|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
AC Milan tiếp tục thua, nhưng Kaka rực sáng Milan đã thử nghiệm đội hình tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu sắp tới cùng Porto và tạo điều kiện cho Kaka có dịp ra mắt chính thức trong màu áo Rossoneri bằng trận hoà 1-1 với National Bucharest. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Rossoneri tiếp tục chưa chứng tỏ được phong độ tốt nhất của mình và bị đội bóng Romania hạ gục sau loạt đấu súng trên chấm penalty. Đúng như dự đoán, Milan đã bố trí hàng tiền vệ với Gennaro Gattuso, Fernando Redondo, Clarence Seedorf và Manuel Rui Costa chơi sau lưng cặp tiền đạo Pippo Inzaghi và Andriy Shevchenko. Tuy nhiên, khả năng tham dự Siêu Cúp châu Âu sắp tới của Kakha Kaladze hiện đang bị nghi ngờ sau khi hậu vệ này tập tễnh rời sân vì chấn thương bắp ngay từ hiệp một.
Marcos Cafu đã chứng tỏ sự hoà nhập rất tốt tại đội bóng mới với hàng loạt đường chuyền thuận lợi cho các tiền đạo, nhưng Rui Costa mới là người thực hiện pha kiến thiết quyết định để Inzaghi mở tỷ số ở phút 43. Thật ngạc nhiên, đây cũng là bàn thắng đầu tiên xuất phát từ tình huống ''''bóng sống'''' của Rossoneri trong mùa hè năm nay. HLV Carlo Ancelotti đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình trong hiệp hai với sự xuất hiện của Rivaldo, Jon Dahl Tomasson và tân binh Kaka. Vào sân mới được vài phút, hai cầu thủ người Brazil đã phối hợp với nhau tạo nên một cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng cựu cầu thủ Barcelona lại sút bóng thiếu chính xác. Không lâu sau khi National Bucharest cân bằng tỷ số nhờ cú đánh đầu của Ovidiu Petre, bộ ba người Nam Mỹ Kaka, Rivaldo và Serginho tiếp tục gây sóng gió về phía khung thành đối phương nhưng không một cầu thủ Rossoneri nào dứt điểm thành công. Trong những phút bù giờ, Kaka suýt nữa làm nên chuyện cho Milan sau một pha dắt bóng gần suốt chiều dài sân nhưng lại bị đốn ngã ở ngay mép vòng cấm. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hoà 1-1, hai đội buộc phải sử dụng loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua, nhưng kịch bản oai hùng tại Old Trafford hồi cuối tháng 5 vừa qua đã không được Milan tái lập. Serginho đưa bóng bay lên trời, cú sút của Tomasson bị thủ môn đối phương chặn lại và chỉ duy nhất Rivaldo thực hiện thành công, điều này có nghĩa là Milan vẫn chưa hề được hưởng niềm vui chiến thắng trong suốt cả mùa hè năm nay. Vào ngày 29/8 sắp tới, Milan sẽ tranh Siêu Cúp châu Âu với ĐKVĐ Cúp UEFA Porto. Chỉ mất 45 phút của hiệp hai, Kaka đã cho thấy anh là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Kaka hòa nhập với lối chơi của Milan một cách nhanh chóng và thể hiện những phẩm chất kỹ thuật của mình một cách tuyệt vời. Trong hiệp hai khi Kaka được tung vào sân, anh đã gây khó khăn rất nhiều cho các hậu vệ National Bucarest và kiến tạo những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Tuy không ghi được bàn thắng trong trận đấu này, nhưng điều đó không quan trọng đối với các Rossoneri, sớm muộn thì Kaka cũng sẽ có bàn thắng đầu tiên cho AC Milan. Điều quan trọng nhất là Kaka đã thể hiện được mình trong đội hình toàn sao của Milan. Phần khởi trước màn trình diễn của Kaka, HLV Ancelotti cho biết: "Chắc chắn Kaka sẽ giúp ích rất nhiều cho Milan". Tương lai của Milan đang chờ đón Kaka. Đội hình Milan: Hiệp một: Dida - Cafu, Nesta, Roque Junior, Kaladze - Gattuso, Redondo, Seedorf; Rui Costa - Inzaghi, Shevchenko Hiệp hai: Abbiati - Simic, Nesta, Roque Junior, Pancaro - Brocchi, Ambrosini, Serginho, Kaka - Rivaldo, Tomasson. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:24, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Hãy cho Beckham thêm cơ hội Khi David Beckham bước ra sân trong trận đấu “chính thức” đầu tiên trong màu áo Real Madrid, giới CĐV chờ đợi sự cải thiện về phong độ của anh so với trận giao hữu với Valencia cuối tuần qua – một trận hòa mà có đến hai tờ nhật báo thể thao TBN chấm cho anh điểm 0/10. Vì Beckham là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, anh chỉ có hơn 6 tuần để chứng tỏ sự hòa nhập vào đội hình siêu sao của Real Madrid chứ không được 6 tháng như Ronaldo, Figo, Zidane trước đây. Làm một cầu thủ quá nổi tiếng không phải lúc nào cũng hay! Mỗi bước di chuyển, mỗi động tác của Beckham đều bị dò xét với mức độ... kỹ lưỡng nhất để rồi sau trận thua 1-2 trên sân Real Mallorca, kết luận của giới chuyên môn là vẫn chưa biết bao giờ mới đến cái ngày Beckham thăng hoa trong hệ thống tấn công của Real Madrid!
