Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

2360527 người đang duyệt site , trong đó có 2337 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    556 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 8754 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Beckham ơi là Beckham!!!


Từ lâu cựu cầu thủ CLB M.U, David Beckham đã nổi tiếng là người thích dùng đồ của phụ nữ. Anh từng chụp ảnh cho bìa một số báo quảng cáo trong trang phục đồ lót...của vợ khiến mọi người hết sức sửng sốt. Mới đây cầu thủ này một lần nữa lại trở thành tâm điểm của giới báo chí sau khi "đi lạc" 2 lần vào nhà vệ sinh nữ trong chuyến du đấu của CLB Real tới Hongkong!!.


Chỉ vài giờ sau khi máy bay đáp xuống sân bay Hongkong, Beckham cùng vệ sĩ của mình đã tới CLB Dragon vui chơi. Tại đây tính khí thích dùng đồ đạc phụ nữ của Beck lại có dịp phơi bày.

Theo chị Tinnie Chow, một nhân viên của CLB, thì chị ta thấy Beck đi vào nhà vệ sinh nữ cùng với 2 vệ sĩ của mình. Ngạc nhiên quá chị vội chạy theo và bảo cho anh chàng này biết là nhầm phòng. "Lúc đó Beckham có lẽ ngượng quá nói, anh ta đã dùng nhà vệ sinh này một lần trước đó nhưng không biết là dành cho phụ nữ!!". "Chuyện anh ta thích dùng đồ phụ nữ thì cũng bình thường thôi, nhưng mà dùng toilet dành cho người khác giới thì...", chị Chow nói.

Theo các nhà tâm lý học, hiện tượng của Beckham hiện nay không phải hiếm. Đây được gọi là hiện tượng "nhà giầu" vì những người "mắc bệnh" này thường là các nhân vật nổi tiếng, những nhà triệu phú. Các nhà tâm lý học cho rằng, trong bất cứ ai cũng có 2 phần nam, nữ, một phần nhiều và một phần ít.

Nếu một phần nam hay nữ nhiều hơn thì sẽ quyết định giới tính của người đó, tuy nhiên không vì thế mà phần còn lại mất đi. Nam giới cũng có lúc muốn có đức tính như phụ nữ và ngược lại, chỉ có điều là họ không dám bộc lộ ra. Chỉ có những người có thế lực, nổi tiếng, giầu có như Beckham mới dám công khai thể hiện mình.

(VDCMedia)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:40, 10/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Arsenal: "Kẻ nhà nghèo" mới của bóng đá Anh

Đó là cách gọi của các chuyên gia bóng đá xứ sương mù để nói về việc CLB này không chi tiêu gì cho mùa chuyển nhượng. Trong khi Chelsea tung ra 70 triệu bảng tăng cường lực lượng thì Arsenal chỉ mang về thủ môn người Đức Jens Lehmann (Dortmund) thay lão tướng David Seaman. Vì sao có chuyện này?


Lý do chính là CLB muốn dành tiền để xây sân vận động mới Ashburton Grove trị giá 500 triệu bảng. Trên tờ Evening Standard, HLV Arsene Wenger nói: “Tôi chịu trách nhiệm một phần về quyết định này vì tôi muốn CLB phải có một sân mới. Tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng và tôi không thay đổi ý kiến vì ở Arsenal có nhiều tiềm năng to lớn còn chưa được khai thác”.

Tuần qua, Arsenal đã ký một hợp đồng 10 năm với nhà tài trợ Nike trị giá 130 triệu bảng, nhưng toàn bộ số tiền này chỉ dùng vào việc xây sân chứ không có chuyện mua cầu thủ, dù CLB đang rất cần một trung vệ giỏi.

Ông Wenger không hề tỏ ra bi quan: “Cần nhớ là với lực lượng hiện tại, chúng tôi đã chơi tốt trong hai mùa bóng vừa qua: 4 danh hiệu lớn trong nước thì đội đã giành được 3, chỉ để vuột 1 là chức vô địch năm rồi. Dĩ nhiên, lúc này ai cũng nhắc đến Chelsea mà không đả động gì đến chúng tôi, nhưng tất cả sẽ được trả lời trên sân cỏ”.

Trong số những cựu binh hiện tại, Arsenal sẽ tái ký hợp đồng với Patrick Vieira và Robert Pires vào đầu tuần này. Bất chấp sự ve vãn của nhiều CLB lớn, dường như cả hai tuyển thủ Pháp chọn giải pháp ở lại. Một lý do để HLV Wenger không lo lắng về việc tăng cường lực lượng là kình địch M.U cũng không mua sắm cầu thủ nào nổi bật, ngược lại còn bán đi hai tiền vệ xuất sắc Beckham và Veron.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:24, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Manchester Utd: Đế chế chưa thể bị lung lay


Thắng Arsenal ở Cúp Community Shield, trận đấu mở đầu mùa bóng mới tại Anh là một thời khắc đáng ghi nhận của Manchester United. Nhất là khi Manchester United chính thức thi đấu không có Beckham lẫn Veron, 2 tiền vệ sáng tạo bậc nhất của đội bóng.


Họ đã không thể giữ nổi chàng trai vàng David Beckham trước quyền năng của “ông chủ” Real Madrid. Và mới đây, những đồng tiền từ Chelsea cũng đã lấy đi Veron. Với 2 cầu thủ này, Manchester đã có 40 triệu bảng, một số tiền đủ để họ mua sắm lại nguyên một hàng phòng ngự, điểm yếu mà HLV Alex Ferguson vẫn canh cánh bên lòng trước khi đặt cho mình tham vọng lớn lao ở Champions League. Rốt cục, hợp đồng tốt nhất cho đến nay của Manchester United là thủ môn Tim Howard từ…Mỹ.

HLV Alex Ferguson nói: “Chúng tôi vẫn có được đội hình đã giành chức vô địch mùa bóng trước”.

Đấy là một điều có thể nhận thức và… thông cảm được. Beckham có mặt trong 8 danh hiệu vô địch ở 11 mùa bóng chơi cho Manchester United nhưng nếu suy xét kỹ thì Beckham lại có rất ít tác động đến những thời điểm quan trọng trong các danh hiệu đó của Manchester United. Còn Veron, 3 năm ở Old Trafford cũng không kịp chứng tỏ cái giá 28 triệu bảng mà đội bóng đã bỏ ra để mua anh về.

Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, thất bại lớn nhất của Manchester United chính là việc không thể mua về một ngôi sao nổi tiếng để bù đắp vào sự ra đi của 2 tinh tú trong bầu trời bóng đá như Veron và Beckham.

Thắng Arsenal ở Community Shield, điều đó nói rằng giải ngoại hạng Anh có thể không phải là chướng ngại khó vượt qua nhưng tầm nhìn của Manchester United đâu chỉ có thế. Chỗ của họ thuộc về phải là châu Âu, là nơi mà lịch sử bóng đá thế giới khắc tên họ lên sự bất tử.

Ở châu Âu, không thể đạt được đỉnh cao khi không có những tài danh thật sự. Ruud van Nistelrooy là một tài danh. Roy Keane cũng là một người đáng được ngưỡng mộ. Giggs thật đáng tôn vinh nhưng Paul Scholes, Butt, Ferdinand liệu đã đủ để xây dựng nên một Manchester United hùng mạnh?

Câu trả lời là chưa. Ít nhất đến thời điểm này. Những gì đang diễn ra mới cho ta thấy được một vấn đề tích cực ở Manchester United: họ không mất đi sự khát vọng của một kẻ mạnh.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:25, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldo và Kleberson tới Old Trafford


Tin từ nước Anh cho hay, Manchester United gần như chắc chắn sẽ có được tài năng trẻ Cristiano Ronaldo của Sporting Lisbon. Bên cạnh đó, HLV Alex Ferguson cũng đón nhận một tin rất vui khi Kleberson đã được cấp giấy phép lao động tại Anh và bản hợp đồng với tiền vệ người Brazil này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.


Theo một nguồn tin xác thực, M.U đã thoả thuận với Sporting một khoản phí chuyển nhượng trị giá 11 triệu EUR. M.U đã kết thúc cuộc thương lượng với Jorge Mendes, đại diện của Ronaldo và có nhiều khả năng cho thấy hai bên đã thống nhất ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Hôm qua (11/8), Ronaldo đã cùng Mendes bay sang Anh để gặp gỡ các đại diện bên phía M.U.

Trong cuộc chạy đua giành chữ ký Ronaldo, M.U đã vượt qua sự cạnh tranh của Chelsea và đội bóng Italia Parma, bởi cầu thủ này tuyên bố rằng Manchester United là sự ưu tiên số một của anh. Sắp tới Ronaldo sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế trước khi được giới thiệu trước các phương tiện thông tin đại chúng với tư cách là vụ tuyển mộ lớn nhất trong mùa hè của M.U.

Mặc dù sắp có Ronaldo nhưng M.U vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng chân sút số một của West Ham Jermain Defoe và hiện nay nhà quán quân nước Anh đã nâng giá lên tới 10 triệu bảng.

Bên cạnh việc xúc tiến hợp đồng với Ronaldo và Defoe, M.U cũng đón nhận một tin rất vui khi biết tiền vệ 24 tuổi người Brazil Kleberson đã xin được giấy phép lao động tại Anh và việc ký kết hợp đồng chính thức giữa hai bên chỉ còn là vấn đề thời gian. Người phát ngôn của M.U cho hay: ''''Chúng tôi xác nhận rằng Kleberson đã được cấp giấy phép lao động và hy vọng bản hợp đồng này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới''''.

(VNN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:26, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Smicer: “Kewell sẽ giải thoát cho tôi”


Vladimir Smicer tin rằng sự hiện diện của Harry Kewell ở sân Anfield có thể giúp anh “kết thúc cơn ác mộng mùa qua”. Đó là những lời nói thật lòng cho dù nhiều người cho là tương lai của anh ở Liverpool kết thúc khi phải nhường chiếc áo số 7 lại cho ngôi sao người Australia.


