Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4666276 người đang duyệt site , trong đó có 4804 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1049 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9250 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Wenger và kế hoạch chống lại ''''Đế chế Roman''''!

Khi mà đối thủ không đội trời chung Chelsea đang vung tiền một cách bừa bãi trong nỗ lực tìm kiếm những tên tuổi lớn về đội bóng, thì Wenger lại tuyên bố sẽ dùng những tài năng trẻ để đấu lại sự điên cuồng mà Chelsea đang thể hiện và ông cũng nói rằng: sẽ chứng minh cho đối thủ rằng tiền không thể mua được thành công.


Một hình mẫu được Wenger đưa ra làm ví dụ là thành công của M.U ở thập kỷ trước với "6 cậu bé" là Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville.

Bên cạnh đó, ông Wenger cũng khẳng định rằng những “baby” (cậu bé) của ông đã sẵn sàng làm mưa làm gió tại Premier League. Hiện nay, ông HLV người Pháp này đã tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ của mình và ông đã có trong tay kế hoạch đầu tư phát triển cho họ.

Ông nói có vẻ hài hước: "Tôi đã và đang đầu tư cho thế hệ trẻ, và đó là phương hướng trong tương lai của Arsenal. Nếu M.U có 6 "chú nhóc" thì chúng tôi có tới 7, rõ ràng chúng tôi hơn họ".

Những cầu thủ trẻ mà Wenger nói đến gồm: Jermaine Pennant, Kolo Toure, Ryan Garry, Moritz Volz, David Bentley, Jeremie Aliadiere và Sebastian Svard. Để chứng minh cho kế hoạch của mình, Wenger đã ký hợp đồng với cầu thủ mới 18 tuổi của CLB Servette, Philippe Senderos với giá chỉ có 500.000 bảng.

Mùa hè vừa qua, Arsenal chẳng có sự tăng cường nào đáng kể. Chính Wenger đã thừa nhận rằng, họ không có nhu cầu mua thêm người khi CLB đã thuyết phục được Henry, Vieira và những trụ cột khác gắn bó với đội bóng. Tất cả những gì mà Arsenal còn thiếu là một thủ môn thay cho Seaman, nhưng họ đã có người thay thế là Jens Lehmann (từ Dortmund).

Chelsea đã và đang tăng cường sức mạnh của mình và Arsenal đang phải lo lắng dõi theo bước chân của đối thủ cùng thành phố. Nếu Chelsea thực hiện đúng những gì họ đã nói thì thực sự sẽ làm Arsenal đau đầu trong mùa giải tới.

Thế nhưng với những hảo thủ của mình cùng với những điều mà Wenger đã khẳng định, Arsenal có thể tự tin vào cuộc chiến này. Có thể sự "dè xẻn" trên thị trường chuyển nhượng, là do Arsenal đang có kế hoạch chuyển đến một SVĐ lớn hơn với 60.000 chỗ ngồi trị giá khoảng 400 triệu bảng.

Thế nhưng những gì Wenger nói đã là một bước đi mới của Arsenal trên con đường tìm vinh quang.


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 05:33, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bundesliga 2003-2004: Trao sẵn chức vô địch cho Munich?


Phục hồi danh tiếng trên đấu trường châu Âu sẽ là mục tiêu hàng đầu của Bayern Munich mùa bóng năm nay nhưng HLV Ottmar Hitzfeld cũng muốn bảo vệ danh hiệu quốc gia cho gã khổng lồ nước Đức. Hầu hết các nhà chuyên môn đều cho rằng chức vô địch Bundesliga năm nay khó lọt khỏi tay đội này.


Trước khi bước vào mùa giải mới Bundesliga (khởi tranh vào ngày 2-8), ông Hitzfeld cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm phải bù đắp cho thất bại ở Champions League mùa trước nhưng sẽ rất tai hại nếu tập trung hoàn toàn vào đó, bởi vì sẽ rất mạo hiểm nếu không thắng được gì trên bình diện quốc gia. Do đó, chúng tôi có hai danh hiệu để bảo vệ (VĐQG và Cúp QG)”.

Mùa bóng vừa qua, sau khi bị loại ở vòng đấu bảng thứ nhất Champions League, Bayern tập trung vào giải nội địa và đoạt ngôi vô địch thứ 18 của họ trước 4 vòng đấu sau cùng và ẵm luôn chiếc cúp quốc gia sau chiến thắng 3-1 trong trận chung kết với Kaiserslautern. Trong 5 mùa bóng gần đây, Bayern đã giành ngôi VĐ đến 4 lần và có khả năng sẽ bảo vệ thành công ngôi vị của họ mùa này.

