Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

2540909 người đang duyệt site , trong đó có 2553 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    596 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
Tác giả Chủ đề này đã có 8796 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trabelsi muốn tới AC Milan

Ngôi sao của Ajax Amsterdam, Hatem Trabelsi tuyên bố anh sẽ hạnh phúc nếu được gia nhập AC Milan cho dù Manchester đang ráo riết săn đuổi hậu vệ tài năng này.


Hậu vệ cánh người Tunisi thổ lộ: “Có lẽ tôi chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị từ một đội bóng như AC Milan. Tôi nhận thức được áp lực lớn lao khi gia nhập Serie A, nhưng tôi tin rằng mình sẵn sàng cho thách thức đó”.

Hatem Trabelsi là mục tiêu săn đuổi của cả Real Madrid lẫn Manchester United trong nhiều tháng qua, nhưng AC Milan cũng không muốn các đối thủ giành được vật báu này. Những cuộc tiếp xúc đã diễn ra trong giai đoạn Trabelsi bị chấn thương và cầu thủ này thú nhận: “Tôi đã tiếp xúc với những đội bóng từ Anh và Tây Ban Nha và nếu Ajax quyết định bán tôi bây giờ thì chúng tôi sẽ ngồi lại để cân nhắc hợp đồng”.

Trabelsi hầu như sẽ được chuyển nhượng trong tháng giêng dù hiện tại anh vẫn còn thuộc quyền sở hữu của CLB Hà Lan. Trabelsi cho biết hợp đồng của anh kéo dài đến năm 2004, nhưng Ajax vẫn còn quyền hạn lớn lao bởi họ có quyền triển hạn hợp đồng mà không cần bất cứ cuộc thảo luận mới nào với bản thân cầu thủ.

Dù sao, Trabelsi hiểu được chính sách của Ajax là sẽ phóng thích anh vào thời điểm thích hợp nhất: “Tôi phảm cảm ơn Ajax về mọi điều mà họ dành cho tôi, nhất là giúp tôi được biết đẳng cấp cao của bóng đá nơi này”.

(SGGP)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 23:54, 26/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ĐT Anh sẽ phải thuê các tuyển thủ QG (?)

Manchester United, câu lạc bộ lớn nhất nước Anh này đã thông báo rằng: họ sẽ yêu cầu Liên đoàn bóng đá (FA) trả một khoản tiền nếu ĐTQG muốn có sự phục vụ của các cầu thủ M.U tại EURO 2004. Ông David Gill, GĐ điều hành M.U, đã lần đầu tiên chính thức nói về những yêu cầu gây shock này.


Lập luận của ông Gill thật đơn giản, rằng số tiền mà phía đội bóng yêu cầu sẽ được lấy từ quỹ hỗ trợ bóng đá chuyên nghiệp của UEFA và ngân sách của FA sẽ chẳng thiệt hại một xu nào cả. Ông nói: “Đừng nói như vậy là tham lam bởi điều này thật đơn giản và có lý do của nó. Mọi người hãy nghĩ mà xem, số lượng thương gia cho người khác sử dụng không tài sản của mình thật sự rất hạn chế, và trong thời điểm khó khăn như thế này, chính UEFA mới là nơi cần đứng ra giúp đỡ các Liên đoàn.”.

Ngay lập tức, nhóm G-14 (14 câu lạc bộ hùng mạnh nhất Âu châu) đã tỏ rõ thái độ ủng hộ ra mặt yêu cầu “thiết thực” này, trong đó có cả đối thủ Arsenal của họ tại Premiership. Rõ ràng họ muốn UEFA, thậm chí là cả FIFA phải “nhả” những khoản tiền mà theo họ là khổng lồ thu được từ những Giải đấu quốc tế cho các câu lạc bộ có những cầu thủ tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp.

Với trường hợp của Manchester thì những ngôi sao: anh em Phil và Gary nhà Neville, Nicky Butt và Paul Scholes chắc chắn sẽ có mặt tại Bồ Đào Nha để giúp đội tuyển nhà chinh phục EURO 2004. Nước Anh đang phải đối mặt một vòng chung kết nguy hiểm bởi họ được chọn vào bảng hạt giống thứ 2 của Giải và các đối thủ chỉ thích đánh bại Anh để chứng tỏ Giải đấu của quốc gia mình có “nghèo” hơn nhưng lại hoàn toàn có thể qua mặt FA về mặt chuyên môn. Mặc dù biết rõ như vậy nhưng trước khi mọi việc bắt đầu vào ngày 12/6 năm sau, vẫn sẽ có một cuộc chiến tài chính ngoài sân cỏ liên quan đến EURO 2004.

