|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Joaquin đón chờ Manchester United Manchester United đã được “mở cửa” thương lượng với Real Betis, sau khi tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện Joaquin Sanchez cùng người đại diện cho biết họ sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị chuyển nhượng của Manchester.
Phẩm chất kỹ thuật của Joaquin đã được biết đến trong vòng chung kết World Cup 2002: Là một tiền vệ tấn công cánh phải, Joaquin đã đi bóng qua một loạt cầu thủ Hàn Quốc xuống đến sát biên ngang rồi tạt vào cho Morientes ghi bàn. Đáng tiếc là bàn thắng này không được công nhận vì vị trọng tài biên cho rằng lúc Joaquin thực hiện quả tạt, bóng đã đi hết biên ngang – một quyết định sai lầm hoàn toàn. Với nhiều pha đi bóng kỹ thuật như vậy ở World Cup, Joaquin đã tự khẳng định tầm vóc ngôi sao của mình. Và bây giờ, anh đang là một trong những mục tiêu săn đuổi của Manchester United sau khi CLB này hụt mất Ronaldinho và Harry Kewell. Cho đến nay, chế độ lương bổng của Joaquin vẫn không khác gì so với khi anh mới được đưa lên đội hình A của Real Betis. Hợp đồng của Joaquin còn ba năm và anh muốn cải thiện tiền lương, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của CLB. Người đại diện Gonzalo Arguinano nói: “Theo tôi biết, cho đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chuyển nhượng nào đến Betis. Joaquin vẫn vui lòng ở lại Betis nhưng nếu Manchester United tiếp xúc, cậu ta sẽ lắng nghe. Hiện nay Joaquin vẫn chưa có hợp đồng mới với Real Betis và có vẻ như CLB này không sẵn sàng thương thảo các điều khoản mới”. Theo báo chí Tây Ban Nha, Betis đã từ chối lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 17 triệu euro kèm theo Diego Forlan của Manchester. Ngược lại, báo chí TBN cũng loan tin chủ tịch Betis Manuel Ruiz de Lopera đang sẵn sàng gặp gỡ chủ tịch điều hành Manchester Peter Kenyon. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:05, 26/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Milito hoàn thiện giấc mộng Liga Hồi đầu tuần, hậu vệ trẻ người Argentina Gabriel Milito hy vọng sẽ khởi đầu sự nghiệp ở Liga, và hôm nay cuối cùng anh đã gia nhập làng bóng Tây ban Nha, nhưng không đến với CLB Real Madrid mơ ước mà là Real Zaragoza vừa thăng hạng.
Chủ tịch Alfonso Solans của Zaragoza tiết lộ: “Anh ta hầu như đã đến Real Madrid, nhưng sau khi họ rút lui, chúng tôi đã tiến tới và hợp đồng hoàn tất trong 48 giờ. Chúng tôi đã theo đuổi anh ấy suốt 2 năm qua, đó là cầu thủ mà chúng tôi hết sức quan tâm. Phải nói rằng các giám đốc của Independiente là những nhà đàm phán xuất sắc”. Lời bình phẩm sau cùng của chủ tịch Zaragoza rõ ràng nhắm vào Madrid khi Real hủy bỏ cuộc chuyển nhượng và thậm chí làm tổn hại đến tương lai của tài năng trẻ người Argentina này. Hành động tàn nhẫn của Real (tuyên bố Milito không đủ khả năng thi đấu ở Liga) đã làm xấu đi mối quan hệ giữa giám đốc thể thao Jorge Valdano và những đại diện của CLB Argentina. Chủ tịch Andres Ducatenzeiler của Independiente lên án: “Real Madrid có nhiều tiền nhưng ban lãnh đạo của họ không có nhân cách! Chúng tôi đã thực sự ký hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ và bây giờ họ dùng lý do nội bộ để thoái thác hợp đồng, vì vậy Independiente sẽ nộp đơn kiện Real Madrid số tiền tổn thất 10 triệu Euro”. Ông nói tiếp: “Real Madrid đã gây thất vọng cho các cổ động viên Madrid, cho Independiente và cho cả Gabriel Milito. Cậu ấy là một cầu thủ nhưng cũng là một con người