|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Rivaldo đã thực sự bị lãng quên
Mới một năm trước đây, ngôi sao với cái chân trái phù thủy này còn là một người hùng trong chiến dịch chinh phục kỳ diệu của Milan. Vậy mà lúc này, ngay tại Milan, không còn ai để ý đến anh nữa. Milan vẫn ra sân mỗi tuần mà không cần đến Rivaldo, cho dù anh vẫn là một trong những "niềm kiêu hãnh" của họ.
Phút 65 của trận đấu Milan - Club Brugge, Rossoneri đang bị Bruges dẫn trước 0-1 bằng bàn thắng của “nhóc tỳ” Mendoza. Không còn cách nào phá vỡ thế bế tắc trước hàng phòng thủ dầy đặc và chiến thuật “ruồi bâu’ của Bruges, tưởng chừng Ancelotti sẽ tung Rivaldo vào sân để mong chờ thay đổi cục diện trận đấu và Rivaldo đã bắt đầu khởi động, nhưng cuối cùng Ancelotti lại tung tiền đạo Tomasson vào sân.
Sau đó 3 ngày, đội quân Rossoneri hành quân đến xứ Genoa để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà Sampdoria mà không có tên Rivaldo trong danh sách. Anh ở lại trung tâm Milanello với các cầu thủ bị chấn thương của Milan như Kaladze, Ambrossini và Inzaghi. Milan đã chiến thắng Sampdoria với tỷ số áp đảo 3-0 sau trận thua nhục nhã Bruges. Trong những phút Milan lâm nguy hay những chiến thắng huy hoàng, Ancelotti vẫn không cần đến tài năng của Rivaldo. Bởi vì, Ancelotti đã xác định trước sau gì thì siêu sao người Brazil cũng rời Milan vào tháng 1/2004 tới đây, vì vậy ông không cần phải xáo trộn đội hình hiện tại của Milan làm gì. Rivaldo cũng xác định sẽ rời Milan, chính vì thế cho dù không có tên trong dánh sách của Milan trong nhiều trận đấu qua hoặc ngồi trên băng ghế dự bị, anh cũng đành cam chịu mà không có bất cứ một lời phàn nào. Thực chất của vấn đề Rivaldo ở lại Milan đã hé mở: đó là một sự thỏa thuận ngầm giữa PCT Milan Adriano Galliani và Rivaldo cho phép cầu thủ Brazil ở lại đến tháng 1, được tập luyện trong điều kiện tốt nhất, giúp anh duy trì phong độ và có đủ thời gian lựa chọn CLB thích hợp. Thông tin Rivaldo đi hay ở cũng không làm các CĐV quan tâm nữa, bởi vì không có anh, Milan vẫn vận hành tốt. Kể từ bây giờ có thể xem như Rivaldo không còn là một cầu thủ của Milan nữa. Với Rivaldo, những ngày tháng ở Milan đã khép lại. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 19:37, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vòng 3 Carling Cup: Arsenal, M.U thắng khó nhọc Mặc dù chỉ gặp phải những đối thủ dưới tầm như Rotherham hay Leeds United nhưng cả Arsenal và M.U cùng phải trải qua một cuộc khổ chiến thực sự mới giành được thắng lợi chung cuộc. Trong khi Arsenal dù được chơi trên sân nhà nhưng phải nhờ tới loạt luân lưu 11m mới vượt qua CLB hạng nhất Rotherham thì MU cũng chỉ thắng được Leeds sít sao với bàn thắng quyết định ở phút 118.
Làm khách trên sân Elland Road với hàng loạt gương mặt trẻ như Carroll, Fletcher, Djemba-Djemba, Richardson, Bellion nên không có gì khó hiểu khi Leeds chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Leeds phải chờ tới phút 48 mới mở được tỷ số nhờ công của Roque Junior trong một pha phạt góc do Seth Johnson thực hiện.