Bayern hiện đang rất mạnh với sự bổ sung hai hậu vệ Martin Demichelis (Argentina) và tuyển thủ Đức Tobias Rau. Tiền vệ Michael Ballack vẫn đóng vai trò dẫn dắt và cung cấp bóng cho tiền đạo người Brazil Elber (ghi 21 bàn thắng mùa qua). Tiền vệ tài năng Sebastian Deisler vừa trở lại sau chấn thương khiến anh vắng mặt cho mùa bóng đầu tiên ở CLB.

Ngoài ra, sức mạnh tấn công sẽ càng dữ dội nếu nếu Bayern ký được hợp đồng với Roy Makaay (Deportivo La Coruna). Với việc cắt giảm chi phí truyền hình, nợ nần của các CLB Bundesliga ngày càng chồng chất và họ không có tiền mặt để tham gia thị trường chuyển nhượng. Vì thế, trên lý thuyết, chẳng có CLB nào có thể cạnh tranh với sức mạnh của Bayern.

VfB Stuttgart là ngạc nhiên lớn của mùa bóng năm ngoái trong cuộc chạy đua giành danh hiệu. Thế nhưng, mùa giải năm nay, mất mát lớn không thể bù đắp của đội bóng này chính là sự giã từ của tiền vệ Krassimir Balakov (trở thành trợ lý HLV của CLB). HLV Felix Magath, người đặt mục tiêu cho danh hiệu VĐ năm 2005, cho biết: “Vươn lên tốp đầu bảng là một chuyện nhưng điều khó nhất vẫn là khả năng trụ lại ở đó”.

Nếu Stuttgart không thể trụ nổi vị trí của họ, Borussia Dortmund (xếp vị trí thứ 3 của mùa giải năm ngoái) có thể trở thành đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của Bayern. Nhà VĐ Champions League năm 1997 này có một đội hình tài năng và có thể trông cậy vào khả năng sáng tạo của tiền vệ Tomas Rosicky và sức mạnh tấn công của Marcio Amoroso và Jan Koller.

HLV Matthias Sammer nói: “Mục tiêu của chúng tôi là vươn lên tốp hai đội đầu bảng xếp hạng”. Tuy nhiên, tại trận tranh cúp nước Đức trước mùa bóng hồi đầu tháng, hậu vệ Evanilson và tiền vệ Torsten Frings bị chấn thương dây chằng đầu gối. Đây là hai mất mát rất lớn cho đội hình của HLV Sammer trong giai đoạn đầu mùa bóng, bởi hai cầu thủ này chỉ có thể trở lại sân cỏ trong 6 tháng tới.

Hamburg SV, Hertha Berlin, Werder Bremen và Schalke 04 sẽ chạy đua cho suất tham dự cúp châu Aâu nhưng hẳn sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu một trong số những đội bóng này bắt kịp Bayern.

Mặc dù rất thành công trong cuộc chạy đua giành ngôi đầu bảng ở đầu mùa giải, nhưng Leverkusen lại đổ vỡ và có nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa bóng. Năm nay, họ chỉ đặt mục tiêu cho vị trí giữa bảng tổng sắp. Cuối cùng, ba đội bóng vừa thăng hạng (SC Freiburg, Cologne và Eintracht Franfurt) sẽ rất hài lòng nếu tiếp tục trụ hạng cho mùa giải tiếp theo.


....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:29, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Arsenal đặt cược vào lứa cầu thủ "mầm non"

Arsene Wenger vừa tuyên bố, Arsenal sẽ không chi thêm tiền để mua cầu thủ mới mà sẽ giao trọng trách cho 7 cầu thủ trẻ. Chẳng phải một cuộc cách mạng gì cả nhưng dường như đây là cách tốt nhất để Arsenal thoát ra khỏi sức ép dư luận và các cú đâm sau lưng của đối thủ, đặc biệt là ''''tay nhà giàu'''' Chelsea.

Tình hình tài chính ảm đạm của câu lạc bộ (CLB), tương lai mờ mịt của dự án sân vận động mới không cho phép Wenger thọc sâu vào túi. Trong khi địch thủ phía Tây Chelsea đang hừng hực vung tiền gạ gẫm những siêu sao thì bản hợp đồng 1,5 triệu bảng mới đây của Arsenal với Jens Lehmann thật... hoàn cảnh. Thủ môn mà Wenger kỳ vọng thay thế Seaman chưa bao giờ thành công ở một câu lạc bộ lớn và ở Đức cũng chỉ là cái bóng của Oliver Kahn.

