Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12432167 người đang duyệt site , trong đó có 15515 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Các cup bóng đá Âu châuDiễn đàn thể thaoBóng rổVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Các cup bóng đá Âu châu
 
  Tin Champions League mùa bóng 2003-2004 cập nhật


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    659 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 3077 lượt đọc và 56 bài trả lời  
  
thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Champions League trở lại sau 3 tuần: Kịch chiến San Siro

Sau 3 tuần tạm nghỉ, đêm nay 25/11, Champions League lại tiếp tục sôi động trên các sân cỏ châu Âu. Lượt đấu thứ 5 này hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi nó có thể quyết định "vận mạng" của một số đội bóng: đi tiếp hay dừng bước. CLB đang dẫn đầu Premiership Arsenal có thể sẽ chính thức bị loại sớm nếu họ không chiến thắng trong cuộc quyết đấu với Inter Milan tại San Siro.


Chuyến bay đến Ý của huấn luyện viên Arsene Wenger và các học trò của ông mang theo nhiều nỗi lo lắng. Lo vì họ chỉ còn duy nhất một con đường là phải thắng Inter Milan ngay trên “chảo lửa” San Siro mới hy vọng đi tiếp quãng đường còn lại bởi hiện tại đội bóng đến từ xứ sở sương mù này chỉ mới có được 4 điểm qua 4 lượt trận và đang xếp ở cuối bảng.

Vậy có không cơ hội chiến thắng đối thủ từng hạ đo ván họ 3-0 ngay tại sân Highbury hồi giữa tháng 9? Theo ông Wenger thì có đấy, với điều kiện: “Chúng tôi cần dứt điểm tốt hơn”. Thật trớ trêu là hình ảnh Arsenal dũng mãnh và đang thống lĩnh tại giải ngoại hạng Anh với hiệu suất ghi 28 bàn qua 13 trận, thì ngược lại họ chỉ khiêm nhường với vỏn vẹn 2 bàn thắng tại Champions League. Đó chính là nghịch cảnh mà ông Wenger đang thúc giục các học trò của mình cần phải cải thiện.

Đến San Siro, Arsenal vẫn sẽ không có tiền vệ Patrick Vieria (chấn thương chưa kịp bình phục) và có thể sẽ vắng cả tiền đạo người Hà Lan Dennis Bergkamp, người vừa đóng góp 1 bàn trong trận thắng Birmingham vào cuối tuần qua do chứng sợ đi máy bay. Thế nên, mọi hy vọng ở khâu nâng cao hiệu quả ghi bàn của HLV Wenger đều sẽ đặt trọn lên bộ ba chơi tấn công khá ăn ý là Henry, Pires và Ljungberg.

Tuy nhiên, điều cần thiết Arsenal phải làm không chỉ là cứ mải mê tấn công để ghi bàn, mà họ cũng cần phải biết chơi chặt chẽ hơn ở tuyến phòng ngự, bởi lẽ không khóa chặt được chốt chặn cuối cùng này thì hậu quả của đêm Highbury 17-9-2003 sẽ “tái lập”, điều mà Arsenal không muốn nghĩ đến trước khi hội ngộ với đối thủ.

Ngược lại, tại thành phố cổ kính Milan đang nóng dần lên chung quanh câu chuyện họ sẽ đón tiếp vị khách đến từ nước Anh này. Trong khi đó, các tifosi của Inter luôn miệng nhắc lại trận thắng tưng bừng trước Arsenal ở lượt đi và chắc chắn sẽ lấy đó làm động lực cổ vũ cho đội nhà.

So với sự khốn đốn của Arsenal thì Inter có vẻ thư thả hơn, bởi một chiến thắng lần nữa trước Arsenal đồng nghĩa với việc họ sẽ đoạt vé lọt vào vòng 1/16 đội. Đội trưởng Zanetti tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chơi như ở trận lượt đi, có nghĩa là dồn ép tuyến phòng ngự của họ và kế đến là khoét sâu vào cặp trung vệ chậm chạp. Nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn. Hơn nữa, chúng tôi muốn giải quyết sớm mọi việc để không phải bị dồn vào thế buộc phải thắng trên sân Dynamo Kiev ở lượt trận cuối”.

Lợi thế sân nhà, tinh thần đang hưng phấn sau trận đại thắng 6-0 trước Reggina, đội bóng của HLV Zaccheroni nhiều khả năng khiến nỗi thất vọng của Arsenal càng kéo dài thêm. Điều đó rất dễ xảy ra khi những trụ cột của họ như Vieri, Van Der Meyde, Martins, Julio Cruz, Cannavaro đều là những nhân vật chính trong chiến thắng đậm đà trên.

16 cặp đấu của lượt trận thứ 5

Bảng A: Anderlecht – Lyon và Celtic – Bayern Munich. Bảng B: Inter – Arsenal và Lokomotiv Moscow – Dynamo Kiev.
Bảng C: Deportivo – AEK và Monaco – PSV.
Bảng D: Galatasaray – Juventus và Olympiakos – Real Sociedad.
Bảng E: Panathinaikos – Man. United và Stuttgart – Rangers.
Bảng F: Marseille – Real Madrid và Porto – Partizan.
Bảng G: Chelsea – Sparta và Lazio – Besiktas.
Bảng H: Ajax – Milan và Celta – Club Brugge.

