|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Sociedad - Juventus: Đội khách sẽ không thua(?) Tiếp ĐKVĐ Serie A Juventus với món nợ thua 2-4 ở trận lượt đi, Sociedad buộc phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt nếu muốn cạnh tranh ngôi nhất bảng với chính đối thủ đến từ Italia. Nhưng nhiệm vụ này gần như bất khả thi bởi Juve đang cực kỳ sung mãn. Đã 12 trận gần đây ở tất cả các đấu trường, họ không biết đến thất bại. Đêm nay, nhiều khả năng con số đó sẽ được cộng thêm một.
Trong danh sách 20 cầu thủ đăng ký trận này, Juventus không có cả Del Piero, Trezeguet, Thuram và Zambrotta. Theo giải thích của Marcello Lippi, ông không muốn mạo hiểm với chấn thương mà những cầu thủ này đang gặp phải.
Vì lý do đó, Del Piero sẽ ở lại Turin để chuẩn bị cho sự trở lại vào chủ nhật tới, trận gặp Udinese tại Serie A. Còn Zambrotta vắng mặt do bị đau đầu gối, trong khi Trezeguet và Thuram cũng được nghỉ ngơi sau cuộc chiến với Milan tại San Siro cuối tuần trước. Thêm nữa, cả Maresca (chấn thương chân trái) và Fresi cũng không thể ra sân. Như vậy, đội hình của Juventus có mặt tại Anoeta vào ngày hôm nay sẽ có tới 4 thay đổi so với trận thắng 4-2 cách đó 2 tuần tại Delle Alpi và đương nhiên, 3 mũi nhọn nguy hiểm nhất mà Sociedad sẽ phải để ý tới sẽ là Nedved, Di Vaio và Miccoli. Trong số này, Di Vaio được xem là cơn ác mộng của á quân Tây Ban Nha với 2 bàn vào lưới Sander Westerveld ở lượt đi. Trong lịch sử 94 năm của mình, thật ngạc nhiên là Sociedad mới chỉ gặp 2 đội bóng lớn khác của châu Âu trong khuôn khổ các cúp châu Âu, Liverpool của Anh và Inter Milan của Italia. Mặc dù đã từng vượt qua Hamburg, Sporting Lisbon hay Stuttgart nhưng với người xứ San Sebastian thì không thể đặt những trận đấu này ngang bằng với đẳng cấp của các đội bóng Anh hay Italia. Chính vì thế, đối đầu với Juventus tại Anoeta, các CĐV của Sociedad sẽ có dịp nhớ lại trận đấu với Inter cách đây 24 năm và với Liverpool 28 năm cũng ngay chính trên sân này. Tuy nhiên, sau khi đã để thua 2-4 trong trận lượt đi, đội bóng của Reynald Denoueix không có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước Juventus. Từ đầu mùa, đội hình của Sociedad không có sự đồng đều ở từng vị trí và lối chơi của họ cũng quá phụ thuộc vào Darko Kovacevic, cựu tiền đạo của Juventus, Nihat Kahveci và Valery Karpin. Thực ra, vấn đề củ Sociedad không nằm ở khả năng ghi bàn của họ mà là ở việc hàng thủ đội chủ nhà để lọt lưới quá nhiều trong thời gian gần đây. Thất bại 0-4 trước Atlentico Madrid, hoà 3-3 với Barcelona vừa qua đã nói lên tất cả. Thêm nữa, ngoài lý do lo sợ những cầu thủ như Aranburu, Alkiza và Xabi Alonso có thể vắng mặt trong trận đấu tới do phải nhận thêm thẻ vàng, mục tiêu của Sociedad trên thực tế là 2 trận đấu cuối cùng với Olympiakos (sân khách) và Galatasaray (sân nhà). Theo thông tin mới nhất, Darko Kovacevic đã vắng mặt trong buổi tập ngày hôm qua do bị cúm và Denoueix sẽ phải đợi đến sáng nay mới biết chắc liệu anh có kịp bình phục hay không. (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 02:57, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Champions League: "Arsenal không thể xui xẻo mãi"(?) Có thể hiểu quyết tâm báo thù của Arsenal khi tiếp Dinamo Kiev rạng sáng mai (6/11) trên sân Highbury. Trận thua đen đủi trước đối thủ Ukraine này ở lượt đấu trước (hai lần bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng) khiến ''''những chàng pháo thủ'''' bị đẩy tới sát vực thẳm bị loại khỏi Champions League. HLV Wenger khẳng định: ''''Chúng tôi không thể xui xẻo mãi''''.
