|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Các cup bóng đá Âu châu, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Than phiền
Trận Chelsea - Leicester: "Tiền lại chiến thắng?" Sau chiến thắng oanh liệt trước Liverpool tuần trước, ở vòng 2 này, Chelsea quay trở về sân Stamford Bridge để tiếp đón đối thủ mới lên hạng Leicester City, một đội bóng nhỏ có nguồn kinh phí chỉ bằng số lẻ mà nhà tỷ phú người Nga Abramovich đã bỏ ra. Trận này cũng sẽ là trận ra mắt của Mutu, tân binh mới nhất mà tỷ phú Abramovich "tậu" được.
Giờ đây, nhắc tới Chelsea là nhắc đến một đội bóng giàu có bậc nhất châu Âu, một đội bóng có thể bỏ hàng chục triệu bảng để mua về một cầu thủ đẳng cấp dễ như “ăn kẹo”. Sau hàng loạt những thay đổi về mặt nhân sự trong mùa hè này, kể từ khi Abramovich về nắm quyền, người ta đang chờ đợi những gì mà Chelsea sẽ thể hiện.
Chiến thắng trước Liverpool tuần trước đã phần nào thể hiện được sức mạnh của Chelsea, một đội bóng hoàn toàn mới mẻ và mạnh mẽ. Đó sẽ là động lực và cũng là sức ép khi Chelsea bước vào trận đấu thứ 2 này. Hầu hết người ta đều đặt cửa thắng cho đội chủ nhà, bởi sự chênh lệch cả về đẳng cấp cũng như lực lượng. Chưa khi nào HLV Ranieri lại có trong tay mình một lực lượng hùng hậu những cầu thủ đẳng cấp cao như lúc này. Trên hàng tấn công, dù không còn Zola nhưng cả Duff, Gudjohnsen và Hasselbaink đều đang chơi rất ổn định và hiệu quả. Việc CLB đang chuẩn bị ký hợp đồng với Hernan Crespo làm các tiền đạo này đều muốn khẳng định mình nhằm tìm kiếm một vị trí chính thức ở hàng công. Đó dĩ nhiên sẽ là điều đáng ngại với các đối thủ của Chelsea trong thời điểm này. Đặc biệt là khi họ được sự hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ rất mạnh gồm những cái tên “dễ sợ” như Veron, Joe Cole, Gronkjaer, Lampard… Trong trận đấu trên sân Anfield, hàng tiền vệ 4 người của Chelsea đã chơi cực kỳ hiệu quả, làm đối thủ rối loạn vì tốc độ, sự sắc sảo và ăn ý của các cầu thủ. Kỹ thuật siêu hạng cùng nhãn quan chiến thuật hoàn hảo giúp Veron tung ra những đường chuyền rất hiểm, để các đồng đội của anh có thể tung ra những pha kết thúc dễ dàng. Trước một Leicester không thực sự mạnh ở cả 3 tuyến, Chelsea hoàn toàn có thể chiếm thế áp đảo. Tuy nhiên, Chelsea cũng cần khắc phục những nhược điểm mà lớn nhất là sự thất thường trước các đội bóng yếu. Ở hàng thủ, hai tân binh Glenn Johnson và Wayne Bridge vẫn chưa có sự ăn ý với cặp trung vệ Desailly - Terry. Đây chính là điểm mà Chelsea có thể bị những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Leicester như Izzet hay Scowcroft khai thác. HLV đội khách Micky Adams còn hy vọng vào sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Les Ferdinand, người đã ghi bàn trong trận hoà 2-2 của Leicester trước Southampton. Không chỉ vậy, với tâm lý thoải mái và sự tự tin vào thành tích khá tốt khi phải đối đầu với Chelsea (chỉ kém 1 trận thắng so với Chelsea trong 10 lần gặp gỡ gần đây), Leicester rất có thể sẽ khiến Chelsea phải vất vả trong trận đấu này. (Theo báo Bóng Đá)
Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Được thosan sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 26/08/2003 Gửi lúc 07:11, 25/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Newcastle Utd - MU: Chủ nhà khó đòi được nợ trên sân St James’ Park, trận đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất và cũng là trận đấu sớm nhất của vòng 2 sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà Newcastle và ĐKVĐ MU. Đây có thể coi là một cơ hội tốt để đội chủ nhà Newcastle đòi món nợ thua đậm cả 2 trận ở mùa giải trước. Trong vài năm trở lại đây, những cuộc đụng độ giữa hai CLB này luôn diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn, với nhiều kịch tính bởi cả hai đều là những đội bóng có lối chơi cống hiến. Chỉ tính trong hai lần chạm trán gần đây nhất đã có tới 16 bàn thắng được ghi, một con số rất đáng kể trong bóng đá hiện đại. Cả MU và Newcastle luôn chủ trương chơi tấn công hết mình và trên thực tế họ đang sở hữu những cầu thủ săn bàn hàng đầu giải như Shearer hay Van Nistelrooy.
