|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vòng 5 Bundesliga: Những cuộc đọ sức kinh điển! Sau 14 ngày gián đoạn, đêm nay, các trận đấu của Bundesliga sẽ lại cuốn các CĐV vào một kỳ nghỉ cuối tuần hấp dẫn đến nghẹt thở. Bạn sẽ chọn xem trận Wolfsburg - Bayern Munich hay trận Dortmund - Bremen, trận chiến Schalke - Stuttgart hay cuộc đọ sức Leverkusen - Hamburg? Tất cả sẽ làm cho nước Đức phải một phen “dậy sóng”!
“Lửa cháy” vùng Rurh!
Tâm điểm của vòng đấu này là vùng Rurh khi ở đây nổ ra hai cuộc “đọ súng” hứa hẹn sẽ rất gay go quyết liệt. Thời thế xoay vần quá nhanh, chỉ trong 2 tuần, mọi chuyện đã trở nên đổi khác ở Dortmund khi họ bị loại khỏi Champions League và thành tích chẳng lấy gì làm hãnh diện ở Bundesliga, nhất là trận thua “toé khói” trên sân của đàn em Cologne. Số phận như trêu ngươi Dortmund khi đưa họ giáp mặt với đối thủ Werder Bremen đang có phong độ rất tốt vào đúng thời điểm nhạy cảm này. Sự thiếu vắng Micoud sẽ làm cho đội khách gặp chút khó khăn, nhưng đó sẽ không thành vấn đề khi Bremen đã tạo cho mình một lối đá đồng đội đậm nét và hiệu quả. Trong khi đó, cách Westfalen chưa đầy 60 dặm, chủ sân Schalke Auf Arena sẽ đón những nhà đương kim Á quân Stuttgart với nhiệm vụ phá vỡ thành tích trắng lưới của đối thủ. Trong sự thành công của Stuttgart cho đến lúc này, hàng thủ được đánh giá khá cao khi mà chỉ vài tháng trước đây vẫn được coi là điểm yếu của họ. Tuy nhiên, thành tích này có được cũng do đối thủ của họ chưa thực sự mạnh và hôm nay, cái tên Schalke sẽ là liều thuốc thử chính xác nhất cho sức mạnh thực sự của Stuttgart. Lúc này, câu nói “So schlecht” (Quá tệ hại!) cùng những cái lắc đầu là những gì dễ thấy nhất ở các CĐV Schalke. Ông Heynckes và CLB của mình đang đứng trước búa rìu dư luận, đã có ý kiến đòi ông HLV này phải từ chức và chỉ có chiến thắng mới giữ được cái ghế của ông. Nhưng trước đối thủ rắn mặt như Stuttgart, cơ hội chiến thắng của chủ nhà có lẽ không hơn 50%. Phải chăng vùng công nghiệp Rurh sẽ chẳng thể vui mừng trọn vẹn sau vòng đấu này? Những ông lớn gặp khó! Trong 7 năm trở lại đây, Bayern chưa một lần thất bại trước Wolfsburg, thế nhưng quá khứ không thể quyết định hiện tại và Bayern cần cẩn trọng trong cuộc hành quân đến Volkswagen Arena, nơi đội chủ nhà luôn chơi với 150% sức mạnh của mình. Vấn đề không dừng lại ở đó, nếu Bayern đang đối mặt với nguy cơ “mất máu” bởi những chấn thương liên tiếp của các trụ cột thì ngược lại, Wofsburg đang rất sung sau 2 tuần nghỉ ngơi mà không có thành viên nào “nhức chân mỏi cẳng” cả. Rất vất vả, nhưng khả năng thắng của Bayern không phải là không có. Đây sẽ là cuộc đấu nhiều bất ngờ thú vị. Đang ở trên mây với những lời tâng bốc của báo chí sau 3 trận thắng liên tiếp, Leverkusen bỗng rơi đánh rầm xuống mặt đất bởi thất bại đáng hổ thẹn trên sân của Bochum (0-1), cuộc đón tiếp Hamburg sẽ là cơ hội để họ đánh bóng lại hình ảnh của mình. Sau khi được đánh giá khá cao trước khi mùa giải bắt đầu, lúc này Hamburg đang thể hiện phong độ quá bê bết, tuy nhiên Hamburg sẽ không dễ dàng buông xuôi, và như vậy Leverkusen sẽ chẳng dễ dàng đút túi 3 điểm, nhất là khi họ đã từng thua cả 2 trận ở mùa giải năm ngoái. Cả 3 đội mới lên hạng là Cologne, Frankfurt và Freiburg đều đối diện với nguy cơ trắng tay ở vòng này khi lần lượt làm khách tại Munich 1860, M’gladbach và K’lautern. 2 trận còn lại (Hertha - Hannover và Rostock - Bochum) đều là những cuộc đấu khá cân bằng và cơ hội đang nghiêng một chút về phía các đội chủ nhà. (Báo Bóng Đá) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 18:21, 14/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Không có ai mua MU cả! Đó là khẳng định được phát ngôn viên câu lạc bộ bóng đá giầu thành tích nhất nước Anh, Manchester United (MU), đưa ra mới đây. Tuần trước, MU từng đưa ra một thông báo làm giật mình các cổ đông rằng, có 3 tỷ phú sẽ bỏ ra 960 triệu USD để được sở hữu câu lạc bộ. Dù trong thông báo trước, MU không tiết lộ tên các tỷ phú, có nguồn tin cho hay, 3 ông này lần lượt mang quốc tịch Nga, châu Âu và Trung Đông, với tài sản trị giá nhiều tỷ USD. Báo Người quan sát nhận định, sự hấp dẫn của MU với các tỷ phú nằm ở chỗ câu lạc bộ đang trên đà phát triển, đồng thời có nhiều cổ đông rất sẵn lòng bán cổ phần nếu được giá.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của MU hôm nay đã khẳng định, họ chưa có bất kỳ buổi thương thuyết nào với 3 vị tỷ phú trên. Tại thị trường chứng khoán London, nhà đầu tư đọc được thông báo của câu lạc bộ: “nguồn tin về việc có 3 tỷ phú chạy đua mua lại MU đơn thuần là nhằm mục đích đầu cơ”. Các nhà phân tích nhận xét, giới đầu cơ đã lợi dụng việc Giám đốc điều hành MU Peter Kenyon chuyển sang đầu quân cho Chelsea tuần trước để tung ra các tin đồn về tương lai của MU. Chelsea trong tháng 7 từng gây ngạc nhiên cho các fan bằng việc bán lượng cổ phiếu trị giá 150 triệu bảng cho tỷ phú dầu mỏ của Nga Roman Abramovich. Cổ phiếu MU hôm nay đã tăng giá 0,25 pence, lên 168 pence. So với đầu năm, mức giá này đã cao gấp 1,6 lần. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:04, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Veron: “Tôi hạnh phúc khi được chơi tiền vệ trung tâm” Được tung hoành và tự do phô diễn những phẩm chất kỹ thuật thuộc loại siêu đẳng vốn là thuộc tính bẩm sinh của mình ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sắc áo tuyển Argentina, tiền vệ Juan Sebastian Veron đã vui sướng thổ lộ: “Tôi hài lòng và cảm thấy rất thoải mái với vị trí mới này, bởi vì tôi cảm thấy đó là khu vực thích hợp với tôi ở đội tuyển...".
"...Hơn nữa, nó giúp tôi có thể giao chuyển những thông tin từ các hậu vệ lên tiền đạo và điều đặc biệt là dường như ở nơi đó, tôi có cảm giác như mình là một thủ lĩnh trên sân”.
