|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Boca Juniors vô địch Nam Mỹ Sáng nay, đội bóng của Argentina đã đánh bại Santos của Brazil với kết quả 3-1, ngay trên sân Morumbi (Sao Paulo) trong trận chung kết lượt về Cup Libertadores. Nhờ đó, họ giành danh hiệu cấp CLB cao quý nhất Nam Mỹ với kết quả chung cuộc 5-1.
Trước sự cổ vũ của khoảng 73.000 khán giả nhà, Santos vào trận với tinh thần quyết tâm rất cao. Họ hy vọng rằng sẽ chơi một trận đấu tưng bừng như khi đại thắng CLB America of Cali (Colombia) với tỷ số 8-1 ở bán kết. Nhưng các nhà vô địch Brazil không thể khống chế được đối phương trong trận đấu sáng nay. Santos có lẽ đã không phải đón nhận thất bại thảm hại trong trận lượt về này, nếu các chân sút của họ tận dụng tốt hai cơ hội rõ ràng ở những phút đầu tiên. Trung phong Ricardo Oliveira - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Santos ở mùa này - cũng chẳng thể làm được gì để cải thiện tình hình. Trong khi đó, do đã có lợi thế dẫn 2 bàn cách biệt ở lượt đi tại Buenos Aires, Boca vào trận với tâm lý thoải mái, áp dụng chiến thuật phòng thủ phản công. Đấu pháp này khiến những cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm của Santos liên tiếp mắc sai lầm. Phút 20, tiền đạo mới bước sang tuổi 19 Carlos Tevez lập công, đưa Boca vượt lên dẫn trước 1-0 trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, Boca rút quân về cố thủ, bảo vệ thành quả. Santos thì buộc phải gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách. Nhưng phải đến tận phút 75, Alex mới cân bằng tỷ số cho Santos. Nhưng thế cân bằng chỉ duy trì được tới phút thứ 83, khi người hùng của Boca là Delgado nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, trận đấu diễn ra hết sức sôi động với tốc độ cao. Alex thiếu chút nữa đã cân bằng 2-2, sau cú sút đầy uy lực từ khoảng cách 30 mét khiến bóng đi trúng cột dọc. Ở phút đá bù giờ thứ 3, Rolando Schiavi ấn định chiến thắng cho Boca, bằng bàn thắng từ chấm phạt đền trước sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Santos. Năm 1963, cũng tại chung kết Cup này, CLB Santos của vua bóng đá Pele đã đánh bại Boca Juniors - nơi Maradona khởi nghiệp và nổi danh. Nhưng 40 năm sau, Santos đã không thể ngăn Boca lần thứ ba đăng quang tại Cup Libertadores trong vòng 4 năm trở lại đây. Vô địch Năm Mỹ, Boca sẽ gặp AC Milan trong trận tranh Cup liên lục địa dự kiến được tổ chức tại Tokyo vào tháng 12 năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Bianchi, Boca Juniors cũng đã vô địch giải này các năm 2000 và 2001. Trước đó, Bianchi đã giúp Velez Sarsfield đăng quang cũng tại đấu trường này năm 1994. Như vậy, ông đã trở thành HLV đầu tiên 4 lần đoạt Cup Libertadores. Đội hình xuất phát Santos: 1-Fabio Costa; 16-Wellington, 2-Andre Luiz, 6-Alex, 3-Leo; 5-Paulo Almeida, 8-Renato, 10-Diego, 21-Fabiano; 7-Robinho, 9-Ricardo Oliveira. Boca Juniors: 1-Roberto Abbondancieri; 4-Hugo Ibarra, 2-Rolando Schiavi, 6-Nicolas Burdisso, 3-Clemente Rodriguez; 20-Javier Villareal, 8-Diego Cagna, 5-Sebastian Battaglia, 22-Raul Cascini; 11-Carlos Tevez, 16-Marcelo Delgado.
Gửi lúc 14:53, 03/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Ferguson gặp lại Stam HLV Arsene Wenger đã đánh ván bài phiêu lưu trên thị trường chuyển nhượng khi đưa ra lời đề nghị đến 7 triệu bảng cho cựu hậu vệ của Manchester United, Jaap Stam. Và có lẽ HLV Ferguson sẽ không khỏi khó chịu khi chàng hậu vệ này sẽ lại xuất hiện trên sân Old Trafford dưới màu áo "kỳ phùng địch thủ" Arsenal. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Roma vẫn chưa chấm dứt và HLV Roberto Mancini của Lazio đã buộc phải để hậu vệ khổng lồ này rời khỏi đội. Cách đây hai năm, Lazio đã trả cho Manchester 16,5 triệu bảng để mua lấy sự tự do cho Stam. Một cái giá khá bèo so với tầm vóc của cầu thủ mang đến nỗi khiếp sợ ở Old Trafford.
