|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Rio Ferdinand muốn theo bước Beckham đến Madrid Chứng kiến thành công của David Beckham ở Tây Ban Nha, trung vệ Rio Ferdinand bày tỏ khát vọng muốn sang thi đấu ở Liga. Vì sao anh lại muốn ra đi? Có lẽ chỉ vì Real đang khuyết một chân trung vệ…
Trong cuộc phỏng vấn sau trận thắng Panathinaikos, trung vệ Rio Ferdinand của Manchester làm mọi người hoài nghi về động lực của mình khi thừa nhận là rất thích được gia nhập Liga cùng Beckham. Anh cũng cho thấy ý định ra đi bằng việc mở toang cánh cửa Old Trafford khi lần đầu tiên đề cập đến nội tình trong phòng thay quần áo ở Old Trafford – vốn là điều cấm kỵ với bất cứ cầu thủ nào ở Manchester United.
Rio Ferdinand cho rằng Liga đang cuốn hút anh vì tính kích động và kỹ thuật hơn hẳn ở Premiership. Những lời tuyên bố của Ferdinand chắc chắn sẽ đánh động Real Madrid, CLB đang khủng hoảng vị trí trung vệ và đang ngắm nghía trung vệ tuyển Anh sau khi mua Beckham. Những tiết lộ đầu tiên Ferdinand là người đồng đội thân thiết của Beckham, họ đã gắn bó với nhau từ Cúp thế giới và mối quan hệ này đã xúi giục Rio rời Leeds sang Manchester với giá chuyển nhượng kỷ lục 29,1 triệu bảng. Nhưng anh thú nhận có một điều chưa rõ về thủ quân tuyển Anh: “Tôi không biết tại sao anh ấy lại viết cuốn tự truyện của mình”. Rio quả đang đi vào chủ đề mà cánh báo chí không ngờ tới, thậm chí anh còn đi xa hơn khi nói huỵch toẹt những điều cấm kỵ ở Old Trafford. Anh thừa nhận mình là nhân chứng cho mối quan hệ tệ hại giữa Beckham và HLV Alex Ferguson và đã nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Beckham trong sự kiện “Chiếc giày bay” trước khi thủ quân tuyển Anh lao vào ông lão: “Tất cả những gì diễn ra trong phòng thay quần áo phải được giữ kín trong đó. Sự kiện Chiếc giày bay là một ví dụ. Tôi chỉ đứng cười khi sự việc xảy ra. Tôi không thể giúp được gì bởi vị sự kiện diễn ra quá nhanh và quá khó hiểu. Chỉ một điều rõ ràng là sau đó mối quan hệ giữa cậu ấy và HLV đã chẳng bao giờ hàn gắn được. Tôi không biết lý do tại sao cậu ấy lại viết mọi điều trong cuốn sách. Phải chẳng chỉ vì cậu ấy cần tiền? Nhưng David nắm chắc mối quan tâm của giới truyền thông hơn bất cứ ai”. Khát vọng xuất ngoại Rio khăng khăng là Manchester đã mạnh lên rất nhiều kể từ sau khi bị Real Madrid đánh bại ở Champions League 5 tháng trước. Mất Beckham và Veron nhưng Old Trafford đã may mắn có được Cristiano Ronaldo. Ferdinand nói: “Tôi tin rằng chúng tôi có thể tiến xa hơn mùa trước. Chúng tôi mất Beckham, nhưng sự mất mát chủ yếu chỉ trong phòng thay quần áo, bởi vì trên sân chúng tôi đã có Ole Gunnar Solskjaer, anh ấy đã làm công việc tuyệt vời trên cánh phải. Nhưng chúng tôi đã thực sự có một ngôi sao mới. Bạn đã xem Cristiano? Cậu ấy chắc chắn là điều kỳ diệu nhất”. Trở lại với chủ đề chính, Rio nói: “Bạn phải xem xét mùa bóng vừa qua để thừa nhận là Tây Ban Nha đã trở thành giải vô địch hấp dẫn nhất châu Âu. Tôi sẽ hạnh phúc nếu được xuất ngoại và chơi bóng ở nước ngoài. Thành thật thì tôi thích Tây Ban Nha hơn Ý. Nhưng lúc này tôi vẫn còn là cầu thủ của Manchester United”. HLV Real Carlos Queiroz khi còn làm việc tại Old Trafford đã xếp Rio Ferdinand vào một trong số những trung vệ có phẩm chất kỹ thuật hàng đầu thế giới. 24 tuổi, cầu thủ từng khoác áo West Ham và Leeds này cũng là chủ đề tranh cãi của ban lãnh đạo Real trong mùa chuyển nhượng. Mọi chuyện như vậy đã rõ. Rio biết Real Madrid đang cần anh, HLV Queiroz ưa thích anh và mục tiêu của những tuyên bố này chỉ là thông báo ý định của mình cho ban lãnh đạo Real. Một nước cờ quan trọng trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa vào tháng giêng tới. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 21:40, 18/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Zidane: "Tôi sẽ nói không với Abramovich" Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ AS trước thêm loạt trận vòng 8 Primera Liga, tiền vệ người Pháp Zinedine Zidane của Real đã nói về những đối thủ tại Primera Liga lẫn đấu trường châu lục, về HLV, các đồng đội và cả cả những toan tính trong tương lai của chính mình. + Với việc giành được 9 điểm tối đa, phải chăng Real đã đặt một chân vào TK Champions League?
