Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4672564 người đang duyệt site , trong đó có 4807 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1056 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9257 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chủ tịch CLB Juventus qua đời


Trận đấu giữa Juventus và Manchester United trong đợt du đấu giao hữu của hai đội này tại Mỹ dự định diễn ra hôm nay có thể sẽ bị hoãn lại. Đêm hôm qua (31/7), Chủ tịch CLB Juventus, Vittorio Chiusano đã qua đời ở tuổi 74.

Chiusano, một luật sư, đã là thành viên của ban lãnh đạo Juventus từ năm 1960 và giữ chức chủ tịch CLB này từ năm 1990, thay cho người tiền nhiệm Giampiero Boniperti. Ông đã bị một cơn đau tim hành hạ vào hôm thứ ba và đã không qua khỏi sau hai ngày chạy chữa tại bệnh viện thành phố Torino.

Cái chết của ông Chiusano xảy ra đúng 7 tháng sau sự ra đi của vị chủ tịch danh dự Gianni Agnelli, đánh dấu một trong những năm đau buồn nhất trong lịch sử CLB giàu thành tích nhất Italia này. Trên cương vị Chủ tịch, ông Chiusano đã chứng kiến Juventus giành 4 Scudetto và một Cúp C1 vào năm 1996.

Chiusano là một người đàn ông lịch lãm và yêu thích thể thao. Cùng với bóng đá, ông yêu thích môn lướt sóng và trượt tuyết, những môn thể thao chế ngự thiên nhiên.

....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 15:47, 01/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Màn trình diễn tuyệt hảo của "bầu trời sao" Real Madrid


Đêm 2/8, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong chuyến du đấu Châu Á với đội tuyển các cầu thủ nhà nghề Trung Quốc China Dragon. Đây là lần đầu tiên ngôi sao David Beckham ra mắt trong màu áo đấu của Real Madrid, và anh đã cùng cả đội có một màn trình diễn tuyệt vời trước sự cổ vũ của hơn 60.000 khán giả trên SVĐ Công Nhân, TP Bắc Kinh.


Trận đấu này còn được gọi là cuộc đọ sức giữa David tí hon và gã khổng lồ Goliath bởi ngoài cách biệt khá xa về đẳng cấp, đội hình “Con rồng” chỉ bằng 1/54 so với giá trị của đội hình Real (6,65 triệu USD với 398 triệu USD)! Hơn thế, hầu hết các cặp mắt đổ dồn về xem tiền vệ David Beckham đá như thế nào…

Đúng như dự đoán, Beckham vẫn chơi ở vị trí sở trường bên cánh phải trong khi Figo chuyển sang trái, ở giữa sân là Zidane và Makelele, còn cặp tiền đạo vẫn là Ronaldo – Raul.

Ở hàng phòng ngự, Pavon được bố trí cặp với Helguera nơi trung tâm, Roberto Carlos ở cánh trái và Salgado ở cánh phải. Đây cũng là đội hình mạnh nhất của Real.

Sau vài pha thăm dò nhẹ nhàng, ở phút thứ 5, từ quả căng ngang của Roberto Carlos, Ronaldo sút vọt xà trong gang tấc từ khoảng cách gần 20m. Với sự năng động của Figo và Carlos, Real chủ yếu tổ chức tấn công ở cánh trái hoặc tung những cú đánh trung lộ với sự phối hợp giữa Raul, Ronaldo và nhạc trưởng Zidane.

Phút 13, từ khoảng cách gần 30m ở chính diện cầu môn, Carlos sút trúng cột dọc, Ronaldo bồi tiếp nhưng không chính xác.

Sau 2 pha bóng khá nguy hiểm này, trận đấu càng sôi động.

Phút 20, Beckham thực hiện quả đá phạt từ gần 25m, buộc thủ môn Sun Gang phải đấm bóng vọt xà. Một phút sau, Li Zi suýt chút nữa mở tỷ số nhưng pha sửa bóng của anh không chính xác.

Phút 28, một lần nữa Sun Gang xuất sắc xô bóng ngay trên vạch vôi sau quả đánh đầu của Ronaldo.

Phút 32, Beckham có quả đá phạt rất đẹp khác: bóng bay lượn qua hàng rào và chệch cột dọc trong gang tấc.

Tiếp tục chiếm ưu thế, Real có được bàn mở tỷ số ở phút 41: Từ đường chuyền khéo léo loại bỏ các hậu vệ của Ronaldo, Figo dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Vào hiệp 2, Beckham đã thực hiện đường chuyền dài chính xác cho Ronaldo nhưng cú sút chân trái của tiền đạo Brazil từ khoảng cách 10m lại thiếu chính xác. Đây cũng là pha bóng có giá trị nhất của ngôi sao người Anh.