xứng đáng để được tôn trọng. Hành động của Real thật đáng hổ thẹn và họ không biết làm thế nào để giải thích”. Ducatenzeiler nói tiếp: “Họ đề nghị chúng tôi cho mượn Milito và chúng tôi từ chối một lần nữa. Họ sẽ rất hài lòng khi có thể sớm sắp xếp cuộc tuyển mộ mới. Còn Milito sẽ quyết tâm thi đấu để chứng tỏ Real Madrid đã sai lầm khi ruồng bỏ anh”. Milito thú nhận là anh rất bình tĩnh khi biết Madrid thay lòng đổi dạ, “và tôi khao khát được chứng tỏ sự hoàn hảo của mình với thế giới bóng đá. Tôi thực sự muốn thi đấu ở Tây Ban Nha. nếu không thể được thì tôi sẽ không đi nơi nào khác mà trở về với Independiente". "Thật vô nghĩa khi cứ chăm chú vào những sai trái của Real Madrid và điều tôi muốn lúc này là tiếp tục tiến bộ trong bóng đá. Tôi cũng muốn bảo lưu quan điểm của mình đối với Real: Dù không tán thành nhưng tôi tôn trọng những quyết định của Real”. Dư luận đồn rằng Milito sẽ phục hận bằng cách ký hợp đồng với kẻ thù truyền kiếp của Real là Atletico Madrid, nhưng Zaragoza đã nhanh chân hơn để chộp lấy chàng trai này. Đội bóng vừa thăng hạng này cần có Milito để ổn định nhanh chóng ở Liga và tránh rơi trở lại giải hạng nhì Segunda. Dù sẽ không được chơi trong Champions League mùa này như mong ước, song dường như mỗi chiến thắng nhỏ nhoi cùng Zaragoza sẽ mang đến cho Milito hương vị ngọt ngào hơn sau những sú sốc đau đớn tuần này. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:35, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Nicky Butt: “Vắng Beck, chúng tôi vẫn rất mạnh” Khi Beckham bị bán sang Real Madrid, không ít người dự báo sự kết thúc của đế chế Manchester trên đảo quốc, nhưng Butt cam đoan rằng đó chỉ là những cuộc chuyển nhượng thường thấy và Bầy quỷ đỏ sẽ không bỏ lỡ những cơ hội giành vinh quang mùa tới
David Beckham đã ra đi nhưng tinh thần quyết thắng tại Manchester vẫn mạnh mẽ như thuở nào – đó là lời nhắn gửi của Nicky Butt cũng như của các ngôi sao Manchester trước mùa bóng mới: “Những cầu thủ lớn hơn đã ra đi trong quá khứ và sẽ ra đi trong tương lai. Nhưng tinh thần vẫn ở lại trong đội bởi vì chúng tôi vẫn còn có một nhóm lớn những cầu thủ ở đây để duy trì nhịp sống của đội. "Không chỉ tôi, Paul Scholes, Ryan Giggs, anh em nhà Neville mà cả Roy Keane, người có 10 năm gắn bó hay Ole Solskjaer với thâm niên đến 7 năm. Chúng tôi đã thi đấu bên nhau quá lâu nên rất hiểu nhau. Bạn phải tin tưởng rằng bất cứ ai ngồi trong phòng thay quần áo cũng đều có một năng lực và tinh thần đúng đắn. Còn trên sân bóng chúng tôi có sự thông hiểu sâu sắc lối chơi và ý đồ của nhau. Tôi biết nếu tôi chuyền bóng cho Paul Scholes thì anh ấy sẽ phô diễn những màn kỹ thuật kỳ ảo; nếu Gary Neville bị thách đấu mặt đối mặt thì anh sẽ phá bóng tức thời…”. Phil Neville chen vào câu chuyện khi nhấn mạnh: “David là người bạn tốt và tôi còn nói mãi về cậu ấy, nhưng chẳng có gì khác biệt khi Eric Cantona hay Bryan Robson ra đi, Manchester sẽ tiến lên như chúng tôi từng dấn bước trong quá khứ…” Gary Neville đang bắt đầu cuộc sống “cô độc” khi mất người bạn thân nhất của mình. Gary và Beckham chẳng lúc nào lìa xa kể từ khi họ nổi danh trong đội trẻ Manchester. Lứa trẻ năm 1992 đó đã xuất hiện để gầy dựng vinh quang cho Manchester: “Chúng tôi, tất cả đều hiểu rằng đến một ngày nào đó thời đại của mình sẽ phải kết thúc. Nhưng với giấc mơ từ thời thơ ấu, mong muốn được khoác áo Manchester sẽ thúc đẩy tôi chiến đấu trong mỗi giây phút còn tổn tại ở CLB này để kéo dài thời gian đó càng lâu càng tốt. Tôi không