VTV3 truyền hình trực tiếp các trận: Inter Milan - Arsenal (2g45 ngày 26-11), Olympic Marseille - Real Madrid (2g45 ngày 27-11).

(SGGP)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:02, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Champions League: Arsenal sẽ nói lời giã từ?

Cuộc phiêu lưu của Arsenal tại Champions League năm nay sẽ chấm dứt nếu như họ không lấy trọn 3 điểm trên tay chủ nhà Inter, một nhiệm vụ cực khó nếu xét tới phong độ hiện tại của hai đội và nhất là thành tích kém cỏi của Arsenal ở đấu trường châu Âu.


Giống nhau ở điểm cùng đang kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải vô địch quốc gia, nhưng trong khi Inter là sự hồi sinh dưới triều Zaccheroni, một HLV mới có tư tưởng phóng khoáng hơn Cuper, thì cung cách làm nên chiến thắng của Arsenal lại không mấy thuyết phục bởi đôi lúc chúng in dấu ấn quá đậm nét của vận may. Ở Champions League cũng vậy, trong 5 mùa giải gần đây, Arsenal dù năm nào cũng tham dự nhưng chưa một lần thoát khỏi tiếng xấu ''''khôn nhà dại chợ'''' và đội quân của HLV Arsene Wenger thường xuyên gục ngã ở những thời khắc quyết định.

Bởi thế, HLV Alberto Zaccheroni tỏ ra hoàn toàn có cơ sở khi tuyên bố Inter Milan không ngán ngại Arsenal và sẽ cho đội bóng Anh được nếm trải sức mạnh tấn công của Nerrazurri. Hai tháng trước đây, Arsenal đã được chính Inter ''''dạy dỗ'''' chu đáo một bài học về bóng đá hiện đại bằng chiến thắng 3-0 oanh liệt ngay tại Highbury. Ở trong cuộc chạm trán đó, Inter dưới sự chỉ đạo của HLV Cuper đã phong toả chặt cứng hầu như mọi khoảng không gian trên mặt cỏ sân Highbury khiến cho lối chơi phối hợp nhỏ đan bóng nhanh của Arsenal bị phá sản và dẫn tới trận thua thảm hại nói trên.

Tuy nhiên, rất có thể ở lần tái ngộ này mọi chuyện sẽ khác, bởi Zaccheroni không phải là người tôn sùng thứ bóng đá thực dụng như Cuper. Sơ đồ chiến thuật ưa thích của Zac là 3-4-3 và ở bất cứ đội bóng nào mà ông dẫn dắt, dù là Udinese, Milan hay Lazio, người ta đều thấy Zac chỉ đạo các học trò vận hành sơ đồ thiên về tấn công này. Như thế, Arsenal sẽ dễ thở hơn chút ít vì không gặp phải một đối thủ chỉ nhăm nhăm phá lối chơi của mình và rình rập cơ hội phản công như chính Inter ở lượt đi.

Trong cuộc chạm trán sắp tới, hàng công Arsenal sẽ gặp lại hậu vệ sát thủ Marco Materazzi cùng hai nghệ sĩ phòng thủ khác là Fabio Cannavaro và Ivan Cordoba, những người từng khiến các tiền đạo Arsenal buộc phải ''''cười đau khóc hận'''' ở lượt đi. Chấn thương mắt cá sẽ buộc tuyển thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Emre phải vắng mặt và nhiều khả năng Sabri Lamouchi sẽ được bố trí chơi cặp tiền vệ trung tâm với Cristiano Zanetti. Trên hàng tiền đạo, Julio Cruz có thể sẽ được ra quân trong đội hình xuất phát và cùng Andy van der Meyde với Christian Vieri hình thành nên ba mũi giáp công.

Còn Arsenal tiếp tục thiếu vắng thủ quân Patrick Vieira (chấn thương bắp đùi) và hai hậu vệ Martin Keown (chấn thương bắp chân) và Lauren (chấn thương đầu gối), nhưng hai tiền vệ Gilberto và Ray Parlour sẽ trở lại sau khi không tham dự trận thắng 3-0 trên sân Birmingham City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh cuối tuần vừa rồi.

Do chứng bệnh sợ đi máy bay của Dennis Bergkamp và chấn thương của Sylvain Wiltord nên HLV Wenger sẽ chỉ còn một giải pháp duy nhất là xếp Thierry Henry đá cặp cùng cựu tiền đạo Inter Nwankwo Kanu. Đây là một thiệt thòi rất lớn với Arsenal bởi Bergkamp đã chơi rất xuất sắc trong trận thắng Birmingham City.

