|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Van Der Sar: “Chúng tôi cần một chút may mắn” Thủ môn Edwin Van der Sar của đội tuyển Hà Lan hy vọng đội bóng của anh sẽ may mắn hơn ở trận lượt về gặp Scotland trên sân Amsterdam Arena đêm nay, sau khi thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân khách Hampden Park. Các tuyển thủ Hà Lan cho rằng trận thua vừa qua trên sân khách là một sai lầm, nhưng trận lượt về trên sân nhà họ sẵn sàng lật ngược tỷ số (ít nhất là hai bàn cách biệt) để có thể lọt vào VCK Euro 2004. Thủ môn Van der Sar (hiện đang thi đấu cho CLB Fulham của Anh) cho rằng lẽ ra anh đẩy được cú sút của tiền đạo McFadden của Scotland nếu bóng không trúng hậu vệ Frank de Boer đi chệch hướng và bay thẳng vào góc xa khung thành.
Anh nói: “Bàn thắng có phần may mắn, nhưng chúng tôi đã không có được may mắn này. Ở hiệp hai, chúng tôi có một số cơ hội tốt và cú sút chạm xà ngang, đó không phải là ngày của chúng tôi. Chúng tôi thua 0-1, do đó ở trận lượt về, chúng tôi phải thi đấu tốt hơn và áp đảo hơn trận lượt đi trên sân Hampden. Chúng tôi chỉ cần ghi đủ bàn thắng cần thiết để lọt vào VCK”. Trước trận lượt về, trong khi Scotland thiếu vắng hậu vệ Christian Dailly vì bị treo giò thì chủ nhà Hà Lan sẽ không có trung vệ Jaap Stam. Chính vì thế, HLV Advocaat sẽ triệu tập Wilfred Bouma, nhưng hậu vệ Andre Ooijer (PSV Eindhoven) dường như là người thay thế thích hợp hơn cho vị trí của Jaap Stam để đá cặp với De Boer sau khi anh gây được sự chú ý của HLV Advocaat ở trận vừa qua ở vị trí cánh phải. Tuy nhiên, Van der Sar không quá lo ngại cho việc phòng thủ, anh nói tiếp: “Stam là một cầu thủ xuất sắc nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi có nhiều cầu thủ hay ở hàng tiền vệ và tiền đạo” Hà Lan sẽ áp dụng chiến thuật tấn công tối đa để có thể giành tỷ số cách biệt 2 bàn, thế nhưng Van der Sar cũng tỏ ra thận trọng. Anh nói: “Chúng tôi vẫn rất tự tin, mặc dù trận tới đây sẽ không dễ dàng. Tỷ số 1-0 không phải là một kết quả tốt. Nếu họ (Scotland) ghi thêm một bàn thắng nữa, chúng tôi phải ghi 3 bàn, do đó chúng tôi phải rất thận trọng”. (SGGP)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 20:22, 19/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Joe Cole đe dọa vị trí của Paul Scholes HLV đội tuyển Anh Sven Eriksson chưa vừa lòng với Joe Cole, nhưng thực ra cầu thủ này đã chơi khá thành công trong vai trò nhạc trưởng ở trận giao hữu với Đan Mạch. Anh đã có một trận đấu đầy cảm hứng, đóng góp một bàn thắng và những pha đi bóng hứng khởi. Eriksson bảo rằng Cole còn phải học hỏi nhiều. Đúng vậy, nhưng rồi anh ta sẽ làm ông đau đầu trong việc lựa chọn đội hình: Đến một ngày nào đó, Eriksson sẽ không biết phải chọn Joe Cole của Chelsea hay Paul Scholes của Manchester United vào vị trí tiền vệ hộ công sát phía sau cặp tiền đạo.
