Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4672724 người đang duyệt site , trong đó có 4807 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1057 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9258 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
nguoixahanoi
Đêm rất ..đêm...............và xa rất ...xa



,Vietnam
Thành viên từ 22:24, 01/06/03


Đã được 3 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Arsenal - Dynamo: 1-0


Đội hình:

Arsenal: Lehmann; Lauren, Toure, Campbell, Ashley Cole, Ljungberg, Parlour, Silva, Pires, Bergkamp, Henry.

Dự bị: Stack, Wiltord, Edu, Cygan, Clichy, Kanu, Aliadiere.

Dynamo Kiev: Shovkovskiy, Fedorov, Nesmachnyi, Gavrancic, Ghioane, Leko, Belkevich, Peev, Onyschenko, Gusev, Shatskikh.

Dự bị: Alessandro, Melashchenko, El Kaddouri, Rincon, Nanni, Sablic, Reva.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 87 nhờ công của Ashley Cole. Wiltord chuyền bóng vào vòng cấm từ bên cánh phải. Henry nhảy lên dùng ánh đầu trả ngược bóng về phía sau. A. Cole đã rất nhanh vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương, lao người đánh đầu đưa bóng vào góc xa.

Các cặp đấu khác

Bảng A
Bayern - Lyon: 1-2
Celtic - Anderlecht: 3-1
Bảng B
Arsenal - Dynamo Kiev: 1-0
Inter - Lokomotiv: 1-1
Bảng C
Monaco - Deportivo: 8-3
Eindhoven - Athens: 2-0
Bảng D
Olympiakos - Galatasaray: 3-0
Sociedad - Juventus: 0-0

Gửi lúc 06:02, 06/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chelsea có cần mua thêm "sao"?


HLV Ranieri tiết lộ sẽ thiết lập bản danh sách tuyển mộ cho thị trường chuyển nhượng đầu năm ngay sau trận đấu trên sân Lazio. Nhưng chiến thắng vang dội 4-0 của Chelsea tại Roma mang đến cho mọi người một cảm giác là đội quân 110 triệu bảng của ông chủ Roman đã quá mạnh và không cần mua thêm ai nữa.


Một chiến thắng mỹ mãn

Claudio Ranieri gọi đó là “kết quả hài lòng nhất” của ông trong 3 năm dẫn dắt Chelsea: “Thật khó để đến Italia và giành một kết quả như vậy trước Lazio. Tôi rất hài lòng khi thấy các cổ động viên hạnh phúc như thế nào.Tôi nói với các cầu thủ là phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Lazio rất khát khao chiến thắng nhưng dù có chơi tốt họ cũng không tránh được sự căng thẳng. Chúng tôi đã chơi trầm tĩnh và kềm giữ bóng rất tốt. Mọi cầu thủ đều chơi rất tuyệt”. Ông cũng đặc biệt hài lòng với cách đội bóng khép trận đấu lại trong hiệp 2.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Mutu và Crespo thật đáng nể khi họ đối đầu với sự khiêu khích dữ dội của Couto và Mihajlovic, song Ranieri tin rằng Cudicini thật đáng ca ngợi sau khi vượt qua khó khăn tâm lý vì một sai lầm phải trả giá ở Highbury: “Carlo có thể phạm một sai lầm trong mỗi năm, nhưng ai là người không phạm sai lầm? Cudicini là một thủ thành xuất sắc và anh mang đến cho chúng tôi niềm tin”.

Ranieri kết luận: “Chúng tôi xứng đáng với kết quả đó. Đó là một bản tuyên ngôn của những chàng trai trẻ: Chúng tôi đã giữ được đầu óc tỉnh táo và chúng tôi là đội bóng tốt hơn”.

Mạnh những vẫn cần phải tăng cường

Một chiến thắng lớn lao không đủ làm mờ mắt những chiến lược gia ở Luân Đôn. Người ta nói Chelsea thậm chí đã làm được điều mà cả Milan, Juventus lẫn Real Madrid đều khó lòng làm nổi trên sân Lazio. Nhưng như thế không hẳn là Chelsea đã mạnh hơn các gã khổng lồ đó và không hẳn là sẽ giành chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu. Chelsea cần tăng cường lực lượng để đi đến cuối cuộc chinh phục Champions League vượt ngoài mong đợi này.

Ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch tuyển mộ giữa mùa của Claudio Ranieri là tìm một trung vệ kinh nghiệm để hỗ trợ cho hàng phòng thủ trẻ trung đang khốn khó vì chấn thương. Marcel Desailly và William Gallas đang thi đấu với không ít chấn thương tồn tại trên đôi chân trong lúc Robert Huth và Mario Melchiot không gây ấn tượng ở trung lộ.

Báo chí loan tin Chelsea đã đề nghị giá 8 triệu bảng với Roberto Ayala của Valencia, song ban lãnh đạo không khẳng định nguồn tin này. Mục tiêu của CLB là tìm một thủ thành có kinh nghiệm châu Âu để dự trữ cho Carlo Cudicini. Abramovich không thắc mắc gì về việc bổ sung lực lượng nếu Chelsea lọt vào giai đoạn 2 Champions League và trận thắng Lazio hầu như đã đặt vé cho họ vào vòng knock-out.

Một quan chức Chelsea cho biết: “Chúng tôi chưa lập danh sách tuyển mộ nhưng sẽ có một định hướng tốt hơn sau đêm thi đấu này. Chúng tôi đã chờ xem đội bóng phô diễn như thế nào và chỉ tăng cường sức mạnh nếu lọt vào vòng 2. Tháng giêng là thời điểm cực kỳ khó khăn với chấn thương và án treo giò. Đó là lý do chúng tôi phải bổ sung thêm lực lượng. Thật khó để đảm bảo cầu thủ cho thời điểm đó bởi vì CLB cần những thay thế và chúng tôi phải đảm bảo các cầu thủ không bị mỏi mệt”.

Ranieri nói: “Hôm qua tôi đã được hỏi về việc ký với Salgado và tôi đã có những ý tưởng trong đầu. Chúng tôi đang chơi tốt nhưng phải chứng tỏ nhiều hơn. Tôi vui vì bước khởi đầu tốt đẹp nhưng chưa thật hài lòng. Chúng tôi có nhiều cầu thủ biết giành chiến thắng, có những tay săn bàn nhưng chúng tôi phải “hủy diệt” cuộc chơi khi có cơ hội”.

Trận thắng Lazio cho thấy Chelsea rất mạnh và đồng đều trên mọi tuyến, lối chơi đồng đội cũng tốt hơn trong lúc tinh thần và kinh nghiệm thi đấu thật đáng nể. Chelsea đã tiến bộ nhảy vọt với 110 triệu bảng đầu tư. Tuy nhiên, như thế rõ ràng là chưa đủ đối với một nhà kinh doanh như Abramovich. Nếu 110 triệu đã làm ra lãi thì cần phải bỏ thêm 110 triệu nữa để kiếm được nhiều hơn.

Chelsea chỉ mong vượt qua vòng đấu bảng nhưng khi đứng ở ngưỡng cửa vòng 2, họ lại muốn đoạt được cúp!

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 18:49, 06/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Zidane: "Tôi muốn chơi cho Real nhiều năm nữa"


Phát biểu sau trận hoà 0-0 với Partizan - trận đấu đưa Real chính thức trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng - trên tờ Onze Magazine, Zidane cho biết: “Có thể tôi sẽ còn chơi bóng cho Real Madrid thêm nhiều mùa bóng nữa sau khi kết thúc hợp đồng với họ vào năm 2005”.


Trước đây, người nhạc trưởng tuyển Pháp từng tuyên bố anh sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2005, tức sau khi cùng tuyển Pháp đến Bồ Đào Nha bảo vệ danh hiệu mà họ đã đoạt được cách đây 3 năm tại Hà Lan – Bỉ. Zidane nói “Tôi đã từng dự kiến chuyện chia tay sân cỏ vào thời điểm ấy là bởi đó cũng là lúc tôi hết hạn hợp đồng với Real, nhưng thật sự không có chuyện gì là chắc chắn cả. Tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác trong tôi lúc ấy ra sao và quan trọng là phong độ”.

