|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Champions League: Cỗ máy chiến tranh Ở mùa giải trước, nước Ý đã giành lại vị trí hàng đầu trong bóng đá châu Âu khi cả AC Milan và Juventus cùng vào chung kết sau khi đánh bại những đại diện ưu tú nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Mùa giải năm nay, sự đối chọi giữa những CLB hàng đầu của hai cường quốc này còn căng thẳng hơn nữa khi Real Madrid tăng cường thêm hàng tấn công để phục vụ khát vọng chinh phục của họ. 1-Champions League bắt đầu. đi cùng với giải đấu hấp dẫn và có chất lượng bậc nhất hành tinh này là sự đối địch giữa hai làng bóng TBN, Ý. Trong 10 trận chung kết gần đây nhất, nước Ý có 7 lần hiện diện và TBN 5 lần. Và họ cũng đã bắt đầu...ghét nhau.
Người Ý ghét, vì trong suốt 5 năm La Liga đã chiếm cái vị trí hàng đầu châu Âu mà serie A hằng nghĩ rằng Thượng đế chỉ dành cho bóng đá Ý. Người TBN ghét, đơn giản chỉ vì...ghét lối chơi nặng về tính toán của đối thủ, chỉ vì tính cách Don Quichote trong lối chơi của họ – sự cao thượng, tính khoáng đạt, tích cực đến...quên mình – bị lối chơi Ý nhạo báng. Ở mùa trước, hết Barcelona đến Real gục ngã dưới chân Lão phu nhân thành Turin; Valencia mặc sức tung hoành chỉ để liên tục húc đầu vào bước tường phòng ngự Inter. Nhưng bây giờ thì sao? Có vẻ như người Ý tiếp tục thắng thế. Do Valencia vắng mặt, đội hình TBN chỉ có duy nhất Real đủ khả năng vượt qua Juventus và Milan. Celta Vigo, Sociedad và kể cả Deportivo Coruna giàu kinh nghiệm hơn cũng không được đánh giá cao hơn Inter và Lazio. Thậm chí Deportivo đã bán chiếc giày vàng châu Âu Roy Makaay cho Bayern như thể không coi trọng vấn đề ghi bàn cho dù đây chính là tai họa của Valencia mùa trước. Với phép cộng của toán học, có lẽ đội hình 4 câu lạc bộ Ý sẽ tiến xa hơn 4 câu lạc bộ TBN dù không ai dám mạnh bạo tuyên bố rằng một trong số đó sẽ đoạt chức vô địch. Không thể nói chắc điều gì. Biết đâu trận chung kết vào ngày 26-5-2004 trên sân Arena AufSchalke sẽ diễn ra giữa... Chelsea và Manchester United!? 2-Nhưng có một điều chắc chắn: hai cường quốc bóng đá Ý và TBN, dẫn đầu bởi AC Milan và Real Madrid, sẽ một lần nữa thể hiện những đường nét tinh tế nhất của bức tranh bóng đá châu Âu. Nếu muốn thưởng thức bóng đá tấn công tinh xảo hoặc trầm trồ thán phục khả năng tính toán khoa học trong phòng ngự, chỉ cần nhìn vào các CLB của hai làng bóng Địa Trung hải này. Với Ronaldo, Raul, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Beckham, mỗi trận đấu của Real sẽ là một buổi biểu diễn của bóng đá tấn công, dù có vẻ như các tín đồ trung thành của thánh đường Santiago Bernabeu đã quên rằng muốn thắng thì cũng cần phải biết phòng ngự. Mùa trước, Real đại bại 1-3 trên sân Juventus ở trận lượt về bán kết vì tiền vệ Makelele vắng mặt. Makelele quan trọng vì anh chính là người bảo vệ cứng rắn trước hàng phòng ngự mềm yếu. Bây giờ Makelele đã ra đi, Real không còn tiền vệ phòng thủ thực thụ nào – không một ai – và hàng phòng thủ của họ còn yếu hơn nữa do không tìm được người thay thế trung vệ Hierro. Nhưng dĩ nhiên chủ tịch Perez sẽ cười vào mũi bất cứ ai dám bảo rằng đội hình Real đang mất cân đối trầm trọng. Vì sao ư? Perez sẽ bảo rằng hàng tấn công Real luôn mang lại số bàn thắng cao hơn số bàn thủng lưới của hàng phòng ngự! Tất nhiên người Ý không tán đồng điều đó. HLV Carlo Ancelotti của AC Milan vạch ra sự khác biệt giữa triết lý thi đấu của Real Madrid và cách đọc trận đấu của người Ý bằng cách lên án Real “chỉ biết thi đấu vì tính thẩm mỹ”. Ở Milan, phương châm của họ cũng là phương châm của cả làng bóng Ý. Họ sẽ tạo ra chiến tranh thay vì tạo ra thiện cảm nơi người hâm mộ. Hình hài của Milan là một đội bóng tấn công thiên về nghệ thuật vì có bốn tuyển thủ Brazil Rivaldo, Dida, Kaka, Cafu cộng với tiền đạo Shevchenko, Inzaghi, cộng thêm tiền vệ Rui Costa và Clarence Seedorf. Nhưng thực ra đây là một cỗ máy chiến tranh đích thực, luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Khi Shevchenko được hỏi tại sao vào đầu mùa giải trước Milan tấn công hay đến thế nhưng càng về cuối càng thi đấu kém hấp dẫn, anh phản ứng ngay: “Trong một thời điểm khó khăn, chúng tôi hiểu rằng chỉ đá đẹp thì chưa đủ. Chúng tôi đã hy sinh thứ bóng đá hấp dẫn vì mục tiêu chiến thắng”. 3-Đó chính là bí ẩn của các đội bóng Ý thời nay. Họ có đủ cầu thủ giỏi trong tấn công cũng như phòng ngự và không thể biết khi nào họ dốc sức tấn công, khi nào ráo riết bảo vệ khung thành. Rất nhiều CĐV tiếc rẻ khi Milan và Juve ra sức ngăn chặn nhau ghi bàn ở trận chung kết Champions League tại Old Trafford và cũng rất nhiều người kinh hoàng khi trận cuồng phong của đội tuyển Ý đã hủy diệt mọi phòng tuyến của Xứ Gan trong trận vòng loại Euro 2004 trên sân Milan. Cũng chính vì thế, giới chuyên môn cho rằng những Milan, Juventus có cơ hội đoạt chiếc cúp vô địch Champions League mùa này hơn là Real Madrid. Họ là những cỗ máy chiến tranh. Còn Real, HLV Lippi của Juventus cho rằng nhà vô địch TBN chỉ là...một gánh xiếc. Tức là chỉ để vui thôi! (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:21, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Champions League: AC Milan có thắng lợi đầu tiên Tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng thành Milan đã giành chiến thắng đầu tiên tại châu Âu mùa giải mới khi tiếp đối thủ Ajax Amsterdam đêm qua. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi do công của tiền đạo đang đạt phong độ cao Filippo Inzaghi.
Đội chủ nhà ra quân với cặp tấn công Shevchenko và F. Inzaghi. Chơi ngay phía sau là cầu thủ trẻ người Brazil Kaka.
