Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

2360421 người đang duyệt site , trong đó có 2337 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    554 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 8752 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ĐKVĐ Châu Âu đã sẵn sàng

Hôm qua 20/7, AC Milan đã chính thức bắt đầu mùa giải 2003-04 bằng việc tập trung toàn đội bóng, thực hiện kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho một mùa giải đầy cam go trước mặt, mùa giải mà họ có đến 6 danh hiệu để phấn đấu. Đó là: Siêu Cúp Italia, Siêu Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa, Scudetto, Champions League và Cúp QG Italia.

Đội hình 22 cầu thủ từng giúp Milan giành vinh quang mùa giải qua gần như được giữ nguyên trong mùa giải tới. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi ở vị trí hậu vệ phải: nhà ĐKVĐ thế giới Marcos Cafu đến từ AS Roma thay cho Thomas Helveg chuyển tới Inter. Cafu là tân binh duy nhất của AC Milan cho đến lúc này và PCT Galliani tỏ ra rất hài lòng với đội hình mà ông đang có.

“Milan có một sự đoàn kết từ các cầu thủ đến ban huấn luyện và với cả ban lãnh đạo. Đó là lí do để khẳng định rằng 22 cầu thủ mang về Milan những chiếc Cup mùa giải vừa qua sẽ được giữ nguyên, và Cafu là sự bổ sung cần thiết duy nhất. Chúng tôi sẽ hoàn thiện đội hình gồm 25 cầu thủ trong những ngày tới. Việc ký hợp đồng với bất cứ một ngôi sao nào khác đều là vô ích khi bắt họ phải ngồi ghế dự bị”.

24 cầu thủ của Milan mùa giải tới:

Thủ môn: Christian Abbiati, Nelson Dida, Valerio Fiori

Hậu vệ: Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Alessandro Costacurta, Kakha Kaladze, Joque Junior, Marcos Cafu, Martin Laursen, Dario Simic.

Tiền vệ: Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Fernando Redondo, Rivaldo, Manuel Rui Costa, Christian Brocchi, Claudio Serginho.

Tiền đạo: Andriy Shevchenko, Fillipo Inzaghi, Jon Dahl Tomasson, Marco Boriello.

Ông Galliani còn nói rằng người cuối cùng rất có thể là hậu vệ Giuseppe Pancaro của Lazio, sau khi hợp đồng đổi cầu thủ (Albertini sẽ đến Lazio) đang đi đến hồi kết.

Nhưng người ta tin rằng, Thiago Motta, cầu thủ 21 tuổi người Brazil sẽ là sự bổ sung cuối cùng của AC Milan trước khi họ bắt đầu chinh phục mục tiêu đầu tiên là chiếc Siêu Cup Italia vào ngày 3/8.

Nguyên Anh (Tin tức Việt Nam)

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:30, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

M.U lại nhắm đến Kieron Dyer

Sau khi không mua được Ronaldinho, Manchester United quay sang người láng giềng vùng đông bắc Newcastle United hòng mang về sân Old Trafford tuyển thủ Anh Kieron Dyer. Một tiền vệ cánh có đẳng cấp là sự bổ sung cần thiết nhất cho MU vào thời điểm này.

Theo báo chí, M.U đã đề nghị mức giá khó tin là 20 triệu bảng cho Dyer (gần tương đương với Ronaldinho) ngay sau khi biết tin Ronaldinho ký hợp đồng thi đấu cho Barca. Dyer hiện là cầu thủ luôn sẵn sàng thay thế cho Beckham ở vị trí tiền vệ phải đội tuyển Anh. Anh cũng có thể chơi được ở cánh trái. Lối chơi dũng mãnh và kỹ thuật của Dyer (được so với Gigg và Ljungberg) rất được ông Ferguson ưa thích.

Ngoài ra còn có tin nói rằng M.U đang cố gắng thuyết phục Damien Duff để giữ anh lại miền bắc nước Anh, trước khi cầu thủ này chuyển đến Chelsea. Thực tế, Duff cũng có ý chờ đợi một lời đề nghị chính thức từ M.U. Nhưng ông Peter Kenyon, người phụ trách chính công việc chuyển nhượng của M.U đã bác bỏ tin này. "Hãy dẹp ngay những lời đồn kiểu như thế. Chúng tôi không quan tâm đến anh ta, chưa từng có liên hệ nào với anh ta cũng như với CLB của anh ta và sẽ không có một liên hệ nào cả. Anh ta hãy đến Chelsea" - Kenyon khẳng định.

