|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Bắc Âu, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Bắc Âu |
|
|
Nhắn tin - Chit chat - Làm quen, v v và v v ... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
V_A_P Very_Abnormal_Person, tình yêu màu đỏ . Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:55, 18/03/04
Đã được 7 người bình chọn (3.29)
|
Trích từ bài của pna viết lúc 16:31 ngày 27/08/2004:
Các bác học hành tốt nhé, nhớ món ăn nào ở quê nhà, cứ PM về, tớ gửi sang cho. Miễn cước phí. Cho địa chỉ làm quen cái.Thông tin chi tiết liên hệ tại đây. PNA
[size=3]"Một trái tim để giải quyết, một cái đầu để sắp xếp[size=3] và đôi [size=3]tay để thực hành"
Nghi ngờ quá nhỉ , nhưng mừ hấp dẫn quá. Pna gửi sang một ít bánh Trung Thu đi. Cứ gửi cho summer_snow rồi summer_snow gửi sang cho chị ,okie ? It is all coming back to me now Gửi lúc 19:14, 27/08/04
|
boxwehn Gươm đàn nửa gánh
 ,Vietnam Thành viên từ 11:19, 09/07/04
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Trích từ bài của kimlien11 viết lúc 00:46 ngày 27/08/2004:
Hihih,bác boxwehn ới cho em hỏi nhỏ một câu,thế này nghĩa là "chị" hay "em" cũng là 1 ạ ? Wonder....wonder.... 
Cái này thì tôi không rõ kimlien11 à. Nhiều lúc cứ tưởng chị chị em em mà hóa ra không phải vậy. Kimlien11 hỏi thêm summer và ocean nhé.
Trích từ bài của rosynight viết lúc 04:28 ngày 27/08/2004:
Hôm bác đi chơi ảnh của bác đâu rồi, mà chả thấy post lên thế. Em thấy bác hôm đấy trông phong độ lắm mà
Đã bảo là chưa mua được máy tính nên chưa post ảnh lên. Có 1 bức cũng hay đây: 2 cô nàng Eva rủ rê 1 anh Adam hái táo. Đúng là thời nào cũng vậy, Eva toàn xui Adam làm những chuyện nọ kia.
Trích từ bài của ocean_boys viết lúc 14:57 ngày 27/08/2004:
the con chuyen cua anh voi co hoc electric gi do den dau roi?
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 15:47 ngày 27/08/2004:
Bác boxwe ở chalmers, 1 mình một chiến trường, tấn công là chắc thắng. Có thế mà ocean_boy cũng phải hỏi 

Ấy, ấy cô em xóm núi! Tính anh cứ thích cái gì là lạ. Học ở Chalmers nhưng lại toàn mơ đến các cô học kinh tế. Ví dụ như rosynight học ở Goteborg university chẳng hạn. Gửi lúc 21:21, 27/08/04
|
boxwehn Gươm đàn nửa gánh
 ,Vietnam Thành viên từ 11:19, 09/07/04
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
to pna: hôm qua tôi làm thử món thịt lợn kho nhưng không làm sao át được cái mùi gây gây. Đầu tiên phi hành lên thơm phức rồi mới đổ thịt vào, sau đấy cho bột canh. Bạn xem thiếu hay sai ở bước nào thì bảo tôi với. Gửi lúc 21:27, 27/08/04
|
kimlien11 Det är en rikedom Att få älska och att älskas Vår kärleks sårbarhet Är det vackraste jag vet Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/04
Đã được 21 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của boxwehn viết lúc 21:27 ngày 27/08/2004:
to pna: hôm qua tôi làm thử món thịt lợn kho nhưng không làm sao át được cái mùi gây gây. Đầu tiên phi hành lên thơm phức rồi mới đổ thịt vào, sau đấy cho bột canh. Bạn xem thiếu hay sai ở bước nào thì bảo tôi với.