Trong thế kẹt như vậy, Wenger buộc phải chữa ngượng bằng những tuyên bố thiếu tự tin và đầy mơ hồ. Ông huyên hoang trên website của CLB, "mua các cầu thủ có đẳng cấp không phải chuyện khó nhưng tập hợp một lứa cầu thủ trẻ để làm nên thành công của CLB mới là phương cách tuyệt vời nhất''''. Vẫn biết là thế, song cả mấy mùa qua Arsenal đâu có đào luyện được cầu thủ trẻ nào ra hồn, trừ Anelka bất trị, làm sao có thể hy vọng ''''thất tử Arsenal'''' có thể vững vàng như ''''lục tử MU'''' trong những năm 90?

Wenger cho biết sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những người mà theo ông ''''có một tương lai hứa hẹn''''. 7 cầu thủ mà ông đặt cược vào gồm Jermaine Pennant, Jeremie Aladiere, Philippe Senderos, Ryan Garry, Moritz Vol, David Bentley và Sebastian Svard.

Wenger giải thích cho lựa chọn của mình: ''''Chúng tôi đang có 7 cầu thủ trẻ tài năng, có thể hơn cả lứa cầu thủ tài năng của MU trước đây. Đợt tập huấn ở Áo vừa qua đã củng cố thêm niềm tin của tôi. Họ sẽ có cơ hội để đột phá vào đội hình 1 CLB. Những ai nghi ngờ sẽ được thấy tận mắt vào tuần tới khi chúng tôi gặp Besiktas, Glasgow Rangers và Celtic''''.

Nhưng ngay bản thân Wenger cũng không dám tin chắc vào điều mình nói . Cầu thủ ông hy vọng nhất là Pennant, trước khi bắt đầu mùa giải năm ngoái cũng khá ''''ầm ĩ'''' nhưng vào giải lại lặn mất tăm. Sau một thời gian ngắn phiêu lưu ở giải hạng nhất, không có gì bảo đảm là lần này Pennant sẽ làm ông Wenger nở mày nở mặt.

Một gương mặt mới nữa là Philippe Senderos, đến từ Servette (Thuỵ Sĩ) với giá 500.000 bảng. Hậu vệ 18 tuổi này được coi là ''''thần đồng'''' của bóng đá Thuỵ Sĩ nhưng đặt cược vào một cầu thủ 18 tuổi chưa được thử thách là quá mạo hiểm. Arsene Wenger cũng đã thừa nhận đây là những cầu thủ của tương lai, còn gần hay xa thì chẳng ai biết.

Tuy nhiên, với Arsenal và bản thân ông Wenger, đây dường như là cách tốt nhất lúc này nhằm xua đi bầu không khí u ám ở Highbury. Trước mắt, Wenger sẽ không bị sức ép phải chi thêm tiền để củng cố lực lượng, điều mà bản thân ông chắc chắn muốn. Không ai phủ nhận là một vài cầu thủ trẻ của ông như Pennant, Senderos... thật sự có khả năng.

Các cổ động viên nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách ông mạo hiểm. Ông sẽ rảnh tay hơn để tập trung vào phi vụ sống còn: giữ chân Patrick Vieira, linh hồn của sân Highbury. Đội trưởng của Arsenal vẫn đang do dự trước bản hợp đồng mới, trong khi Pires và Wiltord cũng đang bị dòm ngó.

Wenger hiểu rằng, thời gian không đợi ông, nếu ông không kiên quyết thì Arsenal sẽ sụp đổ. Chelsea của trùm dầu lửa Abramovich đang một mặt dụ dỗ cầu thủ của Arsenal, mặt khác lại đi đêm với Real Madrid để lôi kéo Vieira về đội quân Áo trắng (khi đó Makelele nhiều khả năng về Chelsea).

Nếu hợp đồng mới với Vieira không được ký trước lúc mùa giải bắt đầu thì 99% Vieira sẽ ra đi và bản sắc Arsenal sẽ tan biến. ''''Chưa có gì mới. Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp, nhưng hợp đồng mới vẫn chưa được ký'''' - Wenger thông báo về cuộc đàm phán với Vieira, ông không dấu được vẻ bồn chồn.