Veron đã cùng tuyển Argentina chơi tốt hơn và giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Venezuela sau trận ra quân tệ hại trên sân nhà khi tiếp tuyển Chile (hòa 2-2) ở vòng loại tranh vé dư World Cup 2006. Veron nói thêm về vị trí mới anh vừa được HLV Bielsa bố trí: “Tại khu vực trung tuyến tôi có nhiều cơ hội tiếp bóng hơn và nhanh chóng triển khai những đợt tấn công lên phía trên. Ở trận đấu gặp Venezuela, giữa tôi và trung vệ Roberto Ayala đã trao đổi với nhau rất hiệu quả, anh ấy nói với tôi và tôi chuyển khẩu ngữ ấy lên tuyến tiền đạo. Trước đây tôi không thật sự thoải mái lắm ở vị trí cũ, nhưng giờ đây thì mọi chuyện thật tuyệt vời”. Khi được các phóng viên tờ Clarin đặt câu hỏi: Anh có đồng ý nếu HLV ở CLB Chelsea sắp anh đá vai như ở đội tuyển? Veron nhanh nhẹn đáp lời: “Có thể là ông Reineri có xem trận đấu đó, nhưng thích tôi diễn vai đó hay không thì vẫn chưa biết, bởi còn tùy vào đối thủ mà chúng tôi gặp. Tuy nhiên, với tôi chơi bên cánh trái hay phải đều không thành vấn đề gì cả, bởi tôi đã từng chơi ở những vị trí đó trước đây. Tất cả phải vì thành công của đội bóng”. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:07, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Florentino Perez: “Mọi châu lục sẽ rung động vì Real” Chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ mới, chủ tịch Real Madrid Florentino Perez khẳng định những thành công mà CLB này đạt được trong vài năm qua mới chỉ là bước khởi đầu. Perez còn nhấn mạnh rằng “hội chứng Madrid” (ý nói sự hâm mộ CLB này) sẽ còn lan tỏa rộng rãi hơn nữa. Mục tiêu lâu dài của Perez là biến Real Madrid thành CLB thật sự lớn nhất thế giới, không chỉ về thành tích mà còn về tiềm lực kinh tế. Qua hợp đồng mua David Beckham từ Manchester United, Perez đã trang bị cho Real Madrid một vũ khí lợi hại trong việc tiếp thị và đột phá sâu vào thị trường bóng đá châu Á.
Nhưng Perez không muốn dừng lại ở đó: “Đối với tôi, không có gì hào hứng hơn công việc của chủ tịch Real Madrid. Ba năm qua quả là xứng công và tôi cần phải cám ơn các thành viên CLB vì đã mang lại cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ làm chủ tịch CLB này. Ước mơ của tôi là mọi châu lục trên thế giới này sẽ phải rung động vì Real Madrid. Tôi dự định tái ứng cử chủ tịch Real Madrid vào tháng 5 tới, nếu vẫn có thể dành đủ thời gian làm việc cho Real. Tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra số thì giờ cần thiết ấy”. Ngoài việc quản lý Real Madrid, Perez còn đứng đầu một tập đoàn xây dựng khổng lồ của Tây Ban Nha. Theo Perez, dù Real Madrid đã đưa về một loạt cầu thủ hàng đầu như Beckham, Ronaldo và Zidane, nhưng vẫn phải ghi công những người hùng thầm lặng như Michel Salgado, đồng thời vẫn phải đánh giá đúng vai trò quan trọng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ – như Ajax Amsterdam và Manchester United đang làm. Perez từng có một câu nói nổi tiếng: “Chúng tôi thà chi 60 triệu vào một siêu sao có trình độ đã được thừa nhận hơn là 30 triệu vào một cầu thủ mới chỉ đến mức “hứa hẹn”. Nếu chỉ là “hứa hẹn”, chúng tôi sẽ chọn cầu thủ hứa hẹn ấy trong hệ thống đào tạo trẻ của chính mình”. Bên cạnh đó, Perez và HLV Carlos Queiroz cũng đã cam kết khắc phục điểm yếu của Real Madrid ở hàng hậu vệ bằng cách tuyển mộ thêm cầu thủ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1-2004. Nhưng ông cũng nói thêm: “Nhiều người bảo rằng Real Madrid hơi mất cân bằng chiến thuật, rằng Real Madrid thậm chí không có hàng phòng thủ. Thế nhưng, làm một hậu vệ của Real là rất khó. Real Madrid chơi bóng đá tấn công chứ không phòng thủ. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời và không việc gì phải ám ảnh bởi chuyện mất thăng bằng”. Tóm lại, Perez kết luận rằng tất cả dự án của ông về Real Madrid mới chỉ vào giai đoạn khởi đầu: “Tất cả mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi đều cảm thấy hứng khởi với công việc. Ở Tây Ban Nha cũng như ngoài TBN, người ta lên cơn sốt vì Madrid. Các cổ động viên đang hài lòng”. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:08, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Makelele: "Tôi muốn lập thành tích với Chelsea" HLV Ranieri (Chelsea) cho biết: "Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở thành Patrick Vieira hoặc Roy Keane của Chelsea. Mùa hè vừa rồi, tôi đã đưa danh sách 50 cầu thủ cho chủ tịch CLB. Claude được ghi tên đầu tiên vào danh sách này”. Cuộc sống mới của Makelele bắt đầu và anh đã có một cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí Anh. + Anh có cho rằng Chelsea sẽ đoạt chức VĐ mùa bóng năm nay?
