Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4673500 người đang duyệt site , trong đó có 4808 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1059 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9260 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ĐT Anh: Hàng tiền đạo khủng hoảng thực sự

Alan Smith được gọi, rồi bị loại. Wayne Rooney bị cúm nhưng cuối cùng vẫn phải có mặt, trong khi Darius Vassell buộc phải rút lui vì chấn thương. Tình trạng thất thường đó đã khiến Sven Goran Eriksson lo sợ bởi hàng tấn công của đội tuyển Anh đang ở mức báo động thực sự.


Với việc Michael Owen bị chấn thương, Eriksson chỉ có thể đưa 3 tiền đạo vào danh sách chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch vào rạng sáng hôm qua. Ngoài Rooney, Heskey, James Beattie đã được gọi để thay thế cho Smith sau sự cố của cầu thủ này gây ra cho một CĐV. Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà Eriksson có được trong tay vào thời điểm này.

Điều đáng ngại hơn là 3 tiền đạo trên đều không có được phong độ tốt nhất ở mùa giải năm nay. Nếu xét ở một thời kỳ khác, họ thậm chí sẽ không được để ý tới.

Chẳng hạn như ở mùa giải 1995-96, trước khi VCK Euro diễn ra. Vào thời điểm đó, Terry Venables đã có một danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất. Cho tới cuối mùa bóng, 9 trong số 12 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh, trong số họ, cặp tiền đạo ưa thích nhất của Venables là Alan Shearer và Teddy Sheringham. 3 cầu thủ không phải người Anh còn lại là Dwight, Yorke, Andrei Kanchelskis và Eric Cantona. Ngoài các cầu thủ trên, bóng đá Anh lúc đó còn một vài gương mặt triển vọng nữa là Andy Cole và Chris Sutton.

Thế nhưng, nếu nhìn vào đội hình xuất phát của các đội tại giải Ngoại hạng Anh mới đây, hình ảnh đẹp đẽ về các tiền đạo người Anh đang ngày một tàn lụi dần. Trong số 40 cầu thủ đá chính, có 27 cầu thủ mang quốc tịch nước ngoài. 13 cầu thủ Anh còn lại, một số không bao giờ được xếp vào loại xuất sắc, chẳng hạn như Matt Jansen, Shola Ameobi và James Milner.

Thêm nữa, phần lớn đội bóng của 13 tiền đạo người Anh này hiện đang nằm ở giữa bảng xếp hạng. Và nếu nhìn lên 3 đội đang dẫn đầu để tìm một cầu thủ tấn công người Anh, người ta cũng không thấy được một ai được xếp làm dự bị. Francis Jeffers phiêu bạt từ Arsenal sang Everton theo một hợp đồng cho mượn, trong khi cầu thủ trẻ của Chelsea, Carlton Cole, cũng buộc phải tới Charlton, nơi mà vì một lý do nào đó, anh cũng không được ra sân.

Rõ ràng, một thực trạng như vậy khiến không chỉ Eriksson lo ngại mà với các CĐV, họ khong còn dám tin vào khả năng đi xa của đội tuyển Anh tại VCK Euro 2004 sắp tới. Italia có thể gặp vấn đề về chấn thương nhưng họ vẫn còn có Christian Vieri, Grancesco Totti, Filippo Inzaghi và Alessandro Del Piero.

Tại Pháp là David Trezeguet, Thierry Henry, Sylvain Wiltord và Djibril Cisse. Thậm chí như Hà Lan, đội hịên chưa giành quyền tham dự VCK, người ta cũng đang phải tranh cãi xem liệu có nên xếp Ruud van Nistelrooy và Patrick Kluivert đá cặp với nhau không.

Vậy, bóng đá Anh sẽ trông chờ vào tương lai ở những thế hệ nào, trong khi các CLB lớn vẫn còn đổ xô đi mua cầu thủ ngoài?

Tuy nhiên, nếu như người Anh không có được một tài năng nào để đi cùng Michael Owen cho tới VCK World Cup 2006, hy vọng giành chức vô địch có lẽ cũng sẽ tan biến dần theo tham vọng ngày càng lớn của các CLB.

(Thể thao VN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:11, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Real Madrid và câu hỏi lớn về chính sách tuyển mộ

Nhìn Real Madrid bị Sevilla “khủng bố” bằng kết quả 4-1, ai cũng nhận thấy rõ gót chân Achilles của đội ĐKVĐ Tây Ban Nha: sức mạnh chiều sâu. Dù HLV Carlos Queiroz nhận trách nhiệm sai lầm trong việc bố trí đội hình nhưng khó trách ông một khi lực lượng thiếu trầm trọng.


Ở mùa trước, Real đã thể hiện loại bóng đá tấn công hấp dẫn nhất châu Âu và nếu họ giành chiếc Cúp Champions League, chắc chắn sẽ không có bất cứ lời phàn nàn nào. Trong mùa hè chuyển nhượng, nhiệm vụ của ban lãnh đạo khá rõ ràng: tăng thêm sức mạnh cho đội bóng vốn đã quá mạnh. Tưởng chừng đó là nhiệm vụ dễ dàng nhưng thực tế ra sao?

