Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

3311231 người đang duyệt site , trong đó có 3524 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    729 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 8930 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mùa chuyển nhượng của Chelsea: Sắp đến lượt Eto''to


Đài phát thanh Tây Ban Nha La Cadena Radio cho hay Chelsea đã đạt được thoả thuận với Real Mallorca về vụ chuyển nhượng ngôi sao người Cameroon Samuel Eto''o. Chelsea vốn đã theo đuổi Eto''to từ rất lâu và lẽ ra cầu thủ châu Phi này đã là phi vụ bổ sung nhân sự đầu tiên trong mùa hè của họ.


Có nhiều dấu hiệu cho thấy một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 18 triệu EUR sắp sửa hoàn tất sau cuộc gặp giữa chủ tịch Real Mallorca Mateo Alemany với người đồng nhiệm bên phía Chelsea vào hôm qua (7/8). La Cadena Radio cho biết mọi chuyện gần như đã êm xuôi và chỉ cần vài chữ ký nữa là bản hợp đồng này có thể được hoàn thành.

Eto''o hiện đang có mặt tại Anh trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng mới, nhưng nhiều khả năng cầu thủ này sẽ tiếp tục ở lại London và sẽ khôngn khoác áo Real Mallorca giao hữu với Fulham vào cuối tuần này để đề phòng nguy cơ bị chấn thương. Alemany đã trở lại Mallorca trong hôm qua để chờ câu trả lời chính thức của Chelsea về phương thức thanh toán.

Các điều khoản cá nhân giữa Chelsea với Eto''o đã thoả thuận xong và cầu thủ này sẵn sàng đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm ngay sau khi được Mallorca bật đèn xanh.

Mallorca hiện gặp khó khăn về tài chính và họ buộc phải bán những cầu thủ sáng giá nhất của mình. Trước khi thực hiện vụ Eto''o, Chelsea đã rất tích cực liên hệ với cầu thủ Inter Milan Christian Vieri, và với sự hậu thuẫn của tỷ phú Roman Abramovich thì khả năng hai cầu thủ này chơi cặp với nhau tại sân Stamford Bridge ở mùa giải sắp tới hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

Chelsea sẽ không thể đăng ký Eto''o vào danh sách dự vòng bảng thứ nhất của Champions League nếu như bản hợp đồng này được ký kết bởi đã hết thời hạn đăng ký.

VNN


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 06:57, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tin vắn bóng đá thế giới


Theo báo chí Italia, hậu vệ Edmilson (Olympique Lyon) có thể sẽ chuyển nhượng đến AC Milan. Nhật báo thể thao Tuttusport cho biết lãnh đạo AC Milan muốn ký hợp đồng với cầu thủ Brazil này hơn hậu vệ Jaap Stam (Lazio). Hơn nữa, Milan có thể đề nghị trao đổi Tomasson. Như vậy, Lyon sẽ có hai khả năng chọn lựa bởi họ cũng đang tìm kiếm một cầu thủ ghi bàn từ nhiều tuần nay.


° Lazio vừa ký hợp đồng một năm với tiền vệ Sergio Conceicao, người mới đây đã bị Inter Milan sa thải. Ở tuổi 28, Conceicao trở lại Lazio, nơi anh từng thi đấu từ năm1998 đến 2000. Tuyển thủ Bồ Đào Nha này được tuyển mộ nhằm tăng cường lực lượng cho Lazio, đặc biệt đối với vòng loại sơ bộ thứ ba Champions League gặp Benfica vào giữa tuần tới. HLV Roberto Mancini nói: “Tôi biết anh ấy có thể mang lại điều gì. Từng đoạt một Scudetto với Lazio và được CĐV rất yêu mến, anh ấy có thể trở thành một cầu thủ trụ cột của đội bóng”.

° Chủ tịch Florentino Perez (Real Madrid) khẳng định tại Hồng Kông nhân chuyến du đấu châu Á: “Hãy để tôi nói cho các bạn nghe rằng quyết định mua David Beckham hoàn toàn mang tính chất thể thao”. Theo một số nhà quan sát, việc Real mua về Beckham nhằm mục đích cải thiện hình ảnh của Real trên thị trường châu Á vốn bị chiếm lĩnh bởi các đội bóng Anh. Chuyến du đấu tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Thái Lan mang lại hơn 8 triệu euro cho nhà VĐ Tây Ban Nha. Oâng Perez nói thêm: “Real không phải là một xí nghiệp, chúng tôi không buộc phải kiếm tiền cho các cổ đông”.