Chelsea, đích đến của Damien Duff cũng không chịu thua kém M.U. Họ muốn mua cả Dyer và tài năng trẻ của Newcastle Jemaine Jenas và đang xúc tiến việc thương lượng. Cuộc cách mạng mà ông chủ người Nga đang tạo ra trên sân Stamford Bridge không hề có dấu hiệu chậm lại.

Nhưng mục tiêu của Newcastle là rõ ràng và họ chắc chắn sẽ không muốn bán đi những cầu thủ chủ chốt đã làm nên sự phục hưng của đội bóng này.

Việt Lưu (Tin tức Việt Nam)

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:31, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Inzaghi: Trọn đời với Milan

Siêu Pippo" đã đồng ý gia hạn hợp đồng AC Milan tới năm 2008, đồng nghĩa với việc anh muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình trong sắc áo "Đỏ-đen". Anh thổ lộ: được chơi bóng tại sân San Siro là ước mơ cuộc đời, anh hạnh phúc tại CLB và anh muốn ở lại.

"Việc dành được những danh hiệu với Milan là giấc mơ trở thành hiện thực của tôi" - Inzaghi tâm sự - "Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại đây, và tôi sẽ làm như vậy nếu có thể".

"Tôi rất hài lòng với những gì tôi được đối xử tại Milan và với những gì tôi đóng góp cho CLB. Tất cả mọi người đều biết tôi mong muốn được mặc chiếc áo này như thế nào. Tôi đã có hai năm tuyệt vời tại đây và giờ tôi có thể đặt cả cuộc đời của mình với Rossoneri, đó là điều tôi mong ước".

"Tôi chỉ mất có 5 phút để ký vào bản hợp đồng. Tôi sẵn sàng ký vào một bản hợp đồng trắng. Tôi tin tưởng vào CLB và tôi sẽ chẳng gặp vấn đề gì với Milan".

Inzaghi gia hạn hợp đồng với Milan chỉ 24 giờ sau khi Gattuso làm hành động tương tự. Tiền vệ năng nổ này cho biết anh còn thèm khát các danh hiệu và Milan là nơi lý tưởng nhất để anh thực hiện những ước mơ của mình.

Nguyên Anh (Tin tức Việt Nam)

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:33, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Roma không bán Delvecchio

Trước những tin đồn về việc tiền đạo Marco Delvecchio có thể sẽ bị AS Roma bán cho một CLB nào đó ở giải Ngoại hạng Anh, đích thân HLV Capello đứng ra phủ nhận tất cả. Ông khẳng định Delvecchio là người Roma chính cống và anh không phải là cầu thủ để bán.

Nhiều người cho rằng thất bại của Roma mùa giải trước có nguyên nhân phần nhiều ở việc Roma quá tin tưởng ở Delvecchio mà không chiêu mộ tiền đạo mới. Thực tế cả mùa giải, lãnh trách nhiệm ghi bàn cho Roma chỉ có Totti và Cassano, trong khi Montella chỉ là cái bóng mờ của Montella những mùa trước đó, khi Roma giành ngôi VĐ và á quân Serie A. Delvecchio lại càng mờ nhạt hơn.

Capello nói: "Delvecchio không phải để bán. Nên nhớ cậu ta là một tuyển thủ Italia và cậu ta đã chơi trong trận gần đây nhất của Arruzza".

"Chúng tôi mong đợi nhiều từ Delvecchio mùa giải tới, cũng như những người khác, đặc biệt là những cầu thủ đã chơi sa sút như Montella và Walter Samuel".