Chủ tịch Florentino Pererz đã lôi kéo David Beckham từ Manchester United nhưng đồng thời ông lại để mất hai thành viên của đội hình chính thức: trung vệ Hierro và tiền vệ phòng ngự Makelele. Dĩ nhiên, ở đây cũng phải nhắc đến 5 cầu thủ khá quan trọng khác rời Bernabeu: Morientes, Celades, McManaman, Tote và Flavio Conceicao.

Như vậy, Real chỉ thêm một ngôi sao nhưng đã để mất 7 cầu thủ giỏi khác. Có thể họ không thuộc hàng ngũ siêu sao nhưng ít ra đó là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm vốn rất cần cho một mùa bóng kéo dài và căng sức trên nhiều mặt trận, nhất là mối hiểm họa chấn thương và treo giò rất lớn. Có lẽ ông Perez quan niệm: ít nhưng tinh vẫn tốt hơn nhiều nhưng không phải là siêu sao!

Thực ra trên hàng ghế dự bị của Real vẫn có một số gương mặt khá nổi bật như Guti, Solari cùng một loạt những cầu thủ trẻ triển vọng như Raul Bravo, Portillo, Ruben, Borja, Nunez và Minhambres. Raul Bravo chơi ở cánh trái khá hay, Portillo có tiềm năng của một chân sút đáng sợ nhưng họ có điểm yếu: thiếu kinh nghiệm. Cho đến nay, trong mùa bóng mới, 6 chàng trai trẻ mới ra sân 21 lần nhưng mỗi khi có một trụ cột nào đó bị chấn thương, lập tức cỗ máy gặp trục trặc.

Ở hàng tấn công, HLV Queiroz không quá lo bởi bên cạnh những siêu sao của Real như Zidane, Figo, Ronaldo… Portillo, Guti và Solari chỉ làm hàng tấn công mạnh hơn. Nhưng ở hàng phòng ngự, vấn đề lập tức xuất hiện bởi ngay cả cặp trung vệ Pavon – Helguera cũng chưa thật ổn, làm sao nghĩ đến chuyện cầu thủ dự bị ở những vị trí này đá tốt! Vì vậy, khi vắng hai hậu vệ cánh Salgado và Roberto Carlos, hàng phòng ngự được điều chỉnh của Real đã phạm nhiều sai lầm chết người dù Sevilla không phải là đối thủ mạnh.

Sức mạnh chiều sâu của Real trong thời điểm hiện nay là chủ đề nóng hổi bởi nếu tình hình vẫn không cải thiện thì những đôi chân ở ngưỡng cửa 30 tuổi của Zidane, Figo, Roberto Carlos sẽ phải hoạt động không ít hơn 60 trận/ mùa bóng.

Trên lý thuyết không thể phủ nhận Real đang có được một trong những đội hình tấn công hoàn hảo nhất thế giới nhưng một khi chấn thương hay treo giò xuất hiện, quả thật không ai dám bảo đảm Real tiếp tục bách chiến, bách thắng. Điều đó không chỉ thiếu công bằng cho các siêu sao tấn công của họ mà còn là bất công cho những người hâm mộ đội bóng này trên khắp thế giới.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:12, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tin vắn bóng đá Thế giới

Juventus khuyến cáo Chelsea rằng họ sẽ thất bại với ý đồ dụ dỗ thủ thành Gigi Buffon về London. Người đại diện của Buffon cũng đã ra tuyên bố chính thức: “Juventus sẽ không bán Buffon và cầu thủ này muốn ở lại nơi anh ta đang ở. Abramovich nên tìm đến một nơi khác”.


· Parma đang cố gắng lôi kéo tiền đạo Oliver Kapo của Auxerre khi cầu thủ này hết hợp đồng vào năm 2004. Vào mùa hè 2004, tiền đạo Adriano có thể sẽ rời Parma sang Inter. Do vậy, AC Parma đang tìm người thay thế chân sút này.

· Trung vệ Chelsea và đội tuyển Pháp Marcel Desailly vừa tiết lộ rằng anh có thể kết thúc sự nghiệp vào cuối mùa giải năm nay vì... ngày càng ngán bóng đá ! Desailly có hợp đồng thi đấu cho Chelsea đến năm 2005. Anh cho biết: “Tôi đã bắt đầu chán mọi thứ. Việc tập luyện mỗi ngày không làm tôi vui. Có những buổi sáng, tôi không muốn đi.

· Liverpool rất muốn đón tiền đạo Alan Smith của Leeds United vào tháng chuyển nhượng đầu năm 2004 nếu Leeds quyết định bán đi một trong những cầu thủ ngôi sao còn lại để trang trải nợ nần. Theo các tờ báo Anh, Liverpool là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Alan Smith, dù Arsenal cũng đang để mắt đến cầu thủ này.

· HLV đội tuyển Đức Rudi Voller không giấu vẻ kính phục đối thủ sau khi bị Pháp đánh bại 0-3 trong trận giao hữu cuối tuần qua. Hai ngày sau trận thua này, Voller nói: “Cần phải ngả mũ chào người Pháp. Họ thực sự là một đội bóng siêu đẳng. Một khi họ dẫn trước hai bàn, chúng tôi không còn cơ hội nào. Thỉnh thoảng mọi chuyện diễn ra như thể họ chơi đùa với chúng tôi”.