Trận thua Đan Mạch 2-3 tại Old Trafford là thất bại thứ tư trong các trận giao hữu của đội tuyển Anh dưới thời Eriksson. Tuy nhiên, cũng như cả ba trận thua trước đó, kết quả này bắt nguồn từ những sơ hở trong hệ thống phòng thủ khi thành phần đội tuyển Anh đã bị xáo trộn rất nhiều vị trí. Họ bắt đầu trận đấu bằng đội hình hạng nhất nhưng chơi 20 phút cuối cùng bằng một loạt cầu thủ dự bị. Đó là lúc họ không còn giữ được hình thái chiến thuật và bị Jon Dahl Tomasson chọc thủng lưới bàn thua quyết định. Eriksson nói: “Không thể mong đợi đội hình 20 phút cuối thi đấu chặt chẽ vì họ chưa từng phối hợp với nhau”. Tuy nhiên, xuyên suốt trận cầu này, Joe Cole vẫn là một điểm sáng với kỹ thuật tiếp bóng, với lối dứt điểm bằng cách vừa dắt bóng vừa sút. Joe Cole đã thành công ở vai trò mà Paul Scholes vẫn tưởng rằng của riêng anh ta. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Anh cần một nhạc trưởng biết ghi bàn và Joe Cole, một tuyển thủ chưa có bao nhiêu năm thâm niên, đã đáp ứng điều đó. Trước khi ghi bàn trong trận đấu với Đan Mạch, Joe Cole cũng đã đóng góp bàn thắng trong trận giao hữu với Serbia hồi tháng 6. Ngược lại, Paul Scholes từ tháng 6-2001 đến nay chưa có bàn thắng nào trong đội tuyển. Chẳng ai quên được rằng Scholes đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ăn chắc ở hiệp một trận hòa 0-0 với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 vừa qua. (SGGP)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 20:23, 19/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Hà Lan đang ngồi trên đống lửa Chủ nhân của năm chiếc vé cuối cùng gia nhập cùng đoàn tàu đến Bồ Đào Nha sẽ được xác định sau loạt trận lượt về vòng tranh vé vớt diễn ra đêm nay 19-11 và rạng sáng mai 20-11. Dĩ nhiên, cặp đấu được chú ý nhất vẫn là Hà Lan -Scotland. “Cơn lốc màu da cam” vẫn được giới cá cược châu Á đánh giá cao khi ra kèo chấp 1,5 - 2 trái! Toàn đội Hà Lan đang chịu sức ép hết sức nặng nề. Trong khi chờ đến lượt mình trả lời trong một buổi phỏng vấn truyền hình trước trận gặp Scotland, tiền vệ Andy van der Meyde - cầu thủ Hà Lan chơi xuất sắc nhất trận lượt đi, bỗng nhiên ngã lăn quay ra bất tỉnh! Đầu Meyde đập vào một chiếc loa để gần đó. May mắn là Meyde không hề hấn gì.
Dân báo chí lu loa cho rằng bóng chưa lăn mà Meyde chịu không nổi sức ép. Bác sĩ phụ trách sức khỏe đội Hà Lan vội vàng trấn an nói Meyde bị ngất vì đứng dưới ánh đèn quá lâu và anh sẽ kịp phục hồi để có mặt trong trận lượt về. Nhưng thật sự Meyde có đạt phong độ tốt như trận lượt đi không vẫn là một dấu chấm hỏi treo lơ lửng trên đầu HLV Dick Advocaat. Chuyện Meyde chưa ráo mực, nội bộ Hà Lan lại eo xèo vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Nistelrooy và Kluivert. Sau trận lượt đi, Kluivert nói Nistelrooy chẳng hiểu gì về anh. Báo chí Hà Lan đã vin vào câu nói này để nhận định Kluivert và Nistelrooy không thể đá cặp cùng nhau trên hàng tiền đạo. Để trấn an dư luận, chàng tiền đạo khoác áo Barcelona đã phải vội vàng đính chính: “Tôi chỉ nói khả năng tìm tiếng nói chung giữa tôi và Nistelrooy không tốt. Nhưng tôi tin rằng mình vẫn có thể đá cặp cùng anh ấy”. HLV Advocaat cũng đang đối đầu với hàng loạt khó khăn ở tuyến dưới: Jaap Stam sẽ vắng mặt vì bị treo giò. Người đá cặp với Stam ở vị trí trung vệ là Frank de Boer cũng có thể vắng mặt vì chấn thương. HLV Advocaat đã phải miễn cưỡng cho gọi trung vệ Wilfird Bouma đang chơi cho CLB PSV Eindhoven để lấp vào chỗ trống. Đồng đội của Bouma ở PSV là Arjen Robben cũng được gọi để chuẩn bị lấp vào vị trí cánh trái trong trường hợp tiền vệ Marc Overmars không kịp bình phục. Nhưng vấn đề làm Advocaat đau đầu nhất là các vị trí ở trục giữa. Edgar Davids chơi không hiệu quả trận lượt đi nhiều khả năng sẽ bị xếp dự bị để nhường chỗ cho tiền vệ tấn công Van der Vaart. Trong một trận đấu mà Hà Lan cần thắng hai bàn cách biệt thì sự có mặt của Van der Vaart - tiền vệ năng động, kỹ thuật và có khả năng dứt điểm là cần thiết. Vấn đề là cảm giác bóng của Van der Vaart thời gian gần đây không thật sự tốt lắm do anh bị treo giò suốt một tháng qua ở giải vô địch Hà Lan. Và cũng nên biết tam giác Van der Vaart - Kluivert- Nistelrooy chơi không mấy ăn ý trong các trận ở vòng loại của Hà Lan. Hẳn phần lớn người hâm mộ đều không muốn Hà Lan “chầu rìa” ở một kỳ tranh tài bóng đá lớn. Nhưng rõ ràng giữa muốn và được là hai chuyện khác nhau! (Tuổi Trẻ)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 20:24, 19/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