Smicer chuyển đến Liverpool từ Lens cách đây 5 năm và dù giá hợp đồng chỉ 3,75 triệu bảng, nhưng anh luôn sống trong áp lực của kỳ vọng và mọi chuyện chỉ thay đổi khi có mặt Kewell: “Mùa bóng này tôi chẳng có gì để mất bởi vì không ai mong đợi bất cứ điều gì ở tôi. Harry đã đến để khoác chiếc áo số 7 và mọi người đang chăm chú vào anh ấy. Tôi không còn phải chịu nhiều áp lực. Tôi bây giờ chỉ muốn chứng tỏ mình có thể làm gì để giúp đội bóng tiến bộ”.

Smicer nhớ lại: “Mùa bóng vừa qua là cơn ác mộng đối với tôi. Và trong vai trò một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên nếu HLV đến và nói rằng: Không có chỗ cho cậu ở đây, cậu có thể ra đi! Bây giờ thì tôi có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ bản thân. Đó là sự thách thức, và đôi lúc bạn có thể phô diễn tốt hơn khi đối diện với thách thức như vậy.

Tôi nghĩ phải chứng tỏ mình vẫn còn đủ năng lực để cạnh tranh và nó sẽ mang đến cho tôi động lực mới. Nếu HLV mua 5 cầu thủ thì có lẽ sự tranh đua sẽ phân tán hơn. nó sẽ trở nên cực kỳ khó khăn vì bạn phải cạnh tranh với quá nhiều đối tượng. Nhưng về lâu về dài, tôi cảm giác mình có thể mang đến điều gì đó cho đội bóng, có thể gánh vác trọng trách và thi đấu hết mình”.

Và nếu làm được như vậy, Smicer hy vọng có thể ghi dấu ấn sau cùng để làm thay đổi quan điểm của các cổ động viên, vốn thường ghét bỏ anh: “Tôi nghĩ hầu hết cổ động viên không ưa tôi. Nguyên nhân chủ yếu là tôi đã khởi đầu tệ hại ở Anfield khi mà công chúng kỳ vọng rất nhiều vào cầu thủ được mua về để thay thế thần tượng Steve McManaman. Tôi bị nhiều chấn thương và không tìm thấy phong độ ổn định và điều đó làm giới mộ điệu thất vọng”.

Anh thú nhận: “Mỗi cầu thủ đều muốn có sự ủng hộ từ khán đài. khi bị mất bóng bạn tất nghe được nỗi thất vọng từ công chúng, nhưng có những thời điểm bạn chơi tốt mà vẫn không được ngợi khen. Tất cả những âm vang từ công chúng luôn tác động tới bạn, bởi vì cầu thủ chúng tôi không phải là trẻ nít… Giờ thì tình hình đã sáng sủa hơn, tôi sẽ có khối thời gian để chứng tỏ với khán giả điều tốt hơn những gì họ nghĩ và những gì họ đã thấy trước nay”.

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:28, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Premier League mùa bóng mới: Những niềm hy vọng


Cuối tuần này, mùa bóng mới của giải ngoại hạng Anh sẽ vào cuộc. Bên cạnh câu hỏi đội nào vô địch, các CĐV cũng quan tâm ngôi sao nào sẽ tỏa sáng. Ở đây chúng ta hãy thử điểm qua các ngôi sao của 4 ứng viên vô địch.


Juan Sebastien Veron (Chelsea)

Theo HLV Ranieri (Chelsea), Veron là tiền vệ giỏi nhất thế giới. Vâng, có lẽ chính xác như vậy nếu quay lại những ngày ngôi sao người Argentina thi đấu cho Sampdoria và Lazio ở Serie A. Một tay chuyền bóng siêu hạng và không ngoa để cho rằng Veron là phù thủy bởi những động tác kỹ thuật rất khéo.

Nhưng ở Manchester United, Veron lại quá chậm, không hợp với nhịp độ quá nhanh của bóng đá Anh và ước muốn trở lại Manchester sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực nếu Roy Keane vẫn còn là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của nhà vô địch nước Anh. Tuy nhiên, với một HLV người Ý như Ranieri, cơ hội cho Veron tỏa sáng sẽ nhiều hơn bởi hiện nay Chelsea là một trong vài đội bóng Anh chịu ảnh hưởng của phong cách lục địa châu Âu nhất.

Cầu thủ triển vọng: tiền đạo trẻ Carton Cole sẽ gây được chú ý.

Ruud Van Nistelrooy (Manchester United)

Chỉ qua hai mùa bóng ở giải ngoại hạng Anh, tiền đạo người Hà Lan này cho thấy không có đối thủ ở khả năng ghi bàn. Rất khỏe, mạnh mẽ và săn bàn cực nhạy, Van Nistelrooy còn có thế mạnh khác: ghi bàn đều đặn dù thỉnh thoảng anh cũng rớt phong độ. Trong chuyến du đấu ở Mỹ vừa qua, Van Nistelrooy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở mỗi trận đấu.

Cầu thủ triển vọng: Manchester United đặt nhiều hy vọng vào tiền vệ người Brazil Kleberson, người sẽ thế chỗ của Beckham.

Patrick Vieira (Arsenal)

Không có cầu thủ người Pháp này, không ai dám bảo đảm Arsenal có một thứ hạng cao ở giải ngoại hạng. Thậm chí nếu Vieira giã từ Highbury, nhiều khả năng Thierry Henry và Pires cũng nhanh chóng tiếp bước. Đó là tại sao Vieira cân nhắc khá kỹ hợp đồng mới với Arsenal, nhất là anh đang nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn.