· Porto thắng Barcelona 2-0 trong trận cầu giao hữu nhân dịp khánh thành sân vận động mới ở Oporto vào ngày 16-11, sân bóng sẽ tổ chức 5 trận Euro 2004. Tiền đạo người Brazil Derlei Silva mở tỷ số từ chấm 11m ở phút thứ 56 và sau đó 13 phút, tiền vệ Hugo Almeida nâng tỷ số lên 2-0. Sân Porto có sức chức 52.000 chỗ ngồi. Đây là một trong 10 sân được xây mới hoặc được tân trang tại 7 thành phố ở Bồ Đào Nha.

· Đội tuyển CH Ailen may mắn bình an vô sự khi hai kẻ cướp nổ súng trong khách sạn của họ tại Portmarnock, bên ngoài thủ đô Dublin. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết hai kẻ bịt mặt này đã trốn thoát với một số tiền “rất nhỏ” sau khi nổ hai phát súng. Các nhân viên khách sạn cũng không ai bị thương.

· Tiền vệ James McFadden, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận Scotland – Hà Lan 1-0, không muốn được so sánh với thế hệ trước. Cách đây 25 năm, Scotland từng đánh bại Hà Lan trong vòng chung kết World Cup 78. Nhưng đối với McFadden, “tôi không quan tâm đến điều đó. Chúng tôi vừa thắng Hà Lan, chúng tôi hài lòng với trận thắng này. Không thể nhìn mãi vào quá khứ”.




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:13, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

UEFA quyết tâm thực hiện một VCK EURO "sạch"

UEFA đã ra quyết định: Toàn bộ các cầu thủ của 16 đội tuyển tham dự VCK EURO 2004 sẽ phải trải qua đợt thử doping nhằm đẩy lùi việc sử dụng chất kích thích. Đây là lần đầu tiên UEFA đưa ra quyết định này trước một giải đấu lớn, tại cuộc họp bất thường với Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp các nước hôm 14/11....


Đợt thử nghiệm đầu tiên sẽ được áp dụng trước 10 trận play-off (lượt đi và về) giành vé dự VCK, nhằm mục đích tìm kiếm những phản ứng của chất THG (Tetrahidrogestrinona- chất kích thích mới được phát hiện trong thời gian gần đây và được pha chế rất tinh vi).

Giám đốc điều hành UEFA- Tiến sĩ Gerhard Aigner giải thích rằng những đợt kiểm tra này chắc chắn sẽ được áp dụng rộng rãi trước VCK và cả ngay lúc giải đang diễn ra (sẽ có 4 cầu thủ bất kì được chỉ định phải kiểm tra doping trước mỗi trận đấu) vào mùa hè năm sau.

Ông nói: "Thông điệp của chúng tôi là muốn có một VCK EURO 2004 sạch. Chính vì vậy chúng tôi không thể tha thứ với những ai sử dụng chất bị cấm và sẽ có hành động dứt khoát nếu bất kì ai bị phát hiện sử dụng chất kích thích". Trong tháng 9, UEFA đã thông báo sẽ tăng thêm 30% ca xét nghiệm doping trong khuôn khổ giải đấu của mình trong mùa bóng này như là một phần trong chiến dịch ngăn chặn việc sử dụng doping của bóng đá Châu Âu.

Thực tế trong suốt mùa bóng trước, đã có 396 cầu thủ đã được UEFA xét nghiệm qua 99 trận đấu và chỉ có một trường hợp bị phát hiện chất kích thích. Còn trong giai đoạn từ mùa bóng 1994-1995 đến 2002-2003, đã có 2.632 cầu thủ được xét nghiệm qua 658 trận đấu và trong số này chỉ phát hiện được có 6 trường hợp và đã nhận án phạt.

(Tuổi Trẻ)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:14, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lượt về Play-off vòng loại EURO: Đêm phán quyết

Đêm thứ tư 19/11 thực sự sẽ là "Đêm phán quyết" với số phận của không chỉ những đội tham gia lượt về Play-off mà còn có thể cả với một số nhà cầm quân. Advocaat sẽ từ chức nếu Hà Lan không vượt qua được Scotland, trong khi HLV Saez của TBN cũng khó giữ ghế nếu thất trận trước Na Uy. Hãy "ngó" qua số phận các đội ở 5 cặp đấu.


Hà Lan – Scotland (Lượt đi 0-1)

Do đã để thua tuyển Scotland với tỷ số 0-1 ở lượt đi trên sân Hampden Park, đội bóng của HLV Dick Advocaat chỉ còn một con đường là phải chiến thắng và phải thắng với 2 bàn cách biệt tại Amsterdam mới có thể lấy suất đi Bồ Đào Nha dự vòng chung kết Euro 2004 vào mùa hè năm sau.

Vậy Hà Lan có cơ hội thực hiện được điều đó hay không? Hoàn toàn có thể, bởi nếu nhìn vào cục diện trận đấu ở lượt đi thì đội bóng “màu áo da cam” này chỉ thiếu chút may mắn trong những pha dứt điểm. Mất mát lớn nhất cho tuyển Hà Lan là trung vệ Jaap Stam bị treo giò (2 thẻ vàng), buộc phải bổ sung Bouma và tiền vệ Robben đều của CLB PSV Eindhoven.

