Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4673427 người đang duyệt site , trong đó có 4808 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1058 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9259 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

"Beckham là uy lực của Real Madrid"


Jonathan Ansfield, cây bút thể thao nổi tiếng của tờ Bắc Kinh (Trung Quốc) nhận định chuyến du đấu của Real Madrid như thể là một cuộc diễn binh nhằm sơn phết thêm tên tuổi của những dãy thiên hà vốn dĩ đã nổi trội trong vũ đài bóng đá từ trước.


Trong bài bình có đoạn: “Real đã khôn khéo tước đi di sản quí báu nhất (David Beckham) một cách hợp pháp từ đối thủ Manchester Uniter để thông qua tên tuổi ngôi sao này gây tiếng vang cho thương hiệu của họ tại vùng Viễn Đông”.

Bốn trận đấu qua 4 điểm dừng Real đã giúp cho những nhà tài trợ địa phương ấy kiếm khá bộn tiền từ việc bán các sản phẩm của họ và thậm chí cả những vật dụng đã qua sử dụng, nhưng vẫn có giá trị... không tưởng!

Real thu lợi từ danh tiếng Beckham

Trong chuyến du đấu 4 nước vùng Viễn Đông, Real đã giữ đúng lời hứa với phía tài trợ rằng sẽ mang theo đầy đủ các “sao” của đội như Zidane, Ronaldo, Figo, Raul, Carlos... Tuy nhiên, theo các nhà phân tích kinh doanh thì cái tên “Beckham” mới thật sự thu hút và tạo nên một tiếng “sét” trong lòng giới hâm mộ.

Eric Ng, một fan hâm mộ “quỷ đỏ” Liverpool thừa nhận: “Tôi chẳng phải là CĐV của Real, sở dĩ tôi mặc chiếc áo này vào xem trận Hong Kong – Real là vì tôi yêu mến anh ấy (Beckham)”. Andy Qian, nhân viên kinh doanh của tập đoàn truyền thông ESPN STAR đóng tại Bắc Kinh cho biết: “Có đến phân nửa sản phẩm của Real đã chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc trong thời gian đội đến Côn Minh”.

Sút hút của Real

Ở Côn Minh, muốn tận mắt xem Real thi đấu, dân lao động phải “trút” hầu bao của ½ tháng tiền lương. Ở Nhật Bản, các fan sẵn sàng nghỉ một buổi làm để ra đến tận sân bay Narita nghinh đón Real. ở Hong Kong, bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên đến 36 độ, người ta vẫn chấp nhận xếp hàng cả 4 giờ đồng hồ để có được vé. còn ở Thái Lan, hãy nghe một fan nữ nói: “Tôi nói được tiếng Tây Ban Nha, điều đó giúp tôi có thể nói chuyện với họ. Tôi yêu Figo vì anh ấy quá đẹp trai và chơi bóng giỏi”.

Kế hoạch xâm nhập thị trường châu Á

Mancherter United, CLB đang thống trị các mặt hàng thể thao tại châu Á. theo thống kê của Công ty Deloitte và Touche Sport thì vào tháng trước doanh số bán ra của M.U chiếm khoảng 25% so với 15% của Real nhưng sau chuyến diễu binh của Real, thị phần của M.U có thể bị chia cắt. Bởi ngoài việc cho thành lập các CLB cổ động viên, các nhà hàng, quán cafe. Real còn lên kế hoạch cho xây dựng các học viện bóng đá với cú bật đèn xanh: sẽ thu nhận những tài năng bóng đá châu Á.

Sức mạnh của thương hiệu, lối chơi quyết rũ giúp Real thật sự không chỉ đơn thuần là đối thủ gai góc trên từng mét vuông sân cỏ mà ngay cả trên thương trường kinh doanh bóng đá. Đúng là Real không những làm cho người ta yêu thích mà còn biết cách làm cho các kình địch của họ phải toát mồ hôi vì lo lắng!

(SGGP)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:50, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Arsenal - Các ngôi sao đã không quay lưng!

Không giống như các CLB khác đang rất tích cực tăng cường lực lượng, mùa hè này Arsenal đã thực hiện chế độ thắt lưng buộc bụng để đầu tư cho việc xây dựng 1 SVĐ mới có sức chứa lớn hơn. Sau những lời chỉ trích không ngừng cùng nguy cơ mất quân cách đây chưa lâu, HLV Wenger đã lại có thể nở nụ cười mãn nguyện khi các ngôi sao trong đội hình của ông đã quyết định gia hạn hợp đồng với sân Highbury.


Arsenal đã từng trải qua thời kỳ cực kỳ khốn khổ và nơm nớp lo sợ sau khi một loạt các ngôi sao trong đội hình của đội bóng này đều có khả năng sẽ rũ áo ra đi. Những cầu thủ chủ chốt của Arsenal luôn là mục tiêu rình rập của các đội bóng lớn như Inter Milan, Juventus, Barcelona và đặc biệt là đội bóng mới “phát” Chelsea. CLB này đã tuyên bố họ sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu bảng để có được bộ đôi Henry - Vieira, lời đề nghị rất hấp dẫn và có khả năng thành hiện thực.

Không chỉ có vậy, giới báo chí phải tốn không ít giấy mực viết về tương lai của Vieira và của Arsenal sau tuyên bố đầy bất ngờ: “Nếu Arsenal không mang về sân Highbury ít nhất 3 ngôi sao, tôi sẽ ra đi” của tiền vệ này. Ngay cả Henry, người được coi là không thể thay thế trong đội hình Arsenal cũng cho biết anh đang cân nhắc việc có tiếp tục gắn bó với CLB này nữa hay không, khi Arsenal thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và không cho thấy họ là đội có tham vọng.