- Về cơ bản chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Tuy vậy, trong những trận còn lại, chúng tôi vẫn không được phép thất bại. + Chỉ còn Juve và Real toàn thắng, đây là 2 đội mạnh nhất? - Juve luôn chơi tốt tại Cup châu Âu, chúng tôi cũng vậy. + Nhưng cũng còn rất nhiều đội có khả năng đi tới trận CK. - Ở lượt đấu vừa qua đã có rất nhiều đội bóng mạnh thất bại, anh nghĩ sao về điều này?- Không thể nói là đội nào chơi tồi hơn đội nào. Thành thật mà nói chúng tôi chưa gặp phải đối thủ sừng sỏ. + Các đội bóng Italia vẫn sẽ là những đối thủ đáng gờm nhất đối với Real? - Chắc chắn là như vậy, Milan, Juve và Inter đều rất mạnh. Ngoài ra cũng phải kể tới Bayern và MU. + Anh đánh giá thế nào về phong độ của chính mình? - Ở trận gặp Partizan, tôi chơi không được tốt cho lắm, nhưng điều này sẽ được cải thiện trong các trận đấu tới. Còn nếu đánh giá về giai đoạn từ đầu mùa đến giờ, tôi đã chơi đạt yêu cầu, hy vọng rằng sau kỳ nghỉ Đông tôi vẫn sẽ giữ được phong độ như hiện tại. Tương tự như mùa giải trước, tôi vẫn chơi hơi thiên về cánh trái, điểm khác biệt là tôi được chơi tự do hơn trước. + Điều gì đã thay đổi kể từ khi HLV Queiroz lên nắm quyền? - Ông ấy dành thời gian nói chuyện với các cầu thủ nhiều hơn Del Bosque. Với lại, ông ấy không có ria và nhiều tóc hơn người tiền nhiệm (cười to)...Mỗi HLV đều có điểm mạnh riêng của từng người, nhưng với một đội bóng về cơ bản đã định hình từ 6 năm nay rồi thì gần như điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy. + Sự có mặt của Beckham có thực sự giúp cho Real mạnh hơn lên? - Tốt cho cả anh ấy lẫn đội bóng. Becks chưa bao giờ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm như hiện tại, nhưng giờ thì tất cả đều ổn. + Mối quan hệ giữa anh và anh ấy thế nào? - Tôi không nói được tiếng Anh còn anh ấy không biết tiếng TBN. Điều quan trọng là chúng tôi tìm được tiếng nói chung ở trên sân cỏ. + Anh có định ký tiếp hợp đồng mới với Real? - Không, vì hợp đồng hiện tại của tôi có thời hạn đến tận 2005. + Raul và Salgado cũng dang đàm phán hợp đồng mới đấy thôi... - Điều ấy hợp logic. Raul ít hơn tôi tới 5 tuổi, vả lại chúng tôi cần ổn định đội ngũ để đủ sức chiến đấu trên mọi mặt trận. + Thế nếu Abramovich có lời mời... - ...thì tôi sẽ nói không. Ở Madrid, tôi đang rất hạnh phúc. + Anh có ngạc nhiên về sự khởi đầu kém cỏi của Barca tại Liga? - Không, nói thật tôi không quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra tại đó dù tôi biết Barca là một đối thủ lớn. + Nhiều người nói rằng Ronaldo ít chịu khó di chuyển, và điều đó không có lợi cho Real? - Tôi không đồng ý. Ronie ghi được rất nhiềuy bàn thắng, và cậu ấy làm nhiều hơn là nói. + Anh nghĩ sao khi Raul bắt đầu mang băng đội trưởng từ mùa này? - Cậu ấy đúng là chiếc cầu nối giữa cầu thủ với BLĐ CLB. Nhưng điều quan trọng hơn cả là trên sân cỏ, cậu ấy chơi rất tuyệt. + Chính sách "Zidanes và Pavones" là nhằm đề cao anh? - Tôi không thích mỗi khi người ta đề cập tới điều này. Người ta đặt tên tôi vào đó bởi có thể đọc lên nó nghe hay hơn là Figos, Ronaldos hay Beckhams. Giữa chúng tôi không hề có sự phân biệt đẳng cấp. Chúng tôi mặc cùng 1 màu áo, có cùng quan điểm trên sân và là những người bạn tốt của nhau. + Câu hỏi cuối cùng: anh có nghĩ rằng ĐT TBN sẽ lọt được vào VCK EURO 2004? - Khó đấy, nhưng tôi tin họ sẽ làm được điều đó. Sẽ thật đáng tiếc nếu họ không có mặt ở BĐN, bởi ĐT TBN là một trong những đội ngũ mạnh nhất châu Âu. + Cám ơn anh! Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 09:03, 27/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Man Utd sắp mua một ngôi sao trẻ của Brazil MU vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để chơi cặp cùng Van Nistelrooy, và họ đã tìm thấy. Đó là Luis Fabiano, tiền đạo 23 tuổi người Brazil, một trong những ngôi sao trẻ đang rực sáng của đất nước Samba. Fabiano tuyên bố anh muốn theo chân cựu đồng đội của mình tại Sao Paolo là Kaka (hiện dang chơi cho Milan) sang thi đấu ở châu Âu. Và khả năng tiền đạo này ra đi đang hiện hữu. Sao Paolo đã mở ra cho Manchester United cơ hội ký hợp đồng với Fabiano trong tháng tới. CLB Brazil này đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Manchester vào cuối tháng sau để gút lại các điều khoản trong hợp đồng.
Sao Paolo sẽ bán Fabiano với giá 15 triệu bảng, trong khi đó hợp đồng mới nhất là Kaka chỉ có 6 triệu bảng. AC Milan cũng muốn có cầu thủ quốc tế người Brazil này và Real Betis, Inter cũng quan tâm rất sát sao. Tuy nhiên, Man Utd có mối quan hệ thân thiết với Sao Paolo và họ nhiệt tình nhất trong các CLB muốn có Fabiano. Fabiano cho biết: "Tôi chẳng phải dấu diếm sự thật rằng rất muốn chơi ở Châu Âu. Tôi muốn chứng minh đẳng cấp của mình sau những năm tháng đen tối ở Rennes". Trong khi đó, đại diện của Fabiano là Jose Fuentes cũng cho biết: "Với đẳng cấp của Fabiano, sớm hay muộn thì anh ấy sẽ chơi cho một CLB lớn ở Châu Âu. Chắc chằn chỉ 3 tháng hoặc 1 năm nữa anh ấy sẽ tới Châu Âu". (Theo Acmilanvn.com) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 09:04, 27/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Ronaldo: "Tôi chưa bao giờ chán...thành công" Sau khi nhận phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ”, Ronaldo muốn tiếp tục sưu tầm thêm huy chương cá nhân cho bộ sưu tập thành tích dày cộm của anh. Mới đây anh đã có một cuộc nói chuyện với phóng viên báo Marca. Cho đến nay, con đường đến đỉnh cao của chân sút số 1 đội tuyển Brazil đang rộng mở khi anh hiện có được 6 bàn thắng ở Liga, 2 ở Champions League và ghi được bàn thắng trong trận tranh siêu Cúp Tây Ban Nha.