° Tiền đạo Giovanni Elber (Bayern Munich) sẽ mất vị trí chính thức ở mùa bóng năm nay bởi hàng tấn công của nhà VĐ Đức sẽ bao gồm cầu thủ người Peru Pizarro và tân binh Roy Makaay. Do đó, có khả năng, Bayern sẽ bán Elber cho CLB Lyon (Pháp).

° Tiền vệ Luigi Di Biagio (Inter Milan) gia nhập Brescia. Tuy nhiên, lãnh đạo Brescia không cho biết bất cứ chi tiết nào về cuộc chuyển nhượng này.

° Tiền vệ Youri Djorkaeff (Bolton) bị chấn thương má phải nhưng sẵn sàng đeo một chiếc mặt nạ bảo vệ để có thể tham dự vòng đấu thứ nhất của giải ngoại hạng Anh, gặp Manchester United ngày 16-8. Djorkaeff cho biết: “Thi đấu là vấn đề ưu tiên hàng đầu của tôi nếu chấn thương không nguy hiểm. Cũng may là tôi không phải trải qua cuộc phẫu thuật. Nhưng dù sao, tôi cũng phải chờ từ 6 đến 8 ngày trước khi biết được liệu có thể thi đấu tại Old Trafford. Tất cả đều phụ thuộc vào ý kiến của các bác sĩ”.

° Cảnh sát Italia cho biết hiện họ đang nắm giữ hồ sơ của AS Roma (Serie A), Napoli (Serie B) và hai CLB Cosenza, Spal (Serie C) trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến giả mạo sổ sách tài chính. Bà Cynthia Ruia (người phụ trách ký hồ sơ liên quan đến tài chính của AS Roma) khẳng định rằng chữ ký của bà đã bị bắt chước. Bà Ruia phát biểu dè dặt trên tờ Corriere della Sera: “Ai đó đã bắt chước chữ ký của tôi để thực hiện việc gian lận. Tôi không thể nói gì hơn về điều này”.

° AC Milan vừa cho biết họ đã đồng ý với CLB Sao Paolo về mức phí chuyển nhượng tiền vệ Kaka. Theo đó, Milan sẽ phải trả khoảng 10 triệu euro để có được tài năng trẻ này. Tuy nhiên nhiều khả năng họ sẽ đem anh cho một CLB khác mượn một năm để làm quen với bóng đá châu Âu, rất có thể sẽ là PSG.


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 06:58, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lyon - Monaco: ĐKVĐ phải khẳng định mình!


Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 2 diễn ra giữa một bên là ĐKVĐ sau thất bại (0-1) trên sân Lille ngay ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải và bên kia là Monaco hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng (2-0) trước Bordeaux.


Đây là trận đấu quyết định cho chủ nhà Lyon bởi họ muốn giành một trận thắng để lấy lại uy danh của nhà vô địch, như lời nhận định của hậu vệ Anthony Reveillere: “Chúng tôi bước vào trận đấu này với một chút áp lực bởi chúng tôi không được phép phạm sai lầm như thất bại ở trận đầu tiên trước Lille. Chúng tôi phải trở thành đội bóng tiêu biểu của tháng 8 nhưng Monaco là đội bóng đang ở phong độ tốt. Do đó, chúng tôi phải làm mọi cách để cống hiến hết mình cho trận đấu này”.

Thế nhưng, thực lực hiện nay của Olympique Lyon là vấn đề rất nan giải. Hàng tấn công vẫn chưa có được người thay thế xứng đáng cho vị trí của Sonny Anderson (sang thi đấu cho giải VĐ Tây Ban Nha) trong khi Sidney Govou đang bị chấn thương. Luyindula có thể sẽ đảm nhận vị trí trên hàng tấn công, mặc dù thể lực của cầu thủ này vẫn không lấy gì đảm bảo.

Ngoài ra, hàng tiền vệ cũng khiến HLV Paul Le Guen phải đau đầu. Dường như đây là lần thứ ba liên tiếp hai trụ cột Vikash Dhorasoo và Eric Carriere có thể sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Quả là một mất mát lớn cho nhà VĐ Pháp trước khi bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ cạnh tranh danh hiệu mùa bóng mới như AS Monaco.

Mặc dù bất lợi về mặt sân bãi, nhưng đội khách AS Monaco có nhiều lợi thế về lực lượng. Sau trận thắng 2-0 trước Bordeaux ở vòng đấu vừa qua, các đồng đội của Shabani Nonda (cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái với 26 bàn thắng) vẫn duy trì được sức mạnh như mùa bóng qua (xếp vị trí thứ hai của bảng tổng sắp).

