|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Braxin tiếp tục "chảy máu" cầu thủ Kể từ sau World Cup 2002 với chiến thắng rực rỡ của đội tuyển Brazil, các CLB châu Âu tiếp tục đổ dồn về thị trường cầu thủ đa dạng và phong phú của bóng đá xứ sở Samba. “Cảnh săn đuổi” cầu thủ Brazil ráo riết đến mức giờ đây một số CLB quay sang các cầu thủ trẻ còn khá vô danh. Chẳng hạn, CLB Seville vừa chi 2,8 triệu USD mua tiền vệ trẻ Julio Baptista của Sao Paulo, hiện đang cùng đội U-23 Brazil thi đấu ở Gold Cup. Ông Juvenal Juvencio, giám đốc điều hành của Sao Paulo, cho biết: “Baptista là cầu thủ giỏi nhưng hiện nay ở Sao Paulo, anh ấy khó giành được vị trí trong đội hình chính. Vì vậy, đây là bản hợp đồng có lợi cho Baptista”. Không chỉ Sevilla, Bordeaux cũng tuyển mộ Devid, người ghi 15 bàn thắng giúp Cruzeiro dẫn đầu giải vô địch Brazil, trong khi Sporting Lisbon vừa hoàn tất hợp đồng với trung vệ Anderson Polga của Gremio… Sau khi giành được danh hiệu vô địch quốc gia Brazil vào đầu năm 2003, ban lãnh đạo Santos cố gắng “bảo vệ” các cầu thủ trẻ của họ tránh sự dòm ngó từ châu Âu. Nhưng trong bối cảnh tài chính ảm đạm của bóng đá Brazil, có lẽ “sự kháng cự” của Santos khó kéo dài. Hiện 5 CLB, trong đó có Real Betis và Deportivo La Coruna đang theo đuổi tiền đạo Ricardo Oliveira (Santos). Còn các quan chức của Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết CLB này sẽ mua cả Oliveira lẫn trung vệ Alex. Trước đó không lâu, tiền đạo Luis Fabiano, ghi 31 bàn thắng trong 33 trận đấu cho Santos, đã từ chối đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lần này cả Santos lẫn anh khó từ chối những đề nghị hấp dẫn từ Tây Ban Nha, Ý và Anh. Sau sự kiện Baptista, HLV đội U-23 Brazil, Ricardo Gomez, cảnh cáo nếu không ngăn tình trạng chảy máu các tài năng trẻ thì thiệt hại lớn nhất sẽ thuộc về đội tuyển Brazil, nhất là đang có tin tiền đạo trẻ Kaka sẽ gia nhập AC Milan ngay sau Gold Cup 2003. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:44, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Shevchenko: “Scudetto là mục tiêu số 1 của tôi” Tiền đạo Andriy Shevchenko thú nhận rằng trong 6 danh hiệu mà AC Milan đang săn đuổi cho mùa bóng năm nay, chức vô địch Italia là mục tiêu số 1 của anh. Cầu thủ người Ukraina này cho biết anh rất muốn đoạt danh hiệu VĐQG bởi chưa bao giờ anh có được nó trong bộ sưu tập thành tích cá nhân, đồng thời anh muốn đem danh hiệu Serie A này trở lại Giusepp Meazza lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1998-1998. Sheva phát biểu tại trung tâm huấn luyện CLB: “Chúng tôi phải cố gắng giành ngay lấy chiến thắng, mặc dù biết rằng mùa bóng thật sự rất dài và giành trọn mọi danh hiệu thực sự là điều không thể. Bản thân tôi, tôi rất muốn đoạt Scudetto bởi tôi chưa từng đoạt nó ”. Ngoài ra, Shevchenko cũng muốn triển hạn hợp đồng giống như các đồng đội Gennaro Gattuso và Filippo Inzaghi. Anh nói: “Tôi thực sự muốn ở lại. Chúng tôi phải trao đổi với CLB nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì”. Các học trò của HLV Carlo Ancelotti sẽ phải cạnh tranh với ĐKVĐ Juventus ở vị trí đầu bảng Serie A mùa bóng tới, đồng thời họ cũng phải bảo vệ danh hiệu Champions League và Cúp Italia và giành thêm Siêu cúp châu Aâu, Cúp Liên lục địa. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:46, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Tây Ban Nha: Điệu tango buồn Khoảng 30.000 cư dân Catalan đã đổ vào hai đầu sân Nou Camp chiêm ngưỡng và tung hô Ronaldinho, người hùng mới của El Barca. Cùng thời gian ấy, tại Madrid, khoảng nửa chục người tề tựu để nghe một quyết định buồn bã: Real Madrid rốt cuộc sẽ không đồng hành với trung vệ trẻ người Argentina Gabriel Milito.