Tuần trước, 2 CLB ở quê hương ông là Lyon và PSG cũng bày tỏ ý muốn đưa Sylvain Wiltord trở lại Pháp với giá 5 triệu bảng. Tuy Wiltord không quá quan trọng nhưng với lực lượng mỏng như hiện nay, có lẽ ông Wenger cũng chẳng mặn mà lắm với phi vụ này

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:31, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vieira- Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Premier League

Eric Cantona, Peter Schmeichel hay Thierry Henry là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh? Câu trả lời chính xác đã vượt ngoài dự đoán trên bởi theo kết quả bầu chọn thì tiền vệ Patrick Vieira mới là cầu thủ giỏi nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất.


Đó cũng là ý kiến của HLV Bobby Robson, Claudio Ranieri, Graham Taylor và Sir Tom Finney.

Trong cuộc bình chọn do nhà xuất bản in cuốn sách có tựa “England, Their England” với nội dung viết về 1.700 cầu thủ nước ngoài thi đấu ở nước Anh tiến hành, mỗi HLV được phép đưa ra một đội hình tiêu biểu với cầu thủ có số phiếu cao nhất được đưa vào đội hình tiêu biểu (các cầu thủ người Pháp áp đảo: 6 người).

Trong đội hình tiêu biểu, Manchester United dẫn đầu với 4 cầu thủ dù trong lịch sử họ chỉ tuyển mộ 30 người (tính đến cuối mùa bóng 2002-2003). Còn Chelsea có cầu thủ nước ngoài nhiều nhất: 64 người, bao gồm cả Charles Donaghy tuyển mộ từ năm 1905.

Cũng nhờ cuốn sách này, người ta mới biết cầu thủ nước ngoài đầu tiên của bóng đá Anh là Walter Bowman (Canada), thi đấu cho CLB Accrington năm 1892. Sau đó, Bowman chuyển đến Ardwick, Manchester City trước lúc kết thúc sự nghiệp ở Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Nick Harris, tác giả của cuốn “England, Their England”, HLV Bobby Robson đánh giá cao những đóng góp của cầu thủ nước ngoài cho sự phát triển của bóng đá Anh nhưng ông cũng cảnh cáo: “Các đội bóng Anh không nên tuyển những cầu thủ chất lượng trung bình bởi chúng ta vừa chẳng học được gì ở họ vừa làm các tài năng trẻ người Anh mất chỗ. Kết quả là đội tuyển quốc gia sẽ chịu thiệt thòi”.

Đội hình tiêu biểu:

Peter Schmeichel (Manchester United, Aston Villa, Manchester City), Marcel Desailly (Chelsea), Mikael Silvestre (Manchester United), Robert Pires (Arsenal), Ossie Ardiles (Blackburn, QRP, Swindon, Tottenham), Ruud Gullit (Chelsea), Patrick Vieira (Arsenal), Arnold Muhren (Ipswich, Manchester United), Zola (Chelsea), Eric Cantona (Leeds, Manchester United) và Thierry Henry (Arsenal).

(SGGP)

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:32, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Van Nistelrooy - "đấng tối cao" tại MU


Đứng trước cơn lốc phá giá chuyển nhượng khủng khiếp của tỷ phú Roman Abramovich, Manchester khẳng định: Ruud Van Nistelrooy là vô giá. Anh là cầu thủ duy nhất mà đồng tiền không thể mua được.


Nhưng khi ra một tuyên bố chắc như đinh đóng cột, gã khổng lồ giàu có ở Old Trafford đã cho mọi người thấy rằng họ thực sự khiếp sợ quyền lực đồng tiền ở Chelsea cũng như bộc bạch với cả thế giới rằng cầu thủ mà họ muốn bảo vệ nhất chính là Nistelrooy!

Không ai là bất khả xâm phạm, trừ Ruud!

Khi CLB Chelsea đưa ra đề nghị chuyển nhượng siêu sao Raul của Real Madrid với giá 71 triệu bảng, những CLB hùng mạnh nhất hành tinh đều khiếp hãi và lo ngại rằng những ngôi sao hàng đầu của họ sẽ không tránh khỏi nanh vuốt của Abramovich. Tỷ phú người Nga đã chứng tỏ rằng có đủ tiền để đặt giá và chiếm đoạt bất cứ cầu thủ nào mà ông muốn.