Ở phút 63, các CĐV Trung Quốc xuýt xoa tiếc rẻ khi cú sút phạt của Qi Hong lại tìm ngay cột dọc!

Phút 65, Real thực hiện 3 thay đổi: Morientes thay Ronaldo, Solari thay Figo và Guti thay Zidane. 8 phút sau, Cambiaso vào thay vào Beckham và ở phút 75, thủ môn Sun Gang đẩy được cú sút xa của Carlos nhưng đành bó tay trước cú đá bồi của Morientes: 2-0.

Càng về cuối, các cầu thủ Trung Quốc càng tỏ vẻ mệt mỏi trong khi Real vẫn rất sung (nhờ lối đá kỹ thuật không mất quá nhiều sức) và chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ nhà bị thủng lưới thêm hai lần nữa (do công của Morientes và Portillo).

Thua đậm 0-4 nhưng hẳn các cầu thủ Trung Quốc học được nhiều bài học quý, chẳng hạn như cách di chuyển hợp lý của Real khi tấn công, khả năng xử lý bóng và những đường chuyền khôn ngoan, nhất là Guti (hai đường chuyền chọc khe của anh tạo cơ hội cho Morientes và Portllo ghi bàn thắng) cũng như khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu.

Với những quả tạt chính xác và những cú đá phạt nguy hiểm, Beckham đã có buổi trình làng khá ấn tượng. Tuy nhiên, chàng trai vàng của bóng đá Anh biết rõ đây chỉ mới là chặng đầu trong cuộc hành trình đầy chông gai phía trước….

(SGGP)


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:24, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Siêu Cúp Italia: Juve trả lễ Milan!


Sáng nay 4/8, trước sự chứng kiến của 54.000 khán giả trên SVĐ Giants, Juventus đã giành thắng lợi trước AC Milan trong trận tranh Siêu Cúp Italia sau loạt đá Penalty. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Juventus giành danh hiệu này.


Cả Juventus và AC Milan đều tung ra đội hình mạnh nhất và ra sân hết sức quyết tâm. Vì nhiều lẽ, họ cần phải giành thắng lợi trong trận đấu này.

Thứ nhất: đây là trận khẳng định vị thế số 1 trong làng bóng đá Italia, danh hiệu mà bất cứ CLB nào ở Italia cũng đều mong muốn.

Thứ hai: đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải. Và với cả một chặng đường gian nan trước mắt, không đội nào muốn vấp ngã ngay ở bước đi đầu tiên.

Thứ ba: đây là cơ hội để cả hai đội lấy lại hình ảnh của mình sau những trận thi đấu giao hữu không thành công mấy ngày trước đây. AC Milan đã thua Barcelona trong khi Juventus chịu chung số phận với cả Barca và Manchester United.

Thứ tư: Vì mục tiêu chung, AC Milan và Juventus cần chứng tỏ cho thế giới thấy lại sức mạnh và hình ảnh đẹp của bóng đá Italia vốn đã bị mai một ít nhiều thời gian qua.

Tuy nhiên, có vẻ như cả hai người khổng lồ này vẫn chưa bừng tỉnh sau giấc ngủ mùa hè. Hai đội chơi không thực sự sôi động như lẽ ra phải thế, mặc dù đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành của cả hai bên. Lần lượt những Inzaghi, Trezeguet, Miccoli, Rui Costa đều biến những cơ hội được tạo ra thành con số không, khiến cả hai hiệp đấu chính thức kết thúc mà không để lại nhiều ấn tượng.

Thế nhưng hai hiệp đấu phụ mới là thời gian đáng nhớ nhất của trận đấu. Tiền vệ Zambrotta đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để mở tỉ số cho Juventus, khi cú sút từ góc khu 16m50 của anh đập trúng xà ngang vào phút 95.

Phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, cú đánh đầu của Inzaghi bị thủ môn Buffon đẩy ra, giúp Milan có một quả phạt góc. Trong vùng cấm địa, một cầu thủ áo đỏ-đen bị đẩy ngã và trọng tài Collina lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Như thường lệ, Andrea Pirlo ghi bàn thắng cho Milan bằng một cú sút vào góc cao bên trái, cho dù Buffon đã đoán đúng hướng. Tiền vệ này trở thành người bất khả chiến bại trên chấm phạt đền kể từ một năm nay.