1. Ronaldinho là một tài năng, mà theo cách ví von của giới bình luận phương Tây thì bẫy được anh ta khó như bẫy một chú bướm đẹp bằng tấm lưới thưa bị nhiều lỗ thủng. Cách đây một tuần, anh trai đồng thời là người đại diện của Ronaldinho công bố cầu thủ này chỉ muốn thi đấu cho Manchester United. Nhưng khi bản giao kèo giữa Manchester và Paris St.Germain đổ vỡ, hai anh em nhà Ronaldinho đã quyết định hạ cánh xuống Barca, nơi họ gửi giới CĐV lời chào và những tình cảm còn…tha thiết hơn những gì đã nói về Manchester United. Milito không có quyền lựa chọn như vậy. Anh có tài năng đích thực của một trung vệ giỏi: đọc trận đấu tốt, xoay chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách…êm ái. Milito chính là người thay thế hoàn hảo cho Hierro già nua trong hàng hậu vệ Real Madrid. Thế mà, sau khi Real gạt Hierro ra ngoài và chấp thuận giá chuyển nhượng Milito với Independente, họ lại khước từ cầu thủ này. “Sau khi thực hiện những test về sức bền, ban y tế của Real tin rằng hiệu suất hoạt động tối đa của cầu thủ này không được đảm bảo trong bốn mùa giải tới. Vì thế, với cả một sự tiếc rẻ trên khía cạnh thể thao cũng như khía cạnh con người, Real Madrid từ chối ký hợp đồng với Milito. Chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”. 2. Với lý do sức khỏe, rõ ràng Milito sẽ nghẹn cổ không cãi được. Trước mắt là vậy! Nhưng sâu xa trong đó là gì, không thể biết được. Milito có cả một tiểu sử những lần chấn thương đầu gối và có lẽ đó là lý do Real cố gắng bớt giá Independente. Họ không ký hợp đồng chuyển nhượng bốn năm mà đề nghị với Independente mượn cầu thủ này một năm. Bằng thời vụ đó, họ nắm đằng chuôi: vẫn sử dụng được, vẫn vắt kiệt sức Milito nhưng mức độ rủi ro chỉ còn trong một năm thay vì bốn. Real công khai loan báo Milito không qua được cuộc kiểm tra y tế. Đây là một sự minh bạch nhưng cũng bằng cách đó họ cắt đứt khả năng tìm việc ở châu Âu của cầu thủ này. Gánh chịu phần thiệt thòi này chỉ có Milito. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Real lại từ chối Milito trong khi một năm trước họ vẫn tiếp nhận Ronaldo – cũng từng bị chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều ở đầu gối? Phải chăng điều đó có nghĩa là nguy cơ chấn thương ở Milito còn cao hơn cả Ronaldo trước đây? Ông Jorge Milito, cha của Gabriel Milito cáu tiết nói: “Cái đầu gối của Gabriel được kiểm tra trên cùng một cái máy như Ronaldo. Chẳng có dấu hiệu gì tệ hại”. Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Independent Fernando Gonzalez không tiếc lời nguyền rủa: “Tây Ban Nha cần một số trang thiết bị y tế (!). Người bị lừa nhiều nhất chính là Milito”. Milito tất nhiên không bị lừa. Từ cuộc thương thảo giữa Real – Independente đến cuộc kiểm tra sức khỏe đều công khai và minh mạch. Nhưng Milito bị dồn vào bước đường cùng. Liệu anh còn ký được với ai khi đã bị Real vĩ đại “phát hiện” các dấu hiệu rủi ro về thể lực thi đấu? 3. Từ quê nhà Argentina, vị chủ tịch Independente đòi kiện Real Madrid và đòi bồi thường 10 triệu euro vì “đã hoàn tất hợp