David Beckham là một điển hình cho cuộc chiếm đoạt của Real: Đặt tiền đúng cửa, tự khắc sẽ mua được siêu sao. Rút kinh nghiệm từ Beckham, chủ tịch điều hành Peter Kenyon đã sớm đưa ra tuyên bố: Có một cầu thủ mà cho dù Abramovich có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, đó chính là... Van Nistelrooy.

Tiền đạo người Hà Lan đã liên tiếp phá những kỷ lục ghi bàn kể từ khi chuyển đến Manchester với giá chuyển nhượng 19 triệu bảng từ PSV Eindhoven cách đây 2 năm. Trong 101 lần khoác áo CLB, Ruud đã ghi đến 80 bàn và đó là một cơ sở khiến anh trở thành cầu thủ không thể thay thế tại Manchester.

Ông Kenyon cho rằng Nistelrooy là bất khả xâm phạm cho dù với bất cứ giá đề nghị điên cuồng nào: “Cách đặt giá của Chelsea làm nhụt chí những bộ óc sáng suốt nhất. 71 triệu bảng là cái giá mà bạn thậm chí không thể lưỡng lự hay chối từ.

Manchester được xem là một trong những CLB kinh doanh và kiếm lời nhiều nhất trong bóng đá nhưng chúng tôi cũng không thể tiếp nhận đề nghị kiểu đó. Rõ ràng, trong quan điểm của chúng tôi, Ruud là không thể đem bán với bất cứ giá nào. Anh ta là phần quan trọng nhất trong đội hình của Manchester.

Chúng tôi phải nhìn vào định hướng của đội bóng và kim chỉ nam cho tất cả những thương vụ cũng như hoạt động của chúng tôi đều dựa trên đội bóng và thành công của nó. Bạn không thể thay thế một Van Nistelrooy bởi chẳng có ai sánh bằng anh ta. Cách duy nhất để đánh giá tầm vóc của Ruud là xem anh như … một ngoại lệ! Và chúng tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục khoác áo Manchester thêm nhiều năm nữa”.

Tích cực hay tiêu cực?

Peter Kenyon là người trực tiếp điều hành cỗ máy kinh doanh khổng lồ của Manchester trên toàn thế giới, và dĩ nhiên với bản lĩnh, kinh nghiệm trong kinh doanh bóng đá, ông có những đánh giá xác thực về cách sử dụng và tác động của đồng tiền trong bóng đá. Tuy nhiên, Kenyon cũng không tin chắc là hàng núi tiền đang được trút vào Stamford Bridge là điều mà bóng đá cần đến trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Khi mà giá chuyển nhượng và lương cầu thủ đang bắt đầu bị khống chế, thì Abramovich lại khuấy động lên bằng 37 triệu bảng cho bộ tứ Damien Duff, Geremi, Wayne Bridge và Glen Johnson. Đó không phải là cái giá quá mắc thuở trước nhưng lại hết sức khủng khiếp trong tình hình hiện nay và ông Kenyon khẳng định Manchester sẽ không bị cuốn vào những chi tiêu khổng lồ chỉ bởi vì những hành động của Chelsea.

Ông nói: “Những gì xảy ra tại Chelsea chắc chắn sẽ kích thích thị trường chuyển nhượng. Thị trường vốn đã trải qua 18 tháng đình trệ một cách đáng yêu và giá cầu thủ đã hạ xuống cùng với mức lương, và tôi nghĩ như thế là tốt cho nền công nghiệp bóng đá.

Điều đáng ngại từ sự kiện Chelsea là giá chuyển nhượng mà mức lương cầu thủ một lần nữa bị thổi phồng lên. Mặt tích cực của nó là ít nhất cũng có nhiều triệu đồng được trút vào trận đấu, vào bóng đá. Nhưng tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh CLB bỏ ra 30 triệu bảng chỉ để mua một cầu thủ như đôi lần trước đây”.


....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:33, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chelsea lôi kéo Eto''o và săn đuổi Emerson tới cùng


Chiến dịch Shopping hàng hiệu của Chelsea chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt. Roman Abramovich tiếp tục cuộc săn lùng chân sút tầm cỡ trên hàng tiền đạo khi nhảy vào tranh giành mũi nhọn Samuel Eto’o của Mallorca. Cùng lúc, họ quyết định nâng mức đề nghị với Emerson lên 21 triệu bảng để bổ sung sự khiếm khuyết trên tuyến tiền vệ.

