Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12435126 người đang duyệt site , trong đó có 15516 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Champions League mùa bóng 2003-2004 cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    659 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 3078 lượt đọc và 56 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Champions League mùa này còn chưa chính thức mở màn nhưng đã khởi tranh vòng loại 1 từ giữa tháng 7 và vừa bước vào vòng loại 2 lượt đi đầy sôi động vào hôm qua (31/7) với một số kết quả đáng chú ý. Cũng từ vòng loại này một số CLB vào hàng khá mạnh đã vào cuộc.


Đó là Celtic (Scotland) đội vào chung kết Cúp UEFA mùa rồi cùng những đội từng có mặt ở vòng đấu chính thức giải này các mùa trước như Anderlecht (Bỉ), Rosenborg (Na Uy), Slavia Prague (Czech), Maribor (Slovenia), Wisla Krakow (Ba Lan), Dynamo Zagreb (Croatia), FC Copenhagen (Đan Mạch).

Kết quả vừa qua cho thấy đa số các đội mạnh này đều đã chiếm lợi thế bước đầu (đá sân đội đứng trước):

Bohemians (Ireland) - Rosenborg 0-1,
Celtic - FBK Kaunas (Lithuania) 4-0,
FC Copenhagen - Sliema Wanderers (Malta) 4-1,
Wisla Krakow - Omonia Nicosia (Cyprus) 5-2,
Leotar Trebinse (Bosnia) - Slavia Prague 1-2.

Chỉ có 2 cặp đấu bất phân thắng bại là Rapid Bucharest (Romania) - Anderlecht 0-0 và Maribor - Dynamo Zagreb 1-1 một phần do "biết nhau quá nhiều".

Đáng thất vọng nhất là đội đương kim á quân đang dẫn đầu giải VĐ Nga là CSKA Moscow với HLV trưởng Gazzayev cùng lúc đang nắm ĐTQG trên sân nhà lại để đội ít tên tuổi Varden (Macedonia) đánh bại 2-1 dù CSKA chơi lấn lướt hơn.

Những trận còn lại:

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Zliema (Slovakia) 0-1,
Partizan Belgrade (Nam Tư) - Djurgarden (Thụy Điển) 1-1,
MTK Budapest (Hungary) - HJK Helsinki (Phần Lan) 3-1,
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 0-0,
P.Yerevan - CSKA Sofia (Bulgaria) 0-2,
SK Tirana (Albania) - Graz AK (Áo) 1-5...

Người hùng của lượt đấu này là tiền đạo cựu tuyển thủ Thụy Điển - vua phá lưới Scotland - H.Larsson ghi 1 bàn để vươn lên ngang bằng kỷ lục ghi 30 bàn, nhiều nhất trong Cúp Châu Âu của I.Rush lập cho Liverpool trước đây.

Sau trận lượt về một tuần nữa, giải sẽ tiếp tục vòng 3 hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của nhiều đối thủ sừng sỏ khác như Chelsea, Newcastle, Dortmund, Lazio, O.Marseille, Bordeaux, Deportivo La Coruna...


....Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời....

Gửi lúc 15:50, 01/08/03

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Champions League 03-04 bắt đầu nóng bỏng


Đêm nay và đêm mai, giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa mới sẽ thực sự bắt đầu với lượt đi vòng sơ loại thứ ba - vòng quyết định 16 đội còn lại được quyền góp mặt ở vòng đấu bảng (32 đội, 8 bảng). Với những tên tuổi như Chelsea, Lazio, Dortmund...vòng đấu này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn.


Ajax, Celtic, Olympique Marseille, Dortmund và Benfica - 5 cựu vô địch châu Âu - đều phải thi đấu trên sân đối phương ở lượt đi. Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa Benfica và Lazio. Cùng góp mặt ở vòng sơ loại thứ ba còn có Deportivo, Dynamo Kiev, Newcastle, Chelsea...

Benfica - vô địch châu Âu các năm 1961 và 1962 - khủng hoảng nhân sự ở hàng tấn công trong chuyến du đấu thành Rome. Hai tiền đạo Mantorras và Nuno Gomes đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, còn cầu thủ chạy cánh Carlitos Cunha thì mới bị chấn thương cơ đùi. Trong khi đó, Lazio - vô địch Cup C2 năm 1999 - không gặp trở ngại nào về nhân sự.

Dortmund - đăng quang tại đấu trường này năm 1997 - được củng cố thêm niềm tin vào chiến thắng sau khi giành đại thắng 4-0 trước Wolfsburg tại Bundesliga hôm thứ bảy. Đêm mai, họ sẽ hành quân tới Bỉ để đọ sức với Bruges.

Đội bóng đã bốn lần đoạt danh hiệu vô địch châu Âu Ajax Amsterdam sẽ làm khách Graz AK. Đây sẽ là cơ hội cho Ajax thử nghiệm bộ đôi tấn công Ibrahimovich - tân binh Wesley Sonck.

Nhà vô địch năm 1993 Olympique Marseille cũng tự tin sẽ thắng Austria Vienna sau hai thắng lợi liên tiếp tại giải vô địch Pháp.

Celtic - đoạt Cup C1 năm 1967, đương kim á quân Cup UEFA - đọ sức với MTK Budapest. Đội bóng của Scotland hy vọng sẽ không lặp lại thất bại cũng tại vòng này hồi năm ngoái, khi họ thua Basel.

Deportivo thì gặp chút khó khăn về nhân sự trong cuộc tranh vé vượt qua vòng sơ loại với Rosenborg. Đội bóng của Tây Ban Nha không còn chân sút số một Roy Makaay - tiền đạo vừa mới chuyển tới thi đấu cho Bayern Munich.