Ngay cả Arsenal cũng biết rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ chân Vieira bằng đề nghị thật hấp dẫn cho dù CLB phải dành dụm từng xu cho việc hoàn tất sân vận động và tạm loại bỏ ý định tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự dù hiện nay đây là điểm yếu nhất của đội.

Cầu thủ triển vọng: Jeremie Aliadieri, một sản phẩm từ hệ thống đào tạo của bóng đá Pháp và vừa gia nhập Arsenal vào mùa hè.

Lee Bowyer (Newcastle United)

HLV Bobby Robson nổi tiếng là bậc thầy trong chuyện thuần dưỡng “những con ngựa hoang” của bóng đá như trường hợp của Romario hay mới nhất là tiền đạo Bellamy. Tuy nhiên, việc HLV này kéo về tiền vệ Lee Bowyer được xem là canh bạc lớn nhất bởi tính ương bướng, ăn chơi của Bowyer có thể phá hủy tinh thần chiến đấu Bobby Robson bỏ công gầy dựng ở St James’Park. Nếu ông giúp Bowyer lấy lại phong độ như anh từng thể hiện ở Leeds cách đây vài năm qua những đường chuyền thông minh cũng như những cú sút từ xa hiểm hóc và hiệu quả, thì đó sẽ là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân lão luyện này.

Cầu thủ triển vọng: Darren Ambrose vừa gia nhập từ Ipswich.

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:32, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Juan Veron: Ferguson là kẻ giả dối

Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Chelsea hồi tuần trước theo bản hợp đồng được dư luận chú ý, Juan Veron đã nổ phát súng đầu tiên nhằm vào người thầy cũ tại sân Old Trafford. Phát biểu trên tờ Evening Standard, Veron lớn tiếng kết tội Alex Ferguson là người giả dối khi miệng thì luôn nói muốn giữ anh ở lại nhưng trong lòng chỉ muốn đẩy anh sang Chelsea để thu về một món tiền lớn.


Vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng của Veron sang Chelsea tuần trước đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí Anh. Cho đến phút cuối khi quyết định bán Veron cho CLB thành London, HLV Alex Ferguson vẫn một mực tuyên bố M.U rất cần Veron và ông muốn Veron ở lại. Thế nhưng rốt cục Veron đã phải miễn cưỡng sang sân Stamford Bridge theo một hợp đồng 4 năm. Veron chỉ được thông báo tin này sau khi M.U và Chelsea đã kết thúc việc đàm phán. Đến lúc đó thì Veron chỉ còn nước chấp nhận.

Trên tờ Evening Standard, Veron đã thẳng thừng kết tội Alex Ferguson đã chơi trò hai mặt với lời khẳng định: ''''Ông ấy thật giả dối. Hai tháng trước, có nhiều CLB quan tâm đến tôi nhưng ông ta nói tôi không phải để bán. Ferguson tạo cho tôi ấn tượng là mình rất cần cho CLB''''.

Veron giãi bày trong nỗi ấm ức: ''''Thế nhưng khi có nhiều tiền hơn đặt lên bàn đàm phán thì ông ấy thay đổi. Đây quả là một cú đau cho tôi. Hai tháng trước, tình hình khác hẳn, rất rõ là ông ấy cần tôi. Khi nghe tin về vụ chuyển nhượng, tôi tới gặp ông ấy nhưng ông ấy chỉ nói là tôi đã bị bán, chỉ có thế. Tin tức về vụ chuyển nhượng lan đi nhanh chóng và không ai ở Manchester phủ nhận, tôi hỏi Ferguson: ''Ông có muốn tôi ở trong đội bóng nữa không?''''

Tiền vệ người Argentina tiếp tục: ''''Ông ấy không trả lời mà giải thích vòng vo với tôi về chiến thuật của ông ở hàng tiền vệ, nói loanh quanh rằng sẽ rất khó tìm một vị trí cho tôi trong đội hình xuất phát, rồi thế này, thế nọ...Tôi tiến thẳng tới Ferguson và hỏi: ''Tôi không hỏi là tôi có được vào đội hình xuất phát hay không, tôi chỉ muốn biết ông có muốn tôi ở trong đội bóng hay không?'' Thế là ông ấy lộ rõ bộ mặt thật, nói rằng lời đề nghị của Chelsea rất tốt, hấp dẫn về mặt tài chính, rất lôi cuốn...''. Tôi nhận ra rằng tất cả chỉ vì tiền. Tôi nói tôi không quan tâm đến tiền nhưng nếu tất cả chỉ có thế thì đây chính là bước ngoặt của tôi''''.

(VNN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:36, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chuyển nhượng ở Anh: sẽ còn sôi động

Với hạn chót giành cho việc chuyển nhượng được lùi lại tới ngày 31.8, mùa chuyển nhượng trước Giải ngoại hạng Anh 2003-2004 vẫn hứa hẹn có những bất ngờ mới.

Chelsea tiếp tục bỏ xa các đối thủ của Giải ngoại hạng với những tên tuổi lớn mà họ vừa dành được. Gần đây nhất là Juan Sebastian Veron và Joe Cole theo bước của Damien Duff, Wayne Bridge, Geremi và Glen Johnson.