Thất bại trong việc tranh đoạt tiền đạo người Hà Lan Roy Makaay, ông chủ Chelsea một lần nữa mất mặt khi lời đề nghị kỷ lục 71 triệu bảng với Raul Gonzalez bị tiền đạo Madrid làm ngơ. Chelsea quay sang lùng sục trong giải Liga và họ đã tìm thấy mục tiêu thích hợp: Samuel Eto’o. Hôm qua, Abramovich đã phái chuyên gia đàm phán Pini Zahavi sang Madrid để thương thảo với các quan chức Mallorca và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn 15 triệu bảng

Eto’o đã ghi cả hai bàn giúp Mallorca đánh bại Recreativo để đoạt cúp Tây Ban Nha cuối tháng trước. Đó là chiến tích đầu tiên trong lịch sử của CLB, nhưng họ đang gặp khủng hoảng tiền mặt và hầu như đã đến gần với hợp đồng bán tiền đạo 22 tuổi này cho Valencia. Giờ đây, Mallorca có thể thở phào khi hợp đồng với Valencia chưa được ký kết và có thể vòi vĩnh túi bạc của Chelsea.

Tốc độ xuất phát, uy lực của cú sút và lối rê bóng thông minh của Eto’o chinh phục HLV Claudio Ranieri, nhất là khi anh đang thể hiện phong độ cực cao ở cả CLB lẫn tuyển Cameroon. Chàng trai gầy guộc này nổi lên từ khi mới 16 tuổi trong trường huấn luyện tài năng trẻ ở Real Madrid, nhưng anh thực sự không có tương lai ở Real khi thần đồng Raul chiếm lĩnh vị trí chính thức. Eto’o được mang cho Mallorca mượn và sau đó được bán cho CLB trên đảo này với hợp đồng 6,4 triệu bảng trả chậm.

Tăng giá đề nghị Emerson: từ 15 lên 21 triệu bảng

Hôm qua, CLB Roma đã tiết lộ là Chelsea tiếp tục quyến rũ tiền vệ người Brazil bằng lời đề nghị đến 21,34 triệu bảng (30 triệu euro) trong hợp đồng kéo dài 6 năm. Đó là một cái giá đáng kinh ngạc cho một tiền vệ và càng khó tin cho một cầu thủ đã 27 tuổi.

Nhưng điều khiến Roma giận dữ là Emerson đã tiếp nhận lời đề nghị một cách nghiêm túc trong cuộc tiếp xúc bất hợp pháp của Chelsea. Giám đốc thể thao Franco Baldini khẳng định: “Trường hợp Emerson là khá đơn giản. Chelsea đề nghị 27 triệu euro nhưng chúng tôi trả lời là Emerson không thể chạm đến. Thế rồi, CLB Anh đã đến gặp thẳng Emerson với một đề nghị phá giá – hợp đồng 6 năm và 30 triệu euro”.

Ông Baldini nói tiếp: “Bạn có thể hiểu được trạng thái bất ổn trong suy nghĩ của cầu thủ này. Nhưng Emerson đã xử sự đúng đắn: Anh thể hiện lòng trung thành khi kể hết mọi chuyện với chúng tôi. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá lâu. Chúng tôi nói với anh là chúng tôi xem vị trí của anh là không thể thay thế. chúng tôi muốn triển hạn hợp đồng của anh với đề nghị nhiều tiền hơn”.

Tuy nhiên điều khiến Baldini không hài lòng chính là những suy nghĩ của Emerson: “Khi tôi đề cập đến chuyện tiền, anh ấy trả lời là Chelsea cũng đang làm thế. Rõ ràng là Chelsea đã gieo vào đầu Emerson một niềm tin lớn lao. Tôi hiểu rằng anh ấy đã thấy một chuyến tàu chất đầy vàng đang lướt qua cánh cửa của mình, và anh sẽ phải thực hiện một quyết định đúng đắn”.

Câu chuyện của Roma quả là không dễ giải quyết, nhưng khi ông Baldini nói trường hợp này là “đơn giản” có lẽ ông thừa nhận một sự thật là Emerson đã bị quyến rũ hoàn toàn bởi thời hạn và số tiền đề nghị, và điều đó cũng có nghĩa là Chelsea hầu như đã giành được tiền vệ người Brazil.

(SGGP)


....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:35, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Peruzzi sẽ không đi đâu hết


Đó chính là tuyên bố mới đây của ông Luca Baraldi, giám đốc CLB Lazio sau khi có tin cho biết Brescia tỏ ý muốn có được chữ ký của cầu thủ này. Peruzzi sẽ vẫn là thủ môn số 1 của đội bóng thủ đô Italia.