M.U sẽ "cuỗm" được Cassano? Những màn trình diễn của ngôi sao trẻ người Italia đã làm những nhà tuyển mộ của M.U mê đắm. Giới truyền thông Italia cho hay CLB Anh đang chực chờ chiếm đoạt Cassano và họ hoàn toàn có thể thực hiện phi vụ quan trọng bậc nhất này bởi Giallorossi đang đắm chìm trong cảnh nợ nần. Sau những ấn tượng mà Cassano tạo dựng ở Roma và nhất là triển vọng tham gia EURO 2004 cùng tuyển Italia sau bàn thắng trong trận Ba Lan, giới truyền thông Italia dự báo M.U hoàn toàn có thể đưa Cassano đến Old Trafford với cái giá chuyển nhượng không dưới 30 triệu bảng.
Sau vụ gây gổ mới nhất với Fabio Capello, Cassano đã tự ý rời sân tập, bất chấp những lời khuyến cáo của người dẫn dắt đội bóng. Bình luận về việc này Capello khẳng định: “Không có chỗ cho hành động nổi loạn nơi này. Trong mỗi đội bóng đều có luật lệ và bạn phải tôn trọng nó cũng như tôn trong các bạn đồng nghiệp. Tôi từng nói rằng Cassano đang trưởng thành, nhưng tôi cũng nhấn mạnh là chúng ta cần kiên nhẫn chờ tiến trình đó diễn ra hoàn hảo”. Capello khuyên mọi người nên chờ nhưng có lẽ ông đã mất dần sự kiên nhẫn và CLB lại càng không thể chịu đựng mãi những scandal bên ngoài sân bóng từng làm sụp đổ mọi hy vọng đua tranh như mùa trước. Khi hay tin Cassano rời bỏ sân tập, Chủ tịch Franco Sensi của Roma đã nín lặng và từ chối bình luận bất cứ điều gì liên quan đến triển vọng của đội bóng. Đó là một thái độ khác thường bởi mới trước đó vài ngày ông đã phấn khích trước sụ tiến bộ của Cassano: “Nhiều CLB đã dè bỉu, chế nhạo khi chúng tôi bỏ ra 20 triệu bảng để mang chàng trai trẻ từ Bari về Roma, nhưng giờ đây cả châu Âu đều ghen tị với chúng tôi”. Tình trạng tài chính ở Roma hiện đang rất khó khăn. họ đang nợ dù không chính thức công bố con số thua lỗ nhưng biểu hiện rõ nét là họ đang nợ lương cầu thủ trong 4 tháng qua. Emerson đã đe dọa sẽ chuyển sang Barca nếu anh không nhận được sự đảm bảo cho số nợ lương trên. Cassano cũng đang cân nhắc tương lai ở Roma, nhưng đằng sau cuộc cãi vã gần đây, không ai biết anh đang nghĩ gì. Có thể đó là động thái cần thiết để đánh đổ mọi kiên nhẫn của Capello và CLB. Cũng có thể đó chỉ là nước cờ đầu tiên trong quá trình rời bỏ Roma của Cassano. Hôm nay Capello đã xuống nước, nhưng liệu ngày mai ông sẽ phản ứng như thế nào? Giới truyền thông Italia e ngại rằng Roma sẽ phải bán nếu M.U ra cái giá thích hợp, mà 30 triệu bảng là điều mà cả hai bên đều sẵn lòng. M.U có thừa tiền sau khi bán Veron và Beckham. họ cũng có kinh nghiệm tranh mua sau khi để vuột Damien Duff và Harry Kewell. Họ cho thấy sự khát khao trẻ hóa đội hình bằng những tài năng như Cristiano Ronaldo và họ đang tiến hành quá trình trẻ hóa một cách hết sức nghiêm túc. M.U rõ ràng đang âm thầm tiến hành chiến dịch Cassano. Vấn đề là lúc nào họ đưa ra lời đề nghị và lúc nào Cassano gây ra vụ scandal thứ hai mùa này. Ly nước Roma đã quá đầy và có lẽ chỉ còn chờ giọt nước sau cùng… (SGGP)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:41, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Rivaldo bỏ đá bóng để làm lãnh đạo? Mới đây, Rivaldo, ngôi sao bị thất sủng tại AC Milan đã xác nhận khả năng sẽ quay trở lại Brazil và làm ông chủ của một CLB nhỏ có tên Figueirense. Anh nói: "Tôi muốn Figueirense trở thành một CLB nổi tiếng trên toàn thế giới". Ngôi sao cũ của Barca này đã có cổ phần trong CLB này với một cầu thủ Brazil khác là Cesar Sampaio. Những khoảng thời gian cuối cùng với Milan của Rivaldo có thể coi là hoàn toàn chấm dứt khi anh xin phép BHL được về quê nhà 2 ngày để tham dự vòng loại World Cup tuần này.