Ông Abramovich đang lôi kéo tiền đạo người Rumania Adrian Mutu với giá chuyển nhượng lên tới 15,8 triệu bảng theo một hợp đồng 5 năm từ CLB Parma.

Như vậy, nếu thành công, danh sách của ông Abramovich sẽ có 7 tên tuổi lớn với tổng số tiền chi cho việc mua cầu thủ lên tới 74,4 triệu bảng.

Dưới đây là danh sách các cầu thủ ĐẾN và ĐI của Giải ngoại hạng Anh:

Arsenal

ĐẾN: Jens Lehmann (Borussia Dortmund, 1,25 triệu bảng), Gael Clichy (Cannes), Philippe Senderos (Servette, giữ kín).

ĐI: David Seaman (Man City, chuyển nhượng tự do), Graham Barrett (Coventry, chuyển nhượng tự do), Oleg Luzhny (Wolves, chuyển nhượng tự do), Jermaine Brown (thanh lý hợp đồng).

Aston Villa

ĐẾN: Gavin McCann (Sunderland, 2,25 triệu bảng), Thomas Sorensen (Sunderland, 2,25 triệu bảng)

ĐI: Ian Taylor, Alan Wright, Oyvind Leonhardsen, Michael Husbands, Leon Hylton, John McGrath (thanh lý hợp đồng).

Birmingham

ĐẾN: David Dunn (5,5 triệu bảng, Blackburn), Luciano Figueroa (Rosario Central, 2,5 triệu bảng), Christophe Dugarry (Bordeaux, chuyển nhượng tự do), Maik Taylor (Fulham, cho mượn một năm).

ĐI: James Corbett (Southend, chuyển nhượng tự do), Tommy Mooney (Swindon, chuyển nhượng tự do), Clint Davies, Jonathan Hutchinson, Andy Marriott, Steve Vickers (thanh lý hợp đồng).

Blackburn

ĐẾN: Brett Emerton (Feyenoord, 2,2 triệu bảng), Lorenzo Amoruso (Rangers, 1,4 triệu bảng), David Yelldell (Stuttgart Kickers, chuyển nhượng tự do), Steve Reid (Millwall, 2,5 triệu bảng), Vratislav Gresko (Parma, 1,2 triệu bảng).

ĐI: Damien Duff (17 triệu bảng, Chelsea), David Dunn (Birmingham, 5,5 triệu bảng), Craig Hignett (Leicester, chuyển nhượng tự do), Keith Gillespie (Leicester, chuyển nhượng tự do), Henning Berg, James Corbett, Darren Dunning, Darren Hockenhull, Marc Richards, Hakan Sukur (thanh lý hợp đồng).

Bolton

ĐẾN: Stylianos Giannakopoulos (Olympiakos, chuyển nhượng tự do), Florent Laville (Lyon, 500 nghìn bảng), Ivan Campo (Real Madrid, chuyển nhượng tự do), Kevin Davies (Southampton, chuyển nhượng tự do).

ĐI: Chris Armstrong (Wrexham), Gudni Bergsson, Paul Warhurst (từ giã sân cỏ), Colin Hendry (từ giã sân cỏ), Chris Downey, Leam Richardson, Stig Tofting (thanh lý hợp đồng).

Charlton

ĐẾN: Matt Holland (Ipswich, 750 nghìn bảng), Simon Royce (Leicester, chuyển nhượng tự do)

ĐI: John Robinson (Cardiff), Jesper Blomqvist (trở lại Thuỵ Điển), Tahar El Khalej, Robbie Mustoe, Ben Roberts (thanh lý hợp đồng).

Chelsea



Hai bản hợp đồng
mới nhất của Chelsea
ĐẾN: Damien Duff (Blackburn, 17 triệu bảng), Juan Sebastian Veron (Man Utd, 15 triệu bảng), Geremi (Real Madrid, 7 triệu bảng), Wayne Bridge (Southampton, 7 triệu bảng), Joe Cole (West Ham 6,6 triệu bảng), Glen Johnson (West Ham, 6m), Marco Ambrosio (Chievo, chuyển nhượng tự do), Jurgen Macho (Sunderland, chuyển nhượng tự do).

ĐI: Graeme Le Saux (Southampton, 500 nghìn bảng), Jody Morris (Leeds, chuyển nhượng tự do), Gianfranco Zola (Cagliari, chuyển nhượng tự do), Ed de Goey (Stoke, chuyển nhượng tự do), Albert Ferrer, Robert Wolleaston, Rhys Evans (thanh lý hợp đồng).

Everton

ĐẾN: Joseph Yobo (Marseille, 3,5 triệu + 1 triệu mùa bóng trước).

ĐI: Juliano Rodrigo, Steven Beck, Dave Carney, George Pilkington (thanh lý hợp đồng).

Fulham

ĐẾN: Junichi Inamoto (Gamba Osaka), Martin Djetou (Parma) (hợp đồng cho mượn), Jerome Bonnissel (Bordeaux, chuyển nhượng tự do).

ĐI: John Collins, David Shevel, Bjarne Goldbaek (thanh lý hợp đồng), Steve Finnan (Liverpool, 3.5 triệu bảng), Abdeslam Ouaddou (Rennes, cho mượn), Martin Herrera (Estudiantes de La Plata, cho mượn), Maik Taylor (Birmingham, cho mượn một năm).

