Sân cỏ Tây Ban Nha sẽ trở lại sôi động khi những ngày cuối tuần đang đến gần. Không còn gì nghi ngờ nữa: sân Bernabeu sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi "hai người khổng lồ" Real Madrid và Deportivo La Coruna sẽ chạm trán với nhau, kẻ nào sẽ giành chiến thắng, liệu Sociedad có thể trở lại ngôi đầu bảng sau hơn 3 tuần tạm rời bỏ…
Trận derby đầu bảng(em gọi thế này cho nó gay cấn hơn
)
Vừa ca khúc khải hoàn trở về từ châu Âu (lọt vào vòng tứ kết Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Lokomotiv Moscow), Real Madrid đã lại phải đối mặt với một thử thách không kém phần khó khăn: tiếp Deportivo trên sân nhà Bernabeu. Không nói quá khi cho rằng đây chính là một trận đấu mang tính quyết định đối với cơ hội của cả hai, bên trong cuộc chạy đua đã vào hồi căng thẳng tại Primera Liga. Vào thời điểm hiện tại, với sự tụt dốc của nhà ĐKVĐ Valencia trong thời gian gần đây thì ngôi vô địch Liga hầu như chỉ còn là cuộc cạnh tranh tay ba giữa Sociedad, Real Madrid và Deportivo. Tuy nhiên, cơ hội còn lại để có thể dành cho một đội bóng non trẻ như Sociedad là rất ít, vì thế, có lẽ đây chỉ còn là cuộc đọ sức tay đôi giữa Real và Depor mà thôi.
Một Real "5 sao" đang sẵn sàng đón chờ cuộc viếng thăm của đối thủ đáng sợ nhất của mình trong những năm vừa qua. Nói thế là không có gì quá đáng bởi lẽ, trong những năm gần đây, Real hiếm khi giành được chiến thắng trước thầy trò ông Irureta. Thậm chí, "một bữa tiệc bóng đá mở đầu năm kỷ niệm lễ bách niên" như trận chung kết Cúp Nhà vua diễn ra vào ngày 6/3 tại Bernabeu đã bị phá hỏng bởi không ai khác mà lại chính là Deportivo. Trong những năm gần đây, đội bóng vùng Galicia này đã trở thành một đại gia của bóng đá Tây Ban Nha mà đỉnh cao là chức vô địch Liga năm 2000. Ở thời điểm hiện nay, Depor không còn phải căng sức trên cả hai mặt trận, sau khi đã chính thức bị loại khỏi Champions League và điều đó cũng có nghĩa là họ có thể tập trung toàn lực vào đấu trường Liga. Real Madrid - Deportivo sẽ là một xê -ri những cuộc đối đầu đáng chú ý: giữa hai HLV tài năng bậc nhất tại Tây Ban Nha hiện nay là Del Bosque và Irureta; giữa hai hàng công có sức công phá mạnh nhất tại Liga: Ronaldo-Raul với Tristan-Makaay; giữa hai hàng thủ dầy dạn kinh nghiệm…
Tuy nhiên, có lẽ không có ai được lợi trong cuộc "chiến một mất một còn" này - cả Real và Deportivo - ngoài Sociedad.
Sociedad "ngư ông đắc lợi"
Đội bóng thành San Sebastian đang tràn đầy hy vọng tái chiếm ngôi đầu bảng đã lọt vào tay kình địch Real 3 tuần trước đây. Cơ hội là đây, trong khi Real "đại chiến" với Depor thì Sociedad chỉ phải gặp một đối thủ thuộc loại làng nhàng như Villareal. Sau một số trục trặc trong giai đoạn đầu của lượt về, Sociedad đã tìm lại phong độ ấn tượng đã giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng trong suốt 18 vòng đấu, khi có được 2 chiến thắng liên tiếp trong nửa tháng trở lại đây và tiếp tục gây sức ép đáng kể lên Real với khoảng cách chỉ 1 điểm nhỏ nhoi. Nếu Sociedad giành thắng lợi, họ sẽ tạm thời leo lên ngôi đầu bảng vì trận đấu giữa Real và Deportivo diễn ra sau đó tới 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Như vậy, một sức ép đáng kể sẽ đè nặng lên vai "những chú kền kền trắng" bởi thậm chí một trận hoà cũng đủ khiến họ ngậm ngùi nhìn ngôi đầu bảng tuột khỏi tay. Mà có lẽ Villareal cũng không đủ sức để đương cự lại một Sociedad đang trong giai đoạn hưng phấn như hiện nay, nhất là đội bóng vùng Valencian Community này đã phải nhận một thất bại (thua 0-1) trong trận lượi đi diễn ra trên sân nhà El Madrgal.
Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Valencia tiếp tục nuôi hy vọng rút ngắn cách biệt với 3 đội tốp trên, đối thủ lần này chỉ là một Espanyol đang trong giai đoạn khó khăn. Tinh thần của Valencia đã được cải thiện đáng kể sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ Arsenal giữa tuần qua và giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Tuy hiện nay còn kém đội đầu bảng Real tới 8 điểm nhưng HLV Benitez vẫn tin tưởng vào cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch: "Mùa giải vẫn còn dài và tôi tin rằng trong 12 vòng đấu còn lại, Valencia đủ sức lật ngược lại tình thế hiện nay". Và cơ hội đang đến với Valencia khi Real phải chạm trán với Deportivo.
Sôi động tốp giữa
Cuộc chạy đua giành 2 chiếc vé tham dự Cúp UEFA (cho những đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và 6) đang diễn ra rất sôi động và quyết liệt. Celta Vigo sau chiến thắng quan trọng trước Atletico Madrid cuối tuần trước lần này lại gặp tiếp một thách thức nữa, Athletic Bilbao. Đội bóng xứ Basque, Bilbao đã cải thiện được đáng kể vị trí trong bảng tổng sắp sau những thành công trong thời gian gần đây, đặc biệt là trận thắng 1-0 ở vòng đấu 26 trước nhà vô địch Tây Ban Nha Valencia. Còn Atletico Madrid thì mong muốn nhanh chóng quên đi sự thất vọng sau thất bại trước Celta bằng một kết quả tốt trong cuộc đối đầu với ứng cử viên xuống hạng Rayo Vallecano, đồng thời củng cố vị trí thứ 6 trước sự bám đuổi của hai đội bóng thành Seville: Betis Sevilla và FC Sevilla. Trong khi đó, Barcelona của Antic vẫn chưa nguôi hy vọng bù đắp một mùa giải thất bại bằng một suất tham dự Cúp UEFA và Racing có lẽ là đối thủ thích hợp nhất vào lúc này.
Những trận đấu còn lại:
Malaga - Real Betis
Recreativo - Osasuna
Mallorca - Valladolid
FC Sevilla - Alaves
Gửi lúc 17:39, 21/03/03