Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12522131 người đang duyệt site , trong đó có 15544 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2414 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 10453 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Veron và Vieri: Đích ngắm của Chelsea

Cuối tuần qua, tỷ phú Abramovich, HLV đội tuyển Anh và nhà môi giới Zahavi đã có cuộc gặp bí mật. Theo đó, Eriksson sẽ là cố vấn trong một số vụ chuyển nhượng của CLB thành London, Abramovich bỏ tiền, Zahavi điều đình. Chính vì vậy, hai đích ngắm mới của Chelsea đều là học trò cũ của Eriksson.


Sau khi tham khảo ý kiến của Sven-Goran Eriksson, HLV của Veron thời ở Sampdoria và Lazio, Abramovic sẵn sàng bỏ ra 14 triệu bảng để có được Veron. Nếu vụ chuyển nhượng Ronaldinho tới sân Old Trafford được hoàn tất trong tuần này, Pini Zahavi - bạn thân của Eriksson - sẽ đưa Veron về với sân Stamford Bridge. Chính nhà môi giới này đã đưa Veron từ Lazio tới MU cách đây hai năm, với cái giá kỷ lục vào thời điểm đó: 28 triệu bảng. Veron còn 3 năm nữa mới hết hạn hợp đồng tại MU, nhưng anh đã chán ngồi ghế dự bị nên rất sốt sắng gia nhập một CLB khác.

Chelsea còn tỏ ý muốn mua Vieri của Inter. Tiền đạo này cũng từng được Eriksson dẫn dắt khi ở Lazio, và là học trò của Claudio Ranieri - đương kim HLV Chelsea - thời anh còn khoác áo Atletico Madrid. Hôm nay, Chelsea sẽ điều đình thêm với Chủ tịch Inter Massimo Moratti về khoản phí 29 triệu bảng mà CLB thành Milan đặt ra. Thứ năm tuần trước, Inter đã thẳng thừng từ chối mức 21 triệu bảng mà Chelsea đề nghị.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:27, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

MU chiêu mộ thủ môn Tim Howard

CLB thành Manchester đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng với Tim Howard, ngay sau khi thủ thành người Mỹ này nhận được giấy phép lao động tại Anh. Thủ môn của CLB New Jersey MetroStars cũng mong sớm trở thành người của MU, sau cuộc kiểm tra y tế vào hôm nay.

Howard chơi rất ấn tượng tại giải vô địch bóng đá Mỹ (MLS) mùa vừa qua. Và nhờ đó anh đã lọt vào mắt xanh của HLV Ferguson. Thủ môn của đội tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành người thế chỗ Barthez. Vào cuối tháng này, MU sẽ đá giao hữu 4 trận trên đất Mỹ. Vì vậy, nếu qua được cuộc kiểm tra sức khỏe, thủ môn 24 tuổi này có thể sẽ chơi những trận đầu tiên trong màu áo đỏ trên chính quê hương mình.

Howard gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép lao động ở Anh, nhưng mọi việc trở nên tốt đẹp sau khi có sự can thiệp của MU. Anh không giấu được sự mãn nguyện: "Thật tuyệt vời, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Chẳng phải ai cũng có cơ hội như tôi”.

Cả hai bên không tiết lộ chi tiết về những điều khoản của bản hợp đồng. Nhưng theo báo chí Anh, Howard sẽ nhận được 2 triệu USD/năm, với mức lương cơ bản là 1,4 triệu USD/ năm. Anh sẽ được trả thêm 1,5 triệu USD, nếu trở thành thủ thành số một ở sân Old Trafford.

Howard khởi đầu sự nghiệp tại New Jersey Metrostars ở tuổi 18. Anh đã 9 lần trấn giữ khung thành cho đội tuyển quốc gia, trong đó bắt chính ở 3 trận của đội tuyển Mỹ tại Confederations Cup vừa qua. Các thủ môn của Mỹ luôn thi đấu thành công tại châu Âu, nhất là ở Anh. Brad Friedel (Blackburn Rovers), Kasey Keller (Tottenham Hotspur) là minh chứng rõ nhất cho điều này.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:31, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Những ước mơ thời "thơ dại" mới được tiết lộ của Beckham

Từ khi còn nhỏ, chàng tiền vệ của đội tuyển Anh và Real Madrid, đã mong ngày nào đó được sở hữu một chiếc Ford Escort và chung sống trọn đời với một cô gái cùng quê. Tất cả những điều này đã được viết trong các bức thư Beckham gửi thày giáo của mình.
.
Những lá thư này được viết trong thời gian từ năm 1991 tới 1993. Tất cả tâm sự, suy nghĩ của Becks khi còn mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ kéo dài 14 năm tại MU đã được gửi tới người thày từng dạy dỗ anh thời phổ thông, John Bullock.