Leeds

ĐẾN: Jody Morris (Chelsea, chuyển nhượng tự do), Zoumana Camara (Lens, cho mượn cả mùa bóng), Didier Domi (Paris St Germain, cho mượn cả mùa bóng).

ĐI: Jacob Burns (thanh lý hợp đồng), Teddy Lucic (Bayer Leverkusen, kết thúc hợp đồng cho mượn), Harry Kewell (Liverpool, 5 triệu bảng), Olivier Dacourt (Roma, 3,5 triệu bảng).

Leicester

ĐẾN: Steve Howey (Man City, chuyển nhượng tự do), Paul Brooker (Brighton, chuyển nhượng tự do), Keith Gillespie (Blackburn, chuyển nhượng tự do), Riccardo Scimeca (Nottingham Forest, chuyển nhượng tự do), Danny Coyne (Grimsby Town, chuyển nhượng tự do), Lilian Nalis (Chievo, chuyển nhượng tự do), Les Ferdinand (West Ham, chuyển nhượng tự do), Ben Thatcher (Tottenham 300 nghìn bảng), Nicolas Priet (Lyon, chuyển nhượng tự do), Craig Hignett (Blackburn, chuyển nhượng tự do).

ĐI: Darren Eadie, Stefan Oakes, Nicky Summerbee (thanh lý hợp đồng), Tim Flowers (từ giã sân cỏ), Simon Royce (Charlton, chuyển nhượng tự do).

Liverpool

ĐẾN: Steve Finnan (Fulham, 3,5 triệu bảng), Harry Kewell (Leeds, 5 triệu bảng), Anthony Le Tallec (Le Havre, giữ kín), Florent Sinama-Pongolle (Le Havre, giữ kín).

ĐI: Pegguy Arphexad, Patrik Berger (Portsmouth, chuyển nhượng tự do), Stephen McNulty (Coventry, cho mượn), Andrew Nicholas (Swindon, chuyển nhượng tự do), Bernard Diomede, Vegard Heggem (thanh lý hợp đồng).

Manchester City

ĐẾN: Paul Bosvelt (Feyenoord), Trevor Sinclair (West Ham, 2,5m), David Seaman (Arsenal, chuyển nhượng tự do), Michael Tarnat (Bayern Munich, chuyển nhượng tự do), Antoine Sibierski (Lens, 700 nghìn).

ĐI: Steve Howey (Man City, giữ kín), Peter Schmeichel (từ giã sân cỏ), Shaun Goater (Reading, 500 nghìn bảng), Brian Murphy, Stephen Paisley (thanh lý hợp đồng).

Manchester United

ĐẾN: Eric Djemba-Djemba (Nantes, 3,5 triệu) David Bellion (Sunderland, chuyển nhượng tự do), Tim Howard (New York/New Jersey Metro Stars, 2,3 triệu).

ĐI: David Beckham (Real Madrid, 25m), Juan Sebastian Veron (Chelsea, 15m), Laurent Blanc (từ giã sân cỏ), David May, Lee Roche (thanh lý hợp đồng).

Middlesbrough

ĐẾN: Doriva (Celta Vigo), Alan Wright (Aston Villa, chuyển nhượng tự do).

ĐI: Noel Whelan (Millwall, giữ kín), Luke Wilkshire (Bristol City, 250 nghìn bảng), Tony Vidmar (Cardiff, chuyển nhượng tự do), Alen Boksic, Ben Roberts, Arturo Bernhardt (thanh lý hợp đồng).

Newcastle

ĐẾN: Lee Bowyer (West Ham, chuyển nhượng tự do).

ĐI: Joe Kendrick (1860 Munich, chuyển nhượng tự do), John Karelse, Damon Robson (both thanh lý hợp đồng).

Portsmouth

ĐẾN: Patrik Berger (Liverpool, chuyển nhượng tự do), Dejan Stefanovic (Vitesse Arnhem, 1,85 triệu bảng), Yakubu Ayegbeni (Maccadbi Haifa, 2,5 triệu), Boris Zivkovic (Bayer Leverkusen, chuyển nhượng tự do), Teddy Sheringham (Tottenham, chuyển nhượng tự do), Amdy Faye (Auxerre, 1,5 triệu bảng).

ĐI: Paul Merson (Walsall, chuyển nhượng tự do), Gianluca Festa (Cagliari, chuyển nhượng tự do), Jason Crowe, Carl Tiler, Luke Nightingale, Lee Molyneaux, Tom White (thanh lý hợp đồng).

Southampton

ĐẾN: Fitz Hall (Oldham, 250,000), Darren Kenton (Norwich, chuyển nhượng tự do), Graeme Le Saux (Chelsea, 500 nghìn bảng), Danny Higginbotham (Derby, 1,5 triệu bảng), Yoann Folly (St Etienne, 250 nghìn bảng), Neil McCann (Rangers, 1,5 triệu bảng), Leandre Griffit (Amiens) chuyển nhượng tự do.

ĐI: Kevin Davies (Bolton, chuyển nhượng tự do), Wayne Bridge (Chelsea, 7 triệu bảng), Frederico Arias (thanh lý hợp đồng).