Khả năng Rivaldo chuyển tới thi đấu cho Liverpool vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng sự trở lại thi đấu ở quê nhà phần nào sẽ phù hợp với tiền đạo người Brazil này hơn. Rivaldo sẽ lần cuối cùng có cơ hội góp mặt trong đội hình Milan tham dự trận tranh Cúp Liên lục địa với Boca Juniors vào tháng 12 tới. Trận đấu này sẽ diễn ra ở thành phố Yokohama Nhật Bản, nhưng chưa chắc HLV Ancelotti đã đưa anh vào danh sách đến tham dự chuyến đi này
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:42, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
AC Milan khẩu chiến ác liệt với Brazil Cuộc khẩu chiến giữa AC Milan và Selecao tranh giành Kaka và một vài ngôi sao Brazil khác đang leo thang. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi Milan đe doạ sẽ kiện Brazil nếu họ gọi Kaka về thi đấu cho vòng loại World Cup 2006 và ĐT Olympic vào tháng 1 tới. Hiện HLV của Brazil, ông Carlos Alberto Parreira, đang chỉ trích Serie A vì ông cho rằng kết quả tồi tệ vừa qua của Brazil là do có quá nhiều cầu thủ của họ bị vắt kiệt sức tại giải đấu khắc nghiệt nhất trên thế giới này. "Chúng tôi đã cố gắng chống cự trong suốt hiệp II", ông nói, "Nhưng đó không phải là do lối của chúng tôi. Một số cầu thủ tập trung muộn và họ quá mệt mỏi để có thể toàn lực cống hiến cho ĐTQG. Điều này đang gây cho tôi rất nhiều lo lắng". Brazil, ĐKVĐ của World Cup 2002, chỉ kiếm được hai trận hoà kém cỏi trước những đối thủ không tên là Peru và Uruguay tuần này ở hai trận vòng loại. Milan, CLB đang sở hữu Kaka tuyên bố họ sẽ suy nghĩ kĩ trước khi kí kết hợp đồng với các cầu thủ Brazil bởi những lịch thi đấu xen kẽ, tuần này đã đáp lại những lời chỉ trích. "Những cầu thủ Brazil của chúng tôi thi đấu rất tốt ở thời điểm này", HLV về thể lực của Milan Daniele Tognaccini nói. "Nếu ban huấn luyện của Brazil không có ý định hợp tác và yêu cầu chúng tôi chi tiết hơn về chế độ luyện tập cho các cầu thủ, chúng tôi sẽ rất vui lòng được giải thích". Cuộc chiến không chỉ nảy ra giữa những nhà cầm quân, đến báo chí cũng tham gia vào vấn đề này. Tờ báo địa phương của Brazil đã chỉ trích HLV Ancelotti vì không đưa Rivaldo vào sân. Ông đáp lại rằng, mình không muốn mạo hiểm, và cũng không tỏ ra quan tâm trước những gì báo chí Brazil nói về chiến thuật cũng như quyết định của ông
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:43, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Carlos Queiroz: "Tôi muốn trao Quả bóng vàng cho Maldini" Trả lời phỏng vấn của tờ Sport Gazzerta dello, HLV Carlos Queiroz của Real Madrid đã tuyên bố rằng, nếu có thể, ông sẽ trao danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu mùa bóng năm nay cho hậu vệ kỳ cựu của AC Milan, Paolo Maldini, chứ không phải là bất cứ ngôi sao nào khác trong đội hình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. + Sport Gazzetta: Đã có nhiều đồng nghiệp cho rằng, ông thật hạnh phúc khi dẫn dắt một đội bóng xuất sắc như Real Madrid nhưng cũng không ít người nghĩ ông sẽ phải đau đầu để tìm ra sự cân bằng giữa các ngôi sao...