Một lá thư có đoạn viết: "Em rất hài lòng vì những việc đã làm được tại đây. Với độ tuổi của em, chỉ thích hợp chơi cho đội B, nhưng em đã có mặt ở đội A đơn giản vì em thi đấu rất thành công. Và tất nhiên, em cũng đã lôi kéo tất cả các cô gái tới đây (cười)".

Trong những bức thư của mình, Becks đều mở đầu với hai chữ Dear John, bày tỏ lòng yêu quý và kính trọng tới người thày của mình. Từ khi còn nhỏ, Becks đã mong ước được sở hữu những chiếc ôtô có giá trị. Trong một lá thư khác, anh viết: "Em đang theo học một lớp dạy lái xe và rất hứng thú với những chiếc ôtô. Hy vọng, em sẽ có một chiếc Escort trong ngày sinh nhật vào tháng 5. Đó sẽ là điều thật tuyệt vời".

Ông Bullock qua đời năm 1998, đúng vào ngày đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup, khi mới chỉ 47 tuổi.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:32, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldinho nóng lòng sang Man Utd


Tiền đạo Paris St Germain Ronaldinho hiện rất nôn nóng mong chờ cuộc chuyển nhượng của mình sang Manchester United được giải quyết càng sớm càng tốt. Ronaldinho không hề che giấu nỗi khát khao trở thành cầu thủ người Brazil đầu tiên khoác áo M.U

Với việc Barcelona thừa nhận không thể chơi sang như M.U, Ronaldinho phát biểu trên tờ News of the World rằng anh muốn được là cầu thủ người Brazil đầu quân cho M.U. Ronaldinho cho biết: ''''Hiện nay tôi chỉ chú ý tới Manchester United, đây chính là điều mà tôi muốn và tôi sẵn sàng chuyển sang đó ngay lập tức. Tôi muốn là cầu thủ Brazil đầu tiên khoác áo bầy quỷ đỏ và giờ tôi biết mình chắc sẽ làm được điều đó".

Vào hôm thứ bảy (12/7), PSG hé lộ rằng các cuộc thương lượng về tương lai của Ronaldinho gặp bế tắc, còn Barcelona thì tuyên bố M.U hiện là đội bóng có lợi thế nhất trong cuộc chạy đua giành chữ ký của cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, Chủ tịch PSG Francis Graille thẳng thừng tuyên bố không có bản hợp đồng chuyển nhượng nào được thực hiện trong cuối tuần qua. Graille cho biết: ''''Các cuộc thương lượng vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành nhưng sẽ không có bước tiến nào quyết định cho tới trước ngày thứ hai (14/7)''''.

Nhà quán quân Premiership đã chấp nhận bỏ thêm tiền với đề nghị trả 19,3 triệu bảng phí chuyển nhượng cho PSG, trong đó sẽ có 15 triệu bảng được trả trước bằng tiền mặt và số còn lại được thanh toán tuỳ theo thành công của M.U trên sân cỏ. Phó Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell khẳng định: ''''Tôi xin nói rằng Manchester United đã trả giá cao hơn. Chúng tôi có hai lợi thế là thành phố Barcelona và tầm vóc lớn lao của CLB. Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ chỉ nên gia nhập đội bóng khi họ sẽ cống hiến tận tâm tận lực. Còn nếu chỉ vì tiền thì có lẽ anh ta sang M.U sẽ phù hợp hơn. Ronaldinho có thể kiếm được nhiều tiền tại Manchester, nhưng nếu anh ra hiểu rằng sẽ có ý nghĩa như thế nào nếu là thành viên của Barcelona và chơi bóng ở một xứ sở như Catalonia, nơi anh ta sẽ được đón chào nồng nhiệt. Chúng tôi không thể so sánh với M.U về các điều khoản cá nhân. Chúng tôi muốn nói về lòng trung thành của cầu thủ mà không phải là tiền. Có thể chúng tôi đã quá lãng mạn".