đồng rồi mà họ lại dùng một vấn đề nội bộ để từ chối không mua cậu ấy. Real đã làm CĐV chúng tôi thất vọng, mà quan trọng nhất là Gabriel, một cầu thủ và một con người xứng đáng được tôn trọng”. Thế mà, điệu Tango buồn không chỉ dừng lại ở Milito. Một cầu thủ Argentina khác, tiền vệ Riquelme, đã được triệu tập đến văn phòng giám đốc bóng đá Barca Txiki Bergiristan để nghe thông báo rằng anh không còn số áo ở CLB này. “Ronaldinho sẽ mang áo số 10, vì đó là số áo cậu ta thích và là số áo đang để trống. Còn Riquelme là cầu thủ phải ra đi. Chúng tôi đã nói, Riquelme đã hiểu. Ý định của chúng tôi là thỏa thuận một hợp đồng cho mượn Riquelme và chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại trong tương lai”. Vậy là trong khi Ronaldinho được tung hô rộn rã tại Nou Camp, Riquelme âm thầm ra đi. Mỗi đội Tây Ban Nha chỉ được phép có bốn cầu thủ ngoài EU trong đội hình. Riquelme là người thừa. Riquelme vẫn còn đường về Barca, như Txiki Bergiristan đã nói. Nhưng nói cho cùng anh chẳng hơn gì Milito: Cả hai đều có một trái tim thương tổn! Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:47, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vòng loại thứ 3 Champions League: Lazio và Benfica loại nhau Hôm nay 25/7, tại trụ sở UEFA tại Nyon, Thuỵ Sỹ, UEFA đã tổ chức bốc thăm chia cặp cho vòng loại thứ 3 Champions League mùa này, sau khi đã xác định các đội hạt giống hôm qua. Kết quả bốc thăm đem đến người hâm mộ một cặp đấu rất hấp dẫn: Lazio và Benfica, hai đại diện xuất sắc của bóng đá Italia và Bồ Đào Nha sẽ phải loại nhau. Newcastle của HLV già nhất thế giới Bobby Robson sẽ phải gặp đội thắng trong cặp đấu Partizan Belgrad (Croatia) & Djurgarden (Na Uy) thi đấu tại vòng loại thứ hai. Trong khi đó, Chelsea sẽ chứng tỏ giá trị của mình trước hết với một trong hai đội: Zinilla hay Maccabi Tel Aviv. Ajax Amsterdam cũng sẽ bắt đầu lại cuộc hành trình vinh quang của mình như mùa trước với đội thắng trong cặp đấu Tirana & Grazer AK. Đội bóng về thứ ba tại Bundesliga mùa vừa qua sẽ phải đọ sức với nhà VĐ Bỉ, FC Brugge, trong khi Dinamo Kiev sẽ đương đầu với Maribor hoặc Dinamo Zagreb. Lazio Roma đối mặt với Benfica là cặp đấu đáng xem nhất vòng này. Tịa đây người hâm mộ được gặp lại các ngôi sao "vang bóng một thời" như Claudio Lopez, Stam, Peruzzi (Lazio) và Nuno Gomez, Simao (Benfica). đội nào bị loại cũng là điều đáng tiếc. Benfica đã từng giành 2 Cúp C1 và vài lần vào chung kết, trong khi Lazio cũng chưa bao giờ từ bỏ ước vọng được ôm chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu này. Kết quả bốc thăm: CSKA Moscow/Vardar --- Sparta Praha MTK/HJK --- Kaunas/Celtic Rangers --- Copenhagen/Sliema Austria Viena --- Marseille Club Brugge --- Borussia Dortmund Sheriff/Shakhtar --- Lokomotiv Moscow Lazio --- Benfica Dinamo Kiev --- Maribor/Dinamo Zagreb Bohemians/Rosenborg --- Deportivo La Coruna Grasshoppers --- AEK Athens Zilina/Maccabi Tel Aviv --- Chelsea Celta Vigo --- Leotar/Slavia Prague Partizan/Djurgarden --- Newcastle Galatasaray --- Pyunik/CSKA Sofia Rapid Buc/Anderlecht --- Wisla Krakow/Omonia Tirana/Grazer AK --- Ajax Các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào 12-13/8 và các trận lượt về được tổ chức sau đó 2 tuần. Ngày 30/8 sẽ bốc thăm chia bảng và các trận đấu đầu tiên tại vòng bảng duy nhất này sẽ diễn ra vào các ngày 16 - 17/9/2003. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:49, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Quân bài nào cho canh bạc của Ngài Ferguson? Ngay khi quyết định bán đi Beckham, ông Ferguson đã chấp nhận chơi một canh bạc mới. Một cuộc thay đổi toàn diện lối chơi của M.U mà bắt đầu bầu bằng việc thay thế quân bài chủ lực Beckham bằng “Ronaldo nhỏ”. Nhưng canh bạc mà ông Ferguson dày công chuẩn bị đã không hoàn toàn như ý. Những màn trình diễn ấn tượng của Ronaldinho tại World Cup 2002 (nhất là trong trận anh này giúp Brazil đá bại người Anh và Beckham tại tứ kết) đã chinh phục được ông Ferguson. Dự định lôi cho bằng được Ronaldinho về Old Trafford càng thêm cháy bỏng khi M.U không thể vượt qua Real tại Champions League. Ông Ferguson lúc này rất cần một quân bài quan trọng biết tạo sự đột biến trong lối chơi của M.U chứ không phải chỉ đơn thuần là khả năng cung cấp bóng đều đặn và hoàn hảo từ nơi biên phải. Thêm vào đó, những mâu thuẫn phát sinh với Beckham khiến ông Ferguson quyết định bán cậu học trò cưng của mình sang Real để chơi một canh bạc mới. Theo đuổi Ronaldinho từ rất lâu, ông Ferguson tưởng chừng như sẽ “bắt cóc” được tiền đạo của PSG này về đến tận Old Trafford. Một kế hoạch mới, một lối chơi mới dựa vào nhân tố Ronaldinho đã được trù hoạch rõ ràng. Ronaldinho sẽ là chiếc cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, là một mắt xích để chuyển đổi một cách uyển chuyển lối chơi của M.U và khi cần anh này sẽ chơi như một tiền đạo cánh hoặc trung phong. Quả là một canh bạc đã được chuẩn bị hoàn hảo. Trong vị thế tất yếu có Ronaldinho, ông Ferguson ung dung tuyển thêm cho canh bạc của mình các quân bài cần thiết khác như Tim Howard, Djemba-Djemba và Bellion. Cùng với các tiền vệ cũ như Veron, Scholes, Butt, Keane, Giggs… M.U sẽ có một tuyến giữa ấn tượng hơn và đẹp mắt hơn thời kỳ của Beckham. Hẳn là vậy! Do đã nhắm Ronaldinho là quân bài số 1 (và gần như chắc chắn anh này không thể sổng khỏi tay), M.U chỉ để mắt một cách chiếu lệ đến hai tiền đạo cánh là Harry Kewel và Damien Duff dù cho hai cầu thủ này cũng khá phù hợp với canh bạc mới của ông Ferguson. Do vậy, lần lượt Kewel về Liverpool còn Duff về Chelsea. Trong lúc đó, quân bài chiến lược của ông Ferguson đột nhiên trở chứng. Thay vì đến Old Trafford, anh này lại chọn Nou Camp làm “ngôi nhà” tiếp theo của mình. Khi một hợp đồng chưa được đặt bút ký bởi cả hai bên bán và mua, tất cả mọi giá trị thỏa thuận khác dĩ nhiên đều là vô hiệu. Một hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ chẳng lẽ sẽ bị ràng buộc bởi chỉ một vài câu nói hứa hẹn hay sao? Do vậy, có thể ta không hiểu Ronaldinho đã từng khen M.U những gì, đã từng “cảm nhận” được hạnh phúc gì nếu anh ta về Old Traffod!? Nhưng chắc chắn, anh ta đã quyết định chọn Barcelona, và cái lý lẽ cuối cùng luôn luôn là lý lẽ… đúng nhất: “ Tôi yêu Barca!”. Ông Ferguson hẳn sẽ thất vọng . Canh bạc lớn mà ông định chơi đã mất đi con ách chủ bài. Nhưng M.U sẽ trách ai bây giờ! Vừa thu vào món tiền lớn 25 triệu bảng sau khi bán Beckham, M.U nhất định chỉ chịu trả 21 triệu bảng cho quân bài thay thế được đánh giá cao hơn hẳn. Cho đến khi Barca và Real vào cuộc, M.U mới chịu nâng mức giá mua của Ronaldinho lên cho hợp lý. Chậm rồi! Mất Ronandinho (thật ra đã có đâu mà mất!), những lời đồn đại về sự ra đi của Veron (chuyển đến Chelsea) càng khiến ông Ferguson lo lắng: “ Tôi