Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4662790 người đang duyệt site , trong đó có 4802 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giải trí
 

AlbumNhững người thích đùaTruyện tranh (ACC)Truyện cười


   Album
 
  Miss THANHMAIQ: Something about her


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1588 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 42028 lượt đọc và 510 bài trả lời  
   
( 7 người bầu )
  
linh_hoa79
What will be will be!



,Vietnam
Thành viên từ 14:41, 27/08/04


Đã được 34 người bình chọn (3.35)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ôi hình của chị Mai mặc áo 2 dây và váy kia trông hay thế.

Hihi, em đọc reply của chị với ông AYCE kia mà em vừa buồn cười vừa khâm phục chị.
Còn ông tbminh kia!!! Kể chuyện đến là buồn cười, mà đi đâu cũng thấy mặt ông cơ, khg tha cho chị em nào cả

Ik houven jou, Kocham cie, Ich liebie Dich, Ai Shiteru, Je T'aime, Ti Amo

Gửi lúc 21:15, 28/04/05Về đầu trang

Fleur-de-Lys
Demain est encore très loin



,France
Thành viên từ 20:02, 13/04/02


Đã được 27 người bình chọn (4.70)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chị Thanh Mai ở nước nào vậy chị? Có cái hình chụp với cây hoa trắng giống hệt cái hình em vừa mới chụp nè, hì hì. Nếu chung một nước thì offline đi chị ơi

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens - t'en
Nous ne nous verrons plus sur la terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens - toi que je t'attend


Lys

Gửi lúc 03:43, 29/04/05Về đầu trang

tbminh
Rình rập mãi chả có ma nào tới . Trên vai anh mảnh tình xưa tả tơi



,Hungary
Thành viên từ 15:51, 11/01/02


Đã được 9 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Fleur-de-Lys viết lúc 03:43 ngày 29/04/2005:


Chị Thanh Mai ở nước nào vậy chị? Có cái hình chụp với cây hoa trắng giống hệt cái hình em vừa mới chụp nè, hì hì. Nếu chung một nước thì offline đi chị ơi


Thưa cô nương , cho anh xin bày tỏ
Để trước sau rõ khúc mắc ngọn ngành
Bao hoa trắng mà cô nương nhìn thấy
Xứ Phù Tang , người ta gọi đào anh ( hay là " anh đào" gì thì cũng thế )

Và chổ cô là kinh thành Ánh sáng
Về mùa xuân cũng hoa trắng đầy đường
Gái và hoa cùng thi sắc khoe hương
Anh ngao ngán nghe tâm hồn nhão nhoét

Chị Thanh Mai dịu dàng xinh đẹp
Đọc đến đây hãy chú ý điều này
Nhà chị có bé gái nào không vậy ?
Có thì bảo làm quen với em ngay

Mùa xuân đến bên chổ mình cũng rứa
Úi chu choa hoa hoét nở đầy đường
Mắt láo liên ngóng bé Việt dễ thương
Nhưng mãi chẳng có ma nào hết , ợ

Gửi lúc 04:23, 29/04/05Về đầu trang

thanhmaiq
Sense and Sensibility .



,Japan
Thành viên từ 15:33, 10/04/02


Đã được 24 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

To Linh HOa: Ôi hình của chị Mai mặc áo 2 dây và váy kia trông hay thế <,<< Hì thế à? , conguời bẩu chị mà mặc nhiều quần áo quá thì chẳng còn thấy nguời đâu mà lắm lúc chỉ còn như cái mắc áo di động thôi, mặc thế này có khá khẩm hơn chút nào chăn g?

À còn chuyện anh AYCE, chị cũng đang chờ xem anh ấy có nói tiếp gì chị em LĐ mình ko ..

To Fleur-de-Lys : đấy tbminh nó nói hộ chị rồi đấy....nghe em rủ rê nhiệt tình thế mà ko làm gì đuợc, tiêc hùi hụi

to tbminh : Nhanh nhẩu phết nhở, chị chưa vào trả lời kịp đã trả lời em ý hộ chị rồi, mờ lại còn xuất khẩu ra thơ nữa

Chị Thanh Mai dịu dàng xinh đẹp
Đọc đến đây hãy chú ý điều này
Nhà chị có bé gái nào không vậy ?
Có thì bảo làm quen với em ngay

....
Mắt láo liên ngóng bé Việt dễ thương
Nhưng mãi chẳng có ma nào hết , ợ

Nghe nhé (tiếp thể thơ con cóc ):

Ới em tê-bê-minh hay quậy,
Cớ sao em lại bỗng ngoan hiền
Em khen "chị thanhmai xinh đẹp"
Đấy có thật lời nói của em ko

Nhà chỉ có mình chị là gái
Và em trai cũng đã lớn đùng
Dù chị quý em nhìu nhìu lém
Tiếc là nhà chả còn em gái để phần em

Mờ em ạ, gái xinh đầy mạng
Mong rằng em sớm bị vô tròng
Lúc ấy nhìn em, chị hỉ hả
Ôi em tôi đã tìm đuợc nguời thuơng


Come as you are.....


Neu ban cam thay Litle_angel cua Lam dep chung toi la xung dang, hay vao day vote cho co ay ban nhe ....xin cam on ban nhieu


http://www.ttvnol.com/Album/506235.ttvn

Gửi lúc 10:30, 29/04/05Về đầu trang

rose_mallow


,Vietnam
Thành viên từ 15:49, 05/10/04


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thanhmaiq viết lúc 10:30 ngày 29/04/2005:

Chị Thanh Mai dịu dàng xinh đẹp
Đọc đến đây hãy chú ý điều này
Nhà chị có bé gái nào không vậy ?
Có thì bảo làm quen với em ngay

....
Mắt láo liên ngóng bé Việt dễ thương
Nhưng mãi chẳng có ma nào hết , ợ

Nghe nhé (tiếp thể thơ con cóc ):

Ới em tê-bê-minh hay quậy,
Cớ sao em lại bỗng ngoan hiền
Em khen "chị thanhmai xinh đẹp"
Đấy có thật lời nói của em ko

Nhà chỉ có mình chị là gái
Và em trai cũng đã lớn đùng
Dù chị quý em nhìu nhìu lém
Tiếc là nhà chả còn em gái để phần em

Mờ em ạ, gái xinh đầy mạng
Mong rằng em sớm bị vô tròng
Lúc ấy nhìn em, chị hỉ hả
Ôi em tôi đã tìm đuợc nguời thuơng


Chị Thanh Mai yêu quý của em
Sao cho chị em gái đã vote
Vậy em trai lớn đùng của chị
Liệu có thể giới thiệu cho em???

Vốn dĩ em chẳng định kể công
Nhưng yêu chị nên có chút kê công
Mong được làm người một nhà với chị
Được không chị???

Gửi lúc 13:06, 29/04/05Về đầu trang

tbminh
Rình rập mãi chả có ma nào tới . Trên vai anh mảnh tình xưa tả tơi



,Hungary
Thành viên từ 15:51, 11/01/02


Đã được 9 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của rose_mallow viết lúc 13:06 ngày 29/04/2005:

Chị Thanh Mai yêu quý của em
Sao cho chị em gái đã vote
Vậy em trai lớn đùng của chị
Liệu có thể giới thiệu cho em???

Vốn dĩ em chẳng định kể công
Nhưng yêu chị nên có chút kê công
Mong được làm người một nhà với chị
Được không chị???