Không thể hình dung tỷ lệ đặt cược giành chức VĐ Champions League của đội đứng đầu giải Premier League hiện là 66-1! Đã 6 mùa liên tiếp góp mặt tại Champions League nhưng ''''những chàng pháo thủ'''' chưa gây được ấn tượng nào trên đấu trường này. Sau chiến thắng 3-1 đầy ngoạn mục ngay trên sân AS Roma vào tháng 11/2002, họ mới thắng thêm một trong 12 trận liên tiếp.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên Arsenal vẫn chơi cực tốt tại Premier League, chiến thắng 4-1 ngay trên sân Leeds cuối tuần qua tiếp tục giữ họ lại ngôi đầu bảng trên cả Chelsea và MU. Hình ảnh đầy nghịch lý ấy khiến người ta so sánh HLV Wenger của Arsenal với một người Pháp khác là Eric Cantona. Góp công lớn đưa MU lên ngôi bá chủ tại giải trong nước nhưng tiền đạo nổi danh này chưa một lần tỏa sáng tại đấu trường châu lục (thành tích cao nhất của MU thời Cantona chỉ là lọt vào tứ kết Champions League). Ngay lập tức Wenger phản đối: ''''Tôi từng đưa Monaco vào bán kết Champions League, chung kết Cup C2 và đưa Arsenal tới chung kết Cup C3. Đội bóng của tôi quá đen đủi tại Kiev và giờ là lúc chúng tôi bắt đầu thay đổi tình thế''''. Arsenal tiếp tục vắng Vieira và Keown trong cuộc tái đấu với Dinamo Kiev nhưng chiến thắng 4-1 trước Leeds vừa qua chứng tỏ họ có thể chơi tốt khi không có hai cầu thủ này. Keown không còn quan trọng với hàng thủ trong khi vị trí của Vieira đã được Gilberto Silva và Edu cùng nhau ''''gánh'''' quá tốt. Vấn đề lớn nhất với Arsenal là làm sao cải thiện được tinh thần thi đấu (điểm yếu cố hữu dẫn đến những thất bại tại Champions League) của các cầu thủ, nhất là những cầu thủ người Pháp. Cả Henry lẫn Pires đều chơi quá tốt trong thời gian gần đây nhưng không loại trừ khả năng họ lại đánh mất phong độ đúng lúc cần thiết nhất. Lần cuối cùng Henry ghi bàn tại Highbury trong khuôn khổ Champions League cách đây cũng đã 19 tháng (trong trận thắng Leverkusen 4-1). Trước trận đấu HLV Wenger đã làm mọi cách để giảm bớt căng thẳng cho chân sút chủ lực của mình: ''''Thật không công bằng khi dồn hết trách nhiệm cho Henry. Trận thắng Leeds cho thấy nếu đội bóng chơi tốt, bàn thắng có thể đến từ bất cứ cầu thủ nào''''. Thuận lợi cho các mũi tấn công của Arsenal là không phải đối mặt với Dmytrulin, hậu vệ dày dạn kinh nghiệm từng ba lần đối mặt với ''''những chàng pháo thủ'''' (2 lần trước tại vòng bảng Champions League 1998/99). Cơ hội ra sân của trung vệ Andriy Nesmachny vẫn chưa rõ ràng khi tuyển thủ Ukraine này vắng mặt trong trận gần đây nhất của Dinamo Kiev do chấn thương. Có được một tâm lý thoải mái, việc ghi bàn không thành vấn đề với Arsenal bởi các học trò của Wenger luôn tạo được vô số cơ hội. Thống kê cho thấy họ tung tới 20 cú sút trong trận gặp Inter (nhưng vẫn thua 0-3) và 16 cú sút trong trận gặp Lokomotiv (nhưng vẫn chỉ hòa 0-0). Có cảm giác như chuỗi thất bại của Arsenal tại Champions League đã quá dài, giờ là lúc dừng lại. Ngoài sự thiếu may mắn, thất bại của họ trên sân Dinamo Kiev còn xuất phát từ những sai lầm cá nhân khó chấp nhận. Điều đó có thể không lặp lại khi tất cả các cầu thủ Arsenal đều hiểu rằng một sai lầm nữa sẽ đẩy đội bóng xuống vực và vị trí của họ trong đội bóng sẽ nguy hiểm. Dinamo Kiev không có thành tích tốt trước các đội bóng Anh (chiến thắng 2-1 trước Arsenal mới là chiến thắng thứ 2 trong 12 lần đối đầu với các đội bóng xứ sương mù) và có quá ít chiến thắng trên sân khách trong khuôn khổ Cup châu Âu. Một trang web đầy uy tín của giới cá cược Anh đánh giá trận này Arsenal sẽ thắng 2-1, đúng bằng tỷ số Arsenal thắng Dinamo Kiev cách đây 5 năm. Cũng tại bảng này Inter sẽ chơi trận đầu tiên tại Champions League dưới sự dẫn dắt của Alberto Zaccheroni khi tiếp Lokomotiv Moskva trên sân nhà. Hai cầu thủ vắng mặt trong trận gặp Verona là Andy van der Meyde và Kily Gonzalez đều trở lại để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc phục thù của Inter (vòng trước thua 0-3 tại Moskva). HLV Syomin của Lokomotiv cảnh báo các cầu thủ của mình: ''''Niềm tự hào của Inter bị tổn thương tại Moskva nhưng họ sẽ là một đội hoàn toàn khác trên sân nhà. Những trận còn lại Bayern Munich có thể mất tiền vệ sáng tạo Deisler khi tiếp Lyon trên sân nhà nhưng có thể đón nhận sự trở lại của Sagnol, cầu thủ mới có mặt trong đội hình hai của ''''hùm xám'''' sau 6 tháng chấn thương. Phía Lyon không có hậu vệ Deflandre và tiền đạo Viale do chấn thương nhưng hậu vệ người Brazil Cacapa đã trở lại sau 5 tuần dưỡng thương. Mới thua liền hai trận tại Bundesliga, đây là lúc Bayern phải lấy lại niềm tin cho người hâm mộ. Tiền đạo Elber của Lyon có cuộc tái ngộ sân Olympic lần đầu tiên sau khi rời Bayern mùa hè này. Cũng tại bảng đấu này, Celtic quyết tâm báo thù Anderlecht trong bối cảnh mất cả hai tiền vệ trụ cột là Alan Thompson và Paul Lambert. Lợi thế lớn nất của Celticlà sân nhà, nơi họ chưa một lần thất bại suốt hai năm qua trong khuôn khổ Cup châu Âu. Danh sách những ''''nạn nhân'''' của họ có những cái tên đáng nể như Juventus, Porto, Valencia, Celta Vigo, Stuttgart, Blackburn và Lyon. Phải đến ngay trước trận đấu với Deportivo, Monaco mới biết có thể tung tiền đạo Morientes ra sân hay không (đang bị chấn thương). Trong trường hợp xấu nhất, tiền vệ Giuly - hiện dẫn dầu danh sách ghi bàn tại giải hạng nhất Pháp - sẽ được đôn lên đá cặp tiền đạo với Prso. Deportivo không thể đưa ra sân các tiền vệ Fran, Victor và tiền đạo Luque, nhiều khả năng cặp tiền đạo của đội này sẽ là Pandiani-Tristan. Deportivo sẽ tiếp bước đồng hương Real Madrid giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp nếu thắng trong trận này. PSV chỉ có thể trở lại cuộc đua với Monaco và Deportivo nếu giành thắng lợi trước AEK Athens. Juventus cũng chính thức giành vé vào vòng trong nếu giành thêm một điểm trên sân Sociedad đêm nay. Dường như tin vào khả năng của mình, ''''lão phu nhân'''' cất một loạt những ngôi sao ở nhà như tiền đạo Trezeguet, hậu vệ Thuram và cầu thủ chạy cánh Zambrotta. Khi Del Piero chưa bình phục chấn thương, cầu thủ đang lên chân Di Vaio lãnh trách nhiệm ghi bàn cho Juve cùng với Miccoli. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:05, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Bước đường cùng của Arsenal Một trận hòa cũng đủ để thiêu rụi mọi tham vọng của Arsenal ở Champions League mùa này. khi đội bóng khổng lồ không còn đường lùi, họ sẽ vùng lên dữ dội để giành chiến thắng. Highbury đang chờ đón một chiến thắng rực rỡ của “Những khẩu thần công” để đốt lên ngọn lửa hy vọng, cùng lúc xóa đi vận rủi vẫn đeo bám họ trong gần 1 năm qua.