Tinh thần, cộng với một bàn thắng lận lưng liệu các cầu thủ Scotland có đủ niềm tin trước “Cơn lốc màu da cam”? hơn nữa họ sẽ mất đi Christian Dailly (treo giò) đây là cầu thủ rất quan trọng ở tuyến phòng thủ.

Na Uy – Tây Ban Nha (1-2)

Với Na Uy họ chỉ cần thắng Tây Ban Nha 1-0, thế là đủ để họ có mặt tại Bồ Đào Nha bởi nhờ bàn thắng trên sân khách của tiền đạo Iversen trong trận thua Tây Ban Nha 1-2. Hơn nữa, việc quyết định cho dời địa điểm thi đấu từ Troindhem tới thủ đô Olso cho thấy quyết tâm muốn tận dụng thời tiết giá lạnh “dưới 0 độ C” ở miền Bắc để “đông đặc” đối thủ.

Tuy nhiên, để xua tan tiết trời giá buốt của Olso nhằm hâm nóng lại nguồn cảm hứng của các học trò mình, HLV Inaki Saez nói: “Na Uy phải tấn công hoặc lùi lại chờ đợi cơ hội để ghi bàn thắng từ tình huống cố định. Nhưng nếu họ dâng lên thì như thế sẽ giúp chúng tôi dễ đá hơn”.

Xứ Wales – Nga (0-0)

Xứ Wales đang tràn trề hy vọng kết thúc cái hạn của 45 năm không tham dự một giải đấu lớn nào, nếu giành được chiến thắng trước tuyển Nga trên sân nhà. Do đã xuất sắc thủ hòa đối thủ này 0-0 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Mark Hughes có quyền mơ đến cái nắng ấm áp của mùa hè Bồ Đào Nha vào năm sau. Hơn nữa, tiền vệ Mark Pembridge vừa kịp bình phục chấn thương và nhiều khả năng có mặt trận tới.

Bất lợi của tuyển Nga không chỉ là phải thi đấu trên sân khách mà họ còn không có sự đóng góp của tiền vệ con thoi Mostovoi và Ovchinnikov – cả hai đã đều bị treo giò do 2 thẻ vàng.

Thổ Nhĩ Kỳ – Latvia (0-1)

Hành quân đến Istanbul, tuyển Latvia sẽ thiếu vắng hậu vệ Valentins Lobanovs (treo giò) nhưng đây là đội bóng dựa vào sức mạnh tập thể, họ chơi bằng trái tim quả cảm. Thế nên, sức mạnh ấy sẽ không hề yếu đi. Ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất cả thủ môn Rustu Recber và hậu vệ Fatih Akyel do bị treo giò.

Slovenia – Croatia (1-1)

Lần thứ 5 đọ sức với người anh em tuyển Croatia, tuy tuyển Slovenia vẫn không có lấy nổi một chiến thắng, nhưng bàn thắng của Ermin Asik (phút 73) mang lại trận hòa quý giá 1-1 trên đất Croatia giúp Slovenia nhiều cơ hội trở thành 1/16 đội có mặt tại Bồ Đào Nha, bởi chỉ cần thủ hòa 0-0 là họ có thể đặt vé máy bay đến Bồ Đào Nha. Nhưng điều đáng tiếc là chính “vị cứu tinh” Asik lại không thể góp mặt trong trận đấu lượt về này do bị treo giò.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:16, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lượt về Play-offs: Lửa thử vàng

Hà Lan và Tây Ban Nha vẫn nằm trong số những ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch EURO 2004 nhưng để đến được Bồ Đào Nha năm sau, họ buộc phải lách qua khe cửa hẹp. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm để họ chứng tỏ bản lĩnh của những đội bóng hàng đầu.


Hà Lan có vượt qua chính mình?

Tình hình lúc này tại Hà Lan đang rất lộn xộn, chí ít là như những gì báo chí nước này đăng tải. Tờ Telegraaf miêu tả, các cầu thủ Hà Lan đang chia bè phái trong khi mối quan hệ giữa ông Advocaat với các cầu thủ cũng trong tình trạng ''''bằng mặt mà không bằng lòng''''.

Hôm thứ hai, tiền vệ Andy van der Meyde là người đầu tiên thừa nhận điều này trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình. Ngay lập tức, liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) lên tiếng phủ nhận và doạ sẽ đưa ra toà những phương tiện truyền thông đăng tin xấu về đội tuyển. Lời cảnh cáo này không có sức nặng và báo chí nước này tiếp tục chỉ trích gay gắt Advocaat về lựa chọn chiến thuật và cầu thủ trong trận lượt đi.

Bản thân Advocaat cũng đã thú nhận, Hà Lan thua lượt đi vì quá thiếu ý tưởng trong tấn công. ''''Chúng tôi mất quá nhiều thời gian lên bóng và để nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Scotland. Trận lượt về, chúng tôi sẽ phải chơi nhanh hơn và đánh thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của họ''''.