+ Kể từ khi gia nhập Real Madrid, anh đã giành được nhiều danh hiệu cá nhân… Tôi chưa bao giờ cảm thấy “chán” những danh hiệu vô địch và muốn có nhiều hơn nữa. Chiến thắng chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng và đó là lý do tại sao tôi không ngừng nỗ lực. + Anh vừa tuyên bố đây là mùa bóng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình? Tôi đang trải qua một giai đoạn kỳ diệu, cảm thấy rất hưng phấn dù mùa bóng vẫn còn dài. Với tôi cũng như đội bóng, sự chuẩn bị bao giờ cũng rất quan trọng và đừng bao giờ để rớt phong độ. + Anh nghĩ gì về chuyện Real sẽ gia hạn hợp đồng với Salgado? Cá nhân tôi muốn cả Michel Salgado và Roberto Carlos tiếp tục thi đấu cho Real Madrid bởi với họ, đội đang có được những kết quả tốt cũng như tiếp tục đem lại niềm vui cho ủng hộ viên Real Madrid. Chắc chắn chủ tịch Florentino Perez sẽ đạt được thỏa thuận với hai hậu vệ cánh này. + Rõ ràng tỷ phú người Nga Roman Abramovich muốn mua đứt nửa đội Real Madrid? Chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên bởi Real hiện nay là đội bóng hay nhất thế giới. Tất cả các CLB trên khắp thế giới đều muốn có những cầu thủ của chúng tôi. + Còn chuyện Inter sa thải HLV Hector Cuper? Tôi vui mừng cho các CĐV Inter. Trong vài năm qua dưới triều đại Cuper, Inter mất mát quá nhiều… (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 09:05, 27/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Didier Drogba vụt sáng từ chốn vô danh Cú vô lê tuyệt đẹp tung lưới Stade Rennes đêm 26/10 vừa qua giúp tiền đạo CLB Marseille Didier Drogba vươn lên cùng dẫn đầu danh sách ''''dội bom'''' tại giải hạng nhất Pháp (Division I) với 7 bàn sau 11 trận. Anh còn đang là cây ghi bàn số một tại Champions League với 5 bàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Không nghi ngờ gì nữa, Drogba đang là một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá châu Âu mùa giải này.
Sinh ra tại Abidjan và lớn lên trong khu ngoại ô Paris, Drogba nằm trong dòng thác những cầu thủ châu Phi tới ''''kiếm cơm'''' trên đất Pháp. Anh không hề trải qua những khoá đào tạo trẻ mà chơi nghiệp dư trên đường phố cho đến khi bất ngờ được Levallois ký hợp đồng ở tuổi 14. Năm 1998 Drogba bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Les Mans và sau ba mùa giải tại đây với 16 bàn thắng ghi được, anh bắt đầu xuất hiện tại giải hạng nhất Pháp trong màu áo Guingamp - đội bóng mới mấy năm trước đó còn chê anh hết lời.
16 bàn thắng của Drogba không chỉ giúp anh đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới Division I mùa giải 2002-03 (sau Nonda và Pauletta) mà còn đưa Guingamp lên vị trí thứ 7 kèm một suất dự Cup Intertoto. Cựu tuyển thủ Pháp Stephane Guivarc''h - đồng đội của Drogba tại Guingamp – nhận xét: ''''Chàng trai này (Drogba) dường như không biết sợ là gì. Thể lực của anh ấy quá hoàn hảo và những cú chạm bóng thật tuyệt vời. Nếu chơi tập trung Drogba có thể đạt đẳng cấp thế giới trong tương lai''''. Sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với một số đội bóng của Anh, Marseille đã có được chữ ký của Drogba trong mùa hè này trong một bản hợp đồng kéo dài tới 5 năm.. Drogba nhanh chóng trở thành thần tượng của sân Velodrome trên cả những cái tên được kỳ vọng hơn như cựu cầu thủ Ajax Mido hay cựu cầu thủ Fulham Steve Marlet. Nhiều người gọi anh là Abedi Pele mới. Sự tung hô lên tới đỉnh điểm khi Drogba lập một hat-trick trong trận thắng Partizan Belgrade tại vòng bảng Champions League. Đây