- Carlos Queiroz: HLV bóng đá chẳng bao giờ là một nghề dễ dàng cả. Có thể hôm nay bạn là người hùng nhưng ngày mai mọi thứ sẽ nhanh chóng thay đổi. Tôi luôn ý thức rõ được điều đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. + Tại Real Madrid, dường như kể cả khi không tập trung, đội bóng của ông vẫn có thể giành chiến thắng? - Hoàn toàn không phải thế. Tại Liga, mọi đội bóng đều biết phải làm gì khi chơi với chúng tôi. Còn ở Champions League, mọi việc có vẻ dễ dàng hơn khi các đối thủ không có nhiều thông tin về chúng tôi, nhưng ý thức luôn muốn hạ gục một đội bóng như Real khiến họ cũng rất nguy hiểm. Các ngôi sao không thể cứu mãi Real nếu đội mất tập trung. + Ông có thể cho biết đâu là sự khác biệt giữa M.U và Real? - Khác biệt duy nhất là văn hóa bóng đá riêng của 2 quốc gia Anh và Tây Ban Nha. Cũng như Real, Man United là đội bóng luôn được mong đợi để chiến thắng. Nhưng nếu họ thua, các khán giả vẫn đứng dậy vỗ tay vì nỗ lực của các cầu thủ. Còn tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, các CĐV thường khó chấp nhận được thất bại và thể hiện bằng những tiếng huýt sáo hay la ó ngay trong trận đấu. + Juve đã thực thi kế hoạch xoay vòng cầu thủ rất thành công, ông có định làm thế với Real không? - Sự thật là chúng tôi luôn luôn có tới 8 cầu thủ chất lượng để làm như Lippi. Hơn nữa các CĐV của Real cũng không bao giờ muốn các ngôi sao của họ phải ngồi trên ghế dự bị vì bất cứ lý do nào. Thử nghĩ xem Real sẽ chơi ra sao nếu như Zizou hay Ronaldo không thi đấu. + Nhưng đó sẽ tạo ra cơ hội cho những cầu thủ trẻ... - Dĩ nhiên, trên cơ sở tiến bộ mà họ thể hiện. Ai cũng có những cơ hội riêng, nhưng tôi không thể mạo hiểm đưa các cầu thủ trẻ ra sân khi không chắc rằng, Real thực sự chiến thắng đối thủ. + Real ghi được nhiều bàn thắng, nhưng số bàn thua cũng không ít? - Chúng tôi có những cầu thủ chơi tấn công hàng đầu thế giới, nhưng đó cũng sẽ là yếu tố dẫn đến sự yếu kém trong phòng ngự. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt về lực lượng ảnh hưởng không nhỏ tới các ý đồ của tôi. + Nếu Real muốn có thêm một tiền đạo mới, ông cảm thấy ai sẽ xứng đáng có mặt? - Tôi thích Cassano. Tôi đã có dịp quan sát cầu thủ này thi đấu tại Bari và chẳng ai nghi ngờ Cassano sẽ trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. + Nếu có thể, ông sẽ trao danh hiệu Quả bóng vàng cho cầu thủ nào? - Chắc chắn đó là Maldini vì những cống hiến và tư cách của anh ấy. Paolo thực sự là một cầu thủ vĩ đại trên sân cỏ và là một tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ. (Thể thao VN)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:45, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Cú nhảy thần kỳ của thần đồng bóng đá Mỹ Thần đồng bóng đá Mỹ Freddy Adu đã có bến đậu - DC United chứ không phải là MU, Chelsea hay Eindhoven. Khi mùa giải vô địch bóng đá Mỹ MLS khai mạc vào tháng 4/2004, cậu sẽ trở thành VĐV chuyên nghiệp trẻ nhất nước Mỹ từ 100 năm qua.
Cũng giống như hàng triệu thiếu niên khác, Freddy sẽ được mẹ lái xe đưa đến các buổi tập bắt đầu từ mùa xuân năm sau. Chẳng có gì quá đặc biệt về một hiện tượng mới 14 tuổi này. Đương nhiên cậu cũng thích nghe các đĩa nhạc rap của "Eminem" và "50 Cent", ảnh poster của David Beckham và Diego Maradona treo đầy trong phòng riêng trong khi "Chúa tể của những chiếc nhẫn" là bộ phim cậu mê nhất.