Một thành viên của G-14, Chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đang xúc tiến để ký kết một hợp đồng với LĐBĐ châu Âu nhằm yêu cầu LĐ có kế hoạch giúp đỡ nhóm “thêm thuận lợi” để hỗ trợ bóng đá châu lục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Giám đốc Gill nói thêm: “Các cầu thủ của chúng tôi đã phục vụ cho ĐTQG trong thời gian quá dài và họ biết rằng đó là bổn phận và nghĩa vụ. Thế nhưng vào thời điểm này, mọi việc đã thay đổi. Một World Cup giúp FIFA kéo về hơn 2 tỷ franc Thuỵ Sỹ và Championship League là khoảng 1 tỷ nữa. Chính các cầu thủ của các câu lạc bộ đã làm nên những con số đó và họ cần phải được trả thù lao xứng đáng với những gì đã cống hiến".

"Chúng tôi cũng không thể cho người khác sử dụng miễn phí tài sản của mình thêm một giây phút nào bởi bóng đá rõ ràng đang chuyển động trong thế giới hiện đại, của kinh tế thị trường. Rồi mai đây, vấn đề này không chỉ là vấn đề của Manchester United, Arsenal hoặc Bayern Munich mà sẽ của tất cả các câu lạc bộ trên thế giới đang sở hữu những cầu thủ tham gia vào các Giải đấu quốc tế”

Thomas Kurth, người “cầm trịch” nhóm G-14 cho rằng họ không hề đặt sức ép lên UEFA nhưng Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng nên nhúc nhích hầu bao của mình để xoa dịu tinh thần các đội đã giành quyền tới Bồ Đào Nha, nhất là khi Giải đấu đã gần kề.

Nếu để ý, ai cũng có thể thấy rằng điều này hoàn toàn nằm trong Bộ Luật Lao động mà EU đi đang tiên phong khắp thế giới để bảo hộ cho quyền lợi công dân của mình. Các cầu thủ thi đấu chuyền nghiệp đều ký hợp đồng dài hạn và đương nhiên họ có mặt trong danh mục có thể khiếu kiện.

Có lẽ UEFA sẽ chuyển động không phải vì sợ luật EU bởi ngẫm cho cùng, việc trả tiền cho cá nhân các cầu thủ đâu phải không có lý !

(Thể thao VN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 23:56, 26/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Shevchenko và sự kiện 100 bàn thắng cho AC Milan

Cuối cùng thì tiền đạo Andriy Shevchenko cũng đã tìm được bàn thắng thứ 100 cho mình trong sự nghiệp khoác áo đỏ đen của AC Milan. Không những thế, anh còn ngay lập tức có được bàn thắng thứ 101 khi ghi cả hai bàn thắng trong trận Milan thắng Chievo 2-0 cuối tuần qua.

Với 2 bàn thắng trong trận đấu này, Sheva đã có 10 bàn thắng sau 10 vòng đấu Serie A và anh đứng đầu danh sách cầu thủ ghi bàn, hơn cầu thủ đứng thứ 2 là tiền đạo Di Vaio của Juventus 3 bàn.

Sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới của Sampdoria trong trận Milan thắng 3-0 trên sân khách, Shevchenko rất háo hức ghi bàn thắng thứ 100 vào lưới của đối thủ Juventus do thủ môn xuất sắc nhất thế giới Buffon trấn giữ. "Tôi muốn ghi bàn thắng thứ 100 vào lưới Juve, đặc biệt là đánh bại thủ môn giỏi nhất Buffon", Sheva tuyên bố trước trận derby Italia: Milan - Juventus vào ngày 01/11 trên sân San Siro. Nhưng đáng tiếc, Sheva không thể tìm cho mình được bàn thắng trong trận đấu đó và tiếp theo là trận gặp Parma cũng không khá hơn và con số 99 bàn thắng vẫn dừng tại đó như một nỗi ám ảnh Sheva cùng các CĐV.

Trong trận gặp Chievo vừa qua, Shevchenko thi đấu rất năng nổ, thậm chí anh phải lui về sâu ở phần sân nhà để tìm bóng vì những phút đầu Rui Costa không thể kiến thiết đươc bóng cho hàng công của AC Milan. Thế rồi ở phút 46 của trận đấu, từ đường chuyền của Gattuso, Sheva đã đánh đầu tuyệt đẹp ghi bàn thắng thứ 100 của mình trong màu áo của Milan.