Về lối chơi, Newcastle chưa bằng được MU về độ đa dạng cũng như sự sắc sảo. Đội bóng của HLV Bobby Robson thường chơi lệch và cánh trái với sự góp mặt của những cầu thủ như Robert, Viana, Bernard luôn là hướng tấn công chủ đạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Robert không còn được thả lỏng như trước nữa. Các hậu vệ tại Premier League đã chú ý đến anh nhiều hơn khiến anh không thường xuyên phát huy được những phẩm chất của mình. Ở mùa giải này, với việc tăng cường Lee Bowyer, hành lang phải đã mạnh hơn trước. Tuy nhiên, khả năng tấn công trung lộ của Newcastle không thật tốt vì Dyer và Garry Speed chưa lấy được phong độ cao nhất, trong khi Jenas lại đang có dấu hiệu chững lại. Không chỉ vậy, hàng phòng ngự cũng đang là nỗi lo của HLV Robson, bởi họ thi đấu thất thường và hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Chỉ hàng tiền đạo là khiến HLV lão làng này có thể an tâm khi cả Shearer, Bellamy và Ameobi đều đang có phong độ tốt. Đội khách sẽ phải trả giá nếu không khống chế được 3 cầu thủ này. Ở bên kia chiến tuyến, ĐKVĐ MU tỏ ra trội hơn về mọi mặt. Có khá nhiều thay đổi sau khi Becks và Veron ra đi trong các bài tấn công của đội bóng này, đơn giản hơn nhưng cũng đa dạng và khó đoán hơn. Sự hoán đổi vị trí liên tục của các cầu thủ ở hàng tiền vệ khiến các đối thủ của MU rất khó bắt bài các đợt lên bóng của CLB này. Sự sắc sảo của Scholes và Giggs ở hàng tiền vệ chính là thứ vũ khí rất lợi hại của mà MU đang sở hữu. Với sơ đồ 4-4-1-1, hai cầu thủ này có nhiều cơ hội tham gia tấn công hơn và sẽ rất nguy hiểm nếu họ có khoảng trống. Sự sắc bén của chân sút số 1 Van Nistelrooy sẽ được tiếp sức khi bên cạnh anh còn có cả Cristiano Ronaldo, cầu thủ trẻ đã chơi rất ấn tượng trong trận đấu đầu tiên của anh tại Premier League gặp Bolton cuối tuần qua. Với kỹ thuật hoàn hảo và tốc độ tên lửa, tân binh người Bồ Đào Nha này sẽ khiến hàng thủ của Newcastle phải vất vả trong trận đấu này. Có thể Nicky Butt sẽ không thể ra sân vì bị chấn thương trong trận giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Croatia. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề đáng ngại khi Djemba-Djemba và thậm chí là cả Kleberson đều có khả năng thay thế vị trí của anh bên cạnh đội trưởng Roy Keane. Sẽ rất khó cho hàng tấn công của đội chủ nhà khi muốn vượt qua bức tường chắn từ xa này. Về mặt tinh thần, đội bóng của HLV Ferguson cũng đang thoải mái hơn, bởi họ có thể tin tưởng vào chuỗi thành tích rất khả quan khi phải đối mặt với Newcastle. Còn với đội chủ nhà, chắc chắn họ vẫn chưa thể quên thất bại 2-6 trước MU ngay trên sân nhà ở mùa giải trước. Sức ép phải thắng sẽ khiến cuộc báo thù của Newcastle khó có thể thành công. (Theo báo Bóng Đá) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 07:12, 25/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vòng 2 Premier League: "Cuộc chiến của các hiệp sĩ" Trong cả hai lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, "Hiệp sĩ" Ferguson đều đã ngẩng cao đầu khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Thành tích 11 bàn thắng ghi vào lưới của Newcastle qua 2 trận chắc hẳn là một kỷ niệm khó quên trong đời làm HLV của ông. Trận đấu vào ngày mai sẽ mở ra một trang mới cho những “ân oán” và “nợ nần” giữa hai hiệp sĩ của nước Anh này.
Vòng đấu thứ nhất Premier League đã kết thúc trong sự sôi động và màn ra mắt đầy ấn tượng của các đội bóng. “Gã nhà giàu” Chelsea đã có màn trình diễn khá tuyệt vời trước đội bóng thành phố cảng Liverpool và tân binh Portsmouth cũng phần nào chứng tỏ được đẳng cấp của mình với các bậc “đàn anh” bằng chiến thắng khá thuyết phục trước Aston Villa.