Tất cả đều hiểu rằng nếu Vieira hoặc Henry ra đi, Arsenal có thể sẽ mất tất cả bởi chẳng có gì đảm bảo được rằng họ sẽ giữ chân được những cầu thủ giỏi khác như Ljungberg, Pires hay Ashley Cole...

Tuy nhiên khi mà thời điểm quan trọng đang đến rất gần, tin mừng đã lại đến với Arsenal. Tất cả các ngôi sao đều đồng loạt tuyên bố muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với CLB. Người tiên phong là tiền vệ Robert Pires, cầu thủ người Pháp này tuyên bố anh đã sẵn sàng đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với sân Highbury thêm 3 năm nữa.

Sau Pires, đội trưởng Patrick Vieira cũng tuyên bố anh muốn tiếp tục được ở lại và cống hiến cho Arsenal. Sự trở lại của Vieira sau chấn thương và quyết định gia hạn hợp đồng của anh có thể coi như là nguồn động lực mới cho Arsenal ở mùa giải tới. Sau Vieira và Pires, Ljungberg và Wiltord cũng đã tuyên bố muốn được gia hạn hợp đồng.

Mừng thì mừng nhưng vẫn còn đó nỗi lo về tài chính đối với nhà Á quân Premier League. Những tên tuổi lớn đồng nghĩa với những khoản tiền lương cũng rất lớn (ít nhất cũng phải trên 50.000 bảng). Không chỉ vậy, Arsenal còn phải lo kiếm được một khoản tiền hàng trăm triệu để có thể hoàn tất công cuộc di chuyển từ Highbury tới SVĐ mới ở Ashburton Grove.

Tuy nhiên, khi mùa giải mới đã sắp bắt đầu, các CĐV của Arsenal hãy tận hưởng niềm vui khi các ngôi sao trong đội hình đã không quay lưng lại với đội.


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:52, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vòng 4 Bundesliga: Ngày sinh nhật rực lửa?


nhật lần thứ 40 với trận đấu Hamburg – Bayern Munich. Ngoài trận đấu rất ý nghĩa này, vòng 4 còn chứng kiến những trận cầu đầy duyên nợ như Bremen – Schalke 04, Bochum – Leverkusen, Stuttgart – Kaiserslautern…


40 năm, một chặng đường!

Bundesliga được thành lập từ mùa giải 1963-1964. Theo nghĩa tiếng Anh, giải đấu này được gọi là “federal league” (giải vô địch Liên bang), đây thực chất là giải VĐQG Đức cũ (khởi tranh từ năm 1902). Khi đó, giải đấu được chia nhỏ thành những giải khu vực và áp dụng thể thức thi đấu trận chung kết.

Từ năm 1963, giải đấu được đơn giản hoá theo thể thức đấu vòng tròn và được duy trì đến nay. Điều đáng chú ý là mùa giải thứ 40 này, Bundesliga đã quy tụ hầu hết những đội đã từng VĐQG và đây là giải đấu có nhiều nhà cựu Vô địch nhất từ trước đến nay.

Sẽ có những xáo trộn?

Với những trận đấu khá cân bằng, vòng đấu thứ 4 này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và căng thẳng. Trong cuộc họp kỷ niệm 40 năm Bundesliga mới đây, DFL đã kêu gọi các CLB thi đấu cống hiến, thể hiện tinh thần fair - play trong vòng đấu thứ 4 này, điều đó đã khiến cho các sân cỏ trên khắp nước Đức thực sự như một lễ hội.

Ngoài cặp đấu tâm điểm Bremen – Schalke, những đội nằm trong nhóm dẫn đầu không đụng độ với nhau, nhưng có lẽ những vị trí hiện tại sẽ thay đổi sau vòng đấu này. Với tư cách là đội dẫn đầu với 3 trận thắng liên tiếp, Leverkusen sẽ làm khách trên sân của đối thủ khó chơi Bochum.

Thi đấu trên sân khách, sức mạnh của Leverkusen luôn bị suy yếu đáng kể và cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ còn vất vả hơn cho đội khách gấp bội khi Bochum luôn là khắc tinh của Leverkusen. Hai trận gặp nhau ở mùa giải trước, Leverkusen toàn thua, thậm chí thua đậm (1-4), mặc dù khi đó Bochum mới chân ướt chân ráo lên hạng.

Schalke, đội vừa có trận thắng đầu tiên dưới thời Heynckes, sẽ đứng trước thử thách thực sự khi hành quân tới sân Weserstadium của Werder Bremen. Đây là trận đấu nảy lửa và rất được mong chờ, bởi vì nó không chỉ là cuộc đụng đầu giữa hai ông lớn của bóng đá Đức mà còn là trận chiến giữa một đội chủ nhà đang muốn “rửa mặt” sau thất bại tại Intertoto Cup, và một đội khách đang muốn đánh bóng hình ảnh của mình sau những cải cách rầm rộ mùa hè vừa qua.

Mặc dù cùng bất bại đến thời điểm này, nhưng cả hai đều thể hiện lối đá chưa thực sự ổn định và có vẻ như đang trong thời gian định hình. Phải chăng sẽ không có kẻ thắng người bại trong trận đấu này?

Hai đội bóng đang thu hút được nhiều sự chú ý là Munich 1860 và Wolfsburg sẽ đối mặt với nhau tại Munich với những tâm trạng khác nhau. Nếu Wolfsburg thăng hoa với trận đại thắng Hamburg (5-1) ở vòng 3 cùng với việc tiền vệ D’Alessandro của họ được bầu vào đội hình tiêu biểu của World Sport XI, thì Munich 1860 đang cố gắng làm tất cả để xoá đi trận thua thê thảm 1-3 trước đội chủ nhà Dortmund ở vòng trước.