Đây là thời điểm Arsenal phải chứng tỏ họ có thể chơi hiệu quả hay không trên đấu trường châu Âu. Phong độ ở Champions League hoàn toàn tương phản với thành tích ở Premier League: Bất khả chiến bại trong giải nội địa và bất khả chiến thắng ở Champions League.
Thật mỉa mai cho bóng đá Anh khi đội dẫn đầu giải ngoại hạng lại không tìm nổi chiến thắng trong 8 trận đấu ở cúp châu Âu (chỉ ghi đúng 4 bàn) nhưng công chúng Luân Đôn vẫn tin rằng cái “huông” đó chỉ là tạm thời và may mắn sẽ trở lại với Arsenal khi tiếp đón Dynamo Kiev. Giới chuyên môn cũng tin vào cuộc quật khởi của Arsenal như họ vẫn thường chứng tỏ trong Premier League, dù vẫn không ngớt phê phán chứng hoang tưởng của Arsene Wenger. HLV người Pháp này được xem nhà cầm quân tài ba bậc nhất ở Anh hiện nay với sự thông tuệ trong đấu pháp trên sân và phương án chiến thuật hợp lý trước từng đối thủ. Nhưng Wenger quá lãng mạn để có thể mang lại thành công cho Arsenal trước những đối thủ mà bạn không thể hiểu hết và trên những sân bóng mà bạn chưa hề ghé qua. Thay vì “cố thủ” để tìm điểm số trên sân Kiev, Wenger đã chọn đấu pháp tấn công để rồi phải trả giá bằng hai bàn thua chóng vánh. Cái lạnh ở Ukraina đã ngăn trở các cầu thủ Anh chơi đúng sức mình và xà ngang cũng phủ nhận một trận hòa đáng có khi họ vùng lên ở cuối trận. Giờ đây, Wenger không được phép phạm sai lầm bởi Arsenal chỉ được 1 điểm sau lượt đi và họ buộc phải thắng cả 3 trận lượt về mới giành quyền vào vòng sau. (Nếu trận đấu kết thúc hòa, Kiev chỉ cần kiếm thêm 1 điểm là vĩnh viễn xếp trên Arsenal). Cái giá của một trận hòa sẽ là đánh mất 10 triệu bảng khi bị loại trước vòng giữa lúc CLB đang cần tiền để đầu tư xây sân bóng Ashburton Grove trị giá 450 triệu bảng. Vấn đề của Arsenal là săn tìm bàn thắng bằng mọi giá trước ý đồ phòng thủ và thu hẹp cự ly giữa các tuyến của Dynamo Kiev. Sau khi mở tỷ số, họ sẽ giải quyết thế trận dễ dàng. tiền vệ Robert Pires cho biết: “Khi chúng tôi ghi bàn sớm, đó là lúc bạn thấy một Arsenal phong độ nhất. Chúng tôi rất nguy hiểm khi có thể sử dụng lối chơi tốc độ vốn có”. Tiền vệ người Pháp này không chút lo lắng khi dự luận chỉ trích lối chơi của đội dựa quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Thierry Henry: “Điều tôi quan tâm cho đến nay không phải là vấn đề liệu tôi hay Henry sẽ ghi bàn. Đối với tôi, việc Henry ghi nhiều bàn thắng là hợp lý bởi vì anh ấy là tiền đạo chủ lực của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng lối chơi chung quanh anh ấy”. 12 tháng trước, Henry đã ghi hattrick trong chiến thắng 3-1 trên sân AS Roma, đó là trận thắng sau cùng của Arsenal cho đến nay ở Cúp châu Âu. Giờ đây, tiền đạo 26 tuổi này bộc lộ vẻ tự tin trong cuộc chiến với Kiev: “Chúng tôi vẫn chưa bị loại. Đôi lúc bạn trải qua những thời khắc khó khăn tệ hại trong bóng đá nhưng bạn luôn có thể quay trở lại. Chúng tôi biết mình có thể làm được gì!” (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:10, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Mancini: "Mihajlovic sẽ phải trả giá" HLV của Lazio, ông Roberto Mancini đã lên tiếng chỉ trích đội trưởng Sinisa Mihajlovic sau khi anh này bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Chelsea dêm qua do đã nhổ nước bọt vào mặt Mutu.
"Tôi không quan sát được tình huống đó nhưng nếu anh ấy đã thực hiện hành vi đó thì nó là một lỗi lầm nghiêm trọng và anh ta sẽ phải trả giá". Trọng tài cũng không nhìn thấy tình huống này nhưng dù sao Mihajlovic đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận 2 thẻ vàng ở hiệp hai. "Nó là một trận đấu hay của chúng tôi cho đến lúc bị thẻ đỏ và chúng tôi đã có nhiều cơ hội 10 phút sau đó nhưng rồi không thể ngăn chặn được Chelsea". Đội quân của ông Mancini đã tụt xuống vị trí cuối bảng sau trận đại bại này với 4 điểm sau 4 trận, kém 2 điểm so với đội nhì bảng Besiktas (thắng 1-0 trước Sparta Prague). Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:12, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vì đâu có hai Arsenal trái ngược nhau? Arsenal vẫn chưa thắng trận nào ở Champions League và cho tới bây giờ Henry chỉ mới ghi được 1 bàn duy nhất sau 3 trận với các đối thủ Châu Âu. Song ởPremiership, Arsenal lại đang đứng đầu với 27 điểm, còn Henry đang là "vua phá lưới" với 10 bàn. Tại sao lại có hai Arsenal khác nhau như vậy?