Nhưng ở Mỹ, chưa một cầu thủ bóng đá thiếu niên nào lại kiếm được hàng trăm ngàn USD/năm và lại được gọi là một Pele thứ hai. "Nếu bạn cảm thấy mình đã đủ trình độ, đủ tuổi và sẵn sàng vào sân, vậy thì còn chờ gì nữa", cậu bé Adu tỏ ra khá tự tin sau buổi lễ ký hợp đồng với MLS. Adu sẽ khởi nghiệp với DC United, và đang hy vọng giành một suất trong ĐT Mỹ dự World Cup 2006. Câu chuyện sẽ đẹp như một giấc mơ vì lúc đó cậu thổi ngọn nến sinh nhật 17 tuổi. MLS đã sẵn sàng chờ Freddy tỏa sáng. Trận đấu ra mặt của cậu vào ngày 3/4/2004 sẽ được truyền hình trên khắp nước Mỹ. Những gì các khán giả được theo dõi là một cậu bé ganh đua tốc độ và phô diễn khả năng kỹ thuật tuyệt vời trước những gã đàn ông sung mãn. Adu dường như hơi "chíp hôi" để chơi bóng chuyên nghiệp nhưng đã đến lúc cậu phải lên bệ phóng. "Cậu bé chơi như một VĐV điền kinh đích thực, cái cách tiếp bóng và khả năng đọc trận đấu của Adu là hơn hẳn so với tất cả những cầu thủ cùng độ tuổi", HLV ĐT Mỹ Bruce Arena từng nói về cậu như vậy. Sinh ra ở đất nước Ghana nghèo đói và đặt chân lên nước Mỹ năm 1997, tới tháng 2/2003 Adu mới chính thức được công nhận là một công dân Mỹ. Cậu bé tỏ ra chín chắn hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa. Nhưng một ngôi sao mới tuổi thiếu niên sẽ gặp vô số thách thức và cạm bẫy ở MLS. "Tôi hình dung được điều này nhưng cảm thấy thích thú với nó'''', Adu tâm sự, ''''Thỉnh thoảng, lúc tôi ra đường vui vẻ cùng bạn bè, mọi người sẽ nhận ra tôi, vây quanh và lúc đó mình sẽ phải làm quen với việc cho chữ ký". Ở MLS, cậu có thể được chơi ngay trong đội hình DC United trong khi tối tối vẫn về nhà ngủ. "Tôi vẫn có cơ hội được ở lại với gia đình và có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Sang châu Âu tôi sẽ phải xa gia đình, sẽ phải làm quen với một cuộc sống khó khăn hơn. Nói tóm lại tôi chỉ sang châu Âu khi đã chín chắn hơn". Cuộc sống của Adu sẽ khác đi chút ít từ năm sau. Cậu vẫn sống xa ngôi nhà nhỏ bang Maryland suốt từ đầu năm 2002 sau khi đượctriệu tập vào ĐT U-17 Mỹ tập ở Bradenton (bang Florida). Nhưng sắp tới thì Adu sẽ được về ở gần nhà. Một cuộc đổi đời thực sự với cậu bé lớn lên ở vùng Tema nghèo khó của Ghana. Mới lên hai tuổi rưỡi Adu đã chập chững đùa vui cùng trái bóng tròn với đôi chân đất, trên các khu đất lổn nhổn gạch đá và vỏ chai vỡ. Năm 1997, Emelia - mẹ cậu - được nhập cư vào nước Mỹ một cách đầy may mắn. Và ước vọng lúc đó của bà chẳng có gì khác hơn là để hai cậu con trai là Adu và cậu em Fro 12 tuổi, được ăn học tử tế. Bóng đá không phải là niềm đam mê đầu tiên của Adu khi đặt chân lên nước Mỹ. "Hồi đó tôi bị bóng rổ hút hồn trong môt thời gian dài", Adu kể lại. Nhưng sau đó cậu cho rằng đó là một sai lầm vì hồi còn ở Ghana trước đó, với cậu, bóng đá mới là môn thể thao Vua: "Tôi phải lựa chọn cái gì mà mình đam mê đích thực. Chúa ơi, bóng rổ không thể mang tới cho mình sự sảng khoái như bóng đá". Adu sẽ còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể chứng tỏ được cậu có phải là một ngôi sao đích thực. HLV Arena thận trọng cho rằng vẫn chưa thể dự đoán tài năng của Adu sẽ còn nảy nở đến đâu: "Ở Mỹ cũng như trên khắp thế giới, luôn có các VĐV trẻ được người lớn đánh giá cao. Họ làm được những điều mà cả VĐV kỳ cựu cũng không thể. Xin hãy để thời gian trả lời". Nhưng trước mắt, Adu đã có tên trong danh sách ĐT U-20 Mỹ chuẩn bị dự giải VĐ Thanh niên thế giới sắp diễn ra tại UAE. Những bước nhảy thần kỳ cho một cậu bé vừa mới làm khán giả giải VĐ U-17 TG (tại Phần Lan), nơi ĐT Mỹ vào tới vòng TK, phải mê đắm bởi khả năng kỹ thuật điêu luyện. (VNN)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:47, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Totti - Hoàng tử La Mã Lẽ ra, ngày hôm nay, người ta không được chứng kiến một Francesco Totti - thiên tài của bóng đá, mà đã là một chàng Totti kiến trúc sư hay bác sỹ nào đó. Và theo như bà Florella - mẹ của Totti, đó là sự tình cờ của số phận. Bóng đá là một sự tình cờ!