Hai lối đá khá tương đồng sẽ có dịp làm loá mắt khán giả tại sân Olimpic và chiến thắng sẽ giúp Wolfsburg vượt lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, tuy nhiên, cơ hội dành cho họ chỉ được đánh giá là 40%.

Các trận đấu khác

Ngoài những cuộc kịch chiến trên, đêm thứ bảy tới, Stuttgart sẽ xoay sở thế nào khi tiếp những vị khách K’lautern, những người đang bị dồn vào chân tường khi mới “hồi đủ vốn” 3 điểm bị DFL trừ ngay khi bắt đầu mùa giải. Trong khi đó, Dortmund sẽ nhận được sự tiếp đón “không dễ chịu” từ đội bóng giàu truyền thống Cologne.

3 vòng đầu đã chứng kiến những điều thú vị với sự lôi cuốn mãnh liệt, vòng 4 này sẽ lại có những cuộc lật đổ ngoạn mục và những bất ngờ? Hy vọng sẽ như vậy!

Các trận đấu còn lại
Thứ bảy, 23/8, 20 giờ 30
E.Frankfurt – Hertha Berlin
Freiburg – M’gladbach
Chủ nhật, 24/8, 22 giờ 00
Hamburg – Bayern Munich
Thứ tư, 27/8, 23 giờ 45
Hannover – Hansa Rostock

(Theo báo Bóng Đá)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:22, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nhìn lại trận Đức-Italia: "Bộ ba vàng" của Trapattoni


Tuyển Ý đã gây niềm phấn khích bằng chiến thắng á quân thế giới Đức ngay trên sân Stuttgart nhưng niềm hạnh phúc thật sự đối với HLV Trapattoni chính là uy lực của chiến thuật tấn công mới thông qua sự gắn kết của “bộ ba vàng”: Vieri - Totti - Del Piero .


Dù Đức thiếu 3 cầu thủ trụ cột (Ballack, Hamann và Frings) cùng một số gương mặt quen thuộc khác, nhưng cuộc đọ sức này “chẳng bao giờ dễ dàng” cho người Ý bởi như Giovanni Trapattoni thừa nhận: “Người Đức rất mạnh mẽ và chẳng bao giờ bỏ cuộc. Chẳng có đội bóng nào trên thế giới có thể khuynh đảo được thế trận của họ”.

Ý cũng thiếu Nesta và Cristiano Zanetti nhưng Nicola Legrottaglie và Tacchinardi đã hoàn thành sứ mệnh: “Đó là một cuộc chiến gian khó ở đoạn cuối bởi vì chúng tôi chẳng thể tranh đua với họ về mặt thể lực. Chúng tôi đã may mắn trong hiệp sau khi tuyển Đức sút bóng vào trụ thành. Họ xứng đáng với một kết quả hòa nhưng chúng tôi đã thống trị trong hiệp đầu”.

Nhưng chính Trap cũng không ngờ là các học trò của ông đã khuynh đảo đội chủ nhà trong suốt hiệp 1 trước khi trở về với lối phòng thủ và tấn công bằng bóng dài xưa cũ trong hiệp 2. Dĩ nhiên, đánh bại tuyển Đức là một chuyện, khống chế họ lại là một chuyện khác. Điều gì đã giúp tuyển Ý lập được kỳ công?

Trap đã chuẩn bị một chiến thuật mới khi có trong tay bộ tam phong xuất sắc nhất của bóng đá Ý: Alessandro Del Piero, Francesco Totti và Christian Vieri. Ông gọi đó là “bộ ba bằng vàng” và chính họ mang đến uy lực cho chiến thuật 4-2-3-1 mà ông đề ra từ nhiều tháng qua.

Lần đầu tiên kể từ Cúp thế giới 2002, Del Piero, Totti và Vieri đứng chung với nhau trong đội hình và đây cũng là lần đầu tiên họ vận hành cùng nhau trong chiến thuật mới. Điểm mấu chốt vẫn là tính ngẫu hứng của cặp tiền đạo lùi Totti và Del Piero chơi ngay sau một tiền đạo càn lướt như Vieri (chính Trap đã phải dỗ ngọt Pippo Inzaghi là trong thời điểm này ông cần sức mạnh càn lướt của Vieri và Corradi hơn là sự lanh lẹ nhưng mảnh khảnh của tiền đạo Milan).

Hàng phòng thủ chắc chắn của Đức đã đứng trước mối đe dọa thường trực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha đan bóng giữa Totti và Del Piero đã chia cắt hàng thủ đối phương trước khi Vieri đột ngột xuất hiện để đặt dấu chấm hết.

Bàn thắng của tuyển Ý ở phút 17 đã diễn ra đúng theo kịch bản đó, nhưng việc triển khai tấn công của họ hoàn toàn lệch về cánh trái. Ở đó, Zambrotta chói sáng trong vai trò chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Ở đó, Del Piero tiếp nhận bóng và mở những đường chuyền ngắn dài vào trung lộ, hoặc phối hợp đột phá, hoặc đan bóng bật tường.

Cánh trái trở thành trục tấn công chủ yếu của tuyển Ý mà người Đức không thể cản ngăn. Và khi “bộ ba vàng” chứng tỏ tài năng thì cánh cửa vào khung thành Oliver Kahn đã bị mở toang. Ngay trong hiệp đầu, tuyển Ý tưởng chứng đã nhân đôi cách biệt, bóng đã vào lưới nhưng trọng tài phất cờ việt vị – người ta nghiệm ra rằng pha bóng đó không phải bẫy việt vị của Đức đã thành công mà bởi vì các tiền đạo Ý phối hợp quá nhanh!

