gà thời đó cũng là thứ quý giá, chỉ dành cho nguời ốm và con nít như nó mà thôi, chắc cả nhà lúc đó phải dành dụm cho nó hết...Lớn lên chút, lúc nó bắt đầu biết nhận thức những gì xung quanh.....Trong những giấc mơ về thới thơ ấu, đọng lại trong nó thật rõ nét là hình ảnh về những ngày đông giá rét...Nhà lúc đó ở một vùng núi trung du, mùa đông thuờng rét lắm...(Sau này nó hay hỏi mẹ, sao ngày ấy lại rét thế, thì mẹ nó trả lời rằng, ngày đó trời cũng rét hơn thật, với lại cũng tại cơm ăn ko đủ chất, quần áo mặc cũng đâu có gì ...) Sớm nào mẹ và bà cũng dậy thật sớm để nấu cơm sáng và chuẩn bị cơm cho lơn ăn xong xuôi rồi mới gọi nó và em dậy để chuẩn bị ăn cơm...Hai chị em trứng gà trứng vịt cách nhau có 1 tuổi ruỡi, bé tẹo, chỉ biết ngồi yên đợi đến luợt mình để mẹ mặc áo và đi tất cho...Nó còn nhớ lắm cái áo bông dạ màu đỏ cam, có cái cổ lá sen thật xinh, chiếc áo mà khi nó mặc chật thì em trai nó lại mặc tiếp...Mặc áo cho hai chị em nó xong, mẹ cho hai đứa ăn, rồi tất tả đưa nó đến truờng mẫu giáo để còn kịp giờ lên lớp...Nói đến nhà trẻ mẫu giáo, trong nó vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh một cô bé con, cứ mong đến lúc chiều tối để đưọc mẹ đón về nhà..nó vẫn nhớ cứ bắt đầu trời chiều xuống...các bạn nó lần lưọt đuợc bố mẹ đến đón về, còn nó chỉ sợ mẹ đến muộn nên chập chững ra ngoài cổng lớp đứng lo xo một mình, mắt dõi về phía con đưòng đất, hết bên phải lại đến bên trái, mong mẹ hiện ra như một bà tiên trong chuyện cổ tích vậy...Nhớ lại....nhưng đến giờ nó vẫn ko biết tại sao lúc đó nó lại sợ nhà trẻ mẫu giáo đến thế...Có lẽ như nguời ta thuờng nói, tâm hồn trẻ con trong trẻo lắm, giác quan thứ 6 của trẻ rất nhạy bén, biết đuợc ai là nguời yêu quý nó thật lòng chăng??? Nó sợ đến nỗi chỉ mong đến lúc mẹ đuợc nghỉ hè, ko phải lên lớp để ở nhà với nó thôi...Khi nó đuợc 4 tuổi, mẹ thuờng tranh thủ lúc rỗi, dạy nó viết và làm phép cộng trừ đơn giản...Rồi cũng đến ngày, khi nó đuợc đâu 4 tuổi ruỡi, mẹ nói với nó, từ nay con sẽ ko phải đi mẫu giáo nữa, mẹ sẽ xin cho con đi học...Nó lúc đó đâu biết đi học là thế nào chỉ biết ko phải đến lớp mẫu giáo nữa là nó mừng rồi...Rồi cái ngày nó mong đợi cũng đến...Sáng sớm hôm đó, mẹ mặc áo đẹp cho nó và dẫn nó đến truờng...Lần đầu tiên đến một nơi nhiều các bạn trẻ con như vậy, nó duờng như mở tròn xoe mắt nhìn các bạn vui chơi ầm ĩ trên sân truờng trong giờ ra chơi..thế mà thoắt một cái, khi tiếng trống vang lên, tất cả đêu tản ra chạy dồn về các dãy nhà tuờng vàng nhạt có cánh cửa xanh...Nó bắt đầu mơ hồ hiểu cuộc sống ở trruờng sẽ vui vẻ như thế nào...

Dẫn nó vào một căn phòng cửa cũng sơn xanh, mà sau này nó mới biết là phòng cô Hiệu truởng...Nó theo mẹ đến chào cô, rồi ngồi im nghe mẹ và cô nói chuyện...nó ko nhớ cô và mẹ nói gì nữa...chỉ nhớ cô nói với mẹ là "cháu còn nhỏ quá chị ạ..", và mẹ bảo cô "cháu nó biết viết vài chữ và làm phép cộng trừ đơn giản rồi cô ạ.." Rồi cô bảo nó viết vài chữ..nó nhớ lại những gì mẹ dạy nó viết và viết ra trên tờ giấy kẻ ô li cô đưa cho...Sau đó cô nói với mẹ "đuợc rồi chị, cháu nó vậy, với lại bọn em cũng nể anh chị cùng là nhà giáo nên nhận cháu vào học"...Nói rồi cô quay xuống nhìn nó dịu dàng "bắt đầu vào năm học rồi, cháu vào lớp vỡ lòng" nhé....Nghe cô nói vậy, khỏi tuởng tuợng nó sung suớng đến thế nào...Thế là từ nay ko còn phải đi nhà trẻ mãu giáo nữa mà sẽ đuợc đến truờng như các bạn nó vừa thấy.....[/b]

Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 21/04/2005

Gửi lúc 16:58, 21/04/05Về đầu trang

Twinkling
*** Twinkle, twinkle, little star... ***

Thành viên tích cực


,Netherlands
Thành viên từ 21:44, 09/11/04


Đã được 52 người bình chọn (4.85)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thanhmaiq viết lúc 09:42 ngày 21/04/2005:

Chào em Twinkling, chị cũng kết cái pix mà em mặc áo len xám đen, cao cổ lém...Chị vote em 5 sao nhé, với cả nhân tiện cũng cảm ơn em vì đã vào thăm topic này


Vâng em cảm ơn chị ạh.........mong chị tiếp tục ủng hộ và thỉnh thoảng ghé thăm box Benelux.....
( nhưng mà em nói thầm chị cái nì nì.... ừm..... em chưa thấy thêm 5 sao chị àh... )

-*-*-*-
...Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!...Lòng em vỡ...Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi... Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ... Bóng chèn nhau vỡ...Lòng em vỡ...Sau lưng em ngày nắng tắt.......!!!!!!
-*-*-*-
Vote for PSD, Vote for the Queen of BENELUX
http://www.ttvnol.com/Album/506237.ttvn

Gửi lúc 18:01, 21/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Twinkling viết lúc 18:01 ngày 21/04/2005:

( nhưng mà em nói thầm chị cái nì nì.... ừm..... em chưa thấy thêm 5 sao chị àh... )

[


hihi, nghe chị nói thầm này, lúc nãy ở truờng lẩn thẩn đi gõ cái bài chị viết ở trên vào máy, xong rồi mạng down lên down xuống, nên đi về nhà đây, vote cho em đây...lên 52 nguời nhé...chị hứa là chị ko quên đâu, chỉ thưch hiện ngay lập tức hay là muộn muộn tí tẹo thôi

Come as you are.....

Gửi lúc 18:30, 21/04/05Về đầu trang

tieuadi
Chiều nay run rẩy tha đôi cánh - Một bóng sơn ca đến lạc loài



,Vietnam
Thành viên từ 13:22, 26/08/04


Đã được 14 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

xoa''

Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 26/04/2005

Gửi lúc 15:02, 26/04/05Về đầu trang

tieuadi
Chiều nay run rẩy tha đôi cánh - Một bóng sơn ca đến lạc loài



,Vietnam
Thành viên từ 13:22, 26/08/04


Đã được 14 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trời gian có thể làm thay đổi nhân sinh quan của con người nhưng kí ức về tuổi thơ thì vẫn mãi đẹp , không gì có thể thay đổi được chị nhỉ . Trùng hợp làm sao , cách đây vài hôm em lục trong hộc bàn được 1 " kỉ niệm tuổi thơ " viết đầu năm em học 12 lận , định post vào phần tiểu sử trong profile mà dài quá không post được , cuối cùng đành cho vào nằm hộc bàn lại
Tình hình là ai cũng đã thấy pic bf của chị mà em vẫn chưa , mù thông tin , ko nhạy bén , hu...hu...

Không hẹn mà đến


Không chờ mà đi


Bốn mùa thay lá thay hoa thay cả đời ta...

Gửi lúc 15:20, 26/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tieuadi viết lúc 15:20 ngày 26/04/2005:

Trùng hợp làm sao , cách đây vài hôm em lục trong hộc bàn được 1 " kỉ niệm tuổi thơ " viết đầu năm em học 12 lận , định post

Cảm ơn em đã chia xẻ suy nghĩ với chị..., Em đã viết rồi thì post đi nhé, lên topic nhà mình ấy để mọi nguời đọc và hiểu em hơn...CHị ko có thói quen ghi nhật ký...nên có gì thì chất hết vào đầu, đôi lúc hơi quá tải...nếu mà cứ cái kiểu khó ngủ mà nằm nghĩ lan man thế thì thành cụ già sớm chứ ko phải bà già như bây giờ nữa em ạ...thỉnh thoảng chắc phải xả bớt ra cho nhẹ...hihihi
Ít nữa viết tiếp, nếu bị loại ra khỏi album này thì chắc move về Tâm sự hoặc box quê chị
À mọi nguời biết rồi, còn em thì vẫn chưa biết ...ở đây này
http://www3.ttvnol.com/Album/462717/trang-59.ttvn

Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 26/04/2005

Gửi lúc 19:46, 26/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hì ...Úp lên 2 cái chụp gần đây nhất


Cái này thì để chụp thử, nhớ lại lúc thu chút , còn một cái mặc đồ mùa xuân thì khéo để ít nữa sang hè thì post...


Come as you are.....

Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 26/04/2005

Gửi lúc 20:14, 26/04/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


14.5625