Bàn thắng làm các CĐV gợi nhớ đến bàn thắng anh ghi được vào lưới Porto trong trận tranh Siêu cúp Châu Âu hồi tháng 8. Bàn thắng này đã giúp anh giải tỏa tâm lý và thi đấu rất hưng phấn, vì vậy bàn thắng thứ 2 đến với Sheva cũng không có gì là ngạc nhiên.

Sau trận đấu tiền đạo người Ukraina rất vui mừng nói về cuộc trình diễn của Milan: "Trận đấu này là rất khó khăn vì trước đó Juventus, Roma và Inter đã có những chiến thắng vang dội, Milan không thể để bị họ bỏ lại với một khoảng cách xa được. Tuy nhiên, Milan đã chơi tốt và luôn khống chế tất cả các đường tấn công của Chievo. Chiến thắng đã giúp chúng tôi có được sự tự tin trong hành trình đến Amsterdam trong 3 ngày tới".

Với việc nhanh chóng vượt qua con số 100 bằng bàn thắng thứ 101 chỉ sau có 5 phút, Shevchenko tự tin tuyên bố: "Mục tiêu của tôi bây giờ là...200 bàn. Tất nhiên là cho Milan".




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:05, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Joe Cole: "Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt ở ĐT Anh"

Ghi một bàn thắng cho tuyển Anh nhưng cũng là thủ phạm dẫn đến bàn thua, Joe Cole rõ ràng đã không chứng tỏ sự chín chắn cần thiết ở đỉnh cao dù đang trải qua sự đào luyện khắc nghiệt ở Chelsea. Báo chí Anh nhạo báng Joe Cole là dù đang học chơi guitar nhưng anh dường như không thấm nhuần được bài học của người Tây Ban Nha.


Âm nhạc cần thanh âm và nhịp điệu, nhưng chàng trai trẻ đã không phối hợp được tất cả để truyền sự cuồng nhiệt vào tiếng đàn cũng như mang đến bản sắc trên sân bóng khi thi đấu cho Chelsea và tuyển Anh.

Cole đã ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Anh trong trận thua Đan Mạch tại Old Trafford và anh cam đoan là đã "đánh đúng hợp âm" trong màn trình diễn phút 75 để biện hộ cho việc được thi đấu trong đội hình chính thức. Đó là một cú sút chân trái chính xác sau pha đảo người - một minh chứng rõ ràng cho tài năng bẩm sinh của Joe Cole, nhưng HLV Eriksson lại nói rằng ông muốn các tiền vệ của mình chứng tỏ nhiều hơn phẩm chất kỹ thuật và bản năng tấn công.

Ông thầy người Thuỵ Điển đã chỉ trích đường chuyền bóng đầy sơ suất của Cole gián tiếp tạo cơ hội cho Đan Mạch mở tỷ số. Ông cũng "đe dọa" là cầu thủ 22 tuổi này có thể chỉ là "món quà trang sức trên... băng ghế dự bị" ở EURO 2004.

Nhưng Joe Cole, người đã tìm thấy hạn chế của chính mình ở Chelsea sau cuộc chuyển nhượng hồi màu hè từ West Ham, lại có suy nghĩ khác: "Tôi không đánh giá mình là một cầu thủ thứ yếu. Tôi muốn giành được vị trí thường xuyên ở Chelsea và đội tuyển Anh. Tôi không thấy lý do gì khiến mình không làm được điều đó. Bất cứ khi nào thi đấu cho Chelsea hoặc cho tuyển Anh, tôi nghĩ mình đều chơi tốt".

Eriksson khẳng định là Cole không thích hợp để chơi vị trí chính thức cho tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển vào tháng 2 năm tới. Lời tuyên bố này làm Cole choáng váng nhưng anh vẫn hy vọng sẽ đánh đổ định kiến của nhà cầm quân: "Tôi không hiểu tại sao ông Eriksson lại nói vậy, nhưng ba tháng là quãng thời gian dài để chứng kiến nhiều thay đổi, vì vậy chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Chơi đàn guitar quả là không phải dễ: Chọn đúng hợp âm là một chuyện, đánh đúng nhịp là chuyện khác và việc truyền cái hồn vào ca khúc lại càng khó khăn. Joe Cole đã ghi được bàn thắng cho tuyển Anh, hòa nhịp vào lối chơi của đội, nhưng suất chính thức vẫn còn rất xa vời.