Trap nói: “Tôi hạnh phúc với cuộc trình diễn của họ và bộ tam phong lừng lẫy lẽ ra đã ghi bàn thứ hai. Nếu chúng tôi chơi với khí phách như thế và cải thiện được thể lực thì đội bóng chắc chắn sẽ tiến rất xa”. Nhưng ông cũng không quên lối chơi ấn tượng của Tacchinardi, Zambrotta và Cannavaro: “ Tôi muốn nói rằng tất cả cầu thủ đều rất quan trọng, mọi người đều nỗ lực để đạt kết quả trong yêu cầu hỗ trợ cho hệ thống này. Totti và Del Piero phải chơi với gấp đôi sức lực và phải chịu làm vật hy sinh để gầy dựng chiến thuật mới. Họ quả đã chơi rất tốt”.

Totti thú nhận: “Chúng tôi vẫn đang trong đợt tập huấn và chưa đạt 100% phong độ, nhưng tuyển Ý đang đi đúng hướng và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở mức cao nhất”.

(SGGP)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:24, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Dư âm trận Anh-Croatia: Đằng sau những lời ca tụng

Hai ngày qua, những lời ngợi khen hào phóng cứ liên tục được ban tặng cho các nhân vật chính của trận Anh thắng Croatia 3-1 trên sân Portman Road, mặc dù đây là trận thắng chưa hoàn toàn thuyết phục. Thắng, nhưng những gì đội tuyển Anh trình diễn vẫn chưa thể làm người hâm mộ yên tâm. Đằng sau những lời khen là gì?


Với thủ thành David James, HLV trưởng Eriksson khen là “siêu đẳng” trong những pha bảo vệ khung thành vào cuối hiệp một khi đối phương mở ra một loạt cơ hội nguy hiểm: “Đội hình chúng tôi bị kéo căng ra. Croatia đã lấy lại khí thế, tạo ra hai hay ba cơ hội tốt. David James siêu đẳng trong những lúc ấy”.

Với Beckham, người kiến tạo hai bàn đầu tiên bằng cách tạt bóng cho Owen (một quả tạt dẫn đến pha 11m do chính Beckham sút, một quả tạt khác được Owen đánh đầu chính xác), Eriksson khen là “chuyên gia chuyền bóng đẳng cấp thế giới”. Không những thế, ông còn nhấn mạnh: “Đó chính là lý do Real Madrid muốn ký hợp đồng với Beckham. Thật tuyệt vời khi mục kích Beckham trở lại đội tuyển Anh. Như lệ thường, cậu ấy rất hãnh diện khi làm thủ quân của đội tuyển”.

Hãnh diện, thật vậy. Hãnh diện cho Beckham: anh đã có 11 bàn cho đội tuyển (theo một tư liệu khác là 12), trong đó 10 bàn xuất hiện qua 25 trận đấu mà cầu thủ đẹp trai này đeo băng thủ quân.

Hãnh diện cho Eriksson: Đây là trận thắng thứ sáu liên tiếp của đội bóng. Thắng Croatia 3-1 là “một kết quả rất tốt, vì họ là một đối thủ xứng đáng”, Sven Eriksson nói vậy.

Người Ý cũng thắng liên tiếp sáu trận gần đây và đang tự hào với sự hồi sinh của Squadra Azzurri theo một chiến thuật tấn công mới do HLV Trapattoni xếp đặt. Nếu Trap tự hào với sáu trận thắng của ông ta thì ai có thể cấm cản Eriksson tự hào với sáu trận thắng của mình?

o0o

Tuy nhiên, nếu Eriksson tiếp tục ca tụng các học trò của mình thêm nữa, e rằng ông đi quá xa. Cũng là thắng sáu trận liên tiếp như Trap, nhưng Eriksson chưa chứng tỏ được nét mới trong chiến thuật và lối chơi. Cũng là thắng trận thứ sáu liên tiếp, nhưng đối thủ Croatia của Eriksson dù chất lượng đến đâu thì cũng không bằng đội tuyển Đức đối thủ của Trap. Cục diện trên sân Portman Road có căng thẳng đến mấy thì cũng là sân nhà, không như Trap phải thi đấu trên sân Đức.

Hơn thế nữa, đội tuyển Anh đã bộc lộ nhiều vấn đề tưởng là nhỏ nhưng thực ra khá hệ trọng trong thời gian tới khi họ hoàn tất chiến dịch vòng loại Euro 2004. Trước mắt họ không chỉ là yêu cầu cải thiện khả năng tập trung, điều phối vị trí ở hàng hậu vệ; không chỉ là chuyện chờ xem thủ môn David James có giữ được phong độ hay không khi đội West Ham của anh bị xuống hạng.

Giữa những lời ca tụng, HLV Eriksson vẫn phải thừa nhận đội bóng của ông có quá nhiều tiền vệ nhưng có quá ít tiền đạo đáng tin cậy, có “quá nhiều đường chuyền dài vượt tuyến” – đồng nghĩa với quá ít sự biến hóa. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu một nửa trong tổng số 58 bàn thắng của đội bóng quy tụ ở hai cái tên Owen, Beckham. Đi sâu hơn một chút, hầu hết bàn thắng của Beckham xuất hiện trong các pha 11m hay sút phạt trực tiếp. Theo một tờ báo Anh, vậy thì chẳng có gì gọi là quá hãnh diện!