Hy vọng làm nên điều thần kỳ trên đất Italia của Arsenal chỉ có cơ may trở thành hiện thực nếu như họ sớm mở được tỷ số, nếu không, mặt cỏ sân Giuseppe Meazza không thật bằng phẳng cộng với hàng phòng ngự Inter sắt thép sẽ khiến lối chơi thêu hoa dệt gấm của Arsenal một lần nữa bị vô hiệu hoá, và như vậy thì xem như số phận của Arsenal ở Champions League năm nay coi như đã được định đoạt.

Cuối tuần trước, Inter vừa trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Reggina cũng ngay tại Giuseppe Meazza với 6 lần làm tung lưới đối phương và các CĐV Inter hoàn toàn có quyền tin tưởng sẽ lại được chứng kiến một chiến thắng tưng bừng nữa của Nerazzurri. Niềm tin này lại càng được củng cố hơn nữa khi các số liệu thống kê cho thấy rằng Arsenal mới chỉ thắng có hai lần trong 13 trận đấu gần đây nhất của họ tại Champions League.

Inter chưa một lần nếm mùi thất bại kể từ khi Zaccheroni lên nắm quyền và có vẻ như Arsenal không phải là đối thủ đủ tầm để có thể cắt đứt chuỗi thành tích ấn tượng này, mặc dù HLV Zacccheroni đã tỏ ra rất lịch sự khi nhận xét: "Bất chấp thứ hạng hiện nay, nếu phân tích kỹ các số liệu liên quan tới đội bóng của HLV Wenger thì có thể coi họ là một trong những đội bóng hàng đầu Champions League căn cứ trên số lần sút cầu môn, các đường chuyền thành công và số cơ hội ghi bàn". Tuy nhiên, gần như ngay lập tức Zaccheroni cũng khẳng định: "Nhưng chúng tôi là Inter. Chúng tôi cần phải tôn trọng họ chứ không hề ngán ngại họ''''.

(VNN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:08, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Arsenal tàn phá San Siro bằng 5 phát đại bác

Sân San Siro thành phố Milan chứng kiến cơn mưa bàn thắng lần thứ hai liên tiếp trong vòng có 3 ngày, nhưng là mưa "đạn pháo" dội xuống nỗi tủi nhục của đội chủ nhà Inter Milan. Kết quả thắng không tưởng 5-1 của Arsenal khiến cả thế giới bóng đá bị sốc và cục diện ở bảng B bỗng chốc lật ngược hoàn toàn.


Rõ ràng đây không còn là một Inter chơi quyết đoán và đầy hiệu quả như tại trận thắng 3-0 trên sân Highbury cách đây hai tháng, nhưng cũng không ai có thể hình dung được hình ảnh của đội bóng vừa mới giành chiến thắng tưng bừng 6-0 tại giải vô địch quốc gia cách đây vài ngày.

Để miêu tả về lối chơi của Inter ở trận này, chỉ có thể dùng những từ ngữ như rệu rã và bạc nhược. Thất bại này phần nào lý giải vì sao đã 14 năm qua, đội bóng nổi tiếng với màu áo sọc xanh đen lại chưa từng chạm tay tới danh hiệu vô địch Serie A. Không có một CLB lớn nào lại có thể đánh mất mình một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí Deportivo ở trận thua 3-8 trên sân Monaco nửa tháng trước cũng không dễ dàng đầu hàng như vậy.

Ưu thế chủ nhà đã khiến Inter vào cuộc khá khí thế cùng sơ đồ 3-4-3 ưa thích của HLV Zaccheroni. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Inter thi đấu có phần hơi lấn lướt nhưng nguyên nhân của việc này là do Arsenal chủ động chơi chậm trong nửa hiệp đầu để thăm dò đối phương chứ không phải vì Inter hay hơn Arsenal.

Tuy nhiên, ưu thế của Inter không duy trì được lâu bởi phong độ mờ nhạt của cặp tiền vệ trung tâm Cristiano Zanetti-Sabri Lamouchi đã khiến cho tuyến giữa đội chủ nhà hầu như không có nổi một pha kiến thiết ra hồn cho 3 cầu thủ ở hàng công là Vieri, Van De Meyde và Martins.

Những pha lên bóng từ hai biên của Inter cũng tỏ ra không hiệu quả do cả Javier Zanetti và Jeremy Brechet đều bị chặn lại ở khâu chuyền bóng cuối cùng. Điểm sáng duy nhất của Inter có lẽ chỉ là lối chơi xông xáo đầy sức mạnh của Martins, nhưng sự cố gắng của riêng cầu thủ này không thể xốc dậy cả đội hình Inter.

Trong khi đó, sau khoảng 10 phút đầu chơi chậm để thăm dò, Arsenal đã dần dần quân bình lại thế trận và đội bóng Anh chủ yếu tấn công ở biên trái, nơi thường xuyên có sự góp mặt của Henry, Pires và Cole. Chính bộ ba này đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal ở phút 25 sau một pha phối hợp tam giác rất ăn ý, và Henry là người kết thúc với cú cứa lòng trong chân phải gọn gàng từ cự ly 15m khiến thủ môn Toldo chịu bó tay. Trung vệ Materazzi của Inter là người có lỗi lớn nhất trong bàn thua này khi không theo sát Henry để tiền đạo này dứt điểm trong tư thế khá thoải mái.

