|
|
|
|
___katy_piggy___ ******** Miss ******** TTVNOL 2005 Thành viên quen thuộc
 ,Russia Thành viên từ 16:38, 02/10/04
Đã được 82 người bình chọn (4.12)
|
Trích từ bài của assassinz viết lúc 18:15 ngày 06/06/2005:
hỏi thêm em Miss:Nếu có ai đó nói: "người khác xứng đáng làm Miss hơn em nhiều", em nghĩ & trả lời ra sao? [/bigchar]
CỬA HÀNG NHƯ THỦY - [size=4]SỐ 4 KHÂM THIÊN HÀ NỘI [/bigchar]
CHUYÊN BÁN BUÔN, BÁN LẺ BÀN - GHẾ - TỦ - QUẦY - KỆ - GIƯỜNG MASSAGE CHO CÁC BEAUTY SALON & CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH LÀM ĐẸP :) Mobi: [size=4]0989.197.831 http://photobucket.com/albums/y295/nhuthuyshop/
[/bigchar]
Câu hỏi này đã có chị PSD chuyển hộ em trong lúc em ko online đc rồi anh ạ  Sống và chiến đấu vì...sữa.Quyết nhịn ăn lấy tiền...uống sữa! (^o^) Gửi lúc 00:22, 07/06/05
|
___katy_piggy___ ******** Miss ******** TTVNOL 2005 Thành viên quen thuộc
 ,Russia Thành viên từ 16:38, 02/10/04
Đã được 82 người bình chọn (4.12)
|
Trích từ bài của azx viết lúc 21:59 ngày 04/06/2005:
Hoa hậu ơi, cac'''' anh ấy toàn hỏi câu kho'''' thôi, anh hỏi em câu dễ ne`. Em co'''' người iu chưa?
Dạ em đang độc thân ạ  Sống và chiến đấu vì...sữa.Quyết nhịn ăn lấy tiền...uống sữa! (^o^) Gửi lúc 00:25, 07/06/05
|
Atula_761 We bring perfume to Life
 ,Vietnam Thành viên từ 03:05, 17/07/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Em ơi, Ở thời nào người ta cũng biết đến sức mạnh thần dịêu của nước hoa. Nước hoa là tất cả những điều đó… Nhưng trên hết là những ký ức về chúng: Nó là hương ban mai tươi mát tinh sương, Nó là chiều nồng nàn kỳ bí, Nó là hương nhớ thương người yêu da diết nơi xa, Nó là hương thời đại thoáng đùa nơi góc phố, Nó là hương kỷ niệm êm đềm tuổi ấu thơ. Nước hoa không chỉ đóng khung ở hương thơm và chiếc lọ đẹp đựng nó, nó là cả một vũ trụ mà bạn phát hiện ra sự cuốn hút mãnh liệt bởi các mùi hương. Trong tất cả các loại trang sức thì nước hoa là loại trang sức kín đáo nhất và thần diệu nhất. Nó là vũ khí quyến rũ hiệu quả nhất. Nước hoa đưa người phụ nữ hòa quyện vào không gian, để lại sau lưng nàng một làn hương thơm huyền ảo, làm ai đó không khỏi ngoảnh mặt lại đôi lần, lần đầu do bị cuốn hút theo hình bóng, rồi lần nữa để vấn vương tự hỏi: nàng là ai?

Em có hiểu tại sao a lại post bài lạc đề vậy k nè?
 TRUNG TÂM NƯỚC HOA M&H
www.trungtamnuochoa.com Gửi lúc 01:38, 07/06/05
|
assassinz Que sera sera... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 23:11, 14/08/03
Đã được 262 người bình chọn (4.89)
|
Trích từ bài của psd2030 viết lúc 23:23 ngày 06/06/2005:
Trích từ bài của assassinz viết lúc 18:15 ngày 06/06/2005:
hỏi thêm em Miss:Nếu có ai đó nói: "người khác xứng đáng làm Miss hơn em nhiều", em nghĩ & trả lời ra sao?
Cho em xin lỗi mọi người vì em vẫn đang bận thực tập nên không online thường xuyên được để giao lưu với các anh các chị. Có lẽ em hơi ưu tiên anh ass trước vì thắc mắc của anh cũng là của không ít các anh khác như lovezet, soncomhn,... Câu hỏi của anh dành cho em Nếu có ai đó nói: "người khác xứng đáng làm Miss hơn em nhiều", em nghĩ & trả lời ra sao? Em trả lời thế này ạ - Nếu " người khác " đó là người anh yêu ( không phải vợ anh ạ, vì phụ nữ đã có chồng thì tham gia cuộc thi Mrs. đúng không anh ) thì câu trả lời của em là: Anh nói hoàn toàn đúng!   - Nếu "người khác" đó không tham gia cuộc thi Miss TTVNOL 2005, em xin chúc chị / bạn ấy may mắn trong lần thi tiếp sau. - Sau chót, nếu "người khác" đó cũng là thí sinh của cuộc thi lần này, ví dụ cụ thể như anh lovezet nói là chị Bijouxxx , em nghĩ thế này: Yếu tố để 1 thí sinh triển vọng trở thành Miss của 1 cuộc thi, điều quan trọng nhất là thể hiện được mình đúng lúc và thêm 1 chút may mắn nữa. Vì vậy hoa hậu của cuộc thi lại cần chinh phục được BGK nhiều nhất. Còh người chinh phục được khán giả nhất sẽ được giải thí sinh được yêu quý nhất. Chị Bijouxxx đã thành công trong việc chinh phục khán giả nhưng em tiếc cho chị ý đã bỏ lỡ cơ hội chinh phục BGK và không có may mắn như em. Xin chúc mừng chị Bijouxxx - Danh hiệu thí sinh được khán giả yêu quý nhất là một danh hiệu đáng quý mà bất cứ ai đi thi đều mong ước   . Mong rằng câu trả lời của em đã thoả mãn được khúc mắc của các anh, các chị. Ký tên và đóng dấu __Katy_piggy__ P.S: Đây là câu trả lời của bé Katy đến anh ass và các anh lovezet, soncomhn, .... do psd2030 làm nhiệm vụ người đưa thư   .