AC Milan là đội làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Lối chơi bóng ngẫu hứng của Kaka cũng như sự năng nổ thường thấy của Gattuso giúp cho các cầu thủ áo sọc đỏ đen kiểm soát được khu trung tuyến, từ đó liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Ajax. Tuy nhiên, các cú sút của Kaka, Shevchenko đều chỉ dừng lại ở mức uy hiếp khung thành đối phương. Ngược lại, hầu như rất ít khi triển khai tấn công nhưng đội khách lại tạo được cơ hội nguy hiểm trước. Sau khi Pirlo dùng tay chơi bóng ở phút 22, Ajax được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách cầu môn thủ thành Dida chừng 18 m. Pha kết thúc của đội trưởng Van der Vaart chạm vào phía trên xà ngang và đi hết đường biên ngang. Các cặp đấu đêm 16/9 Bảng E MU - Panathinaikos: 5-0 Rangers - Stuttgart: 2-1 Bảng F Partizan - Porto: 1-1 Real - Marseille: 4-2 Bảng G Besiktas - Lazio: 0-2 Sparta - Chelsea: 0-1 Bảng H FC Brugge - Celta: 1-1 AC Milan - Ajax: 1-0 Phút 27, Trabelsi đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, vượt qua Costacurta trước khi loại bỏ nốt Pirlo để thâm nhập vòng cấm. Ý định xỏ kim qua khe giữa 2 chân Dida ở góc hẹp của Trabelsi đã không thành công. Ngay lập tức, đội chủ nhà đáp trả. Nhận bóng từ chân Gattuso, Shevchenko chuyền vào cho Inzaghi kết thúc ở khoảng cách gần nhưng không thắng được thủ môn Ajax. Sang hiệp 2, đội khách chơi quyết tâm hơn. Hàng tiền vệ, dưới sự dẫn dắt của Van der Vaart đã có thể tạo ra những cơ hội cho tiền đạo ngượi Thụy Điển Ibrahimovich. Nhưng lúc này, các học trò của HLV Ancelotti đã có được bàn thắng cần thiết. Phút 66, Shevchenko có bóng trước khung thành Ajax, anh che bóng rất khéo trước sự truy cản của 2 hậu vệ đối phương, rồi bất thần xoay người đá hiểm hóc. Thủ môn Lobont phản ứng kịp thời, chặn được cú sút này nhưng đã không thể làm gì để ngăn cản pha sút bồi của F. Inzaghi. Chỉ 4 phút sau đó, nếu tiền đạo người Ukraina có tinh thần đồng đội cao hơn, anh đã giúp đội nhà gia tăng cách biệt. Sau pha dắt bóng tốc độ bên cánh trái, thay vì đẩy bóng cho F. Inzaghi, Shevchenko vẫn cố kết thúc dù Lobont đã ra khép góc. Nỗ lực san bằng tỷ số ở những phút cuối trận của Ajax đã nhiều lần đẩy hàng phòng ngự AC Milan vào thế lúng túng. Ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, sau một pha lộn xộn trong khu vực 16 m 50 của AC Milan, Van der Vaart có bóng và đá rất nhanh. Rất may cho đội chủ nhà, Dida đã phản xạ kịp thời, bảo toàn được trận thắng mong manh trong lượt đấu đầu tiên của Champions League mùa giải mới. Trước đó, Gattuso phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Ibrahimovich. Đội hình: AC Milan: Dida; Cafu, Maldini, Nesta, Costacurta (Laursen, 31''); Gattuso, Seedorf (Serginho, 64''), Kaka, Pirlo; Inzaghi (Ambrossini, 72''), Shevchenko. Ajax: Lobont; Maxwell, Pasanen, Escude (Soetaer, 70''), Trabelsi; Galasek, Pienaar, Van der Vaart, Yakubu; Ibrahimovich, Sonck (Sneijder, 54''). Cũng trong đêm qua, như thường lệ, Machester United chơi tưng bừng khi gặp các đội bóng yếu. Trên sân nhà Old Trafford, các học trò HLV Ferguson đã vùi dập Panathinaikos với tỷ số 5-0. 5 bàn thắng của đội bóng nước Anh lần lượt được ghi do công các cầu thủ Sylvestre, Fortune, Solskjaer, Butt và Djemba. Một đại diện khác của giải Ngoại hạng là Chelsea cũng giành trọn 3 điểm khi đến làm khách tại Sparta Prague. Trung vệ Williams Gallas là người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 85. Dù bị Olympique Marseille chọc thủng lưới trước trên sân Bernabeu, Real Madrid đã kịp thời lội ngược dòng và chiến thắng 4-2 nhờ 2 pha lập công của Ronaldo. Các bàn thắng còn lại của CLB thủ đô Tây Ban Nha thuộc về Roberto Carlos và Figo (từ chấm 11 m). (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:28, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Real Madrid thắng lớn nhưng chưa thuyết phục Ứng cử viên số 1 Real Madrid đã có một trận thắng tưng bừng trên nhà trước Olympique Marseille trong trận đấu mở màn Champions League rạng sáng nay. Tất cả các ngôi sao của Real đều tỏa sáng, nhưng chiến thắng của họ chưa thực sự thuyết phục và còn bộc lộ nhiều điều chưa ổn, mà rõ ràng nhất vẫn là những điểm yếu cố hữu ở hàng thủ.
Có lẽ, sự có mặt của hai huyền thoại sân Bernabeu, Alfredo Di Stefano và Emilio Bustragueno đã khiến các cầu thủ Real bị khớp trong những phút đầu của hiệp 1.
Hàng tiền vệ vượt trội về đẳng cấp vẫn cầm được nhiều bóng nhưng không thể tạo ra cơ hội nào rõ rệt trước một hàng phòng thủ chơi khá tổ chức và quyết liệt. Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà trước khi Olympic Marseille có bàn thắng mở tỷ số là cú sút xa như sấm sét của tiền vệ người Pháp Zinedine Zidane. Phút thứ 25 của trận đấu, hàng loạt các pha sử lý không dứt khoát của các hậu vệ đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho tiền đạo Didier Drogba đưa đội khách vượt lên trên Real hùng mạnh. Bị dẫn ngay trên thánh địa Bernabeu, lòng tự ái của Real vĩ đại dường như bị xúc phạm nặng nề, các ngôi sao tràn lên tấn công và chẳng bao lâu sau đó, Beckham đã có một đường chuyền chính xác từ bên phía góc phải quen thuộc để Roberto Carlos tung cú sút nửa nẩy đưa cả hai đội về vạch xuất phát. Với sự năng động của Esteban Cambiasso ở vị trí tiền vệ phòng ngự, hàng tiền vệ Real dễ dàng khống chế hầu hết những pha phản công của đội bóng đến từ nước Pháp. Dư âm của chiến thắng vang dội 7-2 trước Valladolid hồi cuối tuần và bàn thắng gỡ hoà khiến các vị trí của đội bóng Hoàng gia chơi ngẫu hứng hơn, bóng ngắn của Zidane, Figo kết hợp với bóng dài của Beckham đẩy hàng phòng ngự đội khách vào thế chống đỡ rất vất vả. 4 phút sau bàn thắng của Carlos, từ pha phối hợp bên phía cánh phải, đường bóng táo bạo của hậu vệ cánh Michael Salgado đã tạo điều kiện cho Ronaldo dứt điểm dễ dàng vào khung thành Marseille đưa Real vượt lên trước. Hầu hết các cơ hội đến với đội bóng Hoàng gia trong hiệp1 đều xuất phát từ những đường phối hợp không mới, vẫn những đường xuống bóng đánh vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ cộng với những miếng đánh trực diện ở trung lộ nhưng qua những đôi chân hàng đầu thế giới, nó trở nên quá khó lường đặc biệt là trước một hàng hậu vệ của Marseille còn thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu tầm cỡ như thế này. Hiệp hai của trận đấu tiếp tục diễn ra với kịch bản như ở hiệp 1, đội chủ nhà không phải quá cố gắng vẫn là đội chiếm ưu thế trên sân. Lối chơi cầm bóng chắc chắn, chậm kiểu Real mang lại cho họ một thế trận an toàn trước một Marseille chỉ còn chú tâm đến khâu phòng ngự. Phút thứ 57 của trận đấu, từ một pha lấy bóng kỹ thuật trong chân đối phương, Carlos đã tạo điều kiện để “nhạc trưởng tài ba” Zidane dẫn bóng từ sân nhà sau đó vượt qua hai đối thủ trước khi để “Chàng mập” Ronaldo hoàn tất cú đúp bằng cú sút chân trái quyết đoán. Và chỉ hai phút sau đó, pha phối hợp bên phía cánh trái giữa Zidane và Carlos đã tạo điều kiện thuân lợi cho hậu vệ trái của đội chủ nhà tạo ra một quả penalty. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không mắc một sai lầm nào nâng tỷ số trận đấu lên 4-1. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2 cho Marseille ở phút thứ 83 của trận đấu mặc dù không còn nhiều ý nghĩa, nhưng qua hai bàn thắng trong trận đấu này này người ta vẫn thấy điểm yếu cố hữu trong hàng phòng ngự Real vẫn chưa được khắc phục. Khả năng chống bóng bổng của các hậu vệ cho đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra lời giải tốt nhất. Pavon chưa thể thay thế được Hieirro lãnh đạo tuyến phòng ngự. Esteban Cambiasso cũng không thể làm tốt nhiệm vụ “đánh chặn” nếu Real gặp phải những đối thủ có hàng tiền vệ chơi rắn trong lúc hai hậu vệ biên mê mải bên phần sân đối phương. Hai bàn thua trên sân nhà trước đối thủ kém về mọi mặt, Real sẽ còn quá nhiều việc để làm nếu muốn lần thứ 10 đưa chiếc cúp C1 danh giá về phòng truyền thống của mình. Tại một trận đấu khác trong khuôn khổ bảng F, FC Porto mặc dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà FK Partizan đã không thể ra về với ba điểm trong tay. Trong hiệp 1, mặc dù là đội nắm thế chủ động nhưng ngoài bàn thắng của Costinha ghi ở phút 21, hàng tấn công của FC Porto gần như bi cắt đứt liên lạc với nhau bởi hàng phòng ngự FK chơi chặt chẽ dưới sự dẫn dắt của hậu vệ dày dạn Taribo West, tiền vệ Deco gần như không tạo ra được cơ hội nào cho cặp tiền đạo Derlei và Benni McCarthy. Hiệp hai của trận đấu, HLV FK Partizan, Lothar Matthaus quyết định đưa chính cựu ngôi sao của Porto, Ljubinko Drulovic và sự thay đổi đó đã gần có hiệu quả. Từ pha đá phạt của cầu thủ này, bóng đập vào chân hậu vệ Taribo West tạo điều kiện để Andrija Delibasic tung cú vô lê sấm sét tung lưới thủ thành Victor Baia vào phút thứ 54 của trận đấu. Real tạm thời dẫn đầu bảng F với ba điểm. Cả Porto và Partizan cùng xếp thứ hai với 1 điểm trong khi Olympic Marseille chưa có điểm nào tạm đứng cuối bảng. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:34, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Cơn cuồng phong mang tên Man Utd Cuốn hút và tưng bừng, đấy là tất cả những gì mà các cầu thủ M.U đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay. M.U vẫn luôn là như vậy, họ đã khởi động cho cuộc chạy đua đầy cam go và quyết liệt này bằng một chiến thắng hết sức đậm đà mang đúng bản sắc của mình. Thời điểm này, với M.U, mọi khó khăn trước mắt chỉ làm tăng thêm sự quyết tâm và khát khao chiến thắng cho các “nghệ sĩ” trong “Nhà hát của những giấc mơ”.
Trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt, nỗi lo thiếu vắng đội trưởng Roy Kean và Paul Scholes không còn là vấn đề quá nghiêm trọng với “Những con quỷ đỏ” khi họ bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại Champions League mùa giải năm nay.
Những cầu thủ dự bị của M.U vẫn có thể thực hiện được toàn bộ ý đồ chiến thuật của ông Alex Ferguson. Philip Neville và Nicky Butt đảm nhận hai vị trí quan trọng nhất ở khu vực giữa sân. Trên hàng công, Giggs chơi như một cầu thủ hộ công có nhiệm vụ “tiếp đạn” cho Van Nistelrooy. Ở hàng phòng ngự, Rio Ferdinand trở lại sau chấn thương và chỉ huy toàn bộ hàng thủ. Sau 10 phút ổn định đội hình và định hình lối chơi, các cầu thủ M.U bắt đầu thực hiện những bài tấn công quen thuộc và bắn phá khung thành của Panathinaikos từ tất cả các cửa ngõ. Lối tấn công đa dạng và biến hoá của M.U khiến hàng thủ của Panathinaikos hoàn toàn bị động và mất phương hướng. Nếu như bàn thắng đầu tiên của Mikael Sivestre có phần may mắn thì bàn thắng hai của Fortune đã khẳng định điều ấy. Bằng một pha phối hợp từ cánh phải, bóng được chuyền vào khu vực 16m50 cho Nistelrooy, cầu thủ này lập tức trả về tuyến hai và Fortune chỉ việc tung cú dứt điểm sấm sét vào góc cao khung thành trước sự ngỡ ngàng và bất lực của toàn bộ hàng thủ cũng như thủ môn A.Nikopolidis. Số phận của Panathinaikos đã hoàn toàn được định đoạt kể từ giờ phút này. Hai bàn thắng quá nhanh của M.U khiến họ hoàn toàn suy sụp, điểm mạnh nhất của Panathinaikos là chơi phản công dựa vào hàng thủ khá chắc chắn và tiền đạo Michalis Konstantinou hoàn toàn bị phá sản khi chỉ trong vòng chưa đầy 35 phút đầu tiên của trận đấu, mành lưới của Panathinaikos rung lên tới 4 lần. Sự chủ động trong cả tấn công và phòng thủ của M.U đã khiến toàn bộ các chân sút của đội bóng đến từ Hy Lạp tỏ ra hoàn toàn bế tắc, trong khi hàng thủ lại luôn phải đối mặt với nỗi lo phản công mỗi khi M.U chơi theo kiểu “rình rập”. Bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 của Djemba-Djemba vào những phút cuối cùng giống như chút “tráng miệng” hoàn tất bữa tiệc bàn thắng cho M.U và mang về trọn vẹn 3 điểm trọn vẹn cho đội quân đỏ và sự hài lòng cho 60.000 khán giả của sân Old Trafford. Trong khi HLV Alex Ferguson đã có thể thưởng thức bữa tiệc bàn thắng ngay khi hiệp một kết thúc thì trên sân Ibrox, người đồng nghiệp cũ của ông từ khi còn ở Benfica, Alex McLeish đã có một buổi tối "thót tim" cho dù khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Glasgow Rangers cũng mang về trọn vẹn ba điểm. Glasgow Rangers đã đánh bại VfB Stuttgrat theo đúng cách mà người Đức vẫn làm, đó là bị dẫn trước nhưng lội ngược dòng thành công. Bàn thắng của Kevin Kuranyi ở những phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất giống như một gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ của Glasgow Rangers đang mê mải tấn công tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Bước vào hiệp đấu thứ hai, sự điều chỉnh trong chiến thuật ngay lập tức đã mang về hiệu quả cho Alex McLeish. Cầu thủ mới được tung vào sân Lovenkrands đã ghi bàn ấn định tỷ số sau khi Nerlinger đã san bằng cách biệt chỉ trước đó 5 phút. Kết thúc trận đấu, 3 điểm đầu tiên và ngôi nhì bảng E tạm thuộc về Glasgow Ranger, phần thưởng xứng đáng cho những gì mà đội bóng của Scotland đã trình diễn trên sân nhà. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:39, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Cúp C1: Các CLB Anh và Italia lấn lướt Không có bất ngờ nào xảy ra trong lượt đấu đầu tiên Champions League đêm qua (16/9) khi các đội bóng mạnh hơn đều giành chiến thắng. Các đại diện Anh và Italia đều toàn thắng trong đó MU gây ấn tượng mạnh nhất với cơn mưa gôn vào lưới Panathinaikos trên sân Old Trafford dù những tiền đạo của họ đều ''''tịt ngòi''''.