Zidane sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 6/2005 có thể sẽ nói lời chia tay với tuyển Pháp sau Euro 2004, bởi theo anh mặc dù rất muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho tuyển Pháp nhưng World Cup 2006 có vẻ không phù hợp lắm đối với một cầu thủ đã ở tuổi 34.

“Khi bạn bắt đầu một cuộc thám hiểm thì cũng đã đến lúc bạn kết thúc nó. Bóng đá đã cho tôi tất cả và tôi muốn chia tay ở thời điểm thích hợp nhất, nhưng với Real thì có thể tôi sẽ chơi thêm vài mùa bóng nữa nếu họ đồng ý tái ký hợp đồng với tôi” – Zidane khẳng định.



Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 19:41, 06/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vòng 2 Cup UEFA: Lời nguyện cầu của Steaua Bucharest


Cựu vô địch châu Âu, Steaua Bucharest, đang hy vọng có thể làm thỏa mãn lời nguyện cầu của cổ đông chính của CLB, Gigi Becali, khi họ chạm trán với Liverpool tại vòng 2 Cúp UEFA. Becali, một tín đồ trung thành của dòng Cơ đốc chính thống, đã hứa sẽ xây dựng một nhà thờ nếu Steaua, có thể đánh bại được Liverpool sau 2 lượt trận tới đây.


Ở mùa giải năm nay, Steaua đã có “miếng da đầu” của một đội bóng Anh sau khi vượt qua Southampton ở vòng 1. Thế nhưng, HLV Victor Piturca của Steaua thừa hiểu rằng đội quân của Gerard Houllier là một đối thủ hoàn toàn khác - nguy hiểm hơn và giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu.

Piturca phát biểu sau lễ bốc thăm chia cặp vòng 2: “Liverpool là một đội bóng xuất sắc hơn Southampton. Đối thủ trước mắt của chúng tôi đã không có khởi đầu tốt ở giai đoạn mở màn mùa giải, nhưng khi bạn nhìn vào những cái tên trong danh sách của họ, bạn phải có cảm giác tôn trọng, thậm chí sợ hãi. Tôi chẳng vui gì khi nói ra điều đó, nhưng phải thành thật, những tỷ lệ cá cược đang chống lại chúng tôi”.

Đêm nay, Liverpool, đội từng đánh bại một đối thủ Đông Âu ở mùa giải này (Olimpija Ljubljana của Slovenia tại vòng 1), sẽ có chuyến viếng thăm Bucharest lần thứ 2 trong vòng 3 năm. Còn nhớ ở mùa giải 2000-01 mà họ đoạt chức vô địch Cúp UEFA, Liverpool đã vượt qua kình địch cùng thành phố với Steaua là Rapid (1-0) trên sân khách.

Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của Liverpool tại Bucharest vào đêm nay bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự vắng mặt của Michael Owen. Tiền đạo ngôi sao này vừa bị chấn thương mắt cá chân và có thể sẽ còn vắng mặt trong đội hình ĐT Anh đá giao hữu với Đan Mạch vào ngày 16-11.

Về phần Valencia, đội sẽ tiếp Maccabi Haifa của Israel tại Mestalla ở lượt đi, họ đang được nhiều hãng cá cược đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Cúp UEFA năm nay. Đội bóng của Rafael Benitez đang cùng với Real Madrid chia sẻ ngôi đầu bảng giải Primera Liga sau 10 vòng đấu. Cuối tuần qua, Valencia đã đè nghiến Real Mallorca ngay trên sân đối phương với tỉ số 5-0, nhờ vào một hat-trick của Ricardo Oliveira. Mallorca cũng có mặt ở vòng 2 Cúp UEFA và đối thủ của họ là đội bóng Đan Mạch, FC Copenhagen. Một đại diện khác của Tây Ban Nha, Barcelona, đội đã xé nát lưới Puchov của Slovakia tại Nou Camp (8-0) ở vòng 1, đêm nay sẽ di chuyển đến Hy Lạp để gặp Panionios.