Tottenham

ĐẾN: Helder Postiga (FC Porto, 6,25 triệu bảng tăng lên to 8,25 triệu bảng), Bobby Zamora (1,5 triệu bảng), Frederic Kanoute (West Ham, 3,5 triệu bảng).

ĐI: Teddy Sheringham (Portsmouth, chuyển nhượng tự do), Steffen Freund, Gavin Kelly (thanh lý hợp đồng), Alton Thelwell (Hull City, chuyển nhượng tự do), Ben Thatcher (Leicester City, 300 nghìn bảng), Steffen Iversen (Wolves, chuyển nhượng tự do), Matthew Etherington (West Ham, 1 triệu bảng).

Wolves

ĐẾN: Isaac Okoronkwo (Shakhtar Donetsk, chuyển nhượng tự do), Oleg Luzhny (Arsenal, chuyển nhượng tự do), Silas (Uniao Leiria 1 triệu bảng), Jody Craddock (Sunderland, 1,75 triệu bảng), Henri Camara (Sedan, 1,5 triệu bảng), Steffen Iversen (Tottenham, chuyển nhượng tự do), Carlos Kameni (Le Havre, cho mượn).

ĐI: Michael Branch, Mohammed Camara, Kenny Coleman, Ludovic Pollet (thanh lý hợp đồng), Cedric Roussel (Genk).

(Theo BBC)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:43, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Jorge Valdano: "Mua Beckham không phải sự phô trương của Real Madrid"


Hầu như mọi người đều nhận thấy lúc này vị Giám đốc phụ trách thể thao của Real, người có quyền lực thứ hai ở CLB Hoàng gia sau chủ tịch Perez, ông Jorge Valdano nở nụ cười mãn nguyện sau khi "ý trung nhân" của ông, tiền vệ David Beckham có màn khởi đầu khá ấn tượng trong hai trận đấu ở châu Á vừa qua. Mới đây, ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn với trang web chính thức của CLB về Real và về Beckham.

+ Thưa ông, vào mỗi buổi sáng thức dậy, ông cảm thấy thế nào khi thấy hình ảnh của Beckham trên hầu hết các trang nhất của các tờ báo thể thao. Ông có nghĩ rằng Beckham có thể hoà nhập nhanh với lối chơi của đồng đội tại CLB hay không khi mà trước đó, ngay cả những "kỹ thuật gia siêu đẳng" như Zidane hay Ronaldo cũng phải mất một thời gian để hoà nhập với lối chơi của toàn đội?

Valdano: Đối với Beckham lúc này, vấn đề ngôn ngữ cũng rất quan trọng không khác gì vấn đề chuyên môn. Từ khi bắt đầu sự nghiệp là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh ta chỉ chơi cho một đội bóng và chỉ nói thứ tiếng mẹ đẻ của anh ấy nên tôi cho rằng việc hoà nhập với các đồng đội ở đây còn khá nhiều khó khăn nhưng tôi cho rằng viêc anh ấy được cùng sống, cùng tập luyện với những đồng đội sẽ giúp anh ấy cảm thấy dễ dàng hơn.

+ Có phải ông là một trong những người cho rằng những cầu thủ bóng đá Anh khó có thể tìm thấy thành công ngoài nước Anh? Và nếu ông không cho là như vậy thì ông có nghĩ rằng liệu Beckham có phải là cầu thủ bóng đá Anh đầu tiên sẽ giành được thành công ngoài nước Anh?

Valdano: Nhìn chung, theo như nhận xét của tôi thì những cầu thủ bóng đá Anh chỉ có thể chơi tốt tại một đội bóng có lối chơi đồng đội. Các cầu thủ Anh không có được kỹ năng kiểm soát bóng tốt như các cầu thủ Nam Mỹ hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi thì kỹ năng này của Beckham là khá tốt đủ để anh ấy hoà nhập với đồng đội ở Bernabeu.

+ Theo ông thì liệu Beckham có thể đóng góp nhiều cho Real thông qua khả năng đá phạt của mình hay không?

Valdano: Beckham là một cầu thủ có khả năng đặc biệt, anh ấy có thể phát hiện ra đồng đội từ khoảng cách 20 đến 30m và anh ấy cũng rất tốt trong những pha sút phạt cũng trong khoảng cách đó. Tôi nghĩ với khả năng của mình, Beck sẽ giúp cho CLB rất nhiều. Nhưng có một điều là tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy đã gạt bỏ được gánh nặng tâm lý để ghi được bàn thắng đầu tiên cho Real.

+ Trong hai trận đấu vừa qua của Real, Beckham đã phần nào chứng tỏ được rằng anh không chỉ mạnh ở bên cánh phải với đơn thuần chỉ là tạt bóng mà anh ấy còn có khả năng chuyền bóng từ khu vực giữa sân, liệu ông có cho rằng anh ấy sẽ có thể đóng vai trò một nhạc trưởng của Real khi mà Zidane hay Guti không thể thi đấu?

Valdano: Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy chỉ có khả năng tổ chức ở bên cánh phải nhưng khi xem cách anh ấy thi đấu trong trận đấu vừa qua với FC Tokyo, tôi nhận ra rằng với sự giúp đỡ của các đồng đội anh ấy có thể chơi tốt ở vị trí giữa sân.