Có dư luận ở Châu Âu cho rằng nếu Arsene Wenger cầm quân ở Italia thì ông đã bị sa thải từ mùa rồi. Cổ động viên Italia không thể kiên nhẫn như cổ động viên Anh đứng nhìn đội họ bị bầm giập mùa này sang mùa khác trên đấu trường Champions League. Sự thành công ở giải nội địa không đủ sức nặng để cứu một HLV liên tục có thành tích kém ở giải Châu Âu. Arsene Wenger là loại HLV toàn quyền như Alex Ferguson. Trên ông chẳng còn ai dám có ý kiến, ngoại trừ ông chủ CLB.
Mới đây sau trận thua Dinamo Kiev 1-2 trên sân đối phương ở Champions League, thay vì khiêm tốn lắng nghe các chỉ trích và tìm kiếm một câu trả lời cho tình hình nghịch lý hiện nay của đội về thành tích trong nước và ở giải Châu Âu, Arsene Wenger lại phản công những người phê bình ông một cách gay gắt và... lỗ mãng. Ông khoe rằng hiện Arsenal vẫn được xếp hạng 5 trên danh sách các đội mạnh Châu Âu; ông đã từng chỉ huy hơn 100 trận ở các cúp Châu Âu, đã vào bán kết Champions League, chung kết Cúp C2 với Monaco, chung kết UEFA với Arsenal. Ý ông nói với bề dày và kinh nghiệm như thế ông không cần phải nghe ai chỉ bảo. Ông nói tiếp: "Các nhà báo truyền hình chỉ trích tôi cũng tốt thôi, nhưng có người chưa bao giờ hiểu bóng đá và lời nói của họ thật sự chỉ là rác rưởi". Đến đây thì Arsene Wenger hoàn toàn sai. Học trò của ông, Robert Pires, tỏ ra bình tĩnh hơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Pháp Aurélien Canot trên báo điện tử "Football 365", Robert Pires cố gắng đi tìm câu trả lời cho tình trạng "hai mặt" hiện nay của Arsenal. Tìm cách giải mã bi kịch của Arsenal, Pires cố gắng đưa ra một nguyên nhân: Lối chơi của Arsenal bị cả Châu Âu biết rõ và bắt bài. Chúng tôi quá tập trung về một đầu mối ghi bàn là Thierry Henry. Inter chơi phòng thủ và phản công. Chúng tôi lọt vào bẫy sập của chính mình. Ở Premiership, chúng tôi dễ đá hơn. Ngay cả trên sân nhà, các đội đến Highbury đều muốn thắng chúng tôi, do đó chúng tôi có khoảng trống ở phía trước để đánh bại họ. Còn ở Champions League thì không". (Lao Động) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 03:19, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Thắng trận đầu tiên, Arsenal đã qua "phút hiểm nghèo" Căng thẳng suốt gần 90 phút rồi cả sân vận động Highbury như chợt vỡ òa sau pha đánh đầu tung lưới Dynamo Kiev của Ashley Cole trong trận đấu đêm qua. Cuối cùng, Arsenal cũng có được một chiến thắng (1-0) trên đấu trường châu Âu mùa giải này và tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở vòng sau.
Arsenal và Dynamo Kiev gặp lại nhau sau hai tuần với tâm trạng khác nhau. Nếu thủ hòa trên sân khách, đội bóng Ukraina vừa bảo toàn vị trí của một trong hai đội dẫn đầu bảng B, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn với Lokomotiv và chính Arsenal. Còn với đội chủ nhà, nếu không chiến thắng, gần như chắc chắn họ sẽ bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu.
So với trận đấu trước, HLV Oleksiy Mykhaylychenko chỉ bố trí một sự thay đổi nhỏ. Yuriy Dmytrulin, vẫn chưa bình phục chấn thương từ trận thắng Arsenal 2-1, nhường chỗ cho Denys Onischenko. Trong khi đó, ông Arsene Wenger có hai thay đổi mang tính chiến thuật. Thế chỗ cho Edu và Wiltorl, những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn, chiến lược gia người Pháp đã gửi gắm niềm tin vào những cá nhân sáng tạo là Fredrik Ljungberg và Dennis Bergkamp. Với bộ khung tương tự trận đại thắng Leeds United 4-1 cuối tuần qua, Arsenal đã nhanh chóng triển khai tấn công ngay từ đầu trận. Hiệp một, đội chủ nhà làm chủ phần lớn thời gian. Với những pha lên bóng nhanh và ăn ý, các cơ hội được tạo ra không phải hiếm hoi nhưng đều lần lượt trôi qua trước mũi giày của các pháo thủ. Phút 21, thủ thành Shokovskiy hẳn không thể làm gì để cứu thua cho đội khách nêu như cú đánh đầu của Gilberto Silva không đi trúng người anh. 12 phút sau, một lần nữa Dynamo gặp may mắn. Shokovskiy đã ra lỡ trớn khi cố gắng đón quả phạt góc của Pires, chỉ nhờ đã đứng sẵn trên vạch vôi Goran Gavrancic mới có thể cản phá được quả đánh đầu của Ljungberg. Bước sang hiệp hai, do chưa ghi được bàn thắng nên Arsenal không được phép giảm nhịp độ trận đấu xuống. Tuy nhiên, lúc nào thủ môn Jens Lehmann không còn được rảnh rỗi như ở 45 phút đầu tiên. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Dynamo còn thể hiện cho thấy những pha phối hợp một chạm nhanh và những đường phản công chớp nhoáng. Liên tục các pha sóng gió xảy ra trước khung thành hai đội nhưng không có bên nào tận dụng được thời cơ. Thời gian đang trôi dần và áp lực ngày càng đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà. Ban huấn luyện Arsenal lộ rõ sự căng thẳng qua từng nét mặt, còn trên khán đài, CĐV không hò hét như thường lệ mà nín lặng cầu nguyện và hồi hộp dõi theo từng pha bóng. Phút 68, Arsene Wenger đưa Liungberg ra nghỉ, vào thay là Sylvain Wiltord. 7 phút sau, đến lượt Kanu vào thay Parlour. Trong vòng 20 phút cuối cùng, trận đấu chủ yếu diễn ra bên phần sân Dynamo. Phút 72, cơ hội đẹp nhất kể từ đầu trận đã bị Bergkamp bỏ lỡ. Từ khoảng cách 17 m, tiền đạo Hà Lan đặt lòng hiểm hóc từ đường chuyền của Henry nhưng Shovkovskiy đã kịp phản ứng đẩy bóng đi vọt xà. Phải đến phút 87, sự thay đổi người của ông Wenger mới đem lại hiệu quả cụ thể. Từ bên cánh phải, Wiltord chuyền bóng vào sâu trong vòng cấm địa. Henry nhảy lên tranh bóng với hậu vệ Dynamo, dùng đầu trả ngược về phía sau. Nhanh như cắt, Ashley Cole lao người đánh đầu vào góc xa, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Cũng ở bảng này, Inter đã để cho Lokomotiv cầm hoà 1-1 ngay tại sân San Siro. Alvaro Recoba mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút 14. Tuy nhiên, phút 54, Loskov đã gỡ hoà cho đội bóng Nga. Với kết quả này, thứ tự xếp hạng bảng B vẫn giữ nguyên nhưng cục diện đã thay đổi. Tất cả 4 đội đều còn cơ hội lọt vào vòng sau và cuộc tranh đua có lẽ sẽ không ngã ngũ trước khi vòng đấu cuối cùng kết thúc. Xếp hạng bảng B: Inter 7đ; Dinamo Kiev 6đ; Lokomotiv 5đ; Arsenal 4đ; (Theo VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 18:16, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Monaco "đánh hội đồng" Deportivo Không quá bất ngờ khi Monaco đánh bại Deportivo nhưng với một tỷ số 8-3 thì có lẽ ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể hình dung ra. Bốn bàn thắng trong ngày sinh nhật lần thứ 29, Dado Prso đã trở thành một trong ba cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử Champions League ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu.