Chelsea, đội mới bỏ ra tới 58 triệu bảng để củng cố đội hình, đang tràn đầy hy vọng có mặt ở vòng 32 đội cuối cùng, bởi đối thủ của họ chỉ là Zilina của Slovakia.

Newcastle quyết tâm lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng đấu bảng, cho dù không có sự góp mặt của tân binh tiền vệ Lee Bowyer. Tiền vệ người Anh vắng mặt trong cuộc đọ sức với Partizan vì đang phải chịu án treo giò 6 trận của UEFA vì tội giẫm chân lên đầu một cầu thủ của Malaga tại Cup UEFA mùa trước, khi còn thi đấu cho Leeds.

(VnExpress)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:30, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lượt đi vòng sơ loại 3 Cúp C1 và vòng chung kết Cúp Intertoto: Ai sẽ chiến thắng?

Tối 12 và rạng sáng 13/8 sẽ là loạt trận lượt đi vòng chung kết Intertoto và lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Yếu tố kinh nghiệm luôn được đặt lên hàng đầu ở sân chơi Champions cũng như Intertoto cup, các cặp đấu đều có tính quyết liệt bởi thành tích cũng như quyền lợi mà giải đấu đem lại.


Đội bóng đã trẻ hoá thành công đội hình Amsterdam sẽ đến làm khách trên sân của Grazer Ak(Áo)- đội đã loại Tirana tại vòng sơ loại thứ 2. Amsterdam sẽ giành chiến thắng bởi một ý chí và bản lĩnh thi đấu quật cường, một hàng phòng ngự được đánh giá mạnh nhất trong đấu trường Châu Âu; đã được trải nghiệm ở Champions năm ngoái khi hàng loạt các kết quả hoà trên sân của những ông lớn.

Cho dù có lợi thế trên sân nhà Grazer Ak và vượt qua vòng 2 đầy thuyết phục song thực sự Grazer Ak đang gặp phải một khó khăn lớn, họ sẽ có đấu pháp nào để kìm hãm một Amsterdam đầy sức trẻ, một Amsterdam phòng ngự vững chắc và tấn công biến hoá. Không có gì ngạc nhiên khi Amsterdam giành chiến thắng.

Dinamo Kiev của cố HLV huyền thoại Lobanovski tiếp đón Dinamo Zagreb với lợi thế sân nhà, với kinh nghiệm thi đấu và truyền thống ở sân chơi Champions League này, Dinamo Kiev được đánh giá mạnh hơn nhiều lần với Dinamo Zagreb(Croatia). Dinamo Kiev sẽ phải cố gắng tạo lợi thế cách biệt ở lượt đi để không vất vả cho trận lượt về trên sân cua Dinamo Zagreb.

Tân binh của Champions, Celta Vigo đã có thành tich thi đấu thuyết phục ở giải vô địch Tây Ba Nha sẽ tiếp đón Slavia Prague(CH Séc) trên sân nhà Bailados.Với sự khao khát chiến thắng và phong cách chơi lấn lướt, lối tấn công tổng lực và lực lượng khán giả nhà cuồng nhiệt Celta sẽ tạo được một cách biệt lớn về tỉ số.

Vòng chung kết cúp Intertoto cũng hấp dẫn không kém, với 6 cái tên quen thuộc Schalke và Wolfburg(Đức), Villarreal(TBN), Pasching, Heerenveen(Hà Lan), Perugia(Ý), đây là 6 đội bóng mạnh ở các quôc gia. 3 đội chiến thắng ở Intertoto sẽ dành quyền chơi ở UEFA cup.

Schalke04 sẽ gặp bất lợi khi chơi trên sân nhà của Pasching, một kết quả hoà dễ xảy ra bởi 1 Schalke phòng ngự quyết liệt.

Đội bóng Halan Heerenveen luôn biết tận dụng lợi thế sân nhà với phong độ ổn định, tuy nhiên lần này đối thủ của họ là cựu vô địch Intertoto năm ngoái, Villarreal với cặp tiền đạo sắc bén Jose Mari và Sonny Anderson. Cơ hội chia đều cho 2 đội, song với lợi thế sân nhà, Heerenveen không cho phép chia điểm với Villarreal.

Đại diện duy nhất của nước Ý là Perugia sẽ tiếp đón Wolfsburg(Đức), Perugia là một đội bóng mạnh của giải serie A, đội bóng này thường áp đặt trận đấu và giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà.

(Thể thao Việt Nam)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:46, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vòng sơ loại 3 Cúp C1: Celta Vigo đại thắng, Ajax hòa chật vật


Ngọn lửa cuồng nhiệt của Champions League lại được thổi bùng lên tối qua trên các sân cỏ Châu Âu với 3 trận đấu sớm của vòng sơ loại thứ 3. Trên sân nhà, đội bóng Tây Ban Nha Celta Vigo giành thắng lợi áp đảo 3-0 trước Slavia Prague và coi như đã ghi tên mình vào vòng bảng. Trong khi đó Ajax Amsterdam phải chật vật lắm mới có được trận hoà trên sân Graz AK (Áo).


Chỉ có 24.000 khán giả đến sân Balaidos để chứng kiến Celta Vigo đè bẹp đội đương kim vô địch CH Czech Slavia Prague. Đội bóng xứ Galicia khởi đầu chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ngay phút thứ 4, Velasco băng từ cánh đột nhập vào cấm địa Slavia Prague và chuyền bóng cho Milosevic nhưng tiền đạo Serbi dứt điểm không thành công. 2 phút sau Milosevic lại có cơ hội, nhưng thủ môn Cerny của Slavia là người chiến thắng.