Sau khi bị dẫn bàn, MU buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm cách san bằng cách biệt và 12 phút trước khi trọng tài Paul Durkin thổi còi mãn cuộc, tiền đạo trẻ David Bellion đã gỡ hoà cho đội khách bằng cú kết thúc qua hai chân thủ môn Paul Robinson sau đường chuyền của Eric Djemba-Djemba. Hoà nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội buộc phải bước sang hiệp phụ để phân định thắng bại. Lần đầu tiên ở trận này, M.U vươn lên dẫn bàn khi Darren Fletcher chuyền đẹp để Diego Forlan dứt điểm thành công ở phút 108. Nhưng chỉ 6 phút sau, Junior lại thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn thắng thứ hai của mình trong trận này sau đường chuyền bên cánh phải của tiền vệ trẻ James Milner. Khi thời gian bắt đầu trôi dần về những phút cuối và các khán giả trên sân Elland Road bắt đầu nghĩ tới loạt sút luân lưu 11m thì Eric Djemba-Djemba bất ngờ chọc thủng lưới Robinson sau pha phạt góc do Quinton Fortune thực hiện ở phút 118. Kết quả (trong ngoặc là hạng đấu) Arsenal-Rotherham (I): 1-1 (Arsenal thắng 9-8 bằng penalty) Blackpool (II)-Crystal Palace (I): 1-3 Bolton Wanderers-Gillingham (I): 2-0 Bristol City (II)-Southampton: 0-3 Leeds United-Manchester United: 2-3 (hiệp phụ) Queens Park Rangers (I)-Manchester City: 0-3 Reading (I)-Huddersfield (II): 1-0 Wolverhampton-Burnley (I): 2-0 Tiền đạo đội tuyển U-17 Tây Ban Nha Francesc Fabregas đã phá kỷ lục của Jermaine Pennant để trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước tới nay được ra sân trong đội hình xuất phát của Arsenal ở một giải đấu chính thức. Fabregas được HLV Arsene Wenger tung vào trận lúc mới 16 tuổi 177 ngày, sớm hơn 202 ngày so với kỷ lục cũ 16 tuổi 319 ngày của Jermaine Pennant khi cầu thủ này cũng xuất hiện lần đầu trong màu áo Arsenal tại Carling Cup ở trận gặp Middlesbrough vào năm 1999. Đây là một trong điểm đáng chú ý hiếm hoi của trận đấu giữa Arsenal và CLB hạng nhất Rotherham. Cũng giống như M.U, Arsenal chỉ cho một vài cầu thủ ở đội một vào sân như Edu, Wiltord và Kanu, ngoài ra là những cái tên rất lạ như Stack, Tavlaridis, Clichy, Hoyte, Fabregas, Soler, Aliadiere. Arsenal dẫn trước ngay từ phút 11 nhờ công của Aliadiere nhưng cuối cùng lại bị Rotherham gỡ hoà ở phút 90 sau cú đánh đầu của Darren Byfield. 11 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, thủ môn Mike Pollitt của Rotherham bị truất quyền thi đấu do chơi bóng bằng tay ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Arsenal đã không sao tận dụng được lợi thế hơn người để giành chiến thắng mà phải chờ tới loạt luân lưu 11m. Lòng kiên nhẫn của các CĐV Arsenal trên sân Highbury lại tiếp tục bị thử thách khi phải tới loạt sút thứ 9, Wiltord mới mang lại thắng lợi chung cuộc cho đội nhà bằng cú sút penalty lần thứ hai. Trước đó, tiền đạo người Pháp đã không thành công ở lượt sút đầu tiên. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:41, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Abramovich thoát nạn Theo tờ Telegraph (28-10), ông chủ đội bóng Chelsea - tỷ phú Nga Roman Abramovich nhiều khả năng sẽ không bị điều tra theo sau sự kiện Tổng giám đốc Công ty dầu lửa Yukos là Mikhail Khodorkovski bị cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ...
Abramovich và Khodorkovski là hai người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực dầu khí giàu nhất nước Nga. Nhiều người nghi ngờ Abramovich sẽ bị FSB điều tra sau khi Khodorkovski bị bắt giữ vì giữa hai nhân vật này có những mối quan hệ làm ăn rất gần gũi. Mới đây, Khodorkovski đã mua một phần hùn trị giá 1,8 tỷ bảng Anh của Abramovich ở công ty dầu mỏ Sibneft.