Cùng chung niềm tin với Roma còn có Udinese. CLB này khẳng định họ vẫn sẽ giữ lại tiền đạo cao kều Carsten Jancker, cho dù anh này chỉ ghi được có 1 bàn thắng trong 20 trận mùa trước. Người phụ trách chuyển nhượng của Udinese Pierpaolo Marino cho biết Jancker sẽ là một phần lớn trong kế hoạch của Udinese trong mùa này. Ông cho rằng sự kém cỏi của anh mùa trước là do anh chưa hòa nhập được với lối chơi ở Serie A và vẫn đề sẽ được giải quyết trong những tháng tới.

Việt Lưu (Tin tức Việt Nam)

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 06:34, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có Ronaldinho, Barcelona thật đáng được chờ đợi

Barca đã lấy lại uy tín và niềm tin nơi người hâm mộ qua “phi vụ” Ronaldinho. Chỉ gần hai tháng sau khi nắm quyền, Laporta đã làm thay đổi hẳn bộ mặt Barca qua những bản hợp đồng thật đáng “đồng tiền bát gạo”.

Cách nay chưa lâu, không ít người cho rằng tương lai của Barcelona thật ảm đạm: nợ 145 triệu USD, không được dự Champions'' League, chủ tịch tạm thời Enric Reyna "chạy làng", hàng loạt trụ cột như Marc Overmars, Patrick Kluivert, Philip Cocu dọa sẽ ra đi.

Khi chính thức trở thành chủ tịch Barca hôm 17-6, Joan Laporta đánh dấu sự kiện này bằng... thất bại trong vụ chuyển nhượng David Beckham.

Nhưng kỳ diệu thay, chỉ gần hai tháng sau, Laporta đã làm thay đổi hẳn bộ mặt Barca qua những bản hợp đồng thật đáng “đồng tiền bát gạo”. Ai mà chẳng ngạc nhiên khi Barca đang dẫn đầu thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Barca đã lấy lại uy tín và niềm tin nơi người hâm mộ qua “phi vụ” Ronaldinho. Không cần chơi trò "đi đêm" như Alex Ferguson, Barca đã giành được chữ ký của Ronaldinho với bản hợp đồng 5 năm trị giá 20 triệu bảng.

Sự kiện trên nói lên điều gì? Laporta đã xóa được tiếng nhơ "dùng Beckham làm chiêu bài tranh cử chức chủ tịch Barca". Laporta tâm sự: "Tôi đã làm hết sức, nhưng Beckham không đến Barca chỉ vì anh ta thích Real hơn. Khi tranh cử, tôi đã hứa là sẽ đem về Barca ít nhất là một danh thủ hàng đầu thế giới và giờ đây tôi đã giữ đúng lời hứa".

Việc Ronaldinho, Ricardo Quaresma từ chối Champions'' League và chọn Barca thay vì M.U chứng tỏ đội bóng của huấn luyện viên Frank Rijkaard vẫn không mất đi sức hút vốn có. Với những tân binh đã thành danh (Rustu Recber, Rafael Marquez, Ronaldinho) hoặc là trẻ trung và đầy hứa hẹn (Ricardo Quaresma), Barca quá rất đáng được chờ đợi.

Laporta vẫn chưa dừng lại, ông muốn xây dựng một đội bóng mạnh chẳng kém "Dream Team" Real. Phó chủ tịch Barca Sandro Rossell (cựu giám đốc điều hành Nike) vừa tiết lộ với phóng viên Reuters: "Barca sẽ có thêm 2 hoặc 3 cầu thủ nữa".

Chưa cần nghĩ đến những gương mặt mới, chỉ cần đội ngũ hiện tại thể hiện tinh thần đoàn kết và tìm được tiếng nói chung, Barca sẽ là khúc xương cực kỳ khó nhằn.

Mùa giải trước, Barca là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất trong số các đội dự tứ kết Champions'' League. Điều đó cho thấy khả năng phòng ngự của Barca không kém ai. Một khi hàng phòng thủ đã rắn chắc, đội bóng xứ Catalan sẽ rất khó bị đánh bại vì ghi bàn chưa bao giờ là "vấn đề" đối với hàng tiến công Barca.