Ngoài ra, cầu thủ dẫn dắt lối chơi Giuly (bị treo giò ở vòng 1) sẽ trở lại sân cỏ với tham vọng mãnh liệt: “Mùa bóng qua, chúng tôi từng hai lần đánh bại Lyon. Mùa này, tôi hy vọng sẽ thắng trận thứ ba và vượt qua họ trên bảng tổng sắp cuối mùa bóng. Chúng tôi đến Lyon để gia tăng cách biệt và tiếp tục con đường của chúng tôi”. Ngoài ra, cầu thủ trẻ Emanuel Adebayor (19 tuổi) có thể sẽ đá cặp với Nonda trên hàng tấn công, vì Prso bị chấn thương gót chân.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Lyon (4-4-2): Coupet - Deflandre, Muller, Edmilson, Reveillere - Essien, Violeau, Diarra, Juninho - Luyindula, Malouda

Monaco (4-4-2): Roma - El Fakiri, Squillaci, Rodriguez, Evra - Plasil, Bernardi, Zikos, Rothen - Nonda, Adebayor.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:00, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Davids bị bỏ rơi

Thời của Edgar Davids, một trong những tên tuổi lớn nhất trong chặng đường thành công của Juventus những năm qua, tại CLB thành Turin đang sắp sửa kết thúc. Với sự xuất hiện của tiền vệ trẻ tài năng Stephen Appiah, Juventus đang thờ ơ với Davids. Tất cả như ngầm nói với ngôi sao 30 tuổi này rằng: Juve đã có người thay thế anh, và tốt hơn cả là anh nên ra đi.


Các báo đồng loạt đưa tin, giữa Davids và CLB đã có một cuộc cãi vã. HLV trưởng Marcello Lippi lên tiếng phủ nhận điều này bằng lời khẳng định: ''''Chẳng có chuyện gì với Davids cả''''.

Nhưng dư luận dường như không để ý đến điều này. Thay vào đó, họ tiên đoán về tương lai sắp tới của tiền vệ người Hà Lan, gần như chắc chắn anh sẽ phải ra đi. Nơi đến có thể là Chelsea dù trước đó đội bóng của ông Abramovich trả giá 8 triệu bảng nhưng Juventus chưa đồng ý.

Vì sao người ta tin chắc, Davids sẽ không ở lại thành Turin? Trước hết, anh không được xỏ giày vào sân chơi một phút nào trong trận Juventus thắng AC Milan ở Siêu Cúp Italia. Suốt 120 phút thi đấu, đến loạt sút penalty, Edgar chỉ ''''yên vị'''' trên băng ghế dự bị. Bên cạnh đó, các nguồn tin đáng tin cậy đều tiết lộ, Davids sẽ ra đi. Và còn một chi tiết đáng chú ý khác, giữa Davids và CLB có mối bất hòa với nhau.

Còn 1 năm nữa, Davids sẽ kết thúc hợp đồng hiện tại với Juventus. Nếu đôi bên không tiến hành gia hạn hợp đồng, mùa bóng tới, Edgar sẽ tự do chuyển nhượng. Nhà cầm quân Lippi như không quan tâm lắm đến điều này, ông đang để mắt tới tân binh Stephen Appiah. Qua các buổi tập luyện, chàng tiền vệ 22 tuổi này được Lippi khen hết lời: ''''Cậu ấy có thể làm được mọi thứ khi ở trong sân''''. Mùa giải vừa qua, Parma cho Brescia mượn Appiad và anh đã thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Khi Lippi khen Appiah như thế, khác nào, ông ấy ngầm bảo với David rằng: ''''Tôi đã tìm được người thế chỗ cậu rồi nhé''''. Nếu vậy, ra đi chẳng phải là giải pháp khả thi nhất cho Edgar đó sao?

(Theo VNN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:03, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Veron: “Tôi buộc phải ra đi!”


Ngay khi đặt chân xuống phi trường Heathrow (Luân Đôn), Juan Veron đã quay mũi giáo về phía Sir Alex và thú nhận là anh không được hạnh phúc ở Old Trafford.