Quyết tâm là thế nhưng Advocaat lại chưa thể yên tâm về sự phối hợp giữa Kluivert và Nistelrooy. Trong trận đấu cách đây 3 ngày, Kluivert chơi quá cá nhân trong khi Nistelrooy lại phải lùi sâu hơn thường lệ. ''''Có thể chúng tôi sẽ chơi với 1 trung phong cắm và 2 người khác chơi hộ công'''' - Advocaat tiết lộ. Nếu thế, Van der Vaart có nhiều cơ hội xuất trận.

Ở phía bên kia, Vogts tỏ ra thận trọng hơn hẳn trận lượt đi. Ông đã cười to khi được thông báo nội bộ Hà Lan đang lục đục: ''''Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp nên không nên mong chờ những tin tức kiểu đó. Tất cả chúng ta đều nhớ Đức đã đánh bại Scotland như thế nào tại Dortmund dù sức ép lúc đó lên họ lớn không kém Hà Lan''''.

Giống như ông thầy, các cầu thủ Scotland cố không gây chú ý bằng những tuyên bố rụt rè. Người hùng James McFadden đánh giá: ''''Hà Lan vẫn là một ứng cử viên lớn. Hài lòng với tỷ số 1-0 tức là tự sát''''.

Bất lợi lớn cho Hà Lan trong trận đấu đêm nay là sự thiếu vắng những trụ cột ở hàng phòng ngự. Jaap Stam chắc chắn ngồi ngoài do bị treo giò trong khi khả năng ra sân của Frank De Boer còn bỏ ngỏ. Nỗi lo ở hai cánh còn lớn hơn khi Overmars tập tễnh sau buổi tập sáng qua còn Van der Meyde ít có cơ hội ra sân sau những phát biểu ''''không thích hợp'''' (lời Advocaat), dù anh là người chơi hay nhất trận lượt đi. Advocaat đã cho gọi thêm Arjen Robben và Bouma để lấp chỗ trống nhưng các CĐV Da cam vẫn chưa thể yên tâm.

Hà Lan đã vắng mặt tại World Cup 2002 và một kết quả bất lợi trong trận gặp Scotland đêm nay sẽ chôn vùi một thế hệ tài năng của bóng đá Hà Lan. ''''Sẽ là một cơn ác mộng nếu chúng tôi thất bại'''', tâm sự của Van Nistelrooy có lẽ chính là nỗi niềm chung của tất cả những ai ngưỡng mộ ''''Cơn lốc màu da cam'''' huyền thoại.

''''Cuộc cách mạng'''' của Inaki Saez!

Lúc này đang là mùa đông ở Oslo, nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ nhưng đêm nay thủ đô lạnh giá của Na Uy sẽ được hâm nóng bởi một trong những trận play-off nảy lửa nhất giữa đội chủ nhà và Tây Ban Nha. Nhiều CĐV xứ bò tót tin rằng trận đấu giữa Na Uy và Tây Ban Nha đêm nay chính là cuộc đối đầu Thiện - Ác và chiến thắng của đội bóng Nam Âu sẽ là chiến thắng của bóng đá.

Điều này có thể đúng nếu xét trên lối chơi của hai đội nhưng có một điều mà những người Tây Ban Nha cuồng nhiệt lại không muốn thừa nhận: trên đất nước lạnh giá của mình, Na Uy là một trong những đội bóng khó đánh bại nhất thế giới.

Bàn thắng của Iversen tại Mestalla là lợi thế đủ lớn cho đội quân của Johan Semb trong trận lượt về tại Ullevaal. Tuyên bố mới đây của Johan Semb rằng ông sẽ từ chức nếu Na Uy không vượt qua Tây Ban Nha thể hiện rõ quyết tâm của đội bóng Bắc Âu.

Phía bên kia, Inaki Saez tuy không đề cập đến chuyện từ chức nhưng cũng thừa hiểu, thất bại trước Na Uy đồng nghĩa với việc ra đi. Lời tuyên chiến của Saez trên tờ Marca ''''Tây Ban Nha sẽ chiến thắng bằng mọi giá'''' khiến mọi người có cảm tưởng một cuộc chiến thực sự sẽ xảy ra.

Để đối phó với cái lạnh và mặt sân cứng như thép tại Oslo, Inaki Saez tuyên bố ông sẽ thực hiện một ''''cuộc cách mạng'''' trong đội hình chính. Dù chơi không đến nỗi nào tại Mestalla nhưng Baraja, Reyes và Fernando Torres nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho Valeron, Xabi Alonso và Vicente.

Ở hàng phòng ngự, Marchena bị treo giò sẽ được thay thế bởi Cesar trong khi cánh phải vẫn sẽ do Puyol và Salgado trấn giữ. Trên hàng công, cựu binh Etxeberria sẽ sát cánh cùng Raul nhưng Saez cho biết, cầu thủ của Bilbao sẽ phải chơi lùi như một tiền vệ rưỡi.

Trước giờ bóng lăn, đội quân của Saez đang chiếm ưu thế về lực lượng so với đội chủ nhà bởi Na Uy chắc chắn không thể đưa ra sân cặp trung vệ chủ chốt Berg-Johnsen. Henning Berg đã lĩnh đủ số thẻ và phải ngồi ngoài trong khi Johnsen đang vật lộn với chấn thương. Cả Solskjaer và John Carew cũng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trước tình thế đó, Johan Semb đã cho gọi bổ sung Vidar Riseth (Rosenborg) và Magne Hoset (Molde). Hy vọng chủ yếu của đội chủ nhà vẫn đặt vào những cái tên như quen thuộc Flo và Iversen.

