Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4663921 người đang duyệt site , trong đó có 4803 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Bóng Đá Châu Âu cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1048 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9249 lượt đọc và 238 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Dortmund muốn có Flavio Conceicao


Theo nguồn tin mới nhất từ giải Bundesliga, CLB Borussia Dortmund đang đàm phán với nhà đương kim vô địch giải Tây Ban Nha Real Madrid về việc chuyển nhượng cầu thủ người Brazil Flavio Conceicao tới sân Bayarena.

CLB áo sọc vàng - đen này hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng tiền vệ sau khi một loạt cầu thủ chủ chốt "dính" chấn thương như : Frings và Evanilson.

Huấn luyện viên CLB Dortmund Matthias Sammer dự định sẽ dùng khoản tiền chuyển nhượng thủ môn Jens Lehmann (dự kiến sang Arsenal) để làm vụ bổ sung lực lượng cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Conceicao đã trở thành người thừa ở sân Bernabeu sau khi Beckham đầu quân cho CLB này. Hiện CLB thuộc giải Premier League Middlesbrough cũng đang rất thèm khát cầu thủ này.

MediaVDC

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:50, 24/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Inter Milan ra mắt ấn tượng

Gã khổng lồ của bóng đá Italia Inter Milan đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đội bóng nghiệp dư Marlene với tỉ số 9-0 trong loạt trận giao hữu khởi động trước mùa giải.

Trong trận đấu này các cầu thủ của Inter Milan thi nhau lập công. Vieri, Crespo và Kallon mỗi người ghi 2 bàn, 3 bàn còn lại chia đều cho Adani, Martins và Biava.

Đáng chú ý là 2 cầu thủ mới của Inter Milan trong mùa giải này là Van der Meyde và Luciano đều ra mắt rất ấn tượng, mặc dù không ghi được bàn thắng nhưng phong độ thi đấu của 2 cầu thủ này khiến cho các fan hâm mộ CLB Inter rất yên tâm.

Sau trận đấu, Vieri cho biết, anh đặt rất nhiều hy vọng vào mùa giải này sau khi CLB được bổ sung thêm 2 cầu thủ chạy cánh quan trọng Meyde và Luciano.

"Những bàn thắng chúng tôi ghi được trong trận đấu này không quan trọng, điều quan trọng là chúng tôi hiểu nhau. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ 2 cầu thủ chạy cánh mới là Van der Meyde và Luciano. Mọi thứ bây giờ dễ dàng hơn trước rất nhiều". Vieri nói.

MediaVDC

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:52, 24/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tin vắn bóng đá 24.7.03

Trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina sẽ cầm còi trong trận Siêu Cúp nước Ý. Real Madrid vừa công bố kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày cầu thủ huyền thoại Di Stefano thi đấu cho họ trận đầu tiên. Bayern Munich rút khỏi cuộc theo đuổi chữ ký của tiền đạo Carlos Tevez. Hậu vệ Gabriel Milito chuẩn bị gia nhập Real Zaragoza .v.v.

* Trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina sẽ cầm còi trong trận Siêu Cúp nước Ý giữa AC Milan và Juventus, tổ chức tại New York vào tháng tới. Siêu Cúp nước Ý gần đây thường được tổ chức ở nước ngoài, nhằm khuếch trương hình ảnh bóng đá Ý.

* Real Madrid vừa công bố kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày cầu thủ huyền thoại Di Stefano thi đấu cho họ trận đầu tiên: Một trận cầu biểu diễn với River Plate (Argentina) sẽ tiến hành vào ngày 23-9, tranh “Cúp Bernabeu” trên sân Santiago Bernabeu huyền thoại.

Tên tuổi của Di Stefano – nay đã 77 tuổi – mãi mãi được ghi vào tâm khảm các cổ động viên trung thành của Real Madrid vì ông đã giúp CLB này năm lần liên tiếp đoạt Cúp C1 châu Âu từ năm 1956-1960.

Cựu thủ thành Argentina Hugo Gatti một mực cho rằng dù Real Madrid có bao nhiêu siêu sao chăng nữa thì Si Stefano vẫn chỉ có một: “Ông ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Real. Những người khác sẽ đến, nhưng không một ai từ Zidane, Figo, Ronaldo, Raul hoặc Beckham sẽ hơn được Di Stefano”.