cảm thấy bị đặt dưới bất cứ áp lực nào. Điều động viên tôi, tiếp thêm sinh lực và thúc đây tôi tiến lên chính là đám trẻ đã và đang đến nơi này, như Darren Fletcher, David Bellion và Kieran Richardson, những chàng trai khao khát tìm thấy vị trí của họ. Chính bọn họ đã đặt nhóm chúng tôi vào bệ phóng mới của cuộc đời…" "Đã có nhiều cuộc chia tay trong số những thành viên của “Lứa 92” đó, nhưng chúng tôi chơi cho Manchester với tư cách cá nhân chứ không phải cả nhóm và sự chia cắt là điều tất yếu…” Tinh thần đội bóng trong đợt tập huấn đầu mùa thật tuyệt và dường như những biến động trong mùa hè không ảnh hưởng gì đến các cầu thủ. Mọi chuyện vẫn không thay đổi, từ những bài tập riêng lẻ đến trận đá tập 8 người một đội, các cầu thủ vẫn tung ra những cú tắc bóng gai góc, tranh đua quyết liệt từng pha bóng và khuyến khích nhau chơi tốt hơn. Và tất cả những điều đó sẽ mang lại cú hích cho những tân binh như Bellion, Djemba Djemba, Kleberson và Tim Howard. Butt cho biết: “Dù là đá tập 5 người/đội hay một trận đấu ở Premier League, chúng tôi vẫn luôn luôn đua tranh. Đối với chúng tôi, đó là phương cách tốt nhất để tiến bộ. Cần có thời gian cho các cầu thủ mới quen dần và hiểu được trò chơi rất nghiêm túc mà họ đang tham gia”. Sức mạnh tinh thần - Yếu tố quyết định Butt cho biết: “Tinh thần là một bộ phận cấu thành đội bóng! Chúng tôi thực sự gắn kết cùng nhau, biết rõ năng lực của chính mình và hoàn toàn không muốn bị đánh bại bởi một ai khác”. Nhưng Butt cũng lưu ý mọi người là “chất thép” mà Manchester có được chính là từ HLV Alex Ferguson: “Ông lão sẽ còn tranh đua cho đến ngày ông… chết! Bạn không thể tưởng tượng là ngôi vô địch mùa qua đã làm chúng tôi phấn khích thế nào nhưng ông còn bị kích động hơn thế. Chúng tôi kém Arsenal đến 10 điểm, chúng tôi biết mình không chơi tốt và biết là thật khó để cứu vãn tình thế. Nhưng ông đã lên gân khi tuyên bố: “Ngôi vô địch sẽ là thành tựu tuyệt vời nhất của chúng ta nếu các bạn giành được nó”. và quả thật chúng tôi đã làm được. Khi một ai đó tuyên bố là họ sẽ chơi cả mùa bóng bất khả bại, như Arsenal từng nói, thì nó sẽ cho bạn một động lực để đánh bại họ. Chính vì vậy chúng tôi chẳng bao giờ nói điều tương tự như thế!” Butt kết luận: “Chúng tôi muốn trở thành một đội bóng vĩ đại. Chúng tôi là một đội xuất sắc nhưng bạn chỉ được thừa nhận trên toàn thế giới nếu bạn thắng cúp châu Âu. Trong 4-5 năm qua lẽ ra chúng tôi phải thắng nhiều chứ không chỉ một Cúp châu Âu”. Vậy còn mơ ước về trận chung kết với Real và với… Beckham? Butt với một chút dí dỏm cho biết: “Chúng tôi không quan tâm liệu mình sẽ đối đầu với gà hay với vịt trong trận chung kết… chỉ cần chúng tôi thắng giải là được!” Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:37, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Carlos Queroz:“Đối thủ lớn của Real là... Real” " ...Tốt nhất hãy đánh giá kết quả công việc vào cuối mùa bóng và đừng quên: sự kính trọng của công chúng dành cho cầu thủ và sự thích thú của họ với lối chơi của đội cũng là những mục tiêu khác không kém phần quan trọng..." - Hợp đồng với Gabriel Milito không thành, Real sẽ nhanh chóng tìm một trung vệ khác? Chúng tôi đang tìm giải pháp mới nhưng chuyện đó không thể giải quyết một sớm, một chiều bởi thi đấu cho Real chẳng dễ chút nào. Ban huấn luyện không chỉ phải tìm một nhân vật thích hợp mà còn giúp đội cải thiện lối chơi. Real cần một trung vệ thép, đủ sức bao quát hàng phòng ngự bởi hiện nay phần lớn các thành viên của đội giỏi tấn