Những thời điểm đáng nhớ của Beckham trong trận lượt đi Siêu Cúp TBN trên sân San Moix là phút thứ 19 và phút thứ 55. Ở phút thứ 19, thủ thành Leo Franco không lường được quỹ đạo quả phạt góc của Beckham nên đón hụt, và Figo đã thảnh thơi hứng ngực rồi dứt điểm mở tỷ số. Ngược lại, phút thứ 55 lại là một thời điểm đầy thất vọng: Beckham phải ra sân – mà theo HLV Queiroz là anh phải “hy sinh” vị trí cho tiền vệ phòng thủ Claude Makelele. “Đó là một thời điểm hệ trọng vì chúng tôi vừa bị thủng lưới một bàn ở đầu hiệp hai. Mallorca chơi tốt và chúng tôi không muốn bị thủng lưới thêm nữa. Beckham ra sân vì tôi phải hy sinh một trong các tiền vệ chứ không phải anh chơi kém”. Thực ra, đây chỉ là cách nói đỡ cho Beckham. Nếu “không phải anh chơi kém” thì cũng là chưa đáp ứng được lòng mong đợi. Trong vai trò tiền vệ trung tâm cùng với Esteban Cambiasso, Beckham không thể bảo vệ được hàng phòng thủ cũng như không liên kết hiệu quả với Figo ở cánh phải và Zidane ở cánh trái. Không hiệu quả trong tấn công cũng như phòng thủ từ xa, Beckham và đồng đội bị nhạc trưởng Ariel Ibagaza của Mallorca lấn lướt hoàn toàn. Chính Ibagaza tỏa sáng ở khu trung tuyến chứ không phải những ngôi sao Zidane, Beckham, Figo. Trong thế trận rời rạc ấy, sau một loạt tình huống hiểm nghèo, Real bị Mallorca chọc thủng lưới hai lần ở phút 45 và 53 – hai phút trước khi Beckham bị “hy sinh”. Rõ ràng tinh thần, quyết tâm, khả năng đá phạt của Beckham chưa đủ để mang lại cho anh một chỗ đứng không thể thiếu trong đội hình Real như...Makelele, kẻ “nổi loạn”. Có Makelele nhập cuộc, Real lại là Real như ngày nào. Makelele giúp Real củng cố tuyến giữa vốn đã bị lép vế trước khi anh xuất hiện. Sự vận hành của hàng tiền vệ Real trở nên suôn sẻ hơn. Từ đó, cặp tiền đạo ghi bàn Arnold Bruggink và Samuel Eto’o của Mallorca không còn tung hoành như trước. Và cho dù Real không ghi được bàn thắng thì ít nhất họ cũng không thủng lưới thêm nữa. “Dẫu sao thì chúng tôi cũng có một bàn sân khách”, Makelele nói, trước khi trả lời lấp lửng trước câu hỏi về chuyện anh có đi Chelsea hay không: “Bao giờ tôi cũng hạnh phúc với chiếc áo Real”. ...Rốt cuộc, trận Mallorca – Real Madrid 2-1 quả là một trận đấu khá đặc biệt. Sự thay thế nhau trực tiếp giữa Beckham và Makelele giúp công chúng có một cái nhìn chính xác về tình trạng hiện nay của nhà vô địch TBN. Với Beckham, trận Siêu Cúp này quả nhiên không còn là tuần trăng mật như chuyến du đấu ở châu Á vào đầu tháng 8. Khi đá thật thay vì đá biểu diễn, sự hiện diện của một Beckham chưa tìm được tiếng nói chung chỉ mang lại thiệt hại khó lường trong lối chơi của Real, làm xáo trộn cái hệ thống thi đấu mà các cầu thủ Real đã xây dựng suốt thời gian qua. Với Makelele là một vấn đề khác. Thêm một trận đấu, thêm một lần thấy rõ Real Madrid không thể thiếu cầu thủ này. Makelele không phải là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng anh giúp Real kết dính các ngôi sao thành một chùm sao. Makelele làm mình làm mẩy, bỏ tập nhiều buổi liền, làm áp lực buộc Real hoặc tăng lương cho anh hoặc chuyển nhượng anh sang Chelsea, nhưng nếu Real phản ứng nóng giận mà để anh đi nơi khác thì thật là sai lầm và tai hại. Tuy nhiên, cũng không thể căn cứ trên một hai trận đấu không thành công để nói rằng Beckham là vụ chuyển nhượng sai lầm của Real Madrid. Anh cần thêm cơ hội để chứng tỏ mình trong thời gian tới – trước mắt là trận lượt về với Real Mallorca. HLV Carlos Queiroz đang tìm cách hướng mũi dùi dư luận ra khỏi Beckham đồng thời củng cố tinh thần cho các học trò: “Real Madrid thua là vì không hay ở những đường bóng cuối cùng. Nhưng Mallorca cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên”. Cách chống đỡ cho học trò của Queiroz quả là cần thiết trong giờ phút khó khăn này... (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 20:25, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Trước các trận chung kết lượt về cúp Intertoto: Khó có bất ngờ Giữa tuần này, 6 đội bóng lọt vào chung kết Cup Intertoto sẽ thi đấu trận lượt về để xác đinh 3 suất vào vòng 1 Cup UEFA mùa giải 2003-2004. Sau kết quả của những trận lượt đi, nhiều khả năng sẽ không có bất ngờ nào ở những trận lượt về này. Cả Schalke lẫn Villareal đều đã chạm một tay vào chiếc vé dự Cúp UEFA mùa giải 2003-2004 khi hai đội bóng từ hai nền bóng đá “tiên tiến” của châu Âu; Đức và Tây Ban Nha giành thắng lợi ngay trên sân khách trước Parsching (2-0) và Heerenveen (2-1) trong trận lượt đi. Chỉ còn cặp đấu giữa Wolfsburg và Perugia là khó đoán khi đội bóng Italia chỉ thắng CLB Đức với tỷ số sít sao 1-0 ở lượt đi. Sân VfL-Stadion đêm nay sẽ chứng kiến một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.