Thiếu vắng Roy Keane và Paul Scholes nhưng MU vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội bóng Hy Lạp và các học trò của Alex Ferguson chỉ cần một nửa thời gian để kết thúc trận đấu. Gần 67.000 CĐV nêm chật cứng sân Old Trafford đã ''''thoả con mắt'''' khi kết thúc hiệp 1, Quỷ đỏ đã dẫn trước Panathinaikos đến 4-0 và những cầu thủ lập công đều không phải tiền đạo.
Phút 13, hậu vệ cánh trái người Pháp, Mikael Silvestre nổ phát súng đầu tiên cho đêm đại thắng của đội ĐKVĐ nước Anh bằng pha ghi bàn từ cú phạt góc của Ryan Giggs. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho MU và lần này đến lượt Fortune lập công. Hàng hậu vệ của Panathinaikos bị sự di chuyển ''''hư hư thực thực'''' giữa Giggs và Van Nistelrooy làm hoa mắt nên không để tâm đến Fortune và tiền vệ người Nam Phi thoải mái sút tung lưới thủ môn Antonis Nikopolidis. Hai bàn thua quá chóng vánh khiến đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp hoàn toàn vỡ trận. Với tâm lý thoải mái, MU tiếp tục nã đạn vào khung thành của thủ môn khốn khổ Nikopolidis. Phút 33, Ole Gunnar Solskjaer nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha lúng túng của Nikopolidis. Đường chuyền của Ryan Giggs, mang băng đội trưởng trận này thay Keane, khá vô hại nhưng Nikopolidis xử lý như ''''gà mắc tóc'''' khiến bóng lọt đến chân Solskjaer và tiền đạo người Na Uy (chơi ở tuyến tiền vệ) nhẹ nhàng lập công. MU kết thúc hiệp 1 với một bàn thắng nữa của Nicky Butt ở phút 40. Sang hiệp 2, Panathinaikos lấy lại được chút tự tin và chơi ngang ngửa hơn với MU. Tiền đạo người Cyprus, Michael Konstantinou, đã có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Tim Howard. Nắm chắc chiến thắng trong tay, Alex Ferguson quyết định đưa một loạt cầu thủ dự bị vào sân để giữ sức các trụ cột cho trận quyết đấu với Arsenal vào cuối tuần tại giải ngoại hạng. Phút 83, Eric Djemba-Djemba, vào sân thay Nicky Butt, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho MU. Những con Quỷ đỏ thành Manchester đã có sự khởi đầu hoàn hảo. Trận thắng cách biệt của MU không gây ngạc nhiên nhưng bất ngờ nhất có lẽ là việc những ''''sát thủ'''' như Van Nistelrooy hay Giggs lại ''''tịt ngòi'''' trong khi những cầu thủ phòng ngự lại thi đấu tưng bừng. Đêm chiến thắng của bóng đá Anh được hoàn tất khi Chelsea giành thắng lợi ngay trên sân của Sparta Prague. Ông Ranieri tuing ra sân đội hình có thể coi là mạnh nhất từ trước đến nay của Chelsea với cặp tiền đạo Crespo-Mutu và hàng tiền vệ gồm Veron, Makelele, Geremi, Petit. Đội bóng thành London chiếm ưu thế hơn nhưng không lấn át được đội chủ nhà chơi rất chặt chẽ và quyết tâm. Tiền vệ đang ''''hồi xuân'''' Karel Poborski dẫn dắt hàng tiền vệ Sparta thi đấu ngang ngửa với Chelsea và nếu không có cặp tiền vệ trụ Makelele-Geremi thi đấu lăn xả thì chưa chắc Chelsea đã giữ vững thế trận. Trong lần đầu ra mắt Champions League trong màu áo Chelsea, cả Makelele và Crespo đều thi đấu khá tốt, đặc biệt là Makelele. Tiền vệ người Pháp khẳng định đẳng cấp của mình với khả năng thu hồi bóng xuất sắc. Hiệp 1 diễn ra quyết liệt với số cơ hội chia đều cho 2 đội. Ngay phút thứ 3, Mutu đánh đầu nguy hiểm sạt khung thành thủ môn Jaromir Blazek. Phút 14 đến lượt Crespo tung cú vô-lê nhưng quá hiền để có thể uy hiếp Blazek. Sparta nhanh chóng đáp trả bằng cú sút phạt trực tiếp nguy hiểm của Labant khiến Cudicini phải vất vả đẩy bóng. Sang hiệp 2, ông Ranieri đưa Damien Duff và Frank Lampard vào sân thay Mutu và Petit. Mặc dù đang bất mãn với HLV Ranieri nhưng Damien Duff vẫn thi đấu rất xông xáo và khiến các pha tấn công của Chelsea trở nên sắc sảo hơn. Liên tiếp, Crespo rồi Hasselbaink, vào thay Crespo, có cơ hội nhưng các tiền đạo Chelsea tỏ ra ''''kém duyên''''. Phải đợi đến những phút cuối cùng của trận đấu Chelsea mới làm được việc quan trọng nhất: ghi bàn. Phút 85, Duff tạt bóng từ bên cánh phải, Hasselbaink đánh đầu chiến thuật cho trung vệ Williams Gallas đệm bóng từ khoảng cách gần, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea giúp bóng đá Anh toàn thắng trong loạt đấu sớm. Một đội bóng khác trên hòn đảo Anh là Glasgow Ranger của Scotland cũng có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà Ibrox trước đội khách VfB Stuttgart của Đức. Tuyển thủ đội tuyển Đức, Kevin Kuranyi đưa Stuttgart vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng vào cuối hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 đội chủ nhà đã lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng của Christian Nerlinger và Peter Lovenkrands. Trên SVĐ Inonu của Besiktas, đội khách Lazio đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Bất chấp sức ép khủng khiếp của các CĐV nổi tiếng ''''quậy'''' của Besiktas, đội quân của Mancini vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 37 do công của Jaap Stam. Trung vệ người Hà Lan đón quả phạt góc của Stefano Fiore và đánh đầu tung lưới thủ môn Oscar Cordoba. Sang hiệp 2, đến lượt Fiore trực tiếp ghi bàn cũng từ một quả đánh đầu ở phút 77. Trước đó 2 phút, xà ngang khung thành thủ môn Peruzzi đã rung lên sau pha dứt điểm của Sinan Kaloglu. Sau khi bị dẫn đến 2 bàn, Besiktas gây sức ép quyết liệt nhưng một vài cơ hội được tạo ra lại bị Ilhan Mansiz và Daniel Pancu bỏ lỡ. Thắng 2-0 ngay trên sân khách, Lazio không chỉ giúp bóng đá Italia toàn thắng mà còn tự khẳng định sự trưởng thành rõ rệt trên đấu trường châu Âu. Trong các trận đấu còn lại, 2 ông lớn Real thắng tưng bừng Olympique Marseille tại thánh địa Bernabeu trong khi ĐKVĐ AC Milan vượt qua Ajax một cách vất vả. Đồng hương của Real là Celta Vigo, lần đầu tham dự Champions League, bị cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân Jan Breyden của Club Brugge. Tuy đá trên sân khách nhưng kết quả này không làm hài lòng các CĐV xứ Galicia vì Celta đã dẫn trước và thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2. Trận đấu cuối cùng của bảng F trên sân FK Partizan, đội giữ cúp UEFA, Porto cũng kiếm được 1 điểm trước chủ nhà Partizan Belgrade. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:43, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Các đại gia nên học lẫn nhau Đêm nay (17/9) các trận đấu trong khuôn khổ bảng A, B, C, D vòng bảng Champions League 2003-2004 sẽ khởi tranh. Sau khi chứng kiến MU, Real, Chelsea, AC Milan, Lazio ở bảng E, F, G, H cùng giành thắng lợi, nhiều khả năng các đại gia như Bayern Munich, Juventus, Deportivo… cũng sẽ có được kết quả tương tự. Tuy nhiên, không được chủ quan và phải nỗ lực hết mình là điều họ phải noi gương các ông lớn cùng đẳng cấp đã thi đấu trước đó một ngày khi đối đầu với những bậc đàn em.