công hơn là giỏi phòng ngự. Chẳng hạn, anh ta phải bọc lót an toàn mỗi khi Salgado và Roberto Carlos tham gia tấn công. - Ông có cho rằng một Real có 21 hoặc 22 cầu thủ cùng sự bổ sung của đội dự bị sẽ là cách tốt nhất cho sự phát triển của CLB, đặc biệt xét đến khía cạnh chiều sâu? Thực tình trong thời điểm hiện nay tôi không muốn nêu bất cứ cái tên cụ thể nào bởi điều đó có thể phá vỡ bầu không khí hài hòa, chẳng hạn người không được chọn sẽ không còn ý chí phấn đấu….Với tôi, chẳng thà ít nhưng tinh còn hơn đông nhưng ô hợp. Nói cho cùng mục tiêu số 1 là không ngừng cải thiện hình ảnh của CLB, vì vậy bất cứ quyết định nào cũng phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý tưởng và hiện thực. - Những mục tiêu của ông trong mùa bóng 2003-2004? Với tôi, điều quan trọng là phải học những bài học trước đây của Real, tiếp tục duy trì kế hoạch đã định sẵn và đặt nền tảng cho sự tiến bộ. Thay vì nói về những mục tiêu vô địch, tại sao chúng ta không thảo luận về công việc hàng ngày bởi đó mới là vấn đề được mọi người ở đây quan tâm nhất. Tốt nhất hãy đánh giá kết quả công việc vào cuối mùa bóng và đừng quên: sự kính trọng của công chúng dành cho cầu thủ và sự thích thú của họ với lối chơi của đội cũng là những mục tiêu khác không kém phần quan trọng. - Ông dự kiến lối chơi của Real sắp tới như thế nào? Bất cứ nhà cầm quân nào cũng nghĩ đến loại bóng đá hấp dẫn nhất nhưng chúng tôi cũng phải thực tế và hiểu rõ trong bóng đá chiến thắng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Điều quan trọng là một trận thắng cùng lối chơi lôi cuốn nhưng tôi sẽ hài lòng nếu biết rằng các CĐV thỏa mãn với sự tận tụy và nỗ lực của cả đội cho dù chưa đạt được mục tiêu. Các CĐV luôn muốn đội bóng của họ tập trung và thể hiện tinh thần thi đấu của một chiến binh trong suốt 90 phút. - Ông sẽ bắt đầu mùa bóng bằng một đội hình lý tưởng? Vấn đề là tạo được sự ổn định, tính liên tục và sự tiến triển nhanh chóng. Với những ý đồ đó, chúng tôi phải thử một vài đội hình trước lúc gắn chặt với một đội hình lý tưởng. Thực sự tôi không thích ý tưởng “chính sách xoay vòng” nhưng ngày nay đó lại là khái niệm phổ biến và có vẻ thích hợp nhất trước một lịch trình thi đấu quá dày đặc. - Những đối thủ chính của Real? Đầu tiên, đó phải là Real bởi từng thành viên trong đội phải vượt qua chính mình. - Ông ưa thích thắng lợi nào nhất? Theo tôi, thành quả tuyệt vời nhất là đáp lại niềm tin của mọi người. - Liga là một trong những cuộc tranh tài khó chơi nhất châu Âu. Ông có dự định áp dụng những kiến thức ở giải ngoại hạng (Premier League) vào giải này không? Thực tình tôi không biết giữa Liga và Premier League chất lượng của giải nào cao hơn. Bổn phận của Real là phải thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt liệt bởi ở mùa bóng 2002-2003 có không ít đội đủ khả năng giành Cúp vô địch. So với Premier League, ở Liga, cầu thủ đa dạng hơn về phong cách và lối chơi của họ đặt nặng vào sự ngẫu hứng hơn là rập theo một khuôn mẫu. Vì vậy, những bước ngoặt của trận đấu thường xảy ra bất ngờ. Ở Anh, chuyện như vậy hơi hiếm. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:39, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Wayne Rooney: Mái tóc và... vận xui Các ngôi sao bóng đá vẫn thường thay đổi kiểu tóc của mình để tìm vận may nhưng đó không phải là trường hợp của Wayne Rooney. Cầu thủ trẻ của Everton đã bị chấn thương ngay khi trình diện công chúng cái đầu mới của mình trong trận tập huấn đầu mùa trên sân Ibrox.