Perugia đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu lịch sử này. Nếu vượt qua được Wolfsburg, đó sẽ là lần đầu tiên Perugia được tham dự Cúp châu Âu dưới thời ông Chủ tịch Luciano Gaucci. HLV Serse Cosmi tuyên bố: “Chúng tôi đang muốn tưởng thưởng cho mình chiếc vé dự Cúp UEFA sau những trận đấu rất nỗ lực vừa qua. Cả thành phố đang chờ đợi tin chiến thắng”. Hy vọng của đội bóng Grifoni (biệt danh của Perugia) sẽ dựa vào sự “tàn phá” của cặp tiền đạo đang có phong độ rất ổn định và ăn ý: tuyển thủ Hy Lạp Zisis Vryzas và tài năng trẻ người Anh Jay Bothroyd (ghi bàn liên tiếp ở 3 trận gần đây, trong đó có bàn thắng duy nhất tại trận lượt đi). Cầu thủ Libya Al-Saadi Ghaddafi vẫn chưa hoàn thành thủ tục để ra sân. Wolfsburg vừa để thua Munich 1860 với tỷ số 0-1 ở vòng 4 Bundesliga, nhưng khi được chơi trên sân nhà, trong 1 chiều đẹp trời, đội bóng của HLV Jurgen Roeber có thể thắng bất cứ đối thủ nào, nhất là khi tài năng trẻ Argentina Andres D’Alessandro đã biết “tạo cảm hứng”. Một trận đấu căng thẳng dù rằng Perugia có một chút lợi thế. Lượt đi, Schalke 04 đã có trận thắng dễ dàng 2-0 trước SV Parsching của Áo với hai bàn thắng của Altintop (phút 19), Agali (phút 47). Trận đấu lượt về đối với đội bóng của HLV Jupp Heynckes chỉ mang ý nghĩa thủ tục, bởi họ được chơi trên sân nhà và nếu thua 1 bàn cách biệt vẫn có vé dự Cúp UEFA. Vấn đề không nằm ở chỗ CLB Đức có đoạt vé dự Cúp UEFA hay không mà Schalke 04 đang cần một chiến thắng để “trút giận”. Trận đại bại trước Werder Bremen 1-4 cuối tuần vừa qua đã làm các CĐV Schalke 04 nổi giận. HLV Jupp Heynckes và các học trò của ông cần phải giải toả bằng một trận đấu thuyết phục. Tiền đạo Victor Agali, cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho Schalke 04 trong trận thua nhục nhã trước “các nhạc công thành Bremen” bị một chấn thương nhẹ ở chân, nhưng với những cầu thủ đẳng cấp như Tomasz Hajto, Ebbe Sand, Gerald Asamoah, đội bóng Áo SV Passching không phải là đối thủ. Villarreal của Tây Ban Nha cũng đã giành được lợi thế rất lớn khi thắng SC Heerenveen 2-1 ngay trên sân khách. Đối với CLB của Tây Ban Nha, chiến thắng tại Intertoto là chuyện nhỏ. Cái đích lớn hơn của họ là chiến trường nóng bỏng Primera Liga và cả Cúp UEFA. Tiền đạo “ăn không ngồi rồi” M.Palermo đã bị đẩy sang Real Betis. HLV Benito Floro đang “ngắm” tới Riquelme của Barca và gạ Inter bán đứt Farinos sau khi đã mượn cầu thủ có lối chơi khá tài tử này một mùa giải. Villarreal sẽ còn mạnh hơn trong thời gian tới và các CĐV xứ sở bò tót đang mong đợi CLB sẽ tạo nên một bất ngờ thú vị tại Cúp UEFA mùa giải năm nay. Nhưng trước hết HLV Benito Floro và các học trò của ông phải vượt qua đội bóng Hà Lan Heerenveen cái đã! (Theo báo Bóng đá) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:27, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Real Madrid không mạnh như người ta tưởng Đội chiến thắng trong trận lượt đi Siêu Cup TBN, lạ thay, không phải là một Real hùng mạnh, mà lại là một Mallorca “bé nhỏ” với chỉ một vài cái tên quen thuộc như Samuel Eto’o, Alejandro Campano, lão tướng Miguel Nadal…Người ta dễ dàng nhận ra một điều sau trận đấu này: Đánh bại Real không phải là quá khó! Real sẽ còn thua tiếp?
