|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Inter Milan sa thải Conceicao Ai cũng biết Sergio Conceicao không thể ở lại Inter Milan mùa bóng tới, nhưng không ai nghĩ anh lại bị CLB này sa thải một cách phũ phàng như vậy. Hôm qua, Inter Milan chính thức thông báo việc chấm dứt hợp đồng với tiền vệ cánh phải này, ngay trong lúc có tin nói rằng họ sẽ đem anh đổi lấy hậu vệ Laursen của AC Milan.
Sergio Conceicao, cựu cầu thủ của Lazio và Parma đến Inter năm 2001 và ít khi được thi đấu chính thức do anh không phù hợp với lối chơi của Inter dưới thời HLV Cuper. Mùa bóng này, Inter đem về tới hai cầu thủ mới ở vị trí của Conceicao là Fadiga và Luciano, đồng nghĩa với việc họ gián tiếp thông báo cho anh tương lai ngắn ngủi tại CLB này.
Hợp đồng của Conceicao với Inter còn thời hạn đến năm 2005, nhưng hôm qua, Inter đã thông báo anh không còn là người của họ nữa và anh được phép tự do ra đi tới bất cứ đâu. Hiện đang có một số CLB ở Anh muốn có Conceicao như Birmingham, Tottenham, Leeds…Một khả năng nữa là trở lại Bồ Đào Nha và CLB Porto, nơi anh đã ra đi 5 năm trước đây. Sergio Conceicao đã từng giành Cúp C2 và Scudetto cùng với Lazio vào các năm 1999 và 2000. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:15, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Manchester - America: Forlan và Nistelrooy nổ súng Đêm qua, 57.365 khán giả có mặt tại sân vận động thành phố Los Angeles, Mỹ, đã được chứng kiến đương kim vô địch nước Anh đè bẹp đại diện đến từ Mexico với tỷ số 3-1. Diego Forlan 2 lần lập công, bàn thắng còn lại do công của Van Nistelrooy.
Do Gary Neville, Paul Scholes và Roy Keane đang nghỉ dưỡng thương. HLV Ferguson chủ động bố trí đội hình thiên về phòng ngự, đồng thời tạo cơ hội cho các hậu vệ trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mùa giải đầy khó khăn sắp tới. Vì thế, sức tấn công của những con quỷ đỏ bị giảm sút nghiêm trọng.
Trong khi đó, America cũng chẳng thi đấu ấn tượng hơn và không tạo được một tình huống thực sự nguy hiểm nào. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, MU như lột xác với sự thay đổi ở một vài vị trí. Phút thứ 47, Van Nistelrooy lái đường bóng đi vào giữa 2 trung vệ rồi đánh bại thủ thành America từ khoảng cách 13 mét, phá vỡ thế quân bình. MU thừa thắng xông lên, Forlan kết thúc một đường chuyền đẹp của tiền vệ Quinton Fortune bằng cú lao người đánh đầu, nhân đôi cách biệt 4 phút sau đó. CLB America dần bắt nhịp lại được với trận đấu. Phút 54, Alvaro Ortiz sút phạt trực tiếp, bóng bay qua hàng rào và xuyên thủng góc phải khung thành đối phương nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi đẩy người. Ở trận đấu này, Forlan đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm thay cho đội trưởng Roy Keane trong suốt thời gian thi đấu. Phút 79, cầu thủ người Uruguay nhận đường chọc khe nhạy cảm của Ole Gunnar Solskjaer, lạnh lùng kết thúc nâng tỷ số lên 3-0. Phía America cũng có bàn thắng danh dự khi tiền đạo Christian Patino thoát ra khỏi sự kìm kẹp của các hậu vệ áo đỏ, tung cú sút ghi bàn danh dự 3 phút trước lúc hết giờ. Trận đấu tiếp theo trong chuyến du đấu tại Mỹ này, Manchester sẽ tranh tài với nhà vô địch Serie A - Juventus - ngày 31/7 tới và gặp gã khổng lồ Barcelona 4 ngày sau đó. VnExpress - theo AP, BBC Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:16, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vụ chất kích thích tại Juventus: Del Piero và các đồng đội vô tội? Bà Bruna Furlan - thân mẫu của tiền đạo Alessandro Del Piero - lên tiếng bênh vực con trai bà trước tòa án thành phố Turin xét xử vụ dùng chất kích thích tại CLB Juventus. Tại tòa án, Del Piero xác nhận rằng các bác sĩ CLB đã đưa cho anh và các đồng đội khác chất kích thích bất hợp pháp trong thời gian từ tháng 7-1994 đến tháng 9-1998 (giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của Juve với các danh hiệu quốc gia Italia và cúp châu Âu).