Ngôi sao người Argentina này bộc lộ sự mâu thuẫn với những gì anh nói cách đây hai tuần khi nài nỉ HLV Ferguson để được ở lại Old Trafford. Ở Luân Đôn, anh thổ lộ mối quan hệ không mấy tốt với HLV Manchester United: “Ferguson bày tỏ sự tin cậy khi tôi mới đến CLB, nhưng sau đó chúng tôi dường như không còn hiểu được nhau. Có nhiều lần tôi cảm nhận được là ông dành sự ưu đãi cho một số đồng đội khác…

Tôi nghĩ là tôi sẽ thông hiểu Claudio Ranieri hơn nhờ vào sự hòa đồng ngôn ngữ. Khi gặp lại Manchester ư? Tôi chẳng việc gì phải chứng tỏ với Manchester cả. Khi Chelsea đối đầu với họ, tôi sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng giống như tôi vẫn thường làm vậy với bất cứ đội nào. Tôi có thể thi đấu tốt trong bóng đá Anh – và CLB Luân Đôn sẽ là nơi để xác nhận điều đó”.

Dư luận cho rằng “sự trở mặt” của Veron xuất phát từ động thái của CLB và của Sir Alex. Bất chấp lời cầu xin của Veron, ban lãnh đạo CLB đã tiếp nhận lời đề nghị từ Chelsea và bán tống bán tháo anh đi dù lỗ gần phân nửa số tiền lúc mua về. Sir Alex dù luôn miệng nói sẽ giữ Veron, nhưng lại âm thầm thỏa thuận với Chủ tịch điều hành Peter Kenyon trong thương vụ này.

Khi bị dư luận lên án vì bán đi Veron, Kenyon bào chữa: “Chúng tôi không chủ trương bán. Chelsea đưa ra đề nghị hấp dẫn và chúng tôi không thể chối từ”, trong lúc đó, ông Ferguson đã tàn nhẫn thừa nhận giá trị của đồng tiền: “Thật khó khăn khi để những cầu thủ giỏi ra đi. Tôi muốn bán anh ta cho một CLB Ý hơn là cho đối thủ của mình. Nhưng Chelsea lại là CLB có tiền để mua”.

Sau cuộc kiểm tra sức khỏe ở Chelsea, Veron cho biết: “Abramovich dường như xem tôi là một nhân vật quan trọng, đáng để được tôn trọng hết mức. Ông ấy đang mạo hiểm với những đồng tiền của mình trên một kế hoạch đầy kích động ở nước ngoài nhưng ít nhất đó không phải là sự điên rồ…”

Hướng về tương lai, anh nói: “Tôi đã hứa sẽ trở thành người tiên phong dẫn dắt Chelsea tranh đấu trên mọi đấu trường. Điều đó thật phấn khích – và tôi yêu thích những thách thức”.

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:18, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

La Liga đi theo vết xe đổ của Serie A?


Khoản thua lỗ lịch sử 164 triệu EUR mà Barcelona vừa thông báo làm giật mình không chỉ các CĐV xứ Catalan mà còn khiến cả La Liga e ngại. Barca là ông lớn đầu tiên thừa nhận tình trạng báo động đỏ về tài chính của CLB và chắc chắn không phải là cuối cùng. Hiện tình trạng tài chính của các CLB ở Liga đang rất u ám và nếu đúng như những gì mà báo chí Tây Ban Nha phanh phui thì La Liga có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.


Số liệu kiểm toán cho thấy, tình hình tài chính của Barca dưới thời ông Gaspart tệ hơn nhiều so với dự tính. ''''Chúng tôi phải gánh chịu khoản lỗ lên tới 164 triệu EUR'''' - Chủ tịch Barca Laporta tuyên bố trên đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero, hôm 7/8.

Joan Laporta cố tỏ ra không lo lắng khi tuyên bố tin này: ''''Đó là tình hình hiện nay của CLB. Thật may là vì tầm vóc của Barca mà nó chỉ là tình trạng nhất thời. Mục tiêu của chúng tôi là cân bằng ngân sách trong mùa giải tới''''. Thế nhưng, con số 164 triệu EUR ông đưa ra đã làm tắt ngấm sự hưng phấn vừa nhen nhúm với các CĐV Barca

Khoản lỗ khổng lồ trên của Barca mới chỉ được tính trong mùa giải 2002-2003 và thủ phạm chính bị kết tội là cựu Chủ tịch Joan Gaspart. Thực ra, những tiếng ì xèo quanh tình hình tài chính mập mờ của Barca đã nổi lên từ mấy tháng trước nhưng những con số luôn được giữ kín kể cả khi tân Chủ tịch Laporta lên nắm quyền hồi tháng 6.