Real đã thua dù họ tung ra đội hình mạnh nhất. Có người giải thích là vì đội bóng Hoàng gia “kỵ giơ” với Mallorca. Điều đó đúng một phần (trong 3 lần đối đầu trước đó, Real không thắng được trận nào, chỉ ghi được 2 bàn nhưng lại để lọt lưới tới 10 bàn), nhưng quan trọng hơn cả là người xem đã nhận thấy một Dream Team với quá nhiều vị trí yếu kém. Không chỉ thua trận này, họ sẽ còn thua nhiều trận khác trong thời gian tới, chắc chắn là như vậy! Đầu tiên là sự bất cập về việc sắp xếp vị trí của hàng tiền vệ với sự có mặt của Beckham. Lúc đầu anh được xếp chơi ở trung tâm, Figo chơi bên cánh phải và cả hai đá như những cầu thủ mới vào nghề! Mặc dù đây chính là hai cầu thủ có công trong bàn thắng mở tỷ số, nhưng thời gian còn lại họ thi đấu vật vờ, thiếu sức thuyết phục. Nhiều đường chuyền không chuẩn xác, những cú dứt điểm vội vàng và sự nóng vội đến mức thô thiển (Figo) khi đội nhà bị dẫn trước. Esteban Cambiasso chỉ làm mọi người chú ý đúng một lần khi anh tung cú sút như búa bổ về phía khung thành đối phương, tiếc là bóng đi vọt xà chút xíu. Zinedine Zidane đã tỏ ra mỏi mệt, xuống sức ở hiệp 2. Claude Makelele vào sân ở phút 55, vẫn cần mẫn trong phòng ngự như ngày nào và người ta thấy vai trò của anh là rất quan trọng. Tuy nhiên, khả năng phát động tấn công của anh đã giảm đi trông thấy. Không thể phủ nhận sự ảnh hưởng đến tinh thần và lối chơi của Raul đến toàn đội bóng, nhưng đã lâu anh không ghi được bàn thắng quan trọng cho Real. Điều đó làm chính anh day dứt, dẫn đến nóng vội trong khi dứt điểm và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng điểm yếu nhất của Real nằm ở hàng phòng ngự. Hai hậu vệ biên Roberto Carlos, M.Salgado hiệu quả trong tấn công nhưng sơ hở trong phòng ngự. Trung vệ Ivan Helguera là người chơi khá nhất ở tuyến này nhưng cũng chỉ là cái bóng của mình khi còn chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Chàng trai trẻ Francisco Pavon là nỗi thất vọng lớn nhất ở trận đấu này và cả hai bàn thua của đội đều có lỗi của anh (đáng nói nhất là lối mắc vị trí ở bàn thua thứ hai). Chỉ có hai người của Real giữ được phong độ là Ronaldo và Iker Casillas. Sau trận đấu, Carlos Queiroz phát biểu: “Mallorca không làm tôi bất ngờ. Họ là một đội bóng mạnh.” Đúng, nhưng cần bổ sung thêm: Real không mạnh như người ta tưởng! (Theo báo Bóng Đá) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:28, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
ManUtd & Beckham - Hai đối cực Manchester United đã khởi đầu một mùa bóng không có Beckham thật suôn sẻ. Ở trận đầu tiên, họ thắng Bolton đến 4-0. Trận kế tiếp, trên sân St'' James Park, họ thắng Newcastle 2-1. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Beckham đang bước vào những ngày khó khăn thật sự. Chủ nhật vừa qua, anh thi đấu mờ nhạt trong trận đấu với Mallorca. Tương lai có vẻ không sáng sủa với cựu ngôi sao của MU. Đây là một trong những khởi đầu tốt đẹp nhất của Manchester United trong giải ngoại hạng. Hơn thế, đấy là một khởi đầu tuyệt vời khi Manchester United giới thiệu được Cristano Ronaldo và Djemba- Djemba. Chàng trai 18 tuổi Ronaldo làm ngây ngất cầu trường bằng đôi chân kỳ diệu với các bước chạy như một chú linh dương. Còn Djemba-Djemba khiến người ta có thể yên tâm nếu một khi Roy Keane không còn sức lực.