Tại bảng C, Monaco đã có trận thắng "không tưởng" 8-3 trước Deportivo, một kỷ lục mà trước đây, mới chỉ một lần Lokomotiv Sofia làm được trong trận thắng Malmo tại vòng đấu đầu tiên mùa giải 1964-1965.
Trước khi trận đấu diễn ra, ngay cả các CĐV trung thành của Monaco cũng chỉ dám mơ đến một chiến thắng với tỷ số sít sao và cơ hội chiến thắng của họ đã nhỏ đi khá nhiều khi mà trước khi trận đấu bắt đầu, tiền đạo đang chơi rất hay của họ, một người biết rõ những hậu vệ Depor nhất, Fernando Morientes lại không thể ra sân vì lý do thể lực. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra quá mở, và cũng có thể nói, hàng phòng ngự của đại diện Tây Ban Nha đã chơi một trận quá tệ hại. Monaco chưa phải một đội bóng có thể gây áp lực thật lớn nhưng 5 bàn thắng của đội chủ nhà ghi được đã phần nào phản ánh được phong độ cũng như lối chơi của Depor trong trận đấu đêm qua. Lần lượt, Jerome Rothen (2), Ludovic Giuly (11) và Dado Prso (26, 30, 45) ghi bàn cho đội chủ nhà chỉ trong thời gian thi đấu hiệp 1. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của Diego Tristan (40) và Lionel Scaloni (45). Hiệp hai của trận đấu diễn ra với kịch bản không khác là bao nhiêu so với hiệp 1, vẫn là lối phòng ngự "ngủ mơ" của đại diện bóng đá Tây Ban Nha. Chỉ trong vòng 2 phút đầu tiên của hiệp 2, tỷ số đã là 7-2 khi Plasil (47) và Dado Prso (49) tiếp tục "phá hỏng" mảnh lưới thủ thành Molina. Phút thứ 67, Cisse ấn định chiến thắng 8-3 sau khi Diego Tristan rút ngắn khoảng cách ở phút 52 của trận đấu. Ở một trận đấu khác, 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Wilfred Bouma và Arjen Robben đã giúp đội chủ nhà PSV Eindhoven đánh bại AEK Athens với tỷ số 2-0 qua đó làm "sống lại" hy vọng đi tiếp của đại diện Hà Lan. Với kết quả này, Monaco "đàng hoàng" ở ngôi đầu bảng C với 9 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội đang xếp thứ 2, "bại tướng" đêm qua của họ Deportivo. PSV có 6 điểm tạm xếp thứ 3 trong khi AEK với chỉ 1 điểm đã không còn cơ hội ở mùa giải năm nay. Tại bảng A, Olympic Lyon cũng đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Bayern Munich với tỷ số 2-1 trong đó có một bàn thắng của "người quen cũ" Giovane Elber. Khởi đầu không giống thường lệ, Bayern không ào ạt tấn công nhằm đánh gục đối phương ngay từ những đường bóng đầu tiên. Trước một đối thủ không quá mạnh như Lyon, Bayern lại tỏ ra thận trong một cách hơn mức cần thiết và chính sự thận trong này đã bắt họ phải trả giá ngay ở những phút đầu trận đấu. Juninho Pernambucano đưa đội khách vượt lên ở phút thứ 6. "Tự ái" của đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đức tại đấu trường này bị "chạm phải", Roy Maakay đưa hai đội về vách xuất phát phút thứ 15 của trận đấu trước khi Giovane Elber ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách phút 53 của trận đấu. Tại một trận đấu khác trong bảng, Celtic đánh bại Anderlecht với tỷ số 3-1 bằng các bàn thắng của Henrik Larsson (12), Liam Miller (17) và Chris Sutton (29). Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của Aruna Dindane. Với kết quả này, Lyon tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm, Celtic sau chiến thắng đêm qua tạm xếp thứ 2 với 1 điểm ít hơn và nhà đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich xếp thứ 3 với 5 điểm. Đại diện bóng đá Bỉ, Anderlecht với 4 điểm tạm xếp cuối. Bảng A sẽ còn gay cấn đến phút trót. Ở bảng B, đương kim á quân giải Ngoại hạng đã tiếp tục cuộc hành trình chông gai, với mục tiêu toàn thắng ở tất cả các trận đấu còn lại, bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ Dynamo Kiev ngay tại Highbury. Trước khi trận đấu diễn ra, Arsenal đang xếp cuối bảng với 4 điểm. Quyết tâm giành thắng lợi trên sân nhà của "Thần công" Arsenal là không phải bàn cãi khi họ vào trận đêm qua với một đối thủ không có gì "đặc biệt", Dynamo Kiev nhưng quyết tâm của đội chủ nhà phải đợi đến tận phút 88 mới được cụ thể bằng bàn thắng của hậu vệ trái Ashley Cole. Trong khi đó, trên sân nhà San Siro, Inter tiếp tục trình diễn một lối đá nghèo nàn khi bị đối thủ Lokomotiv cầm hoà 1-1. Tưởng chừng "nợ nần" sẽ được thanh toán sòng phẳng khi đội chủ nhà có bàn thắng từ khá sớm. Ngay ở phút 14, Alvaro Recoba đã đưa đội chủ nhà vượt lên nhưng gần như, đó lầ pha bóng đáng nói nhất của Inter