Trong khi đó, giám đốc Antonio Giraudo và bác sĩ Ricardo Agricola của Juve lên tiếng chỉ trích những điều luật chống gian lận trong thể thao Italia. Phiên tòa tuyên bố Del Piero và các cựu cầu thủ cũng như các cầu thủ hiện đang còn thi đấu không phải nộp bất cứ khoản tiền tại ngoại nào. Bà Bruna Furlan phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport: “Tôi đến gặp nó (Del Piero) ở trung tâm tập luyện và nói nó đến Turin để cung cấp chứng cứ. Ale (tên gọi tắt của Alessandro Del Piero) không bao giờ làm bất cứ chuyện gì xấu. Nó là một trong những nạn nhân của quá trình bức hại (nhằm chạy đua thành tích) nhưng nó biết cách tự bảo vệ. Nó vô tội và được mọi người xung quanh ủng hộ. CLB có thể bảo vệ cho nó. Họ sẽ làm một số điều cho nó tốt hơn tôi”. Khoảng 150 bằng chứng được kiểm định tại phiên tòa (bắt đầu từ tháng 1-2002). Và dĩ nhiên, trong quá trình tố tụng, các quan tòa sẽ căn cứ vào các biên bản y khoa về chất kích thích bị nghiêm cấm sử dụng đối với cầu thủ của bác sĩ Agricola trước khi phán quyết. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:16, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Tin vắn bóng đá thế giới Tiền vệ Juan Veron (Manchester United) sẽ đến Chelsea. Theo tờ The Sun, HLV Alex Ferguson đồng ý quyết định ra đi của Veron sau khi Chelsea đề nghị 15 triệu bảng. Nhà tỷ phú Roman Abramovich đã chi thêm 60 triệu bảng để bổ sung cho số tiền đầu tư ban đầu 140 triệu bảng. Chủ tịch Ken Bates cho biết: “Số tiền đầu tư của ông Abramovich lên đến 200 triệu bảng. Đó là sự thật. Sau năm 2004, các khoản nợ của chúng tôi sẽ được thanh toán cho các cầu thủ. Ông Abramovich mang lại tất cả cho 4 năm tới. Chúng tôi có nhiều tiền nhưng không có nghĩa là chúng tôi chi tiêu phung phí”. Chelsea ủng hộ Real Madrid ký hợp đồng với tiền vệ Patrick Vieira (Arsenal). Đại diện của Chelsea và Real có cuộc trao đổi hồi tuần qua về tương lai của tiền vệ Claude Makelele và tình hình của Vieira tại Arsenal. Chelsea muốn tuyển mộ Makelele, nhưng Real khẳng định họ không bán cầu thủ người Pháp này. Ông Roman Abramovich cho biết: “Chúng tôi không tuyển mộ được Makelele, nhưng ít ra Real Madrid có thể tuyển mộ được Vieira”. Tiền vệ cánh Joaquin cảnh báo Real Betis rằng anh chấp nhận số tiền thỏa thuận cho hợp đồng mới. Trước lời đề nghị quyến rũ của Manchester United, Joaquin không nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Manuel Ruiz de Lopera. Joaquin cho biết: “Tôi thực sự không quan tâm đến những phát biểu của chủ tịch CLB. Ông ấy bảo vệ quyền lợi của ông ấy và tôi cũng bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi thực sự hy vọng mọi chuyện được giải quyết trong nay mai”. Lazio và Atletico Madrid đồng ý hợp đồng trao đổi Emerson và Gaizka Mendieta. Emerson (Atletico) sẽ đến với Lazio trong tuần này trong khi Mendieta sẽ đến đội bóng của tân HLV Gregonio Manzano (Atletico). HLV Roberto Mancini (Lazio) quan tâm đến tiền vệ Hidetoshi Nakata (Parma). Ông nói: “Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thương lượng với Parma về Nakata hay không. Nhưng anh ấy là mục tiêu săn đón số 1 của đội bóng”. Được biết, Nakata cũng là mục