Bàn mở tỷ số đến với Celta Vigo ở phút 18. Nhạc trưởng người Nga, Alexander Mostovoi phá thế cân bằng sau một pha dứt điểm điệu nghệ. Celta tiếp tục tấn công, Milosevic và Silvinho chơi rất xuất sắc nhưng Cerny tỏ ra có duyên với Milosevic khi cản phá một loạt cơ hội ăn bàn của Vua Phá lưới Euro 2000. Phía Slavia Prague chỉ có một cơ hội nguy hiểm nhất ở phút 12 nhưng Pavel Kuka không thắng được thủ môn Cavallero. Hiệp 1 kết thúc 1-0.

Sang hiệp 2, Celta tăng tốc và ghi liền 2 bàn trong vòng 8 phút. Phút 50, Jesus Jesuli hạ gục Cerny trong một pha bóng bất ngờ. 8 phút sau, Edu đánh dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn thắng thứ 3 từ đường chuyền của Ignacio. Sau khi dẫn 3-0, đội bóng Gallegos quyết định dưỡng sức, Catanha vào thay Milosevic.

Đội bóng Czech vùng lên quyết ghi một bàn trên sân khách để làm vốn trận lượt về nhưng không thành công. Phút 67, Kuka bỏ lỡ cơ hội. Phút 73, Pitak dứt điểm nguy hiểm ngoài vòng cấm địa nhưng không lọt qua tay Cavallero. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận. Chiếc vé vào vòng bảng Champions League coi như đã nằm trong tay Celta Vigo.

Ở trận đấu thứ 2 trên đất Áo, ''''ông lớn'''' Ajax Amsterdam đã phải ''''toát mồ hôi'''' trước Graz AK. Sau khi bán đi Van Der Meyde và Chivu, Ajax không còn giữ được vẻ sắc sảo và đột biến như mùa trước. Cặp tiền đạo Zlatan Ibrahimovich và Wesley Sonck bất lực trước hàng thủ rắn chắc của Graz trong hiệp 1 vì thường xuyên ''''đói'''' bóng.

Graz vượt lên dẫn trước ở phút 56 nhờ công của Pogatetz. Trước nguy cơ trắng tay, Ajax dồn lên tấn công và có được bàn san bằng tỷ số ở phút 79. Wesley Sneijder ghi bàn từ cú đá phạt trực tiếp giúp Ajax có được bàn thắng quí giá trên sân khách.

Tỷ số 1-1 không đến nỗi nào với Ajax nhưng Ronald Koeman tỏ ra không hài lòng về phong độ của các học trò. ''''Chúng tôi đã có thể thắng trận này nhưng các cầu thủ chơi dưới sức. Với sự bắt đầu mùa giải vô địch Hà Lan, chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn trong 2 tuần tới'''' - Koeman tin tưởng.

Trận đấu còn lại diễn ra giữa 2 đội cùng tên Dynamo, Dynamo Kiev đã giành thắng lợi 3-1 trước đội bóng vô địch Croatia, Dynamo Zagreb. 3 bàn thắng của Kiev được ghi bởi Fedorov (phút 32), Jerko Leko (phút 38) và Gusev (phút 82). Tuy thua đậm 1-3 nhưng Zagreb vẫn còn cửa ở trận lượt về với bàn thắng quí báu trên sân khách của Kranjcar phút 41.

Đêm nay (13/8), các trận còn lại của vòng sơ loại sẽ diễn ra. Đáng chú ý là cuộc ra mắt của đội bóng ầm ĩ nhất mùa hè qua, FC Chelsea. Các cầu thủ của ông trùm Abramovich sẽ phải chứng minh mình đáng ''''đồng tiền bát gạo'''' khi đến làm khách trên sân MSK Zilina (Slovakia). Một đội bóng khác của Premier League là Newcastle cũng phải hành quân đến Belgrade để gặp một đối thủ khá ''''xương xẩu'''' là Partizan Belgrade.

Song, trận đấu đáng chú ý nhất đêm nay sẽ là cuộc đọ sức giữa Lazio và Benfica. Lazio có khá nhiều ''''ân oán'''' với các CLB Bồ Đào Nha và Benfica lần này chắc chắn sẽ không phải ngoại lệ.

(VNN)


Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 21:48, 13/08/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Real Madrid - ứng cử viên số 1 Champions League 2004

Theo kết quả một cuộc thăm dò dành cho các nhà báo thể thao do hãng thông tấn Reuters tổ chức, Real Madrid được coi là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vị quán quân Champions League mùa giải năm nay. Trong khi đó, không một phóng viên thể thao nào đặt cược vào khả năng bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ của AC Milan.


Trong cuộc thăm dò này, diễn ra từ ngày 29/8 đến 7/9, 15 trên tổng số 23 nhà báo thể thao đã khẳng định nhà ĐKVĐ La Liga Real Madrid sẽ chiến thắng ở trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay, được tổ chức ở thành phố Gelsenkirchen của Đức vào ngày 26/5. Ngoài ra, có 4 phóng viên bỏ phiếu cho khả năng vô địch của Chelsea, hai phóng viên lựa chọn CLB từng 4 lần đăng quang tại Cúp C1 châu Âu Bayern Munich, một phiếu dành cho Arsenal và một phiếu ủng hộ Juventus.

Thật ngạc nhiên khi AC Milan, CLB vừa giành chức vô địch châu Âu lần thứ 6 trong lịch sử sau chiến thắng ở loạt luân lưu 11m trước Juventus ở sân Old Trafford vào tháng 5 năm nay, lại không nhận được bất cứ một phiếu bầu nào.