trong trận đấu này. Vẫn tẻ nhạt như thường lệ, Inter đá cứ đều đều và gần như thiếu sự đột biến trong lối chơi. Đội khách có bàn thắng gỡ hoà ở phút 54 do công của Dmitri Loskov. Với kết quả hoà này, Inter vẫn tiếp tục ở ngôi đầu bảng với 7 điểm, Dynamo Kiev đứng thứ 2 với 1 điểm ít hơn trong khi hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 là Lokomotiv và Arsenal lần lượt kém đội đầu bảng 2, 3 điểm. Cơ hội vẫn còn dù không đều cho tất cả các đội trong bảng. Tại các trận đấu trong khuôn khổ bảng D, nhà đương kim vô địch Serie A, Juventus đã đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp sau trận hoà không bàn thắng với đương kim á quân Primera Liga, Real Sociedad. Trong khi đó, trên sân nhà, Olympiakos đã đánh bại đội bóng đến từ nước Thổ, Galatasaray với tỷ số 3-0 trong một trận đấu căng "như dây đàn". Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Dimitris Mavrogenidis (7), Nery Alberto Castillo (34) và Silva De Oliveira Giovanni (90). Với kết quả này, Juve vẫn ung dung tại vị trí dẫn đầu với 10 điểm, đại diện Tây Ban Nha, Sociedad xếp thứ 2 với 7 điểm và hai đội Olympiakos và Galatasaray cùng có 3 điểm xếp ở hai vị trí cuối cùng. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 18:19, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Dư âm trận Brugge - AC Milan: Trái tim và tính cách Milan Tính cách và tinh thần của các cầu thủ Milan là nhân tố được HLV Carlo Ancelotti không tiếc lời khen ngợi sau trận thắng 1-0 trên sân Club Bruges. Ancelotti nói: “Các cầu thủ đã chứng tỏ tính cách tuyệt vời và có trái tim tuyệt vời”.
Đối với Ancelotti, Milan đúng thực là đội ĐKVĐ châu Âu đang bảo vệ danh hiệu và danh tiếng của mình đồng thời phục thù được thất bại 0-1 trước Bruges ở trận lượt đi cách đây hai tuần. “Milan đã bộc lộ sức mạnh và tình đoàn kết trong trận cầu kỳ này và điều đó sẽ mang lại cho chúng tôi thêm nhiều sức mạnh trong phần còn lại của mùa giải”, Ancelotti nói: “Các cầu thủ đã chứng tỏ tính cách tuyệt vời và có trái tim tuyệt vời”.
Trái tim của Milan đã...hồi hộp trong hiệp đầu, một hiệp đấu đầy bất trắc. Không những đội trưởng Paolo Maldini phải rời sân vì chấn thương mà trung vệ số một Alessandro Nesta cũng phải ra ngoài vì phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Ancelotti thuật lại: “Mất Nesta, đó là một thời điểm rất hệ trọng. Song, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa bằng cách giữ bình tĩnh và tìm cách khai triển lối chơi quen thuộc trong trận đấu. Chúng tôi đã tổ chức lại đội hình và chơi tốt, để rồi cuối cùng giành kết quả tốt đẹp”. Kết quả tốt đẹp xuất hiện ở phút thứ 86: Bàn thắng vô giá của Kaka, tiền vệ trẻ người Brazil. Đây cũng là một bàn thắng tuyệt đẹp: Kaka sút vôlê từ quả tạt bóng của Shevchenko. Để đến được với kết cục đáng mừng ấy, đội hình Milan đã phải vật lộn với thời vận. Họ chiếm ưu thế trong hiệp nhất bằng lối chơi hài hòa đẹp mắt, nhưng không ghi được bàn thắng. Họ chao đảo trong nửa đầu hiệp hai khi hàng hậu vệ bị xáo trộn liên tục rúng động trước thế công của Bruges và xà ngang đã một lần rung chuyển với cú đánh đầu cực mạnh của Mendoza. Rồi trong 20 phút chót, Milan lại vùng lên mãnh liệt. Trong tất cả những diễn biến ấy, trái tim và động lực của Milan chính là tiền vệ Genaro Gattuso. Anh có một bầu năng lượng và quyết tâm gần như vô tận để thúc giục đồng đội vững bước tiến lên ở những thời khắc khó khăn nhất. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 18:22, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Monaco lập kỷ lục "vãi đạn" tại Champions League Với chiến thắng 8-3 trên sân Luis II, đội bóng Pháp đã lập nên kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu tại Champions League. Đáng buồn thay, thua trận này lại là Deportivo - một trong các đại gia của bóng đá Tây Ban Nha.
So thành tích ở cấp độ CLB, chưa bao giờ bóng đá Pháp so sánh được với quốc gia láng giềng bên kia dãy Pyrenees. Pháp là nơi xuất xứ của hàng loạt giải thưởng danh giá như Quả bóng vàng châu Âu, nơi đề xướng ý kiến tổ chức các giải đấu tầm cỡ nhất hiện nay là World Cup, giải vô địch châu Âu và cả Cup C1 (tiền thân của Champions League hiện nay). Tuy vậy, tại đấu trường châu lục, các đội bóng Pháp, vốn nổi tiếng với việc xuất khẩu tài năng trẻ, lại hầu như chưa bao giờ được đánh giá cao.