(Thể thao VN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:10, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Barthez - Thủ môn không có khung thành

Bị Manchester United đẩy xuống vị trí thủ môn dự bị thứ hai, hy vọng duy nhất của Fabien Barthez là ĐT Pháp. Thế nhưng, mới đây HLV Santini cũng cảnh báo rằng Barthez sẽ không có mặt tại EURO nếu không thoát ra khỏi tình thế khốn khó hiện nay.


Người ta vẫn lưu giữ bức ảnh đoạt giải chụp thủ môn Fabien Barthez đang ở phong độ đỉnh cao. Trong bức ảnh, Barthez bay lên như một chú đại bàng và phía dưới là Ronaldo đang vấp ngã. Bức ảnh này được chụp ngày 12/7/1998, tại trận CK World Cup ở Paris. 5 năm sau, Barthez đã "hạ cánh bằng bụng" và éo le thay, người lôi anh từ trên chín tầng mây xuống đất lại là Ronaldo.

Ngày 23/4/2003, chính Ronaldo đã làm một cú hat-trick vào lưới Manchester United (M.U) trong trận tứ kết lượt về Champions League. Ba bàn thắng trên quả là nghiệt ngã đối với Barthez. Sau vụ này, HLV Ferguson đã không tha thứ cho anh. Từ lâu, ông đã không hài lòng với lối bắt bóng quá mạo hiểm và những chuyến về Pháp "như đi chợ" của anh. Các tờ báo lá cải ở Anh cũng không ít lần chỉ trích Barthez đã từng gán cho anh biệt danh "Kẻ bắt chuồn chuồn".

Cuộc tình với cô người mẫu Linda Evangelista - từng được coi là một cuộc chinh phục đáng tự hào của Barthez - cũng được đem ra để chống lại anh. Kết cục, Barthez thường xuyên ngồi trên hàng ghế dự bị, nhiều khi còn làm khán giả bất đắc dĩ trên khán đài. Ngay trong mùa Hè chuyển nhượng vừa qua, Ban lãnh đạo M.U đã muốn chia tay với Barthez, nhưng không tìm được CLB nào bỏ ra một khoản tiền tương xứng.

Mới đây, FIFA đã không chấp thuận việc M.U cho Marseille mượn Barthez do không đúng vào mùa chuyển nhượng. Thế là Barthez - người cách đây 3 năm còn được tôn vinh là Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu, trên Oliver Kahn một bậc - đã trở thành "thủ môn không có khung thành". Chỉ có một đội bóng duy nhất vẫn còn sử dụng thủ môn Barthez và đó là ĐT Pháp.

Thế nhưng "cọng rơm" cuối cùng này xem ra cũng đang có nguy cơ ở ngoài tầm với của "kẻ đang chết đuối" Barthez, khi HLV Santini cảnh báo rằng ông sẽ không sử dụng anh nếu anh không cải thiện được tình hình hiện nay. Là một người theo đuổi phương châm chỉ đưa vào ĐT Pháp các cầu thủ thi đấu xuất sắc ở CLB, HLV Santini hiện đang rất khó xử trong trường hợp Barthez. Ông quen biết và có thiện cảm với Barthez từ khi anh mới 17 tuổi. Cũng may là Barthez còn khá nhiều bạn bè trong ĐT Pháp và họ cũng không nỡ xử tệ với anh, kể cả thủ môn dự bị.

Trong một chừng mực nào đó, Barthez được coi là phúc tính của bóng đá Pháp. Năm 1993, Barthez đã cùng với Marseille mang lại chiếc Cúp C1 đầu tiên và cho tới nay là duy nhất cho nước Pháp. Do thủ môn chính bị chấn thương, thủ môn 21 tuổi Barthez được trấn giữ khung thành và đã bảo vệ thành công tỷ số sát nút 1-0 cho Marseille trước "người khổng lồ" AC Milan trong trận CK Cúp C1 ở Munich.

Không phải vô cớ mà thủ quân Blanc đã hôn lên cái đầu trọc của Barthez trước mỗi trận đấu của ĐT Pháp tại VCK World Cup''98. Nước Pháp yêu thích mẫu người như Barthez - một mẫu người sống động, vẫn cười trong tình huống hiểm nghèo chứ không thô kệch, dữ dằn như thủ môn người Đức Kahn. Họ thích cung cách cư xử tự nhiên, lịch thiệp, bột phát và đôi khi hơi "khùng" của Barthez. Barthez là một thủ môn có kỹ thuật cá nhân và khả năng rê dắt bóng từng khiến cho nhiều tiền đạo phải nghiêng mình kính nể. Xem các buổi tập của ĐT Pháp, người ta dường như quên rằng anh đang là một thủ môn.