Tuy nhiên, so với Khodorkovsky - Abramovich đã tỏ ra khôn ngoan hơn rất nhiều. 48 giờ trước khi cơ quan công tố Nga quyết định điều tra những vụ làm ăn mờ ám của Khodorkovsky - Abramovich đã quyết định bỏ tiền ra mua đội bóng Chelsea. Chưa hết, sau đó ông còn bán hầu hết tài sản có giá trị của mình ở Nga để chuyển tới nước Anh. Boris Berezovsky - người từng là cố vấn cho Abramovich nhận định, Abramovich mua Chelsea như là một "sự bảo vệ cho cá nhân ông". Boris nói: "Abramovich đã biết những gì sẽ xảy ra với Khodorkovsky. Vì thế ông mua Chelsea. Đó là quyết định khôn ngoan vì sau này nếu các cơ quan công tố Nga muốn điều tra Abramovich, họ sẽ đụng đến Chelsea...". Một phân tích gia kinh tế khác của Nga cũng nhận định, Abramovich sẽ thoát nạn vì ông không bắt chước Khodorkovsky lao vào con đường chính trị ở Nga. (Tuổi Trẻ) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:41, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Có một Juan Veron nhân ái Veron đã hành động vì trẻ em Argentina, những nạn nhân đáng thương nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2001. Hơn 2/3 trẻ em ở Argentina sống trong nghèo đói. Số trẻ em gia nhập đội quân làm việc chân tay và gái bán dâm ngày càng tăng. Và các nhà tù cũng ngày một đón nhiều trẻ vị thành niên hơn. Và Veron đã ra tay
Giữa cái nền tối tăm đó, ngôi trường Semilla ở La Plata, thành phố cảng cách Buenos Aires 60km, đang cố gắng mang lại chút ánh sáng, những tia sáng của hy vọng.160 đứa trẻ bất hạnh nhất của thành phố được hưởng chế độ giáo dục miễn phí ở đây. Bên cạnh những bài giảng 2 buổi sáng chiều, chúng được ăn 4 bữa trong ngày và tham gia nhiều hoạt động vui chơi khác. Hàng tháng, có bác sĩ đa khoa và nha sĩ đến chăm sóc sức khỏe cho chúng... Người lập ra ngôi trường này là Juan Sebastian Veron, ngôi sao bóng đá Argentina. "Tôi biết, không phải tôi đang thay đổi xã hội Argentina nhưng khi nhìn vào tình trạng này, tôi phải làm một việc gì đó", Seba nói. Anh bắt đầu dựng ngôi trường này từ những đồng tiền đầu tiên anh kiếm được ở Ý. Ngoài tiền túi, anh còn thường xuyên tổ chức bán đấu giá những kỷ vật của anh để gây quỹ cho trường. "Chúng tôi đang chuẩn bị dựng thêm nhà mới ở trường để có thể mang về thêm nhiều trẻ em cơ nhỡ nữa", Seba tự hào, "Chúng tôi dự tính tăng số trẻ ở đây lên thành 200 đến 230. Tương lai, con số này tiếp tục tăng". Hai nửa con người Veron Trong con người Seba luôn tồn tại 2 nửa. Một là Seba điềm tĩnh như HLV đầu tiên của anh, ông Bilardo nhận xét: "Anh ta nói rất ít và hay xấu hổ" và một Seba nóng nảy như trong một lần thoi vỡ mặt một paparazzi ở một dạ hội hoá trang tại Buenos Aires. Một Seba chu đáo chăm nom cuộc sống gia đình và một Seba ồn ào trong mối quan hệ với cô người mẫu bốc lửa ở Ý. Trong bộ sưu tập đĩa CD của anh, người ta cũng thấy có đĩa hát của Metallica đặt cạnh đĩa nhạc Mozart. Cả trên sân bóng, cũng có hai nửa của anh tồn tại. Một Seba chói sáng trong trận mở màn mùa giải gặp Liverpool, một Seba thảm hại ở trận đấu với Besiktas. Một Seba chơi rất hay cho M.U ở Champions League và một Seba tồi tệ ở các trận Premier League. Song có những điều mà 2 nửa Seba thống nhất được với nhau: tính trung thực và sự cảm thông. Seba biết nếu không có người cha Ramon, cầu thủ đá cánh tuyển Argentina những năm 60, anh khó có được cuộc sống sung túc và được định hướng từ thời thơ ấu. Có thể anh đã trở thành một tay bợm chuyên ăn cắp vặt hay một người khốn khó hàng ngày phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để quét dọn cửa hàng nào đó. Anh đồng cảm với mọi người. Chính vì thế mà Seba đã lập ra ngôi trường và chăm chút cho nó. Một niềm vui nho nhỏ Mỗi khi về quê hương Argentina, Seba đều háo hức đối ngôi trường này để đắm mình vào thế giới tuổi thơ. Với anh, đó là niềm vui nho nhỏ nhưng đầy tình người. Anh cùng với Crespo đã tìm thấy thú vui ở một quán ăn Argentina tại London với người chủ, nhân viên và cả món bít tết bò đều từ Argentina. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 19:44, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Juventus có thể bị Chelsea giật mất Lucio Chủ nhân của đội bóng Chelsea, Roman Abramovich đang từng bước giành lại lợi thế trong cuộc đua với Juventus để có được hậu vệ Lucio của Bayer Leverkusen. các bản tin Italia đã đang tải thông tin: tối qua các quan chức của Chelsea đã có mặt tại Đức để đàm phán với Bayer về lời đề nghị 9 triệu bảng. Juventus vẫn luôn tự tin họ sẽ có Lucio vào mùa hè tới, nhưng giám đốc của Bayer cho biết đội nào trả giá cao hơn thì sẽ chiến thắng.