San sẻ trách nhiệm ghi bàn, đó là nhu cầu bức thiết của đội tuyển Anh trong thời gian tới. Điều đó liên quan trực tiếp đến đội ngũ các tiền đạo. Đáng tiếc thay, cái thửơ Sheringham, Andy Cole, Kevin Phillips và Robbie Fowler phải cạnh tranh vị trí với Alan Shearer – Michael Owen đã qua lâu rồi. Bây giờ chẳng còn dồi dào tiền đạo giỏi như trước, chỉ còn lại một mình Owen đủ tin cậy. Người đá cặp với anh là ai và sẽ phối hợp như thế nào, đó là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Chẳng thế mà Eriksson phải suy tính đến chuyện đưa tiền vệ Kieron Dyer của Newcastle lên đá tiền đạo. Lời nhận xét của cầu thủ này nói lên tất cả: “Tôi chỉ là tiền vệ hàng thứ năm của đội tuyển. HLV Eriksson chỉ đưa ba tiền đạo vào danh sách và ông đã thử huấn luyện tôi ở vị trí tiền đạo. Với khả năng chạy của tôi, có lẽ Eriksson đúng”. Có lẽ đây là lần đầu tiên một tiền vệ được giao nhiệm vụ tiền đạo chỉ vì...chạy giỏi!

(SGGP)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:25, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vieri: "Inter nên tống khứ nốt tôi đi!"

Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan vừa thừa nhận rằng họ đã chấp nhận bán Hernan Crespo cho Chelsea. Ban lãnh đạo Inter đã bàn bạc kỹ lưỡng vào chiều qua (22/8) trước khi đưa ra quyết định nói trên. Tuy nhiên, việc này đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của Christian Vieri, thậm chí cầu thủ này còn phản ứng bằng cách yêu cầu Inter bán nốt mình đi.


Ông Moratti tuyên bố: "Crespo đã chọn lựa phương án ra đi". Chi tiết của bản hợp đồng chuyển nhượng này không được tiết lộ nhưng giới thạo tin cho rằng sẽ mức phí sẽ dao động trong khoảng 16,5 triệu bảng.

Quyết định bán Crespo đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ nhưng theo quan điểm của ông Moratti thì thương vụ này sẽ làm Inter mạnh hơn trong tương lai. Ông giải thích: ''''Lúc này chúng tôi đã có 6 tiền đạo mà chỉ có một hậu vệ cánh. Sẽ là thông minh hơn nếu dùng tiền để củng cố cho tuyến yếu nhất của mình''''.

Mùa hè vừa qua Inter đã hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng ngõ hầu tìm người phù hợp với sơ đồ 4-4-2 của HLV Hector Cuper, nhưng hàng thủ Nerazzurri đã thể hiện một phong độ rất đáng lo ngại trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ông Moratti tiếp tục: ''''Hàng công là khu vực duy nhất mà chúng tôi hiện không gặp vấn đề gì. Crespo bị bán đi là bởi cậu ấy muốn được đảm bảo một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát nhưng chỉ có một mình Christian Vieri được trao cho đặc quyền này''''.

Sự bùng nổ trong thời gian gần đây của tài năng trẻ Obafemi Martins đã đẩy Crespo ra băng ghế dự bị nhưng quyết định này không làm hài lòng Vieri. Phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport vào hôm qua, cầu thủ này bực bội tuyên bố: ''''Chỉ nên mua mà không nên bán những cầu thủ giỏi. Nếu Inter cứ nhất quyết bán Crespo thì giữa tôi và họ sẽ không cùng một suy nghĩ nữa. Nếu họ cần bán Hernan thì rồi họ cũng nên tống khứ nốt tôi đi.

Sau tất cả mọi chuyện thì tôi có mặt ở đây để làm gì? Tôi đã chán ngấy chuyện cứ mãi lẹt đẹt ở thứ hai, thứ ba hoặc thứ 4. Đội bóng này cần phải củng cố lực lượng hơn nữa. Năm ngoái chúng tôi đã mất Ronaldo nhưng có Crespo thay thế. Nhưng giờ thi anh ấy sắp ra đi. Tôi chán lắm rồi, đặc biệt là chuyện đưa ra những lời khuyên vì có ai thèm nghe tôi đâu. Tôi chỉ muốn giành chức vô địch và tôi muốn có Juan Veron. Nhưng anh ấy có đến đây không? Không hề".

Nhận xét về phản ứng mạnh mẽ của Vieri, ông Moratti nói: ''''Phản ứng của Vieri cho thấy một nhân cách lớn dù điều này hơi có phóng đại một chút''''. Nerazzurri dự định sẽ sử dụng số tiền thu được nhờ bán Crespo vào việc sắm sanh thêm một số hậu vệ mới và mục tiêu số một của họ là thủ quân Barcelona Carles Puyol.

(Theo VNN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:26, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

VFB Stuttgart – K’lautern: “Hiện tại” thắng “quá khứ”?

Có thể nói đây là trận đấu giữa “hiện tại” và “quá khứ”, điều đó đúng ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Stuttgart là một trong những đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, trong khi K’lautern thì ngược lại. Nếu K’lautern là một trong những thế lực của bóng đá Đức trong quá khứ với biệt danh đã lỗi thời: Quỷ đỏ, thì Stuttgart đang nổi lên với vị thế của một CLB hàng đầu nước Đức hiện nay.


Trong những năm gần đây, sự kèn cựa luôn diễn ra giữa hai đội, thậm chí lượt về mùa giải 1998-1999 (ngày 26/2/99), khi hai đội gặp nhau (1-1) đã xảy ra những vụ lộn xộn cả trong và ngoài sân cỏ do một bên “nhớ lại mối thù xưa” (K’lautern thua Stuttgart 0-4 ở lượt đi) còn một bên thì cứ mặc sức ra oai.