Barthez sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Pháp. Anh hơi lùn (1m83) so với các đồng nghiệp trấn giữ khung thành. Anh thường lúng túng trước những đường bóng bổng trước khung thành nhưng lại có phản xạ nhanh nhạy và cản phá rất thành công những cú sút sệt. Trong suốt thời gian thi đấu cho ĐT Pháp, Fabien Barthez chưa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào. Không những thế, anh còn nhiều lần lập được kỳ tích. Trong trận chung kết EURO 2000, sau khi bị dẫn trước 1-0, anh đã cản phá thành công nhiều cú sút cận thành của đối phương, một tiền đề quan trọng giúp ĐT Pháp giành thắng lợi chung cuộc.

Tại VCK World Cup''98, Barthez chỉ để thủng lưới có 2 lần, trong đó có một quả penalty. Trong các trận đấu loại EURO 2004, anh cũng chỉ phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Barthez cũng không phải là một tội đồ trong vụ thảm bại tại World Cup 2002. Một phúc tinh có bề dày thành tích như thế khó có thể bị gạt khỏi VCK EURO 2004, ngay cả khi HLV dọa "nghĩ lại" nếu tình hình của Barthez không được cải thiện sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Hiện thời, anh đang luyện tập thể lực tại Marseille và chờ đợi kỳ chuyển nhượng đang đến gần.

Về tình cảnh khó khăn hiện nay, Fabien Barthez vẫn bình thản nói với giới phóng viên thể thao: "Sự nghiệp bóng đá luôn có những lúc thăng trầm. Tôi hiện không hề cảm thấy mình bị ngược đãi hoặc thất vọng. Nếu điều này đến với tôi cách đây 10 năm, có lẽ tôi đã phản ứng khác. Tôi đã thi đấu một thời gian dài và từng được hưởng nhiều phút giây hạnh phúc. Tôi biết rằng mọi việc sẽ ổn thỏa trong thời gian tới".

Với tuổi 32, ở vào trường hợp của anh, nhiều thủ môn khác sẽ phản ứng dữ dội. Thế nhưng, "chú đại bàng" Barthez đã bay một chặng đường rất dài và cần có một chừng dựng để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

(Thể thao & Văn Hoá)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:14, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lee Hughes - Tự thú lúc bình minh

Sở Cảnh sát miền trung nước Anh đang tiến hành thẩm vấn tiền đạo Lee Hughes của CLB hạng Nhất West Bromwich Albion sau khi cầu thủ này bị tình nghi là đã gây ra vụ đâm xe khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương hôm 23/11 vừa qua.


Theo tuyên bố mới nhất được phát ra từ Sở Cảnh sát TP Coventry, vào sáng sớm thứ hai, cầu thủ Lee Hughes, người liên quan tới vụ đâm xe rạng sáng chủ nhật vừa qua đã ra đầu thú sau gần một ngày bỏ trốn. Ngay lập tức, tiền đạo 27 tuổi người Warwickshire này đã bị tống vào xà lim cho đến khi có những kết quả điều tra cụ thể đầu tiên sau khi cuộc hỏi cung kết thúc vào rạng ngày hôm sau.

Phản ứng đầu tiên về cái chết của người đàn ông 56 tuổi có tên là Douglas Graham, những người thân trong gia đình nạn nhân tỏ ra vô cùng đau buồn trước sự ra đi đường đột của người chồng, người cha của họ. Vợ của Graham, người đã ngồi chung chuyến xe định mệnh đêm hôm đó hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Warwickshire và đang trong tình trạng suy sụp sau cái chết của chồng. Theo nguồn tin được gia đình nạn nhân tiết lộ, họ sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện cầu thủ Lee Hughes và 4 người đàn ông còn lại trong chiếc xe Mercedes đã gây ra vụ tai nạn.