CLB Everton đã trải qua những giờ phút căng thẳng chờ đợi mức độ chấn thương của Wayne Rooney khi anh được đưa vào bệnh viện ngay sau trận đấu với Glasgow Rangers tại Scotland. Tuyển thủ Anh đã được cáng ra sân sau 36 phút thi đấu dù không va chạm với bất cứ cầu thủ Rangers nào! Hậu vệ Bob Malcolm của Rangers cho biết Rooney tự làm mình chấn thương mắt cá khi dẫm lên quả bóng. Các bác sĩ cũng kết luận như vậy nhưng vẻ mặt đau đớn của Rooney đã buộc họ phải đưa anh vào bệnh viện để chụp X-quang . HLV David Moyes vẫn lạc quan cho rằng chấn thương không nghiêm trọng nhưng ông sẽ phải chờ kết quả khám nghiệm để xem liệu Rooney có đủ phong độ cho trận mở đầu mùa bóng. Ông Moyes cho biết: “Đó không phải là một chấn thương bị tái phát, cậu ta chưa hề bị chấn thương mắt cá. Hy vọng là chấn thương sẽ không quá nặng nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm cho cậu ấy ra sân thi đấu sớm”. Ông Moyes cũng giải thích thêm về lý do chấn thương của Rooney: “Cậu ấy nói là đang đặt chân lên quả bóng nhưng chợt thay đổi quyết định để đột phá và cuối cùng là vô tình bị chấn thương”. Rooney quả là quá xui khi gặp một chấn thương vô lý đến vậy. Hồi World Cup, Ronaldo đã đổi mốt bằng cái đầu “thằng Cuội” để giành chiến thắng trong trận chung kết. Mới đây anh cũng làm điều tương tự trong trận quyết định ở Liga. Ronaldo cho biết anh làm thế để tìm vận may còn Rooney cạo đầu tuần qua chỉ để…. làm gương cho mọi người. Báo chí Anh tuần qua đã không ngớt lời khen ngợi chàng trai kỳ diệu của Everton về nhận thức của mình trong cuộc sống. Trong thế giới đỏm đáng và đua đòi của các cầu thủ bóng đá hiện nay, Wayne Rooney khiến mọi người ngạc nhiên về “kiểu cách thời trang” không tốn tiền. Nếu David Beckham phải du hành khắp thế giới cùng người thợ làm tóc với mức thù lao 300 bảng mỗi lần cắt, thì Wayner tiết kiệm bằng cách nhờ cậu em trai 15 tuổi Graham cạo đầu ngay ở nhà! Một người bạn thân của Wayner cho biết: “Hầu hết các cầu thủ bóng đá đều thích đến những tiệm làm tóc thời trang, nhưng Wayner có nhận thức tốt và anh không muốn tiêu phí tiền bạc của mình”. Hành động của Rooney thật đáng khen nhưng sau vết chấn thương “kỳ lạ” của anh, những kẻ gièm pha đã lên tiếng: Rooney gặp xui vì lưỡi dao cạo rẻ tiền của Graham! Quả là hết nước nói! Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:40, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Robert Pires trước ngã rẽ cuộc đời Ba năm trước, Robert Pires đã quyết định đúng đắn khi thực hiện chuyến phiêu lưu sang đảo quốc sương mù và giờ đây anh lại đối mặt với chọn lựa: Đi hay ở? Tương lai của tiền vệ người Pháp vẫn chưa sáng tỏ trước giờ phút quyết định…
Pires sẽ bước vào “cuộc chiến” quyết định tương lai của anh vào thứ năm tới khi đối mặt với các giám đốc của Arsenal để thảo luận về bản hợp đồng mới. Anh vẫn đang rất phân vân dù thừa biết rằng quyết định đến với Arsenal cách đây 3 năm (với bản hợp đồng 5 triệu bảng từ Marseille) đã tác động to lớn đến sự nghiệp thi đấu của chính mình: “Thể chất và tinh thần của tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều kể từ khi tôi đến nước Anh”. Pires đã thổ lộ điều đó cách đây vài tháng, nhưng lúc này tương lai không còn sáng sủa. Arsenal không còn ánh hào quang chiến thắng và Pires hiểu rằng một quyết định không đúng đắn sẽ khiến anh phải hối tiếc cả đời. Liệu có nên trung thành với một Arsenal đang trong cơn khốn khó, hay là dứt áo ra đi để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới trên đất Ý – khi mà nhà vô địch Serie A Juventus đang mở cửa chào đón anh với lời đề nghị 5 triệu bảng? Ba năm trôi qua, giá trị của anh không suy giảm nhưng lúc này điều gì là quan trọng: Tiền tài hay danh dự? Báo chí Luân Đôn đang kêu gọi lòng trung thành nhưng trong thế giới chuyên nghiệp người ta hiểu rằng điều đó không có ý nghĩa bằng những tấm huy chương, bằng một tương lai màu hồng! Nếu Pires ở lại thì nguyên nhân chính yếu không phải là những gì báo chí đề cập mà có lẽ là vì lời kêu gọi của bè bạn – những cầu thủ người Pháp đã xây dựng quanh anh một cộng đồng – sự yên ấm trong tình đồng hương! Tuần tới có thể xem là thời điểm quyết định vận mệnh cả mùa bóng của Arsenal bởi Patrick Vieira và Sylvain Wiltord cũng sẽ bàn thảo về hợp đồng khi mà HLV Arsene Wenger đang vận động để đảm bảo tương lai lâu dài cho các cầu thủ trụ cột trước lúc Premiership khởi tranh bằng trận gặp Everton ngày 16-8 tới. Pires và Vieira hiện đang ở St Raphael, miền nam nước Pháp. Đội trưởng Vieira hiện đang ở giai đoạn chót của quá trình hồi phục vết chấn thương đầu gối mà anh gặp phải sau một tai nạn tầm phào trong một buổi hòa nhạc hồi mùa hè. Pires đã bắt đầu quá trình chuẩn bị đầu mùa cho riêng mình để đảm bảo rằng khi trở lại Arsenal cùng Vieira, Wiltord và Thierry Henry vào thứ ba tới, anh đã có chút vốn thể lực lận lưng. Pires, Wiltord và Henry đã được miễn tập trung sớm cùng Arsenal sau khi tham gia Confederations Cup nhưng Pires khẳng định hiện anh đã sẵn sàng cho những đòi hỏi của mùa bóng mới: “Tôi đã có những ngày hè rất tốt và đã đến lúc trở lại với bóng đá. Công việc cho tuần tới là rất quan trọng, do vậy tôi đã chuẩn bị trước khi trở lại Arsenal. Tôi đã trải qua một năm mà không được ngơi nghỉ chút nào. Tháng sáu năm ngoái, tôi chỉ vừa hồi phục ca phẫu thuật đầu gối và phải chơi liên tục cho đến tháng 6 vừa qua. 12 tháng không ngừng. Tôi cần một quãng nghỉ và bây giờ tôi đã sẵn sàng trở lại”. Phần còn lại của Arsenal đang tập huấn tại Aùo. Sau trận hòa Ritzing 2-2, họ sẽ gặp Austria Vienna trước khi thử sức với CLB Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:42, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Real Madrid choáng váng trước lời đề nghị 100 triệu USD cho Raul của Chelsea Cả châu Âu đã bừng tỉnh giữa đêm khi tỷ phú Roman Abramovich đưa ra lời đề nghị không tưởng 100 triệu đô la để chuyển nhượng Raul Gonzalez. Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Âu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Thế giới bóng đá rơi vào cơn chấn động, trong lúc kinh thành Madrid ngầp tràn nỗi âu lo…
Ông chủ giàu có của Chelsea mỗi ngày lại nâng cao sức tàn phá của cơn lốc chuyển nhượng từ Chelsea. Cả nước Anh đã xôn xao khi HLV Ranieri chuẩn bị vượt qua giới hạn chuyển nhượng 50 triệu bảng/mùa, nhưng họ càng bàng hoàng hơn trước lời đề nghị tuyển mộ Raul với giá 71,4 triệu bảng (100 triệu đôla) Gines Carvajal, đại diện của Raul tiết lộ rằng nhân viên tuyển mộ Marc Roger của Chelsea đã hỏi ông rằng liệu Raul có thích thú với việc chuyển sang chơi ở Luân Đôn: “Tôi đã liên lạc với thân chủ của tôi và nhận được câu trả lời: Không!”. Tuy nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu của câu chuyện. Khi một bản tin từ Đông nam Á dội về mang theo tuyên bố của HLV Ranieri: “Đêm nay là Raul và ngày mai sẽ là Rivaldo”, người ta vẫn bán tín bán nghi bởi Raul còn hợp đồng với Real đến 2005 và anh đang chờ đợi để triển hạn hợp đồng. Siêu sao Real cho biết: “Tôi còn hai năm trong hợp đồng và chúng tôi sẽ phải thảo luận về việc triển hạn. CLB hiểu rõ ý định của tôi và tôi tin là chúng tôi sẽ hoàn tất được hợp đồng mới”. Nhưng ý đồ chiếm đoạt Raul là có thật và người nói tiếng quyết định tất nhiên là Abramovich với những dãy số trong bản hợp đồng quyến rũ đến rợn người: Raul đang nhận mức lương 4 triệu bảng/năm tại Madrid, nhưng Abramovich