Trong khi đó, Parma đang rối bời với tin chấn thương của cây dội bom hàng đầu Serie A, Adriano (nghỉ thi đấu ít nhất là 2 tháng), sẽ đối mặt với đại diện của nước áo, SV Salzburg. Đội bóng Italia vô địch Cúp UEFA năm 1995 và 1999 này cần phải thận trọng, bởi chính Salzburg đã gây một cú sốc ở vòng 1 khi thắng Udinese 2-1 tại Friuli để giành vé đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách. Cũng cần phải nói thêm rằng, Salzburg vừa kết thúc chuỗi trận sa sút tại giải hạng Nhất áo (khiến họ phải sa thải HLV Lars Soendergaard hồi tuần trước) bằng trận đè bẹp Sturm Graz 5-0.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác trong đêm nay, Dortmund (vô địch châu Âu năm 1997) sẽ tiếp đội bóng Pháp, Sochaux, trong khi AS Roma sẽ đối mặt với Hajduk Split của Croatia.

(Thể thao VN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 19:43, 06/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chivu: "Tôi hãnh diện được khoác áo Roma"


Hậu vệ tuyển thủ Rumani Christian Chivu vừa tiết lộ vì sao anh không đến Inter hay Barcelona mà đã chọn đội bóng thành Rome là AS Roma để đầu quân và nay trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng hiện đang ngự ở vị trí thứ 3 tại giải Serie A.


- Thay vì gần như chắc chắn sẽ đến với Inter, cuối cùng anh lại về với Roma?

+ Tôi gần như sẽ khoác áo Inter nhưng cuối cùng không đạt được thoả thuận về phí chuyển nhượng từ Ajax. Nhưng phải thừa nhận rằng AS Roma lôi cuốn tôi hơn bởi phong cách thi đấu nhanh lẹ của họ cũng thể hiện trong các cuộc đàm phán. Đại diện Roma đến Amsterdam vào khoảng 11g00 và chỉ sau đó 5 giờ họ đã hoàn tất thủ tục. Thế là, 20g00 tôi lên máy bay đến Italia.

- Chủ tịch CLB Barcelona ông Joan Laporta cũng muốn mang anh về với họ?

+ Tôi có đọc báo và thấy thông tin đó. Thật hãnh diện khi được một CLB lớn như họ quan tâm đến, nhưng cũng có một vài trục trặc nhỏ nên mọi chuyện không đi đến kết thúc.

- Anh có hạnh phúc kể từ khi về với Roma?

+ Với tôi, đó là niềm hãnh diện vô bờ bến. Roma là một đội bóng mạnh nhiều tham vọng, gia nhập vào đội bóng này tôi có nhiều cơ hội sát cánh cùng những cầu thủ giỏi trên thế giới. Hơn nữa, giải Serie A được xem là một trong giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới.

- Nhưng họ chỉ đứng thứ 8 ở mùa bóng trước?

+ Cũng như họ, tôi thích được đối diện với thách thức và chinh phục những điều mới mẻ. Nếu không vì điều đó thì chẳng dại gì tôi lại rời bỏ Ajax - đội đang chơi tại Champions League.

- HLV Fabio Capello thường trao đổi với anh chứ?

+ Ông ấy là một HLV nghiêm khắc trong công việc, nhưng cũng khá hài hước ở những lúc rảnh rỗi. Có lần ông ấy nói với tôi rằng: "Cậu và Water Samuel sẽ trở thành cặp trung vệ hay nhất Serie A".

- Anh có một bước tiến nhanh, vững chắc. Phải chăng đó là nhờ sự rèn rũa của Ronald Koeman?

+ Thật nhiều vô số kể, ông ấy không chỉ hướng đạo, dạy bảo tôi trở thành một cầu thủ tốt mà còn giúp tôi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn, tin tưởng tuyệt đối vào tôi để sau đó giao cho tôi chiếc băng đội trưởng tại Ajax, giúp tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của một cầu thủ. Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của ông ấy.