Bằng cách nào đó, Laporta đã giấu nhẹm được thông tin trong giai đoạn Barca chạy đua ráo riết để giành chữ ký của Ronaldinho. Nhưng cái kim không thể giấu mãi trong bọc, ngày 22/8 tới là hội nghị cổ đông và Laporta buộc lòng phải công bố sự thật.

Theo các số liệu do Phó Chủ tịch Barca phụ trách kinh doanh - Ferran Soriano - đưa ra, tổng thu mùa giải vừa qua của Barca là 123,4 triệu EUR, tổng chi là 195,7 triệu EUR. Như vậy là bộ sậu của Gaspart đã vung tay quá trán 72,3 triệu EUR. Tiếp đó, đội bóng Catalan lại gánh thêm khoản lỗ 29,5 triệu EUR từ đòi hỏi bản quyền hình ảnh của các cầu thủ và 63,8 triệu EUR do mua bán cầu thủ thiếu khôn ngoan. Như vậy, tổng cộng Barca thua lỗ tới hơn 165 triệu EUR, con số lớn nhất trong lịch sử CLB.

Vậy mà, tương lai phía trước còn đen tối hơn. Bản kiểm toán mới nhất cho thấy, đến ngày 30/6/2003, khoản lỗ của Barca đã tăng lên 169,6 triệu EUR, ngoài ra là khoảng 60 khoản nợ khác chưa được thanh toán. Nếu quả thật như vậy thì tổng số nợ mà Barca đang phải vác trên vai có thể lên tới 245 triệu EUR, suýt soát con số mà giới truyền thông Tây Ban Nha phanh phui trước kỳ bầu cử Chủ tịch mới của Barca. Tờ nhật báo La Vanguardia, có trụ sở tại Barcelona, thậm chí còn đưa ra một con số lớn hơn: 250 triệu EUR!


Barca đã tính đến chuyện chấp nhận quảng cáo trên áo đấu để có thêm nguồn thu.
Trước mắt, Barca sẽ không có khoản nào khác để giảm bớt số nợ khổng lồ này, nhất là vừa phải vét túi để mua Ronaldinho. Ngày hôm trước (6/8), Ban lãnh đạo CLB đã thông qua ngân sách cho mùa giải mới là 162,7 triệu EUR, thấp hơn mùa trước 7,3 triệu EUR. Joan Laporta đã phải lớn tiếng hứa hẹn sẽ không để CLB tiếp tục thua lỗ. Một loạt giải pháp được đưa ra, trước hết là tăng giá vé sân Nou Camp. Tuần trước, Laporta tuyên bố, giá vé cả mùa bóng sẽ tăng từ 20 đến 40%, như vậy CLB sẽ thu thêm được khoảng 8 triệu EUR.

Bán bớt cầu thủ để cân bằng ngân sách và giảm sức ép tiền lương là bước thứ hai. Trong 3 năm cầm quyền của mình, Joan Gaspart đã vung 190 triệu EUR để mua 17 cầu thủ và thất bại thảm hại. Những phi vụ chuyển nhượng ầm ĩ như Juan Riquelme, Mendieta... chỉ khiến các CĐV thêm ngán ngẩm. Hiện chỉ có 4/17 cầu thủ mà Gaspart mua về còn thi đấu trong đội hình chính của Barca. Nếu phải bán cầu thủ thì những cái tên đầu tiên sẽ là Motta, De Boer, ... Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Carles Puyol cũng có thể ra đi vì đang mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Đích đến của Puyol nhiều khả năng là Manchester United.

Bước tiếp theo của Laporta là xúc tiến ký hợp đồng quảng cáo trên áo đấu Barca. Đây quả là một kế hoạch động trời vì trong lịch sử hơn 100 năm của mình, Barcelona chưa bao giờ cho phép quảng cáo trên chiếc áo xanh sọc đỏ. Các CĐV viên kiêu hãnh xứ Catalan luôn coi đó là bản sắc và niềm tự hào của riêng Barca mà không đối thủ nào có được. Ngay sau khi thông tin trên rò rỉ, các CĐV Barca đã phản ứng quyết liệt và hiện đang bị chia làm 2 phe. Một phe cho rằng không thể khư khư truyền thống cũ, phải thay đổi để giúp Barca thoát khỏi tình cảnh nợ nần ngập đầu. Phe còn lại, đa số, phản đối dữ dội vì cho rằng như thế Barca sẽ đánh mất chính mình và tình hình hiện tại chưa đến mức phải bán rẻ hình ảnh CLB.