Nhà báo Stephen Halliday của tờ The Scotsman nhận xét: "Mặc dầu hàng phòng ngự là nhược điểm chí tử của Real, nhưng bù lại, họ tỏ ra vượt trội về sức sáng tạo trong lối chơi cũng như sự đa dạng ở các giải pháp tấn công so với bất cứ một đối thủ nào ở Champions League". Tháng 4 vừa rồi, Juventus đã làm tan vỡ giấc mộng lập kỷ lục giành chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của Real Madrid khi quật ngã đội bóng Hoàng gia tại vòng bán kết với tỷ số chung cuộc 4-3.

Loạt trận mở màn của Champions League, giải đấu dành cho những CLB ưu tú nhất của bóng đá châu Âu, sẽ khởi tranh vào hai ngày 16 và 17/9. Với sự hiện diện của thủ quân đội tuyển Anh David Beckham, phóng viên Angel Cabeza của tờ Marca cho rằng hiện giờ đội hình của nhà ĐKVĐ La Liga đã trở nên hoàn thiện hơn nhiều: "Giải ngân hà Real đã được hoàn tất với David Beckham. Theo tôi, hầu như không có một CLB nào, kể cả những đội bóng Italia, đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League với Real".

Beckham đã có sự khởi đầu tuyệt vời trong màu áo Real với hai bàn thắng ngay ở hai lần ra mắt khán giả trên sân Bernabeu (một bàn ở trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha và bàn còn lại trong trận mở màn La Liga). Jeremy Walker, phóng viên thể thao của tờ Asahi Shimbun và International Herald Tribune ở Tokyo, tuyên bố: ''''David Beckham sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh ấy được Real mua về bởi những kỹ năng trên sân cỏ của mình mà không phải chỉ để kinh doanh ở châu Á. Anh ấy sẽ tiến bộ hơn rất nhiều về chuyên môn khi đầu quân cho một đội bóng lớn như vậy".

Trong khi đa phần các phóng viên thể thao đều nhất loạt đặt cược vào Real thì vẫn có một số người tin tưởng rằng đội bóng thành London Chelsea sẽ đăng quang ở giải năm nay. Sau khi nhà tỷ phú người Nga Roman Abramovich tiếp quản CLB vào tháng 7 năm nay, Chelsea đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ tinh binh như Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Claude Makelele hay Geremi... 11 tân binh này gia nhập Chelsea với tổng chi phí là hơn 110 triệu bảng, nhiều hơn cả tổng ngân sách dành cho chuyển nhượng của 19 CLB khác ở giải Ngoại hạng Anh gộp lại.

Còn Roger Crutchley, phóng viên tờ Bangkok Post, lại lựa chọn ĐKVĐ nước Đức Bayern Munich là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu quán quân. Crutchley giải thích: ''''Bayern Munich có thể không hào nhoáng bằng các đối thủ ở Tây Ban Nha và Italia, nhưng họ lại có chất thép trong lối chơi và điều này sẽ giúp họ làm nên chuyện ở châu Âu. Nói chung Bayern sẽ là đội bóng rất khó đánh bại''''.

Ngược lại, nhà báo Howard Donaldson của tờ Sunday Tribune có trụ sở tại Nam Phi thì ra sức ủng hộ nhà quán quân Serie A Juventus. Ông nói: ''''Nếu chơi đúng sức thì họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại giải năm nay".

(VNN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 18:08, 14/09/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Khởi tranh Champions League 2003-2004


Đêm nay 16/9, giải bóng đá cấp CLB danh giá nhất châu Âu mùa mới sẽ bắt đầu với loạt trận đầu tiên của các bảng từ E đến H. Đêm mai, các đội của bảng A đến D sẽ vào cuộc. Từ mùa giải năm nay, Champions League chỉ còn một vòng đấu bảng, sau đó sẽ đến vòng loại trực tiếp.


Vòng bảng mùa này có sự góp mặt của 10 cựu vô địch châu Âu - trong đó đáng chú ý là đương kim quán quân AC Milan, Bayern, Real Madrid, Juventus, MU, và 3 đội từng đoạt ngôi á quân.

MU chưa hề bị loại trước vòng tứ kết trong 7 mùa giải liên tiếp vừa qua, đăng quang năm 1999. Năm nay, họ lại chỉ phải nằm cùng bảng E với Panathinaikos, Rangers và VfB Stuttgart nên nhiệm vụ đoạt vé vào vòng 16 đội cuối cùng đối với MU hoàn toàn có thể được thực hiện dễ dàng.

Đêm nay, đội bóng thành Manchester sẽ đón Panathinaikos trên sân Old Trafford. Nếu có trong tay đội hình mạnh nhất, MU khó có thể để đối phương rời sân với dù chỉ 1 điểm trong tay. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán lần này, đội bóng áo đỏ có khả năng thiếu vắng cả Paul Scholes lẫn Roy Keane vì chấn thương. Một kết quả đẹp ở trận này sẽ giúp MU lên tinh thần trước cuộc đọ sức với Arsenal tại "Nhà hát của những giấc mơ" vào cuối tuần, trong khuôn khổ vòng 6 giải Ngoại hạng.

Ở bảng F, Real Madrid sẽ đón Olympique Marseille với trạng thái tâm lý cực kỳ hưng phấn, sau khi vừa thắng 7-2 trước Valladolid tại Liga cuối tuần qua. Tuy nhiên, tuyến giữa của CLB thủ đô Tây Ban Nha có khả năng vắng tiền vệ phòng ngự Cambiasso vì chấn thương cổ chân. Nếu cầu thủ người Argentina không thể ra sân, tiền đạo Guti có thể sẽ được rút xuống lấp chỗ trống ở trung tâm hàng tiền vệ. Phía Marseille cũng có nhiều khả năng phải đọ sức tại Bernabeu mà không có sự tham gia của tiền đạo Didier Drogba.

