|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Bắc Âu, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Bắc Âu |
|
|
Nhắn tin - Chit chat - Làm quen, v v và v v ... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
kimlien11 Det är en rikedom Att få älska och att älskas Vår kärleks sårbarhet Är det vackraste jag vet Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/04
Đã được 21 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của robosaurus viết lúc 04:58 ngày 03/09/2004:
Ủng hộ y'''' kiến offline của Amiga. Tớ ở Stockholm nhưng có thể travel được. Quyển sách dạy tiếng Swedish bằng Tiếng Việt của Amiga tên là gì vậy? Làm thế nào mua được thế? Thử trả lời câu Swedish trên của Amiga nhé. Jag ar den ratt killar for dig.
 Được robosaurus sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 03/09/2004
Nhanh nhảu vào trả lời cho robosaurus nhé:Cái câu trả lời của robo (nick gì mà dài thế,thôi KL gọi vậy cho nhanh nhé) chưa chuẩn lắm ạ,câu đó sẽ được viết lại như sau : Jag är den rätta killen till (eller För) dig (giới từ tuỳ thuộc vào hoàn cảnh) Còn quyển sách mà Amiga scan lên đó là sách Văn Phạm Thuỵ Điển viết bằng tiếng Việt.Robo có thể lên Stad Biblioteket mượn ở đó. Mà đúng là dân Stockholm nhỉ ,giống mình cũng ủng hộ ý kiến offline cả hai tay và 2 chân (để đi ).Nhưng địa điểm off sẽ ở đâu đây?Cái này là cần phải lên kế hoạch cụ thể để còn "marketing" kêu gọi mọi người tham gia nữa đó . Và ai có ý kiến gì về việc này thì lên tiếng nữa nhé,có thế nào thì chúng ta tổ chức một cuộc ,gọi là vui vẻ với box,ok? Vem tänder stjänorna... Gửi lúc 07:49, 03/09/04
|
Amiga *.*TjOcKiS*.*
 ,Zimbabwe Thành viên từ 17:30, 20/02/04
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
hihih vui quá mọi người ủng hộ ý kiến của em...nhưng mà mỗi người ở một nơi nên cũng khó nhỉ...phải có dịp nào thích hợp  Chị summer_snow học gì ở Lund đó? Em thì chưa đến Lund bao giờ..hihi chỉ khi nào đi tàu đến Malmö thì chạy qua Lund thôi, nhưng mà đi cũng đâu có mất thời gian đâu nhỉ...khi nào làm offline 2 chị em mình nha hehehe ..hay liên lạc với ai ở gần đây nữa. Chị Kimlien với anh robo gì đó ( học theo chị KL gọi tắt thế cho nhanh ) cùng ở Stockholm cũng làm offline được mà Àh quên quyển sách đó đúng với tên chi Kl vừa nói đó, em được cho nên không biết mua ở đâu, nhưng em nghĩ nếu muốn mua thì vào thư viện hỏi chắc họ biết mua ở đâu mà... När jag är ensam, vill du vara hos mig? När jag gråter, vill du trösta mig? När jag behöver en vän, vill du vara en? När jag vill ha roligt, skrattar du med mig? Om jag säger att jag älskar dig, FÖRSVINNER du då...?
Min APANs Älskling :-) Gửi lúc 14:28, 03/09/04
|
Amiga *.*TjOcKiS*.*
 ,Zimbabwe Thành viên từ 17:30, 20/02/04
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của robosaurus viết lúc 04:58 ngày 03/09/2004: Thử trả lời câu Swedish trên của Amiga nhé. Jag ar den ratt killar for dig.
Oh min kille!! om jag behöver pengar, ger du dem till mig ? När jag är ensam, vill du vara hos mig? När jag gråter, vill du trösta mig? När jag behöver en vän, vill du vara en? När jag vill ha roligt, skrattar du med mig? Om jag säger att jag älskar dig, FÖRSVINNER du då...?