Vậy là Manchester United thành công? Hẳn thế rồi. Không có Beckham-một thần tượng thời trang và bóng đá- thì Manchester United có Ronaldo với mái tóc khá “mốt” và những đường chuyền từ cả hai bên cánh trái-phải đầy kỹ thuật và tinh tế. Không có Veron, hàng tiền vệ của Manchester United có vẻ xích lại gần nhau hơn, thi đấu rõ ràng hơn nhờ sự năng nổ của Djemba-Djemba, tiền vệ thu hồi bóng rất cần cù. Giải ngoại hạng Anh khởi đi đúng thời điểm và bắt đầu trong sự hào hứng. Arsenal, Chelsea và Manchester United đều có 2 trận thắng tuyệt đối. Arsenal trung thành với các cầu thủ Pháp và chính những chàng ngự lâm này là nhân tố cho thành công vừa qua. Chelsea lại là một vấn đề khác. Người ta không quan tâm đến phân tích sức mạnh của họ mà chỉ nói về sự hòa hợp giữa các ngôi sao đến từ Argentina, Romania, Pháp, Hà Lan…Chelsea thắng 2 trận, không có gì bất ngờ. Chelsea vẫn chưa có sự kết dính trong đội hình, cũng không bất ngờ. Đây chỉ mới là những vòng đấu đầu, nơi mà đa số người hâm mộ vẫn còn khá nhiều kỳ vọng cho dù mọi thứ có chưa tốt đi nữa. Trong trận đấu vừa qua, Beckham chơi ở trung lộ, nhường cánh phải cho Figo. Cả hai phối hợp ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid. Beckham đá phạt góc đến vị trí của Figo để anh này hãm bóng bằng ngực rồi sút căng ở phút 19. Nhưng sau đó, Real Madrid không giữ được sự sắc sảo thường lệ và thua ngược 2 bàn. Đấy cũng là thời điểm mà cả đội Real không ai chơi tốt. Thế nhưng, người được nói nhiều nhất vẫn là Beckham. Đấy là cái giá của một ngôi sao. Beckham đã được ca tụng trong chuyến du đấu tại châu Á với 1 bàn thắng từ 1 cú đá phạt. Nhưng, đấy chỉ là một chuyến thi đấu hữu nghị. Khi trở lại Tây Ban Nha, anh ta mờ nhạt trong trận giao hữu với Valencia và lẽ ra nếu Real Madrid thắng Mallorca thì Beckham sẽ lại được tôn vinh nhưng rất tiếc là mọi việc đi theo chiều ngược lại. Sự tương phản giữa Manchester United và Beckham có ý nghĩa gì? Khi còn ở Manchester United, Beckham là một ngôi sao bất khả xâm phạm cũng vì bản thân Manchester đã là một cỗ máy hoàn hảo. Nếu anh ta có phạm sai lầm thì cỗ máy ấy vẫn chạy tốt. Khi rời nước Anh, Beckham phải thích ứng với môi trường mới và không ai có thể giúp anh cả ngoài bản thân anh. Giờ đây, Beckham không còn được phép sai sót. Cũng như cỗ máy tại Manchester United, Real Madrid bản thân nó đã khá hoàn hảo. Thêm một vị trí mới nghĩa là yêu cầu sự hoàn hảo hơn. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:28, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Tin vắn bóng đá thế giới Cựu HLV Vicente Del Bosque cho biết sự ra đi của tiền Claude Makelele là một tổn thất lớn cho tham vọng của Real Madrid mùa bóng năm nay. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Marca, ông Del Bosque nói: “Makelele là cầu thủ vô cùng quan trọng đối với Real”. + HLV Rafa Benitez (Valencia) sẵn sàng tham gia thị trường chuyển nhượng vào tháng giêng tới. Fabio Aurelio bị chấn thương và Anthony Reveillere quyết định trở về nước Pháp nên buộc ông Benitez phải bổ sung vị trí hậu vệ cánh trái cho đội bóng.
+ Javier Gonzalez - đại diện của tiền vệ cánh Pedro Mutinis (Deportivo la Coruna) - tiết lộ Leeds United muốn ký hợp đồng với thân chủ của ông. Trước khi rời Real madrid hồi tuần qua, Mutinis nhận được lời đề nghị của Leeds, AS Monaco, Olympiakos, Mallorca và Villarreal. Ngoài ra, ông Gonzalez còn cho biết Racing Santander là sự lựa chọn đầu tiên của Mutinis. Ông nói: “Anh ấy muốn gia nhập Racing nhưng CLB này không có một động thái tích cực nào”. + Bayer Leverkusen sẽ đấu tranh với Juventus để giữ chân hậu vệ Lucio trong mùa chuyển nhượng tháng giêng sắp tới. Lucio là mục tiêu săn đón số 1 của Juventus, nhưng giám đốc thể thao Ilja Kanezig (Bayer) khẳng định: “Mặc dù chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị cho cuộc chuyển nhượng Lucio, nhưng chúng tôi không có ý định bán anh ấy trong mùa bóng năm nay”. Thế nhưng, Juventus có thể sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 16 triệu bảng. + Tiền vệ Simone Perotta (Chievo) làm nản lòng các CLB lớn của Serie A cho khả năng chuyển nhượng sắp tới. Anh nói: “Inter, Juventus, Parma muốn có tôi? Thật buồn cười trước những câu chuyện như thế bởi tôi rất hạnh phúc ở Chievo”. + Antonio Caliendo - đại diện của hậu vệ Aldair (Genoa) – tiết lộ thân chủ của ông không muốn đến Bologna. Ông Caliendo nói: “Anh ấy rất quan tâm đến Bologna nhưng lại không muốn thi đấu ở Serie A chỉ vì không muốn đối đầu với AS Roma”. + Tiền đạo Walter Pandiani (Deportivo La Coruna) chỉ trích đồng đội Diego Tristan vì thái độ bất lịch sự của cầu thủ này. Padiani nói: “Những gì Tristan thể hiện hoàn toàn không tôn trọng người khác. Đây là lần thứ hai tôi thay thế Tristan và lần thứ hai anh ấy không chúc tôi may mắn khi tôi vào sân thi đấu. Tôi sẽ nói với Diego khi anh ấy trở lại (từ tuyển Tây Ban Nha)”. + HLV Hector Cuper (Inter Milan) nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn dùng chất kích thích trong bóng đá Italia. Ông phát biểu trên tờ Gazzette dello Sport: “Ở Inter, có một điều tôi không bao giờ quên: chúng tôi làm việc với các cầu thủ trẻ. Và họ sẽ nhận được những thông điệp có giá trị trong việc giáo dục nhân cách. Chính vì lẽ đó, với Capello, Ancelotti, Lippi và các đồng nghiệp khác, chúng tôi yêu cầu họ phải thận trọng giữ gìn sức khỏe và tin thần trong thi đấu thể thao đẳng cấp cao”. + Steven Gerrard (Liverpool) trở lại tập luyện cùng tuyển Anh sau khi hồi phục chấn thương mắt cá. Anh cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cho việc phòng thủ. Ghi bàn là điều cần phải làm nhưng cũng cần phải đảm bảo cho mành lưới của đội nhà. Khi chúng tôi gặp một đội bóng hay (hơn Macedonia) có thể chúng tôi sẽ bị thủng lưới”. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 21:59, 11/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Chỉ trong 1 mùa hè, Manchester Utd đã để lọt chàng tiền vệ hào hoa nhất David Beckham và trợ lý HLV trưởng Carlos Quieroz của mình vào tay đội bóng hoàng gia Real Madrid.Giờ đây, họ lại ngậm ngùi nhìn Giám đốc điều hành Peter Kenyon, người đã gắn bó với đội bao nhiêu năm nay rũ áo ra đi để đến với "đại gia" Chelsea. Phải chăng M.U đang là nạn nhân của sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính bóng đá? Với sự hậu thuẫn của tỷ phú dầu lửa người Nga Roman Abramovich, chưa bao giờ CLB của thành London lại được thoải mái sắm sửa cho mùa giải mới hơn lúc này. Bỏ ra tới 140 triệu bảng trở thành cổ đông lớn nhất để trang trải các khoản nợ nần và bỏ ra tới 111 triêu euro lôi kéo các hảo thủ về cho tham vọng giành lại chức vô địch Premier League đã rời xa họ quá lâu.