hứa sẽ nhân đôi con số đó với mức 8,6 triệu bảng/năm nếu anh chơi cho Chelsea. Người đại diện Gines Carvajal cho biết: “Tôi không tin vào tai của mình khi nghe Roman Abramovich đề nghị 71,4 triệu bảng cho Raul. Họ sẽ trả cho anh ấy tổng cộng 12 triệu bảng mỗi mùa – con số gấp đôi so với thu nhập ở Madrid”. Từ 140 triệu bảng mua Chelsea đến 37 triệu tuyển mộ 4 ngôi sao trong 2 tuần, từ sự ngờ vực ban đầu châu Aâu chuyển sang ngạc nhiên và bây giờ là bàng hoàng trước số tiền 71,4 triệu chỉ để mua 1 cầu thủ. Abramovich đã chứng tỏ khát vọng điên cuồng của một tỷ phú trên đích nhắm đến thành công. Bây giờ, người ta đã quên câu hỏi về Chelsea (bao nhiêu tiền cho đủ?) mà chỉ còn chờ đợi xem lúc nào Abramovich dừng lại những bước đi gieo nỗi hoảng loạn của mình. Real Madrid, nơi gieo rắc những nỗi kinh hoàng khắp châu Aâu giờ đã trở thành nạn nhân của cơn chấn động bên kia biển Manche. Ông chủ tịch giàu thủ đoạn Florentino Pereza từng ung dung trước những lời đề nghị về Raul, giờ đây phải bắt đầu xúc tiến gấp gáp việc triển hạn hợp đồng như một vũ khí bảo vệ chàng trai vàng Madrid. Tấm lá chắn cuối cùng mà Real còn tin tưởng được chính là điều khoản trong hợp đồng: Raul chỉ được ra đi nếu có CLB nào đồng ý giá 128 triệu bảng. Điều khoản “vô lý” 4 năm trước giờ đã phát huy tác dụng nhưng chẳng có gì đảm bảo là Roman không vượt qua giới hạn đó khi một người thân cận với nhà tỷ phú tiết lộ số tiền ông bỏ ra trước nay chỉ mới là tiền… tiêu vặt! Từ trại tập huấn ở Trung Quốc, Raul tuyên bố: “Tôi muốn ở lại Real Madrid”, nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ phải suy nghĩ lại… Sài gòn giải phóng Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 15:45, 28/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Barcelona tăng giá vé Câu lạc bộ Barcelona quyết định tăng 20-40% giá vé trong mùa bóng này bởi tình hình tài chính khó khăn của mình. Theo Laporta, các cổ động viên của Barcelona giờ đây phải trả 513 euro (589,3 USD) cho chỗ ngồi trên khán đài một mùa bóng.
Joan Laporta, tân chủ tịch của Barcelona tháng trước cho biết câu lạc bộ có khả năng tăng khoảng 8 triệu euro (9,19 triệu USD) nhờ tăng giá vé. "Thực ra cũng chẳng hay ho gì khi làm việc này, nhưng thực sự cần thiết phải làm". Theo Laporta, các cổ động viên của Barcelona giờ đây phải trả 513 euro (589,3 USD) cho chỗ ngồi trên khán đài một mùa bóng. Thực ra đây vẫn là giá thấp hơn rất nhiều của phần lớn các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Barcelona đang chờ đợi kết quả kiểm toán để biết tình hình nợ nần của mình. Người ta ước tính rằng số nợ có thể lên tới 200 triệu euro (229,7 triệu USD) trong chiến dịch tranh cử chủ tịch. Ông chủ tịch mới liên tiếp ký hợp đồng với 5 cầu thủ, trong đó có cả Ronaldinho với giá lên tới khoảng 30 triệu euro (34,46 triệu USD), nhưng với một số cầu thủ phải chấp nhận giá thấp hơn, và số khác phải rời khỏi câu lạc bộ trong cuộc "đấu giá" nhằm cân bằng ngân sách của Barcelona. Để tăng thu nhập, câu lạc bộ đang xem xét đề nghị của một số hãng phim dự định tài trợ cho Barcelona. Đây thực sự là một bước nhảy trong truyền thống của đội Barca bởi từ trước đến nay Barca là một trong số ít câu lạc bộ bóng đá không xin tài trợ cho hoạt động của mình. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:00, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
AC Milan đi du đấu, còn Rivaldo ở nhà AC Milan đã bắt đầu chuyến du đấu tại Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua nhưng không có Rivaldo trong đội hình. Ngôi sao người Brazil này phải ở lại Trung tâm huấn luyện Milanello để khẳng định lại tình trạng thể lực của mình, chuẩn bị cho mùa bóng mới.