Bầu không khí hiện nay tại sân Nou Camp hoàn toàn trái ngược với vẻ hân hoan cách đây chưa lâu khi đội quân của Frank Rijkaard hoàn thành chuyến du đấu tập huấn với thành tích và phong độ khả quan. Bóng ma lục đục, đấu đá nội bộ mùa giải trước đang treo lơ lửng trên đầu Barca. Nếu thế thì sân Nou Camp còn lâu mới lấy lại được vị thế của một thánh địa huyền thoại.

La Liga có thể nổ tung bất cứ lúc nào

Tình trạng hiện nay ở Barca đang phản ánh một bộ mặt mà Liga chưa dám phơi bày, đó là tình hình tài chính cực kỳ mong manh của các ông lớn. Cách đây 2 tuần, các tờ báo ở thủ đô Madrid đã đồng loạt lên tiếng báo động về ánh hào quang giả tạo của CLB Hoàng gia. Theo đó, Real Madrid thậm chí còn nợ khủng khiếp hơn Barca, gần 500 triệu EUR. Các quan chức Real không ai dám khẳng định hay phủ nhận tin trên nhưng những nguồn tin nội bộ cho thấy, ông Florentino Perez đang nao núng.

Việc Perez vung tiền một cách điên rồ để hoàn tất bộ sưu tập siêu sao là nguyên nhân chính khiến Real lâm vào tình thế hiểm nghèo này. Số tiền bán sân tập Deportes ở trung tâm thành phố không giúp Real giải quyết được sức ép lương bổng cho dàn ngôi sao đỏng đảnh. Hiện quỹ lương của Real chiếm gần 70% ngân sách của CLB và ngay một cầu thủ dự bị như Steve McManaman cũng có thu nhập hơn 3,5 triệu bảng/năm. Không ai dám nghĩ đến chuyện Real vĩ đại phải phá sản nhưng có cảm giác quả núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tình hình ở các đội bóng khác cũng không mấy sáng sủa. Mới tuần trước, Jaime Orti đã công bố kế hoạch ''''thắt lưng buộc bụng'''' ở Valencia và chỉ ưu tiên cho một hợp đồng sáng giá nhất. Mới đây nhất, Deportivo Coruna đã bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình là Roy Makaay cho Bayern Munich mặc dù anh đang ở đỉnh cao phong độ. Với số tiền 17,7 triệu EUR trong tay, Chủ tịch Deportivo, Cesar Lendoiro vẫn cảnh báo các CĐV xứ Galicia đừng hy vọng CLB sẽ chi tiêu rộng rãi để củng cố đội hình.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, La Liga 2003-2004 sẽ mở màn, không ai hy vọng một mùa giải đen tối như Series A cách đây 2 năm sẽ lặp lại nhưng hiện thực ở Liga không cho phép tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.

(VNN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:21, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Makaay chính thức khoác áo Bayern Munich


Sau một số rắc rối về mặt thủ tục, tối qua, CLB thành Munich đã công bố bản hợp đồng trị giá 18,75 triệu euro. Theo đó, tiền đạo người Hà Lan Roy Makaay - Chiếc giày vàng châu Âu mùa vừa qua - sẽ khoác áo đội bóng xứ Bavaria trong 4 năm.


Theo hãng thông tấn Đức DPA, giá chuyển nhượng của Makaay là 17.75 triệu bảng, nhưng CLB vô địch nước Đức phải chi thêm 1 triệu euro "phí đào tạo" cho hai CLB Deportivo và Vitesse Arnhem (Hà Lan) - đội bóng đầu tiên của tiền đạo 28 tuổi này. Giám đốc thương mại Bayern, Uli Hoeness, tỏ ra mãn nguyện với bản hợp đồng mới: "Chúng tôi rất vui mừng vì Makaay đến với Bayern. Và cậu ấy đã sẵn sàng ghi bàn thắng cho CLB".

Hôm thứ năm, Makaay đã nhận chiếc áo số 10, và tham gia tập luyện với các đồng đội mới. Tuy nhiên, anh sẽ còn phải cố gắng nhiều mới mong chiếm một suất chính trên hàng công của Bayern - nơi đã có Vua phá lưới Bundesliga Giovane Elber và sát thủ đang lên chân Claudio Pizarro.