Ngày mai, Premier League bước vào vòng đấu thứ hai với sự chú ý đổ dồn về sân St James Park, nơi các học trò của HLV Bobby Robson sẽ tiếp “Những con quỷ đỏ” Man Utd. Trong cả hai lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, Hiệp sĩ Ferguson đều đã ngẩng cao đầu khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Thành tích 11 bàn thắng ghi vào lưới của Newcastle qua 2 trận chắc hẳn là một kỷ niệm khó quên trong đời làm HLV của mình. Trận đấu vào ngày mai sẽ mở ra một trang mới cho những “ân oán” và “nợ nần” giữa hai hiệp sĩ của nước Anh này. Cuộc viếng thăm sân St James Park của M.U lần này chắc hẳn sẽ không “êm đềm” và đầy “thú vị” như lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội.Ở vòng đấu thứ 33 của mùa giải trước, các học trò của HLV Alex Ferguson đã sút tung lưới Newcastle 6 lần trong đó có một hattrick của Paul Scholes cũng ngay tại “thánh địa” này. Ở trận đấu đầu tiên của hai đội, M.U đã dễ dàng đè bẹp Bolton với tỷ số cách biệt 4-0, trong khi Newcastle phải chờ đợi bàn thắng của Shearer ở phút thứ 88 mới giành được một điểm trên sân của Leeds. Tuy nhiên, khó có thể đánh giá được thực lực của đội bóng phía bắc nước Anh này chỉ sau trận đấu đầu tiên của họ. Đội hình của Newcastle vẫn có mặt đầy đủ các anh tài, Jonathan Woodgate tỏ ra khá xuất sắc trong vai trò thủ lĩnh ờ hàng thủ và “pháo thủ” Alan Shearer vẫn chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình cho dù anh đã ở bước vào tuổi 33. Cái mà Newcastle thực sự thiếu vắng là một cầu thủ có khả năng bao quát và làm chủ ở khu vực giữa sân, điều này đã phần nào được minh chứng trong trận đấu với Leeds, Newcastle đã tỏ ra khá bị động và liên tục bị sức ép ở phần sân nhà do các vị trí ở tuyến giữa đã không đảm nhiệm tốt vị trí của mình, trước một hàng tiền vệ chơi khá cơ động của Leeds.Một trận hoà nữa với Newcastle chắc hẳn sẽ không quá thất vọng với HLV Robson. Về phía M.U, sẽ không quá khó khăn cho các học trò của HLV Ferguson mang về 3 điểm trọn vẹn. Hàng loạt các gương mặt mới của M.U trong mùa hè này đều đã phần nào chứng minh được giá trị của họ. Tim Howard vẫn là sự lựa chọn số một cho vị trí thủ môn. Tân binh Ronaldo sau bước khởi đầu đầy ấn tượng, giờ đây đã sẵn sàng cho vị trí cánh phải của M.U. Tuyến giữa, chỉ duy nhất có sự vắng mặt của Nicky Butt do chấn thương trong trận giao hữư vừa qua của đội tuyển Anh nhưng điều này không làm bận tâm ngài Ferguson vì Kleberson cũng nóng lòng muốn được thử “lửa”. Nếu chơi với 100% phong độ, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của “Những con quỷ đỏ”. Một cặp đấu khác cũng gây sự chú ý không kém là Liverpool đến làm khách tại sân Villa Park. Lịch sử có vẻ như đang đứng về phía CLB thành phố cảng, trong tổng số 22 lần gặp nhau, Liverpool đã dành chiến thắng 11 trận và hoà 3 trận.
Ở trận đấu đầu tiên, cả Liverpool và Aston Villa đều thất bại, đây sẽ là cơ hội cho cả hai đội ghi điểm cho mình, cho dù là số điểm tối thiểu. Aston Villa hoàn toàn có thể “làm mưa làm gió” trước một Liverpool đang “sứt mẻ” về lực lượng. Do Steven Gerrard đang bị treo giò và Dietmar Hamann chấn thương, khả năng tấn công và phòng ngự của Liverpool đã bị giảm đáng kể. Kewell vẫn tỏ ra khá nguy hiểm bên cánh trái nhưng dường như anh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội ở tuyến trên. Việc tìm được vị trí thích hợp cho Kewell sẽ là câu trả lời cho bài toán đang làm đau đầu HLV Houlier. Chỉ có “phép thần” mới có thể cứu nổi tân binh Leicester City một trận thua “tan tác” trước “đại gia” Chelsea đang hừng hực khí thế sau trận thắng Liverpool. Các cầu thủ của Chelsea sẽ tận dụng cơ hội này để kiếm điểm trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn ở giai đoạn giữa của mùa giải. Đây cũng là dịp để HLV Claudio Ranieri thực hiện bài test cuối cùng cho gương mặt mới Adrian Mutu.