Trong suốt lịch sử, những CLB của giải vô địch Pháp mới chỉ một lần vô địch Champions League năm 1993, nhờ công của Olympique Marseille. Ngoài ra, Paris Saint Germain còn một lần đoạt Cup C2 (hiện nay không còn tồn tại) vào năm 1995. Ngược lại, chỉ tính riêng số lần trở thành quán quân châu Âu, Tây Ban Nha đã được xếp hàng đầu với 10 lần (9 của Real Madrid và 1 của Barcelona). Vì thế, cho dù trước trận đấu, HLV Irureta của Deportivo có "ngoại giao" rằng Monaco thuộc vào số các đội bóng mạnh nhất nước Pháp thì giới chuyên môn vẫn tin cửa thắng nằm trong tay đội khách. Được chơi trên sân nhà Luis II không mang lại nhiều lợi thế cho Monaco vì sức chứa sân này chỉ là vài ngàn khán giả. Hơn nữa, đội chủ nhà vào trận mà không có tiền đạo Morientes do thể lực không đủ. Tuy nhiên, với lối chơi cởi mở, ngay phút thứ nhì, Monaco đã ghi bàn. Đón đường chuyền dài của đồng đội, Jerome Rothen bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn Molina, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm không đủ làm cho HLV Deschamp an tâm, ông ra sát đường biên hò hét các học trò giữ vững cự ly đội hình. Sự lo lắng này không thừa, phút thứ 9, Amavisca thử thách tài năng thủ thành Roma của đội chủ nhà bằng cú sút trái phá từ bên cánh trái. Tuy nhiên, chỉ sau đó hai phút, đội trưởng Ludovic Giuly gia tăng khoảng cách cho Monaco. Vẫn là hàng phòng ngự Deportivo chơi sơ hở, dâng lên quá cao, nên khi một mình cầu thủ nhỏ con có lối chơi đậm chất kỹ thuật người Pháp thoát xuống, không có ai ngăn cản anh. Giuly khéo léo lừa bóng qua luôn cả Molina trước khi đưa bóng vào lưới trống. Monaco không đá rát ở khu trung tuyến mà chơi rất thoáng, do đó kích thích Deportivo dồn lên pha vây hãm khung thành đối phương. Nhưng chính điều đó lại giúp cho đội chủ nhà ghi thêm được nhiều bàn thắng. Phút 26, Dado Prso đón quả quả phạt góc của Rothen, đánh đầu tung lưới đội khách trong tư thế thoải mái. Trên khán đài, Morientes, ngồi cùng người bạn thân tại Real Madrid trước đây là Raul, cười rất tươi khi chứng kiến tiền đạo người Croatia thay thế vị trí của mình một cách xứng đáng. 4 phút sau, vẫn là Prso đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0. Lỗi thuộc về các hậu vệ Deportivo phá bóng không dứt khoát và không kèm người. Bốn bàn thắng đã là quá nhiều so với cả một trận đấu, thế nhưng đêm qua, cho tới giờ nghỉ giải lao, khán giả Monaco còn được chứng kiến thêm 3 pha làm bàn nữa. Phút 31, thủ môn Roma đẩy cú sút của Tristan đi vọt xà. Nhưng tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha cũng chỉ phải chờ thêm 8 phút để rút ngắn cách biệt cho đội bóng xứ Galacia. Nhận bóng từ Amavisca bên cánh trái, Tristan đỡ bóng bằng ngực, che chắn rất khéo trước khi quay người xỏ bóng "xâu kim" qua hai chân Roma. Phút 45, cũng từ một đường tạt vào bên cánh trái, Juan Valeron đá nối rất nhanh, khiến Roma phải rất vất vả mới chặn được. Nhưng Scaloni đã kịp thời xâm nhập từ biên phải, đá bóng vào lưới trống. Dù khoảng cách vẫn còn là hai bàn thắng nhưng HLV Deschamp đã phải bật dậy chỉ đạo các học trò. Rõ ràng ông ý thức được Deportivo nguy hiểm nhường nào. Nhưng đây lại là đêm của Monaco và ngay trước khi trọng tài nổi còi chấm dứt hiệp đấu đầu tiên, ban huấn luyện đội chủ nhà đã có thể mỉm cười. Prso hoàn tất cú hat-trick, khiến cho Morientes phải thầm trách số mình đen đủi, phải làm khán giả ở trận này. Giuly phá bẫy việt vị bên cánh phải, chuyền ngang cho Prso ghi bàn. Sang hiệp hai, Deportivo cho Molina ra nghỉ và đưa vào sân thủ môn dự bị Munua. Nhưng mới quen diễn tiến trận đấu hơn một phút, Munua đã phải vào lưới nhặt bóng. Munua buộc phải băng ra ngoài vòng 16m50 để phá bóng khỏi chân Giuly, giúp Plasil đá cầu âu từ ngoài 30 m, mang lại bàn thắng thứ 6 cho Monaco. Một phút sau, Prso lần thứ tư làm tung lưới Deportivo. Với bàn thắng này, anh đã cân bằng kỷ lục phá lưới trong một trận đấu tại Champions League của Marco Van Basten và Simone Inazghi. Phút 52, Tristan dùng chân phải ngoặt bóng khéo léo, xuyên qua giữa hai hậu vệ Monaco rồi đá chính xác từ 15 m. Nhưng Monaco mới là đội có tiếng nói cuối cùng. Bàn ấn định tỷ số 8-3 được ghi nhờ công Cisse ở phút 67. Như vậy, Monaco đã vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất của một đội bóng trong một trận đấu tại Champions League. Trước đây, Paris Saint Germain từng thắng Rosenborg 7-2, vào tháng 10/2000. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 18:23, 06/11/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Đêm "điên rồ" của bóng đá Pháp Vòng đấu Champions League đêm qua chứng kiến sự ''''điên rồ'''' của nước Pháp khi Monaco dội số bàn thắng kỷ lục lên Deportivo (8-3) và Lyon hạ Bayern Munich ngay trên đất Bavaria. Không hào nhoáng như Monaco nhưng Juventus là đội duy nhất sau đêm qua tiếp bước Real vào vòng hai.
Đêm điên rồ của nước Pháp!