(VnExpress)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:26, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sir Ferguson đã có sẵn người thay thế Beckham và Veron


Lần đầu tiên kể từ khi Beckham chuyển sang Real Madrid, ông Ferguson khẳng định người sẽ trám vào vị trí nóng bỏng đó trong đội hình Manchester. Ông cũng quả quyết là không phải vì số tiền 40 triệu bảng thu được trong hai cuộc chuyển nhượng lớn mùa hè (25 triệu từ Beckham và 15 triệu từ Veron) mà mạo hiểm làm cho MU suy yếu đi. Ông đã tính toán để lấp đầy khoảng trống mà hai siêu sao đó để lại.


Cụ thể hơn, ông nêu tên Ole Gunnar Solskjaer như một cầu thủ chơi cánh siêu phàm sẽ đảm trách khoảng trống bên cánh phải, còn ngôi sao 24 tuổi người Brazil Kleberson sẽ làm hơn cả sự mong đợi trên vị trí của Veron.

Quyết định bán Veron chỉ được Sir Alex đồng ý sau khi Manchester nhận được tín hiệu tốt lành từ việc cấp giấy hành nghề cho Kleberson (theo ông Kenyon, nếu mọi việc tiến triển tốt thì Klberson sẽ có giấy phép vào thứ hai tới và sẽ gia nhập Manchester vào thứ ba).

Ông Ferguson phát biểu trên MUTV: “Khi Chelsea lần đầu tiên bộc lộ quan điểm về Veron, tôi đã đề xướng cuộc thương lượng với Kleberson bởi tôi cảm nhận anh ta là nhân vật của tương lai và có thể cống hiến tốt cho Manchester trong một thời gian dài. Nhưng khi Chelsea không hứng thú đeo đuổi Veron, chúng tôi vẫn ký hợp đồng với Kleberson. Chúng tôi đã có nhiều tiền vệ trung tâm để chọn lựa và khi Chelsea trở lại với lời đề nghị cho Veron, chúng tôi đã quyết định tiếp nhận. Manchester chẳng còn gặp khó khăn nào trong tuyến tiền vệ”.

Như vậy, Ferguson đã có chủ định bán Veron nếu mang được Kleberson đến Old Trafford và chính trở ngại trong giấy phép hành nghề của nhà vô địch thế giới người Brazil này đã khiến ông phải trù trừ và xoa dịu Veron.

Từ những phát biểu trên truyền hình trong chuyến du đấu tại Mỹ (Tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra, ngày nào cũng có ai đó viết về việc Veron ra đi. Thật lạ lùng!) đến thái độ đầy giận dữ sau khi hay tin ban lãnh đạo bán Veron và cuối cùng là những phát biểu xoa dịu “chuyện đã rồi”, quan điểm của Sir Alex chuyển biến hàng ngày theo những biến đổi của thời cuộc.

Báo chí Anh rêu rao rằng, trong toàn bộ tiến trình của cuộc chuyển nhượng Veron, chẳng có câu nói nào của Ferguson có đủ độ tin cậy bởi nó mâu thuẫn với nhau như nước với lửa chỉ sau vài giờ. Nếu tin vào những tuyên bố trên đất Mỹ thì bạn chẳng hiểu được những phát biểu mới đây của Ferguson về Kleberson!

Nếu việc tuyển mộ Veron hai năm trước là một ván bài thất bại của Ferguson thì cuộc chuyển nhượng vừa qua của tiền vệ người Argentina này đã khiến Sir Alex phơi bày quan điểm nước đôi của mình. Vì sao vị HLV lão làng trong bóng đá Anh lúc nói ngược, lúc lại nói xuôi? Có lẽ phải hỏi chính Alex Ferguson mới rõ!


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:29, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ranieri: "Veron là tiền vệ số 1 thế giới"


Ký được hợp đồng với Juan Veron, HLV Claudio Ranieri đã mừng rỡ nói rằng ông có “tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”. Và Ranieri “chắc chắn” Veron sẽ chơi hay trong thành phần Chelsea hơn là Manchester United.


Sự góp mặt của Veron và Joe Cole – chuyển nhượng từ West Ham với giá 6,6 triệu bảng Anh – đã nâng tổng số tiền chuyển nhượng của Chelsea lên 60 triệu bảng.

Ranieri nhắc lại rằng tiền bạc không bảo đảm thành công tức khắc: “Thành La Mã được xây dựng không phải chỉ trong một ngày. Trước đây HLV Alex Ferguson mất bảy năm để đoạt chức vô địch đầu tiên. Đối với tôi, điều quan trọng là xây dựng một đội bóng, kế đến là một tập thể. Tôi muốn xây đắp một tinh thần tập thể vì không có nó thì không thể chiến thắng. Đó là mục tiêu của tôi. Sau đó tôi mới xem liệu Chelsea có thể thu ngắn khoảng cách so với Manchester United, Arsenal và Liverpool hay không”.