Lúc đó, Manchester muốn bán tống bán tháo một phần tử nổi loạn, còn Lazio mua về để phòng hờ cho Mijatovic, để rồi vá víu anh vào vị trí hậu vệ cánh phải. Trong hai năm qua, chưa lúc nào Stam có được sự trân trọng đúng mức và lần trở lại đảo quốc này sẽ là cơ hội lớn cho anh. Bản hợp đồng với CLB Ý Lazio có thể được hoàn tất trong 48 giờ tới. Những đại diện của Arsenal đã thực hiện một phi vụ thành công hơn mong đợi khi "hớt tay trên" cả Barcelona, AC Milan lẫn Juventus để thương thảo với cầu thủ 30 tuổi người Hà Lan. Ký hợp đồng với Stam, ông Wenger đã đáp ứng mục tiêu tăng cường sức mạnh hàng phòng thủ, nhưng trên nhiều mặt, đó là một ván bài phiêu lưu bởi nó tương tự như một hành động trêu tức đối thủ Alex Ferguson – người đã thải loại Stam để trừng phạt việc anh ấn hành cuốn tự truyện viết nhiều điều liên quan đến những xung đột trong phòng thay quần áo và tiết lộ hành vi bất hợp pháp của Sir Alex khi lôi anh khỏi Eindhoven. Stam có 3 năm thành công ở Old Trafford và là nhân tố chính trong cú ăn ba năm 1999 nhưng bấy nhiêu chưa đủ khiến Ferguson phải nương tay, dù khi tống khứ Stam tháng 8/2001 ông khẳng định đó chỉ là “những lý do thuộc về bóng đá”. Bây giờ, khi Stam ló mặt ở Highbury thì Sir Alex không tránh khỏi điên tiết khi Manchester gặp lại Arsenal. Một cơ hội lớn cho báo giới khai thác, một cái gai trong lòng ông chủ lớn của Old Trafford. HLV Wenger khăng khăng rằng Jaap Stam là cơ may cuối cùng để cứu vãn cơn khủng hoảng hàng thủ của Arsenal, sau khi Pascal Cygal chơi tệ hại, Keown già cỗi còn Sol Campbell chấn thương. Nhưng chẳng ai dám chắc là ông Wenger đưa Stam về Highbury chỉ vì "những lý do bóng đá"!
Gửi lúc 21:51, 03/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
AC Milan không bán Nesta với bất kỳ giá nào Sáng qua, Phó chủ tịch CLB thành Milan Adriano Galliani tuyên bố đã từ chối lời đề nghị mua hậu vệ người Italy với giá 50 triệu euro (57 triệu USD) từ một đội bóng của giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, ông không nêu rõ tên đội bóng này. Alessandro Nesta là một trong những cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay. Anh gia nhập AC Milan từ Lazio đầu mùa bóng năm ngoái với giá 29,7 triệu USD. Xét trong hoàn cảnh hiện thời, tại Premier League, chỉ có một số đội sau dám đề nghị Milan bán Nesta với mức giá cao ngất ngưởng. Manchester United đang cần một trung vệ giàu kinh nghiệm, đồng thời đủ sức gánh những khoản chi phí khổng lồ sau khi bán Beckham sang Real Madrid. Ngoài ra, Newcastle và Liverpool cũng là 2 CLB đang rất xông xáo trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea hiện chưa có động tĩnh gì nhưng sau khi được chuyển giao cho Roman Abramovich, tài phiệt dầu mỏ người Nga, đội bóng của HLV Ranieri đã được coi là một thế lực tài chính đáng gờm. Và theo tờ Sun, số ra hôm nay, chính Abramovich đã "gạ" Milan bán Nesta. Nhà tỷ phú này còn đang muốn mang về sân Stamford Bridge Patrick Kluivert (Barca) hoặc Edgar Davids (Juventus).