Tại bảng G, đội quân nhà giàu và mới được tăng cường khá nhiều ngôi sao là Chelsea sẽ khởi đầu chiến dịch chinh phục đấu trường bóng đá cựu lục địa bằng chuyến viếng thăm Sparta Praha. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, Chelsea đã để nhạc trưởng Veron và hậu vệ của đội tuyển Anh là Wayne Bridge nghỉ dưỡng sức trong trận đại thắng Tottenham 4-2 cuối tuần qua.

Cũng ở bảng này, Lazio hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ để giao chiến với Besiktas trong cảnh thiếu hậu vệ Sinisa Mihajlovic. Lão tướng 34 tuổi này bị chấn thương trong trận thắng Sampdoria, ở Serie A đêm thứ bảy. Cầu thủ chạy cánh người Brazil là Cesar cũng không thể cùng Lazio tới Besiktas. Trong khi đó, đội chủ nhà không gặp trở ngại nào liên quan đến chấn thương hay thẻ phạt.

Cũng trong đêm thứ ba, AC Milan bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận tiếp cựu vô địch Ajax. Đội bóng thủ đô thời trang Italy không gặp khó khăn về nhân sự. Trái lại, Ajax sẽ hành quân tới Milan mà không có Litmanen (vẫn chưa bình phục chấn thương). Tuy nhiên, HLV Ronald Koeman của Ajax rất tự tin: "Milan là đương kim vô địch nên họ sẽ vào trận với áp lực tâm lý phải thắng. Còn chúng tôi nhập cuộc với hy vọng tạo nên cú sốc, nên sẽ rất hưng phấn".

Đêm thứ tư, Bayern Munich tiếp Celtic với không ít khó khăn. Họ vừa chịu thất bại đầu tiên tại Bundesliga nên tinh thần chắc chắn không thể cao. Tệ hơn, đội bóng xứ Bavaria còn phải bắt đầu giải đấu hấp dẫn này với sự thiếu vắng của hàng loạt ngôi sao: Zickler, Deisler, Jeremies. Ballack, Pizarro, Ze Roberto cũng chưa chắc chắn có thể thi đấu. Đây sẽ là thời cơ để Celtic của Scotland làm nên bất ngờ lớn.

Cuối tuần này, Arsenal phải đến Old Trafford tranh tài cao thấp với MU, ở giải Ngoại hạng. Vì vậy, đội bóng thành London có khả năng sẽ bị phân tâm trong trận thư hùng với Inter trên sân Highbury đêm thứ tư. Tuy nhiên, Arsenal cũng đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc chạm trán này, thể hiện rất rõ qua việc họ cho hai trụ cột là Wiltord Ljungberg ngồi dự bị ở trận hòa tân binh Portsmouth ở giải Ngoại hạng, tối chủ nhật vừa rồi. Trong khi đó, Inter có khả năng phải hành quân tới đất Anh mà không có sự góp mặt của Vieri, Emre, Van der Meyde. Hôm nay, HLV Cuper sẽ được biết các trụ cột này có đủ sức thi đấu trận gặp Arsenal hay không.

Juventus vừa thắng ngay trên sân Chievo đêm chủ nhật để duy trì vị trí ở nhóm đầu bảng Serie A. Nhưng đối thủ của họ đêm thư tư này không dễ chịu chút nào. Đó là Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Juve chưa biết có thể tung vào sân tiền đạo Trezeguet hay không, bởi anh chưa hết đau cơ. Nhưng Galatasaray không thể lấy đó làm mừng, bởi HLV Lippi có thể trông cậy vào tiền đạo Di Vaio. Chính HLV Terim của Galatasaray phát biểu: "Nếu tiếp tục chơi như trận thua Konyaspor cuối tuần qua ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi có thể sẽ bị Juventus đè bẹp".

Lịch đấu:

1h45'', ngày 17/9

MU - Panathinaikos (bảng E)
Rangers - Stuttgart (bảng E)
Partizan - Porto (bảng F)
Real Madrid - O. Marseille (bảng F)
Besiktas - Lazio (bảng G)
Sparta Praha - Chelsea (bảng G)
FC Brugge - Celta (bảng H)
AC Milan - Ajax (bảng H)

1h45'', ngày 18/9

Bayern - Celtic (bảng A)
Lyon - Anderlecht (bảng A)
Arsenal - Inter (bảng B)
Dynamo Kyiv - Lokomotiv (bảng B)
AEK Athens - Deportivo (bảng C)
PSV - Monaco (bảng C)
Juventus - Galatasaray (bảng D)
Sociedad - Olympiakos (bảng D)

(VnExpress)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 22:05, 17/09/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Milan khẳng định sức mạnh vô địch?


Không hẹn mà gặp, AC Milan tái ngộ đội bóng trẻ trung Ajax Amterdam ngay trận đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vị vô địch châu Âu của mình. Nhưng nếu nhiều người xem đây là thử thách gay go thì giới chuyên môn tin rằng đó là cơ hội để Milan chứng tỏ uy quyền.


Ajax Amterdam là đối thủ khó chịu nhất của AC Milan trên con đường đến với vinh quang châu Âu mùa qua. Hòa 0-0 trên sân khách, Milan đã đứng trước nguy cơ bị loại khi không thể khuất phục đội quân của HLV Ronald Koeman trong trận lượt về tại San Siro và ranh giới của vinh quang đã treo trên mũi giày của Inzaghi với cú đá với qua đầu thủ thành Ajax, ghi bàn thắng quyết định ở phút 91. “Đó là một trận thắng may mắn cho Milan”, HLV Koeman không giấu được vẻ chua chát sau khi để tuột suất dự bán kết ở giây phút cuối cùng và ông khẳng định sẽ không để hình ảnh đó diễn ra một lần nữa.