- Đội bóng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, nhiều tuyển thủ của các quốc gia. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu HLV hòa hợp được tất cả những cầu thủ này, chắc chắn Chelsea sẽ đoạt chức VĐ + Beckham gia nhập Real Madrid hồi mùa hè vừa qua. Không khí trong CLB như thế nào? - Từ nay, Real đã thuộc về quá khứ. Cuộc sống của tôi ở đó đã kết thúc. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới tại Chelsea. Tôi phải sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của đội bóng và HLV để bắt đầu mùa bóng trong những điều kiện tốt nhất. + Anh đã gặp ông Roman Abramovich? - Chưa. Tôi đến đây theo hợp đồng 4 năm. Do đó, tôi sẽ có thời gian để gặp ông ấy. Dù sao, tôi hy vọng rằng thách thức mới sẽ diễn ra tốt đẹp và tôi rất hạnh phục được có mặt ở đây (Chelsea). + Anh có nhận thấy áp lực luôn chờ đợi anh? - Dĩ nhiên là có. Nhưng áp lực sẽ làm cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Sau khi rời Real, tôi không thể đến bất kỳ nơi nào. Chelsea, đó là CLB lý tưởng. CLB này rất tham vọng và bản thân tôi cũng thế. Quyết định đến đây của tôi thực sự rất đúng đắn. CLB đã rất nỗ lực để tuyển mộ tôi. Thêm nữa, Marcel Desailly chỉ nói với tôi những điều tốt đẹp của CLB. + Patrick Vieira trở thành một tượng đài tại nước Anh. Anh có dự định đi theo bước đường này? - Mỗi người đều có lối đá khác nhau. Không thể có sự so sánh giữa các cầu thủ. Tôi có lối đá của tôi. Tôi muốn lập những thành tích mới tại Chelsea như tôi từng thực hiện tại Madrid. Tôi phải thi đấu hết mình để làm hài lòng CĐV và giúp Chelsea trở thành một trong những CLB mạnh nhất châu Âu. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:11, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Tương lai nào phía trước Valencia? Còn nhớ ngày 10/5/2001, sân Mestalla chìm trong ngày hội lớn chưa từng có, bởi một lẽ, Valencia đã chính thức trở lại với ngai vàng của bóng đá Tây Ban Nha. Thế nhưng, thời vàng son đó nay chỉ còn là quá khứ…
Khó khăn đang tràn ngập tại Mestalla. Mùa trước, từ tư thế nhà ĐKVĐ Primera Liga, Valencia chính thức trở thành nhà cựu vô địch trước tới 5 vòng đấu - mà đó chỉ là chính thức, chứ còn trên thực tế, họ đã buông súng trước đó tới cả vài tháng liền. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, thiệt hại lớn nhất và nghiêm trọng nhất là việc Valencia đánh mất quyền tham dự Champions League khi chỉ xếp thứ 5 chung cuộc tại Primera Liga 02-03. Và điều đó đồng nghĩa với những vấn đề nghiêm trọng về mặt tài chính.