là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Drogba và cũng là hat-trick đầu tiên của một cầu thủ Marseille tại Cup châu Âu trong vòng một thập kỷ qua. Ngoài ra tại Champions League anh còn sút tung lưới cả Real Madrid lẫn Porto, tiếc là không giúp đội nhà tránh được thất bại. Nhưng Drogba không chỉ nối tiếng với hiệu suất ghi bàn mà còn được biết đến với khuôn mặt lạnh trước các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể xuất thân từ giải hạng hai nên Drogba cố gắng không để những lời ngợi khen thái quá vào đầu. Anh tâm sự sau khi lập cú hat-trick: ''''Chiến thắng đâu phải chỉ do một mình tôi. Đội bóng đã tiến bộ vượt bậc và điều quan trọng là phải giữ khát vọng chiến thắng tới tận cuối mùa giải. Điều đáng tiếc duy nhất với Drogba lúc này lời đề nghị Marseille mua cả Florent Malouda, người đá cặp với anh tại Guingamp, không được chấp thuận. Cuối cùng Malouda đã gia nhập Lyon và chơi khá tốt tại đây. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:23, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Kluivert - Arsenal: Nên mối tơ duyên? Patrick Kluivert lúc này chỉ như một "người vô hình" ở Barca sau khi không ghi được bàn thắng nào tại La Liga kể từ đầu mùa và tương lai của anh tại CLB này chỉ còn là ngày một ngày hai. Với Arsenal, mục tiêu số 1 của họ là tậu một tiền đạo đẳng cấp để chơi cặp cùng Henry nhưng họ quá nghèo. Buồn ngủ gặp chiếu manh, "mối cơ duyên" này có thành?
Nói về Kluivert tức là nói về rất nhiều chuyện: Một tuyển thủ Hà Lan sáng giá, một chàng trai 27 tuổi có quá khứ không chút êm đềm, một tiền đạo Barcelona đang cần thử thách mới ở miền đất mới, một cầu thủ đang tiến lên đỉnh cao sự nghiệp mà chưa cần phát huy hết tiềm năng...
Đáng chú ý là giá chuyển nhượng Kluivert chỉ là 1,25 triệu bảng Anh nhưng mức lương 100.000 bảng Anh mỗi tuần mà anh đòi hỏi lại cao đến mức trong mùa hè vừa qua chẳng mấy ai dám đến Nou Camp đề nghị sang nhượng lại Kluivert! Vì thế, HLV Wenger nói: “Chúng tôi không mua nổi Kluivert! Hiện Arsenal không có kế hoạch tăng cường lực lượng vào tháng 1-2004 vì mọi thứ đều phải tập trung cho dự án xây dựng sân vận động mới và hiện thời ban giám đốc đang rất lo ngại”. Tuy vậy, diễn biến từ đầu mùa bóng đến nay ở Premier League cũng như Liga cho thấy Arsenal rất cần một tiền đạo như Kluivert, và Arsenal sẽ đủ khả năng lo liệu lương bổng cho Kluivert. Arsenal có thể lo liệu được khoản lương bổng cho Kluivert vì từ đầu mùa giải đến nay anh ta chưa ghi được một bàn thắng nào cho Barca trong Primera Liga. Trong sáu mùa giải ở TBN, đây là mùa giải thuộc loại tệ hại nhất của Kluivert. Anh trở thành mục tiêu chỉ trích của cổ động viên xứ Catalan và bị ban lãnh đạo Barca lôi ra phân xử xem nên giữ lại hay phải đẩy đi. Thật vô lý nếu Kluivert cứ đòi hỏi mức lương cao trong khi phong độ ghi bàn sa sút như vậy. Giữa lúc giới truyền thông đồn đại về chuyện Kluivert sẽ đầu quân cho giải ngoại hạng Anh, cầu thủ này đã hướng tầm mắt đến Highbury dù HLV lão thành Bobby Robson rất muốn lôi kéo anh về với Newcastle United. Kluivert vẫn thích Arsenal hơn cả. Vì vậy, nếu Arsenal và Kluivert thỏa hiệp được với nhau một mức lương thích hợp nào đó, Kluivert vẫn có thể hiện diện ở Premier League vào tháng 1-2004 và trong trường hợp đó, Highbury có thể ăn mừng. o0o Arsenal rất cần một tiền đạo như Kluivert để giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Thierry Henry. Kể từ khi sức mạnh của Bergkamp suy giảm do tuổi tác, HLV Wenger luôn thất