Mặc dù Inter không hề có dấu hiệu chơi khởi sắc hơn sau bàn thua này nhưng chỉ 8 phút sau, Vieri đã gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà sau một pha ghi bàn khá may mắn. Thoạt tiên là tình huống một cầu thủ Arsenal để mất bóng rất nguy hiểm ở giữa sân vào chân Zanetti, tiền vệ này dấn thêm vài nhịp rồi chuyền cho Vieri sút ngay bằng chân trái, bóng đi sệt nhưng chạm chân Sol Campbell đổi hướng bay vào góc cao làm lỡ trớn thủ môn Lehmann.

Có lẽ 45 phút đầu tiên của trận đấu là thời gian vừa đủ để HLV Arsene Wenger của Arsenal nắm hết bài vở tấn công của Inter nên các cầu thủ đội khách đã gia tăng sức ép tấn công rất mạnh ngay từ những phút đầu hiệp hai. Điều này mau chóng mang lại hiệu quả ở phút 49 khi Henry đi bóng khá thoải mái bên cánh trái rồi chuyền vào cho Ljungberg dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Mặc dù pha quay chậm của truyền hình sau đó cho thấy Ljungberg đã kết thúc ở tư thế việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng này cho Arsenal. Tuy nhiên, phải thấy rằng một lần nữa hàng thủ Inter lại mắc lỗi không bắt người chặt và cánh phải của họ tiếp tục bị khoan thủng.

Sau bàn thua này, HLV Zaccheroni lần lượt rút Cannavaro, Lamouchi và Van De Meyde ra nghỉ để nhường chỗ cho Pasquale, Almeyda và Cruz, nhưng sự thay đổi này không làm cho lối chơi trở nên sáng sủa hơn. Tuyến giữa đội chủ nhà tiếp tục chơi bế tắc và mờ nhạt, Cruz phải lui về rất sâu lấy bóng còn Vieri và Martins gần như không nhận được một đường chuyền nào ở tư thế thuận lợi để có thể dứt điểm.

Không những không tạo được áp lực tấn công cần thiết về phía khung thành Arsenal để tìm bàn thắng gỡ hoà, Inter còn tiếp tục thi đấu như mơ ngủ ở hàng phòng ngự và thường xuyên buộc Toldo phải xuất tướng để phá bóng. Hậu quả là Arsenal đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa trong vòng 5 phút cuối trận, và mở đầu là pha dứt điểm rất đẳng cấp của Henry ở phút 85 sau khi lần lượt đánh bại cả Zanetti và Toldo.

Hai bàn kế tiếp của Edu và Pires trong các phút 88 và 89 chỉ có ý nghĩa tô điểm thêm cho chiến thắng của đội khách mà thôi, bởi các cầu thủ Inter đã chấp nhận buông súng ngay sau khi Henry nâng tỷ số lên 3-1.

Thất bại này của Inter đã làm cục diện bảng B trở nên rất phức tạp bởi trong trận đấu diễn ra trước đó hơn hai giờ đồng hồ, Lokomotiv Moscow đã vượt qua Dynamo Kiev bằng tỷ số 3-2 và vươn lên dẫn đầu với 8 điểm sau 5 trận, Arsenal xếp thứ hai với 7 điểm, Inter bằng điểm với Arsenal nhưng xếp thứ ba và Dynamo Kiev xếp cuối với 6 điểm. Như vậy, hai vé vào vòng hai của bảng B phải chờ tới lượt trận cuối cùng mới xác định được danh tính của các chủ nhân.

(Theo VNN)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:17, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Champions League lượt đấu ngày 25/11: Càng thêm rối ren

Ai có thể ngờ Arsenal dễ dàng đánh bại đội đầu bảng Inter Milan đến 5-1 ngay tại Milan để từ vị trí yếu thế nhất nhảy lên chỗ chắc chân nhất. Ai có thể ngờ Bayern Munich vẫn thi đấu như mơ ngủ để yên vị ở cuối bảng năm thứ 2 liên tiếp sau 5 lượt đấu. Những kết quả bất ngờ khiến tình hình tại các bảng đấu A, B, C, D càng trở nên khó đoán trước lượt đấu cuối cùng.


Trong khuôn khổ bảng A, Celtic đã xuất sắc cầm hoà không bàn thắng nhà đương kim vô địch Bundesliga trong một trận đấu mà đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đức đã ở vào thế không được thua nếu muốn tiếp tục ở lại với Champions League mùa giải năm nay.