Trong khi cả M.U và Ronaldinho cùng rất háo hức có được nhau thì cựu HLV PSG Luis Fernandez lại cảnh cáo HLV Ferguson về những khó khăn mà ông sẽ gặp phải trong mối quan hệ với Ronaldinho. HLV Fernandez tuyên bố: ''''Chẳng nghi ngờ gì nữa, Ronaldinho là cầu thủ khó chịu nhất mà tôi từng phải tìm cách vượt qua. Những chuyện rắc rối sẽ xảy ra khi anh ta tạm lánh khỏi môi trường bóng đá. Sẽ không thể có chuyện kỷ luật bởi anh ta không bao giờ công nhận mình sai. Đó là vấn đề lớn đối với bất cứ một HLV nào bởi nếu một cầu thủ có quyền miễn nhiễm trước mọi hình thức kỷ luật thì điều này sẽ có thể làm hỏng cả đội bóng".


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:34, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Barcelona đã hết duyên?

Đã gần một tháng, kể từ khi Joan Laporta đắc cử vị trí Chủ tịch CLB Barcelona. Những tưởng vị luật sư trẻ tài năng này sẽ đưa CLB bước sang một trang mới bởi những dự án mua sắm ''''sao'''' hòng chặn đứng đà tuột dốc không phanh của CLB danh tiếng này, tuy nhiên, hàng loạt cơ hội đã liên tục trôi qua trước mặt ông Laporta. Phải chăng, Barcelona là ''''cô gái'''' đã ''''hết duyên'''' và chỉ còn biết ''''ngồi gốc cây đa đợi chờ''''?


Trước hết phải kể đến dự án mua David Beckham từ Manchester United như đã hứa với CĐV xứ Catalan. Laporta từng hùng hồn tuyên bố: "Tôi mong rằng Beckham sẽ chơi bóng tại đây. Anh là một cầu thủ đẳng cấp cao và chúng ta mong muốn có anh trong một đội hình Barcelona mạnh mẽ. Chúng ta sẽ thuyết phục được Beckham tới đây chơi bóng…Mục tiêu của chúng ta không chỉ nhắm tới một cầu thủ. Chúng ta sẽ là một đội hình Barcelona mới''''. Thế nhưng, mặc dù Laporta đã đặt lên bàn mức giá 30 triệu bảng, hẫp dẫn hơn nhiều so với đối thủ kình địch Real Madrid (25 triệu bảng) nhưng chàng Becks điển trai vẫn nói không với Barca và chọn Real!
Để vuột mất Becks, Laporta hướng sang một cầu thủ khác của Leeds là Kewell. Mặc dù không nổi tiếng như Becks, nhưng Kewell là mẫu tiền đạo tinh quái, là cây săn bàn hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Thêm nữa, anh là cầu thủ đến từ Autralia, một quốc gia chưa được chú ý nhiều trên bản đồ bóng đá thế giới và giá của cầu thủ này cũng ''''mềm mỏng hơn''''. Ở Leeds, Kewell đang hưởng mức lương 48.000 bảng/tuần và giá chuyển nhượng khởi điểm mà các nhà môi giới phát ra chỉ khoảng 6 triệu bảng. Tuy thế, dù Barca đã đặt giá cao gần gấp đôi so với mức khởi điểm nhưng Kewell đã không lựa chọn đội bóng Tây Ban Nha.

Thất bại với vụ chuyển nhượng Kewell, Barcelona chuyển hướng sang săn bằng được Ronaldinho, tiền vệ của Paris Saint Germain. Barca đề nghị mức giá 30 triệu euro để mua tiền vệ người Brazil này. Phó Chủ tịch Barca, ông Sandro Rosell tỏ ra rất lạc quan và hy vọng có thể qua mặt được M.U để giành chữ ký của tiền vệ 24 tuổi này, đặc biệt sau khi Real vừa tuyên bố rút khỏi cuộc đua.