Nhưng Phó chủ tịch Galliani tuyên bố rằng AC Milan sẽ không để ai trong số 16 hoặc 17 cầu thủ thường xuyên đá chính ra đi ở mùa hè này. Ông cũng tiết lộ dự định tăng cường đội hình đương kim vô địch châu Âu bằng trung vệ Japp Stam của Lazio và tiền vệ Nakata của Parma. Ngay sau đó, từ phía Lazio, Tổng giám đốc Lucas Baldini đã lên tiếng trả lời: "Galliani muốn mua Stam ư? Vậy thì tôi cũng muốn Naomi Campbell nhưng không chắc là liệu tôi có thể mua được siêu mẫu hay không". Trước khi Serie A bắt đầu mùa giải mới, AC Milan sẽ chơi trận Siêu Cup Italy tại New York với đội vô địch Juventus vào ngày 3/8. (VnExpress)
Gửi lúc 22:20, 04/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Real hốt bạc từ 'sản phẩm' mang thương hiệu Beckham Thủ quân đội tuyển Anh David Beckham đã phá kỷ lục về doanh thu từ việc bán những chiếc áo đấu số 23 tại Real Madrid, bỏ xa những ngôi sao khác như Figo, Zidane và Ronaldo. Ngay trong ngày đầu tiên, CLB Hoàng gia đã bán được 8.000 chiếc áo của Beckham.
Trong đó, 200 chiếc được bán ngay sau khi Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano trao chiếc áo số 23 cho Beckham trong lễ ra mắt. Ngay lập tức, các xưởng của Adidas - hãng độc quyền cung cấp trang phục thể thao cho Real - đã gấp rút sản xuất, in ấn số áo của Beckham. Real cũng thông báo rằng vào giờ đóng cửa hôm qua, những khu thương mại lớn, các siêu thị bán đồ lưu niệm của CLB đã không còn một chiếc áo Beckham nào trong kho. Áo đấu của Real Madrid có giá cao nhất tại Tây Ban Nha: 78 euro (khoảng 54 bảng). Như vậy, Real Madrid đã thu được tổng cộng 624.000 euro trong ngày bán áo Beckham đầu tiên. Số lượng áo của Beckham bán được trong ngày đầu tiên gấp 4 lần của Ronaldo. Năm 2001, chỉ có 300 chiếc áo gắn tên và số của tiền vệ người Pháp Zinedine Zidane được bán trong ngày đầu tiên. Áo của Figo cũng "ế xưng" sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành người của Bernabeu hồi 7/2000. Việc áo của Beckham bán chạy chắc chắn làm vui lòng ban lãnh đạo Real, đặc biệt là Chủ tịch Florentino Perez - người luôn luôn coi giá trị thương mại của cựu tiền vệ MU này tương đương với giá trị của anh trên sân cỏ. Chủ tịch Real hy vọng rằng số tiền 41 triệu USD mà ông bỏ ra để có được Beckham sẽ được bù đắp nhờ khoản thu từ việc bán những mặt hàng lưu niệm có gắn số 23. Và châu Á chính là một thị trường tiềm năng, nơi mà Becks được yêu mến hơn bất cứ nơi đâu. Khi số lượng người hâm mộ muốn có áo của Beckham tăng đột biến mà Real không thể đáp ứng, những tư thương sản xuất áo giả đã vào cuộc. Và ngay cả những chiếc áo nhái có gắn số và tên của Beckham cũng bán hết sạch chỉ trong ít giờ, với giá không rẻ: 18 euro. Minh Hải (theo AFP)
Gửi lúc 22:22, 04/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
MU khó mua được Ronaldinho Trong khi RM đang tưng bừng với "lễ hội" Beckham ra mắt nhận chiếc áo số 23 thì ở Anh HLV Ferguson ôm đầu trước việc Paris Saint Germain chưa chịu bán Ronaldinho cho M.U sau khi chủ tịch PSG nâng giá cầu thủ này từ 24 triệu USD lên 52 triệu USD. Nguyênhnhân chính để PSG “lật kèo” là việc họ được kênh truyền hình Pháp Canal Plus đầu tưthêm 170 triệu USD nên đã thoát khỏi cảnh nợ nần khi họ mới rao bán Ronaldinho. Cho đến giờ phút này MU chỉ mới mua về được 2 tên tuổi còn non là Djemba (Cameroon) và Bellion (Pháp) trong khi "khoảng trống chết người" do Beckham để lại vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả đều đặt cược vào mỗi một mình Ronaldinho mới tạo điều kiện cho PSG nâng giá. Có lẽ cuối cùng M.U cũng phải đành theo giá của PSG bởi ngoài RM còn Barcelona sẵn sàng nhảy vào cuộc giành giật Ronaldinho.