Người Italia luôn nổi tiếng về chiến thuật và những tiểu xảo bên ngoài sân cỏ. Và dĩ nhiên HLV Claudio Ranieri, 1 người La Mã chính gốc chắc chắn biết cách phải làm thế nào để cạnh tranh chức vô địch với những "con quỷ đỏ" khi âm thầm lôi kéo người quản lý tuyệt vời Peter Kenyon của đội bóng này về với họ. Rõ ràng điều này đã gây 1 cú sốc đến toàn bộ Ban quản trị M.U và khiến Hội đồng này ngay lập tức phải chỉ định người kế nhiệm cho ông này trong sự bối rối. Rõ ràng, ông Abramovic không thể là một doanh nhân tồi và chắc chắn ông hiểu một điều rằng để vượt qua Man Utd trên sân cỏ đã khó nhưng vượt qua họ trong lĩnh vực tài chính còn khó hơn nhiều. Ông tỷ phú 37 tuổi này đã nhìn thấy Old Trafford đầy ắp khán giả và tài khoản của M.U cứ tăng chóng mặt như thế nào và tham vọng trở thành một trong những CLB giàu nhất thế giới của Roman sẽ phải nhờ đến 1 tay vị quản gia tài ba này. Nhật báo The Sun cho biết Kenyon đã từ bỏ mức lương của mình ở M.U là 600,000 bảng/năm để đặt bút ký vào hợp đồng trị giá 5 triệu bảng trong vòng 5 năm tới. Cũng theo tờ báo này thì ngoài mức thù lao cao hơn hẳn ở United, có lẽ mối quan hệ với HLV Alex Ferguson đang dần xấu đi cũng là lí do để ông buộc phải rời bỏ nơi ông đã gắn bó suốt trong nhiều năm qua. Ai cũng biết rằng Peter cũng là bạn thân của đương kim HLV trưởng ĐTQG Anh Eriksson và việc thuyết phục được người thầy người Thuỵ Điển này thôi việc ở FA để về giúp đỡ Chelsea có lẽ không khó lắm. Bắt nguồn của mối quan hệ này là từ thời điểm18 tháng trước, khi Eriksson được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐTQG thay vì về kế nhiệm Fergie, người đáng lẽ ra đã về hưu ở Old Trafford. Và cho đến khi cuộc chuyển nhượng tiền đạo Brazil Ronaldinho không thành công thì Kenyon mới cảm thấy tước hiệu "Hiệp sỹ" của Alex khó gần như thế nào. Tuy nhiên, điều mà toàn bộ BHL của M.U cảm thấy lo lắng là liệu Peter có quay trở lại và "dụ dỗ" nốt những ngôi sao còn sót lại của đội hay không. Mọi người đều biết rằng người đàn ông 49 tuổi này chính là người đã xúc tiến mọi hợp đồng chuyển nhượng của CLB trong nhiều năm nay, và giờ đây, ông được yêu cầu phải ký vào 1 bản cam đoan sẽ không tiết lộ các "mánh khoé" làm ăn của họ. Điều đó cũng có nghĩa là Kenyon rất hiểu tâm lí của từng cầu thủ M.U vào thời điểm này, trong đó có cả ngôi sao người Hà Lan Ruud van Nistelrooy. Hiện nay hợp đồng của tiền đạo này chỉ với mức lương 92,000 bảng/ tuần, tức là chỉ bằng 1 nửa so với đội trưởng Roy Keane và trong thời gian tới, nếu không có sự ái hơn với cầu thủ này thì rất có thể Chelsea sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của anh. Và nhiệm vụ này được đặt lên vai ông David Gill, người mới được M.U chỉ định kế nhiệm Kenyon ở cương vị Giám đốc điều hành. Mọi chuyện đều mới xảy ra và chúng ta hãy chờ xem sự tiếp đãi "nồng hậu" của Chelsea có thể giúp Peter phát huy hết tài năng của mình hay không. Đơn giản bởi vì số tiền trong tài khoản của đội bóng này lớn hơn nhiều so với M.U và chắc chắn sẽ có nhiều việc ở đây chờ đợi ông hơn nơi làm việc cũ. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:00, 11/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Abramovich không "mua" được Ferguson Ngay sau khi “quyến rũ” được Giám đốc điều hành Peter Kenyon của MU, tỷ phú Roman Abramovich tiếp tục làm làng bóng đá nước Anh phải choáng váng với quyết định chiêu mộ HLV Ferguson - kiến trúc sư của những thành công ở đội bóng sân Old Trafford. Tuy nhiên Sir Alex đã cự tuyệt đề nghị này. Tài phiệt dầu mỏ người Nga tỏ rõ quyết tâm có HLV 61 tuổi để thay thế HLV đương nhiệm tại CLB thành London là Claudio Ranieri, với hy vọng tài năng của chiến lược gia người Scotland sẽ biến Chelsea thành một thế lực hùng mạnh nhất châu Âu.