Lần này, cuộc di chuyển đến sân Gottlieb-Daimler của K’lautern hứa hẹn sẽ chẳng thú vị gì khi mà họ vẫn còn có quá nhiều khó khăn. Vấn đề tài chính vẫn nhức nhối như căn bệnh khó chữa trong lòng K’lautern (năm thứ hai liên tiếp họ phải chấp nhận bị DFL trừ 3 điểm) và đã khiến CLB tồn tại một cách lay lắt. Việc bán cả sân nhà để trang trải nợ nần đã đẩy K’lautern lâm vào cảnh “vô gia cư”, lẽ dĩ nhiên, không “an cư” làm sao “lạc nghiệp”.

Điều may mắn đối với K’lautern là họ có một dàn cầu thủ khá trung thành, sẵn sàng gắn bó với đội bóng những lúc khó khăn nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể thành công một sớm một chiều, lối đá của K’lautern vẫn còn lắt nhắt, dựa khá nhiều vào những cá nhân như Klose, Lokvenc hay Grammozis. Dù đội đã có sự đan xen giữa những pha chồng cánh, tấn công biên lợi dụng cái đầu của Klose và những đòn công trung lộ, nhưng hiệu quả lại chưa cao khi đôi chân Klose chưa bao giờ được gọi là “dẻo” và Lokvenc thường đóng vai trò “máy ủi” ở tuyến trên.

Ngược lại, Stuttgart đang ngày một nguy hiểm hơn ở những pha phản công và lối đá tập thể đoàn kết khá ăn ý. Tuy nhiên, điểm yếu nơi hàng thủ, khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa và bế tắc trước những đối thủ có lối đá rắn, áp sát vẫn tồn tại từ mùa giải năm ngoái, dù họ là đội duy nhất chưa bị thủng lưới sau 3 vòng đấu. Thành tích này một phần do may mắn khi Stuttgart đã gặp may trước những đối thủ tỏ ra “ngây thơ” trong việc ghi bàn mỗi khi đối mặt với họ. Trước K’lautern, Stuttgart hoàn toàn có khả năng thi triển những ngón đòn đã được “tôi luyện” kỹ càng: phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình, phản công trung lộ.

Điểm nguy hiểm nhất của Stuttgart là bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn và thường xuất hiện những cá nhân có thể gây đột biến, điều còn thiếu ở đội khách.

Xét về thực lực cũng như sức mạnh hiện tại, rõ ràng Stuttgart trội hơn, thêm nữa họ lại có lợi thế được chơi trên sân nhà, nơi họ luôn chiến đấu với 120% sức mạnh. K’lautern thường thắng Stuttgart ở thập kỷ 90 còn những năm đầu thế kỷ này, Stuttgart thường vượt qua K’lautern và lần này cũng vậy?


(Theo báo Bóng Đá)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:27, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Primera Liga: Nguy cơ hoãn ngày khai mạc lại 3 tuần vẫn hiển hiện

Những tưởng mọi thứ đã “xuôi chèo mát mái” khi G30 đặt bút ký vào bản hợp đồng truyền hình với Phedra Sport vào ngày 22/07, nhưng một lần nữa, nguy cơ phải trì hoãn ngày khai mạc Primera Liga lại hiển hiện


Chẳng bên nào chịu bên nào…

Bản hợp đồng đầy hy vọng giữa G30 và Phedra Sport đã chính thức đổ vỡ sau khi hãng truyền hình “tý hon” với số vốn hoạt động chưa đầy 6000 Euro này dù chạy đôn, chạy đáo khắp nơi cũng không thể đào đâu ra được 104 triệu Euro. Thế là đủ để sinh chuyện.

Trước nguy cơ tay trắng vẫn hoàn tay trắng, sau khi nhìn khoản tiền khổng lồ 104 triệu Euro tuột khỏi tầm tay, G30 lẽ dĩ nhiên là không chịu khoanh tay đứng nhìn. Trước sức ép của G30, LFP đã phải chấp nhận triệu tập một phiên họp bất thường vào ngày 22/08 để bàn bạc khả năng lui ngày khai mạc Primera Liga lại 3 tuần, tức từ ngày 31/08 dời sang ngày 21/09.

Nhưng chỉ có điều, trong phiên họp đó, có lẽ chỉ G30 ngồi với nhau mà thôi bởi lẽ nhóm G12 đầy quyền lực với những tên tuổi như Real Madrid, Barcelona, Valencia… cũng không chịu lép khi thoả thuận với nhau tại Barcelona vào ngày 21/08: tất cả nhóm G12 tẩy chay phiên họp này.

Fernando Ochoa, Chủ tịch Athletic Bilbao kiêm người phát ngôn của G12 tuyên bố: “Chẳng có lý do gì để tham dự một cuộc họp vô ích như vậy (neither in form nor in content)…”.
Sự “thiếu thông cảm” của G30 đã khiến những đội bóng nhỏ sôi máu, Javier Tebas, kẻ cầm đầu của những đội bóng nổi loạn thuộc G30 hậm hực nói: “Những tay nhà giàu đó không thể hiểu được những khó khăn của chúng tôi…”.

Quả đúng là như vậy, vào thời điểm này, 11/12 đội bóng thuộc G12 đã bán xong bản quyền truyền hình của mình. Riêng Barca và Real, mỗi năm bỏ túi ngót ngét 50 đến 60 triệu Euro, Valencia và Depor cũng có “tròm trèm” 15 đến 20 triệu…

Trong khi đó, những gì mà G30 nhận được thảm hại hơn nhiều. Dự kiến, 22 đội bóng đang chơi tại Segunda Division sẽ nhận được khoảng… 1 triệu Euro từ bản hợp đồng truyền hình (nếu có), phần còn lại do 8 đội bóng ở Primera Liga chia nhau. Thế nên G30 tỏ ra rất cương quyết. Jose Hidalgo, Chủ tịch Salamanca khẳng định: “Họ không đến họp thì thôi, chúng tôi vẫn tiến hành”.