Thói thường cọc phải đợi trâu
Chứ ai như bé ngược đời thế kia


Gửi lúc 13:47, 29/04/05Về đầu trang

Noa


,Vietnam
Thành viên từ 03:33, 09/03/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

to Thanh Mai:
chị làm tiến sĩ ở Nhật đúng ko? Em có câu hỏi này hỏi chị, tò mò thôi, chứ ko phỏng vấn phỏng viếc gì hết.
Ở nhật cường độ làm việc rất cao. Mọi người đi làm khoảng 12h/ngày. (Đấy là em nói về KHKT, các ngành khác iem ko bít). Ngoài ra, một năm, nghỉ ko nhiều, đấy là một phần văn hoá của người nhật. Nói chung, người dân Nhật hiện đang gặp phải vấn đề "say làm việc". Họ ko biết vui chơi, giải trí...(!!??). Giới trẻ thì đang "khủng hoảng" văn hoá, ko biết theo tây hay theo ta . Túm lại, với một điều kiện như vậy, em nghĩ cuộc sống của người phụ nữ càng khó khăn hơn. Liệu có thể hai gánh gia đình và công việc được ko??? Chị nghĩ ntn??
ps: đây là những điều em đọc trên báo chí, và nghe một số người bạn đã đi làm một thời gian ngắn ở Nhật (họ nói, may mà co 2 tháng, ko thì chít)..... --> có thể hơi ngoa ngôn một chút, nhưng ko phải là ko đúng...

******


Tại sao tôi hút thuốc: - Có thêm tự tin trai tráng (vì trông có vẻ nhớn hơn)  - Tiêu bớt tiền - Hôi một số "bộ phận" bao gồm: miệng, xe, nhà và các bộ phận còn lại. - Nhuộm răng màu "bẩn bẩn" - Thối phổi - Thối phổi người ngồi xung quanh - vân vân.... Còn bạn??

Gửi lúc 16:13, 29/04/05Về đầu trang

Kooz
Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.



,Vietnam
Thành viên từ 09:16, 26/12/01


Đã được 22 người bình chọn (3.86)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Noa viết lúc 16:13 ngày 29/04/2005:


to Thanh Mai:
chị làm tiến sĩ ở Nhật đúng ko? Em có câu hỏi này hỏi chị, tò mò thôi, chứ ko phỏng vấn phỏng viếc gì hết.
Ở nhật cường độ làm việc rất cao. Mọi người đi làm khoảng 12h/ngày. (Đấy là em nói về KHKT, các ngành khác iem ko bít). Ngoài ra, một năm, nghỉ ko nhiều, đấy là một phần văn hoá của người nhật. Nói chung, người dân Nhật hiện đang gặp phải vấn đề "say làm việc". Họ ko biết vui chơi, giải trí...(!!??). Giới trẻ thì đang "khủng hoảng" văn hoá, ko biết theo tây hay theo ta . Túm lại, với một điều kiện như vậy, em nghĩ cuộc sống của người phụ nữ càng khó khăn hơn. Liệu có thể hai gánh gia đình và công việc được ko??? Chị nghĩ ntn??
ps: đây là những điều em đọc trên báo chí, và nghe một số người bạn đã đi làm một thời gian ngắn ở Nhật (họ nói, may mà co 2 tháng, ko thì chít)..... --> có thể hơi ngoa ngôn một chút, nhưng ko phải là ko đúng...

******


Tại sao tôi hút thuốc: - Có thêm tự tin trai tráng (vì trông có vẻ nhớn hơn)  - Tiêu bớt tiền - Hôi một số "bộ phận" bao gồm: miệng, xe, nhà và các bộ phận còn lại. - Nhuộm răng màu "bẩn bẩn" - Thối phổi - Thối phổi người ngồi xung quanh - vân vân.... Còn bạn??



he he, nghe mấy câu này thì đúng là bạn không biết về Nhật rồi,
tôi đang làm việc với khách hàng Nhật nghành IT, và cũng đã đi làm việc một thời gian
Ở nhật cường độ làm việc rất cao, có thể 12h/ngày, nhưng có thể, chưa chắc là họ muốn vậy và công việc họ phải như vậy, chẳng qua cái thằng sacho nó chưa chịu về thì nhân viên quèn đếch dám đứng lên + một phần cũng muốn biết rằng khi chưa ai đi về thì mình cũng không dám đi về