Gửi lúc 07:42, 05/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Kewell về Liverpool - Cạnh tranh thêm khốc liệt Liverpool có vẻ khá mạo hiểm khi sẵn sàng trả cho Leeds khoản tiền 7 triệu bảng để có được Kewell và hơn nữa họ tuyên bố mức lương của tiền đạo người Australia này là 70.000 bảng/tuần, mức lương cao nhất tại Liverpool, cao hơn cả Owen và HLV Houlller. Tại Leeds, Kewell cũng chỉ kiếm được có 48.000 bảng/tuần, vậy thì việc Kewell từ chối Liverpooi mới là chuyện lạ! Người đại diện của Kewell, Bernie Mandic đã thừa nhận AC Milan, Barcelona và Manchester United cũng đã có liên hệ với thân chủ của ông, nhưng không đáp ứng được về phí chuyển nhượng và mức lương cho Kewell. Ngoài ra, việc Kewell tới Liverpool sẽ gây nên sự ganh đua khốc liệt hơn từ các cá nhân tại đây. Mới đây, Heskey đã có những liên hệ với ĐKVĐ Pháp, Lyon. Trong khi đó, tiền đạo Baros quyết định ở lại Liverpool làm cho cuộc tranh chấp cho một suất còn lại trên hàng tiền đạo cùng Owen sẽ trở nên quyết liệt. Rất có thể Kewell sẽ là tiền đạo thứ 3 đóng vai trò cung cấp bóng cho cặp Owen - Baros, vị trí anh đã chơi rất tốt hồi đầu mùa giải vừa qua. Như vậy, lối chơi của Liverpool sẽ có sự thay đổi nhất định!
Gửi lúc 07:43, 05/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Samuel Eto'o thử sức tại Valencia. Hôm qua, ngôi sao tiền đạo người Cameroon đã đồng ý chuyển tới thi đấu cho CLB sân Mestalla theo một hợp đồng có thời hạn 5 năm, từ CLB Mallorca (cũng chơi tại giải vô địch Tây Ban Nha). Trong khi đó, hai trụ cột của Valencia lại có ý ra đi.
Tuy nhiên, Chủ tịch Valencia Jaime Orti và người đại diện của Eto'o là Javier Fabrica mới chỉ ký vào biên bản ghi nhớ. Để hoàn tất việc mua sát thủ của đội tuyển Cameroon, Valencia còn cần phải đàm phán kỹ hơn với CLB Mallorca. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ chính là sức mạnh của tiền đạo 22 tuổi. Anh gia nhập Real Mallorca năm 1999 từ Real Madrid. Tại Mallorca, Samuel Eto'o đã chơi rất ấn tượng ở mùa bóng vừa qua. Chính anh là người ghi 2 bàn, giúp CLB này vượt qua Recreativo trong trận chung kết Cup nhà vua TBN. Trong sự nghiệp quốc tế của mình, Eto'o đã cùng tuyển Cameroon hai lần đăng quang tại giải vô địch châu Phi, đoạt huy chương vàng tại Olympic Sydney 2000. Trong khi đó, hai trụ cột của Valencia là Roberto Ayala và Pablo Aimar lại muốn ra đi. Đại diện của hai cầu thủ này khẳng định rằng thân chủ của họ muốn đầu quân cho Barcelona. Tân HLV của Barcelona là Frank Rijkaard cũng thể hiện sự quan tâm đến hai cầu thủ này, nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng xứ Catalan.
Gửi lúc 06:24, 06/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
M.U có thể được bán với giá 500 triệu bảng Theo hai tờ Daily Express và Daily Star, thì tên tuổi người đang có kế hoạch tiếp quản M.U không được tiết lộ. Ông Oliver Houston - phát ngôn viên của Shareholders United (SU), tổ chức được thành lập để chống lại nỗ lực tiếp quản của BSkyB vào năm 1999, cho biết: ''Nếu mọi người quyết định bán CLB, tôi sẽ khuyến cáo họ rằng, nên nghĩ đến lợi ích đầu tư lâu dài hơn là quan tâm đến lợi nhuận trước mắt. Chúng tôi luôn nghĩ, SU là người giám hộ hiển nhiên của M.U trong suốt 125 chiều dài lịch sử của đội. Cùng lúc đó, các fan cũng có thể kiếm tiền để giành được cổ phần trong CLB. Chúng tôi đã từng nói với các nhà môi giới, các nhà băng, và tất cả những người bạn trong cộng đồng kinh doanh của M.U rằng, bạn không bao giờ biết chắc bạn có thể giành được những gì''.
Ông Houston nói thêm: ''Hiện tại, có đến 99% trong số 35.000 cổ đông của M.U là những nhà đầu tư nhỏ. Trong khi đó, 1% còn lại của cổ đông nắm giữ đến 75% cổ phần của đội bóng''. Thông tin trên khiến các fan trung thành nhất của M.U thất vọng và không tin đấy là sự thật. Họ muốn M.U được nắm giữ bởi nhiều cổ đông nhỏ hơn là các nhà đầu tư lớn.