không biết tí gì chuyện Veron ra đi. Rõ ràng mọi chuyện đều đến từ mặt báo. Anh ấy từng nói rất hạnh phúc khi ở đây và tôi tin chắc thế”. Nhưng chẳng lẽ trước đây, ông không tin Ronaldinho sẽ rời khỏi tầm tay. Không, ông tin chứ, hoàn toàn tin là đằng khác! Và… Báo chí lại nói: “M.U đang liên lạc để có Kyeron Dyer, tiền về cánh của Leeds. Mức giá khoảng 24, 25 triệu bảng”. Thực ra, dù có hay không, đó cũng không phải là cách ổn thỏa. Dyer là một cầu thủ giỏi ở biên trái, nhưng để thay thế Beckham bên cánh phải thì còn kém rất xa. Dyer thậm chí còn chưa từng được sử dụng để làm cầu nối nơi tuyến giữa. Điểm này so với Ronandinho thì không nên bàn cãi làm gì. Mức giá Dyer lại quá cao khi M.U đã bỏ qua Kewel và Duff có mức giá thấp hơn hẳn. Vậy thì trong canh bạc mới, ông Ferguson sẽ chơi bằng quân bài gì đây!? Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:51, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Veron tha thiết muốn ở lại M.U Đội trưởng Argentina, Juan Sebastian Veron, vừa đánh tiếng thổ lộ, anh thực sự muốn được tiếp tục gắn bó với nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Manchester United và sẽ đấu tranh để giành một vị trí chính thức trong đội hình. Những tin tức gần đây loan báo, ''''ông chủ mới'''' của Chelsea là thương gia người Nga Roman Abramovich đang đặc biệt chú ý đến Juan Veron và muốn kéo anh khỏi sân Old Trafford. Thế nhưng Veron khẳng định: ''''Tôi chưa bao giờ có ý định chia tay M.U. Tôi muốn được ở lại và tôi đã xác định điều này rất rõ ràng. Tuy vậy, tôi không biết ý của Ban lãnh đạo thế nào''''. Chàng tiền vệ 28 tuổi gia nhập M.U cách đây 2 năm với giá chuyển nhượng 28 triệu bảng. So với thời ở Lazio, tài năng của Veron không thực sự tỏa sáng ở sân Old Trafford, nhưng điều này không khiến Veron nản lòng và vẫn muốn tìm kiếm cơ hội để chứng tỏ. Ở trận M.U thắng đậm Glascow Celtic 4-0, Veron được đưa vào sân thay thế trong hiệp 2. Tuy để mất cả Ronaldinho và Duff trong thị trường chuyển nhượng gần đây, nhưng Ngài Alex Ferguson vẫn tỏ ra khá bình thản, cho biết: ''''Không có gì phải vội vã trong việc ''''tậu'''' cầu thủ cả. Chúng tôi đang quan tâm 2-3 cầu thủ, nhưng cần phải có thời gian để xem xét đã'''' Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 21:55, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Chuyện hậu trường: Real Madrid, Beckham và thị trường châu Á Trước khi Real Madrid sẽ ra sân thi đấu với các đối thủ tại châu Á thì câu hỏi đặt ra: Beckham sẽ chơi như thế nào. Tiền vệ nổi tiếng người Anh chắc chắn phải có mặt trong đội hình chính như là “cái đinh” của các trận đấu nặng tính khuyến mãi” nhưng mãi đến thứ năm vừa qua, anh ta mới có buổi tập đầu tiên với toàn đội Real Madrid.
Tường thuật của hãng Reuters từ Bắc Kinh - Trung Quốc: “Tại khu chợ bán quần áo Yaxiu, dân mua bán đang thay đổi thói quen thường nhật. Trước đây, họ không quan tâm đến nhãn hiệu do đây là khu chợ bình dân nhưng bây giờ, giữa hàng mang hiệu Nike và Adidas, bắt đầu có sự phân biệt. Một tay bán hàng cho biết bây giờ người ta muốn mua chính xác thứ mà Beckham đang sử dụng”. Beckham nay đã là cầu thủ của Real Madrid, trên màu áo mới của đội này có logo của hãng điện thoại Siemens và hãng thiết bị thể thao Adidas. Đối với dân chơi thời thượng, nhất thiết phải dùng đúng “đồ chánh hiệu”. Nghĩa là phải có những logo trên ở đúng các vị trí mà nó đang ở trên trang phục thi đấu của Beckham. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị bắt đầu chuyến du đấu kéo dài 18 ngày tại châu Á. Là chuyến đi mở đầu mùa bóng tới nhưng đây là một chuyến đi nặng tính thương mại với những hợp đồng béo bở và hẳn nhiên, vũ khí lợi hại nhất của Real Madrid trong chuyến đi này là David Beckham, thần tượng bóng đá số 1 tại châu Á, đặc biệt là ở Nhật Bản. Với Real Madrid, chuyến đi hơn 2 tuần này là một thách thức lớn đối với sự thống trị của giải ngoại hạng Anh tại thị trường châu Á về trang phục, bản quyền truyền hình và những thứ linh tinh khác. Đấy là lý do vì sao mà hàng loạt đội bóng Anh đang làm một tour tại Malaysia, Thái Lan… Trong khi đó, Real Madrid nhắm đến thị trường Nhật Bản và Trung Quốc. Real hy vọng sự nổi tiếng của Beckham sẽ giúp họ. Trong tháng này, Real vừa có hợp đồng với một công ty tiếp thị châu Á bảo đảm đem lại cho họ khoản tiền 25 triệu USD trong 3 năm từ việc khuyếch trương bán hàng bóng đá. Nhưng… …Trước khi Real Madrid sẽ ra sân thi đấu với các đối thủ tại châu Á thì câu hỏi đặt ra: Beckham sẽ chơi như thế nào. Tiền vệ nổi tiếng người Anh chắc chắn phải có mặt trong đội hình chính như là “cái đinh” của các trận đấu nặng tính khuyến mãi” nhưng mãi đến thứ năm vừa qua, anh ta mới có buổi tập đầu tiên với toàn đội Real Madrid. Đấy quả là vấn đề nan giải. Chuyến đi châu Á này là nhằm quảng bá thương hiệu “Real Madrid” chứ không phải là của thương hiệu “Beckham”. Nói cách khác, nếu chuyến đi này vì cá nhân Beckham thì anh ta thi đấu thế nào cũng được nhưng vì mục đích không phải là quảng cáo hình ảnh của anh ta nên Beckham buộc phải chơi tốt trong đội hình của Real. Điều đó có nghĩa, chính bằng tài năng bóng đá, Beckham mới có thể hòa nhập cùng Real Madrid. Như vậy là sau những lời giới thiệu bóng bẩy, những màn quảng cáo được dàn dựng công phu, đã đến lúc Beckham phải chứng tỏ mình như một cầu thủ thật sự. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 21:57, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Ronaldo: ''Tôi chờ đợi chơi bóng cùng Beckham'' Với Beckham, Ronaldo nói anh muốn cùng được tận hưởng những hạnh phúc vinh quang cùng tiền vệ nổi tiếng thế giới này. Để “đối phó” với sự nổi tiếng bên ngoài sân cỏ của Beckham, Ronaldo nói: “Mục tiêu của tôi là ghi thêm nhiều bàn thắng cho Real Madrid”.
Ronaldo cũng vừa kết thúc kỳ nghỉ để tập trung cùng Real Madrid trước chuyến đi sang châu Á. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, thể trạng Ronaldo rất thon thả sau một mùa hè yên ắng. Ronaldo đã giảm được 5kg trọng lượng sau mùa hè vừa qua. Đấy quả là một tin tốt lành bởi thông thường, mùa hè là mùa tăng cân của các cầu thủ. Rõ ràng, Ronaldo đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa bóng mới cũng như đã chấp nhận những thách thức mới. Đó là thách thức về sự nổi tiếng với Beckham và tài năng với Ronaldinho. Một là đồng đội còn một là đối thủ ở Barcelona. Với Beckham, Ronaldo nói anh muốn cùng được tận hưởng những hạnh phúc vinh quang cùng tiền vệ nổi tiếng thế giới này. Để “đối phó” với sự nổi tiếng bên ngoài sân cỏ của Beckham, Ronaldo nói: “Mục tiêu của tôi là ghi thêm nhiều bàn thắng cho Real Madrid”. Đấy quả là lời tuyên chiến khôn ngoan Ronaldo không có được khuôn mặt đầy chất điện ảnh của Becks, không có được người vợ khéo léo về thời trang như Becks nhưng anh có cái mà Becks không có: những bàn thắng đẹp đẽ và mang đầy vẻ thời thượng. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 21:59, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Serie A: Juventus không e sợ Milan! Juventus đã chiến thắng ở Serie A nhưng thất bại trên mặt trận Champions League trước AC Milan. Dù vinh quang chỉ được phân định qua những quả đá luân lưu đầy may rủi, nhưng giới bình luận tin rằng sau cái ngày đáng nhớ ở Old Trafford, AC Milan sẽ càng mạnh mẽ hơn trong lúc Juventus đã yếu đi ít nhiều.
Luận điểm đó đang được minh chứng trong mùa chuyển nhượng khi Milan bổ sung hai vị trí quan trọng (Cafu và Pancaro) còn Juventus không có gì thay đổi so với mùa trước. Phó chủ tịch Adriano Galliani huênh hoang tuyên bố rằng Milan của ông hiện là đội bóng mạnh nhất ở Ý, song ngay lập tức HLV Marcello Lippi của Juventus đã lên tiếng bác bỏ luận điều đó. Ông khẳng định là Juventus không có gì phải e sợ nhà vô địch châu Âu: “Chúng tôi không cảm thấy thua kém Milan trên bất cứ phương diện nào. Khi họ đánh bại chúng tôi trong trận chung kết cúp châu Âu, tôi đã vượt qua nỗi thất vọng để đến chúc mừng họ. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở Milan là tổng kết hai mùa bóng vừa qua ở Serie A, chúng tôi đã giành được nhiều hơn họ đến 27 điểm! Milan có lẽ chỉ tốt hơn chúng tôi trong việc đá luân lưu”. Tiền vệ Gianluca Zambrotta cũng tán thành quan điểm của Lippi: “Chúng tôi không sợ họ. Chúng tôi đã thắng 2 giải vô địch quốc gia liên tiếp, đó là điều không dễ thực hiện ở Ý. Chúng tôi không có điểm yếu và mùa hè này CLB đã tăng cường sức mạnh trên mỗi vị trí riêng lẻ" "Mục tiêu của cá nhân tôi trong mùa bóng mới là thắng thật nhiều giải. Suy cho cùng thì chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội giành vinh quang ở cả EURO lẫn Champions League ngay ở thời điểm sau cùng!”. Zambrotta đã trải qua nỗi thất vọng khi thua Pháp ở giờ đấu thêm (Chung kết EURO 2000) và thua Milan trong đá luân lưu ở Champions League. Anh tin rằng những trải nghiệm đó sẽ không bao giờ tái hiện trong tương lai Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:01, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Barcelona tiếp tục tăng cường hàng phòng thủ HLV Frank Rijkaard cho biết CLB sẽ ký thêm hợp đồng với một hậu vệ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Thời gian qua, Barca đã tuyển mộ đến 5 cầu thủ (kể cả Ronaldinho) nhưng trong số này chỉ có một hậu vệ: trung vệ người Mexico Rafael Marquez.
Bản thân tân HLV người Hà Lan này muốn lực lượng đội bóng đồng đều hơn. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần thêm các hậu vệ. Mọi người biết rằng CLB đang tìm cách tăng cường hàng phòng thủ. Tôi luôn cho rằng điều quan trọng là phải có một hàng phòng thủ mạnh nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hàng tấn công”. Đặc biệt, Barca đang tìm kiếm một hậu vệ trái để thay thế Fernando Navarro, cầu thủ sẽ vắng mặt vào đầu mùa giải tới vì chấn thương. HLV Rijkaard nói tiếp: “Chúng tôi đã có được một hậu vệ cánh phải có khả năng tấn công, bây giờ chúng tôi cần thêm một hậu vệ trái thiên về phòng thủ”. Vừa qua, ông Rijkaard đưa ra danh sách 23 cầu thủ cho chuyến tập huấn trước mùa bóng tại Mỹ với các trận gặp Juventus, AC Milan và Manchester United. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:03, 26/07/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|