tiêu của Leeds United và Tottenham. HLV Carlo Ancelotti (AC Milan) tỏ ra rất ngưỡng mộ tiền vệ công Kaka (Sao Paulo). Tuyển thủ Brazil này là mục tiêu săn đón của Milan và Manchester United. Ông nói: “Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, có đẳng cấp cao và một tương lai sáng chói. Có thể cậu ấy không sẵn sàng thi đấu ngay cho Milan, nhưng là một trong những cầu thủ tôi rất quan tâm”. Tiền đạo Marco Di Vaio muốn tiếp tục thi đấu cho Juventus. Trước đó, tuyển thủ Italia này chuẩn bị gia nhập Lazio nhưng hợp đồng đã bị hủy ngay sau khi Marcelo Zalayeta bị chấn thương. Di Vaio nói: “Mục tiêu của tôi không phải đến thi đấu cho Lazio. Tôi muốn khẳng định vị trí của tôi ở Juventus. Tôi đã trải qua một mùa bóng thành công mặc dù không thi đấu thường xuyên”. Tiền đạo Wayne Rooney sẽ nghỉ thi đấu một tháng và không có mặt trong đội hình chính thức của Everton ở những trận đầu tiên Premier League và một trận giao hữu của tuyển Anh. Theo nguồn tin từ CLB Everton, Rooney bị chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận giao hữu gặp Rangers ngày 26-7 qua. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:19, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Danh hiệu đầu tiên của Chelsea mới Đúng như dự đoán, Chelsea và Newcastle lọt vào trận chung kết FAPL Asia Cup 2003 và khán giả Malaysia cũng như các CĐV Anh háo hức bởi họ muốn xem một Chelsea với nhiều gương mặt mới sẽ đá như thế nào trước một Newcastle cũng tài năng chẳng kém.
Cả hai vào cuộc khá nhanh và đều chọn lối chơi tấn công. Tuy nhiên, cặp tiền đạo Hasselbaink – Gudjohnsen tỏ ra rất nguy hiểm và chỉ nhờ tài nghệ của thủ môn Shay Given, Newcastle mới tránh những bàn thua sớm.
Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu một chiều bởi tiền đạo trẻ Ameobi cũng không ít lần đe dọa cầu môn Chelsea. Trong hiệp 2, HLV Bobby Robson tung vào sân một loạt trụ cột nhưng cả Bellamy lẫn Kieron Dyer đều bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phút 80, Damien Duff xuất hiện và dù được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt anh cũng không tạo được bước đột phá. Hòa 0-0, cả hai bước vào đá luân lưu và Chelsea thắng 5-4. Sau trận đấu, HLV Robson rất giận dữ trước thái độ đá luân lưu của tiền vệ trẻ Jenas khi anh này thay vì sút lại cố lốp bóng qua đầu thủ môn Cudicini nhưng bóng vọt xà. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ phàn nàn việc cầu thủ đá hỏng phạt đền bởi họ phải chịu sức ép lớn. Nhưng cách sút phạt của Jenas không chuyên nghiệp chút nào và hoàn toàn khác với những gì anh ấy vẫn luyện tập. Tôi hy vọng đây sẽ là bài học quý giá cho Jenas”. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:22, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Bobby Robson - Hiệp sĩ không ngơi nghỉ HLV Bobby Robson của Newcastle United thổ lộ là ông chưa có ý định giã từ công việc huấn luyện trong tương lai gần.
Cựu HLV tuyển Anh này đã bước sang tuổi 70 và là HLV già nhất trong giải Ngoại hạng Anh, nhưng ông vẫn còn ham muốn tiếp tục dẫn dắt Newcastle đến thành công: “Tôi nghĩ là tôi phải cần đến tiền. Khi còn thi đấu, chúng tôi không đá bóng vì tiền”.
