|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Bắc Âu, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Bắc Âu |
|
|
Cảm nhận vẻ đẹp Bắc Âu qua Ảnh - Album ảnh thành viên | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
boxwehn Gươm đàn nửa gánh
 ,Vietnam Thành viên từ 11:19, 09/07/04
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Trích từ bài của e9 viết lúc 04:05 ngày 02/01/2005:
Năm mới trong ảnh boxwehn chụp đẹp và ấm áp quá hen...chả bù cho bên này: khăn khăn, mũ mũ cứng hết cả người mà vẫn xuýt xoa. Bên ấy không chơi pháo nổ à (toàn thấy pháo hoa), bên này mua được nhiều pháo nổ lắm - chắc phải cả chục năm rồi mới lại được chơi pháo nổ, sướng thật ! Ok, năm mới rồi - good luck to all !
Mấy ngày vừa rồi Thụy Điển để tang các nạn nhân do sóng thần. Đêm giao thừa đường phố cũng vắng vẻ và chỉ có người dân đốt pháo. Tiền bắn pháo hoa được chuyển sang tiền trợ cấp cho gia đình những người bị nạn. Theo BBC: Ba nước Bắc Âu là Thụy Điển, Phần Lan và Na-uy nằm trong số các nước có nhiều du khách bị chết. Tính ra Thụy Điển là nước có nhiều công dân bị thiệt mạng nhất. Hiện vẫn còn hơn 4.500 người Thụy Điển, Na-uy, Đan Mạch và Phần Lan bị mất tích. Xin gửi một tấm ảnh để tưởng niệm những người bị nạn. 
Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 04/01/2005
Gửi lúc 18:16, 02/01/05
|
e9 Trong khoảng trăm năm còn có tớ !
 ,Finland Thành viên từ 17:30, 12/11/04
Đã được 23 người bình chọn (4.83)
|
Chùm ảnh SS có được ở Cophenhagen quả thật là đáng nể, nhưng có cảm giác như có một cái gì đó hơi man mác, lẻ loi và lạnh - phải chăng là do ba lô một mình tạo nên ? Cái này của SS rất hay, có cái gì đó thật giản dị, bình yên mà ấm cúng và hơn cả là mầu sắc - nhà cửa bên Fin này hầu hết chỉ có một mầu xỉn mà thôi... 
Tặng SS một cái 5 sao, chúc một năm mới tốt lành ! Gửi lúc 20:50, 02/01/05
|
skept82 Lãng du khắp nơi
 ,Vietnam Thành viên từ 21:57, 23/11/03
Đã được 15 người bình chọn (4.47)
|
cho iem tán fét cái: bác SS khi chụp ảnh hơi nghiêng quá về fong cảnh, kiến trúc, thiên nhiên thiếu chút không khí ấm áp vào nên cảnh trông hơi lạnh lùng. Nhuwngiem nghĩ đó cũng là cái hay mô tả được xứ BÂ đẹp mah lạnh (đấy là iem nghĩ thế) Nhưng cảnh chụp Lund thì lại khác, đẹp ấm áp với những sắc mầu
Trích từ bài của e9 viết lúc 20:50 ngày 02/01/2005-]
Chùm ảnh SS có được ở Cophenhagen quả thật là đáng nể, nhưng có cảm giác như có một cái gì đó hơi man mác, lẻ loi và lạnh - phải chăng là do ba lô một mình tạo nên ? Cái này của SS rất hay, có cái gì đó thật giản dị, bình yên mà ấm cúng và hơn cả là mầu sắc - nhà cửa bên Fin này hầu hết chỉ có một mầu xỉn mà thôi...
Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 02/01/2005 Gửi lúc 21:17, 02/01/05
|
Amiga *.*TjOcKiS*.*
 ,Zimbabwe Thành viên từ 17:30, 20/02/04
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Năm mới mọi người post cảnh nhiều quá, thôi em xin post hình người lười kô mang camera nên em chỉ có mấy cái hình chụp bằng cái alo>> hình mờ và kô rõ mọi người thông cảm. Ngày 30 em cùng mom đi kho tàu mua hàng, lần đầu tiên em vào cái kho này, giá nhiều khi chỉ bằng một nửa giá bán ở mấy tiệm tàu bình thường.
 Ngày 31, em đi Väla- một trung tâm mua bán, vào hàng hoa thấy mấy bó hoa đẹp >> chụp luôn.
 Đêm 31 dân tình ngửa cổ lên trời xem pháo hoa
 Cái hình bên dưới, đầu người lô nhô này là toàn người Việt hết ạh
 Xem hết màn pháo hoa rồi mọi người kéo nhau về nhà một người bạn, ăn hoa quả, chips, chocolate, uống rượu và hét karaoke
 
 Khoảng 2 3 h vài người về trước còn bọn em ở lại chơi bài vẽ râu


1 con mèo

 úi gần 7h sáng rồi...giải tán ai về nhà người đó thôi   Được Amiga sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 03/01/2005
Gửi lúc 00:10, 03/01/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
@ e9: cảm ơn vì đã vote * cho SS nha. Đúng là cảnh có hơi man mác nhưng không có hàm ý lẻ loi và cô độc đâu. SS đã quen balô một mình rồi và vẫn rất enjoying khi travel alone Bạn Xì kép nói đúng đó, SS thích chụp cảnh về phong cảnh và thiên nhiên hơn  @ Amiga: amiga chụp ảnh có nhiều người thế mà không post ảnh nào có Amiga lên à? Gửi lúc 00:39, 03/01/05
|
kimlien11 Det är en rikedom Att få älska och att älskas Vår kärleks sårbarhet Är det vackraste jag vet Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/04
Đã được 21 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Amiga viết lúc 03:18 ngày 03/01/2005:
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 02:50 ngày 03/01/2005:
Trong ảnh hoa đấy thấy mỗi hoa là rõ thôi, không thấy người đâu cả. Thế Amiga là hoa tulip hay hoa cúc thế? 
Mọi người post hình trong này có ai post của mình lên đâu, em post hình có bóng dáng trong đó là khá lắm rồi đó chị   với lại em đau có dám nhận mình là hoa đâu   [limegreen][size=3]”·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·” ”·´¨*·.¸¸.*{^_^} AmIgA {^_^}*.¸¸.·*¨`·” ”·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·”
Hì,bóng dáng cũng có thấy đâu em?Chị chỉ nhìn thấy một cô gái có vẻ là người châu á mặc bộ quần áo trắng thôi ,có phải em đấy không nhỉ Vem tänder stjänorna... Gửi lúc 09:23, 04/01/05
|
boxwehn Gươm đàn nửa gánh
 ,Vietnam Thành viên từ 11:19, 09/07/04
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
To summer: hết sao tặng em rồi. Thôi thì . To Amiga: trông cái cô đứng ở hàng hoa giống cô cầm micrô nhỉ? Mấy hôm nữa gửi ảnh anh gì ở "Nhun" lên đây thì Amiga cho mọi người chiêm ngưỡng chân dung nhé. Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 04/01/2005 Gửi lúc 15:51, 04/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|