Đang ở trong giai đoạn phong độ tốt, Celtic vào trận với tâm lý rất tự tin và cũng chính chiến thuật phòng ngự phản công của đội khách đã giúp Celtic không mấy khó khăn nắm được quyền kiểm soát của trận đấu trong khi Bayern cũng tỏ ra nguy hiểm không kém với những đường phản công của mình nhưng tất cả những gì hai đội làm được trong suốt thời gian thi đấu chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở trận đấu còn lại, bàn thắng duy nhất của Hannu Tihinen ở phút thứ 69 của trận đấu đã giúp đội chủ nhà Anderlecht vượt qua đại diện bóng đá Pháp Olympique Lyon. Với kết quả này, cục diện bảng A cũng rất phức tạp khi có tới 3 đội cùng được 7 điểm chia nhau 3 vị trí dẫn đầu trong khi đội bóng đứng cuối cùng là Bayern cũng có 6 điểm. Cơ hội còn đủ cho cả 4 đội.

Tại bảng B, không đúng như dự đoán của nhiều người, Arsenal vào trận đêm qua với một tâm lý quyết thắng nhưng không nặng nề, chính vì có tâm lý như vậy mà đội bóng thành London chơi khởi sắc hơn thường lệ.

Chơi nhanh nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, các học trò của ông Arsene Wenger là đội nắm ưu thế trong những phút đầu của trận đấu và ưu thế được tiền đạo Thierry Henry cụ thể vào phút thứ 25 của trận đấu trước khi Christian Vieri cân bằng tỷ số 8 phút sau đó. 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội khách vượt lên nhờ công của tiền vệ người Thuỵ Điển Freddie Ljungberg.

Trong vòng 4 phút từ phút 85 đến 89, lần lượt Thierry Henry, Edu và Robert Pires lập công ấn định chiến thắng đậm 5-1. Với kết quả này, Arsenal vươn lên xếp thứ tại bảng B và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng sau khi lượt đấu tới họ chỉ phải tiếp Lokomotiv trên sân nhà. Tại một trận đấu khác trong khuôn khổ bảng B diễn ra đêm qua, đội chủ nhà Lokomotiv đã vượt qua "người anh em" Dynamo Kiev với tỷ số 3-2 qua đó khiến cục diện bảng B sẽ còn kịch tính cho đến lượt đấu cuối cùng.

Ở bảng C, với đội hình khi kết thúc trận đấu chỉ còn 9 người, Monaco vẫn xuất sắc giành được 1 điểm đủ để đưa họ lọt vào vòng 1/16.

Tiếp đại diện Hà Lan trên sân nhà, Monaco vẫn thể hiện được phong độ khá xuất sắc khi tiền đạo Fernando Morientes mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 34 của trận đấu nhưng kể từ phút đó trở đi, trận đấu diễn ra rất căng thẳng buộc trọng tài phải rút ra tới 3 thẻ đỏ. Phút 84 của trận đấu, cầu thủ vào thay người Jan Vennegoor of Hesselink cân bằng tỷ số cho đội khách PSV từ một pha đánh đầu chính xác.

Ở trận đấu còn lại trong khuôn khổ bảng C, Deportivo trên sân nhà đã giành chiến thắng trước AEK Athens với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Monaco và Deportivo cùng có 10 điểm và có rất nhiều lợi thế trong cuộc chiến giành vé vào vòng sau.

Tại bảng D, trận đấu duy nhất diễn ra đêm qua giữa đội chủ nhà Olympiakos và đương kim á quân La Liga Real Sociedad đã kết thúc với tỷ số 2-2.

(Theo Thể thao VN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:18, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

"Thiếu Totti, Roma vẫn sẽ chiến thắng"

HLV của AS Roma, ông Capello đã nói như vậy khi quyết định không đem anh đến Croatia khi CLB này đến làm khách của Hajduk Split trong trận lượt về vòng 2 Cup UEFA đêm thứ 5 tới. Capello không muốn mạo hiểm với con át chủ bài của mình.


Totti vẫn chưa thực sự bình phục chấn thương lưng khiến cho tiền vệ này phải vắng mặt trong rất nhiều buổi tập của CLB. Tuy nhiên, Totti không phải là cầu thủ duy nhất của Roma không tham dự trận đấu nói trên. Tiền vệ người Pháp Olivier Dacourt, tiền đạo Marco Delvecchio và thủ môn Cristiano Lupatelli cũng sẽ vắng mặt. Nhiều khả năng Antonio Cassano sẽ được xếp đá chính bên cạnh Vincenzo Montella mặc dầu mới đây cầu thủ này vừa cãi nhau kịch liệt với HLV Capello trong một buổi tập.

Totti là cầu thủ đã mở tỷ số cho Roma trong chiến thắng vang dội 4-0 ngay trên sân của Bologna tại Serie A cuối tuần vừa qua với một cú sút vôlê tuyệt đẹp.

(VNN)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:22, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Wenger: "Có Henry thật sự là một điều diệu kỳ"

Chiến lược gia người Pháp không giấu nổi niềm vui đầy tự hào sau chiến thắng khó tin 5-1 của CLB thành London, ngay trên đất Italy đêm qua. Đã chẳng thể có kết quả gây sốc này nếu Arsenal không có tài năng kiến thiết cũng như dứt điểm của Henry trong đội hình.


Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Arsenal ở đấu trường Champions League. Quan trọng hơn, 3 điểm trọn vẹn ở trận này đưa Những khẩu thần công đứng thứ hai bảng B và hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình ở trận cuối cùng gặp Lokomotiv.

HLV Wenger thể hiện sự hài lòng của mình trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi rất tự hào các cầu thủ của mình, tự hào về tinh thần chiến đấu và cách thể hiện phong độ của họ. Tất cả đều biết rằng kết quả hòa 1-1 sẽ chắc chắn buộc Arsenal phải chia tay với đấu trường uy tín nhất châu Âu. Nhưng chúng tôi còn có Henry. Bàn thắng đúng vào thời điểm quan trọng nhất của cậu ấy đã làm thay đổi tất cả".

"Đầu tiên, Thierry xin thay người do cậu ấy đang bị căng cơ. Vào đúng khoảnh khắc quyết định đó, tôi còn nhớ rất rõ khi Jeremie Aliadiere đã sẵn sàng vào sân thì Henry có bóng. Như thể cậu ấy biết đó là cơ hội cuối cùng của Arsenal và lao về phía trước với những bước chạy nhẹ nhàng. Lúc đó, điều thần kỳ đã diễn ra. Bây giờ, chúng tôi tự tin về tương lai của mình".

Trong khi đó, HLV Inter Zaccheroni nhấn mạnh: "Henry là sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi và Arsenal. Các cầu thủ Inter không thể lấp đầy khoảng trống trước mặt cậu ấy, mặc dù biết ai cũng ý thức được điều đó sẽ dẫn tới những hậu quả tồi tệ như thế nào".

Giờ đây, Inter Milan, CLB vào tới bán kết mùa bóng năm trước đang gặp khó khăn lớn khi họ buộc phải chiến thắng tại Dynamo Kiev ở vòng đấu cuối cùng mới giành quyền đi tiếp. Còn Arsenal được thi đấu trên sân nhà Highbury trong trận gặp Lokomotiv. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu sẽ đảm bảo một suất ở vòng trong cho Những khẩu thần công".

(VnExpress)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:25, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Zidane sẽ làm tan nát trái tim những người đồng hương?

Đêm nay, tiền vệ người Pháp Zinedine Zidane sẽ trở lại thành phố cảng nơi anh đã sinh ra và lớn lên, khi Real Madrid viếng thăm Olympique Marseille tại vòng bảng Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sớm yên vị ở vòng loại trực tiếp. Trái lại, Marseille đang đối mặt nguy cơ bị loại.


Real Madrid sớm đoạt vé vượt qua vòng bảng. Nhưng không giống như nhiều CLB khác, "những chú kền kền trắng" chắc chắn sẽ không buông Marseille. Họ có thể sẽ tung vào sân đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng vẫn sẽ thi đấu hết mình vì danh dự của một CLB đã 9 lần vô địch châu Âu và để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Cá nhân Zidane nếu được tung vào sân chắc cũng không thể "đá cuội" để làm hài lòng các cổ động viên quê nhà. Anh là người con của Marseille, nhưng với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp thì hẳn anh hiểu rằng cần phải chiến đấu vì đội bóng mà mình đại diện. Trái tim anh có thể dành trọn cho thành phố thân yêu, nhưng lý trí sẽ không để cho anh thi đấu ngược với phong độ hiện có.

Các cặp đấu đêm 26/11
Bảng E
Panathinaikos - MU
Stuttgart - Rangers
Bảng F
Marseille - Real Madrid
Porto - Partizan
Bảng G
Chelsea - Sparta
Lazio - Besiktas
Bảng H
Ajax - Milan
Celta - FC Brugge


Nếu ngôi sao tiền vệ này chơi hay, người hâm mộ thành phố cảng Marseille chắc sẽ đau lòng, dù Zidane không trực tiếp ghi bàn. Zizou chào đời ở Marseille, là niềm tự hào của thành phố này khi đóng góp công lớn vào hai chiến thắng liên tiếp của Pháp tại World Cup 1998 và EURO 2000. Nhưng khác với Tigana, Cantona, Zidane chưa bao giờ khoác áo CLB Marseille. Lần gần đây nhất người dân vùng này được tận mắt thấy Zidane thi đấu là trong trận giao hữu Pháp - Nauy trên sân vận động Velodrome trước thềm World Cup 1998.

Đêm nay, khoảng 60.000 cổ động viên Marseille lại có cơ hội thấy Zidane ở Velodrome. Nhưng có lẽ họ sẽ không ngây ngất khi thấy Zidane biểu diễn một pha đi bóng điệu nghệ hoặc thực hiện một đường chuyền đẹp như khi thi đấu trong màu áo đội tuyển. Bởi nếu đội bóng của Zidane thắng trận này, Olympique Marseille sẽ bị loại, bất luận nỗ lực ở lượt trận cuối.

Trong trường hợp Marseille khởi sắc và hạ được đội đã thắng họ 4-2 ở ngày khởi tranh vòng bảng, thì họ vẫn chưa thể tự quyết định được số phận của mình. Bởi cũng trong đêm nay, Porto chỉ phải tiếp một Partizan đứng chót bảng. Nếu thắng, CLB của Bồ Đào Nha sẽ có 10 điểm và theo chân Real Madrid vào vòng loại trực tiếp.