* Hậu vệ Gabriel Milito chuẩn bị gia nhập Real Zaragoza. Trước đây, lẽ ra anh đầu quân cho Real Madrid sau khi CLB này thỏa thuận xong giá chuyển nhượng với Independente. Thế nhưng, Milito bị khước từ vì không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe.

* Bayern Munich rút khỏi cuộc theo đuổi chữ ký của tiền đạo Carlos Tevez (Boca Juniors) nhưng vẫn theo Chiếc giày vàng châu Âu Roy Makaay của Deportivo Coruna. Tổng giám đốc Uli Hoeness: “Chúng tôi vẫn còn quan tâm đến Makaay”.

* David Beckham và các đồng đội mới ở Real Madrid sẽ được kiểm tra sức khỏe đồng loạt vào hôm nay, 24-7, sau khi họ tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe, đội bóng sẽ bay đi Trung Quốc để mở đầu chuyến du đấu châu Á. Real sẽ rời sân bay Barajas ở Madrid vào khoảng 15 giờ GMT, khoảng tám giờ đồng hồ sau khi cuộc kiểm tra thể lực bắt đầu.

Sài gòn giải phóng



Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:53, 24/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Morientes hướng về Roma

Sau một thời gian dài chối từ những lời đề nghị từ Roma, Fernando Morientes giờ đây lại mong muốn HLV Fabio Capello mang anh đi khỏi Real Madrid.

Fernando Morientes là một phần trong hợp đồng chuyển nhượng của Ronaldo từ Inter Milan sang Real Madrid, nhưng tiền đạo xuất sắc đã từ chối việc chuyển sang Ý.

Quyết tâm ở lại với Real của anh đã làm Inter nản lòng, sau đó đến lượt AS Roma cũng bất lực trong cuộc săn đuổi tuyển thủ Tây Ban Nha này.

Nhưng thời gian trôi qua, Ronaldo ngày một chơi ổn định, vai trò của Morientes ngày một nhạt nhòa và anh đã bày tỏ ý định đến với… Tottenham, song CLB hạng trung của Premiership này không kham nổi mức lương quá cao của anh.

E ngại về một tương lai đang đi dần vào ngõ hẹp, Morientes quay lại với những kẻ mình đã phụ rẫy: Inter làm ngơ nhưng Roma vẫn còn đó lòng nhiệt tình.

Morientes đã gợi ý với HLV Capello: “Tôi sẽ gia nhập CLB mà tôi biết là HLV ở đó thực sự tin tưởng tôi. Capello ư? Ông ấy là một HLV vĩ đại và sư tin tưởng của ông làm tôi hạnh phúc”.

Capello từng dẫn dắt Morientes ở Tây Ban Nha mùa bóng 1996-97 và thắng giải Liga cùng Real Madrid. Ông thú nhận là vẫn dánh giá cao tiền đạo 27 tuổi này còn Morientes cũng biết điều đó: “Khi một chuyện tình xuất hiện, bạn cần cảm xúc từ cả hai phía”.

Tiền đạo dự bị của Real chuẩn bị rời khỏi Real mùa hè này, nhưng anh cho rằng mình đã “ra đi” từ trước đó: “Tôi thực sự cảm giác như mình đã bị tống khứ từ năm ngoái cho dù tôi vẫn còn được HLV ( Del Bosque) tin tưởng. CLB đã đưa ra nhiều quyết định thật lạ lùng, điển hình là những gì đã xảy đến với Hierro”.

Sài gòn giải phóng

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:54, 24/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ronaldo "đệ nhị"

Tương tự Ronaldo, Ronaldinho đã thành công ở quê nhà rồi đầu quân cho một đội bóng khá ở châu Âu trước khi chuyển đến Barcelona. Lộ trình ấy đã giúp Ronaldo tạo nên danh tiếng ngày nay. Ronaldinho tất cũng muốn như vậy.

1. Khoảng 30.000 cổ động viên Barcelona đã đổ dồn vào hai đầu sân Nou Camp để chiêm ngưỡng người hùng mới của họ. Ronaldinho – nghĩa là Ronaldo nhỏ vì kém siêu sao Ronaldo vài tuổi – đã được trao chiếc áo số 10 vốn trước đây thuộc về tiền vệ Argentina Juan Riquelme.