Phản ứng trước những diễn biến mới nhất về vụ việc nghiêm trọng có liên quan tới một cầu thủ thành viên, BLĐ CLB West Brom đã bắt đầu lên tiếng. "Dù Lee phạm tội hay vô tội, chúng tôi cũng sẽ không đưa anh vào danh sách thi đấu trong những trận đấu tới của West Brom. CLB hiểu rằng, các nhà chức trách đang muốn thẩm vấn trực tiếp Lee để hiểu rõ hơn toàn bộ sự thực của vụ đâm xe, nhằm đưa ra những phán quyết khách quan nhất. Vì vậy, chỉ khi nào mọi việc được sáng tỏ, chúng tôi mới cho phép anh ta ra sân. Lee Hughes sẽ chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp Cardiff và chúng tôi cũng có đủ lý do để treo giò Lee sau khi anh bỏ tập vào hôm chủ nhật và thứ hai vừa qua".

Khi được cảnh sát hỏi rằng, sự vắng mặt của tiền đạo Lee Hughes trong đội hình thi đấu của West Brom sắp tới liệu sẽ ảnh hưởng tới kết quả và thành tích của đội bóng trong cuộc chiến thăng hạng Premiership, HLV Gary Megson khẳng định rằng, sẽ rất khó để phán xét điều đó tại thời điểm này. "Sự việc đã xảy ra vào những ngày cuối tuần và không ai trong chúng tôi mong muốn các cầu thủ ra sân trong tình trạng tâm lý căng thẳng như vậy. Tôi không biết chuyện này có ảnh hưởng tới đội bóng hay không nhưng hiện nay, điều khiến tôi quan tâm nhất là cái chết của người đàn ông xấu số và nỗi đau của những người thân trong gia đình nạn nhân. Tôi hy vọng, các cầu thủ West Brom sẽ giành chiến thắng trong những trận đấu tới với mục đích chia sẻ niềm tiếc thương cùng gia đình nhà Graham".

Theo dự kiến vào ngày mai, Sở Cảnh sát Coventry sẽ có những tình tiết ban đầu của vụ án này sau khi thẩm vấn tiền đạo số một của West Brom.

(Thể thao VN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:23, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cristiano Ronaldo cũng "dính" Doping?

Nghi án Rio Ferdinand sử dụng doping chưa ngã ngũ, giờ đến lượt Cristiano Ronaldo. "Cậu bé" chạy cánh với các màn ảo thuật trên sân Old Trafford e chừng còn bị nặng hơn. Bây giờ không phải là F.A nữa mà chính UEFA sẽ ra quyết định. Nếu Ronaldo có tội, mức án sẽ rất cao: treo giò tất cả các trận tại đấu trường châu Âu.


Rắc rối đến với Ronaldo hôm thứ bảy tuần trước khi U-21 Bồ thắng Pháp 4-1 sau loạt sút luân lưu trên sân Saint Etienne. Tan trận, không biết hứng chí thế nào mà Ronaldo cùng đồng đội như Viana (của Newcastle) và Postiga (của Tottenham) phá tan hoang phòng thay đồ rồi bỏ đi. Ác ở chỗ là người ta lại tìm thấy nhiều ống kim tiêm trong đóng ngổn ngang bừa bộn.

Chưa hết, khi được yêu cầu xét nghiệm thử doping Ronaldo lại từ chối. Có lẽ tức tối vì trận thua Bồ Đào Nha nên HLV U21 Pháp R.Domenech lớn tiếng kết tội và yêu cầu UEFA làm sáng tỏ vụ việc.

Phía Bồ Đào Nha vội vàng thanh minh. Bác sĩ Joo Resende bào chữa cho rằng các ống chích ở phòng thay đồ là để tiêm thuốc chống sưng mà thôi, còn chuyện "quậy" ở phòng thay đồ, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã lên tiếng xin lỗi với lý do vì hưng phấn các cầu thủ đã tung hứng HLV Joo Romo nên gây xáo trộn đổ bể. Phía BĐN cho rằng cầu thủ của họ có quyền từ chối phía Pháp xét nghiệm.

UEFA đang vào cuộc để tìm hiểu mức độ hợp lý và khả năng vi phạm này. Nếu đúng là có cố tình vi phạm các cầu thủ U21 BĐN sẽ bị cấm thi đấu chí ít là 2 năm và tất nhiên trong đó có cả Ronaldo. Điều này cũng có nghĩa Ronaldo sẽ không được thi đấu ở Lyon hay Monaco nếu M.U tiến sâu vào vòng trong Champions League.

Mọi chuyện chưa đến nỗi ầm ĩ nhưng vụ việc của cả hai sao Ferdinand và Ronaldo đã làm cho M.U phát rầu. Bộ phận chống doping của UEFA có vẻ đang rất đoàn kết và cứng rắn trong vụ này vì họ biết Liên đoàn BĐ hai nước Anh và Bồ Đào Nha cũng sẽ tìm mọi kẽ hở để cứu "con cưng" của mình, kể cả trong trường hợp có tội. Còn M.U thì im hơi lặng tiếng vẻ như "tay không muốn vấy bùn".