Ước tính nguồn thu của Valencia sẽ giảm tới 15 triệu bảng do không được chinh chiến tại giải đấu lắm tiền nhiều bạc như Champions League. Mà trong thế giới bóng đá quay cuồng trong vòng xoáy của đồng tiền như hiện nay, cái hầu bao lép kẹp đồng nghĩa với thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại. Vì không tiền, Valencia đã không thể làm gì để giữ chân cầu thủ chạy cánh đầy tài năng Kily Gozalez; vì không tiền, Valencia đã không thể có sự tăng cường đáng kể nào ngoài một Ricardo Oliviera trị giá chỉ có 2,5 triệu euro trong suốt một mùa hè 2003 dài đằng đẵng. Và tệ hại nhất là giờ đây, Che - biệt hiệu của Valencia - đang tính đến chuyện… bán cả sân vận động của mình để trả nợ. Trước sức ép của món nợ 140 triệu euro đang đến hạn, trong cuộc họp ban lãnh đạo Valencia ngày 11/09 vừa qua, Chủ tịch Jaime Ortí đã thống nhất thông qua kế hoạch bán đấu giá sân Mestalla, dự tính là sẽ tiến hành vào khoảng tháng 11 hoặc 12 năm nay. Ortí nói: “Việc bán sân Mestalla hoàn toàn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của CLB!? Valencia đang cần một sân vận động lớn hơn, hiện đại hơn, và sân cũ Mestalla đã không còn phù hợp nữa…”. Thế nhưng, có phù hợp hay không thì chưa biết, chỉ rõ một điều là cái chiến lược dài hạn của Valencia lại dựa vào việc… vận động hành lang đối với các nhà chính trị địa phương để xin cấp đất để xây sân mới. Thế nhưng, đã có nguồn tin rằng Rodrigo, thị trưởng Valencia vừa tuyên bố xanh rờn: “Sẽ chẳng có mảnh đất nào có thể cho không, biếu không đâu…”. Và hậu quả của cơn túng quẫn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà biểu hiện rõ nhất cuộc nổi loạn của trung vệ người Argentina Roberto Ayala. Vào lúc này, 3 vòng đấu của Primera Liga đã diễn ra, Ayala đều chưa một lần ra sân. Ở 2 vòng đầu tiên, viện cớ mình hơi mệt mỏi, chưa sẵn sàng cho việc thi đấu, đến vòng đấu ngày hôm qua, cầu thủ này lại thản nhiên báo mình bị chấn thương, và HLV Rafa Benitez cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự đã rồi. Tất cả nguồn cơn giải thích cho việc này cũng chỉ xoay quanh tiền: Ayala đã liên tục đòi sang thi đấu cho Barcelona, Real Madrid trong mùa hè với lý do anh cảm thấy bị đối xử không công bằng khi chỉ được nhận có… 35.000 bảng/tuần. Chưa hết, nội bộ Valencia đang “rối như canh hẹ” với mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Giám đốc Thể thao Garcia Pitarch với HLV Rafa Benitez. Tưởng chừng quãng thời 1 năm không thèm nhìn mặt nhau giữa 2 người đã là chuyện quá khứ sau cuộc gặp gỡ mang tính chất hoà giải do Chủ tịch Jaime Ortí tổ chức vào ngày 09/9, nhưng… đâu lại vào đó. Ngày 13/9 vừa qua, Pitarch và Benitez lại đăng đàn “chửi” nhau với những lời lẽ đại loại như: “Đó là một kẻ chuyên xía vào công việc người khác, đồ bất tài, vô dụng…” Với những chuyện như vậy, rõ ràng trước mặt Valencia là một tương lai ảm đạm! (Báo Bóng đá) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:13, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Damien Duff bất mãn tại Chelsea Damien Duff, bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của Chelsea, hiện cảm thấy rất khó chịu với việc HLV Claudio Ranieri cứ thường xuyên thay thế tiền vệ này ở nửa cuối hiệp hai. Nhưng trong khi Duff phàn nàn về việc hay bị thay người thì HLV Ranieri lại tuyên bố với các ngôi sao của mình rằng hãy chấm dứt kêu ca, hoặc bằng không, hãy chuyển sang CLB khác. Duff, cầu thủ đắt giá nhất trong chiến dịch mua sắm rầm rộ trong mùa hè vừa qua của Chelsea, chưa một lần được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở cả 5 trận ra sân dưới màu áo mới kể từ khi chuyển sang từ Blackburn.