Ngoài ra, một năm, nghỉ ko nhiều, đấy là một phần văn hoá của người nhật. => lầm to, người Nhật nghỉ rất nhiều, một tháng phải đến 3, 4 ngày nghỉ, không kể đến ngày weekend
Túm lại là họ (giới trẻ) hiện nay không hề say làm việc, họ đã quá sợ với triệu chứng "komosi" gì đó quên rồi, đại khái là chết vì làm việc, họ rất biết cách giải trí và tiêu khiển cũng như tiêu tiền, thanh niên Nhật tiên tiến hiện nay, không muốn làm permanent, mà chỉ muốn làm part-time hoặc nghề tự do.
Thời khủng hoảng văn hoá qua rồi, và họ xây dựng đụợc một slyte thời trang Japanese - Shinbyaku nổi tiếng.
Sống ở Nhật, mà bảo may mà có 2 tháng không thì chết, thế thì tôi khuyên những bạn đó nên xin ở Việt Nam và làm tại cơ quan nhà nước, sáng uống trà, chiều cũng uống trà thì được. Ở một đất nước đang còn nghèo, cần những sự gian khổ để vươn lên, thì không cần những suy nghĩ như vậy.

Vài lời cùng bạn.

Love you so much that makes me sick

Gửi lúc 17:37, 29/04/05Về đầu trang

Noa


,Vietnam
Thành viên từ 03:33, 09/03/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Kooz viết lúc 17:37 ngày 29/04/2005:


Trích từ bài của Noa viết lúc 16:13 ngày 29/04/2005:


to Thanh Mai:
chị làm tiến sĩ ở Nhật đúng ko? Em có câu hỏi này hỏi chị, tò mò thôi, chứ ko phỏng vấn phỏng viếc gì hết.
Ở nhật cường độ làm việc rất cao. Mọi người đi làm khoảng 12h/ngày. (Đấy là em nói về KHKT, các ngành khác iem ko bít). Ngoài ra, một năm, nghỉ ko nhiều, đấy là một phần văn hoá của người nhật. Nói chung, người dân Nhật hiện đang gặp phải vấn đề "say làm việc". Họ ko biết vui chơi, giải trí...(!!??). Giới trẻ thì đang "khủng hoảng" văn hoá, ko biết theo tây hay theo ta . Túm lại, với một điều kiện như vậy, em nghĩ cuộc sống của người phụ nữ càng khó khăn hơn. Liệu có thể hai gánh gia đình và công việc được ko??? Chị nghĩ ntn??
ps: đây là những điều em đọc trên báo chí, và nghe một số người bạn đã đi làm một thời gian ngắn ở Nhật (họ nói, may mà co 2 tháng, ko thì chít)..... --> có thể hơi ngoa ngôn một chút, nhưng ko phải là ko đúng...

******


Tại sao tôi hút thuốc: - Có thêm tự tin trai tráng (vì trông có vẻ nhớn hơn) - Tiêu bớt tiền - Hôi một số "bộ phận" bao gồm: miệng, xe, nhà và các bộ phận còn lại. - Nhuộm răng màu "bẩn bẩn" - Thối phổi - Thối phổi người ngồi xung quanh - vân vân.... Còn bạn??



he he, nghe mấy câu này thì đúng là bạn không biết về Nhật rồi,
tôi đang làm việc với khách hàng Nhật nghành IT, và cũng đã đi làm việc một thời gian
Ở nhật cường độ làm việc rất cao, có thể 12h/ngày, nhưng có thể, chưa chắc là họ muốn vậy và công việc họ phải như vậy, chẳng qua cái thằng sacho nó chưa chịu về thì nhân viên quèn đếch dám đứng lên + một phần cũng muốn biết rằng khi chưa ai đi về thì mình cũng không dám đi về