Cả nước Pháp như lên ''''cơn điên'''' khi chứng kiến những đại diện của họ giành chiến thắng oanh liệt tại Champions League đêm qua. Tờ L''Equipe, nhật báo thể thao lớn nhất nước Pháp giật tít trên trang nhất: ''''Đêm điên rồ'''' và còn phấn khích hơn: "Monaco dội bom nguyên tử lên Deportivo''''. Các báo lớn khác như Figaro, Le Monde... cũng không chịu thua khi đua nhau hô vang những từ kiểu như ''''ngoài hành tinh'''', ''''không tưởng''''... Sự ''''điên rồ'''' này được giải thích bằng chiến thắng lịch sử 8-3 của Monaco trước Deportivo và trận thắng ngoài dự kiến 2-1 của Lyon trên sân "Hùm xám'''' Munich. Thất thế từ nhiều năm nay tại Champions League, đêm qua có lẽ là đêm vinh quang nhất của bóng đá Pháp trên đấu trường châu Âu kể từ ngày Olympique Marseille giành cúp C1 năm 1993. Lượng khán giả ít ỏi đến sân Louis II để chứng kiến trận đấu giữa Monaco và Deportivo đêm qua đã may mắn được chứng kiến một trong những kỷ lục đáng mong chờ nhất tại Champions League, 11 bàn thắng được ghi trong 1 trận đấu. Đội bóng đang dẫn đầu La Liga sụp đổ nhanh chóng đến khó tin khi để thủng lưới 4 bàn (Prso, Rothen, Giuly) trong vòng 30 phút. Các nỗ lực tiếp theo của Tristan (39, 45) và Scaloni (53) chỉ khiến trận đấu đi dần đến chỗ bất thường. Thêm 2 bàn nữa của Prso, 1 bàn của Cisse và 1 bàn của Plasil, Monaco kết thúc trận đấu lịch sử trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Niềm vui của nước Pháp được nhân đôi khi Lyon cũng ''''bẻ nanh'''' Hùm xám Munich ngay tại sào huyệt Olympic. Lần đầu tiên trở lại xứ Bavaria sau khi ra đi đầu mùa giải, Giovanne Elber khiến gần 60.000 CĐV sân Olympic phải thở dài thất vọng. Anh đã thi đấu xuất sắc, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Lyon ở phút 53 và liên tục làm khổ những đồng đội cũ bằng lối chơi nhiều đột biến. Đội chủ nhà bị dội một gáo nước lạnh khi Lyon vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6. Juninho Penambuco sút phạt hiểm hóc hạ Oliver Kahn ở khoảng cách 25m. Phút 14, Roy Makaay lập lại thế cân bằng với cú dứt điểm gọn ghẽ đường chuyền bên cánh trái của Ze Roberto. Phút 53 hiệp 2, Elber tung cú sút chân trái ở góc hẹp đưa bóng qua người Kahn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Lyon. ''''Thật khó tin. Tôi chưa ghi được bàn nào cho Lyon ở Champions League vậy mà bàn thắng đầu tiên lại được ghi vào lưới Bayern. Sau trận đấu, tôi có cảm giác như mình vào nhầm phòng thay đồ'''' - Elber phát biểu sau trận đấu. Juve thẳng tiến Bóng đá Italia có thể ''''mất mặt'''' sau trận thua tệ hại của Lazio đêm qua và màn trình diễn nghèo nàn của AC Milan nhưng nhà ĐKVĐ của Serie A, Juventus vẫn luôn là đối thủ được kính trọng. Juve trở thành đội thứ 2 sau Real giành quyền đi tiếp sau trận hoà không bàn thắng trên sân Sociedad. Lầm lì và chắc chắn, Juve nhường quyền cầm bóng cho Sociedad và tổ chức phản công bằng những đường lên bóng sắc bén của Nedved và Di Vaio. Cơ hội đẹp nhất của trận đấu thuộc về Sociedad ở phút 30 nhưng ''''người cũ'''' của Juve là Kovacevic không thắng được Buffon. Juve cũng tạo được những cơ hội ăn bàn rõ rệt trong hiệp 2 nhưng Di Vaio và Miccoli đều bỏ lỡ. Không có bàn thắng nào được ghi nhưng HLV 2 đội đều tỏ ý hài lòng với 1 điểm giành được. ''''Chúng tôi vẫn đứng thứ 2 và chỉ cần giành một trận thắng trên sân nhà là giành quyền đi tiếp'''' - Denoueix hồ hởi. Marcelo Lippi thì tỏ ra bình thản hơn: ''''Juve sẽ có nhiều thời gian hơn cho Serie A''''. Juve đã giành vé nhưng cửa đi tiếp của đồng hương Inter bắt đầu bị đe doạ. Trên sân nhà San Siro, Inter không thể đòi lại món nợ thua Lokomotiv 0-3 cách đây 2 tuần tại Moscow dù đã tung ra sân đội hình được coi là mạnh nhất từ nhiều tháng qua. Đội chủ nhà có được sự khởi đầu như mong muốn khi cú sút chân trái của Alvaro Recoba phút 14 làm tung nóc lưới thủ môn Ovchinnikov. Inter tiếp tục chiếm ưu thế trong suốt hiệp 1 nhưng không gia tăng được khoảng cách. Sang hiệp 2, các học trò của Yuri Semin trình diễn một bộ mặt khác hẳn và chiếm thế chủ động bằng lối chơi gắn kết với tốc độ cao. Phút 54, Dmitry Loskov thử vận may bằng cú sút xa, bóng đập vào người Marco Materazzi khiến Toldo lúng túng để bóng lọt qua tay đi vào lưới. Những phút cuối, Vieri có cơ hội mang lại 3 điểm cho đội nhà nhưng 2 pha dứt điểm liên tiếp ở phút 72 không thắng được Ovchinnikov. ''''Điều quan trọng là Inter vẫn ở vị trí tốt nhất để giành quyền đi tiếp'''' - Zac cố dấu vẻ thất vọng sau trận đấu. Kết quả này đưa Inter lên dẫn đầu bảng B bởi Dinamo Kiev đã thất bại trên sân Arsenal, nhưng 2 trận còn lại đều rất khó khăn: Làm khách trên sân Dynamo Kiev và tiếp đối thủ ''''đường cùng'''' Arsenal trên sân nhà. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 18:39, 06/11/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|