Cơ sở mà ông Rosell tin tưởng là, Barcelona là một thành phố xinh đẹp, khí hậu ôn hoà, điều này Manchester không thể có được. Các cầu thủ ngoài mức lương quyến rũ, ai cũng mong muốn có một cảnh quan không gian tuyệt đẹp của xứ Catalan. Phó Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell khẳng định: ''''Tôi xin nói rằng, Manchester United đã trả giá cao hơn. Chúng tôi có hai lợi thế là thành phố Barcelona và tầm vóc lớn lao của CLB''''.

Vậy mà cuối cùng thì Ronaldinho vẫn nói không với Barcelona. Lý do đơn giản là chuỗi thành tích trong vài năm lại đây của Barca quá nghèo nàn và Barca không được tham dự đấu trường Champions League sôi động nhất hành tinh.

Laporta từng biết đến như một tay "cáo già" trong lĩnh vực môi giới và chuyển nhượng khi ''''qua mặt'''' cả hai đại gia Arsenal và M.U để ''''nẫng'''' thủ môn đội Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Rustu Recber. Tuy nhiên, tài năng đó của Laporta nay đã không có đất dụng võ, có lẽ vì ''''cô gái đẹp'''' Barcelona nay đã ''''hết duyên''''.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:36, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bán Veron cho Chelsea, MU lõm nặng

Tin mới nhất từ nước Anh cho biết Manchester United vừa đồng ý bán Juan Veron cho Chelsea chỉ với giá 14 triệu bảng Anh. HLV đội bóng chủ nhà sân Old Trafford Alex Ferguson cuối cùng đã hết kiên nhẫn với món hàng mua hớ người Argentina trị giá 28,1 triệu bảng sau hai năm chịu đựng.


Tiền vệ Veron, 28 tuổi, là bản hợp đồng mới nhất của Chelsea dưới triều đại nhà triệu phú Roman Abramovich. Hai bên đã thống nhất bằng miệng về phí chuyển nhượng và bản hợp đồng sẽ được hoàn tất vào giữa tuần này. Sự ra đi của Veron sẽ là một cú sốc lớn với các CĐV tại sân Old Trafford, những người nuôi hy vọng Veron sẽ nổi lên trở thành cầu thủ dẫn dắt lối chơi của M.U ở mùa giải sắp tới sau khi David Beckham chuyển sang Real Madrid với giá 25 triệu bảng.

Cầu thủ người Argentina đã dự đoán được khả năng ra đi của mình cách đây một tháng khi được hỏi về triển vọng chơi bóng tại Italia. Veron đã trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi chuyển sang từ Lazio, nhưng cũng đã có 82 lần ra sân trong màu áo M.U và ghi được 11 bàn thắng. Trước đó, đã có nhiều CĐV kêu gọi M.U hãy sớm cho phép Veron ra đi nhưng Fergie kiên quyết tin tưởng vào sự lựa chọn của mình bất chấp phong độ lúc tỏ lúc mờ của Veron trên sân cỏ nước Anh. Tuy nhiên, cuối cùng ông già cứng đầu Fergie cũng phải thừa nhận rằng Veron đã không thể đáp ứng được những kỳ vọng của mình.

Việc chuyển sang Chelsea có nghĩa là Veron đã lần lượt trải qua 5 lần chuyển nhượng với tổng giá trị lên tới 76,2 triệu bảng. Abramovich đã quyết tâm mang một chùm sao về với sân Stamford Bridge và triệu phú người Nga này bước đầu đã ''''thộp'''' được trung vệ Glen Johnson với giá 6 triệu bảng từ West Hamand và Geremi của Real Madrid với giá 6,5 triệu bảng. Abramovich đã chuyển sự chú ý sang Veron sau khi thất bại trong việc thuyết phục Juventus nhả cho tiền vệ Edgar Davids. Hiện nay nhà triệu phú giàu tham vọng này vẫn không giấu giếm ý định chiêu mộ bộ đôi Thierry Henry và Patrick Vieira của Arsenal cũng như chân sút Inter Milan Christian Vieri.