Quả đúng như vậy, lẽ ra, ngày hôm nay, người ta không được chứng kiến một Francesco Totti của bóng đá, mà lẽ ra đã là một chàng Totti kiến trúc sư hay bác sỹ nào đó. Và theo như bà Florella - mẹ của Totti, đó là sự tình cờ của số phận. Những ngày cậu nhóc Francesco còn nhỏ, Fiorella chỉ vì không muốn con của mình suốt ngày tù túng trong căn nhà bé nhỏ tại khu ngoại ô nghèo Porta Metronia nên đã khuyến khích cậu đi chơi ở bên ngoài cho khuây khỏa. Và bóng đá đến với Totti bằng những cuộc đấu trên đường phố... Và sự bắt đầu của một thiên tài 5 tuổi, xin nhớ là 5 tuổi, Totti đã có trận đấu thực sự đầu tiên của mình. hè 1981, ông Lorenzo, bố của Totti trong một lần dẫn chú nhóc con đam mê bóng đá của mình đi chơi trên bãi biển gần Roma đã chiều theo lời năn nỉ của Totti mà nịnh nọt một đám trẻ đang chơi bóng đá để chúng cho cậu chơi dăm ba phút. Và thế là chỉ cần 2 phút, chú nhóc 5 tuổi Totti đã làm lũ trẻ kia lác mắt với những pha đi bóng ngoạn mục cùng 2 bàn thắng. Đó chính là trận đấu đầu tiên trong đời của Totti. Bắt đầu từ đó, Totti được bố xin cho gia nhập đội bóng thiếu niên Fortitudo của quận St Giovanni, rồi lần lượt sau đó là Lodigiani. Tuy nhiên, dù ở đâu thì cũng thế, Totti luôn là người nhỏ nhất nhưng giỏi nhất. Năm 13 tuổi, những tuyển trạch viên của Roma đã phát hiện ra tài năng của Totti và đưa cậu về đội Juvenile Giallorossi. Thế là con đường thăng tiến của Francesco Totti đã bắt đầu... ... cho đến chàng hoàng tử của thành Rome Mới chỉ 14 tuổi, Totti đã khiến những đàn anh như Voeller, Giannini phải hết lời khen ngợi: "Đây là tài năng trăm năm mới có một của Roma...". Vào tháng 12/1990, trong lần Chủ tịch Viola gặp gỡ các cầu thủ trẻ, chỉ duy nhất có Totti là được ông này dừng lại ôm hôn thắm thiết với lời nói đầy dịu dàng: "Ta biết cậu là một thiên tài. Hãy cố lên...". Và cũng chỉ 2 năm sau, ở độ tuổi 16, Totti đã được HLV Boskov đưa lên đội hình 1 của Roma tham dự Serie A 92/93. Ngày 28-03-1993, tức chưa đầy 17 tuổi, Totti lần đầu tiên được ra sân trong trận đấu gặp Brescia. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, tài năng của Totti mới thực sự bùng nổ khi đánh bại những đàn anh như Balbo hay Daniel Fonseca để chiếm giữ một vị trí chính thức trên hàng công của Roma. 4 bàn thắng sau 21 lần xuất trận trong mùa giải 94/95, đó là một kết quả không tồi cho chàng trai 22 tuổi và chừng đó đã đủ khiến các cổ động viên Giallorossi phát cuồng lên với thần đồng mới của mình. "Lazio có Nesta thì chúng ta có Totti" - người Roma đã tự hào nói về Totti, chàng hoàng tử thành Rome của mình như vậy. Quả thật người ta đã không nhầm về Totti. II Principe di Roma là một trong những cầu thủ quan trọng nhất giúp AS Roma chấm dứt được cơn khát Scudetto đã kéo dài 18 năm khi lên ngôi vô địch Serie A 00/01. Trong mùa giải 03/04 này, Totti và đồng đội một lần nữa khiến tất cả phải nhắc đến Roma như một ứng cử viên sáng giá cho Scudetto bên cạnh những Juventus hay Milan. Chừng nào Totti còn ở lại, Roma còn thành công! Sơ lược về Totti: Tên đầy đủ: Francesco