Nhưng HLV Ferguson đã khẳng định trên tờ Manchester Evening: “Tôi là HLV của Manchester United và không muốn trở thành kẻ phản bội. Cả cuộc đời tôi đã dành cho CLB này". Sau khi mua Chelsea, Abramovich đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng Anh để chiêu mộ những ngôi sao sáng trong thế giới bóng đá như Damien Duff, Juan Veron, Adrian Mutu, Hernan Crespo và Claude Makelele, đồng thời trang trải những món nợ hàng chục triệu USD. Đã chi nhiều như vậy, nhưng tỷ phú người Nga vẫn chưa chịu dừng lại. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 23:13, 12/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Nhóm G-14, lãnh địa để MU "trả hận" Chelsea Sau khi bị Chelsea dụ dỗ mất Giám đốc điều hành Peter Kenyon, cách trả thù của Manchester United chính là... không cho Chelsea gia nhập nhóm G-14 trong kỳ họp tại Lyon vào ngày 17-11. G-14 (nhưng bao gồm 18 câu lạc bộ giàu mạnh nhất châu Âu) được thành lập bởi các giám đốc điều hành như Peter Kenyon vào năm 2000 để chăm sóc lợi ích tài chính của những Manchester United, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Inter, Milan, Juventus, Ajax, Eindhoven...
Nếu Chelsea muốn gia nhập nhóm G-14, họ phải được sự ủng hộ nhất trí trong cuộc bỏ phiếu của tất cả các thành viên. Đây chính là cơ hội ra tay của tân chủ tịch điều hành Manchester David Gill, vừa thay thế Peter Kenyon làm phó chủ tịch G-14. David Gill thú nhận rằng sự ra đi của Peter Kenyon là một cú sốc cực mạnh, nhưng thêm rằng “đây không phải là cuộc chuyển đổi quyền lực từ Manchester sang Chelsea. Sự thay đổi không ảnh hưởng đến những gì xảy ra trên sân cỏ. Thể chế của Manchester United rất vững chắc và chúng tôi sẽ bảo vệ và phát triển thể chế ấy. Trường hợp Chelsea chỉ là một sự thay đổi mới. Tốc độ thay đổi và việc Peter Kenyon nhanh chóng gia nhập đối thủ cạnh tranh của chúng tôi vẫn không làm ảnh hưởng xấu đến những gì chúng tôi đang thực hiện ở Manchester”. Mặc dù vậy, sau khi Peter Kenyon rời bỏ Manchester United, cổ phiếu của họ đã lập tức giảm giá hơn 4% và tổng giá trị thiệt hại của CLB này là hơn 15 triệu bảng Anh. Điều đáng lo hơn đối với Manchester là Peter Kenyon còn mang theo cả những bí quyết trong việc vận hành Manchester United để giúp CLB này trở thành giàu nhất thế giới. Peter Kenyon còn là nhân vật chính trong việc chuyển nhượng và thương thảo hợp đồng với nhiều cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, khi sang Chelsea, Peter Kenyon được thông báo rằng nhiệm vụ hàng đầu của ông không phải là giải quyết các cuộc chuyển nhượng hay thành lập các tổ hợp kinh doanh mà là khuếch trương tầm ảnh hưởng của Chelsea trong LĐBĐ Anh cũng như bóng đá châu Âu. Cái Roman Abramovich cần ở Peter Kenyon là năng lực điều hành, những mối quan hệ tốt và sự hiểu biết cặn kẽ LĐBĐ Anh cũng như UEFA và cả G-14. Song để đưa Chelsea vào G-14, Peter Kenyon không chỉ cần phải nài nỉ CLB mà ông ta đã phản bội, mà còn phải thuyết phục cả Paris St.Germain vì ông đã làm mất lòng CLB này trong thời gian dàn xếp cuộc chuyển nhượng (bất thành) của Ronaldinho. Rõ ràng việc đưa Chelsea vào G-14 sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng. Genevieve Berti, giám đốc phụ trách thông tin tuyên truyền của G-14, xác nhận Chelsea chính là một trong những CLB được xem xét trong lần kết nạp bổ sung trước đây nhưng họ đã bị Arsenal gạt ra bởi Arsenal có thành tích tốt hơn ở Champions League và mạnh hơn về tài chính – đó là nói về trước đây, khi Chelsea chưa có túi tiền lớn của Roman Abramovich. Bà Berti cho biết thêm: “Không có tiêu chuẩn kết nạp các CLB vào G-14. Tiêu chuẩn duy nhất là trong cuộc họp toàn thể, tất cả 18 thành viên quyết định mở cửa cho một thành viên mới”. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 23:14, 12/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
MU - "Đế chế đỏ" đang lung lay Bị Real Madrid và Chelsea “rút ruột”, Manchester United đang đứng trước nguy cơ mất ngôi vị CLB số 1 thế giới. Manchester United (M.U) bỗng trở thành nạn nhân của chính mình vào mùa hè qua khi sự nổi tiếng đã khiến CLB giàu nhất thế giới trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ. 53 triệu CĐV trên thế giới của M.U đang lo âu...