Min APANs Älskling :-) Gửi lúc 14:39, 03/09/04
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Ủng hộ ý tưởng offline cả 2 tay 2 chân!!! Nhưng địa điểm và thời gian đúng là vấn đề cần plan carefully. KL và robo cứ cho ý kiến đi, rồi sau đó mọi người sẽ discuss xem sao? à, KL và robo cho hỏi tí chút về stockholm với (post câu hỏi này ở đây có vẻ hơi lạc chủ đề). 2 tuần giữa tháng 9 (tức là khoảng 12-25) snow phải đến uppsala để học. uppsala gần stockholm nên snow định xuống stockholm chơi vào cuối tuần trong thời gian đó. KL và robo có thể suggest cho snow some places to visit in stockholm được ko? và traveling tips in stockholm nữa thì càng tốt. thanks nha. to amiga: snow đang học về economics ở Lund (thực ra là interdiscipline thì đúng hơn chứ không phải là pure economics). Mới tìm thấy Ängelholm của Amiga trên bản đồ rồi. Hoá ra nó nằm ở phía Bắc của Helsingborg. ban đầu snow tưởng nó ở phía Nam helsingborg thì gần Lund. mới đến đây nên chưa rành về các thành phố lắm. Sorry. Gửi lúc 15:30, 03/09/04
|
kimlien11 Det är en rikedom Att få älska och att älskas Vår kärleks sårbarhet Är det vackraste jag vet Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/04
Đã được 21 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 15:30 ngày 03/09/2004:
Ủng hộ ý tưởng offline cả 2 tay 2 chân!!! Nhưng địa điểm và thời gian đúng là vấn đề cần plan carefully. KL và robo cứ cho ý kiến đi, rồi sau đó mọi người sẽ discuss xem sao?à, KL và robo cho hỏi tí chút về stockholm với (post câu hỏi này ở đây có vẻ hơi lạc chủ đề). 2 tuần giữa tháng 9 (tức là khoảng 12-25) snow phải đến uppsala để học. uppsala gần stockholm nên snow định xuống stockholm chơi vào cuối tuần trong thời gian đó. KL và robo có thể suggest cho snow some places to visit in stockholm được ko? và traveling tips in stockholm nữa thì càng tốt. thanks nha.
Đấy,robo đọc rồi thì để lại cái Yahoo ID cho em nhé,để em cùng với robo thảo luận xem lúc nào và địa điểm tập kết để offline,ok? Còn chỗ để snow có thể đi chơi ở Stockholm thì nhiều lắm lắm.Tớ kể đường đi cho snow nghe nhé. Bắt đầu từ bến tầu,nơi snow xuống thì sẽ ra ngay đến Down Town ,ở đấy là một dẫy các cửa hàng nhộn nhịp người ra vào nằm trên phố đi bộ.Đi dọc con đường đó sẽ dẫn Snow đến toà nhà Quốc Hội và vào Old Town,gần với Old Town là Cung Vua.Tại nơi này,Snow có thể mua đồ lưu niệm ,đặc trưng của TĐ,hoặc vào "bắt tay" với Vua (tớ đùa) Tiếp theo từ Old town hoặc Cung Vua,snow có thể đi ra Slussen có nghĩa là "đập ngăn" -một bên là nước ngọt,một bên là biển -và đi dọc bến đó cũng chính là dọc bờ biển.Từ bờ Slussen này thì Snow có thể đi thuyền sang hòn đảo bên kia,nơi có Skansen - một bảo tàng ngoài trời mô tả Thuỵ Điển thu nhỏ và có cả vườn thú hay vào khu vui chơi giả trí Grönalund -nơi có các trò chơi cảm giác mạnh...Từ những nơi đó cũng có thể sang viện bảo tàng Vasa - một con tầu Viking bị đắm khi mới hạ thuỷ bằng xe buýt,tiện lợi và nhanh. Rồi lại đi buýt về đảo bên này là Down Town mà Snow vừa đặt chân đến.Trên đường về ,Snow sẽ nhìn ngắm thấy Một khu vườn gọi là Vườn Thượng Uyển khá là đẹp. Xe buýt tiếp tục về đến trung tâm Stockholm.Từ đấy,Snow có thể đi sang City Hall và bắt boat ,sẽ ngắm được một phần Stockholm trên sông ,và bến đỗ là Queen´s Palace.Đến nơi này,vào tháng 9,chắc chắn Snow sẽ mê khu vườn ở đây.Những hàng cây được trồng thẳng tắp và những chiếc lá vàng,lá đỏ,ửng lên một vùng,lãng mạn lắm.Vì thế mà ai ở đây cũng tấm tắc khen,Thuỵ Điển vào Thu quả thật đẹp.Đi lòng vòng khu vườn này,Snow sẽ mất gần 1 ngày vì nó khá rộng và quá đẹp nên ai cũng muốn khám phá mọi ngõ ngách. Nào,đã mệt chưa?Vậy thì đi ra nhé,bây giờ thì không take boat nữa,chúng mình sẽ take buss and subway nha.Đi khoảng 10p buss và 10p subway là lại quay về đến trung tâm thành phố.Về đây ,nếu thích ,snow có thể đi thăm quan một số bảo tàng gần đấy nữa (cái này là phải xem còn sức hay ko nhé ) Đấy một tour là như vậy,ui...guide khát qúa ,rủ snow làm cốc nước cái nào  Vem tänder stjänorna... Gửi lúc 21:03, 03/09/04