Totti. Biệt danh: Ermeglio, II Bimbo d''oro, II Principe di Roma. Sinh ngày: 27/09/1976, tại Rome, Italia. Chiều cao: 1m80. Cân nặng: 79kg. Thành tích: Thi đấu 260 trận tại Serie A cho AS Roma, ghi được 82 bàn thắng. Thi đấu 31 trận tại các Cúp châu Âu (Cúp UEFA và C1) cho Roma, ghi được 12 bàn thắng. Vô địch Cúp Primavera Italia 92/93 (giải thiếu niên). Đoạt Scudetto 00/01, Siêu cúp Italia 2001. Lọt vào trận chung kết Euro 2000. (Thể thao VN)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:51, 26/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Bundesliga: Stuttgart thắng trận thứ 8 liên tiếp Sturgart của Felix Magath tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời của họ tại Bundesliga và trận thắng Hannover 3-1 ở vòng 13 đã nâng số trận thắng liên tiếp của đội bóng này lên con số 8. Kết quả này cũng đã tạm đưa Stuttgart vượt hơn Bayern Leverkusen 2 điểm, đội bị cầm hòa 2-2 tại sân của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng không còn là Leverkusen nữa mà là Werder Bremen, đội thắng Bochum 3-1 nhờ vào cú hat trick của Ailton. Hiện tại, trong danh sách ghi bàn, tiền đạo người Brazil này đứng đầu với 13 lần sút tung lưới đối phương.
Tại sân nhà Gottlieb-Daimler, Stuttgart đã có được 3 điểm trong một trận đấu không nhiều cơ hội. Có vẻ như để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Glasgow Rangers vào thứ tư này tại Champions League, đội chủ nhà thi đấu dè dặt và chặt chẽ. Chính vì thế, mặc dù Imre Szabics mở tỷ số ở phút 29 và Meissner ghi tiếp một bàn nữa ở phút 77, Stuttgart cũng đã lâm vào tình trạng sợ hãi trước khi Meissner ấn định tỷ số 3-1 cho họ. Trong khi đó, bàn thắng thứ 7 của Roy Makaay tại Bundesliga năm nay đã đem lại trận thắng vất vả cho Bayern Munich trong trận derby với 1860 Munich. Do sẽ phải gặp Celtic trong trận đấu quyết định tại Champions League trong tuần này, các cầu thủ Bayern thi đấu có phần xao nhãng và trong một tối như vậy, Oliver Kahn đã trở thành người hùng với những pha cứu bóng xuất sắc. Thêm nữa, do vắng mặt tiền vệ Sebastian Deisler, hàng tấn công của Bayern không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Khoảng cách 6 điểm giữa Stuttgart và Bayern vẫn không thay đổi và đứng tiếp sau "Hùm xám" là Dortmund (23 điểm), đội có trận hòa 2-2 với Leverkusen. Đội bóng của Matthias Sammer đón chào sự trở lại của Tomas Rosicky và Flavio Conceicao. Nhưng gương mặt được chú ý nhất lại là tiền đạo 19 tuổi Salvatore Gambino khi anh ghi được 2 bàn trước sự chứng kiến của 81.500 khán giả tại sân Westfalen. Tuy nhiên, vắng tới 11 vị trí chính thức, 2 bàn thắng của Gambino không che giấu được sự yếu kém của Dortmund bởi thực tế đã cho thấy, Leverkusen là đội chơi hay hơn hẳn khi các con số thống kê đều nghiêng về họ: 29-11 cơ hội và 8-1 số lần đá phạt góc. Vậy nên, Leverkusen đã nhanh chóng có được 2 bàn thắng sau đó nhờ công của Oliver Neuville và Marco Babic.
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 23:52, 26/11/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|