Mùa hè thua nhiều hơn thắng
Tuy đánh bại Arsenal đoạt Siêu Cúp nước Anh và đạt nhiều thành công trong chuyến du đấu tại Mỹ, nhưng có thể thấy rõ M.U cũng bị thua khá nhiều trong hè qua. Đầu tiên là thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Theo nhiều chuyên gia Anh, việc M.U để D. Beckham, biểu tượng của sự nổi tiếng và thành công của CLB, sang chơi cho kình địch Real Madrid với giá chỉ có 26 triệu euro dường như là quyết định vội vã. Thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Ronaldinho, Harry Kewell cùng việc bán tiền vệ Argentina J. Veron cho Chelsea càng làm cho hoạt động mua bán cầu thủ của M.U thêm ảm đạm. Dù HLV A. Ferguson kịp vớt vát bằng việc tăng cường nhiều cầu thủ, trong đó có 2 gương mặt đến từ Brazil (Kleberson) và Bồ Đào Nha (Cristiano Ronaldo), nhưng rõ ràng M.U đang thiếu một tiền vệ sáng tạo có đẳng cấp thế giới. Nhưng đối với HLV Ferguson, mất mát lớn nhất có lẽ là việc ông để trợ lý C. Queiroz sang nắm CLB Real Madrid. Được xem là bậc thầy về chiến thuật và đào tạo cầu thủ trẻ, HLV người Bồ Đào Nha đã có công lớn trong việc giúp hàng thủ M.U chơi vững vàng trong mùa qua. Ông cũng đưa hậu vệ trái Silvestre trở thành trung vệ thi đấu ngày một ổn định và phát hiện khả năng tiềm tàng của P. Neville ở vị trí tiền vệ phòng thủ. Đợt chuyển nhượng đầu mùa khép lại vào ngày 1-9, nhưng M.U vẫn phải lãnh thêm một bàn thua nữa: Đầu tuần này, Chelsea đã mời được tổng giám đốc điều hành P. Kenyon sang nắm chức vụ tương đương ở sân Stamford Bridge, với mức lương tăng gấp đôi lên 1,2 triệu bảng Anh/năm. Kenyon là người đã đem về cho M.U khoảng 400 triệu bảng Anh chỉ qua 2 hợp đồng tài trợ với Nike và Vodafone. M.U tin vào bản lĩnh của mình Không giống như những cuộc chuyển nhượng cầu thủ, cuộc ra đi của P. Kenyon ngay lập tức để lại hậu quả: Giá cổ phiếu của M.U trên thị trường chứng khoán Luân Đôn giảm 4% trong ngày đầu tiên có tin và sau đó là 5,26% vào giữa tuần qua. Không ngừng lại ở đó, hiện đang xuất hiện nhiều tin đồn cho biết Chelsea, thông qua tân tổng giám đốc điều hành P. Kenyon, chuẩn bị 50 triệu bảng Anh để mua 2 trụ cột của M.U là trung vệ Rio Ferdinand và tiền đạo V. Nistelrooy. Theo các chuyên gia kinh tế, lợi nhuận của M.U trong 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng 34% so với mức tăng 48% của năm 2002 (đem lại cho họ 50,5 triệu euro). Nhưng nổi tiếng là CLB bóng đá được quản lý tốt nhất thế giới, M.U chắc chắn sẽ vẫn vận hành tốt. Phó tổng giám đốc điều hành David Gill được chỉ định thế chỗ Kenyon và tuyên bố sẽ tiếp tục đưa M.U tiến lên một tầm cao mới. HLV A. Ferguson đầy lạc quan: “Các bạn chắc hẳn rất ngạc nhiên nhưng bản chất của M.U là chẳng có gì có thể khiến chúng tôi kinh ngạc. Khi những chuyện như trên vừa xảy ra, M.U vẫn tiếp tục tiến bước. Cho dù bất kỳ ai rời khỏi M.U, nhưng cái tên của M.U vẫn sẽ tồn tại mãi mãi”. Hiện tại, M.U vẫn tiếp bước truyền thống đào tạo và sử dụng nhiều cầu thủ từ đội hình trẻ, bằng cách mời HLV nổi tiếng của châu Âu và Brazil sang dẫn dắt đội hình 2, đội U19 và U17. Ngoài ra, M.U cũng hợp tác với 2 CLB Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) và Standard Liege (Bỉ) trong việc trao đổi cầu thủ. Doanh thu của M.U trong 5 năm trở lại đây luôn tăng đều đặn, năm ngoái doanh thu đạt 228 triệu euro (tăng 13%). Khi kênh truyền hình MUTV giành được bản quyền truyền hình riêng, lợi nhuận của M.U sẽ còn tăng nữa... (NLĐ) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 18:15, 14/09/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|