Tây Ban Nha cũng có nhiều lựa chọn hơn Na Uy nhưng mấu chốt của trận đấu, như lời Saez vẫn là ''''Một bàn thắng. Chúng tôi cần ít nhất một bàn thắng bởi nếu không ghi được bàn thắng nào tại Oslo, chúng tôi có thể bị loại với chỉ một bàn thua''''.

Và nếu thế, người Tây Ban Nha lại hướng mọi con mắt về đứa con cưng của họ, Raul Gonzalez, người hơn lúc nào hết đang cần chứng tỏ mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng.

(VNN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:17, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hà Lan - Scotland: Mong chờ một đôi chân sát thủ

Nếu Scotland ghi được 1 bàn, Hà Lan phải ghi đến 3. Đó là lý do HLV Berti Vogts tuyên bố sẽ chơi tấn công trên sân ArenA. Nhưng vấn đề của cuộc chiến lại nằm bên phía Hà Lan: Sự kiêu ngạo đã ngăn cản họ ghi bàn cũng như tận dụng những cơ hội trước khung thành.


"Đòn gió" hay lời đe doạ thực sự?

HLV người Đức Berti Vogts hứa hẹn rằng Scotland sẽ chơi tấn công để ghi bàn thắng quyết định quật ngã Hà Lan. Ông tin rằng Scotland có đủ khả năng ghi được bàn thắng ngay trên sân khách (như họ từng thực hiện trước Đức) và nếu họ làm được điều đó thì Hà Lan sẽ không thể ghi đủ 3 bàn cần thiết.

Scotland đang rất sung sức và quyết tâm thực hiện một nỗ lực siêu phàm khác để hoàn tất công việc của mình: “Chúng tôi có thể ghi bàn lần nữa và chúng tôi sẽ săn tìm bàn thắng đó. Chúng tôi không thể chỉ đến Amsterdam để phòng thủ, phòng thủ và phòng thủ. Đó không phải là phong cách của tôi. Chúng tôi muốn ghi bàn”.

Liệu có thể tin vào những gì Berti Vogts nói? HLV người Đức này xuất thân là một hậu vệ và ngay khi dẫn dắt tuyển Đức, ông luôn bị chỉ trích vì chiến thuật thi đấu quá chặt chẽ và thiên về phòng thủ. Ngay chính báo chí Anh cũng cho rằng Vogts nói thế chỉ để “hù dọa” đối thủ bởi vì Scotland không dám dâng cao đội hình tấn công, họ phải đá lùi sâu và giữ vững cự ly giữa các tuyến để ngăn cản các chuyên gia đột phá của Hà Lan.

Mặt khác, Scotland đang bị tổn thất hàng phòng ngự: Christian Dailly bị treo giò, Paul Devlin vắng mặt vì chấn thương trong lúc Steven Pressley và Gary Naysmith bị chấn thương nhẹ song sẽ kịp hồi phục.

Vogts vừa phải bổ sung Gavin Rae và Graham Alexander, vốn là hai chuyên gia kèm người để củng cố hàng phòng thủ nhưng ông vẫn mạnh miệng tuyên bố: “Chúng tôi có thể thắng. Áp lực đè nặng lên tuyển Hà Lan chứ không phải chúng tôi!”

Hà Lan cần "viện" đến thần mau mắn?

HLV Dick Advocaat than vãn: “Chúng tôi có 6 hay 7 cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Kluivert và Nistelrooy đều có cơ hội ghi bàn, nhưng đã bỏ lỡ”. Trung vệ Frank De Boer cho rằng Hà Lan “không chơi tệ, nhưng nếu có cơ hội tốt, chúng tôi phải ghi bàn”. Anh bày tỏ nỗi lo khi các mũi nhọn thường bỏ phí cơ hội và nếu không cải thiện, Hà Lan sẽ đánh mất cơ may ở trận lượt về.

Tiền đạo James McFadden của Scotland cho rằng Hà Lan đã phải trả giá cho sự kiêu căng coi thường đối thủ: “Họ không sợ và thậm chí còn không thèm quan tâm đến chúng tôi, đó là lỗi lầm của họ”. Hà Lan “là một xứ sở ngạo mạn. Đôi lúc điều này tốt nhưng rõ ràng trong trận đọ sức với chúng tôi, nó là điều tệ hại”.

Cái thiếu của Hà Lan trong trận lượt đi không chỉ là may mắn mà còn là thiếu một sự phối hợp ăn ý. Tiền đạo Kluivert đã lên tiếng phàn nàn là các đồng đội đã chơi cá nhân và không chuyền bóng cho nhau, thậm chí cầu thủ chơi gần nhất với anh là Nistelrooy cũng không trao đổi bóng với anh.

Một trong những nguyên nhân khiến Hà Lan chơi rời rạc chính là vì Scotland phòng thủ chiều sâu và “kèm người chứ không chơi bóng”, ngược lại, Hà Lan không thể dâng đội hình quá cao (trong sơ đồ chiến thuật định trước) khi chơi trên sân khách và điều đó làm cự ly giữa các tuyến mất cân đối, mất sự liền lạc.