"Peruzzi không phải là cầu thủ để bán vì anh có tầm ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội" - ông Baraldi khẳng định. Ông này cũng cho biết, ông hy vọng cầu thủ Dejan Stankovic sẽ chấp nhận gia hạn hợp đồng mới trước khi Lazio tiếp CLB Benfica cuối tháng này trong khuôn khổ vòng loại Champions League.

Còn về trường hợp của cầu thủ người Hà Lan Jaap Stam, Baraldi cam kết nếu ông để cầu thủ này ra đi thì ông sẽ xin từ chức giám đốc CLB Lazio. Tuần trước, để trả lời cho Milan về Stam, ông nói : "Nếu Milan muốn có Stam, họ hãy đưa Nesta đến đây". Việc Lazio cương quyết không bán Stam với bất kỳ giá nào khẳng định tham vọng của CLB này trong mùa bóng năm nay.

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:37, 30/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Roma chống lại...Roman

Nỗi ám ảnh mang tên Roman Abramovich tiếp tục gieo rắc kinh hoàng tại châu Âu, sau khi đã bỏ ra 59 triệu USD cho các cuộc chuyển nhượng Glenn Johnson, Geremi, Brigde và Duff. Chelsea ra giá 116 triệu cho tiền đạo số 1 Real Madrid là Raul. Vụ việc này chưa lắng xuống, họ lại đưa chiếc vòi đầy tham vọng sang thủ đô Roma để lôi kéo tiền vệ người Brazil Emerson của AS Roma.


Đòn phép đầu tiên của Roman không gì khác là những đề nghị hậu hĩnh, hấp dẫn bất cứ ông chủ tịch nào luôn ham kiếm tiền. Giá của Emerson là bao nhiêu? Giám đốc thể thao Franco Baldini cho biết vào khoảng 31 triệu USD và Roma từ chối. Kế đến, theo ông Baldini, Chelsea đã làm sai qui chế chuyển nhượng quốc tế: “Chelsea đề nghị giá 31 triệu USD cho Emerson và chúng tôi trả lời rằng không thể đụng vào anh ấy. Cũng trong thời điểm đó, họ đã liên hệ thẳng với Emerson với đề nghị một hợp đồng 6 năm với giá trị khoảng 34 triệu USD”.

Điều này trái với qui luật chuyển nhượng quốc tế và nó cho thấy thật sự Chelsea đang làm rối tung thị trường chuyển nhượng tại châu Âu. Họ nhúng tay đòi mua bất cứ cầu thủ đang nổi tiếng nào với những cái giá cực cao. Điều đó không khác nào khuấy tung bầu không khí trong nội bộ đội bóng.

Giám đốc thể thao Franco Baldini cho biết: “Emerson muốn ở lại Roma và vì thế tương lai của anh ấy do chính CLB quyết định”.

Đội bóng của HLV Fabio Capello khó để Emerson ra đi trong hoàn cảnh họ đang nỗ lực tìm lại những giá trị vinh quang xưa. Sau khi kết thúc mùa bóng trước một cách tồi tệ với vị trí thứ 8, AS Roma không còn biện pháp nào khác ngoài tăng cường thêm lực lượng để tiến hành các cuộc chinh phạt trong mùa bóng tới. Họ đã làm bằng cách tạo một cơn chấn động khi vượt qua các ứng cử viên như Real Madrid, Juventus, Inter Milan để ký hợp đồng với trung vệ trẻ Chivu của Ajax. Vậy thì chẳng lý do gì để một cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi như Emerson ra đi.

Trở lại vấn đề của Chelsea, họ đã gây nên những sự xáo trộn không ít trên thị trường chuyển nhượng nhưng họ vẫn chưa thật sự có một siêu sao cỡ bự để gây tiếng vang. Hợp đồng cao giá nhất cho đến nay là mua Damien Duff với 17 triệu bảng nhưng ngay cả Duff cũng thừa nhận anh ta không xứng với giá đó.

Tham vọng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich muốn biến Chelsea trở thành một Real Madrid của bóng đá Anh là có thật nhưng chưa hẳn điều ông ta muốn đã là một điều gì tốt đẹp. Tiền vệ Frank Lampard của Chelsea có một góc nhìn khác: “Việc mua dồn dập các cầu thủ không phải là cách giải quyết tốt. Đội bóng đang liên hệ để mua cầu thủ mới cho hầu hết các vị trí trên sân và điều đó đã ảnh hưởng đến đội bóng hiện tại”.