Duff, có thể chơi tốt cả ở hai bên cánh cũng như vị trí ở trung lộ sau lưng cặp tiền đạo, nói: "Tôi muốn được thi đấu trọn vẹn cả 90 phút, nhưng lại bị thay ra ở phút 70 trong trận gặp Tottenham. Có vẻ điều này là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tôi cũng không thích việc bị thay ra ở hiệp hai trong trận gặp Blackburn ở vòng 4. Nhưng một khi HLV đã quyết định thay người thì bạn có thể làm được gì?". Tuy nhiên, HLV Ranieri chẳng những không xoa dịu Duff mà còn thẳng thừng tuyên bố: "Các cầu thủ bất mãn tư tưởng có thể phá huỷ bầu không khí đoàn kết chung của cả đội mà ai cũng biết hậu quả của nó sẽ ra sao. Tôi đã nói chuyện với cả đội và họ đã chấp nhận điều này. Đây là một kỷ nguyên mới với Chelsea. Chúng tôi rất hài lòng với những ai hiểu được điều này, còn nếu không, thật tiếc, xin mời hãy rời khỏi Chelsea". (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:30, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Beckham ra mắt cuốn tự truyện "My Side" tại Madrid Cuối tuần qua, cuốn tự truyện của thủ quân đội tuyển Anh đã xuất hiện tại thủ đô Tây Ban Nha. Và việc cuốn sách được mong đợi này có mặt ở nơi định cư mới của Becks đã tạo ra một sự kiện lớn.
Cổ động viên và giới báo chí đã có mặt đông đủ tại khách sạn Ritz Madrid để tham dự lễ ra mắt. Beckham xuất hiện tại lễ ra mắt trong chiếc áo vest màu be, sơ mi trắng thời trang, quần bò xanh. Tại buổi lễ, Becks cho biết, phần khó nhất trong quá trình viết của anh là những dòng chữ về vụ ly dị của bố mẹ.
Khi được hỏi về tác động của việc xuất bản cuốn sách đối với hai cậu con trai, Brooklyn và Romeo, Beckham cho biết: "Brooklyn nghĩ rằng đó là việc rất bình thường với mọi ông bố bà mẹ khác. Brooklyn cũng cho rằng mọi bậc phụ huynh đều được người khác đến xin chữ ký, đều được chụp hình và mọi người đều gào thét khi nhìn thấy họ. Brooklyn thích thú vì điều đó, và không có gì ngại ngần cả". Trong My Side, đồng tác giả với Tom Watts, Becks viết nhiều về những thăng trầm trong cuộc sống của anh. Trong số các chủ đề anh viết, những phần đáng quan tâm nhất là rạn nứt trong quan hệ với HLV trưởng MU, Alex Ferguson; về chuyện tình cảm với cô vợ Victoria và một trong những điều anh cảm thấy thích thú trong cuộc sống hiện nay - được làm bố. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:32, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
"Beckham - thuyền trưởng" ... Khi David Beckham dừng bước vỗ tay chào khán giả Santiago Bernabeu, hầu hết các cầu thủ Real Madrid đều đã biến mất trong đường hầm dẫn vào phòng thay quần áo và cổ động viên thì đang lục tục hướng ra cổng. Họ đã dừng lại vỗ tay đáp lại anh một cách nồng ấm.
Họ đã bắt đầu quý mến Beckham. Rõ ràng cầu thủ này thân thiện, sẵn lòng ký vô số chữ ký tặng mọi người. Hơn thế nữa, cổ động viên đã bắt đầu phục tài nghệ của Beckham. Không chỉ các quả sút phạt trực tiếp, thái độ thi đấu và sức chịu đựng của Beckham, người ta còn thấy thêm trình độ kiểm soát tình huống và lối chuyền bóng diệu kỳ của cầu thủ này. Khi Claude Makelele đã ra đi và Ivan Helguera chấn thương, Beckham được giao phó vai trò tiền vệ trung tâm và như một cây bút TBN nhận định, Beckham “có thể trở thành thuyền trưởng của con tàu”. Beckham thích thú với vai trò này. Real Madrid giống như một trận cuồng phong cuốn phăng Valladolid tội nghiệp và trong đó nhiều cơn gió xoáy đã bắt đầu từ anh. Sau khi Valladolid tự mở tỷ số cho Real Madrid bằng một cú phản lưới nhà và Raul Gonzalez ghi liên tiếp hai bàn tuyệt đẹp để nâng tỷ số lên 3-0, Beckham kiến tạo một bàn thắng bằng đường chuyền 