Tại bảng A, ĐKVĐ Bundesliga Bayern sẽ có cuộc chạm trán với á quân Cúp UEFA mùa trước Celtic. Được chơi trên sân nhà cộng với ý chí quyết tâm phục hận thất bại thảm hại mùa giải trước, chắc chắn ''''Hùm xám'''' sẽ đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.
Điều này hoàn toàn có cơ sở khi các trụ cột của họ như Ballack, Ze Roberto, Deisler, Jeremies, Pizarro nhiều khả năng sẽ kịp phục hồi chấn thương để giúp Bayern có hàng tiền vệ mạnh hơn hẳn đối phương. Với sự hiện diện của các cầu thủ này, rất có thể tân binh Makaay, Vua phá lưới châu Âu mùa trước, sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn và tiếp tục nổ súng như vừa làm được tại Bundesliga cuối tuần trước. Ngoài ra, Bayern còn có một vũ khí lợi hại khác trên hàng công là tiền đạo Santa Cruz. Chiều cao của tiền đạo người Paraguay tỏ ra rất hữu dụng khi Bayern tấn công bóng bổng. Về phía đội khách, mặc dù hàng thủ bị khủng hoảng nặng nề hàng thủ khi mất 2 trụ cột là Vangaeren, Mjalby nhưng có thể Celtic sẽ chơi phòng ngự số đông để chống lại hàng công cực mạnh của đội chủ nhà và trông chờ vào các đợt phản công với sự sắc bén của cây làm bàn số một Larsson. Bên cạnh đó, á quân Cúp UEFA hẳn không muốn hổ danh chút nào mà chấp nhận đầu hàng dễ dàng. Vẫn biết Celtic khó có thể ra về với 3 điểm thậm chí là một điểm nhưng Bayern cũng khó mà dẫn cách biệt 2 bàn. Cũng trong khuôn khổ bảng A, ĐKVĐ quốc gia Pháp sẽ tiếp đội bóng giàu thành tích nhất nước Bỉ Anderlecht. Xét về truyền thống ở Cúp châu Âu, Anderlecht nhỉnh hơn chủ nhà Lyon với chiếc Cúp C3 mùa bóng 1982-1983 và có mặt ở trận chung kết mùa bóng tiếp theo. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua đội bóng này không còn thống trị ở giải vô địch Bỉ và ít có cầu thủ đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Trái lại, Lyon luôn là ứng cử viên cho chức vô địch giải hạng Nhất Pháp trong thời gian gần đây. Những gương mặt nổi bật nhất trong đội hình Lyon hiện nay là mũi nhọn Elber vừa chuyển đến từ Bayern và 2 tiền đạo tuyển thủ Pháp là Cisse, Govou cùng thủ môn số 2 Coupet. Cũng như ''''Hùm xám'''' Bayern, cửa thắng dành cho Lyon là rất lớn. Lịch thi đấu Bayern-Celtic Lyon-Anderlecht Arsenal-Inter Dynamo Kiev-Lokomotiv M. AEK Athens-Deportivo PSV-Monaco Juventus-Galatasaray Sociedad-Olympiakos Cặp đấu được xem là cân tài, cân sức nhất trong 8 trận đấu diễn ra trong đêm nay là cuộc đọ sức giữa Arsenal và Inter thuộc bảng B. Đây là hai đội bóng cùng có thành tích tương đối tốt tại giải trong nước cho đến thời điểm này (cùng nằm ở tốp đầu). Tuy nhiên, do là khách nên Inter phải chịu áp lực vô cùng lớn bởi dưới thời Wenger, Arsenal chưa chịu thua bất cứ đội bóng Italia nào tại Highbury và họ luôn có sự khởi đấu rất tốt tại Cúp châu Âu. Mặt khác, sau khi đã bán Crespo, chân sút chủ lực tại Champions League 2002-2003, Inter phải đối diện với danh sách chấn thương gồm Vieri, Kily Gonzalez, Recoba, Almeyda… Trong khi đó, với việc để dành Wiltord và Ljungberg và chịu ''''hy sinh'''' 2 điểm trước Portmouth ở vòng 5 Premier League, Arsenal sẽ có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu quan trọng này. Rõ ràng cán cân lực lượng đang nghiêng về phía Arsenal. Khả năng Inter ra về với 1 điểm trong tay chỉ là 20% với điều kiện họ được không mắc sai lầm trong chiến thuật phòng ngự cổ điển. Ở cặp đấu giữa những người từng là anh em một nhà thuộc bảng B, Dynamo Kiev-Lokomotiv, cũng được xem là cuộc đối đầu ngang tài, ngang sức nhưng khó đoán kết cục. Hiện thời, cả hai cùng là những CLB mạnh nhất nhì giải vô địch Ukraina và LB Nga, nhưng hiếm khi chứng tỏ được mình tại Cúp châu Âu. Trong khuôn khổ bảng C, ứng cử viên cho ngôi đầu bảng Deportivo gặp bất lợi nho nhỏ khi phải làm khách trên sân của AEK Athens. Với đẳng cấp, kinh nghiệm và thực lực vượt trội, Deportivo hoàn toàn có khả năng để vượt qua AEK Athens. Không còn chân sút chủ lực người Hà Lan Makaay nhưng Deportivo vẫn còn có tiền đạo trẻ Luque để đá cặp với Tristan trên hàng công. Bên cạnh đó, sự trở lại của tiền vệ tấn công Valeron giúp Deportivo có thêm sự sáng tạo trong các giải pháp. Vấn đề Deportivo có thể dẫn cách biệt bao nhiêu bàn nằm ở khả năng tận dụng thời cơ và dứt điểm của các tiền đạo đội khách. Hai đội bóng này rất ít khi gặp nhau tại Champions League và được xem là đối thủ cạnh tranh chiếc vé còn lại của bảng C là PSV Eindhoven và Monaco sẽ tạo được lợi thế ban đầu nếu giành chiến thắng. Eindhoven có lợi thế sân nhà và bộ khung đồng đều cùng lối đá tốc độ, trong khi Monaco mặc dù không mạnh như cách đây vài năm khi còn Henry, Trezeguet nhưng họ vừa được bổ sung tiền đạo Morientes đến từ Real Madrid. Là cầu thủ có kinh nghiệm chơi tại Champions League sau rất nhiều lần ra sân trong đội hình chính của Real, chắc chắn Morientes sẽ rất có ích cho Monaco. Không phải ngẫu nhiên giới chuyên môn xếp Juventus vào danh sách ứng cử viên cho chức vô địch và ngôi vị đầu bảng D sẽ không thuộc về ai khác ngoài họ. Phong độ của ''''Bà đầm già'''' vẫn xuất sắc không kém gì mùa giải trước với một đội hình đồng đều, chơi kỷ luật và hiệu quả. Juventus luôn có 5 hoặc 6 cầu thủ được gọi và chơi chính thức trong màu áo đội tuyển Italia để chứng tỏ mình là đội bóng số 1 tại Seria A và thách thức mọi đối thủ trên đường chinh phục Champions League. Vì thế, trên sân nhà, Juventus có quyền hy vọng vào kết quả tốt nhất trước Galatasaray. Đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ giờ không còn mạnh để trở thành hiện tượng như khi vô địch Cúp UEFA mùa bóng 1999-2000 bởi sự ra đi của nhiều tuyển thủ quốc gia và chỉ thực sự đáng sợ khi trở về chảo lửa Ali Sami Yen. Trận đấu còn lại của bảng này giữa Sociedad và Olympiakos nhiều khả năng sẽ có kết cục tượng tự. Sau 20 năm mới có dịp trở lại Cúp C1, Sociedad đang rất phấn chấn làm nên điều kỳ diệu như từng làm để trở thành hiện tượng tại Primera Liga năm ngoái. Mặc dù không có chút kinh nghiệm tại Champions League nhưng tâm lý thoải mái và vẫn còn nguyên những trụ cột như Kovacevic, Nihat, De Pedro, Kapin… cộng với Lee Chul Soo, Sociedad sẽ biết cách chiến thắng dù chỉ 1 bàn cách biệt trước một đối thủ vừa tầm, không những thế có quyền hy vọng góp mặt ở vòng 1/8 với những kết quả khả quan tiếp theo. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:52, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
MU với bài học vàng từ Real Madrid Manchester đã rút ra được kinh nghiệm gì sau khi bị Real Madrid vùi dập ở tứ kết Champions League mùa trước? Trận đấu với Panathinaikos được xem là bước khởi đầu đầy kích động kể từ khi Sir Alex tỉnh ngộ để thừa nhận tầm vóc của Bầy Quỷ đỏ trên đấu trường châu Âu.