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff phân tích chiến thuật cực kỳ đơn giản của Scotland là “chặt chẽ và bóng bổng, rình rập chờ thời cơ” sẽ lặp lại ở lượt về, nhưng ông khẳng định Van der Meyde và Overmars sẽ không còn đơn độc ở hai cánh khi hàng thủ Hà Lan dâng cao hơn. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi trong lượt về khi mà Hà Lan đặt sức ép lên khu cấm địa đối thủ.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:19, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bán kết Cup LĐ Anh: Liverpool bất ngờ bại trận

Hai bàn thắng trong vòng 6 phút cuối trận của tiền vệ trẻ tuổi Michael Tonge đã giúp đội bóng hạng nhất Sheffield United giành thắng lợi 2-1 đầy bất ngờ trước Liverpool trong trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn diễn ra vào hôm qua (18/11).


Liverpool tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng nhờ pha đánh đầu ghi bàn ngay từ hiệp một của tiền đạo năm nay mới 20 tuổi Neil Mellor, và với lợi thế được đá trận lượt về trên sân nhà, Liverpool gần như đã cầm một nửa tấm vé tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày 3/3 năm nay tại Cardiff.

Tuy nhiên, tiền vệ 19 tuổi Tonge đã lật ngược thế cờ bằng cách ghi liền hai bàn thắng trong các phút 76 và 82, giúp đội nhà có được cơ hội rất lớn để giành quyền vào chơi trận chung kết của một giải đấu lớn đầu tiên kể từ năm 1936, khi Sheffield United xuất hiện lần cuối cùng trong trận chung kết Cúp FA thứ sáu của mình.

Trong khi đó, việc thi đấu tại các trận chung kết lại là chuyện thường ngày ở huyện với Liverpool, đội bóng đang nắm giữ kỷ lục với 6 lần vô địch Cúp Liên đoàn, bao gồm cả danh hiệu vô địch cách đây 2 năm mà giúp họ giành được Cú ăn ba đáng nhớ (Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Cúp Charity Shield), và họ đã nhắm đến mục tiêu tham dự thêm một trận chung kết nữa sau khi thể hiện một đẳng cấp hơn hẳn chủ nhà Sheffield United trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội quân của HLV Gerard Houllier đã tạo ra không dưới hai tình huống ăn bàn thuận lợi, nhưng cả Mellor lẫn trung vệ người Phần Lan Sami Hyypia đều không dứt điểm chính xác.

Tuy vậy, Mellor và Hyypia lại là người ghi lại dấu ấn trong bàn thắng mở tỷ số của Liverpool. Xuất phát từ pha đá phạt do Danny Murphy thực hiện ở phút 35, Hyypia đã chuyền bóng sang cho tiền đạo trẻ Mellor ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại một giải đấu lớn của nước Anh.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Liverpool trong 45 phút đầu tiên khi chủ nhà Sheffield chỉ còn là cái bóng mờ của một CLB từng hạ gục Leeds United và Sunderland tại các vòng đấu trước của Cúp Liên đoàn, và hiện đang xếp thứ ba tại giải hạng nhất.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục duy trì ưu thế và El Hadji Diouf thiếu chút nữa đã giúp đội khách có được bàn thắng thứ hai ở phút 65 nếu như thủ môn Patrick Kenny của Sheffield không phản xạ xuất sắc. Trong khi đó, phải cho tới phút 72, Sheffield mới mang lại cho các CĐV nhà chút ít hy vọng khi Peter Ndlovu và Wayne Allison buộc thủ thành Chris Kirkland phải làm việc thực sự.

Điều này đã làm cho đội chủ nhà chơi khởi sắc hẳn lên và chỉ 4 phút sau họ đã có bàn thắng san bằng tỷ số khi cầu thủ 38 tuổi Stuart McCall phối hợp với Tonge, người chỉ bằng nửa tuổi mình, giúp tiền vệ này ghi bàn thắng đầu tiên của mình kể từ tháng 10 năm ngoái bằng một cú sút sệt qua tay Kirkland.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đây, 8 phút trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Sheffield United lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận này khi từ một tình huống lộn xộn do đá phạt góc, Tonge bình tĩnh tránh được một pha truy cản mãnh liệt của hàng thủ Liverpool rồi tung cú dứt điểm siêu hạng từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Kirkland chịu bó tay.

Mặc dù Liverpool không đến nỗi phải trắng tay trở về nhà bởi họ còn có lợi thế bàn thắng trên sân khách, nhưng rõ ràng vào ngày 21/1 sắp tới, Sheffield United sẽ có thể hành quân tới Anfield với niềm hy vọng đáng kể.

(VNN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:19, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

“Tôi đã có kế sách đối phó với tuyển TBN”

Đó là tuyên bố đầy tự tin của HLV đội tuyển Na Uy Johan Semb trước trận lượt về Play-off tranh vé dự EURO với ĐT Tây Ban Nha đêm nay. Trả lời phỏng vấn nhật báo Aftenposten xuất bản ở Oslo, Semb cho biết ông đã phát hiện ra điểm yếu của tuyển Tây Ban Nha.


- Aftenposten: Ông đã có đối sách nào để khống chế sức tấn công của tuyển Tây Ban Nha?