Theo dự định, G30 sẽ thông qua một lịch thi đấu mới, theo đó Primera Liga sẽ khởi tranh từ ngày 21/09. Đồng thời, tất cả các trận đấu sẽ phải diễn ra trùng giờ, chỉ trong ngày Chủ nhật (mùa hè, từ 18 đến 20 giờ, mùa đông, từ 17 đến 19 giờ), không hề có một ngoại lệ nào cho các đội bóng phải tham dự Cúp châu Âu. Chưa hết, G30 còn chính thức yêu cầu RFEF không cử các trọng tài làm nhiệm vụ tại Primera Liga.

Thế nhưng, sự đe doạ đó chẳng làm G12 có một chút sờn lòng. Florentino Perez, một trong những “ông trùm” quyền lực nhất của nhóm G12 khẳng định: “Nếu họ không chịu ra sân vào ngày 31/08, chúng ta cứ chiếu theo luật mà làm. Theo quy định của LFP và RFEF, nếu đội bóng nào bỏ cuộc, sẽ bị phạt thua 0-3…”.

Giải pháp của người Ý?

Tuy nhiên, hoãn Primera Liga lại 3 tuần để chờ G30 hoàn tất việc bán bản quyền truyền hình sẽ là một điều lợi bất cập hại. Cả G30 và G12 đều hiểu điều đó. Antonio Angulo, Bộ trưởng thể thao Tây Ban Nha đã nói: “Nếu Primera Liga không khởi tranh đúng vào ngày 31/08, các biện pháp trợ giúp của chính phủ sẽ tự động mất hiệu lực…”.

Và đó là một viễn cảnh chẳng ai mong muốn, bởi một khi chính phủ Tây Ban Nha rút lại lời hứa giảm thuế IVA, giãn nợ thuế 5 năm thì 42/42 các đội bóng chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha, kể cả những tên tuổi như Real Madrid, Barcelona hay Deportivo… sẽ rơi vào cảnh phá sản với tổng số nợ khổng lồ lên tới hơn 1,5 tỷ Euro. Và giờ đây, sức ép của Uỷ ban thể thao quốc gia (CSD) lên cả G12 và G30 đang ngày càng lớn.

Đến nước này, cả 2 đột nhiên nhớ đến giải pháp của người Ý. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, khi Serie A lâm vào hoàn cảnh tương tự, các đội bóng lớn như AC Milan, Juventus… đã đóng góp 6 triệu Euro nhằm bù đắp thiệt hại cho những đội bóng nhỏ nổi loạn. Và giờ đây, G12 đang đề nghị “biếu” cho G30 9 triệu Euro để họ chấp nhận lời đề nghị trị giá 84 triệu Euro của Sogecable.

Chẳng biết là giải pháp này sẽ đi đến đâu. Còn việc Primera Liga có bị hoãn hay không, hãy chờ sẽ rõ!

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 07:28, 25/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bundesliga sau vòng 4: Ngôi đầu thuộc về Bremen

Cuối tuần qua, tại vòng 4 giải vô địch bóng đá Đức, Leverkusen chịu thất bại 0-1 trước Bochum. Nhờ đó, với chiến thắng 4-1 trước Schalke, Werder Bremen đã leo lên ngôi cao nhất. Đương kim vô địch Bayern Munich cũng giành trọn 3 điểm không mấy khó khăn bằng thắng lợi 2-0 trước Hamburg.


Werder Bremen xung trận rất tự tin và nhanh chóng biến lợi thế sân nhà thành bàn thắng mở tỷ số.

Ngay ở phút 13, tiền đạo Goncalves Ailton nhanh nhẹn thoát xuống cánh phải, qua mặt hậu vệ đội khách, rồi chuyền một đường bóng cực kỳ chuẩn xác cho Angelos Charisteas lập công. Đúng 15 phút sau, Tim Borowski nhân đôi cách biệt bằng một cú sút từ khoảng cách 8 m, trước khi Ailton nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 35.

Sang hiệp hai, Bremen tiếp tục làm chủ thế trận. Nhưng phải đến phút 81, đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ 4 do công của Haedo Valdez. Sau đó 2 phút, Victor Agali khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà, ghi bàn thắng danh dự cho Schalke 04. Đây là một trận đấu mà Bremen giành chiến thắng thuyết phục bằng lối đá tấn công mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, hiệu suất làm bàn cao, nhất là trong hiệp một.

Kết quả vòng 4
Cologne 1-0 Dortmund
Bochum 1-0 Leverkusen
Frankfurt 0-0 Hertha BSC
Freiburg 4-1 Monchengladbach
1860 Munich 1-0 Wolfsburg
Stuttgart 2-0 Kaiserslautern
Bremen 4-1 Schalke
Hamburger 0-2 Bayern Munich

Gây bất ngờ lớn nhất ở vòng này là đội bóng tí hon Bochum. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Leverkusen đã phải nếm mùi thất bại đầu tiên với tỷ số 0-1 trước Bochum, và rơi từ ngôi đầu bảng xuống vị trí thứ 4.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Thomas Zdebel, ghi ở phút 65. Sau khi bị thủng lưới, hàng công của đội khách gia tăng áp lực, đặc biệt là tiền đạo Franca đã hoạt động rất tích cực nhưng tỷ số 1-0 nghiêng về Bochum không thay đổi cho đến khi trận đấu kết thúc.