+ Mục đích của chuyến đi tới châu Á lần này của đội có phải chỉ nhắm tới những mục đích lâu dài về thương mại tại khu vực đông dân nhất thế giới này hay không?

Valdano: Mục đích của chúng tôi lúc này chỉ là làm sao cống hiến được những gì mà họ mong đợi ở chúng tôi, tôi không phủ nhận rằng có mục đích thương mại trong chuyến đi này nhưng điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất ở những trận đấu vừa qua là những cầu thủ của chúng tôi đã đáp ứng được phần nào những kỳ vọng của các CĐV đã dành cho đội bóng.

+ Cứ mỗi lần Real có thêm một ngôi sao mới, sẽ có nhiều người ngĩ rằng điều này chỉ gây ra những sự đố kỵ trong đội bóng nhưng bên cạnh đó cũng có người lại cho rằng nếu những ngôi sao kết hợp với nhau thì họ sẽ phát huy được nhiều hơn khả năng của họ. Đối với ồng thì ông nghĩ sao về vấn đề này?

Valdano: Tôi nghĩ luôn rằng sự thông minh nói chung của con người sẽ càng phát huy khi mà người ta sống trong một môi trường thích hợp. Cũng tương tự như vậy trong bóng đá, khi mà các ngôi sao được chơi bên cạnh nhau, họ sẽ phát huy được hầu hết khả năng cá nhân của họ.

+ Với chuyến du đấu này, có một điều rất đặc biệt đối với Raul khi lần đầu tiên cầu thủ này được mang băng đội trưởng đội bóng. Có thể dễ dàng nhận thấy một sự khác biệt mà các thành viên khác dành cho "tân đội trưởng" Raul Gonzalez, có phải thật sự có điều đó trong đội hình "siêu sao" này hay không.

Valdano: Raul là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Real Madrid, anh ấy là người có phẩm chất và hơn hết là anh ấy có được sự tôn trọng của các cầu thủ khác trong đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ và điều đó là rất cần thiết đối với một đội bóng như Real Madrid.

+ Theo ý kiến của ông thì liệu mùa bóng này có phải là mùa bóng mà hậu vệ trẻ Pavon sẽ làm người hâm mộ quên đi "cái bóng khổng lồ" mà Hierro để lại?

Valdano: Với Pavon, mùa bóng này thực sự là khó khăn khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu với cậu ấy. Trong hai năm qua, Pavon mới chỉ chơi 80 trận và lại còn phải đối mặt với một áp lực rất lớn khi anh còn quá trẻ trong một đội hình luôn được các CĐV đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua được mọi thứ, Pavon là một cầu thủ sinh ra để chơi ở hàng phòng ngự. Tôi tin cậu ấy sẽ thành công.

+ Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

(Thể thao VN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:44, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldo: "Tôi chỉ còn thiếu chiếc Cúp C1"


Với sự góp mặt của tiền vệ nổi tiếng David Beckham, hiện nay đội hình tấn công của Real Madrid đã có sáu ngôi sao lớn: Ronaldo, Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane, Raul và Roberto Carlos. Vì thế, tiền đạo số một hành tinh Ronaldo lạc quan tin rằng Real Madrid có thể chiến thắng ở tất cả những giải đấu mà họ tham dự.


Về cá nhân, mùa bóng 2003-2004 sẽ là mùa giải thứ hai của Ronaldo ở Real Madrid. Mùa trước, càng về cuối Ronaldo càng thi đấu đầy ấn tượng, ghi nhiều bàn thắng quan trọng mang lại chức vô địch Tây Ban Nha cho Real. Đầu mùa giải ấy, Ronaldo còn tỏ ra chật vật nhưng đến khi mùa bóng kết thúc thì anh đã có trong tay 30 bàn thắng – trong đó 23 bàn ở giải VĐQG và bảy bàn trong Champions League. Không một cầu thủ Real nào ghi nhiều bàn thắng như Ronaldo ở mùa giải này.

Và anh mong muốn thành công hơn nữa trong mùa bóng năm nay: “Hiện nay, tôi đang ở thời điểm quan trọng nhất của sự nghiệp. Là cầu thủ Real, tôi có cơ hội đoạt mọi chức vô địch. Ý chí và sức mạnh của tôi vẫn còn nguyên. Điều quan trọng là tôi đòi hỏi ở bản thân mình sự sẵn sàng, sự cống hiến cao nhất để khỏi làm cho đồng đội và cổ động viên thất vọng.

Trong mùa giải tới, tôi không biết sẽ ghi được bao nhiêu bàn mà chỉ hy vọng là ghi được nhiều bàn. Nếu số bàn thắng của tôi cao hơn mùa trước thì thật tuyệt vời. Nhưng dĩ nhiên điều quan trọng nhất không phải là thành tích cá nhân. Real Madrid đã đoạt nhiều danh hiệu vô địch và chúng tôi cần phải tiếp tục làm được điều đó”.

Trong số những chức vô địch mà Ronaldo nhắm tới, Champions League có vẻ như được anh chú ý hơn cả: “Hy vọng chúng tôi đoạt Champions League trong năm nay. Đây cũng là danh hiệu duy nhất mà tôi còn thiếu”.


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:49, 13/08/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


1.65625