Trong khi đó, M.U được khích lệ thấy rõ bởi tin tức bản hợp đồng chuyển nhượng Ronaldinho sắp sửa hoàn tất. Không những thế, họ còn đạt được những bước tiến đáng kể trong nỗ lực mang về tiền vệ cánh Joaquin Sanchez của Real Betis. M.U đã đặt giá 11 triệu bảng và các thêm chân sút người Uruguay Diego Forlan để đổi lấy một mình Joaquin. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa mới từ chối gia hạn hợp đồng cùng Betis và CLB này nhiều khả năng sẽ buộc phải bán Joaquin nếu như có một lời đề nghị cao giá hơn.

Triển vọng Ronaldinho gia nhập đội bóng chủ nhà sân Old Trafford ngày càng gần với hiện thực hơn sau khi Paris St Germain thẳng thừng từ chối lời dạm mua của Barcelona, đối thủ cạnh tranh duy nhất của M.U trong cuộc chạy đua giành chữ ký cầu thủ người Brazil. HLV PSG Vahid Halilhodzic đã không chấp thuận nhận về tiền vệ người Argentine Juan Roman Riquelme và trung vệ người Pháp Philippe Christanval từ sân Nou Camp. Điều này sẽ khiến cho PSG không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu ưng thuận với giải pháp của M.U: nhận trước 15 triệu bảng và có thể lấy thêm 5 triệu bảng nữa. Cùng lúc, M.U cũng sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 1,2 triệu bảng với thủ môn người Mỹ Tim Howard, 24 tuổi, sau khi cầu thủ này kiếm được giấy phép lao động tại Anh.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:38, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Perrotta sẽ thế chỗ Davids tại Juve?

Juventus có thể sẽ ký hợp đồng với Simone Perrotta của Chievo nếu như họ quyết định bán Edgar Davids cho Chelsea. Tiền vệ người Hà Lan là mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng ở thủ đô London và Juve nhiều khả năng sẽ bán Davids nếu như không muốn để cầu thủ này tự do ra đi sau khi mãn hạn hợp đồng ở mùa giải sang năm.


Sở dĩ Juve dám mạnh tay như vậy là bởi họ đã kiếm ra hai cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt công việc của Davids ở hàng tiền vệ Bianconeri một khi cầu thủ người Hà Lan này sang với Chelsea. Giải pháp thứ nhất là thủ quân Arsenal Patrick Vieira, cầu thủ có lối chơi giống Davids, hiện chỉ còn 12 tháng nữa là mãn hạn hợp đồng tại sân Highbury. Tuy nhiên, khả năng này hơi khó xảy ra do cả Real Madrid và Chelsea đều cùng theo đuổi Viera rất gắt gao.

Giải pháp có tính khả thi hơn sẽ có thể là tiền vệ đội tuyển quốc gia Italia Perrotta hiện khoác áo Chievo. Cầu thủ 26 tuổi này là mục tiêu săn lùng ráo riết của cả Inter và Parma trong mấy tháng vừa qua nhưng Verona chưa muốn bán vì họ yêu cầu một cái giá cao hơn. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Juventus ''''chộp'''' lấy tiền vệ người gốc Ashton từng khoác áo Bianconeri trong mùa giải 1998-99. Juve đã mua Perrotta từ Reggina nhưng sau đó mang cho Bari mượn trước khi tiền vệ này gia nhập Chievo vào năm 2001.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:39, 15/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kluivert ở lại Barcelona


Hôm qua, đội bóng xứ Catalan thông báo tiền đạo người Hà Lan đã đồng ý ở lại sân Nou Camp. Cho dù có nhiều lời đề nghị từ các CLB châu Âu và nhất là tại Anh, Patrick Kluivert vẫn quyết định bỏ qua việc Barcelona không thực hiện đúng các cam kết trước đây.

Giám đốc điều hành Javier Perez Farguell phát biểu: "Việc Kluivert tiếp tục hiện diện tại CLB là một tin vui đối với Barcelona".

Theo một điều khoản phụ trong bản hợp đồng, Kluivert có quyền ra đi vì Barcelona đã không trả anh số tiền thưởng 4,6 triệu euro (5,13 triệu USD). Và trong trường hợp đó, nếu CLB nào quan tâm đến anh cũng chỉ phải móc túi một khoản tiền cực rẻ là 1,8 triệu euro (2,01 triệu USD).