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của kimlien11 viết lúc 21:03 ngày 03/09/2004:
Còn chỗ để snow có thể đi chơi ở Stockholm thì nhiều lắm lắm.Tớ kể đường đi cho snow nghe nhé. Bắt đầu từ bến tầu,nơi snow xuống thì sẽ ra ngay đến Down Town ,ở đấy là một dẫy các cửa hàng nhộn nhịp người ra vào nằm trên phố đi bộ.Đi dọc con đường đó sẽ dẫn Snow đến toà nhà Quốc Hội và vào Old Town,gần với Old Town là Cung Vua.Tại nơi này,Snow có thể mua đồ lưu niệm ,đặc trưng của TĐ,hoặc vào "bắt tay" với Vua (tớ đùa) Tiếp theo từ Old town hoặc Cung Vua,snow có thể đi ra Slussen có nghĩa là "đập ngăn" -một bên là nước ngọt,một bên là biển -và đi dọc bến đó cũng chính là dọc bờ biển.Từ bờ Slussen này thì Snow có thể đi thuyền sang hòn đảo bên kia,nơi có Skansen - một bảo tàng ngoài trời mô tả Thuỵ Điển thu nhỏ và có cả vườn thú hay vào khu vui chơi giả trí Grönalund -nơi có các trò chơi cảm giác mạnh...Từ những nơi đó cũng có thể sang viện bảo tàng Vasa - một con tầu Viking bị đắm khi mới hạ thuỷ bằng xe buýt,tiện lợi và nhanh. Rồi lại đi buýt về đảo bên này là Down Town mà Snow vừa đặt chân đến.Trên đường về ,Snow sẽ nhìn ngắm thấy Một khu vườn gọi là Vườn Thượng Uyển khá là đẹp. Xe buýt tiếp tục về đến trung tâm Stockholm.Từ đấy,Snow có thể đi sang City Hall và bắt boat ,sẽ ngắm được một phần Stockholm trên sông ,và bến đỗ là Queen´s Palace.Đến nơi này,vào tháng 9,chắc chắn Snow sẽ mê khu vườn ở đây.Những hàng cây được trồng thẳng tắp và những chiếc lá vàng,lá đỏ,ửng lên một vùng,lãng mạn lắm.Vì thế mà ai ở đây cũng tấm tắc khen,Thuỵ Điển vào Thu quả thật đẹp.Đi lòng vòng khu vườn này,Snow sẽ mất gần 1 ngày vì nó khá rộng và quá đẹp nên ai cũng muốn khám phá mọi ngõ ngách. Nào,đã mệt chưa?Vậy thì đi ra nhé,bây giờ thì không take boat nữa,chúng mình sẽ take buss and subway nha.Đi khoảng 10p buss và 10p subway là lại quay về đến trung tâm thành phố.Về đây ,nếu thích ,snow có thể đi thăm quan một số bảo tàng gần đấy nữa (cái này là phải xem còn sức hay ko nhé ) Đấy một tour là như vậy,ui...guide khát qúa ,rủ snow làm cốc nước cái nào 
Vem tänder stjänorna...
cảm ơn KL. Đúng là đến đấy thì cả guide lẫn tourist đều mệt rùi, làm cốc bia cái đã 
Gửi lúc 21:54, 03/09/04
|
Amiga *.*TjOcKiS*.*
 ,Zimbabwe Thành viên từ 17:30, 20/02/04
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của kimlien11 viết lúc 21:03 ngày 03/09/2004:
Còn chỗ để snow có thể đi chơi ở Stockholm thì nhiều lắm lắm.Tớ kể đường đi cho snow nghe nhé.
nghe cái tour này của chị hấp dẫn nhỉ...hihih em đi Stockholm mới có một lần, mà chỉ vào nhà người quen chơi rồi lại về nên kô có được đi đâu hết á... mà travel ở trên đó chắc là buss với tåg là tiện thôi chứ có bil mà chạy nhiều khi cũng gặp tắc đường thì chết nhỉ Khi nào có dịp đi thì nhờ chị làm tourguide nhé  När jag är ensam, vill du vara hos mig? När jag gråter, vill du trösta mig? När jag behöver en vän, vill du vara en? När jag vill ha roligt, skrattar du med mig? Om jag säger att jag älskar dig, FÖRSVINNER du då...?
Min APANs Älskling :-) Gửi lúc 23:29, 03/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|