(SGGP)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời


Xem phim,nghe nhạc,video clip hãy vào nhà tớ http://daotrongnghia.cjb.net 



Gửi lúc 18:58, 08/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kluivert: "Tôi không thể chơi cùng Van Nistelrooy"

Sau trận thua Scotland, tiền đạo lừng danh của Hà Lan Patrick Kluivert rầu rĩ thừa nhận: “Tôi không thể chơi tốt bên cạnh Ruud van Nistelrooy". Ngôi sao của CLB Barcelona tin rằng quyết định của HLV Dick Advocaat khi xếp cả hai tay săn bàn xuất sắc vào đội hình trên sân Hampden Park là hoàn toàn sai lầm.


Chơi mờ nhạt và bị thay ra ở hiệp hai, Kluivert thổ lộ: “Tôi không ưa thích chọn người đá cặp với mình, nhưng vào thời điểm này rõ ràng là Nistelrooy và tôi không thể làm việc chung – đó là điều mà tất cả chúng tôi đều rất quan tâm. Tôi đã chơi đơn độc ngay từ lúc bắt đầu. Trong hiệp 1, Ruud nhận được nhiều đường chuyền hơn tôi, anh ấy có bóng đến 6 lần. Chúng tôi đã không chơi tốt và đó là một màn trình diễn vụng về”.

Kluivert, 27 tuổi, vẫn tin rằng Hà Lan còn cơ hội dư EURO 2004 bằng cách đánh bại Scotland trong trận lượt về tại Amsterdam bằng một tỷ số cần thiết: “Sau 16 trận ra quân dưới quyền Dick, đây là lần đầu tiên chúng tôi không ghi được bàn và thật kỳ lạ nếu chúng tôi bị loại lúc này. Chúng tôi đã rất thất vọng nhưng vẫn còn một cơ hội khác để đặt mọi việc trở lại đúng hướng và tôi tin chắc chúng tôi sẽ làm được điều đó. Với những gì thể hiện trong hiệp 2 trận đấu với Scotland, chúng tôi phải là đội sẽ đến Bồ Đào Nha chứ không phải Scotland”.

Paul Dickov: "Lượt về sẽ còn khó khăn hơn nhiều"

Thành công của Scotland trong việc bảo vệ tỷ số trước thế trận tấn công của Hà Lan có phần đóng góp không nhỏ của tiền đạo Paul Dickov. Anh là người giữ bóng chờ đồng đội dâng lên và là người điều tiết nhịp điệu trận đấu. Tiền đạo của Leicester đã cho trung vệ khổng lồ Jaap Stam và Frank De Boer hiểu được vì sao anh mang biệt danh “Kẻ quấy phá”. Anh đã tạo ra nhiều tình huống nóng bỏng trước khung thành Van Der Saar trước khi rời sân ở phút 65.

Dickov phấn khích kể lại thành công của mình: “Tôi muốn đối đầu với những chiếc áo và gã đàn ông thực thụ chứ không phải chơi trò cút bắt với danh tiếng của họ. Tôi đã không làm họ e sợ với cái vỏ bọc của chính mình. Mục tiêu chính của tôi là giành được kết quả cho tổ quốc và sớm làm mất thể diện của đối thủ. Nguyên tắc làm việc và nhiệt tình thi đấu đã giúp chúng tôi vượt lên”.

“Chúng tôi hiểu việc đối đầu với Hà Lan sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng trong suốt tiến trình chuẩn bị, chúng tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giành được một kết quả khả quan. Điều đó chứng tỏ cho bạn thấy là tinh thần đồng đội và nỗ lực của con người là những yếu tố để thành đạt. Nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân mình trên mặt đất. Chúng tôi hiểu rằng tình thế sẽ còn khó khăn hơn vào thứ tư tới”.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:06, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Van Der Meyde bị ngất trong cuộc phỏng vấn

Tiền vệ chạy cánh người Hà Lan đã đổ sụp khi đang tham gia một chương trình phỏng vấn trên truyền hình diễn ra hôm qua. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá quốc gia này (KNVB) khẳng định Meyde vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, và có đủ sức chơi trận play-off lượt về gặp Scotland vào đêm thứ tư.