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:35, 27/11/03Về đầu trang

taro17
Thành viên của box Cờ,LFC,ĐHBK. Thời gian là vàng là bạc



,Vietnam
Thành viên từ 17:56, 31/10/02


Đã được 11 người bình chọn (3.73)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

TIN GIẢI BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 25

Wolves - Leeds : 1-4
Cả hai cùng dắt tay nhau xuống giải hạng nhất

Arsenal - Soton : 2-0
Cuộc đua Vua phá lưới đang diễn ra quyết liệt, Henry tạm thời dẫn đầu bảng danh sách ghi bàn qua 2 bàn thắng vào lưới Soton vòng này

Leicester - Bolton : 1-1
Bolton không thể thắng và Leicester tiếp tục không cải thiện được tình hình

Chúng tôi đang dự tính xin chuyện thành lập box trường Trần Hưng Đạo nhưng vấp phải nhiều khó khăn. Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của các bạn , chỉ bằng cách vào link : http://www3.ttvnol.com/Hoidap/319431/trang-3.ttvn, và post 1 bài với ý kiến ủng hộ, các bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn !

Gửi lúc 17:36, 11/02/04Về đầu trang

beckham_in_china
Một người chỉ mãi sùng bái MU và Beckham, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống Cocacola & Pepsi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,China
Thành viên từ 09:21, 26/09/03


Đã được 36 người bình chọn (4.44)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền




Báo chí châu Âu loạt trận giao hữu ngày "Cá Tháng tư"

Loạt trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2004 của các đội tuyển quốc gia châu Âu đã kết thúc vào giữa tuần qua với nhiều kết quả trái ngược nhau, và sau đây là phản ứng của báo chí các nước này.

Bảng A:
Bồ Đào Nha-Italia 1-2
20 phút là chưa đủ hỡi các chàng trai! Chỉ còn 2 tháng nữa là tới EURO 2004 nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm được sự ổn định. Phong độ của họ cứ chập chờn như thể đang đi chơi trên một cỗ xe chạy vòng tròn vậy. (A Bola)

Tây Ban Nha - Đan Mạch: 2-0
Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại một đối thủ nặng ký cũng sẽ có mặt ở EURO 2004. Đan Mạch là bài thuốc thử hiệu nghiệm với sự mạnh mẽ và năng lực của những người Tây Ban Nha. Chiến thắng đã được quyết định bởi 2 người bạn cũ, (Fernando) Morientes và Raúl (González). (Marca)

Hy Lạp - Thụy Sĩ 1-0
Hy Lạp đã trải qua 15 trận liên tiếp mà không hề nếm mùi thất bại, một thành tích chưa hề có tiền lệ với đội bóng và khiến cho các chàng trai của Otto Rehhagel ngày càng tự tin hơn. Đội hình Hy Lạp rất chắc chắn và ổn định với vai trò nổi bật của các cựu binh. (To Fos)

Nga - Bulgaria 2-2
Đôi chút thất vọng bởi đội bóng chúng ta lẽ ra đã thắng nhưng cuối cùng lại không phải như vậy. Thực tế cho thấy ở khâu tấn công chúng ta làm được nhiều hơn so với nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng điều này không mấy quan trọng. Điều quan trọng là lần đầu tiên sau nhiều năm qua, Nga đã thể hiện được một lối chơi có nét trên sân. (Sport Express)

Bảng B:
Pháp-Hà Lan 0-0
Chúng ta không thể tránh được suy nghĩ, sau một trận hoà tẻ ngắt với Hà Lan chơi kém cảm hứng, rằng đội bóng áo lam với thành phần mạnh nhất sẽ có thể lập kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp. (Aujourd''hui en France)

Thuỵ Sĩ-Hy Lạp 0-1
Kết quả này sẽ không đúng nếu như Raphael Wicky tận dụng được cơ hội trong thời gian bù giờ để gỡ hoà 1-1. Các cầu thủ Thuỵ Sĩ xem ra có vẻ thụ động trước Hy Lạp, những người tỏ ra rất tự tin sau hàng loạt thành công liên tiếp. (Tages-Anzeiger)