Nhưng không ai ngờ chiến thắng của Milan tồn tại ngắn ngủi đến như vậy. Chỉ 20 giây sau khi Buffon phải vào lưới nhặt bóng, từ đường tạt bóng của Nedved, Nicola Legrottaglie đánh đầu và Abbiati đẩy ra, nhưng Trezeguet đã có mặt kịp thời, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ở hiệp phụ thứ hai, Pippo Inzaghi đã thêm một lần đưa được bóng vào lưới Juventus nhưng bàn thắng không được công nhận vì anh đã ở vào thế việt vị, và trận đấu buộc phải phân định bằng loạt đá luân lưu.

Juventus đá trước và Marco Di Vaio không cho Abbiati một cơ hội nào để cản phá. Lần lượt Trezeguet, Birindelli và Camoranesi cũng thực hiện thành công. Phía bên đối diện, Andrea Pirlo và Serginho ghi bàn cho Milan, nhưng cú sút của Brocchi đã bị Buffon xuất sắc cản được, trước khi thủ môn số 1 thế giới này bị hậu vệ Nesta đánh bại lần thứ hai sau hơn hai tháng từ chấm 11m.

Juventus sẽ thắng nếu Ciro Ferrara sút thành công. Hậu vệ lão tướng này mới chỉ có 4 lần thực hiện các cú Penalty trong cả sự nghiệp, nhưng lần này anh đã làm rất tốt, đưa Juventus lên bục nhận Cup. Juventus thắng 6-4 chung cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marcello Lippi nói: "Chúng tôi chiến thắng xứng đáng. Nhưng đây không phải là một sự trả thù. Mùa giải cũ đã kết thúc và bây giờ, một mùa giải mới đã bắt đầu. Chúng tôi còn nhiều mục tiêu phía trước và đây là một sự khởi đầu thành công".

Tiền vệ Clarence Seedorf thổ lộ: "Chúng tôi muốn giành mọi chiếc Cúp. Tháng này chúng tôi phải chơi trận Siêu Cúp châu Âu và chúng tôi không được mất tự tin. Không còn thời gian nữa và chúng tôi phải cố gắng hết sức".

Hơn hai tháng trước đây, AC Milan đã thắng Juventus trong trận chung kết Champions League cũng bắng loạt đá Penalty.

Chiến thắng này là món quà để Juventus tưởng nhớ đến cố chủ tịch Vittorio Chiusano, người vừa qua đời hôm 31/7.


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:36, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

MU vẫn chưa quyết định bán Veron

Những tin tức mới nhất xác nhận Chelsea đã chính thức đề nghị Manchester United chuyển nhượng cho họ tiền vệ Veron và câu trả lời sẽ được Manchester đưa ra trước thứ Tư này, tức là một ngày trước thời hạn chót đăng ký cầu thủ tham dự Champions League.

Trong những ngày qua, HLV Ferguson liên tục bác bỏ những tin đồn về việc Veron đầu quân cho Chelsea, nhất là sau khi cầu thủ này thi đấu tuyệt vời, kiến tạo hai cơ hội ghi bàn trong trận thắng Juventus 4-1. Ngược lại, chủ tịch điều hành Peter Kenyon lại thừa nhận rằng Manchester đang xem xét lời đề nghị của Chelsea. Ông nói trên tờ Mail on Sunday: “Đã có một lời đề nghị chính thức đến từ Chelsea và đang được xem xét. Chúng tôi sẽ trả lời trước thứ Tư này”...

...Cũng liên quan đến Chelsea, HLV Ferguson cho rằng đội bóng này không có cơ hội nào đoạt chức vô địch Premier League 2003-2004. “Có thể bạn mua được chức vô địch nhờ mua cầu thủ giỏi, nhưng tôi không cho rằng Chelsea sẽ mua được nó ngay lập tức. Họ đã thực hiện được một số vụ chuyển nhượng tốt cho tương lai lâu dài, nhưng chưa tốt trong mùa giải đầu tiên. Cần phải có kinh nghiệm”.

Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:37, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vị trí nào cho John O''Shea tại MU?


Có lẽ chẳng cầu thủ nào của Manchester bước vào trận cầu với Juventus với nỗ lực và quyết tâm như John O’Shea, dù đó chỉ là một trận giao hữu. John cần chơi tốt trận đấu để xác lập với mọi người vị trí cố định và lâu dài của anh trong trái tim hàng phòng thủ Manchester. Hơn thế, John muốn làm điều gì đó ở cái sân bóng khổng lồ trên đất Mỹ, nơi để lại cho anh ký ức thuở thiếu thời…


Năm 1994, O’Shea lúc đó chỉ mới 13 tuổi và cậu bé vùng Waterford thường mơ trở thành cầu thủ bóng đá danh tiếng khi chứng kiến đội bóng quê hương, Cộng hòa Ailen đánh bại tuyển Ý (1-0) trong Cúp thế giới trên sân Giant của New Jersey.