Khi Manchester United bước vào Champions League năm nay, người ta đã nhận ra điều khác thường từ Sir Alex Ferguson bởi trong tuyên bố của ông không còn lời hô hào “thắng bằng mọi giá” như thường lệ, thay vào đó là sự khiêm nhường: “Chúng tôi được trang bị để chơi tốt hơn mùa trước”.
Có lẽ 5 tháng kể từ sau khi Real Madrid phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của Manchester, Sir Alex vẫn còn thấm thía nỗi đau, vẫn còn nhìn lại điều gì đã dẫn đến sự trừng phạt dành cho đội bóng với nhiều thích thú lẫn hối tiếc. Ferguson yêu thích trận đấu bởi nó là một chiến thắng trong bóng đá (Manchester thắng Real 4-3), nhưng không thể che lấp khoảng cách thực sự giữa một cuộc trình diễn vĩ đại với một trận cầu vĩ đại. Đằng sau cuộc dạo chơi của Real Madrid Một trận cầu vĩ đại luôn bao hàm những yếu tố hoài nghi, những mưu toan và sự kích động bao trùm khi bạn không thể biết ai sẽ là người chiếm ưu thế. Sự thật là dù Manchester thắng 4-3 ở lượt về trước Real nhưng họ chẳng bao giờ đến gần được khoảng cách biệt 2 bàn chung cuộc, nhất là trong chiến thắng 3-1 ở lượt đi tại Bernabeu, các cầu thủ Real đã bỡn cợt và trêu ngươi đối thủ. Có thể nhìn thấy tính thư giãn trong lối chơi của Real, sự xao lãng của Raul, Zinedine Zidane, Ronaldo khi tất cả đã đạt được mục đích sau cùng - cho dù Manchester có nỗ lực đến đâu cũng không gây chút âu lo cho đối thủ, bởi Real biết họ đang làm gì và đang ở đâu. Trong cuốn tự truyện của mình, David Beckham mô tả cụ thể thái độ tự tôn của các cầu thủ Real trong trận đấu lượt về: Làm thế nào Guti lại có thể tản bộ trên sân để hỏi Beckham liệu họ có thể trao đổi áo sau trận đấu và vì sao Roberto Carlos thăm hỏi liệu Beckham có gia nhập Real! Vài phút sau, lại đến lượt Zidane chạy đến hỏi: “David, ta sẽ đổi áo chứ?”. Có vẻ như họ không mấy quan tấm đến trận đấu! Beckham thú nhận là “họ không cố để làm phân tán tư tưởng hoặc đánh lừa tôi. Họ chỉ hoàn toàn tin chắc là có thể vựơt qua chúng tôi đêm đó. Và khi bạn đã nắm chắc được số phận thì tại sao phải gò bó trong khuôn phép thông thường?” Beckham kết luận: “Có lẽ họ thư giãn là đúng. Có lẽ họ luôn luôn biết rằng cho dù chúng tôi có bắt kịp thì họ cũng sẽ đi tiếp!” Liệu Ferguson đã có đội hình tốt hơn mùa rồi? Đó là mong mỏi của công chúng Old Trafford và đó cũng là hy vọng của Ferguson. Nhưng có lẽ còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì bởi Sir Alex đã nhận thức sâu sắc thời kỳ phục hưng của người Ý, sự trở lại của bóng đá Đức và Real Madrid chắc chắn không thụt lùi kể từ khi Carlos Queiroz thay thế Vicente del Bosque. Cuộc tranh đua đã trở nên “khó giành chiến thắng hơn bao giờ” và Ferguson khẳng định là muốn thành công Manchester cần xóa sạch cái thói quen để thua những bàn lãng xẹt. Tuy nhiên, bất kể những cuộc tuyển mộ quan trọng, Manchester sẽ hiểu được tầm mức của sai lầm khi bán đi Beckham và Veron - hai cầu thủ kinh nghiệm và chơi thành công nhất ở châu Âu của họ. Chẳng ai dám nghi ngờ quả tạt bóng của Beckham cũng như những quả sút phạt thần sầu quyết định chiến thắng. Còn Veron, dù bị chỉ trích ở Premiership nhưng trên đấu trường châu Âu, những con số thống kê những đường chuyền và những pha chạm bóng cho thấy anh là cầu thủ hiệu quả nhất của đội. Đó là hai thứ vũ khí lợi hại mà châu Âu nể sợ, và khi không còn những quái kiệt như họ, Manchester đã mất đi rất nhiều uy danh. Với Kleberson, Djemba-Djemba và Cristiano Ronaldo, công chúng Old Trafford vẫn tiếp tục vẽ lên những giấc mơ, cho dù họ thừa biết rằng nếu gặp lại Real Madrid lúc này Manchester cũng sẽ phơi áo như lần trước – bởi chỉ riêng việc “chống lại” Beckham cũng đã làm các cầu thủ Manchester mỏi mệt thì họ còn hơi sức nào để chống lại Real! Nếu cho Ferguson một điều ước, ông sẽ chọn điều gì? Thật dễ đoán: Ông không muốn phải sớm tái ngộ Queiroz và Beckham. Như vậy Ferguson phải thắng trong bảng đấu dễ dàng này để gặp đội nhì bảng khác – bởi ông tin rằng kẻ đó chắc chắn không phải là Real. Song, nếu Manchester cần thắng ngôi đầu bảng để tránh Real Madrid thì biết đâu Real đang muốn tìm đến Manchester bằng suất vé thứ hai! Với Manchester, những thách thức thực sự chưa ló dạng nhưng hiểm họa vẫn đang ẩn mình phía trước. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 22:55, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Tiền đạo giỏi - chìa khóa thành công Để tránh thất bại, bất cứ đội bóng nào cũng cần những hậu vệ và thủ môn xuất sắc nhưng muốn tiến xa và thành công ở một giải chất lượng cao như Champions League cần những chân sút thật xuất sắc. Lịch sử của Champions League trong những năm qua đã chứng tỏ nhận định này. Thực tế cũng cho thấy càng vào sâu, trình độ và sự cách biệt của hai đội càng nhỏ. Chính ở những tình huống khó khăn như vậy, đội nào tận dụng cơ hội tốt nhất thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.