“Đây là một trong những ngày cảm động nhất đời tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để mang lại niềm vui cho mọi người”, Ronaldinho nói.

Trong khi đó, chủ tịch Barcelona Joan Laporta phấn khởi cho rằng Ronaldinho sẽ giúp Barcelona khôi phục tên tuổi: “Barca đã là một CLB nổi tiếng, nhưng với Ronaldinho, hình ảnh của Barca sẽ phổ biến hơn nữa trên toàn cầu”.

Đến Barcelona, tức là Ronaldinho đi theo lộ trình của những Romario, Ronaldo, Rivaldo. Cả ba danh thủ ấy đều đã giành được chiến thắng không ở giải này thì ở giải khác trong thời gian thi đấu cho Barcelona.

Trong cái ngày cảm động này, Ronaldinho không khỏi nhắc đến họ: “Tôi muốn theo bước chân của Romario, Ronaldo và Rivaldo. Họ đều là cầu thủ lớn, nhà vô địch thế giới và đó là lý do tôi đến đây. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước được đá cho Barca và bây giờ cơ hội đã đến”.

2. Đây còn là cơ hội cho anh chàng có “kiểu dáng” ăn chơi này khẳng định mình. Khi siêu sao Ronaldo Luiz Nazario de Lima lần đầu tiên vào đội tuyển Brazil, anh phải lấy tên Ronaldinho vì trong đội lúc ấy đã có hậu vệ Ronaldo lớn (Ronaldao).

Sau đó đến lượt Ronaldo de Assis Moreira là Ronaldinho và vẫn là Ronaldinho đến bây giờ. Nói cách khác, Ronaldinho luôn lép...hơn siêu sao Ronaldo không chỉ về tuổi đời mà còn về thành tích thi đấu và danh tiếng. Anh luôn là cái bóng bé nhỏ của Ronaldo, dù anh rất muốn tách khỏi cái bóng ấy.

Như Ronaldo, Ronaldinho đã tỏa sáng và trở thành một trong những tuyển thủ quan trọng nhất trong chiến thắng của Brazil ở World Cup 2002. Song, cuối năm ấy, vẫn là Ronaldo được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tương tự Ronaldo, Ronaldinho đã thành công ở quê nhà rồi đầu quân cho một đội bóng khá ở châu Âu trước khi chuyển đến Barcelona. Lộ trình ấy đã giúp Ronaldo tạo nên danh tiếng ngày nay. Ronaldinho tất cũng muốn như vậy.

Thế nhưng, giữa Ronaldo và Ronaldinho đang tồn tại một khác biệt rất lớn: Ronaldo đã có trong tay gần như mọi danh hiệu vì anh luôn đáp ứng được lòng mong đợi ở những thời điểm căng nhất như cuối mùa bóng vừa qua tại La Liga.

Ronaldinho thì chưa. Trong Cúp Liên đoàn, Ronaldinho không những không lợi dụng được cơ hội vắng mặt Ronaldo lẫn Rivaldo và Roberto Carlos để tỏa sáng, anh lại còn bị chỉ trích cùng với thất bại tệ hại của đội tuyển.

Một cựu trọng tài World Cup bình luận: “Ronaldinho có khả năng, nhưng hầu như chẳng đóng góp gì cho toàn đội. Anh ta chọn cú đi bóng cá nhân vô tích sự thay vì phối hợp đồng đội”.

3. Như vậy Barca chính là một cơ hội mới, lý tưởng để Ronaldinho chứng tỏ rằng anh không còn... lép so với đàn anh Ronaldo. Từ đống tro tàn của mùa giải tệ hại 2002-2003, HLV Rijkaard đang xây dựng lối chơi mới cho một Barcelona mới.

Ronaldinho sẽ thi đua với đàn anh Ronaldo ở Real Madrid để đến cuối mùa giải 2003-2004, Ronaldinho sẽ không còn là “Ronaldo nhỏ” nữa mà trở thành một siêu sao mới với cái tên đầy đủ và đầy hãnh diện Ronaldo de Assis Moreira – hoặc là một cái gì đó như là... Ronaldo đệ nhị.