+ HLV Johan Semb: Tôi không quan tâm họ sẽ chơi như thế nào, nhưng đây là sân Ullevaal – sân nhà cũng chúng tôi. Thế nên, chúng tôi sẽ là người chủ động “dắt” họ vào trận và lẽ đương nhiên chiến thuật thi đấu cũng sẽ khác hẳn so với trận lượt đi.

- Ông có thể nói cụ thể về chiến thuật và đội hình sẽ thi đấu trận tới?

+ Sẽ không có nhiều thay đổi lớn về mặt nhân sự nhưng tôi đã chọn được người thay thế trung vệ Herning Berg (bị treo giò). Còn về chiến thuật, tất nhiên chúng tôi sẽ chủ động chơi tấn công nhiều hơn nhưng sẽ không vội bởi nếu thế sẽ tạo thuận lợi cho đối thủ. Hơn nữa, chúng tôi cũng chỉ cần thắng 1-0, thế là đủ. Có thể tôi sẽ vẫn giữ cặp tấn công Andre Flo – Steffen Iversen, người đã mở tỷ số trận trước, cả hai đều chơi khá ăn ý.

- Ông có thể cho biết lý do vì sao cho dời trận đấu từ Troindhem đến thủ đô Oslo?

+ Có 2 lý do, thứ nhất là thời tiết tại Oslo mùa này sẽ lạnh hơn so với Troindhem và càng khắc nghiệt hơn so với nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ C ở sân Mesttala Valencia của Tây Ban Nha. Điều thứ 2 là bởi chúng tôi muốn có được số đông khán giả hơn bởi sức mạnh từ tuyến hậu phương bao giờ cũng là nguồn cảm hứng vô tận đối với cầu thủ. Tôi cho rằng cả thời tiết lẫn khán giả phần nào sẽ gây khó dễ cho đối thủ của chúng tôi.

- Ông đã tìm ra được điểm yếu của đối thủ?

+ Nhìn chung, đây là một đội bóng đồng đều ở cả 3 tuyến, nhưng không vì thế mà họ không có những khiếm khuyết, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự. Hơn nữa, họ sẽ bị xáo trộn đội hình ở trận đấu tới một khi hậu vệ Marchena bị treo giò buộc TBN phải điều chỉnh lối chơi, đấy sẽ là cơ hội để chúng tôi khai thác.

- Cầu thủ nào của tuyển TBN làm ông lo ngại nhất?

+ Chúng tôi không e sợ bất cứ ai trong số họ nhưng phải thừa nhận rằng nếu hạn chế bớt được tầm hoạt động của tiền đạo Raul, chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cẩn trọng với cả đội TBN hơn là ở một cá nhân nào bởi chúng tôi sẽ chạm trán với 11 cầu thủ chứ chẳng riêng gì chỉ mỗi mình Raul.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:20, 19/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trezeguet muốn đánh bại kỷ lục của Platini

''''Tôi muốn đánh bại kỷ lục ghi bàn của Michel Platini với Juventus'''', cây làm bàn số 1 Juventus David Trezeguet thổ lộ. Platini đã từng là một biểu tượng của Juventus những năm 1980 và với tâm nguyện này, rõ ràng Trez cũng muốn có được vị trí như của bậc tiền bối.


Sau hơn 3 mùa bóng gắn bó với ''''lão bà'''' thành Turin, David Trezeguet ghi được tổng cộng được 67 bàn thắng, nghĩa là còn kém huyền thoại Michel Platini (104 bàn) 37 bàn. Nếu dựa vào tài năng của Trezeguet, đây không phải là con số quá lớn khiến anh không thể vượt qua. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, Trezeguet có đủ thời gian để làm điều đó?

Vậy Trezeguet phải làm gì? Rõ ràng, chính Trezeguet phải đề nghị được gia hạn hợp đồng ở sân Delle Alpi. Bởi ''''mối ràng buộc'''' hiện nay giữa anh và Juventus chỉ còn kéo dài một năm rưỡi nữa là kết thúc. Nhưng Trezeguet cho biết, ''''giữa đôi bên chưa đề cập đến vấn đề này''''. Anh nói: ''''Có lẽ chúng tôi phải chờ đợi thêm và xem xét những gì xảy ra vào cuối mùa bóng. Thú thực, tôi rất muốn đánh bại kỷ lục ghi bàn của Michel Platini và tôi nghĩ là mình sẽ vượt qua''''.

Ở trận thắng tuyển Đức 3-0 hôm cuối tuần, chàng trung phong 26 tuổi Trezeguet góp công 2 bàn cho đội Pháp. Anh tâm sự: ''''Tôi rất phấn khích khi ghi được bàn thắng trong trận đấu này, vì đây là lần đầu tiên, tôi có dịp đối đầu với đội tuyển Đức''''.

Trezeguet có tên trong danh sách 50 ứng viên của Quả bóng vàng châu Âu 2003. Anh bảo: ''''Danh hiệu này là niềm ao ước của bất cứ cầu thủ nào''''. Tuy nhiên: ''''Chắc chưa đến lượt tôi đâu vì đến Raul (Real Madrid) còn chưa được nữa là''''.

(VNN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 20:21, 19/11/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


11.5