Ông lão đáng kính của bóng đá Anh nói đùa sau khi đưa đội bóng giành hạng nhì trong FA Premier League Asia Cup ở Malaysia. Sir Bobby Robson nói: “Tôi đang làm điều tôi muốn, đó là làm việc trong bóng đá bởi vì đó là tất cả những gì mà tôi hiểu biết tường tận. Tôi khởi đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 17 và việc được tiếp tục gắn bó cùng bóng đá mang một ý nghĩa hết sức to lớn đối với tôi. Tôi yêu bóng đá. Và thời điểm mà tôi không còn cần đến bóng đá nữa cũng chính là ngày tôi ra đi và giải nghệ”. Bobby Robson cho biết: “Đến nay tôi vẫn còn sống trong tình yêu bóng đá và tôi không nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì tốt đẹp hơn trong cuộc đời này”. Khi còn là cầu thủ, Bobby Robson đã 20 lần khoác áo đội tuyển Anh. Sự nghiệp huấn luyện của Sir Robson thực sự chói sáng khi ông đưa Ipswich Town đoạt cúp FA năm 1979 và giành vinh quang châu Âu với cúp UEFA năm 1981. Sau giải đoạn dẫn dắt tuyển Anh, HLV kỳ cựu này đã trải rộng kinh nghiệm của mình ở Bồ Đào Nha (với Porto và Sporting Lisbone), Hà Lan (với PSV Eindhoven) và Tây Ban Nha (Barcelona) trước khi trở về Anh để nắm vận mệnh Newcastle United. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:23, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Bayern Munich ra tối hậu thư cho Deportivo La Coruna Gần đây theo báo chí Tây Ban Nha, Deportivo chỉ đồng ý để tiền đạo Roy Makaay ra đi với giá 21 triệu euro. Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định sẽ không thay đổi giá đề nghị ban đầu: 18 triệu euro.
Trong cuộc họp báo tại Munich, chủ tịch Karl-Heinz Rumenigge của Bayern đã ra tối hậu thư cho Deportivo: “Chúng tôi sẽ có Makaay nhưng không trả đúng phí chuyển nhượng như Deportivo đòi hỏi. Ngày 15-8 là hạn chót đăng ký cầu thủ dự Champions League và nếu vào thời điểm đó, họ không đồng ý, chúng tôi sẽ rút lui. Sức ép đang nằm bên phần sân của Deportivo”.
Đó không phải là tuyên bố suông bởi nhân vật chính Roy Makkay tuyên bố muốn thi đấu cho Bayern mùa tới và hai bên cũng đồng ý những điều khoản cá nhân, trong đó Bayern chấp nhận yêu cầu tiền lương của anh này. Nếu Deportivo không chịu, Roy Makaay sẽ ở lại nhưng chỉ thi đấu cho có lệ và chờ chuyển nhượng tự do. Rõ ràng, lúc ấy phần thiệt sẽ thuộc về Deportivo và họ không còn cách nào khác là sớm bán Makaay. Đó là lý do Bayern đã chuẩn bị đăng ký cái tên Roy Makaay cho danh sách dự Champions League cũng như lên kế hoạch mới liên quan đến chân sút người Hà Lan. Trong khi đó, theo tờ Die Bild, Real Madrid đề nghị mua trung vệ Sammy Kuffour với giá 11,5 triệu USD. Nhưng ông Rummenigge khẳng định: “Bayern không bán bất cứ cầu thủ nào của mình. Cho dù có bán, Kuffour cũng phải hơn cái giá 11,5 triệu USD”. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:25, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Materazzi: “Liga hấp dẫn đấy, nhưng không... khó chơi bằng Serie A!” " ...Ở châu Âu, người ta có khuynh hướng xem Liga là khuôn mẫu nhưng họ quên rằng các hậu vệ Ý hầu như không cho đối thủ khoảng trống như các hàng phòng ngự ở Tây Ban Nha. Điều đó có nghĩa thi đấu ở Serie A khó hơn..."
- Mục tiêu của Inter là mua thêm một trung vệ cao to thứ hai. Phải chăng một cầu thủ như vậy sẽ tạo sự khác biệt cho Inter ở mùa tới?