Với việc Patrick Kluivert vừa quyết định gia hạn hợp đồng, xem như Barca vừa có thêm một tiền đạo thượng thặng nữa. Trên lý thuyết, bộ ba Ronaldinho - Kluivert - Saviola sẽ lập thành hàng tiến công trong mơ, có thể sánh với Zidane - Del Piero - Inzaghi thuở trước hoặc Del Piero - Neved - Trezeguet, Rui Costa Inzaghi - Shevchenko ngày nay.

Những hàng công Barca không chỉ có Ronaldinho - Kluivert - Saviola. Hai cầu thủ chạy cánh Marc Overmars, Quaresma có kỹ thuật điêu luyện và tốc độ, Thiago Motta sút xa và đá phạt tốt, Xavi tổ chức tấn công ngày càng hay - tất cả sẽ hòa quyện thành thế tấn công cực kỳ đáng sợ.

Có lẽ chỉ cần nghĩ đến điều đó là các cổ động viên Barca đủ thấy sướng rơn. Họ đang nóng lòng chờ đợi Barca chấm dứt cơn khát thành tích đã đeo đuổi câu lạc bộ xứ Catalan từ bốn năm qua.

Thể thao

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 20:56, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Duff chính thức gia nhập đội quân của tỷ phú Abramovich

Đúng 3 tuần sau khi trở thành ông chủ mới của Chelsea, thương gia người Nga Roman Abramovich đã chiêu mộ được cầu thủ thứ 4 về trong chiến dịch cải tổ đội bóng. Trong màu áo mới, Duff sẽ hưởng mức lương cao chót vót 70.000 bảng/tuần.

Sau một thời gian cân nhắc tương đối kỹ lưỡng, cuối cùng Duff cũng bị Abramovich chinh phục tuyệt đối. Anh chấp thuận bản hợp đồng kéo dài trong 5 năm, với số tiền chuyển nhượng Chelsea trả cho Blackburn Rovers là 17 triệu bảng.

Trước Duff, tiền vệ Geremi (Real Madrid), cầu thủ cánh trái Glen Johnson (West Ham) và hậu vệ Wayne Bridge (Southampton) cũng đã từ biệt đội bóng của mình để thử sức ở Chelsea.

Duff giải thích: ''''Đây là quyết định lớn nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến nay nên tôi không thể vội vàng. Tôi đã có 7 năm gắn bó với Blackburn, và cũng chẳng có lý do nào đáng kể để ra đi. Nhưng sau cùng, tôi thấy rằng, nắm bắt lấy một thời cơ lớn là điều thật sự cần thiết''''.

Năm nay 24 tuổi, cầu thủ người CH Ireland sẽ có mặt cùng Chelsea bay đến Malaysia để tham gia một giải đấu tiền mùa bóng của châu Á. Anh cho biết: ''''Tôi đang trông chờ cuộc gặp gỡ với tất cả mọi người và chơi cho đội bóng mới của mình. Đây là một cơ hội lớn đến với tôi và tôi không thể chờ thêm''''.

Tính đến lúc này, vua dầu lửa Abramovich đã chi tiêu tổng cộng 36,9 triệu bảng cho việc mua cầu thủ. Cụ thể, Duff (17 triệu), Geremi (6,9 triệu), Johnson (6 triệu) và Wayne Bridge (7 triệu).

Trong cuộc chạy đua để có Duff, Chelsea đã qua mặt cả Liverpool và M.U. Sau khi vuột mất Ronaldinho, M.U quay lại Duff (tất nhiên là mức giá đề nghị thấp hơn 17 triệu bảng). Kết quả, trong vòng vài ngày, M.U trắng tay ở cả hai mục tiêu.

(VNN - Theo NSports)

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 20:57, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldinho chính thức "hạ cánh" tại sân Nou Camp

Tối qua, hàng nghìn cổ động viên Barcelona đã có dịp chứng kiến cảnh ngôi sao người Brazil khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ xanh (số 10), sau khi nhận từ tay Chủ tịch Laporta. Theo đó, Riquelme buộc phải ra đi để nhường chỗ cho tiền đạo 23 tuổi này.

Trong buổi ra mắt được trực tiếp trên đài truyền hình Tây Ban Nha, Ronaldinho tâm sự: “Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã luôn mơ ước được khoác áo Barcelona. Bây giờ, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời của đời tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ".