Kíp làm phỏng vấn cho biết: "Khi cuộc phỏng vấn đang diễn ra thì bất ngờ, Van Der Meyde sụp xuống. Đầu của anh ấy đập vào một chiếc loa gần đó. Rất may, anh ấy chỉ bị choáng". Ngay sau đó, Van der Meyde đã trở về khách sạn, nơi anh được các bác sĩ đội tuyển Hà Lan chăm sóc, trước khi trở lại ăn trưa cùng đồng đội.

Van der Meyde tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình: "Rất may là không có điều gì xấu xảy ra. Tôi chỉ bị choáng một chút".

Meyde được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất của Hà Lan trong trận đấu trên sân Hampden Park của Scotland đêm thứ bảy vừa qua, tại lượt đi vòng tranh vé vớt dự EURO 2004. Tuy nhiên, đại diện Inter Milan đã chính thức yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển Hà Lan gạt Van der Meyde ra khỏi danh sách thi đấu trong trận gặp lại Scotland để tránh rủi ro.

Nhiều khả năng, tiền vệ CLB PSV Eindhoven Arjen Robben hoặc cầu thủ CLB AC Milan là Clarence Seedorf sẽ chơi thay ở đội hình xuất phát.

(VnExpress)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:07, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Eriksson: "Hàng thủ đội Anh chơi quá tệ!"

HLV đội Anh Sven-Goran Eriksson thừa nhận rằng, hàng thủ đội Anh đã chơi quá tệ trong trận giao hữu thua Đan Mạch 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford. Đội Anh đã hai lần vượt lên dẫn trước do công Wayne Rooney và Joe Cole trước khi bị san bằng 2-2, rồi bị tiền đạo Jon Dahl Tomasson chọc thủng lưới ở những phút cuối...


Ông Eriksson nói một cách thất vọng: "Ở bất kỳ đẳng cấp nào, bạn phải phòng thủ chắc chắn. Nếu không làm được điều đó, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Và điều đó đã xảy đến với đội Anh ở Old Traford đêm 16-11".

Các hậu vệ đội Anh trong trận cầu trên đã bị hãng tin BBC cho điểm rất thấp. Hậu vệ kỳ cựu Gary Neville chỉ được 5/10 điểm, Ashley Cole 6/10, Matthew Upson 5/10, David James 6/10...

Tuy nhiên, ông Eriksson tỏ ý rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, nhất là Rooney và Joe Cole - tác giả của những bàn thắng cho đội Anh. Ông cũng đặc biệt khen ngợi tân binh Glen Johnson: "Johnson đã chơi khá tốt. Anh ta đã làm tất cả những gì có thể làm được..."

Joe Cole và Rooney được BBC chấm điểm cao nhất (8/10). Riêng Johnson dù vào sân từ ghế dự bị, nhưng vẫn được cho 7/10 điểm.

Trong trận cầu trên, đội Anh không có cặp trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand - Slo Campbell. Trên hàng công, Owen cũng không có mặt vì chấn thương. Emile Heskey chơi khá mờ nhạt trong trận này nên chỉ nhận được 6/10 điểm.

(Tuổi Trẻ)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:08, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ĐT Nga: "Ryan Giggs phải bị trừng phạt"

Huấn luyện viên tuyển Nga, ông George Yartsev vừa đệ đơn khiếu nại lên UEFA yêu cầu xem xét lại cuộn băng ghi hình trận đấu lượt đi giữa hai đội tại Moscow vừa qua nhằm đưa ra hình phạt thích đáng đối với ngôi sao Ryan Giggs của ĐT Xứ Wales.


Phía Nga cho rằng Giggs đã cố tình thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ Vadim Evseev ở hiệp đấu thứ hai. Ngược lại, Giggs lại lên án cú vào bóng ác ý của Evseev: “Cú vào bóng quả thật quá hiểm, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy và cũng chưa từng bị ai đó vào bóng kiểu này” – Giggs phân trần.