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:50, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Chelsea đem Frey về Stamford Bridge Báo chí đưa tin Chelsea đang chuẩn bị một cuộc chuyển đổi cầu thủ, thủ môn Sebastien Frey của Parma sẽ là mục tiêu số 1. Cho dù thủ môn của họ là Carlo Cudicini đang có phong độ tốt, nhưng anh mắc 1 số sai lầm gần đây, đặc biệt trong trận thua 1-2 trước Arsenal. Cũng có tin Inter đang muốn đem Cudicini về Italia Hiện tại cả Arsenal, MU và Bayern Munich đang quan tâm đến Frey, nhưng Chelsea là đội có khả năng kéo được Frey về Stamford Bridge nhất.
Giá của Gialloblu đăt ra 7 triệu bảng cho Frey, cùng lúc họ cũng đang liên hệ để có thủ môn của U21 Italia, Marco Amelia, đang được Lecce mượn . Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 19:51, 29/10/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Gia đình Beckham chuyển nhà mới Cuối cùng thì David và Victoria cũng tìm được chỗ nương thân ổn định ở Madrid. Hôm chủ nhật, sau khi trang trải mọi chi phí tại khách sạn Santo Mauro, vợ chồng Becks cùng hai nhóc tỳ đã chuyển tới một biệt thự sang trọng. Ngôi biệt thự trị giá 4,5 triệu bảng, có dáng dấp một nông trại của người Mỹ, có tường bao quanh, nằm ở Las Encinas, cách trung tâm thành phố Madrid gần 20 km về phía bắc. Xung quanh ngôi biệt thự là rừng. Tại đây, Becks có thể thoải mái săn hươu nếu bắt gặp chúng đi lang thang. Biệt thự còn có một bể bơi nước nóng ngoài trời, hệ thống an ninh hiện đại. Đây còn là khu vực thuộc vùng cấm bay, vì gần biệt thự của vua Tây Ban Nha, Juan Carlos.
Becks đã thuê bốn công nhân chuyển nhà chuyên nghiệp vận chuyển những đồ đạc của họ từ khách sạn Santa Mauro về nhà mới. Victoria và David theo sau trên một chiếc Aston Martin màu đỏ. Trong khi hai vợ chồng dọn dẹp, mẹ của David cùng hai đứa trẻ dạo chơi ở một hội chợ. Một người bạn cho biết: "Họ rất hạnh phúc. Việc sống ở khách sạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày của một gia đình. Chính vì vậy, có một ngôi nhà sẽ giúp ổn định cuộc sống gia đình. Ngoài ra, hai vợ chồng đang rất phiền lòng về những lời đồn đại liên quan đến sự tan vỡ quan hệ của họ. Victoria cảm thấy rằng đã đến lúc cần phải có một nơi định cư ổn định. Điều đó còn rất quan trọng đối với bọn trẻ, đặc biệt là Brooklyn, bởi chỉ hai tuần nữa, cậu bé sẽ đi học”. Việc làm này của cặp Posh - Becks càng khẳng định một điều không có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc hôn nhân của họ, đồng thời xoá tan mọi nghi ngờ về việc Victoria không muốn tới Tây Ban Nha. Giờ đây, gia đình nhỏ bé Beckham sẽ có những ngày tháng hạnh phúc ở một nơi hoàn toàn mới. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:13, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Liverpool : 52 triệu bảng cũng không bán Owen Huấn luyện viên CLB Liverpool G. Houllier khẳng định rằng, ông sẽ không bán tiền đạo M. Owen cho CLB Real Madrid thậm chí câu lạc bộ này có trả 52 triệu bảng Anh đi nữa.