Tân chủ tịch Laporta cũng rất hạnh phúc. Sau khi thất bại trong chiến dịch tuyển mộ Beckham, chữ ký của Ronaldinho phần nào đã giúp vị luật sư này lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Barcelona hứa hẹn sẽ mạnh thêm bội phần nhờ sự góp sức của ngôi sao tuyển Brazil. Hiện Barca đang sở hữu một hàng tấn công đáng nể với bộ ba Kluivert, Saviola và Ronaldinho, sánh ngang với những tiền đạo lừng danh của AC Milan và R.Maldrid

Laporta còn hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Ronaldinho tạo dựng được tên tuổi của mình ở Nou Camp, như các đồng hương Romario, Ronaldo và Rivaldo. Anh là ngôi sao lớn thứ 4 trong những năm gần đây của bóng đá Brazin tới đầu quân cho CLB xứ Catalan.

Với sự xuất hiện của Ronaldinho tại CLB xứ Catalan, Juan Roman Riquelme sẽ buộc phải ra đi. Tiền vệ người Argentina này mất chỗ tại đây vì theo quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, một CLB không được đăng ký quá 4 cầu thủ ngoài EU trong đội hình một.

Hiện nay Barcelona có tới 5 cầu thủ ngoài EU, nếu tính cả Ronaldinho.


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 20:59, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Christian Vieri rớt giá

Chelsea đã trở lại với hành trình theo đuổi chân sút số 1 nước Ý Christian Vieri sau khi Inter Milan đột ngột thông báo giảm giá mà họ đòi hỏi xuống đến 10 triệu bảng!

Những cuộc thương thảo kéo dài giữa đôi bên tưởng đã chấm dứt sau chuyến du hành đến Ý của tỷ phú Roman Abramovich. Nhân trận tập huấn đầu mùa của Chelsea tại Roma cuối tuần qua, Abramovich cùng chủ tịch Ken Bates đã đến xem Chelsea thua Lazio 0-2 vì thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt.

Abramovich một lần nữa nói chuyện với Inter và cuối cùng đã thất vọng trước cái giá 30 triệu bảng "chắc như đinh đóng cột” mà CLB Ý đòi hỏi.

Tuy nhiên, cuộc thương thảo đã được nối lại chỉ một ngày sau đó sau lời kêu gọi từ phía Inter Milan và tất nhiên là Chelsea lập tức đồng ý cái giá thỏa thuận đó.

Tiền đạo người Ý nói tiếng Anh lưu loát này là mục tiêu săn đuổi số 1 của Abramovich, nhất là khi hợp đồng với những ngôi sao lớn như Juan Veron từ Manchester, Thierry Henry và Patrick Vieira từ Arsenal khó thành hiện thực.

Christian Vieri trong tiệc sinh nhật của mình đã thề thốt sẽ gắn bó với Inter khi CLB khẳng định rằng anh là cầu thủ “không thể chuyển nhượng”. Nhưng giờ đây, Inter tuyên bố rằng 20 triệu bảng là cái giá thích hợp cho tiền đạo 30 tuổi này dù họ đã mua với giá 30 triệu bảng từ Lazio.

Giá cả – khâu quan trọng nhất trong quá trình chuyển nhượng - đã xong, vấn đề còn lại chỉ là thỏa thuận với cầu thủ về mức lương thích hợp.

Có vẻ như Chelsea chưa phải là vùng đất mơ ước với các ngôi sao bởi vì cho đến nay hầu hết đều từ chối lời mời chào của họ, từ Kluivert (Barca) cho đến thủ thành Nigel Martyn (Leeds). Liệu Vieri có đồng ý mọi điều khoản hợp đồng hay là anh sẽ trù trừ theo kiểu Damien Duff đề chờ một gã khổng lồ nào đó ra tay "cứu vớt"?

Giới chuyên môn cho hay hai trường hợp này hoàn toàn khác biệt: Blackburn không muốn bán nhưng không thể giữ Duff vì Chelsea vô hiệu hóa hợp đồng của họ bằng cái giá 17 triệu bảng.