Chỉ có điều, nếu Ronaldo nhỏ trở thành ngôi sao lớn sau một mùa giải ở Barca, nguy cơ mất cầu thủ này không nhỏ. Trước đây Ronaldo đã giúp Barca đoạt Cúp quốc gia TBN và Cúp C2 châu Âu nhưng đã ra đi chỉ sau một mùa giải 1996-97 và hiện nay đang tỏa sáng ở Real Madrid.

Điều gì sẽ xảy ra nếu sang năm Real Madrid – những nhà phù thủy của thị trường chuyển nhượng – đề nghị mua Ronaldinho?

Sài gòn giải phóng


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:55, 24/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Juventus mở màn mùa giải với 12 bàn thắng


“Bà đầm già thành Turin” đã nổ những phát súng đầu tiên của mùa giải mới vào lưới của đội bóng nghiệp dư Valle D’Aosta và giành thắng lợi nhẹ nhàng 12-0. HLV Lippi rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ thể hiện trên sân.

Sau những rắc rối nho nhỏ do sự vắng mặt của Camoranesi mấy ngày trước, Juventus đã ra quân với tinh thần đoàn kết quyết thắng, dù đối thủ của họ chỉ là một đội bóng hàng huyện, cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ CLB không hề xảy ra.

Đội trưởng Del Piero ghi bàn thắng “khởi công” mùa giải 2003-2004 cho Juve bằng cú sút sệt ở phút 13. Phút 22, chính anh nâng tỉ số lên 3-0 từ chầm 11m. Trước đó, Edgar Davids đã lập công ở phút 15. Các ngôi sao khác là Nedved và Trezeguet cũng “lấy hên” thành công, đưa Juve dẫn trước 5-0 khi hiệp 1 kết thúc.

Hiệp hai, ông Lippi trình làng một Juventus hoàn toàn khác, gồm hầu hết các cầu thủ dự bị và các cầu thủ mới. Đội hình này cho thấy sức mạnh không hề thua kém đội hình “chính thức” thi đấu trong hiệp 1.

Marco Di Vaio ghi liền 4 bàn thắng trong vòng 30 phút, gửi một thông điệp rõ ràng đến ông Lippi và người hâm mộ rằng anh không có ý định muốn rời đội bóng. Tiền đạo mới trở về từ Perugia là Miccoli cũng ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng, nhưng khoảnh khắc giá trị nhất của anh là một pha đánh gót đẹp mắt, dẫn đến bàn thắng của tiền vệ Olivera.

Sau trận đấu, HLV Lippi hài lòng: “Một trận đấu hay. Tôi hài lòng khi nhận được những dấu hiệu tích cực từ tất cả các cầu thủ”.

Đội hình Juventus:

Hiệp 1: Buffon; Birindelli, Legrottaglie, Iuliano; Camoranesi, Tacchinardi, Davids, Zambrotta; Nedved; Del Piero, Trezeguet.


Hiệp 2: Chimenti; Ferrara, Montero, Fresi; Conte, Maresca, Appiah, Pessotto; Olivera; Di Vaio, Miccoli.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 12:48, 25/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trận mở màn Liga 03-04: Các ông lớn chào hỏi nhau


ĐKVĐ Primera Liga Real Madrid sẽ phải bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận đấu trên sân nhà trước Real Betis, trong loạt trận đầu tiên của Liga mùa tới, diễn ra vào ngày 30 hoặc 31/8/2003. Những CLB lớn khác đều có dịp trổ hết tài nghệ ngay vòng đầu này, khi họ gặp phải những đối thủ khá ngang cơ.

“Barcelona mới” sẽ đến làm khách trên sân của Athletic Bilbao trong một trận đấu khó khăn mà tân HLV Rijkaard sẽ phải rất đau đầu khi lựa chọn chiến thuật, hòng mang lại kết quả và hình ảnh tốt đẹp trong lần ra mắt. Barcelona đã không được “sờ” chiếc Cúp vô địch Liga từ 4 năm nay, vì thế nếu các CĐV không thấy sự đột phá nào ở các học trò của Rijkaard, rất có thể HLV này sẽ phải theo chân Van Gaal ra đi như mùa trước.