Hiện nay, báo chí đưa tin rằng, Real Madrid đang có kế hoạch trả 25 triệu bảng để “kéo” Owen sang hợp với đội trưởng đội tuyển Anh D. Beckham (từ M.U sang) để tăng thêm sức mạnh cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Trước thông tin này, ông Houllier nói, ngôi sao Owen không CLB nào có thể mua được, thậm chí Real Madrid có đảo ngược con số 25 và đặt lên bàn 52 triệu bảng. Ông nói : “Nếu họ (Real) gọi điện cho tôi với con số như báo chí đưa tin, thậm chí đảo ngược con số đó (52 triệu bảng), chúng tôi vẫn muốn giữ Owen”. Owen còn 18 tháng hợp đồng với Liverpool và ông Houllier hy vọng anh sẽ ký tiếp hợp đồng với câu lạc bộ. (Theo báo Nhân Dân) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 03:22, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Veron ơi, tình Lazio không nhạt phai... Ở Anh, người ta vẫn chưa nhìn ra giá trị của Juan Sebastian Veron. Ở Argentina, anh bị huýt sáo, bị la ó mỗi khi chạm bóng – trận vòng loại World Cup 2006 với Chile mới đây. Nhưng ở Lazio, Veron vẫn được quý mến dù anh đã là đối thủ của họ.
Khi Veron rời Lazio đầu quân cho Manchester United vào năm 2001, anh được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng, ở Old Trafford, thỉnh thoảng Veron mới trình diễn được khả năng của mình, chủ yếu là các trận cúp châu Âu. Rồi anh chuyển sang thi đấu cho Chelsea nhưng vẫn chưa khẳng định được vai trò của mình. Vấn đề lớn nhất của Veron là thể lực.
Giống như Chelsea 2003, đội hình Lazio mà Veron gia nhập vào năm 1999 là một đội hình đang vội vã chi tiền mua thành công. Họ chi 18 triệu bảng Anh vào Veron sau khi đã chi 65 triệu vào các cầu thủ khác. Vào năm 1997, chủ tịch Sergio Cragnotti khi ấy đã dụ dỗ Sven Goran Eriksson đến với Lazio thay vì Blackburn và ngay khi đặt chân đến thành Rome, Sven Eriksson đã lập tức đề nghị mua các cầu thủ mới. Trong đó bao gồm 3 cầu thủ từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Eriksson ở Sampdoria – tiền đạo Roberto Mancini, hậu vệ người Serbia Sinisa Mihajlovic và tiền vệ Veron. Lúc ấy, ban lãnh đạo Lazio không khỏi giật mình vì Mancini đã quá già, Mihajlovic khá tai tiếng. Nhưng về Veron, họ thuận ngay. Vào tháng 12-1999, Eriksson nói: “Phải mất một thời gian mới có được 3 cầu thủ mà tôi muốn. Mancini đến Lazio ngay với tôi nhưng một năm sau mới tới Mihajlovic và Veron đến vào mùa hè 1999. Tuy vậy, tôi đã có những cầu thủ mong muốn”. Sáu tháng sau, vào mùa hè năm 2000, Lazio đoạt chức vô địch serie A và Veron chính là nguồn động lực của họ. Đó chính là lý do vì sao cho đến bây giờ cổ động viên Lazio vẫn còn quý mến Veron dù anh đã rời xa họ. Vào cái đêm Chelsea thắng Lazio 2-1 trên sân Stamford Bridge, các khán giả Lazio vẫn hô vang tên Veron. Sau trận cầu này, một nhà bình luận truyền hình đặt vấn đề về Veron: “Hôm qua, trong các cuộc họp báo, cả HLV Ranieri của Chelsea cũng như Roberto Mancini của Lazio đều bênh vực Veron và cho rằng Veron là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Vấn đề là ở nước Anh họ chưa nhìn thấy điều đó”. Veron đáp: “Bình thường. Không phải lúc nào cũng được báo chí ủng hộ”. o0o Đối với Veron, chỉ cần sự ủng hộ của những người đồng đội – cũ và mới – cũng đủ. Ngày 3-11, hai ngày trước trận lượt về Lazio – Chelsea, Roberto Mancini nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng Veron là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi không đồng ý với những