Nếu mất Kluivert, không những đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha chẳng thu lại được bao nhiêu so với giá trị thực của trung phong này, mà quan trọng hơn nữa, uy tín của tân Chủ tịch Joan Laporta cùng các cộng sự chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể từ khi đắc cử, Laporta chưa hề đạt được thành công nào. Ngoài việc thất hứa với các CĐV, để tuột David Beckham vào tay đối thủ truyền kiếp Real Madrid, Laporta nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc đua giành giật chữ ký của Ronaldinho từ Paris Saint Germain.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 07:04, 18/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Owen tỏa sáng trong ngày Kewell ra mắt Liverpool

Trong trận đấu đầu tiên khoác áo CLB thành phố cảng nước Anh, ngôi sao người Australia Harry Kewell không gây được ấn tượng. Trong khi đó, Michael Owen ghi 2 bàn, góp phần vào chiến thắng 3-1 trước Cologne (Đức,) trong trận giao hữu diễn ra đêm qua.

Marius Ebbers giúp chủ nhà Cologne cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 13, sau khi Heskey sớm phá thế quân bình ngay ở phút thứ 8 từ cự ly khoảng 20 m. Sang hiệp hai, HLV Gerard Houllier liên tục thay đổi 10 vị trí. Trong số những cầu thủ vào thay người có Owen và Kewell. Ngay lập tức, đội bóng áo đỏ dồn đối phương vào thế bị động. Kewell nhanh chóng được đẩy sang cánh trái sở trường, sau khi nhập cuộc bên cánh phải. Nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp cựu tiền đạo của Leeds tạo dấu ấn. Anh chỉ còn biết làm "khán giả", chứng kiến Owen liên tiếp lập công hai lần, ấn định chiến thắng 3-1.

Sau trận đấu, HLV Liverpool Gerard Houllier lý giải cho sự mờ nhạt của Kewell: “Hôm nay cậu ấy thi đấu cần mẫn, nhưng chưa có đủ thời gian để hiểu rõ đồng đội và tạo được tiếng nói chung”. Tiền đạo 24 tuổi này mới bắt đầu tập luyện cùng Liverpool cách đây 4 ngày, sau khi hoàn thành bản hợp đồng gây nhiều tranh cãi với giá chuyển nhượng 5 triệu bảng (8 triệu USD) từ Leeds.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 07:05, 18/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bóng đá châu Âu khởi động mùa giải mới

Sau 17 ngày nghỉ xả hơi, mùa giải mới của bóng đá châu Âu đã khởi động trở lại vào ngày hôm qua (16/7) với 10 trận đấu của vòng sơ loại Champions League, khai mạc Cúp quốc gia Đức cùng loạt trận đầu tiên của giải vô địch quốc gia Áo và Thụy Sỹ.

Trong khuôn khổ vòng sơ loại Champions League, Dinamo Tbilisi (Georgia) đánh bại KF Tirana (Albani) 3-0; Vardar (Macedonia) cũng thắng Barry Town (xứ Wales) với tỷ số tương tự. Các đội sẽ còn gặp nhau ở trận lượt về sau một tuần nữa để xác định kết quả chung cuộc. Hầu hết các đại diện tham dự ở hai vòng đấu loại đầu tiên đều thuộc những quốc gia nhỏ ở châu Âu. Những đội bóng có tầm cỡ hơn sẽ bắt đầu tranh tài từ vòng 3 (12/8) hoặc vòng loại (32 đội) khởi tranh từ 16/9 tới. Trong khi đó, ở Cúp nước Đức, Borussia Dortmund thắng VfL Bochum 2-1 nhờ công của Tomas Rosicky và Marcio Amoroso.

Trận đấu kết thúc trễ nhất của mùa giải 2002-2003 của châu Âu diễn ra vào ngày 28/6 khi Mallorca giành chiến thắng trước Huelva trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Hai năm trước, mùa giải 2000-2001 khép lại vào 30/6 cũng bằng trận tranh chức vô địch King''s Cup, sau đó được bắt đầu trở lại vào 11/7 với loạt trận vòng loại Champions League.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 07:06, 18/07/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.8457156