Cả gia tộc của O’Shea (sinh sống ở Big Apple) đã tổ chức ăn mừng chiến thắng trong quán rượu của người Ailen ở Manhattan suốt đêm. Chú nhóc chạy tới chạy lui chuốc bia-rượu cho những người đồng hương đêm đó giờ cũng chạy vạy khắp nơi để kiếm cho đủ 12 vé xem trận gặp Juventus dành tặng cho họ hàng bao gồm cả hai người anh và 2 người chị ruột của bố anh vốn đang định cư tại Mỹ.

Trận đấu dành cho gia đình đã hoàn tất bằng bữa tiệc bàn thắng của Manchester mà không có bữa liên hoan thâu đêm như 9 năm trước. Và hình ảnh John “nhỏ bé” vững vàng trong màu áo Manchester còn đáng giá hơn tất cả những gì người dân Ailen tha phương mong đợi.

Nhưng O’Shea vẫn còn đó nỗi băn khoăn về tương lai của mình ở Manchester dù anh đã nhanh chóng trở thành một thần tượng của công chúng Old Trafford. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm với mức lương 24.000 bảng/tuần ngay trước khi mùa bóng mới khởi đầu nhưng anh mong muốn được một vị trí cố định trong đội hình hơn là vai trò một cầu thủ đa năng hữu dụng.

“Tôi có thể chơi ở bất cứ nơi nào trong 4 vị trí phòng thủ của Manchester. Ban huấn luyện đang sắp đặt một chỗ trống bên cạnh Rio Ferdinand và khi Mikael Silvestre trở lại sau chấn thương, HLV có lẽ muốn đặt anh ấy bên cánh trái. Dường như có vài nghi vấn cần lời giải cho sức mạnh của đội ở mùa bóng mới và tôi hy vọng mình sẽ là một đáp án trong đó.

Vị trí ở trung tuyến chính là nơi tôi luôn muốn chiếm giữ. Tôi đã lấp đầy vị trí hậu vệ ở cả hai cánh và sự đa năng mang đến cho tôi lợi thế. Nhưng bản thân tôi lại thích chơi trên tuyến tiền vệ. Tôi đã vào sân trong đội hình chính 42 trận và chơi cả thảy 62 trận mùa qua. Một con số tương tự như vậy ở mùa này sẽ làm tôi rất hạnh phúc.

Nhiều cầu thủ nói rằng mùa bóng thứ hai của bạn luôn khó khăn hơn bởi các cầu thủ đối phương đã biết nhiều hơn về bạn. Nhưng đối với tôi, đó là một thách thức đầy hứng thú. Một vai trò hữu dụng của cầu thủ đa năng là không quá tệ ở một đội bóng như thế này nhưng sẽ thật tuyệt nếu được giao vị trí ở giữa sân”.

O’Shea đã đề nghị HLV chọn cho anh một vị trí ổn định, hậu vệ cánh, trung vệ hay tiền vệ… nhưng Ferguson nói: “Tôi không thể nói cho bạn về vị trí tốt nhất của cậu ta lúc này. Sự thích ứng để làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu, cũng như khả năng chứng tỏ tính khí và sự cân bằng ở bất cứ nơi nào cậu ấy thi đấu, là lý do chính khiến tôi mở cửa cho cậu trên nhiều vị trí”.

Rio Ferdinand nhận xét: “Thật hài lòng khi đá cặp với cầu thủ đẳng cấp như John, Silvestre hay Wes Brown. Tôi không thực sự ưa thích đá cặp với ai hơn. John trông rất tự nhiên khi chơi bất cứ vị trí nào. Rồi cũng đến lúc anh được dành một vị trí cố định. Lúc này, anh ta không biết chắc vị trí cố định của mình nhưng anh có vẻ rất tự tin trong vai tiền vệ trung tâm”.

Tiền vệ trụ Roy Keane cũng cho rằng O’Shea có tài năng với “một đôi chân tốt, một bộ óc bóng đá tuyệt vời và trình độ đánh đầu đẳng cấp, nhưng mọi người cần bình tĩnh để chờ cậu ấy phát triển. John đã nhận được nhiều lời ca tụng nhưng tôi thích được thấy cậu ấy chơi thoải mái ở tuyến sau dù có đủ tiềm năng để chơi vai tiền vệ”.