ai cho rằng Veron chưa chứng tỏ được thực tài ở nước Anh”. Theo Mancini, vấn đề nằm ở chỗ ở Lazio và Manchester United trước đây, Veron được yêu cầu thi đấu ở những vị trí khác nhau. Ở Lazio, anh đúng là ông chủ của hàng tiền vệ, kiểm soát nhịp độ thi đấu, bao quát từ trái sang phải, từ giữa hàng tiền vệ lên đến sát cặp tiền đạo, không bao giờ bị trói buộc vào bất cứ vị trí nào. Trái lại, ở Manchester United, ông chủ hàng tiền vệ là Roy Keane, vị trí thi đấu của các cầu thủ bị cố định và nếu bất tuân kỷ luật thì có thể bị sút một chiếc giày vào mặt như chơi! Veron chơi không hay ở Manchester United chỉ vì anh không được tự do như trước. Cũng chính vì lẽ đó, Chelsea mới mua được Veron với giá chỉ bằng một nửa so với lúc cầu thủ này đầu quân cho Manchester United. Tiền đạo Claudio Lopez nói về người đồng đội cũ của mình: “Veron là một cầu thủ lớn. Dĩ nhiên khi chúng tôi gặp nhau trong Champions League, mỗi người đều cố gắng hết sức vì đội bóng của riêng mình để giành thắng lợi. Sau trận đấu, vẫn là tình bạn”. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:25, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Nistelrooy - Khẩu súng đã thông nòng Bị chỉ trích vì không ghi được bàn nào ở Giải vô địch Anh trong 4 trận liên tiếp, tiền đạo Van Nistelrooy đã ghi liền hai bàn góp phần trong chiến thắng 3-0 của M.U trước đội khách Rangers ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay (5-11).
Không chỉ vậy, tiền đạo người Hà Lan này đã tiếp cận kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Denis Law cho CLB tại Cúp châu Âu khi chỉ còn thua có 1 bàn (27 so với 28).
Ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, thiếu Scholes và Solskjaer, nhưng M.U cũng dễ dàng làm chủ thế trận và có bàn thắng sớm ở phút thứ 6 do công của Diego Forlan, với cú vô lê tuyệt đẹp khi bóng bị hậu vệ Rangers phá ra đến chân anh. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 43 và 60, đội chủ nhà mới có hai bàn thắng tiếp theo, do các cầu thủ Rangers đã phòng thủ rất tốt và chơi tập trung, mà người kết thúc không ai khác chính là Van Nistelrooy. Mặc dù bàn đầu tiên do Nistelrooy ghi được khá may mắn (bóng đập xà ngang sau cú sút của Forlan bật đúng đầu gối của anh vào lưới), nhưng HLV Ferguson vẫn hết lời ca ngợi: '''' Tôi luôn hi vọng các tiền đạo có thể ghi bàn từ những tình huống bóng bật ra như vậy. Chẳng có gì phải xấu hổ, bởi bản thân tôi cũng từng ghi được một vài bàn thắng kiểu vậy khi còn là một tiền đạo của Rangers''''. Hay ngay cả HLV McLeish (Rangers) cũng phải khen ngợi khả năng săn bàn của tiền đạo này khi nói: ''''Rudd có mặt trong tất cả những tình huống bóng bật ra và đó là bài học lớn cho các tiền đạo trên khắp thế giới về kĩ năng ghi bàn''''. Nhưng không chỉ có Nistelrooy chơi tốt trong trận này bởi người đá cặp với anh là Forlan cũng đã trình diễn một phong độ tuyệt vời trong thời gian vừa qua khi bàn mở tỷ số trong trận này là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của tiền đạo người Uruguay này. Chính HLV Ferguson cũng đã phải khen ngợi: ''''Khi một tiền đạo ghi bàn đều đặn hàng tuần, thật khó phải để anh ta ngồi ngoài. Với phong độ như hiện nay, Forlan chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Liverpool vào chủ nhật tới". (Tuổi Trẻ) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 03:26, 06/11/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|