Đương kim vô địch Bayern Munich cũng có chiến thắng quan trọng ngay trên sân Hamburg với tỷ số 2-0, nhờ công của cặp tiền đạo Claudio Pizarro (phút 14) và Giovane (phút 78). Trong khi đó, Chiếc giày vàng châu Âu Roy Makaay vẫn chưa lập được công trạng gì cho Bayern kể từ khi về đầu quân cho Munich với giá 18,75 triệu euro hồi đầu tháng.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:05, 26/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thua Mallorca 1-2, Real Madrid còn quá nhiều bất ổn

Với hy vọng có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải, Real vào trận với quyết tâm “khá cao” nhưng xem ra tinh thần của các cầu thủ chủ nhà Real Malloca còn cao hơn khi họ chơi ngang ngửa nếu không nói là có phần chủ động hơn đội khách. Cũng ở trận đấu này, Real đã bộc lộ quá nhiều điều bất ổn trong cả tấn công và phòng ngự.

Trong tấn công...

Mặc dù chính nhà đương kim vô địch La Liga mới là đội có bàn thắng mở tỷ số, nhưng người ta không thấy một Real Madrid tấn công vũ bão và hiệu quả như dưới thời Del Bosque. Ngay ở phút thứ 18, từ một pha đá phạt góc chính xác của “tay thợ tạt bóng” Beckham, tiền vệ người Bồ Đào Nha, Luis Figo đã không mắc một “tý tẹo” sai lầm nào trong pha kết thúc cận thành của mình.

Những phút tiếp sau đó là những phút mà khán giả được chứng kiến những pha ‘ăn miếng chả miếng” của hai đội. Một Real hào hoa chậm rãi trong tấn công và một Malloca đầy tốc độ trong phản công.

Trước sự chứng kiến của rất nhiều các thành viên của Hoàng gia Tây Ban Nha trên khán đài SVĐ Estadi Son Moix nhưng Real “xịn” lại tỏ ra kém thế hơn trước một Real “kém xịn” hơn họ rất nhiều. Vẫn tấn công nhiều, vẫn cầm được nhiều bóng hơn đối phương nhưng những đường bóng cuối cùng của họ trong trận đấu này chẳng có nhiều sự đột biến và hầu hết đều bị các hậu vệ của Malloca, dưới sự chỉ huy của hậu vệ kỳ cựu Nadal, hoá giải không mấy khó khăn.

Người ta vẫn thấy “Nhạc trưởng tài ba” Zidane làm xiếc với trái bóng nhưng từ đôi chân “ma quái” không hề có một đường chuyền “sát thủ” nào. Cặp tiền đạo “trong mơ” Raul, Ronaldo “chìm ngỉm” trước một hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà và điểm sáng duy nhất của họ chỉ là pha khống chế rồi lốp bóng không thành công của tiền vệ đội trưởng Raul sau nỗ lực của hậu vệ Salgado.

Ngoài pha đá phạt dẫn đến bàn thắng duy nhất, bản hợp đồng đắt giá nhất của Real ngày càng lạc lõng trong lối chơi của toàn đội, trong suốt thời gian 54 phút có mặt trên sân, thỉnh thoảng người ta mới nhin thấy Beckham có bóng rồi tung ra những đường chuyền rất vu vơ chỉ đáng giá “vài nghìn bảng”.

…và trong phòng ngự
Chơi yếu kém và lộn xộn, đó là những mà người ta thấy nơi hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia. Người hâm mộ nhận thấy một Helguera “rất cô đơn” khi không có Hierro bên cạnh.

Niềm hy vọng của ban huấn luyện Real nơi hàng phòng thủ đặt cả vào Pavon nhưng cầu thủ này đã có một ngày thi đấu tệ hại. Không có một thủ lĩnh nơi hàng hậu vệ, hàng phòng ngự của “Kền kền trắng” chẳng còn ai chỉ huy đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu, đặc biệt là trong khâu kèm người. Và chính từ những sai lầm sơ đẳng như vậy mà tiền đạo một thời thất sủng tại sân Bernabeu, Samuel Eto''o đã có cơ hội ấn định tỷ số của trận đấu ngay sau khi hiệp hai bắt đầu chỉ được 2 phút sau đường chuyền của Campano.

Trước đó, bàn thắng san bằng tỷ số của Malloca cũng đến từ một pha bóng phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn ở đẳng cấp cao bắt đầu từ tiền vệ Ibagaza và người kết thúc Bruggink ở phút 45 của hiệp một.

Không biết lúc mà hàng phòng ngự của Real đang phải “vật lộn” trước sự nhanh nhạy và tinh quái của Eto''o, ông Perez và ông Valdano nghĩ thế nào về những chính sách tuyển mộ bất hợp lý của mình. Real đang như một “gã khổng lồ” phát triển không đều, sức mạnh trên hàng công của họ không thể đánh giá là “chả ra làm sao” chỉ sau trận đấu đêm qua nhưng hàng phòng thủ của họ thì còn quá nhiều việc để ông Queizo phải làm nếu như ông muốn biến tham vọng đoạt tất cả các chức vô địch trong mùa giải năm nay của ông Perez thành hiện thực.

Trước mắt “Kền kền trắng” Real Madrid vẫn con một trận đấu nữa để họ làm lại, giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 tại “Địa ngục trắng” Bernabeu không phải là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 nhưng đối với những người hâm mộ màu áo trắng huyền thoại, sẽ chẳng yên tâm chút nào nếu Real cứ đá như đêm qua. Ông Perez à! Real vẫn còn nhiều bất ổn đấy!

(Thể thao VN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:06, 26/08/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


7.703125