“Điều thần kỳ ngọt ngào” liệu có tiếp tục theo chân Sociedad khi họ bắt đầu mùa giải bằng chuyến hành quân đến Espayol? Không còn “vô danh”, Sociedad sẽ phải cố gắng hơn mùa trước nhiều nếu muốn bảo vệ thành công. Nhưng với một đội ngũ gắn bó và HLV Denoeuix vẫn ngồi trên hàng ghế huấn luyện, Sociedad sẽ vẫn là một ứng cử viên cho chức vô địch.

Trong khi đó Super Depor sẽ phải chạm mặt Zaragoza, đội vừa “hứng” được viên ngọc Gabriel Milito rơi từ tay Real Madrid, trên sân khách. Còn Valencia hy vọng khởi tạo được hình ảnh của mình khi tiếp Valladolid trên thánh địa Mestalla.

Những ngày đáng nhớ nhất của Liga mùa giải 03-04 sẽ là 6-7/12/2003 khi Barcelona tiếp đón Real Madrid và ngày 1-2/5/2004 khi xảy ra điều ngược lại trong những trận đấu không chỉ là những trận bóng đá giữa hai đối thủ không đội trời chung này.

Loạt trận đầu tiên của Liga 03-04:

Albacete – Osasuna; Malaga – Villareal; Espanyol – Sociedad; Real Madrid – Real Betis; Zaragoza – Deportivo; Celta Vigo – Murcia; Racing S. – Mallorca; Athletic Bilbao – Barcelona; Valencia – Valladolid; Seville – Atletico Madrid.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 12:50, 25/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Các đội hạt giống tại vòng loại thứ 3 Champions League

Hôm qua 24/7, UEFA đã họp để lựa chọn 16 đội hạt giống cho vòng sơ loại thứ 3 của Champions League, sẽ được tiến hành vào các ngày 13 và 27/8/03. Hôm nay, tại Nyon, Thụy Sỹ sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp cho vòng đấu này, dù các đội thắng tại vòng sơ loại thứ hai vẫn chưa được xác định.

Các CLB được chọn làm hạt giống và sẽ tránh được các đối thủ hạt giống khác tại vòng loại cuối cùng trước khi bước vào vòng đấu bảng gồm:

1. Lazio
2. Deportivo
3. Celta Vigo
4. Galatasaray
5. Borussia Dortmund
6. Chelsea
7. Celtic hoặc Kaunass
8. AEK Athens
9. Dinamo Kiev
10. Ajax
11. Newcastle
12. Rangers
13. Sparta Prague
14. Marseille
15. Lokomotiv Moskow
16. Anderlecht hoặc Rapid Bucharest
.

Những trường hợp "hoặc" là do các đội này gặp nhau tại vòng sơ loại thứ hai, do đó đội nào thắng sẽ là đội hạt giống.

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 12:51, 25/07/03Về đầu trang

Owen10
You'll never walk alone !



,Vietnam
Thành viên từ 14:24, 09/07/03


Đã được 8 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kewell đã lựa chọn LFC !
Một lựa chọn sáng suốt

Gửi lúc 14:05, 25/07/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chelsea và mùa chuyển nhượng điên cuồng

Một ký giả bóng đá Anh viết: “Có một số chuyện chúng ta đã biết chắc: Kieron Dyer không tới giá 25 triệu bảng Anh, giá thật của Damien Duff không đến 17 triệu bảng, giá 30 triệu bảng Anh của Christian Vieri là không đúng, cái giá 28 triệu bảng của Fernando Torres ở Aletico Madrid cũng thế”...

Dù Abramovich đã chi ra 37 triệu bảng trong những cuộc chuyển nhượng gần đây, song HLV Claudio Ranieri tuyên bố chiến dịch chuyển nhượng mùa hè chưa kết thúc, Chelsea còn phải mua thêm nhiều cầu thủ lớn nữa!

Đúng lúc bóng đá đang lấy lại thăng bằng, các hợp đồng chuyển nhượng được cân nhắc kỹ, các CLB có thể tìm cầu thủ giỏi với giá phải chăng thì bỗng nhiên xuất hiện nhà tỷ phú người Nga Roman Abramovich ở Chelsea.