Trong chuyến du đấu này, AC Milan sẽ gặp một số đội bóng mạnh của Mỹ và Châu Âu, trong đó có Barcelona và Juventus. Ngày 3/8 tới, mùa giải sẽ chính thức bắt đầu với Milan khi họ buớc vào trận tranh Siêu cúp Italia, danh hiệu đầu tiên trong số 6 danh hiệu họ phải giành trong mùa bóng này, với Juventus trên SVĐ Giants ở New York.
Ở lại Italia đồng nghĩa với việc Rivaldo không có cơ hội tham gia trận đấu tranh Siêu Cúp. Trong trận Chung kết Champions League mùa vừa qua cũng với Juventus, trận CK Cúp C1 đầu tiên của Rivaldo, anh đã không được vào sân một phút nào. Vai trò của Rivaldo trong thành công của Milan mùa giải trước là khá mờ nhạt. Anh chỉ đóng góp 7 bàn thắng trong cả mùa giải và phong độ kém cỏi của anh trong nửa sau của mùa bóng khiến AC Milan thất bại trong cuộc chạy đua giành Scudetto. Anh được cho rằng sẽ buộc phải ra đi trong mùa hè nhưng AC Milan vẫn cho anh cơ hội, và Rivaldo sẽ phải làm tất cả để khôi phục lại hình ảnh của mình cũng như đóng góp nhiều hơn cho Milan trong mùa giải khắc nghiệt trước mắt. Cùng ở lại với Rivaldo là tiền đạo Tomasson bị chấn thương. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 8. Đội hình du đấu của AC Milan: Thủ môn: Abbiati, Dida, Fiori Hậu vệ: Nesta, Maldini, Simic, Roque Junior, Kaladze, Cafu, Laursen, Costacurta, Pancaro. Tiền vệ: Gattuso, Ambrosini, Serginho, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Brocchi, Redondo Tiền đạo: Boriello, Shevchenko, Inzaghi, Piccolo Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:13, 30/07/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Figo: Cánh phải giành cho Beckham Hôm qua, tại một trung tâm tập huấn ở Vân Nam (Trung Quốc), chuyên gia chạy cánh phải người Bồ Đào Nha cho biết anh đồng ý chuyển sang thi đấu ở cánh trái, để tân binh Beckham được chơi đúng vị trí sở trường. Figo phát biểu: "Không tồn tại sự đối đầu giữa tôi và Beckham, bởi chúng tôi cùng phục vụ cho một đội bóng nên có cùng một mục tiêu".
Trên sân cỏ, cả hai đều là những tiền vệ cánh phải nổi tiếng. Trong cuộc sống, Figo là một trong số ít các cầu thủ của Real đủ khả năng trao đổi với Beckham bằng tiếng Anh. Figo nói thêm: "Tôi nghĩ mọi người đều tỏ ra thân thiện với Becks còn cậu ấy thì đang dần làm quen với một cuộc sống mới, một CLB mới". Kể từ khi Beckham bắt đầu luyện tập với Real 4 ngày trước đây, Figo chủ yếu chơi bên cánh trái, vị trí anh từng thi đấu khi còn ở đội trẻ và tại CLB Sporting Lisbon. Tuy nhiên, Figo không khẳng định đã có sự thoả thuận về việc đổi cánh nói trên hay chưa: "Trong suốt sự nghiệp, tôi đã chơi bóng ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi sẽ tuân theo chỉ định của HLV". Roberto Carlos, nổi tiếng với những cú sút phạt trời giáng, cũng tuyên bố sẽ cùng Beckham sắp xếp những pha đá phạt trực tiếp sao cho có hiệu quả. Anh nói: "Beckham là cầu thủ đá phạt kỹ thuật nhất thế giới. Anh ấy sẽ thực hiện những cú đá gần cầu môn còn tôi đảm nhiệm những quả phạt có khoảng cách xa hơn một chút". (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 05:14, 30/07/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|