Nhưng liệu HLV Koeman có thể ngăn cản một thất bại của Ajax trên sân San Siro rạng sáng ngày mai? So với 5 tháng trước, lực lượng hai đội đã thay đổi khá nhiều và dĩ nhiên tương quan lực lượng đôi bên cũng biến đổi theo. Milan có vẻ mạnh hơn trước với những bổ sung quan trọng ở hàng phòng thủ (Pancaro, Cafu) và tuyến tiền vệ (Kaka). Ngược lại, Ajax mất đi nhiều trụ cột sau mùa chuyển nhượng: Đó là trung vệ Christian Chivu (sang AS Roma), tiền đạo Van der Meyde (sang Inter), Mido (sang Marseille)… trong lúc cầu thủ mới được mua về từ Sparta Praha là hậu vệ Zdenek Grycera lại bị chấn thương.

Tuy nhiên, Ajax đã kịp mua về một số cầu thủ Bỉ (Tom Soetaers và Wesley Sonck) và cho ra lò lứa cầu thủ mới mà nổi bật nhất là tiền vệ tài năng Wesley Sneijder. Song với lực lượng này, chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ vượt qua được cơn sóng gió ở San Siro, nhất là khi tiếp nối truyền thống “tấn công dù chơi trên sân khách”.

Một lần nữa sức trẻ Ajax sẽ phải chứng tỏ phẩm chất của mình trước một Milan đầy bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Ajax vốn không sở trường phòng thủ, họ sẽ chơi tấn công theo đội hình 4-3-3 truyền thống với những cầu thủ chơi cánh thuần chất.

Vậy điều gì sẽ xảy ra trên sân San Siro? Cặp tiền đạo Shevchenko – Inzaghi đang ở phong độ cao của Milan sẽ có dịp phô diễn độ sắc bén của mình trước hệ thống phòng ngự linh hoạt của Koeman, cùng lúc những tay chạy cánh trẻ trung của Ajax cũng sẽ thủ thách độ vững chắc của hàng phòng ngự danh tiếng nhất châu Âu. Chính sự tương phản trong lối chơi và sự đối chọi giữa tài năng và trận mạc sẽ càng làm cho trận đấu thêm hấp dẫn và kịch tính.

Đánh giá về đối thủ, Shevchenko nói: “Tôi đã xem Ajax thi đấu cuối tuần qua trong trận đè bẹp Waalwijk 4-1. Họ chơi rất tốt và luôn kiểm soát thế trận. Sẽ rất khó cho chúng tôi. Milan cần chuẩn bị theo cách tốt nhất bởi vì đây là trận đấu quyết định”. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng Milan sẽ thắng trận này không chỉ nhờ vào kinh nghiệm dày dạn hơn mà chính là phong độ cực cao của một Shevchenko đầy năng động và một Inzaghi tinh quái.

(SGGP)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 22:15, 17/09/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

R.Madrid - O.Marseille: "Khát vọng số 10"


Olympique Marseille đánh dấu sự trở lại đấu trường Champions League, nơi họ từng đăng quang cách đây tròn một thập kỷ, với chuyến viếng thăm sân Santiago Bernabeu của đội bóng xuất sắc nhất giải đấu này, Real Madrid, đội đang khao khát chiếc Cúp C1 thứ 10.


Đội bóng Tây Ban Nha không gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến hàng tấn công “5 sao” cho trận cầu đêm nay, sau khi Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Raul và Ronaldo vừa cùng nhau “hô phong, hoán vũ” trong chiến thắng 7-2 trước Valladolid cuối tuần qua. Trong số những ngôi sao đó, Raul đã để lại ấn tượng mạnh với một hat-trick mềm mại và tinh tế. Cầu thủ này hiện cũng là cây ghi bàn hàng đầu của Real tại đấu trường châu Âu (44 bàn).

Tuy nhiên, Real lại gặp vài rắc rối ở hàng thủ, khi trung vệ Ivan Helguera chắc chắn sẽ vắng mặt do chấn thương đầu gối; còn tiền vệ phòng ngự Esteban Cambiasso - người chơi chưa thật “vừa con mắt” ông Queiroz trong vai trò thay thế Claude Makelele, thì đang vật lộn với chấn thương mắt cá chân. Tình thế này có thể sẽ buộc Beckham tiếp tục chơi ở giữa sân, đá cặp cùng Guti. Trong khi đó, Raul Bravo cũng tiếp tục sắm vai trung vệ bên cạnh Francisco Pavon.

Bên phía đội khách đến từ miền biển Địa Trung Hải, tiền đạo người Bờ biển Ngà Didier Drogba sẽ vắng mặt sau chấn thương mắt cá chân trong trận gặp Le Mans ở Ligue 1 cuối tuần qua (O.M thắng đậm 5-0). Cầu thủ người Brazil, Fernandao cũng không thể ra sân.

Nhưng dường như HLV Alain Perrin đã chuẩn bị khá kỹ về lực lượng trước lúc tàu Marseille cập cảng Madrid, khi để một số cầu thủ trụ cột ngồi dự bị trong trận gặp Le Mans, như hậu vệ người Bỉ Daniel van Buyten, cầu thủ sẽ đảm nhiệm việc khóa mũi nhọn Ronaldo của Real như đã từng làm tại trận đấu ở Nhật Bản, thuộc khuôn khổ giai đoạn 2 World Cup vừa qua.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Van Buyten tuyên bố: “Tôi chẳng sợ gì anh ấy (Ronaldo) và tôi nghĩ mình sẽ có cách để chặn cầu thủ này”. Về phần mình, ông Perrin nói: “Real là đỉnh Everest trong bóng đá, nhưng với tư cách là đội chiếu dưới, chúng tôi chẳng gặp sức ép nào cả”.