Còn Marseille dù có giành số điểm tối đa ở hai lượt cuối cũng chỉ được tổng điểm là 9. Ở trận này, Marseille nhiều khả năng sẽ không có tiền đạo người Nga Dmitri Sychev, chân sút người Pháp Steve Marlet vì chấn thương.

(VnExpress)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:26, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

AC Milan, Chelsea, MU có vé đi tiếp?

Đêm nay, nếu thắng Ajax trong chuyến du đấu, Milan sẽ đoạt vé vào vòng loại trực tiếp của Champions League mùa này. Trong khi đó, chỉ cần hòa trước các đối thủ không thuộc diện khó chơi, hai CLB của Anh là Chelsea và MU cũng sẽ sớm giành quyền vượt qua vòng bảng.


Tại Amsterdam, hai đội đầu bảng H sẽ giao chiến. AC Milan có lợi thế về điểm, nhưng lại phải đá trên sân Ajax - đội chỉ chịu thua 0-1 trên sân San Siro ở lượt đi. Nếu thắng, Milan sẽ vào vòng sau. Nhưng một thất bại trên đất Hà Lan sẽ đặt Milan vào tình thế khó khăn, bởi Celta Vigo đang bám sát phía sau, và nhiều khả năng sẽ có thêm điểm khi tiếp Brugge đêm nay.

Milan vui mừng trước tin Maldini bình phục nhanh và có thể xung trận, nhưng trung vệ Alessandro Nesta lại bị treo giò. Costacurta sẽ thay thế, nhưng liệu lão tướng này có đủ sức chống lại sức trẻ của Ajax? Bù lại, tiền vệ trẻ Kaka đã được nghỉ dưỡng sức cuối tuần qua, và sẵn sàng hộ công cho cặp Shevchenko - F. Inzaghi.

Phía Ajax cũng gặp khó khăn về nhân sự khi đội trưởng Rafael van der Vaart và cầu thủ người Czech Zdenek Grygera đều bị treo giò. John O''Brien, Steven Pienaar, Hatem Trabelsi và Jelle van Damme thì cùng có tên trong danh sách chấn thương.

MU và Stuttgart sẽ dắt tay nhau vào vòng trong nếu cùng hòa trong các trận đấu của bảng E. Hai đội này hiện đều có 9 điểm. MU chỉ phải viếng thăm đội cuối bảng Panathinaikos, còn Stuttgart được thi đấu trên sân nhà gặp Rangers. Panathinaikos không còn cơ hội tiếp tục cuộc chơi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, nhưng vẫn còn cơ hội tranh vị trí thứ ba để xuống đá ở Cup UEFA. Do đó, MU sẽ không thể chủ quan. Đội trưởng Roy Keane không có tên trong danh sách 22 cầu thủ MU tới Hy Lạp vì chấn thương. Nhưng cả Butt và Giggs đã có thể trở lại trong đội hình xuất phát.

Tại bảng G, Chelsea chỉ cần 1 điểm khi đón tiếp Sparta là chiếm suất tại vòng loại trực tiếp. Còn Lazio thì cần một chiến thắng trước đội khách Besiktas để trở lại cuộc đua. Ở cuộc chạm trán này, Chelsea đón chào sự trở lại của trung vệ Marcel Desailly sau 6 tuần dưỡng thương, nhưng tuyển thủ Pháp chưa chắc đã thi đấu chính thức. Tiền vệ Veron nhiều khả năng phải nghỉ đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, với lợi thế sân Stamford Bridge và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao, Chelsea khó có thể chịu trắng tay.

Lazio thiếu siêu hậu vệ Sinisa Mihajlovic (bị treo giò), nhưng đón chào sự trở lại của Massimo Oddo. Stefano Fiore cũng đã kịp bình phục để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ đội bóng thành Rome. Besiktas không gặp trở ngại nào lớn liên quan đến nhân sự.

(VnExpress)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:31, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

O.M - Real Madrid: "Zidane mới" quyết thắng "Zidane cũ"

Camel Meriem, cầu thủ được người Pháp gọi là "Zidane mới" đang dồn mọi tâm sức để qyết tâm giành thắng lợi trước "Zidane cũ" khi Olympique Marseille tiếp Real Madrid đêm nay. Meriem đã chơi nổi bật trong trận lượt đi khi O.M thua 2-4 tại Bernabeu cách đây 7 tuần.


Tiền đạo Raul Gonzalez của Real Madrid tỏ ra kín đáo: "Khẽ nào, anh ấy tên là gì nhỉ? (...) Cầu thủ khoác áo số 18, anh ấy đi bóng rất tốt, di chuyển tích cực và khả năng chuyền bóng khiến chúng tôi nhiều pha lúng túng. Cầu thủ đó làm tôi rất hài lòng. Và nếu tôi có quyền tuyển mộ (của Real Madrid), tôi sẽ để ý đến anh ấy. Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ có mặt ở trận lượt về!".