Đồng tiền của Roman tuôn chảy như giếng dầu, phá vỡ mọi sự cân bằng trong thị trường chuyển nhượng và đưa thị trường này trở lại quỹ đạo lạm phát như cũ. Và tất yếu những bản hợp đồng chuyển nhượng mà Chelsea đã ký trong triều đại của ông chủ Roman Abramovich mang cả tính chừng mực lẫn sự hoang phí.

Cặp hậu vệ cánh Glen Johnson và Wayne Bridge là hai cầu thủ trẻ tài năng của nước Anh. Tiền vệ người Cameroon Geremi được đánh giá cao.

Nhưng theo giới bình luận, giá tiền đạo cánh Damien Duff dứt khoát không thể là 17 triệu bảng Anh (chỉ đáng giá 10 triệu) mặc dù đây cũng là một cầu thủ giỏi.

Vì sự xuất hiện của Roman Abramovich mới có tình trạng kê giá lên đồng loạt như hiện nay. Ở trường hợp Damien Duff, Blackburn kê giá chuyển nhượng cầu thủ này có thể vì họ muốn kiếm thêm.

Ở trường hợp Kieron Dyer, Newcastle kê giá lên 25 triệu bảng Anh có lẽ vì họ sợ Chelsea dụ dỗ mất cầu thủ này. Số tiền đó bằng giá chuyển nhượng Beckham và dĩ nhiên là một số tiền phi lý.

Nhà chiến thuật người Ý Ranieni khẳng định quyết tâm biến Chelsea thành một trong những CLB hàng đầu châu Âu và để làm được điều đó ông chỉ cần lực lượng mạnh mà không quan tâm đến chuyện giá cả.

“Tôi thường không chí nhiều tiền trong việc tuyển mộ nhưng bây giờ tình hình đã khác. Đối với tôi, điều quan trọng là chọn cho được cầu thủ giỏi nhất. Chúng tôi đã có nhiều cầu thủ rất giỏi nhưng chúng tôi chắc chắn cần một đẳng cấp hơn thế để có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu như Manchester United, Arsenal, Juventus và Real Madrid”.

Không giống như ở Ý, một HLV ở nước Anh bao trùm cả vai trò nhà quản lý đội bóng và có quyền hành tương đối lớn, song Ranieri lại giới hạn quyền lực của mình trong chuyên môn:

“Khi tôi thiết lập danh sách, tôi chỉ nêu lên những cái tên. Đối với tôi lúc này, việc ký hợp đồng với một cầu thủ hữu dụng là quan trọng hơn giá cả. Tất nhiên là “những nhà vô địch lớn” phải đắt giá hơn. Tôi nghĩ là nếu các cầu thủ của chúng tôi muốn giành chiến thắng thì trước hết họ phải có sự cạnh tranh tốt trên vị trí của mình. Tất cả những đội bóng được xem là khổng lồ đều có trong đội hình 23 đến 24 cầu thủ lớn”.

Ranieri không mong đợi một thành quả tức thời từ quá trình đầu tư của Abramovich nhưng ông thú nhận là sẽ rất thất vọng nếu Chelsea không giành được danh hiệu nào trong mùa tới:

“Thật quan trọng để xây dựng một đội bóng mạnh và nắm bắt được cơ hội chiến thắng. Manchester và Arsenal đã mất nhiều năm làm điều đó để bây giờ họ rất mạnh. Tôi đang có một đội bóng mạnh và tôi đảm bảo rằng kết thúc giải vô địch chúng tôi sẽ rất, rất mạnh và đến rất gần những đội bóng lớn”.

Trong lúc cùng Chelsea tham dự giải Premier League Asia Cup ở Kuala Lumpur, ông Ranieri đang thúc giục CLB quay trở lại bàn đàm phán với Juan Veron (Manchester) và với giá chuyển nhượng 14 triệu bảng, Chelsea sẽ vượt qua con số kỷ lục 50 triệu bảng trong mùa hè.

Những vụ chuyển nhượng của Chelsea đối với người khác là phi lý nhưng với tham vọng của Ranieni và hầu bao của người giàu như Roman Abramovich có khi vẫn hợp lý. Có trời biết!


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 05:43, 26/07/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


21.828125