Em lanh chanh vào trả lời hộ nhé.Để ko có mùi gây của thịt ,vì thịt ở bên này ko phải là thịt tươi như ở nhà ,thì ngưòi ta thường luộc thịt lên trước rồi đổ cái nước thịt đó đi.Đấy là cách khử mùi.Tất nhiên là chỉ luộc nhanh cho đến khi nước sôi thôi nên nó sẽ ko bị mất chất đâu,cứ yên tâm.Còn nếu thấy chưa được thì cứ thử cho thêm mấy lát hành tây vào nồi nước khi luộc thịt xem ạ,đến lúc đấy thì thơm điếc mũi ngay. Khi nước sôi rồi thì bắc ngay ra,rửa ngay thịt vào nước lã <nước lã thật lạnh thì có thể uống trực tiếp luôn,ko cần phải đun nên yên trí là nước rất sạch>.Rửa như vậy để cho thịt vẫn còn chắc và rồi thái ,rồi nêm nêm gia vị ,tốt nhất là để khoảng 10-15p để gia vị ngấm vào thịt thì hãy cho vào nồi ...xào ...kho gì thì tuỳ ạ.Đến lúc bắc ra cho thêm một chút hạt tiêu vào nữa,ui chao là thơm và ngon  Vem tänder stjänorna... Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 27/08/2004 Gửi lúc 21:42, 27/08/04
|
boxwehn Gươm đàn nửa gánh
 ,Vietnam Thành viên từ 11:19, 09/07/04
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Bây giờ đã trót kho rồi thì có cách nào khử mùi không? Hình như mùi gây chỉ có loại nào vừa nạc vừa mỡ à? Kimlien11 có biết món ăn nào nấu vừa nhanh vừa để được lâu không? Nấu ăn kiểu VN mất thời gian quá. Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 27/08/2004
Gửi lúc 21:48, 27/08/04
|
kimlien11 Det är en rikedom Att få älska och att älskas Vår kärleks sårbarhet Är det vackraste jag vet Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/04
Đã được 21 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của boxwehn viết lúc 21:48 ngày 27/08/2004:
Bây giờ đã trót kho rồi thì có cách nào khử mùi không? Hình như mùi gây chỉ có loại nào vừa nạc vừa mỡ à? Kimlien11 có biết món ăn nào nấu vừa nhanh vừa để được lâu không? Nấu ăn kiểu VN mất thời gian quá. Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 27/08/2004
Ừm,bây giờ thì chỉ còn có cách là cho hạt tiêu vào thôi ạ,may ra là nó át bớt mùi.Hoặc là cho nước vào,đun lên rồi đổ nước đi,kho lại,mỗi tội là mất hết chất. Còn để nấu nhanh ,em nghĩ là cứ làm một nồi súp.Ra chợ ,mua đùi gà hoặc cánh gà về,mua thêm mấy củ khoai tây,củ cà rốt ,nửa cái bắp cải và một quả bầu.Về gọt,thái rau củ đó ra,trong lúc đấy thì luộc qua gà rồi cũng đổ cái nước đấy đi sau đó cho tất cả vào nồi,bỏ kệ nó trên bếp khoảng 2 tiếng ninh thoải mái cho nhừ tử ra rồi cứ thế để trong tủ lạnh ăn dần cũng được gần một tuần.Ăn cái này với cơm cũng được mà bánh mỳ cũng Ok,nói chung là ko sợ thiếu chất.Món này mà thêm một chút ớt cay cay cộng thêm cái khí hậu lạnh lạnh này nữa nhỉ....ôi ....nhắc đến thèm  Vem tänder stjänorna... Gửi lúc 22:05, 27/08/04
|
V_A_P Very_Abnormal_Person, tình yêu màu đỏ . Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:55, 18/03/04
Đã được 7 người bình chọn (3.29)
|
Mọi người sang đây vẫn chịu khó nấu món ăn Việt Nam thật đấy. Kiểu này vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Tớ sang đây toàn ăn spaghetti, pizza, xúp trứng, gà nướng( trong lò), bánh bao, bột mỳ rán...... cháo . Hôm nọ đọc bài báo kêu là ăn chay sẽ sống lâu hơn nên quyết tâm ăn chay. Tớ mới học được 4 kiểu làm bánh bao rất dễ của các đồng chí TQ, bạn nào muốn biết thêm chi tiết cứ liên hệ nhé. It is all coming back to me now Gửi lúc 22:20, 27/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|