Anh-Thuỵ Điển: 0-1
Sven-Goran Eriksson đã trở về quê nhà Thuỵ Điển và nhận thấy một số sự thực không vui ... Nếu Anh mang tới Bồ Đào Nha đội hình mạnh nhất thì họ có cơ hội lọt vào bán kết. Nhưng nếu xảy ra bất cứ một ca chấn thương nào với một cầu thủ trụ cột thì cơ hội của đội Anh sẽ giảm đi rất nhiều. (Daily Telegraph)

Croatia-Thổ Nhĩ Kỳ 2-2
Otto Baric thấy rằng ông không thể đặt niềm tin vào bất cứ tiền vệ nào. Đó là lý do tại sao mà ông lại tiến hành thử nghiệm cầu thủ nhiều như vậy. Chúng ta hy vọng ông có thể gọi lại Zvonimir Soldo, người sẽ mang lại một sức sống mới cho tuyến giữa. (Vecernji)

Bảng C:
Thuỵ Điển-Anh: 1-0
Một trận đấu vô nghĩa, trên sân gồm toàn cầu thủ dự bị và tổ chức không tốt. Đội tuyển Anh đã thi đấu với Thuỵ Điển hay sao? Tôi không chắc lắm bởi mới chợp mắt một chút mà đội Anh đã thực hiện tới lần thay người thứ 13 hoặc 14. Nhưng Sven đã có mặt ở đây, và vì thế có lẽ đó chính là đội tuyển Anh... (Aftonbladet)

Đan Mạch-Tây Ban Nha 0-2
Đan Mạch kiểm soát trận đấu ngay từ phút đầu tiên, và tấn công hiệu quả liên tục từ đợt này tới đợt khác ... Nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ Đan Mạch đã không sao tìm lại được những gì ở hiệp 1, và khi HLV 2 đội thực hiện quá nhiều lần thay đổi người thì chất lượng chuyên môn đã giảm sút nhiều. (Ekstra Bladet)

Bulgaria-Nga 2-2
2 bàn thắng của hiện tượng (Dimitar) Berbatov đã cứu vãn trận đấu. Đội tuyển đã cho thấy sự tiến bộ nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm. Một trận hoà với đối thủ mạnh như Nga luôn có ý nghĩa hơn nhiều so với một chiến thắng trước những đội bóng yếu hơn. (7 Days Sport)

Italia-Bồ Đào Nha 2-1
Thất bại 1-2 là kết quả không công bằng với Bồ Đào Nha, đội bóng nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, trận đấu này cũng cho thấy Italia có thể đặt niềm tin vào một đội hình mạnh. Azzurri đã chứng thực một lần nữa rằng họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở EURO mùa hè này. (Gazzetta dello Sport)

Bảng D:
CH Czech-Ireland: 1-2
Điều đó cuối cùng đã đến! CH Czech cuối cùng đã biết đến mùi thất bại sau 20 trận không thua. Những chiến binh Ireland không hề tỏ ra nương tay với các ngôi sao CH Czech và khi trận đấu có dấu hiệu sắp sửa kết thúc trong bế tắc, Robbie Keane bất ngờ xuất hiện như một bóng ma. Các chàng trai, hãy trở lại luyện tập chăm chỉ thôi! (Blesk)

Đức-Bỉ 3-0
76 ngày trước trận mở màn EURO gặp Hà Lan, Đức giành một chiến thắng chán ngấy trước Bỉ. Các bàn thắng đều có dấu hiệu của sự may mắn và không phải xuất phát từ những pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, Bỉ, đội bóng không qua được vòng loại EURO 2004, không phải là bài thuốc thử hữu hiệu với các học trò của Rudi Völler. (Kölnische Rundschau)

Latvia-Slovenia 1-0
Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, HLV Aleksandrs Starkovs và Vitalis Astafjevs đã có thể trao nhau cái ôm thật chặt, bởi thủ quân Latvia đã kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội tuyển của mình bằng một trận thắng giúp họ có thêm phần tự tin trước 2 trận giao hữu còn lại chuẩn bị cho EURO 2004. (Neatkariga rita avize)

Hà Lan-Pháp 0-0
Hãy nhìn 14 đội bóng từng lần lượt nối gót bại trận trước Pháp mới thấy kết quả hoà cũng có thể coi là chiến thắng nho nhỏ với Hà Lan. Tuy nhiên, chiến thắng thực sự là điều mà không một đội bóng nào làm được sau một trận hoà tẻ nhạt. (De Volkskrant)

Gửi lúc 14:32, 03/04/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


5.453125