Theo thống kê, Real Madrid và Manchester United là hai đội thành công nhất của Champions League. Real đã thắng 53 lần trong 93 trận, trong khi Manchester thắng 48 trận. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi các chân sút có số bàn thắng cao nhất cũng xuất phát từ hai đội bóng này: Raul ghi 41 bàn và Van Nistelrooy: 28. Rõ ràng nhờ hiệu quả rất cao của họ, Real và Manchester United thường xuyên lọt vào giai đoạn knock-out (kể từ tứ kết trở đi). Và ở mùa bóng mới, hai đội tiếp tục nằm trong số các ứng viên vô địch sáng giá nhất. Nếu nhìn vào tỷ lệ cá cược về khả năng chiến thắng thì phần lớn đều thuộc về những đội có những chân sút giỏi. Chẳng hạn, Real Madrid có cặp Raul, Ronaldo; AC Milan có cặp Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi; Juventus có David Trezeguet, Del Piero; Inter có Christian Vieri; Arsenal có Thierry Henry; Chelsea có cặp Hernan Crespo, Mutu, trong khi Manchester United là Van Nistelrooy…. Thực ra không chỉ năm nay mà ở những năm trước tiêu chuẩn đánh giá khả năng của các ứng viên vô địch cũng tương tự. Những đội bóng sở hữu ít nhất một chân sút thượng thặng thì cơ hội tiến xa sẽ cao hơn bất kể hàng phòng ngự hay tuyến giữa không tương xứng với tiềm năng tấn công. Ở mùa trước, nhờ 12 bàn thắng của Van Nistelrooy, Manchester suýt nữa vào bán kết. Nhà vô địch AC Milan có Filippo Inzaghi (xếp thứ hai trong danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng) trong khi Inter, đội lọt vào bán kết, có Hernan Crespo (xếp thứ ba với 9 bàn). Trước đó, khi Manchester United lọt vào bán kết thì Van Nistelrooy cũng dẫn đầu danh sách “Những cầu thủ dội bom hàng đầu” của Champions League. Raul cũng từng là vua phá lưới khi Real đoạt chiếc Cúp Champions League và vào thời điểm Manchester United đăng quang (năm 1999), Dwight Yorke được châu Aâu biết đến là chân sút hàng đầu của giải…. Tuy nhiên, những chân sút được đánh giá cao không nhất thiết phải ghi nhiều bàn thắng. Thỉnh thoảng trong những thời điểm quyết định, họ lóe sáng và chỉ bấy nhiêu đó đã đủ lưu danh muôn thửơ. Trường hợp của Andriy Shevchenko ở mùa bóng 2002-2003 là rõ nét nhất. Ở những vòng đấu trước, chân sút người Ukraina này “tịt ngòi” nhưng ở tứ kết trong trận AC Milan thắng Ajax Amsterdam 3-2, anh đã “nã đạn” đúng lúc. Ở bán kết, nhờ “bàn thắng vàng” của Shevchenko ở lượt về, AC Milan lọt vào chung kết (ở lượt đi, AC Milan hòa Inter 0-0 và ở lượt về tỷ số là 1-1). Còn trong trận chung kết (gặp Juventus), chính anh đã đem lại chiếc Cúp Champions League cho Milan bằng cú sút quyết định trong loạt đá luân lưu. Suốt cả giải, Shevchenko chỉ ghi 3 bàn thắng nhưng cả ba đều tạo được sự khác biệt giữa thắng và bại. Đó là lý do tiền đạo người Ukraina rất được ưa chuộng trên thị trường chuyển nhượng. NHỮNG CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU CỦA MÙA BÓNG 2002-2003 Ruud van Nistelrooy: 12 bàn; Filippo Inzaghi: 10; Hernan Crespo: 9; Raul: 9; Roy Makaay: 9 NHỮNG CHÂN SÚT CÓ SỐ BÀN THẮNG CAO NHẤT CHAMPIONS LEAGUE Raul (Real Madrid) 43 bàn thắng, 78 trận; Van Nistelrooy (Manchester United) 30 bàn, 34 trận; Alessandro Del Piero (Juventus) 29 bàn, 60 trận; Patrick Kluivert (Barcelona) 29 bàn, 68 trận Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 22:58, 17/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Arsenal - Inter Milan 0-3: Những chàng pháo thủ bị nã đạn Được đánh giá là mạnh hơn và lại thi đấu trên sân nhà Highbury nhưng không ai ngờ Arsenal lại có thể thảm bại đến 0-3 trước Inter Milan. Đội bóng đến từ Serie A đã trình diễn một lối chơi đậm chất Italia và giành một chiến thắng thuyết phục nhất dưới triều đại Cuper. Ngược lại, Arsenal cho thấy họ còn lâu mới đủ sức gây sóng gió trên đấu trường châu Âu.
Đội bóng thành London đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong khi Inter lại thiếu vắng Vieri và Recoba. Ông Cuper bố trí cặp tiền đạo trên hàng công là Julio Cruz, tân binh mới chuyển đến từ Bologna, và cầu thủ 18 tuổi Obafemi Martins. Mùa giải năm ngoái, khi khủng hoảng hàng công, chính Martins là người mang lại những điểm quý giá cho Inter khi đối đầu với Bayer Leverkusen. Hai cánh của Inter được giao cho hai tân binh là Kily Gonzalez bên trái và Andy Van De Meyde bên phải. Ngược lại với hàng công, hàng thủ Inter có đầy đủ các anh tài như Toldo, Cannavaro, Javier Zanetti, Materazzi và Cordoba.
Các Pháo thủ Arsenal tràn lên tấn công ngay từ những giây phút đầu tiên với tốc độ chóng mặt. Những pha lên bóng tốc độ quen thuộc của Henry, Pires và Ljungberg hai bên cánh liên tục được Arsenal ''''nhồi'''' lên hàng phòng thủ Inter Milan. Đội Á quân giải Ngoại hạng quyết tâm dùng tốc độ để đánh đòn phủ đầu lên đội Á quân Serie A. Thế nhưng, kế hoạch của Arsenal đã phá sản... Trong 10 phút đầu trận, Arsenal gây sức ép liên tục song không tạo được pha bóng nào thật sự nguy hiểm lên khung thành thủ môn Toldo và phải đợi đến phút thứ 20 Ljungberg mới có được cơ hội đầu tiên. Robert Pires dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ rồi tỉa bóng xuống cho Ljungberg bên góc phải khu cấm địa Inter. Tiền vệ người Thuỵ Điển ngoặt bóng khéo léo qua Marco Matezarri rồi tung cú sút chân trái khi trước mặt chỉ còn lại Toldo. Tuy nhiên, cú sút của Ljungberg không đủ sức hạ gục thủ thành lão luyện của Inter. Đội khách ngay lập tức phản công. Từ một pha ném biên tưởng chừng vô hại của Kily Gonzalez, tân binh Julio Cruz băng lên nhận bóng từ đường chuyền bằng đầu của tiền đạo trẻ Obafemi Martins. Cruz khôn khéo che người trước sự truy cản của Kolo Toure, dẫn bóng đối mặt thủ môn Jens Lehmann và chích mũi giày chân phải đưa bóng qua người thủ môn người Đức mở tỷ số cho Inter. Chưa hết bàng hoàng vì bàn thua thứ nhất, Arsenal lại nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ sau đó 2 phút. Vẫn là một pha tấn công bên cánh trái và người khởi xướng lại là Kily Gonzalez. Tiền vệ người Argentina dốc bóng rồi tung một đường chuyền cắt ngang khung thành Arsenal. Bóng sượt qua đầu Sol Campbell rồi bay đến vị trí của Andy Van de Meyde, tiền vệ Hà Lan tung chân sút ngay khi bóng chưa chạm đất hạ gục thủ môn Lehmann ở góc hẹp nhân đôi cách biệt cho Inter. Tinh thần các cầu thủ Arsenal xuống thấy rõ sau hai bàn thua quá bất ngờ. Song, cơ hội chợt loé lên với Arsenal trong lúc bế tắc. Phút 30, Henry chọc khe nguy hiểm cho Ljungberg buộc Materazzi phải phạm lỗi và Arsenal được hưởng quả penalty. Thế nhưng, áp lực tâm lý quá lớn đã đánh gục chân sút số một của The Gunners. Cú sút quá hiền của Henry bị Toldo xuất