40 thước từ phải qua trái đến đúng chỗ cho Zidane tung cú vô lê đầy uy lực. Sau khi Figo ghi một bàn thắng bằng phạt đền, Beckham rót một đường chuyền xoáy đầy sức nặng cho Ronaldo sút tung lưới đối phương. Sau trận đấu, Beckham và Zidane khen ngợi lẫn nhau. “Pha dứt điểm còn đẹp hơn cả đường chuyền”, Beckham nói. Còn Zidane, “tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời hôm thứ Bảy. Tôi rất vui mừng và cần phải cám ơn Beckham vì điều đó”. Chủ tịch Perez của Real Madrid từng chê bai kẻ ra đi Makelele là “không chuyền được một đường bóng 3 mét cho ra hồn”. Beckham có thể chuyền tốt với khoảng cách hơn 10 lần như thế. Tất nhiên Beckham vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được với lối đan bóng diệu kỳ của các nghệ sĩ sân cỏ ở Real, những đóng góp của anh từ đầu mùa giải đến nay cũng đã quá đủ để chinh phục trái tim cổ động viên Madrid. Và đó đã là một kỳ công của cầu thủ người Anh này Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 23:00, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Barcelona - "Kẻ đứng ngoài" nổi tiếng Champions League vào cuộc khá sôi động nhưng với nhiều CĐV, vẫn còn thiếu cái gì đó. Barcelona? Năm nay, Barcelona, một trong những đội bóng tên tuổi nhất châu Âu, phải ngậm ngùi dự Cúp UEFA. Nhưng điều đó không khiến ban lãnh đạo ở Nou Camp thất vọng bằng chuyện hàng triệu euro biến thành mây khói, nhất là CLB đang nợ ngập đầu (115 triệu euro).
Dù sao, nhiều người vẫn cảm thấy nhẹ nhõm bởi giai đoạn u ám của thời HLV Van Gaal và chủ tịch Joan Gaspart đã trôi qua và những người mới, tân chủ tịch Joan Laporta và HLV Frank Rijkaard đem lại bầu không khí mới, có thể không đem lại ánh sáng ngay nhưng ít ra các CĐV Barcelona cũng cảm thấy an tâm hơn.
Rijkaard nổi tiếng là nhà cầm quân đặt nặng vào kỷ luật nhưng không hề gây khó chịu cho cầu thủ, CĐV và báo chí. Một loạt cầu thủ như Frank De Boer, Mendieta, Roman Riquelme…đã ra đi nhưng thủ quân Carlos Puyol vẫn ở lại chuẩn bị cho tiến trình xây dựng mới. Tuy gặp khó khăn về tài chính nhưng ông Laporta đã tạo được cú đột phá xuất sắc: mua Ronaldinho. Bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng Anh với tiền vệ người Brazil này đủ làm người ta quên bẵng sự kiện Beckham từ chối gia nhập Nou Camp. Với kỹ thuật cá nhân tuyệt vời và lối chơi sáng tạo, Ronaldinho đã thực sự thổi vào lối chơi của Barcelona luồng sinh khí, mạnh mẽ và đầy màu sắc tấn công hơn. Ngoài Ronaldinho, sự góp mặt của thủ môn Rustu Recber giúp củng cố hàng phòng ngự trong khi tiền vệ Ricardo Quaresma và hậu vệ Rafael Marquez tăng thêm sức mạnh chiều sâu. Tuy nhiên, nếu xét các trận đấu vừa qua ở Liga, Barcelona chưa tạo được ấn tượng mạnh. Một trận thắng khá chật vật trước Athletic Bilbao đã được tiếp nối bằng trận hòa “lạ lùng” trên sân nhà trước Sevilla. Lạ lùng ở đây là việc Barcelona cho trận đấu diễn ra vào giữa đêm nhằm có được các ngôi sao trước lúc họ làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Chẳng có gì lạ diễn tiến trên sân khá tẻ nhạt và mọi người chỉ bừng tỉnh nhờ bàn thắng từ màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Ronaldinho. Còn trận thắng 2-1 tại Albacete vừa lên hạng được đánh giá là may mắn hơn là tạo được thế trận áp đảo. Cho đến nay, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội là…hậu vệ Cocu và dù đang xếp thứ ba (sau Deportivo và Real Madrid) nhưng để trở lại Champions League mùa tới, HLV Rijkaard còn nhiều việc phải làm…. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 21:35, 18/09/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|