Tất cả mọi người đều ca tụng nhưng không ai thống nhất về một chỗ đứng thực sự cho cầu thủ tài năng nhất hiện nay ở Old Trafford. Rio Ferdinand muốn đẩy anh lên tiền vệ còn Keane thì lại muốn anh chơi sau lưng mình - dĩ nhiên họ cũng e ngại bị mất vị trí vào tay chú nhóc thiên tài này. Trong lúc đó, Ferguson muốn tận dụng sự đa năng của O’Shea dù biết rằng điều đó buộc chàng trai trẻ phải hy sinh nhiều hơn.

Đa năng là một lợi thế của cầu thủ và là mơ ước cho mỗi nhà cầm quân, nhưng đa năng sẽ làm chậm đà phát triển của cá nhân bởi vì tài năng chỉ phát triển đến đẳng cấp cao nhất khi chơi trên vị trí sở trường.

Đối với trường hợp của O’Shea, đa năng có thể là bi kịch cho chính tương lai của anh.

(SGGP)

Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:38, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

MU tiếp tục đè bẹp Barcelona


Sau trận đại thắng nhà vô địch Series A Juventus 3 ngày trước, MU tiếp tục chuỗi trận toàn thắng trên đất Mỹ khi gặp đội bóng xứ Catalan, Barcelona. Ngài Alex Ferguson lại có dịp hả hê chứng kiến các học trò của mình lấn át đội quân của Frank Rijkaard. Sung sướng nhất là ông đã cho Ronaldinho ''''sáng mắt'''' khi chứng tỏ không có anh Quỷ đỏ MU vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.


Đây là trận đấu của những đội toàn thắng trong Giải đấu của những đội vô địch. Barca tự tin bước vào trận gặp MU với vốn liếng là 2 trận thắng thuyết phục trước Juventus và AC Milan còn MU cũng đầy quyết tâm đánh bại đội bóng xứ Catalan để hoàn tất chuỗi trận toàn thắng và nhất là làm cho Ronaldinho một phen bẽ mặt.

70.000 khán giả Mỹ đã lấp đầy sân vận động Lincoln Financial Field, Philadelphia, lần đầu được đưa vào sử dụng. Cả MU và Barca đều thay đổi một vài vị trí trong đội hình. Bên phía Barca, Patrick Kluivert đã có mặt để sau những rắc rối về Visa để cùng Ronaldinho và Saviola lập thành bộ ba tấn công. Phía MU, ông Ferguson tiếp tục tin tưởng giao cho Juan Veron vai trò dẫn dắt lối chơi, Van Nistelrooy nhường vị trí xuất phát cho Fletcher.

Trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên do cả hai đều thi đấu cởi mở và không ngại thể hiện. Phút thứ 7, Barca có cơ hội tuyệt đẹp để mở tỷ số khi Kluivert thoát xuống nhận bóng, mặt đối mặt với Tim Howard nhưng anh không thắng được tân thủ môn MU.

Tuy nhiên, các CĐV của Barca không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng. Phút 11, Ronaldinho thể hiện giá trị của mình bằng một pha tỉa bóng chính xác cho Kluivert và lần này thì trung phong người Hà Lan không cho Howard cơ hội lần 2, tỷ số là 1-0 cho Barca.

Bàn thua tương đối sớm khiến MU chạm tự ái. Những con Quỷ đỏ tràn lên tấn công và gây sức ép lên Barca ngay từ khu vực giữa sân với những pha ''''quét'''' của Roy Keane và những đường chuyền má ngoài độc chiêu của Juan Veron. Sức ép liên tục của MU khiến hàng phòng ngự Barca bắt đầu loạng choạng. Phút 15, Forlan có cơ hội sau một pha ngớ ngẩn của hàng thủ Barca nhưng tiền đạo Uruguay lại dứt điểm không thành công. Cơ hội tương tự đến với Ryan Giggs phút 21 nhưng MU vẫn chưa thành công.

Rốt cục, sức ép liên tục của nhà vô địch Premiership cũng mang lại kết quả. Phút 25, Diego Forlan đánh đầu san bằng tỷ số từ đường chuyền như đặt của Giggs, tỷ số là 1-1. Hăng máu, MU thẳng đà xông lên và có bàn thắng thứ hai sau đó 12 phút, tác giả lại là Forlan. Nicky Butt phá bẫy việt vị và đưa bóng cắt mặt khung thành thủ môn Victor của Barca, Forlan có mặt đúng lúc và xé tung lưới Barca. Hai bàn thắng áp đảo của MU khiến Barca mất hết nhuệ khí, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho MU.