Mong mọi người tập trung vào chuyên môn, không thắc mắc quan hệ riêng tư giữa Katy và psd2030.
1. Anh không thắc mắc quan hệ riêng tư, đấy là anh nêu câu hỏi mà có thể nhiều người chắc chắn sẽ có 0. Chúc mừng em cũng như 2 miss còn lại đã đăng quang
2. em làm ơn thay avat khác cho anh nhờ
CỬA HÀNG NHƯ THỦY - SỐ 4 KHÂM THIÊN HÀ NỘI
CHUYÊN BÁN BUÔN, BÁN LẺ BÀN - GHẾ - TỦ - QUẦY - KỆ - GIƯỜNG MASSAGE CHO CÁC BEAUTY SALON & CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH LÀM ĐẸP :) Mobi: 0989.197.831 http://photobucket.com/albums/y295/nhuthuyshop/
Gửi lúc 22:36, 07/06/05
|
francy vịt con xấu xí Thành viên rất tích cực
 ,United States Thành viên từ 04:11, 17/09/04
Đã được 55 người bình chọn (4.84)
|
Trích từ bài của Atula_761 viết lúc 01:38 ngày 07/06/2005:
Em ơi,Ở thời nào người ta cũng biết đến sức mạnh thần dịêu của nước hoa. Nước hoa là tất cả những điều đó… Nhưng trên hết là những ký ức về chúng: Nó là hương ban mai tươi mát tinh sương, Nó là chiều nồng nàn kỳ bí, Nó là hương nhớ thương người yêu da diết nơi xa, Nó là hương thời đại thoáng đùa nơi góc phố, Nó là hương kỷ niệm êm đềm tuổi ấu thơ. Nước hoa không chỉ đóng khung ở hương thơm và chiếc lọ đẹp đựng nó, nó là cả một vũ trụ mà bạn phát hiện ra sự cuốn hút mãnh liệt bởi các mùi hương. Trong tất cả các loại trang sức thì nước hoa là loại trang sức kín đáo nhất và thần diệu nhất. Nó là vũ khí quyến rũ hiệu quả nhất. Nước hoa đưa người phụ nữ hòa quyện vào không gian, để lại sau lưng nàng một làn hương thơm huyền ảo, làm ai đó không khỏi ngoảnh mặt lại đôi lần, lần đầu do bị cuốn hút theo hình bóng, rồi lần nữa để vấn vương tự hỏi: nàng là ai?
 Em có hiểu tại sao a lại post bài lạc đề vậy k nè?

hihi có phải bác muốn mượn những lời này để ngụ ý 1 cách kín đáo đến em nó không ạ    Còn nội dung thì cần tinh ý một tí là nhận ra thôi mà  Bánh mì phải có pa-tê ....làm trai phải có máu dê trong người!!! Gửi lúc 01:53, 08/06/05
|
bagai Chị Ba ghét anh Béo
 ,Vietnam Thành viên từ 12:24, 24/01/02
Đã được 18 người bình chọn (4.78)
|
Trích từ bài của Atula_761 viết lúc 01:02 ngày 08/06/2005:
Trích từ bài của soncomhn viết lúc 18:13 ngày 07/06/2005:
ông anh định khuyên em ý mua loại nước hoa nào thế hả ông anh công ty nước hoa  ÂM NHẠC LÀ BẠN BIA KẾT NỐI FANS http://www.fobclub.com/sig/gacon.jpg
K phải. Vì a là nhà tài trợ. Và hứa tặng cho người đoạt giải 1 chai nước hoa mới nhất. [size=3]TRUNG TÂM NƯỚC HOA [size=5]M&H
www.trungtamnuochoa.com
quảng cáo nước hoa thôi mà...chúc M&H làm ăn phát đạt nhe...biết ai ko? Tiện thể hỏi em hoa hậu 1 câu: [red]Em cảm thấy thế nào khi nhận được chai nước hoa mới nhất của M&H ? Và...mùi hương của nó như thế nào hả em? (chị cũng muốn nhận được món quà đó lắm nhưng tiếc 1 cái ko phải là hoa hậu...nên ko được... )    
be myself!
Gửi lúc 05:20, 08/06/05
|
JudeLe Nghĩ tới tương lai trào nước mắt, Nhìn về quá khứ, toát mồ hôi... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 23:46, 11/06/02
Đã được 2480 người bình chọn (4.98)
|
Anh không mong phải sống trong ảo mộng, Rồi từng ngày khao khát ở bên em. Anh không mong phải sống rồi hy vọng, Để được nghe giọng nói êm đềm. Anh không mong phải nhờ giấc mộng, Cứ đêm về, lại khát khao thêm. Chỉ ước ao một ngày trong cuộc sống, Trong vòng tay anh ấm áp có em... I can't help but think about all that they've done for me, and how little I've done for them. How they looked after me, cared for me... and I repaid them by never returning the favour. I don't have peace of mind. And if you don't have that, you've got nothing.
Gửi lúc 18:27, 09/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|