Adani, Cordoba hoặc Cannavaro đã chứng tỏ là những hậu vệ giỏi, cả trong những pha đánh chặn không chiến hay tầm thấp. Thật không may, ở mùa trước chúng tôi để lọt lưới khá nhiều nhưng theo tôi, tất cả không phải do lỗi của hàng phòng ngự như một số người chỉ trích. - Ở Ý, nhiều chuyên gia cho rằng phong cách huấn luyện của HLV Hector Cuper chẳng có gì đặc biệt. Anh nhận xét gì về đánh giá này và tại sao? Ở châu Âu, người ta có khuynh hướng xem Liga là khuôn mẫu nhưng họ quên rằng các hậu vệ Ý hầu như không cho đối thủ khoảng trống như các hàng phòng ngự ở Tây Ban Nha. Điều đó có nghĩa thi đấu ở Serie A khó hơn. Năm qua, chỉ AC Milan và Perugia thể hiện được loại bóng đá tấn công khá hấp dẫn. Dù được tổ chức chặt chẽ và tạo được sự liên tục nhưng lối chơi của Juventus chẳng có gì đặc biệt. Thực sự ở Ý không có một đội bóng tấn công đẹp mắt như Real Madrid nhưng bóng đá Ý có thể tự hào với việc 3 đội lọt vào bán kết Champions League ở mùa bóng 2002-2003. - Anh mong đợi gì ở mùa bóng mới? Sức khỏe, bởi đó là cách tốt nhất giúp tôi ra sân nhiều hơn. - Với anh, hai bàn thắng ghi được trong trận giao hữu gần đây (gặp South Tyrol của Áo) có ý nghĩa gì? Chúng cho tôi hy vọng “những ngày khô hạn bàn thắng” của mình sẽ kết thúc. Khi còn thi đấu cho Perugia, tôi từng phá kỷ lục số bàn thắng của một hậu vệ ở serie A. Nhưng hai mùa bóng vừa qua ở Inter, tôi ghi được rất ít bàn thắng. - Bàn thắng từ tình huống đá phạt của anh chỉ là may mắn? Khi quyết tâm và tự tin, bạn có thể thành công với những cú sút của mình. Trường hợp của tôi ở trận đấu này cũng vậy. - Tuy anh đã ghi được bàn thắng nhưng chủ tịch Moratti vẫn không từ bỏ ý định lôi kéo Jaap Stam? Nếu Stam đến Inter thì đó là tin tốt bởi anh ấy là cầu thủ lớn. Còn nếu Stam không đến, tôi tin Inter vẫn đạt được những mục tiêu của mình. - So với mùa trước, năm nay sẽ có những thay đổi nào? Theo tôi, đó là quyết tâm thi đấu loại bóng đá quyến rũ hơn. Với các hậu vệ như tôi thì đó là thi đấu tập trung và quyết không để mất bóng một cách vô cớ. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:27, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vincenzo Montella không chấp nhận giảm lương Ngày 27/8, thay mặt CLB AS Roma, Giám đốc điều hành Franco Baldini đã chính thức đề nghị tiền đạo Vincenzo Montella cắt giảm 25% số lương của mình (khoảng 2 triệu euro/mùa giải). Đổi lại, Roma sẽ gia hạn hợp đồng với cầu thủ này thêm 4 năm nữa.
Tay săn bàn của AS Roma đã khẳng khái từ chối. Anh tuyên bố: "Tôi luôn luôn yêu cầu BLĐ CLB phải tôn trọng hợp đồng, bởi đó là nguyên tắc số 1 không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác".