Cầu thủ của CLB Manchester United này còn cho biết: “Tất cả những gì tôi thực hiện lúc đó là đưa vai mình vào, nâng đỡ anh ta từ từ rơi xuống sau cú bay người quá cao đó”. Tuy nhiên, HLV Yartsev vẫn khăng khăng buộc tội: “Bằng chứng có trong cuộn băng ghi hình cho thấy Giggs đã dùng chỏ thúc vào mặt Evssev. Anh ta đáng bị trừng phạt”.

Ngược lại, HLV Mark Hughes của tuyển Xứ Gan lên tiếng phủ nhận và cho rằng: “Tôi nghĩ họ đang cố gắng để không muốn Giggs có mặt ở trận lượt về, họ muốn chúng tôi mất cầu thủ để họ đỡ vất vả hơn. Theo tôi, đó là một cú ra đòn khủng khiếp nhắm vào Giggs mà trọng tài cũng đã chứng kiến tận mắt. Tôi không có ý kiến gì về sự cường điệu hóa sự việc của Evseev”.

Nhưng ông Hughes cũng đưa ra câu kết luận: “Hãy công bằng với cầu thủ của chúng tôi, họ hiểu quá rõ người Nga muốn làm gì khi cố gắng dựng lên sự việc ấy”.

Trong khi đó, tiền vệ Robbie Savage lên tiếng chỉ trích phía ĐT Nga cư xử "không đẹp" khi muốn loại Giggs khỏi trận lượt về: "Chiến thắng là chưa đủ, mà phải chiến thắng đẹp, công bằng và có nghĩa".

UEFA đã bắt đầu điều tra từ hôm qua, sau khi LĐBĐ Nga trình cuốn băng ghi hình pha phạm lỗi của Giggs. Hai phía hy vọng kết quả điều tra sẽ được công bố sớm để có thể có những điều chỉnh chiến thuật kịp thời trước trận lượt về vào ngày mai.




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:09, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Owen lại thay đổi ý định ra đi

Tiền đạo Michael Owen mới đây đã bác bỏ nguồn tin nói rằng, anh sẽ rời CLB Liverpool sau 12 năm gắn bó. Owen đưa ra tuyên bố trên sau khi một số tờ báo Anh cho biết, Owen sẽ rời Liverpool sang nước ngoài thi đấu để đạt được tham vọng giành chiếc cúp Champions League trong sự nghiệp...


Owen - người đã vắng mặt trong trận giao hữu Anh gặp Đan Mạch (Anh thua 2-3) vì bị chấn thương mắt cá hiện đang là mục tiêu săn lùng của hàng loạt đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid, Barcelona và Chelsea.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với hãng tin Reuters, Owen nói: "Tôi tin rằng, mình vẫn còn muốn cống hiến hết sức cho Liverpool. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm nếu có ai đó nghi ngờ về lòng trung thành của tôi sau 12 năm tôi phục vụ cho Liverpool".

Khi được hỏi về khả năng giành suất dự Champions League mùa tới của Liverpool - Owen đáp: "Chúng tôi đã bị tụt lại trong bảng xếp hạng tạm thời. Nhưng hãy còn quá sớm để đánh giá thấp khả năng của chúng tôi. Tôi muốn chơi ở Champions League. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình sẽ rời Liverpool nếu đội nhà không giành suất dự giải đấu này vào mùa sau".

Nói về bản hợp đồng mới của mình ở Anfield - Owen cho biết: "Có rất nhiều lý do chính đáng khiến tôi phải ở lại sân Anfield. Một trong những lý do đó là tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống ngoài sân cỏ. Tôi đã lần đầu tiên được làm cha và tôi cũng vừa mới chuyển đến sống ở ngôi nhà mới...."

Hợp đồng giữa Owen và Liverpool còn giá trị trong 18 tháng nữa. Owen cho biết, đại diện của anh và lãnh đạo Liverpool vẫn còn đang thương lượng ký kết hợp đồng mới. Có tin nói rằng, trong bản hợp đồng mới này, mức lương của Owen sẽ lên tới hơn 60.000 bảng Anh/tuần, cao hơn cả mức lương của tân thủ quân Liverpool Steven Gerrard.




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:10, 19/11/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


10.15625