Còn trường hợp của Vieri là Inter muốn bán và chân sút xuất sắc này không thể không đi. vấn đề là anh sẽ được ưu tiên gì trong bản hợp đồng đó. Nhưng cho dù Abramovich có mang được Vieri đến Stamford Bridge thì ông khẳng định vẫn tiếp tục đeo đuổi Thierry Henry của Arsenal để hình thành bộ đôi mơ ước cho Chelsea.

MediaVDC

Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 21:00, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Phải chăng Old Trafford không có sức hấp dẫn?

Thất bại trước Barca về vụ mua Ronaldinho, tiếp đến là việc Damien Duff bị Chelssae nẫng mất, nỗi đau trước Liverpool khi không lôi kéo được Harry Kewell, Joaquin cũng chưa thuyết phục được, ngần ấy thứ diễn ra liên tiếp đã khiến cho người ta có cảm giác rằng MU chưa phải là nơi thu hút được những cầu thủ lớn.

Có quá ít CLB có sức hấp dẫn như MU nhờ khả năng tài chính tuyệt vời và bảng thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, họ vẫn chưa thể có được một cầu thủ đẳng cấp nào sau hai tháng lùng sục trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu nhìn lại lịch sử, MU cũng không khá hơn. Lời đề nghị của đội bóng này tới những ngôi sao như Ronaldo, Rivaldo, Makaay, Kluivert liên tiếp bị từ chối. Trong khi đó, những cầu thủ mà họ mua về được hầu hết trước đó đều có quá ít tên tuổi hoặc tầm trung để rồi sau đó mới nổi đình nổi đám.

Những gì đã xảy ra thì đã qua, và ai cũng hiếu rằng dẫu muốn MU cũng chẳng níu kéo được. Cái mà họ quan tâm nhất bây giờ là CLB này sẽ làm gì khi trước mắt họ là cả một chặng đường dài và một lực lượng khá mỏng. Không phải là đội bóng này không còn mục tiêu nào đề theo đuổi và cũng không phải vấn đề chuyển nhượng của họ đã chính thức khép lại.

Tuyển thủ U21 Joe Cole, tiền đạo Alan Smith và mới nhất là tiền vệ Kieron Dyer của Newcastle đã được MU liên hệ. Trong số này, bất kỳ một cầu thủ nào cũng có thể sẽ thành danh tại sân Old Trafford khi tuổi đời của họ vẫn còn rất trẻ.

Ngài Ferguson đã không giấu sự ngưỡng mộ đối với Joe Cole khi đặt giá 7 triệu bảng cho chàng trai 21 tuổi này. Trong khi đó, Alan Smith và Dyer lại rất thích được đầu quân cho "những còn Quỷ đỏ".

Mặc dù là CLB giàu có nhất thế giới nhưng việc MU thành công tới đâu trong mua bán thì chưa ai có thể chắc chắn được. Joe Cole đang là đội trưởng của West Ham, còn cái giá 20 triệu bảng dường như lại quá cao đối với một cầu thủ như Kieron Dyer.

Tuy nhiên, với sự ra đi của Beckham, M U khó có sụ lựa chọn nào khác tốt hơn hai cầu thủ này. Liệu sân Old Trafford có phải là nơi không hấp dẫn?

MediaVDC


Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt

Gửi lúc 21:01, 22/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Newcastle ra giá 25 triệu bảng cho Kieron Dyer

Khi Newcastle thông báo Kieron Dyer là cầu thủ có thể chuyển nhượng cũng là lúc họ mở ra cuộc chiến tranh giành ngôi sao tiền vệ này giữa Manchester và Chelsea. Một quan chức Newcastle tuyên bố: "Mỗi cầu thủ đều có giá cả khác biệt. Giá của Dyer là 25 triệu bảng và đó là cái giá đúng đắn mà cả Manchester lẫn Chelsea đều biết rõ".

24 giờ trước, Kieron Dyer thú nhận trên một tờ báo lá cải là anh muốn sang chơi ở Old Trafford. HLV Bobby Robson lập tức phủ nhận. ban lãnh đạo CLB cũng bác bỏ mọi chuyện.