Gửi lúc 07:18, 09/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Arsenal sẽ buộc phải bán Henry cho Chelsea? Tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã xác nhận rằng ông rất muốn mang Henry về với sân Stamford Bridge. Đại diện của Henry, ông chủ tập đoàn SEM Jerome Anderson, cho biết: ''Bóng đá ngày càng bị chi phối bởi yếu tố tiền nong. Thế nên Thierry có thể sẽ không phải là người có quyết định cuối cùng trong chuyện ra đi hay ở lại. Cách đây vài tháng thì ai mà dám nghĩ rằng David Beckham sẽ chia tay Manchester United?''. Triển vọng Henry gia nhập đội hình của đối thủ không đội trời chung như Chelsea chắc hẳn sẽ làm các CĐV tại sân Highbury phát điên vì cáu giận. Thậm chí, nếu điều này trở thành sự thực thì có thể nó sẽ dẫn tới một hậu quả thảm khốc hơn nhiều với Arsenal là sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột khác và không loại trừ cả HLV Arsene Wenger. Tỷ phú Abramovich thẳng thừng tuyên bố rằng Henry, sang Arsenal từ Juventus với giá 8 triệu bảng cách đây 4 năm, là mục tiêu chuyển nhượng số một của Chelsea và tiền không thành vấn đề với khoản kinh phí 150 triệu bảng dành riêng cho công việc chiêu mộ tinh binh. Hôm chủ nhật vừa qua, Abramovich cho biết: ''Tôi thích cả Thierry Henry và Sol Campbell, nhưng tôi sẽ không đàm phán về bất cứ cầu thủ nào khác nếu như giá cả của họ tăng lên''. Arsenal chắc chắn sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn về tài chính hiện tại của mình nếu họ chấp nhận bán Henry, nhưng HLV Wenger sẽ không thể chấp nhận nổi điều này và có lẽ sẽ phản ứng bằng cách chia tay Arsenal. Và nếu Wenger, Henry cùng chia tay đội bóng vùng Bắc London thì chẳng có gì đảm bảo rằng Patrick Vieira và Robert Pires sẽ ở lại. Đội trưởng Vieira tuyên bố: ''Có những người hy vọng rằng sẽ thấy đội bóng chúng tôi bị tan đàn xẻ nghé trong mùa hè này nhưng tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra''.
Gửi lúc 07:19, 09/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Foe bị chết do bệnh tim Kết quả cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai cho thấy rằng tiền vệ đội tuyển Cameroon Marc-Vivien Foe đã qua đời vì những nguyên nhân bệnh lý tự nhiên mà nhiều khả năng là bệnh tim. Cầu thủ 28 tuổi này đã đột ngột gục ngã ngay trên sân khi đang thi đấu trận bán kết Confederations Cup với Colombia tại Lyon vào ngày 26/6. Các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu cho Foe ngay trên sân trước khi cáng cầu thủ này ra ngoài để chữa trị sâu hơn, bao gồm cả hô hấp nhân tạo và tiếp oxy. Người ta đã cố gắng làm tin Foe đập trở lại sau 45 phút đồng hồ nhưng không thành công. Cuộc khám nghiệm tử thi lần đầu tiên đã không thể tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của Foe, còn kết quả cuộc khám nghiệm thứ hai thì loại bỏ thẳng thừng khả năng tuyển thủ Cameroon xấu số này sử dụng chất kích thích. Ủy viên công tố Xavier Richaud cho biết: ''Cái chết xuất phát từ những nguyên nhân tự nhiên và nhiều khả năng là do bệnh về tim mạch. Không có dấu hiệu của việc sử dụng chất kích thích. Đó là một ca phình cơ tim. Ngay từ cuộc khám nghiệm đầu tiên, các bác sĩ đã thấy tâm thất trái bị phình lên một cách khác thường". Các ca xét nghiệm tìm độc tố cũng được tiến hành trong quá trình khám nghiệm tử thi và tất cả kết quả được trao cho một giám định viên tại Geneva (Thuỵ Sĩ) để phân tích trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng các test này cũng không tìm thấy bất cứ dấu tích nào của chất kích thích. Richaud nói thêm: ''Chừng nào mà việc xét nghiệm máu và nước tiểu còn đáng tin cậy thì kết quả cho thấy Foe không hề sử dụng bất cứ loại chất kích thích nào trong vòng 72h trước cái chết. Qua xét nghiệm tóc cũng cho thấy, trước đó Foe không hề có tiền sử dùng chất kích thích". Hôm (7/7), linh cữu của Foe đã được an táng tại thủ đô Yaounde của Cameroon trong một đám tang có sự tham dự của hơn 3.000 người.
Gửi lúc 07:21, 09/07/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|