Chào mừng sự hiện diện của Veron và Joe Cole, Ranieri phát biểu: “Veron là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và tôi rất vui mừng có anh ta tại CLB. Còn Cole là một cầu thủ trẻ kỳ diệu. Tôi đã nói chuyện với Gianfranco Zola và Paolo di Canio về Joe Cole. Họ đã nói với tôi rằng Cole sẵn sàng phụng sự cho Chelsea. Tôi không được xem tất cả các trận đấu của Veron ở Manchester United, nhưng đối với tôi cầu thủ này có đẳng cấp hàng đầu và tôi chắc chắn trong đội hình Chelsea, Veron sẽ chơi hay hơn”.

Về phần Veron, anh hứa sẽ đền đáp lòng tin của HLV Ranieri: “Tôi đã có những trận đấu tốt, những trận dở và cả những trận lạ thường ở Manchester United. Bóng đá Ý và bóng đá Anh rất khác nhau. Có lẽ đó là nguyên do sự thay đổi trong các trận đấu của tôi. Song, tôi hy vọng sẽ đá tốt hơn”.

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:33, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

[size=4]''FC Barcelona - Titanic của người Tây Ban Nha''[/size=4]


Tờ Terrra Sports đã dùng hàng tít này để viết về tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan. CLB của tân Chủ tịch Joan Laporta đang ngập đầu trong nợ nần. Tổng thâm hụt ngân sách trong 1 năm qua, tính từ 6/2002, của Barca đã lên tới 164 triệu euro (khoảng 186 triệu USD).


Khoảng 80 triệu USD trong tổng thâm hụt hiện tại liên quan đến các tài khoản vãng lai của CLB. Nhưng Laporta vẫn tự tin: "Đó là tình hình thực tế, nhưng chỉ là chuyện nhỏ so với tầm vóc vốn rất lớn của chúng tôi. Mục đích của CLB là thanh toán hết mọi khoản nợ trong năm tới".

Barcelona đã có kế hoạch tăng thu nhập thêm 45 triệu USD và giảm 34 triệu USD các khoản chi. Hiện giá vé xem các trận đấu của mùa bóng tới đã được tăng, và ban lãnh đạo đội đang cân nhắc việc lần đầu tiên cho phép quảng cáo trên áo thi đấu của họ, có thể sẽ mang về thêm khoảng 11 triệu USD nữa. Theo Laporta, ngân sách của Barcelona chi cho mùa bóng tới có thể sẽ chỉ là 180 triệu USD, giảm 7% so với mùa trước.

Các khoản cắt giảm cũng sẽ được tiến hành thông qua việc tái đàm phán chuyện lương bổng của các cầu thủ, và giảm bớt thu nhập của những quan chức cấp cao ở CLB. Hai "lính đánh thuê" người Hà Lan, Patrick Kluivert và Philip Cocu, đã bị giảm lương. Các hợp đồng mới, có cả của tiền đạo người Brazi Ronaldinho, sẽ được xem xét đàm phán.

Hậu vệ Puyol hôm thứ năm cho biết sẽ suy nghĩ lại về chuyện rời CLB nếu việc làm đó giúp Barca nâng cao được ngân sách và cải thiện tình hình tài chính. Các phương tiện thông tin đại chúng tại Tây Ban Nha cho biết, MU đã chuẩn bị 22 triệu USD để vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.

Ông Laporta được bầu làm Chủ tịch của Barcelona ngày 15/6, sau khi CLB trải qua một mùa bóng khủng hoảng về tài chính và những kết quả yếu kém trên sân đấu. Người tiền nhiệm của ông, Joan Gaspart, đã từ chức hồi tháng 2 sau hai năm rưỡi nắm quyền. Ông Enric Reyna sau đó được chỉ định làm Chủ tịch tạm thời cho CLB trong 4 tháng cuối mùa bóng.

Barcelona đã kết thúc Primera Liga 2002-2003 ở vị trí thứ 6, một kết quả không quá tồi so với tình hình thực tế của CLB, nhưng là thành tích tệ hại nhất trong suốt 15 năm qua của họ. 4 năm trở lại đây, CLB chưa giành được một danh hiệu lớn nào.

(VnExpress)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:38, 10/08/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


20.328125