vọng trong việc tìm người đá cặp với Henry. Tiền đạo Wiltord chưa tương xứng với khoản tiền chuyển nhượng 13 triệu bảng Anh – hợp đồng cao giá nhất của Arsenal. Tiền đạo Francis Jeffers là một sai lầm trị giá 8 triệu bảng. Tiền đạo Kanu kém hiệu quả đến mức khoản tiền chuyển nhượng 4,5 triệu bảng của anh ta vẫn là đắt. Còn hai cầu thủ trẻ Jeremie Aliadiere và David Bentley vẫn còn đang phát triển. Gỡ hòa 1-1 cho Arsenal trong trận đấu mới đây trên sân Charlton là Thierry Henry. Gỡ 1-2 cho Arsenal trên sân Dynamo Kiev trước đó cũng là Henry. Cho đến nay, Arsenal hầu như vẫn phải lệ thuộc vào phong độ ghi bàn của Henry ở Premier League cũng như Champions League. Kluivert sẽ gánh vác bớt trách nhiệm ghi bàn ở Premier League, dù anh chưa bao giờ ghi đến 20 bàn thắng trong một mùa giải VĐQG cho bất cứ CLB nào. Kluivert đang im hơi lặng tiếng ở Liga nhưng trình độ kỹ thuật của anh vẫn được thừa nhận. Kluivert có sa sút ở Liga thì đẳng cấp của anh vẫn hơn Kanu, Wiltord...Với kỹ thuật và chiều cao như Kluivert, các hàng phòng thủ ở Premier League (vốn yếu hơn các hàng phòng ngự ở Liga) không phải là trở ngại không thể vượt qua. Kluivert sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm ghi bàn ở Champions League vì anh có duyên hơn với bóng đá quốc tế. Cho dù Kluivert tự thừa nhận anh không phải là chân sút kinh điển thì anh vẫn là tiền đạo ghi bàn số một ở đội tuyển Hà Lan với 40 bàn trong 73 trận, hơn Cruyff, Bergkamp và Van Nistelrooy. Cho dù ở Hà Lan người ta vẫn còn tranh cãi về vị trí phù hợp nhất của Kluivert thì cũng phải thừa nhận rằng anh đá được cả hai vị trí trung phong hoặc tiền đạo lùi như Totti ở AS Roma. Chính vì thế, Kluivert sẽ cùng Henry công phá đối phương hoặc Kluivert sẽ lùi lại hỗ trợ sau lưng Henry như hỗ trợ Nistelrooy ở đội tuyển Hà Lan, cả hai đều là một viễn ảnh phấn chấn. Nếu có dịp tậu được một cầu thủ như Kluivert, Wenger không nên bỏ lỡ. (Theo SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:29, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Ronaldo sẽ đóng phim Theo nhật báo O’Globo, siêu sao của Real Madrid sẽ tham gia đóng một vai vốn rất quen thuộc đối với anh: một ngôi sao bóng đá thành công trong bộ phim mang tên "Màn trình diễn mùa hè". Các nhà tổ chức từ chối tiết lộ địa điểm quay phim. Thời điểm quay sẽ là thời gian Real Madrid không thi đấu.
Theo nhiều nguồn tin, những đoạn phim đầu tiên sẽ quay tại Curitiba, trùng với thời điểm Brazil tiếp Uruguay trong vòng loại World Cup 2006 vào ngày 19-11. Ngoài ra, nhiều khả năng phim cũng được quay tại Madrid vì nhà của Ronaldo và sân Bernabeu có thể được sử dụng làm bối cảnh trong bộ phim này. Phim cũng được quay tại Rio de Janeiro với sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên trẻ hàng đầu tại Brazil: Angelic và Luciano Huck. Phim dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1-2004 trước khi được trình chiếu vào giữa màu hè năm sau. Trước đây, trong thời gian điều trị chấn thương đầu gối, báo chí thường bắt gặp Ronaldo đế các rạp chiếu phim hoặc nhà hát. Anh thậm chí còn góp vốn làm phim và tham gia liên hoan phim Canes. Giờ đây, anh sẽ có cơ hội xuất hiện trên màn bạc. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:31, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Trezeguet theo đuổi kỷ lục của Platini Trong cuộc phỏng vấn mới đây của tờ L''Equipe, tiền đạo David Trezeguet đã nói rằng, anh muốn vượt qua thành tích ghi bàn cho Juventus của cựu tiền vệ Michel Platini.