Đội bóng hiện tại của Chelsea là một đội bóng …tốt. Bằng chứng là họ được dự Champions League mùa tới. Đấy là điều cần phải gìn giữ chứ không phải phá bỏ. Thế nhưng, các phi vụ của Chelsea cho thấy họ muốn có một đội hình hoàn toàn mới.

Rốt cục, vẫn chưa có tài năng nào đến khi các đội bóng đều tỏ ý bực dọc về cách ra giá và thái độ hợm hĩnh của Chelsea. Chính kiểu tung tiền như nước đã khiến cho các đội bóng tự ái, quyết giữ lấy cầu thủ của họ. Có một điều dễ nhận thấy là chính sách tuyển mộ của Chelsea đang đi không được thuận lợi lắm.

(SGGP)

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:55, 31/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ballack - Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức


Tiền vệ Michael Ballack của CLB Bayern Munich đã được bầu là cầu thủ hay nhất nước Đức trong năm 2003. Trong kết quả cuộc bình chọn do tạp chí thể thao uy tín nhất của Đức Kicker được công bố hôm qua, cầu thủ 26 tuổi này giành được 263 trên tổng số 867 phiếu bầu, bỏ xa ngưòi xếp thứ hai gần 100 phiếu.


Cuộc bình chon được tổ chức mỗi năm một lần, do các phóng viên thể thao uy tín bỏ phiếu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Michael Ballack trở thành cầu thủ số một nước Đức. Năm ngoái, với thành tích đưa Leverkusen vào đến Chung kết Cúp C1 và góp công đưa ĐT Đức lọt vào chung kết World Cup, anh đã không có đối thủ trong cuộc bầu chọn.

Mùa giải vừa qua, Ballack đã góp công giúp Bayern giành chiến thắng kép, vô địch Bundesliga và Cup quốc gia, ở mùa giải vừa qua. Tiền đạo Fredi Bobic của Hertha Berlin, xếp thứ nhì với 167 phiếu. Giovane Elber, đồng đội của Ballack tại Bayern Munich đứng thứ 3 với 96 phiếu.

Cựu danh thủ Felix Magath, người dẫn dắt Vfb Stuttgart bất ngờ đoạt ngôi á quân Bundesliga mùa bóng trước và giành quyền vào thẳng vòng đấu bảng Champions League năm nay, xứng đáng được chọn là HLV hay nhất. Magath vượt qua HLV đã giúp Kaiserslautern trụ hạng - Erik Gerets - và chiến lược gia Ottmar Hitzfeld.

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:58, 31/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Wenger: Vieira sẽ ở lại sân Highbury


Trả lời phỏng vấn báo chí, huấn luyện viên CLB Arsenal Wenger tỏ ra rất lạc quan về chấn thương của tiền vệ ngôi sao Patrick Vieira, đồng thời ông tin tưởng cầu thủ này sẽ chấp nhận ở lại sân Highbury.


Cuối mùa giải vừa qua, Vieira đã phải nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối. Chấn thương này nặng hơn rất nhiều so với dự đoán và cầu thủ này buộc phải làm phẫu thuật nếu không muốn nghỉ thi đấu.

Huấn luyện viên Wenger hy vọng anh sẽ hồi phục kịp thời để tham dự một số trận đấu khởi động đầu mùa giải, trong đó có trận đấu quan trọng với Manchester tranh cúp Community Shield vào ngày 10/8.

Vấn đề đang làm ông Wenger phải lo lắng lúc này là hiện chỉ còn đúng một ngày nữa là hợp đồng giữa Asrenal và Vieira sẽ kết thúc. Nếu Asrenal không nhanh chân ký tiếp một hợp đồng mới với cầu thủ người Pháp này thì họ sẽ bị mất trắng, vì theo luật Bosman khi hết hạn hợp đồng cầu thủ sẽ không bị rằng buộc và có thể tìm CLB khác cho mình.

Ông Wenger rất tự tin về khả năng ở lại của cầu thủ này:"Tôi tin rằng anh ấy sẽ ở lại sân Highbury, vì đây là CLB Vieira yêu mến".

Ban lãnh đạo CLB hiện đang lo ngại Vieira sẽ đầu quân cho CLB kình địch Chelsea sau khi có tin cho biết nhà tài phiệt người Nga Abramovich rất quan tâm tới tiền vệ này.

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 21:59, 31/07/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


10.84375