Nhưng chỉ vài giờ sau, Newcastle đã quyết định sẽ bán Kieron Dyer sau khi họ hay tin Chelsea đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng 17 triệu bảng với Damien Duff và 7 triệu với Wayne Bridge. Có lẽ Newcastle tin rằng sự hào phóng của Abramovich là cơ hội ngàn năm có một để họ thu được số tiền khổng lồ từ việc bán một ngôi sao.

Barca đã đề nghị mua Kieron Dyer với giá 20 triệu bảng thì họ có thể chấp thuận cái giá cao hơn thế (điển hình là trường hợp của Duff: giá đề nghị là 11 triệu nhưng cuối cùng là 17 triệu).

Một quan chức Newcastle tuyên bố: "Mỗi cầu thủ đều có giá cả khác biệt. Giá của Dyer là 25 triệu bảng và đó là cái giá đúng đắn mà cả Manchester lẫn Chelsea đều biết rõ". Song thực chất giá trị của Dyer là bao nhiêu?

Nếu so với tuyển thủ Ailen Damien Duff thì tiền vệ người Anh Kieron Dyer chơi bao quát hơn nhưng kém sắc sảo hơn. Nếu Dyer có thể chơi vai nhạc trưởng thì anh cũng chỉ cao giá hơn Duff đôi chút.

Cái giá 17 triệu của Duff được chính cầu thủ này thừa nhận là hết sức lố bịch bởi nó cao hơn gấp rưỡi so với thực tế, vậy nên nếu bán được Dyer với giá 25 triệu tức là Newcastle đã lời hơn 1 nửa!

Đồng tiền cũng chính là lý do ban lãnh đạo Newcastle bỏ qua những phản ứng của HLV Bobby Robson dội về từ cuộc tập huấn ở châu Á. Robson đã hết sức thất vọng trước việc Newcastle định giá Dyer.

Sự ra đi của cầu thủ 16 lần khoác áo tuyển Anh này sẽ ảnh hưởng lớn đến nỗ lực xây dựng một đội hình chiến thắng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tin rằng dù Dyer rất xuất sắc nhưng thiếu anh thì Newcastle cũng chẳng hề hấn gì.

Vẫn vị quan chức ở Newcastle giải thích: "Chúng tôi không muốn bán Dyer và chẳng có động cơ nào để bán cậu ấy. Chúng tôi đang cầm đằng cán và dự định sẽ ngồi yên xem sự việc diễn biến ra sao".

Sir Alex Ferguson đã ái mộ Dyer từ lâu và từng thất bại trong việc tuyển mộ chàng trai này cách đây 18 tháng. Lúc này, Manchester càng muốn giành Dyer khi vừa thất bại trong việc ký hợp đồng với ngôi sao Brazil Ronaldinho.

Dyer là ngôi sao sáng giá còn sót lại trên thị trường chuyển nhượng và việc có được tuyển thủ Anh này sẽ gỡ gạc phần nào thể diện của Manchester trong những thương vụ thất bát trong mùa hè.

Chủ tịch điều hành Peter Kenyon của Manchester thừa nhận là "vài cầu thủ mới sẽ gia nhập đội" trước khi mùa giải bắt đầu song có lẽ chiến dịch mùa hè của họ sẽ kết thúc nếu không đánh bại được Chelsea trong cuộc chạy đua cuối cùng này.

Dường như, Manchester muốn đánh lạc hướng đối thủ khi đồng ý tiến hành thương thảo với Chelsea quanh việc chuyển nhượng… Juan Veron! Mặt trái của hành động này là nếu Abramovich bỏ ra 14 triệu mua Veron, thì ông sẽ ngần ngại đôi chút trên cái giá 25 triệu của Dyer trong lúc Sir Alex có rủng rỉnh tiền để trả giá với Newcastle.

Nhưng 25 triệu bảng của Dyer là cái giá khó nuốt cho Manchester bởi vì nó bằng đúng cái giá mà họ thu được trong việc bán David Beckham! Dyer đang “đến gần” Chelsea hơn bao giờ: Newcastle và Chelsea đang tham dự giải quốc tế mời mang tên Asia Cup và hai đội đang ở chung 1 khách sạn tại Kuala Lumpur (Malaysia).

MediaVD


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:49, 24/07/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


0.359375