Hiện tại, Trezeguet, 26 tuổi, đã ghi được 66 bàn cho Juventus kể từ khi anh tới đây vào năm 2000. Trong khi đó, Platini, cầu thủ đem lại danh hiệu vô địch EURO 84 cho Pháp, đã ghi được 104 bàn thắng cho Juventus trong giai đoạn 1982-1987, Trezeguet nói: "Mục tiêu của tôi là vượt qua Michel (Platini), mặc dù điều này là rất khó khăn. Nhưng chúng ta hãy cùng đợi và xem điều gì sẽ xảy ra".
Cũng cần phải nói rằng, Trezeguet đã ghi được 26 bàn trong 47 trận cho đội tuyển Pháp và anh cũng đang hướng tới kỷ lục 41 bàn của Platini, người đã chơi 72 trận trong màu áo Lam. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 19:31, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Bayern Munich sẽ trắng tay mùa này? Sebastian Deisler đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong đội hình Bayern Munich ở mùa giải năm nay sau những ca phẫu thuật đầu gối. Roy Makaay, Michael Ballack và Oliver Kahn cũng vậy. Thế nhưng, tất cả mọi người, trong đó có cả HLV Ottmar Hitzfeld, đều cho rằng, họ không thể giành chức vô địch Bundesliga cũng như Champions League theo cách chơi hiện tại.
Đó là lý do giải thích tại sao ngay sau trận thắng Kaiserslautern tới 4-1, Hitzfeld đã phải triệu tập gấp một cuộc họp. Ông nói: "Tôi không gọi đây là một cuộc họp báo động một sự khủng hoảng. Nhưng tôi chỉ nói với các cầu thủ về phong độ thi đấu của họ. Đừng nghĩ rằng, trận thắng 4-1 vừa qua là tuyệt vời. Nó chẳng là gì cả".
Không ai nghi ngờ về màn trình diễn của Bayern trước Kaiserslautern: 5 bàn thắng, một pha đẩy 11m thành công của Kahn và một tá những cơ hội được chia đều cho cả hai bên trước sự cổ vũ của 58.000 CĐV sân Olympic. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Bayern là một đội bóng xuất sắc. Theo thủ môn Oliver Kahn thì các cầu thủ của họ cần phải dừng ngay việc lừa phỉnh chính mình và trở nên nghiêm khắc hơn. Còn ban lãnh đạo đội bóng lại khẳng định, Bayern nên chấm dứt những lời tán dương rằng, đây là đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử. Thế nhưng, với các cầu thủ, họ đã chấp nhận việc như có danh hiệu vô địch Bundesliga ngay từ đầu mùa giải và vấn đề còn lại là Bayern sẽ thi đấu như thế nào tại châu Âu. Trở lại với trận đấu gặp Kaiserlautern, Bayern đã chơi hay hơn đối thủ của mình. Makaay ghi bàn thắng thứ 8 và thứ 9 trong 12 trận tất cả, trong khi Deisler dứt điểm thành công 2 bàn khác bằng một cú sút phạt và một pha độc diễn. Tuy nhiên, hiệp 2 lại là một màn trình diễn hoàn toàn khác. Thậm chí, HLV của Kaiserslautern, Erick Gerets, đã phải thốt lên rằng: "Nếu có một cơ hội nào đó để lấy được điểm tại Munich, nó phải rơi vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, tôi chứng kiến nhiều cơ hội đến vậy mà đội bóng của mình tạo ra". Vậy nên, nếu so sánh giữa 23 cú sút của Bayern với 16 cú sút của Kaiserslautern thì việc đội khác chỉ có được 1 bàn thắng thật "nực cười". Trên thực tế, tính đến thời điểm này, Bayern đều chưa thể hiện phong độ thực sự thuyết phục tại Champions League và Bundesliga. Sau khi vô địch Bundesliga ở mùa giải trước, hiện tại, đội bóng của Hizfeld đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Còn tại châu Âu, mặc dù vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu nhưng không ai dám khẳng định, Bayern có thể đánh bại được Real Madrid hay AC Milan. Có lẽ, điều khiến HLV Hitzfeld hài lòng nhất là Roy Makaay một lần nữa chứng tỏ được giá trị của mình, giá trị mà rất nhiều người trông đợi khi anh ký hợp đồng với Bayern cách đây một vài tháng. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:34, 29/10/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|