Sang hiệp 2, Ronaldinho rời sân nhường chỗ cho Marc Overmars, Ole Gunnar Solskjaer thay Ryan Giggs. Hiệp 2 diễn ra kém sôi động hơn hẳn hiệp 1 và ưu thế nghiêng hẳn về MU. Forlan bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick ở phút 53 và rời sân nhường chỗ cho Van Nistelrooy. Tiền đạo Hà Lan không mất nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp, phút 84 anh ghi bàn thắng thứ 4 của mình trên đất Mỹ, ấn định chiến thắng 3-1 cho MU.

Sau trận đấu, ông Alex Ferguson tỏ ý hài lòng về phong độ của các tân binh, đặc biệt là Tim Howard. ''''Tối nay Tim đã thi đấu tuyệt vời, vững chắc, tự tin... Chắc chắn anh ấy sẽ cạnh tranh quyết liệt cho chiếc áo số 1'''' - HLV của MU khen ngợi. Ông cũng cho rằng Ronaldinho là cầu thủ tài năng nhưng khẳng định không có anh MU vẫn hùng mạnh.

(VNN)


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:40, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldo mới của Inter Milan


Người hùng mới của Inter Milan Obafemi Martins cho rằng anh có thể lấp đi khoảng trống cả trong lẫn ngoài sân bóng mà Ronaldo đã để lại kể từ khi chuyển sang Real Madrid. Ba bàn trong hai trận tập huấn đầu mùa, mà trận thắng 3-0 trước Galatasaray đã khiến Martins nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý nhất mùa này.


Chàng trai da màu nhỏ bé nhưng cực kỳ nhanh nhẹn này đã nổi lên từ cuối mùa trước và thực sự ghi dấu ấn trong trận derby châu Âu giữa Inter và AC Milan bằng bàn thắng gỡ hòa ở bán kết Champions League. Vượt qua được cặp trung vệ giàu kinh nghiệm như Maldini – Nesta là điều cực khó thậm chí với những siêu tiền đạo như Raul, Ronaldo hay Vieri, nhưng Martins đã làm được điều đó không chỉ 1 lần trong 45 phút hiệp sau.

Chàng trai đã lập tức được công chúng Inter đặt cho cái biệt danh Oba Oba, và anh thú nhận: "Tôi thích thú khi nghe đám đông hát tên tôi. Các cổ động viên đã thực sự đẩy tôi lên phía trước và mang đến cho tôi sự tự tin. Tôi thực sự cảm ơn họ và hy vọng sẽ mang đến cho họ nhiều niềm vui”.

Sức mạnh trong lối chơi của Martins chính là tốc độ xuất phát, khả năng kiểm soát bóng và sự nhạy cảm trong ghi bàn, những tố chất cần thiết đó được tôn tạo trong một thân hình nhỏ bé nhưng chắc nịch, càng được tô điểm bằng khả năng luồn lách kinh người.

Chính HLV Hector Cuper đã lên tiếng lưu ý các tiền đạo ngôi sao như Hernan Crespo và Alvaro Recoba phải nỗ lực cao nhất nếu không muốn mất vị trí vào tay Martins khi mùa bóng bắt đầu.

Cuper nói: “Martins đã phô diễn sự sắc bén trong lối chơi của mình từ nhiều tháng qua, thậm chí anh ta là một khuôn mẫu trong lối chơi không bóng mà tôi thường mong muốn từ các tiền đạo của mình. Crespo và Recoba- những chàng trai biếng nhác - sẽ phải chơi tốt hơn, tập luyện cật lực hơn để không bị Martins vượt qua. Từ đây, sẽ luôn có sự cạnh tranh quyết liệt trên tuyến tiền đạo cho đội hình xuất phát và nếu Martins xứng đáng, anh ta sẽ giành được vị trí chính thức”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina này thú nhận: “Tôi vẫn chưa xác định cụ thể 11 vị trí chính thức. Tất cả các tiền đạo của tôi đều rất tài năng”.

Thành công đang đến cho chàng trai 19 tuổi người Nigeria, nhưng Obafemi Martins thú nhận: “Tôi nghĩ mình còn phải học hỏi nhiều và cần cải thiện lối chơi ở nhiều khu vực trên sân. Kỹ thuật của tôi vẫn còn khiếm khuyết, đặc biệt trong những động tác chân, nhưng tôi biết tốc độ của mình là hết sức lợi hại”.