Trong số 3 tân binh ghi bàn cho O.M ở trận gặp Le Mans, ngoại trừ Drogba, hai cầu thủ còn lại là Marlet và Mido đều đang được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại Bernabeu.

Nhưng người được chú nhất trong trận cầu đêm nay là Zidane, cầu thủ vừa ghi một bàn thắng rất đẹp mắt cho Real trong trận gặp Valladolid. Lý do? Ai cũng biết rằng, Zizou là “Marseillais” chính hiệu, từng gắn bó tuổi thơ với Marseille và hiện một tấm hình cực lớn của anh đang được trưng ở sát bờ biển thành phố miền Nam nước Pháp này.

Zidane cho biết: “Tôi sẽ tập trung tất cả vào trận đấu, dù Marseille vẫn chiếm một chỗ trong trái tim tôi. Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội ghi bàn như những gì một cầu thủ chuyên nghiệp phải làm”.

Khát vọng chiến thắng sau 10 năm của O.M khó có thể “đè” được khát vọng lần thứ 10 đăng quang của Real.

(Thể thao VN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 22:16, 17/09/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lịch sử đang chờ Chelsea


Trong bảng xếp hạng Cúp C1 từ năm 1955, Chelsea hiện xếp thứ 88, dưới cả Skonto Riga (Latvia), Linfield (Bắc Ailen), Omonia Nicosia (Síp). Chính vì thế, với sự có mặt của tỷ phú Abramovich, Chelsea xem như mới chỉ được tái sinh và họ sẽ cần có thời gian để viết lại lịch sử.


Tuy nhiên, dù có nhiều tài năng, người ta cũng cho rằng, Chelsea khó có thể vô địch tại Champions League khi thiếu một yếu tố mà họ không thể mua ngay tức thì. Đó là tính kế thừa sau khi đã từng bị St Gallen, Hapoel Tel Aviv, Viking Stavanger loại ngay ở vòng 1 Cúp UEFA.

Tại sao?

Lịch sử gần đây đã cho thấy rằng, giành chức vô địch Champions League luôn là sự lặp lại với những CLB lớn. Trong vòng 1 thập kỷ qua, Champions League dường như thuộc về những cái tên đã tạo nên lịch sử cho giải như AC Milan, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Juventus và Ajax. Dĩ nhiên, ở đó cũng có một ngoại lệ đáng chú ý. Năm 1997, Borussia Dortmund đã phá vỡ tính truyền thống khi là CLB của Đức chưa từng có danh hiệu Champions League, nhưng đã là nhà vô địch duy nhất góp mặt trong 10 năm trở lại đây.

Thành công của người Đức là một ví dụ tiêu biểu cho Chelsea noi theo. Sự thăng tiến của Dortmund dựa trên sự đầu tư vào những cầu thủ có đẳng cấp thế giới. Chính sách chuyển nhượng của họ, theo tiêu chuẩn của Bundesliga lúc đó, là mạnh mẽ và quyết liệt.

Khôn ngoan hơn, họ tấn công vào nơi được coi là giải đấu xuất sắc nhất thế giới - Serie A - để mang về những cầu thủ Đức giỏi nhất, những người đã có mặt trong đội hình giành chức vô địch Euro 96 và quan trọng là họ đang ở đỉnh cao phong độ dưới sự nhào nặn của bóng đá Italia. Matthias Sammer và Jurgen Kohler chặt chẽ ở hàng phòng ngự, Stefan Reuter chỉ huy hàng tiền vệ, Andy Moeller là nhà sáng tạo và Karl-Heinz Riedle là người kết thúc.

Liệu Chelsea, hay bất cứ đội bóng nào đó, có thể là bản sao của Dortmund? "Mọi thứ đều có thể", Claudio Ranieri đã nói vậy và ông liền lấy CLB cũ của mình là Valencia làm ví dụ. Thế nhưng, Valencia, cũng như Bayer Leverkusen của Klaus Toppmoller luôn luôn là đội đứng sau. Họ có thể có một đội hình xuất sắc và một tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, nhưng điều cần nhất vẫn là kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, xét trong những đội ngoài cuộc ở mùa giải năm nay, Chelsea được xem là ứng cử viên cao nhất có khả năng giành chức vô địch Champions League. Bên cạnh đó là Lazio, trong khi những CLB Tây Ban Nha vẫn rất mạnh, bất chấp sự phục hồi của bóng đá Italia. Và không kể Real Madrid là một ứng cử viên sáng giá nhất thì giải Liga còn được bổ sung bởi 3 đội bóng khác. Trong số này, Real Sociedad là một ẩn số thú vị, Deportivo Coruna vẫn ổn định qua mấy mùa giải, và Celta Vigo chắc chắn cũng sẽ tiến bộ hơn khi có dịp đối đầu với Milan và Ajax.

Còn nước Đức? Quá ngạc nhiên khi thấy họ chỉ có 2 đại diện, trong đó Stuttgart, nằm cùng bảng với Man United, lần cuối cùng xuất hiện ở giải đấu cao nhất châu Âu là vào năm 1992.