sắc cản phá và tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên. Đây chính là điểm mốc của trận đấu vì nếu Henry thành công thì rất có thể kết quả trận đấu đã không tồi tệ hơn cho Arsenal. Đúng 10 phút sau pha hỏng ăn của Henry, Inter lạnh lùng đánh dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ của Inter, Emre Belozoglu, dẫn bóng lắt léo ở trung lộ rồi vẩy một đường chuyền chân trái độc chiêu cho tiền đạo 18 tuổi Martins. Bằng thể lực sung mãn, Martins đánh bật mọi tranh chấp của Kolo Toure và tung cú sút chân trái ở khoảng cách 9m xé lưới Arsenal. Tỷ số là 3-0 cho Inter và ông Wenger gục mặt xuống, trận đấu đã được định đoạt, nhanh hơn mọi sự tưởng tượng... Bước vào hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, Wenger tung liền một lúc hai tiền đạo là Dennis Bergkamp và Nwanko Kanu vào sân trong khi vẫn giữ nguyên bộ khung tấn công trong hiệp một. Tiếp tục cầm bóng nhiều hơn nhưng Arsenal vẫn tấn công rất bế tắc bởi trước mặt họ là một hàng thủ Italia ''''chính hiệu'''' với những cầu thủ chơi vừa rắn vừa quái như Cannavaro, Javier Zanetti, Matezarri và thủ thành Toldo. Với lợi thế quá lớn, Inter thoải mái thi triển lối đá phản công mà Hector Cuper là bậc thầy. Những phút cuối trận, thiếu chút nữa thì Mohammed Kallon đã buộc Lehmann phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 nếu cú sút của anh không đi trúng cột dọc. Chiến thắng 3-0 của Inter ngay trên sân Arsenal có thể coi là bất ngờ lớn nhất ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League. Với The Gunners, đây là trận thua cay đắng nhất của họ tại các đấu trường châu Âu trên sân nhà Highbury. Rõ ràng, Arsenal đã làm tất cả thất vọng, họ đã chạm đỉnh sau cú đúp hai mùa trước và không thể vượt lên nữa. Cái mà họ thiếu chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn, tức là luôn biết vượt qua chính mình ở những thời điểm khó khăn nhất nhưng họ không có các cầu thủ ở đẳng cấp đó. Henry đã được kỳ vọng rất nhiều nhưng anh lại chính là hình ảnh khốn khổ của Arsenal trong những giờ phút quyết định: luôn luôn thất bại. Tuy rằng phía trước cơ hội vẫn còn rất nhiều nhưng Arsenal buộc phải thay đổi triệt để bởi lẽ không thể cứ ''''rút kinh nghiệm'''' mãi như lời Wenger. 1 lần, 2 lần thì đúng nhưng đến 7 lần thì không bởi Champions League không ''''rộng rãi'''' đến thế!!! Về phần Inter Milan, họ đã thể hiện được những phẩm chất của một đội bóng Italia thực thụ, thêm vào đó là chất quái Argentina từ ông thầy Hector Cuper và các chiến binh như Zanetti và Kily Gonzalez. Trận thắng Arsenal 3-0 chính là trận đấu hay nhất của Inter kể từ thời Cuper tại Champions League. Các CĐV đội bóng Xanh-Đen có thể yên tâm với lực lượng hiện nay của Inter. Các tân binh như Kily Gonzalez, Van De Meyde, Julio Cruz đều đã thi đấu xuất sắc và một khi Vieri và Recoba trở lại thì Inter có thể tự tin đương đầu với mọi đối thủ. Đội hình: Arsenal: Lehmann; Campbell; Toure; Lauren; Cole: Vieira (Cap); Pires (Bergkamp 64''); Silva (Kanu 64''); Ljungberg; Wiltord (Parlour 78''); Henry. Inter: Toldo; Cannavaro; Matezarri; Cordoba; J.Zanetti; Emre (Lamouchi 66''); C.Zanetti; K.Gonzalez; Van De Meyde (Helveg 69); Cruz (Kallon 84''); Martins; (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 21:30, 18/09/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
"Hùm xám" lội ngược dòng Tân binh Roy Makaay tiếp tục toả sáng và trở thành người hùng trên sân Olympic khi ghi cả hai bàn thắng giúp "Hùm xám" Munich lội dòng nước ngược trước đương kim Á quân cúp UEFA Celtic, đồng thời tránh cho Bayern khỏi hai trận thua bẽ mặt liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày.
Trên khán đài sân Olympic, Deisler và Jeremies, hai trong số các trụ cột của Bayern, đóng bộ complet chỉn chu dõi theo các đồng đội thi đấu. Cũng như ông thầy Hitzfeld, chắc hẳn họ cũng cảm thấy yên tâm phần nào khi chứng kiến đội nhà vẫn có thể tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Ballack, Ze Roberto, Sagnol và Pizarro đã kịp bình phục chấn thương để sát cánh cùng đồng đội.
Trong hiệp một, mặc dù không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn đáng chú ý những Bayern không có gì phải hổ thẹn khi họ khống chế thành công thế trận và đã rất cố gắng áp dụng các phương án tấn công nhằm xuyên thủng hàng thủ dầy đặc của đối phương. Đồng thời, hàng thủ của họ cũng chơi tỉnh táo nên đã vô hiệu hoá được các đợt phản công của Celtic. Không thành công ở hiệp một, Bayern còn lại 45 phút hiệp hai để kiếm tìm chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Scotland sớm dội cho họ gáo nước lạnh khi hiệp hai bắt đầu được 10 phút. Từ một đường tạt bổng bên cánh phải vào khu cấm địa, tiền vệ Alan Thompson dùng đầu dứt điểm rất hiểm hóc vào góc gần khiến Kahn bần thần nhìn bóng xé toang mành lưới và cả cầu trường Olympic thì chết lặng đi trong giây lát. Bàn thua buộc HLV Hitzfeld phải thúc giục các học trò dâng cao đội hình tấn công. Ở hàng thủ, Bayern chấp nhận mạo hiểm chỉ cắm lại hai trung vệ Kovac và Linke, hai hậu vệ biên Sagnol và Lizarazu được phép mặc sức tấn công. Trong hoàn cảnh như vậy bản lĩnh của người Đức một lần nữa lại phát huy đúng lúc và truyền sang những người lính đánh thuê. Chơi mờ nhạt suốt 70 phút trước đó, "Khẩu thần công" Makaay bất ngờ thổi bùng cơ hội giành thắng lợi cho Bayern bằng cú vô lê chân phải sát vạch 16m50 khi đón được pha phá bóng của hậu vệ Celtic, bóng đi lập bập rồi bay vào lưới bất chấp nỗ lực bay người cản phá của thủ môn Celtic. Có động lực túc đẩy cộng cơ hội giành thắng lợi vẫn còn, Bayern tiếp tục gia tăng sức ép và thiếu chút nữa có bàn nâng tỷ số lên 1-2 ở phút 84 sau pha dứt điểm có khoảng trống sát vạch 5m50 của Ze Roberto. Những khuôn mặt đầy vẻ nuối tiếc của hàng vạn CĐV Bayern trên sân Olympic mau chóng tan biến bởi chỉ mất hai phút sau Makaay một lần nữa lập công ấn định tỷ số trận đấu. Đường kiến thiết bổng bên cánh phải của Makaay tưởng như chỉ nguy hiểm nếu Ballack đón đầu kết thúc nào ngờ lại bay thẳng vào lưới làm thủ môn Celtic giật mình không kịp phản xạ. Thời gian còn quá ít làm vừa lòng các cầu thủ Bayern khi họ chủ động chơi chậm và lùi về phòng ngự. Ở trận đấu còn của bảng này, trên sân nhà, ĐKVĐ quốc gia Pháp Lyon giành thắng lợi sít sao 1-0 trước Anderlecht. Sau lượt trận thứ nhất, Bayern Munich vươn lên dẫn đầu bảng A, Lyon xếp thứ hai, tiếp đến là Anderlecht, Celtic đứng vị trí cuối cùng. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 21:33, 18/09/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|