Obafemi Martins tin là phong cách thi đấu của mình rất giống với một siêu sao Brazil: “Ronaldo, chắc chắn là vậy”. Và anh tin rằng sẽ đến ngày anh xóa đi hình ảnh của Ronaldo trong lòng công chúng hâm mộ Inter.


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:41, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldinho: "Tan nát cõi lòng vì không đến được MU"


Sự “đổi trắng thay đen” của Ronaldinho một lần nữa được phô bày. Ngày 2-8, Ronaldinho thách thức Manchester United bằng tuyên bố Manchester phải “chấp nhận” việc anh quyết định đầu quân cho Barcelona. Sau đó 24 giờ, Ronaldinho lại bảo rằng anh “tan nát cõi lòng” khi mong ước đầu quân cho Manchester bất thành (!).


Ronaldinho là tâm điểm của một câu chuyện dài tập chẳng kém gì Beckham trong mùa chuyển nhượng. Đã có giai đoạn Manchester tỏ ra đầy triển vọng ký hợp đồng với cầu thủ này. Cũng đã có giai đoạn Ronaldinho bày tỏ mong ước thi đấu cho Manchester trước khi anh quay ngoắt sang Barca và chọc giận Ferguson: “Nếu Ferguson bực tức tôi thì đó là vấn đề của ông ta. Tôi có sự lựa chọn của mình và chẳng hối tiếc”.

Rồi Ronaldinho đổ lỗi cho Manchester tất cả: “Manchester United là sự chọn lựa đầu tiên của tôi. Ban đầu, họ rất lịch sự nhưng họ đã để lại nhiều câu hỏi không có lời đáp. Tôi bị bỏ lại với cõi lòng tan nát. Điều đáng thất vọng nhất là tôi đã sẵn sàng và đã đến rất gần cái ngày trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên của Manchester. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình thương thảo, Manchester United vẫn tỏ ra xa cách trong khi Barcelona thì lại tiến đến gần tôi hơn. Tôi phải quyết định đến Barcelona vì Manchester không tiếp xúc với tôi”.

Trong khi đó, HLV Ferguson của Manchester United tỏ ý tiếc rẻ vì hụt mất Ronaldinho: “Tôi cảm thấy rằng nếu Manchester có cầu thủ này, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn ở cúp châu Âu. Ronaldinho có thể mang lại cho đội hình thêm nhiều phương án thi đấu. Không có Ronaldinho, thật sự chúng tôi không thể làm điều gì khác với mùa giải năm ngoái”.

Và Ferguson đổ lỗi cho...Roberto Assis, anh trai và người đại diện của cầu thủ này: “Nỗi thất vọng duy nhất của chúng tôi là người anh của Ronaldinho. Thậm chí chúng tôi không có cơ hội ngồi bàn thảo với cầu thủ này. Với Roberto Assis, chúng tôi không biết Ronaldinho có dứt khoát muốn thi đấu cho Manchester hay không.

Chúng tôi đã đưa ra một thời hạn chót, rồi bỏ đi. Vấn đề nằm ở chỗ mọi cuộc đối thoại đều được thực hiện thông qua Roberto Assis. Dù sao chăng nữa, trước đây đã có nhiều cầu thủ khác từ chối thi đấu cho Manchester nhưng chúng tôi vẫn giành được những chức vô địch…”

Ferguson kết luận: “Khi những cầu thủ mà chúng tôi muốn mua tỏ vẻ quanh co, chúng tôi bỏ đi ngay. Ở trường hợp Ronaldinho, chúng tôi đã đi quá xa và chờ đợi anh ta quá lâu”.


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:43, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldinho có được niềm tin ở Barcelona


Tiền vệ cánh Marc Overmars tin rằng quyết định gia nhập Barcelona của Ronaldinho là một quyết định khôn ngoan, bởi đội bóng xứ Catalan có thể giúp anh phát huy mọi phẩm chất của một cầu thủ Brazil.


Trong lần ra sân thứ hai dưới màu áo Barca, tuyển thủ người Brazil này thích ứng rất tốt với sơ đồ chiến thuật của HLV Frank Rijkaard và tạo được một ảnh hưởng lớn trong đội bóng bằng một bàn thắng và một đường chuyền quyết định cho chiến thắng 2-0 trước AC Milan, ngày 31-7 vừa qua, nhân chuyến du đấu trước mùa bóng tại Washington (Mỹ).

Overmars cho rằng Ronaldinho sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức tấn công từ hàng tiền vệ và sẽ hỗ trợ đắc lực cho các tiền đạo ở mùa giải mới.