Sự chói sáng của A.Cassano trong thời điểm gần đây cùng với việc Roma có thêm một loạt những gương mặt trẻ nhiều triển vọng như De Rossi, Bombardini hay D''Agostino đã khiến cho vai trò của Montella bị lu mờ. 29 tuổi đối với một tiền đạo chưa thể coi là già nhưng xét đến khía cạnh tương lai dài hạn, Montella không phải là cầu thủ mà Roma trông cậy vào. Không phủ nhận tài năng của chàng tiền đạo số 9 của Roma (dù không thường xuyên được ra sân nhưng mùa giải 2002-2003 anh vẫn kịp ghi được 9 bàn) Roma vẫn phải tính đến hai vấn đề: Montella đang là một trong những cầu thủ được hưởng lương cao nhất và sẽ rất được giá nếu CLB bán anh vào lúc này. Ngoài ra, Roma đang thực hiện chính sách "thay máu" nhằm tìm một hình ảnh mới cho CLB. Gabriel Batistuta và Massimo Marazzina đã ra đi trong khi HLV Capello lại đang rất muốn có người học trò cũ ở Real Madrid Fernando Morientes đá cặp với A.Cassano trên hàng tiền đạo (F.Totti đá hộ công). Còn một lý do "tế nhị" nữa là HLV F.Capello chưa bao giờ ưa cái tính "cứng đầu, cứng cổ" của Montella (ông chỉ đưa anh vào sân khi không còn cách lựa chọn nào khác). Nhân sự kiện Montella từ chối giảm lương, HLV Capello và BLĐ đội bóng sẽ tìm cách đẩy anh ra đi. Montella tuyên bố: "Không ai có thể ép buộc được tôi giảm lương cho dù thành tích tồi tệ của Roma mùa giải năm ngoái có lỗi một phần của tôi. Bóng đá đỉnh cao là vậy, khi cầu thủ nhận lương cao, họ không chỉ buộc phải chứng tỏ khả năng của mình mà quan trọng hơn là thành tích của cả đội bóng và tôi hiểu điều này". Sức ép đang đè nặng lên Vincenzo Montella bởi từ nay đến ngày 30/8 (thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng Italia) là một khoảng thời gian tương đối dài. Roma sẽ còn có những thay đổi? Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:29, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Carlos dạy Beckham... chửi thề Khi đội trưởng ĐT Anh David Beckham vẫn chưa chính thức bắt đầu các bài học tiếng Tây Ban Nha chính thống, thì hậu vệ Roberto Carlos mới đây đã tiết lộ anh đang dạy Beckham những từ ngữ “cơ bản” nhất mà các cầu thủ cần phải biết để sử dụng trong phòng thay đồ: Các câu... chửi thề. Hậu vệ cánh trái của ĐT Brazil thừa nhận, trong chuyến du đấu của Real Madrid đến Trung Quốc, trại tập huấn của CLB tại Côn Minh ngày nào cũng vang lên tiếng chửi tục bằng tiếng TBN khi tân binh trị giá tới 25 triệu Bảng của Real tỏ ra rất... ham học hỏi cái phần khiếm nhã nhất của thứ ngôn ngữ tao nhã này.
Carlos nói: "Tôi đang dạy David một vài từ TBN nhưng tôi không dám nói ra đây vì chúng toàn là những từ bậy bạ. Tất cả chúng tôi đều nói chuyện với anh ấy bằng tiếng TBN và David đang quen dần với ngôn ngữ này. Anh ấy rất ham học hỏi”. Beckham sẽ chỉ chính thức bắt đầu các bài học tiếng TBN chuẩn khi đội bóng Hoàng gia trở về thủ đô Madrid, sau chuyến du đấu 3 tuần ở Viễn Đông để chuẩn bị cho mùa bóng mới, bao gồm các trận đấu ở Bắc Kinh, Tokyo, Hồng Kông và Bangkok. Trong nỗ lực giành lấy một vị trí trong đội hình toàn sao của Real, Beckham cũng đã giành được một thắng lợi ban đầu khá quan trọng: Roberto Carlos thừa nhận Beckham sẽ trở thành ông vua đá phạt ở sân Bernabeu. Carlos nhận xét: “Khi nói đến những quả phạt trực tiếp, phải công nhận David có kỹ thuật đá phạt tốt nhất thế giới. Chúng tôi sẽ để anh ấy phụ trách những quả phạt gần khu cấm địa, trong khi tôi sẽ thực hiện những pha phạt bóng ở tầm xa. "Ngoài ra Zidane và Figo cũng sẽ tham gia giải quyết một số tình huống đá phạt bởi hai anh cũng là bậc thầy về khoản này". Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:31, 30/07/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|