Dĩ nhiên, Camel Meriem sẽ có mặt ở trận lượt về! Dù sao, sự ngưỡng mộ của Raul đã phản ánh đúng đẳng cấp của cựu cầu thủ Sochaux từ khi anh gia nhập OM. Báo giới xem anh là "Zidane của tương lai" từ mùa bóng hạng Nhất nước Pháp năm 1998.

Meriem có thể khiến giới hâm mộ hơi thất vọng trong thời gian ngắn thi đấu cho Bordeaux nhưng dù sao, sự nối bước một cầu thủ dẫn dắt lối chơi cỡ thế giới (Zidane) hoàn toàn không quá đáng: Meriem có khả năng chơi bóng cả hai chân, tham gia tấn công và biết tìm cách phối hợp với đồng đội ở những vị trí thích hợp nhất. Bản thân Meriem tỏ ra thực tế hơn khi so sánh với tài năng của Zidane. Anh nói: "Anh ấy trội hơn tôi nhiều. Có thể nói rằng Zidane là bậc thầy. Anh ấy là tấm gương cho tôi...".

Một tấm gương hẳn cần phải noi theo nhưng cũng không nên quá ngưỡng mộ... Rõ ràng, ở trận lượt đi, mọi người đều ngưỡng mộ cả hai. Nhưng có ai không ngưỡng mộ lối đá của Real, các ngôi sao của họ tỏa sáng và Zidane thi đấu bốc lửa như thế?

Meriem nói: "Phải, điều đáng ngại là gặp lại họ với chừng ấy ngôi sao trong cùng một đội bóng! Nhưng mọi cầu thủ đều mơ được gặp đội bóng xuất sắc nhất thế giới (...) Và mỗi khi Zidane ra sân, tôi rất thích xem anh ấy thi đấu. Anh ấy sử dụng những động tác mà chỉ có anh ấy mới có thể thực hiện được".

Mặc dù tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng Meriem cũng cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ ra quân trận này với mong muốn chiến thắng. Chúng tôi cần phải giành một vị trí tại Cúp châu Âu và sẽ thi đấu hết mình để giành trận thắng. Real có thể bị đánh bại và nếu chúng tôi bố trí đội hình tốt, chúng tôi sẽ có cơ hội giành trận thắng này".

(Thể thao VN)



  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:34, 27/11/03Về đầu trang

thosan
.....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 05:51, 12/06/03


Đã được 30 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Zinedine Zidane - “ông già Noel đến trước giờ”

Khi người ta nói rằng họ đến từ thị trấn La Castellane, ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng khi người ra khẳng định rằng họ chơi trong CLB của Zidane, đột nhiên ai cũng tỏ ra kính trọng”, Karim (21 tuổi), hậu vệ dập của CLB thị trấn, nhận định.


La Castellane là thị trấn có khoảng 6.000 dân nằm ở phía Bắc Marseille và có tỷ lệ người thất nghiệp rất cao, do đó hẳn giới báo chí sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nếu cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Real Madrid không trở lại đây.

Thành thật mà nói, việc trở lại Marseille của Zidane là để chuẩn bị cho trận gặp Olympique Marseille trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 Champions League được người dân nơi đây rất mong đợi, với tấm lòng hồ hởi của các cầu thủ và lãnh đạo CLB Nouvelle Vague (Làn sóng mới). CLB của thị trấn được thành lập năm 1991 mà chính Zidane là Chủ tịch danh dự và là nhà bảo trợ.

Kamel (35 tuổi), cầu thủ của CLB của thị trấn vốn có 8 đội bóng và 180 cầu thủ có giấy phép thi đấu, cho biết: “Hãy nhìn xem! Áo thi đấu, quần soọc, vớ và giày đinh… Anh ấy đã mua cho chúng tôi tất cả những trang phục này và cả những quả bóng nữa”. Kamel cũng tỏ ra hãnh diện khoe chiếc mũ lưỡi trai và những đôi giày Zidane đã tặng cho anh. Anh nói tiếp: “Thứ tư này, tôi sẽ ủng hộ anh ấy (Zidane). Anh ấy vẫn như thế và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và vì O.M đã bị loại khỏi Champions League, do đó Real sẽ kết thúc vòng đấu bảng thứ nhất với vị trí đầu bảng”.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của dân địa phương, người ta còn nghe thấy những tiếng hô vang: “Zidane trở về Marseille, ông già Noel đến trước giờ…”

Từ tháng 9 đến nay, Nouvelle Vague thi đấu trên sân cát được làm lại hoàn toàn mới và xây dựng trên sân bóng cũ. Hơn nữa, lãnh đạo địa phương còn dự định đặt tên cho SVĐ này với cái tên Zinedine Zidane. Cái tên của Zidane từng xuất hiện trên tấm bảng của công trình, nhưng Zidane đã khiêm tốn từ chối vinh dự này.

(SGGP)




  • Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


  • Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Gửi lúc 00:38, 27/11/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


4.9885858