Thế nhưng, không kể Pháp, Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ, tại sao các CLB Anh luôn bị đánh giá thấp hơn người Italia hay Tây Ban Nha? Câu trả lời chỉ có thể nằm ở HLV Ranieri trong mùa bóng này. "Tôi sẽ biến Chelsea thành một đội bóng có tư duy chiến thuật của Italia, khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha và tinh thần thi đấu của bóng đá Anh".

(Thể thao VN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 22:17, 17/09/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Champions League 2003-04: Tất cả muốn đánh bại Real Madrid


Đêm nay, cuộc tranh đua đến danh hiệu cao nhất châu Âu giữa các nhà vô địch lại được bắt đầu. Chỉ thiếu vắng Barcelona và Valencia, Champions League năm nay hứa hẹn rất hấp dẫn với thể thức thi đấu mới. Chelsea là CLB được trông đợi nhiều nhất sau mùa hè shopping sôi động vừa qua. Nhưng Real mới là đội gây chú ý nhất, khi mà tất cả các đối thủ đều tuyên bố muốn đánh bại họ.


Thời điểm này năm ngoái, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vương miện của châu Âu nhưng cuối cùng, họ không có được gì cả. Điều đó cho thấy, không phải cứ là “Dream Team” thì có khả năng đăng quang ở bất cứ giải đấu nào.

Bước sang mùa này, tuy AC Milan là đội ĐKVĐ, nhưng tất cả các đội bóng đều muốn đánh bại Real Madrid chỉ với lý do là họ đã 3 lần vô địch trong 6 năm qua cùng việc mới tăng cường thêm một ngôi sao, David Beckham, trong “dải thiên hà” vốn đã có phần chật chội với Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos, Luis Figo... Thế nên, chặng đường của Real (bắt đầu từ Madrid) đến Gelsenkirchen vào tháng 5 năm sau sẽ cực kỳ vất vả.

Khó khăn càng được thừa nhận khi Giám đốc thể thao Gorge Valdano thực hiện một cuộc “cách mạng” với 17 cầu thủ ra đi, trong đó, ầm ĩ nhất là vụ của Fernando Hierro và Claude Makelele. Sức mạnh tấn công của Real là không thể chối cãi, nhưng những dấu hỏi về hàng phòng ngự vẫn được đặt ra ngày càng nhiều.

Đến tháng 1-2004, Real mới được bổ sung cầu thủ, vậy thì khả năng chiến thắng của họ chưa thể khẳng định trước Porto (ĐKVĐ Cúp UEFA), Marseille và Partizan Belgrade, những đội vẫn duy trì được lối chơi và tăng cường khá nhiều cầu thủ trong mùa bóng mới.

Trong khi đó, nhà vô địch AC Milan sẽ mở màn chiến dịnh bảo vệ “ngai vàng” bằng trận tiếp đối thủ đầy duyên nợ, Ajax Amsterdam, sau đó sẽ là Celta Vigo và Club Bruges. Đội hình của HLV Carlo Ancelotti đã có thêm 2 nhà vô địch thế giới, Cafu và Kaka, trong khi ông cũng bóng gió rằng, Rivaldo sẽ được sử dụng nhiều hơn. Milan vẫn còn Shevchenko đầy nguy hiểm trên hàng tiền đạo, Gennaro Gattuso mạnh mẽ trên tuyến tiền vệ và “cầu thủ trẻ mãi không già” Paolo Maldini ở tuyến sau. Lý do gì để họ không bảo vệ thành công chức vô địch?

Nếu điều ngược lại xảy ra, Juventus sẽ là một trong số những đội nhúng tay vào. Đội bóng 2 năm liên tiếp vô địch Serie A đã tăng cường sức mạnh ở tất cả các tuyến với hậu vệ Nicola Legrottaglie, tiền vệ trẻ Stephen Appiah, và tiền đạo Fabrizio Miccoli. Với những vị trí ổn định như Pavel Nedved, Del Piero và Gianluigi Buffon, cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, Juventus của HLV Marcello Lippi một lần nữa trở thành địch thủ lớn nhất của Milan.

Không thể không kể đến Bayern Munich, đội 4 lần vô địch châu Âu dù mùa trước là thời điểm đáng quên nhất trong lịch sử của họ. Khi “Hùm xám” đã thức giấc với Oliver Kahn không còn những rắc rối cá nhân, Michael Ballack, Jens Jeremies, Santa Cruz, Claudio Pizzarro, sự trở lại của Sebastian Deisler và nhân vật mới Roy Makaay, thì những đối thủ trong bảng là Celtic, Olympique Lyon, Anderlecht phải hết sức dè chừng.

Danh sách những ứng cử viên còn có tên của các đội bóng Anh là Manchester United, Arsenal và Chelsea. ĐKVĐ Premier League sẽ có một mùa giải đầy ý nghĩa với quyết tâm tái chinh phục châu Âu kể từ năm 1999. Chặng đường đầu tiên của họ với những trở ngại là Panathinaikos, VfB Stuttgart và đồng hương Rangers.

Trong khi đó, Arsenal luôn có niềm tin chiến thắng ở mùa này dù số cầu thủ mới tăng cường cho CLB chẳng đáng là bao. Chelsea là một hiện tượng khác và được đánh giá là ứng viên chỉ vì những bản hợp đồng mà ông Chủ tịch Roman Abramovich mang về. Với 110 triệu bảng cho hơn một tá cầu thủ tên tuổi, ít nhất Chelsea đã vô địch về khoản tài chính, còn phong độ ra sao, phải chờ khi họ gặp Sparta Prague, Besiktas và Lazio ở vòng đấu bảng sắp tới.

(Thể thao VN)

Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt
Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 22:20, 17/09/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan
Các chủ đề mới hơn
Các chủ đề cũ hơn

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.7501408