Anh nói: “Các cầu thủ Brazil giỏi kiểm soát bóng và có khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu. Ở đội bóng của chúng tôi (Barca), Ronaldinho có thể đảm nhận vai trò tiền vệ và thực hiện được những điều này. Tôi có thể nói rằng đội bóng sẽ giúp anh ấy thi đâáu tốt hơn. Hy vọng anh ấy sẽ tạo được những khoảng trống cho tôi và Patrick Kluivert và như thế chúng tôi có thể dâng cao hơn”.

Cùng chia sẻ với nhận định này, đội trưởng Philip Cocu cho biết thêm: “Anh ấy chỉ có hai ngày tập luyện nhưng thi đấu như từng thi đấu với chúng tôi từ hai năm nay. Anh ấy là cầu thủ quan trọng cho chúng tôi ở mùa giải năm nay”.

Barca đã tạo được một bước khởi đầu đáng khích lệ với chiến thắng trước hai gã khổng lồ của bóng đá Italia: Juventus (bằng loạt đá luân lưu) và AC Milan. Mùa bóng năm nay, đội bóng của HLV Frank Rijkaard sẵn sàng thách thức mọi đối thủ ở giải QG và cúp UEFA.

Ronaldinho sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng và đáp lại lòng mong mỏi của toàn đội. HLV Frank Rijkaard kết luận: “Khả năng thi đấu sáng tạo của cậu ấy (Ronaldinho) thật tuyệt vời. Cậu ấy đi bóng rất nhanh và tỏ ra rất nguy hiểm trước các hậu vệ đối phương”.

(SGGP)


Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:44, 05/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Veron, làm ơn hãy ở lại!

Đó là thông điệp của các cầu thủ M.U gửi cho người đồng đội, tiền vệ Juan Sebastian Veron khi nghe được rất nhiều lời đồn đại, tuyển thủ người Argentina sẽ bỏ sân Old Trafford để đến London đầu quân cho Chelsea. Cách đây 1 tuần, Veron bày tỏ nguyện vọng tiếp tục khoác áo M.U nhưng đến lúc này anh chưa đưa ra lời phát biểu chính thức nào.


Ở trận giao hữu M.U đè bẹp Juventus 4-1 vào hôm qua (1/8) trong chuyến hai đội cùng du đấu trên đất Mỹ, Veron đã chơi thật nổi bật và ấn tượng đến nỗi sau đó Ngài Alex Ferguson không tiếc lời ca ngợi. Tuy không trực tiếp ghi bàn, nhưng Veron đã kiến tạo hai đường chuyền cực kỳ thông minh để Paul Scholes và Ruud van Nistelrooy lập công. Đây không phải là lần đầu tiên Veron thể hiện được những điều đại loại thế vì anh là một cầu thủ tài ba. Nhưng Veron lại được HLV và đồng đội khen hết lời. Điều này có thể thấy, họ thực sự muốn anh ở lại với Old Trafford cho dù trong màu áo M.U dường như chưa một lần anh chơi hay như hồi đầu quân cho Lazio.

Ngài Alex Ferguson thốt lên: ''''Cậu ấy là cầu thủ phi thường với khả năng sáng tạo thật tuyệt. Theo tôi, Veron xứng đáng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (trận M.U thắng Juve 4-1)''''. Nistelrooy nhiệt liệt hưởng ứng lời nhận xét của ông thầy và phụ họa thêm: ''''Seba là cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Anh ấy không một lần để mất bóng, và thực hiện được rất nhiều đường chuyền. Bàn thắng của tôi cũng là nhờ sự hỗ trợ đắc lực của anh ấy. Sân cỏ không có mấy ai có khả năng thực hiện những pha kiến tạo như Veron''''. Phil Neville thì ca ngợi: ''''Veron là một trong những cầu thủ cừ khôi nhất trong chuyến đi này của chúng tôi''''.

Nhưng bao lời khen đó vẫn không át đi được nguồn tin, Veron không ở lại bởi anh sẽ là quân của Chelsea trong thời gian rất gần, thậm chí có thể chỉ là vài giờ sau. Tỏ ra phớt lờ trước những điều ấy, HLV Ferguson vẫn khẳng định: ''''Veron đang ở đây, ở với chúng tôi. Tôi chẳng biết, ở Anh, người ta đang bàn tán những gì''''. Veron không lên tiếng, quyền lực của thương gia Abramovich như đang được chứng tỏ.

Chim ơi đừng bay nhé.....

Gửi lúc 04:45, 05/08/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


12.515625