Ngoài ra, một năm, nghỉ ko nhiều, đấy là một phần văn hoá của người nhật. => lầm to, người Nhật nghỉ rất nhiều, một tháng phải đến 3, 4 ngày nghỉ, không kể đến ngày weekend
Túm lại là họ (giới trẻ) hiện nay không hề say làm việc, họ đã quá sợ với triệu chứng "komosi" gì đó quên rồi, đại khái là chết vì làm việc, họ rất biết cách giải trí và tiêu khiển cũng như tiêu tiền, thanh niên Nhật tiên tiến hiện nay, không muốn làm permanent, mà chỉ muốn làm part-time hoặc nghề tự do.
Thời khủng hoảng văn hoá qua rồi, và họ xây dựng đụợc một slyte thời trang Japanese - Shinbyaku nổi tiếng.
Sống ở Nhật, mà bảo may mà có 2 tháng không thì chết, thế thì tôi khuyên những bạn đó nên xin ở Việt Nam và làm tại cơ quan nhà nước, sáng uống trà, chiều cũng uống trà thì được. Ở một đất nước đang còn nghèo, cần những sự gian khổ để vươn lên, thì không cần những suy nghĩ như vậy.

Vài lời cùng bạn.

Love you so much that makes me sick



:)) Ko phải mình muốn đấu tranh gì với bạn. Nhưng đúng là người nhật có kiểu "ko thấy chef đứng lên thì mình về cũng ngại". Một ngày làm việc 12h mà bạn ko thấy nhiều !!!!! Thậm chí là quá nhiều

Về việc ngày nghỉ, thì mình ko rành lắm, bạn mình nói, có người còn đi làm thứ bẩy (mình ko biết có nên tin ko). Nhưng ngay cả khi bạn nghỉ cuối tuần 2 ngày, với 5 ngày làm việc kiệt sức như thế, cuối tuần bạn có thể làm gì. Ngoài ra, mình có xem một phóng sự về nhân viên ở Nhật, sau giờ làm, họ còn đi ăn uống cùng nhau. Mình ko phản đối gì điều này, hê, mình cũng còn trẻ, nhưng với người có gia đình thì ko biết dành được mấy h cho gia đình, nhất là con cái.

còn cái câu "Sống ở nhật, 2 tháng may ko chết" gì gì đấy, nói đầy đủ vế tiếp theo là " may mà tao là người pháp". Những người mình nói là những người Pháp, đã đi làm và đi công tác ở Nhật --> Đừng có hơi tí là nghĩ xấu về người việt nhà ta thế

Với những hiểu biết của tớ, sức ép công việc quá lớn. Đối với người phụ nữ, tớ nghĩ sức ép đấy còn lớn hơn. Còn thì hiểu biết của tớ có thể là 1 chiều, vì toàn tin tức phương tây chứ chưa có kinh nghiệm thực tế. --> Thế mới cần hỏi ....

******


Tại sao tôi hút thuốc: - Có thêm tự tin trai tráng (vì trông có vẻ nhớn hơn)  - Tiêu bớt tiền - Hôi một số "bộ phận" bao gồm: miệng, xe, nhà và các bộ phận còn lại. - Nhuộm răng màu "bẩn bẩn" - Thối phổi - Thối phổi người ngồi xung quanh - vân vân.... Còn bạn??

Gửi lúc 18:50, 29/04/05Về đầu trang

Noa


,Vietnam
Thành viên từ 03:33, 09/03/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

với cả đã nói được câu "Đất nước mình còn nghèo" thì tớ nghĩ là du học sinh nên về để đóng góp chút ít "năng động " của mình cho đất nước, ko ở vn lại toàn những người "sáng uống nước chè, chiều cũng uống nước chè", còn lại, có bao nhiêu tí máu với tí chất xám, chảy ra ngoài hết

******


Tại sao tôi hút thuốc: - Có thêm tự tin trai tráng (vì trông có vẻ nhớn hơn)  - Tiêu bớt tiền - Hôi một số "bộ phận" bao gồm: miệng, xe, nhà và các bộ phận còn lại. - Nhuộm răng màu "bẩn bẩn" - Thối phổi - Thối phổi người ngồi xung quanh - vân vân.... Còn bạn??

Gửi lúc 18:54, 29/04/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


17.46875