Ở các cặp đấu còn lại, ngoại trừ Wolverhampton Wanderers là được chơi trên sân nhà và gặp đối thủ “đồng cân đồng lạng” là Charton, tân binh còn lại là Portsmouth phải làm khách trên SVĐ mới của Man City là City of Manchester . (Thể thao VN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 07:14, 25/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
MU một lần nữa hạ gục Newcastle trên sân khách Chiều tối thứ bảy 23/8, trong trận đấu sớm nhất của vòng hai giải Ngoại hạng, đội bóng đến từ thành Manchester giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân St. James Park, cho dù bị dẫn trước ở hiệp một. Trong cuộc chạm trán này, đội trưởng Roy Keane trở thành người kiến tạo cả hai bàn thắng của MU. So với trận đầu ra quân, chiều nay, MU đón chào sự trở lại của hậu vệ O''Shea. Và anh đã đảm nhận nhiệm vụ ở bên cánh trái, buộc Fortune phải trở về băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự Nicky Butt phải vắng mặt vì chấn thương, nhường chỗ cho tân binh Djemba-Djemba.
Cristiano Ronaldo chơi rất ấn tượng ở ngày khai mạc, nhưng tiếp tục phải ngồi ghế dự bị, khi HLV Ferguson bố trí Solskjaer đá tiền vệ trái ở đầu trận, Giggs ở cánh phải, Scholes hộ công cho trung phong Nistelrooy, còn Djemba-Djemba cùng Keane hình thành cặp tiền vệ trung tâm. Phía Newcastle cũng xuất phát với đội hình mạnh nhất hiện có, với sự góp mặt của Ameobi và Shearer trên hàng tấn công. Như thường lệ, hai đội chơi tấn công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trận đấu bắt đầu được khoảng 3 phút, khung thành Newcastle đã hai lần liên tiếp bị uy hiếp trước các cú sút và đánh đầu cận thành của Nistelrooy và hậu vệ John O''Shea. Newcastle cũng không để cho hàng thủ của MU và thủ thành Howard được nhàn hạ. Họ tranh chấp bóng quyết liệt trên toàn mặt sân, và tổ chức tấn công nhanh từ mọi hướng. Tuy nhiên, MU vẫn là đội sở hữu bóng nhiều hơn, phối hợp tấn công có nét, và tạo được sức ép rất lớn về phía cầu môn của Shay Given. Phút 25, HLV Ferguson buộc phải rời khỏi băng ghế chỉ đạo do phản đối trọng tài về việc không xử lý hai tình huống Nistelrooy và Giggs bị đốn ngã bên trong và ngay gần khu 16m50. Chỉ khoảng hai phút sau, Newcastle phá thế cân bằng. "Pháo thủ" Shearer bật cao ở bên phải cầu môn MU sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Silvestre và cả O''Shea, đón quả phạt từ bên sườn trái của Laurent Robert rồi đánh đầu căng. Bóng bay vào góc cao và xa, trước sự bó tay của thủ thành Tim Howard. Sau bàn thua, MU đẩy cao đội hình, ép thành liên tục hòng nhanh chóng có bàn gỡ hoà. Nhưng hàng thủ của Newcastle chơi rất chắc chắn và tập trung trong những phút còn lại của hiệp một, hoá giải được cả những pha phối hợp hãm thành lắt léo của đội bóng áo đỏ. Hiệp hai vừa bắt đầu, MU có thời cơ tuyệt vời để lập lại thế quân bình, nhưng Nistelrooy đã bỏ lỡ. R. Keane chọc khe trung lộ thông minh và chuẩn xác từ giữa sân. Nistelrooy phá bẫy việt vị nhận bóng, rồi đối mặt với Shay Given nhưng sút chệch cột dọc. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước đã kịp chuộc lỗi bằng bàn san bằng 1-1. Lại chính Roy Keane chuyền sệt và hiểm hóc từ bên cánh trái vào khu cấm địa. Nistelrooy khống chế bóng trong tư thế quay lưng về phía cầu môn, trước khi quay người và sút sệt bằng chân phải đưa bóng vào góc xa từ cự ly khoảng 15 m. Hưng phấn, MU tiếp tục những đợt tấn công với tốc độ cao. Phút 56, cổ động viên của Newcastle thót tim, khi chứng kiến Scholes có mặt ở ngay khu 5m50. Nhưng cú tiếp bóng cận thành của tiền vệ này đã không thắng được Given. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Scholes ghi tên mình vào danh sách làm bàn. Roy Keane căng ngang từ cánh phải đưa bóng vào khu phạt đền. Toàn bộ hàng phòng ngự áo sọc trắng đen không cản được bóng, tạo điều kiện cho Scholes một mình băng vào khu 5m50 và dùng ngực đưa bóng nằm gọn trong lưới, giúp MU ấn định kết quả 2-1. Bị dẫn lại quá nhanh, Newcastle cũng cố gắng tăng tốc. Nhưng hàng tiền vệ của MU ở hiệp hai cầm bóng rất chắc, thu hồi bóng tốt, và triển khai bóng linh hoạt, khiến đội chủ nhà không có nhiều cơ hội để gây sức ép, ngoại trừ hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng hỏng ăn của Shearer. Phút 71, HLV Robson buộc phải cải thiện khả năng tấn công của Newcastle bằng việc thay liền 3 cầu thủ: tiền đạo Ameobi nhường chỗ cho Chopra, Jenas vào thay tiền vệ Lee Bowyer, còn Laurent Robert phải rời sân khi Viana nhập cuộc. Ít phút sau, MU cũng thay đổi nhân sự, khi tung Cristiano Ronaldo vào thay Solskjaer. Sau khi tân binh người Bồ Đào Nha nhập cuộc, anh đá ở biên phải, còn Giggs trở về hành lang trái quen thuộc. Những phút còn lại của trận đấu, MU tiếp tục nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, còn Newcastle bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của Tim Howard. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Newcastle trước MU trong khuôn khổ Premiership. Mùa trước, đội quân áo đỏ thắng 6-2 ngay tại St. James Park, và thắng 5-3 ở Old Trafford. Đội hình thi đấu: Newcastle: thủ môn Given; hậu vệ Griffin, O''Brien, Bramble, Hughes; tiền vệ Robert, Dyer, Speed, Bowyer; tiền đạo Shearer, Ameobi. MU: thủ môn Howard; hậu vệ Phil Neville, Ferdinand, Silvestre, O''Shea; tiền vệ Keane, Djemba-Djemba, Solskjaer, Giggs; Scholes; tiền đạo Nistelrooy. (VnExpress) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 07:15, 25/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Vieira: "Campbell bị phạt vì là cầu thủ của Arsenal" Tiền vệ đội trưởng của Arsenal, Patrick Vieira đã phản ứng trước án phạt mà Liên đoàn bóng đá Anh định tuyên phạt cấm hậu vệ Sol Campbell thi đấu 3 trận vì phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Eric Djemba Djemba của MU trong trận đấu tranh cúp Community Shield cũng như pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ này trong trận đấu khai mạc mùa giải giữa Arsenal và Everton (bị phạt 1 trận). Vieira, cũng như các cổ động viên của Arsenal cho rằng FA đã có thành kiến với Arsenal và Campbell là người phải gánh chịu điều đó, nếu anh thi đấu ở CLB khác thì có lẽ anh đã không bị phạt nặng như vậy.
Bản thân Campbell cho rằng anh đã không được quyền thanh minh cho bản thân mình, và rằng anh là mục tiêu "trù dập" của các quan chức bóng đá Anh, của cả các trọng tài. Nhiều người cho rằng nỗi lo sợ bị trừng phạt đã trở thanh sự ám ảnh đối với Campbell làm cho anh mất hết phẩm chất quyết liệt, lăn xả của một hậu vệ, thay vào đó là một hậu vệ "sợ tiền đạo", do dự và thiếu tự tin. Đó phải chăng là trung vệ số 1 của tuyển Anh tại EURO mà ông Erikson cần? Ngay cả HLV Wenger cũng đã lên tiếng cảnh báo về những trừng phạt thái quá của FA sẽ gây ảnh hưởng rất khong tốt đến tâm lý, phong độ thi đấu của Campbell. Nhưng người bênh vực cho Campell cho rằng, trong nhiều năm qua có thực tế là một số trọng tài của FA và những quan chức phụ trách trận đấu đưa ra những quyết định thiếu công bằng đối với một số cầu thủ nhất định. Những cầu thủ này sau khi phải chịu đựng hàng loạt "tai tiếng" trên sân cỏ, dù họ không đáng phải chịu như vậy, sẽ phải chấp nhận các phán quyết của FA. Còn nhớ cuối mùa giải trước, khi Campbell bị phạt cấm thi đấu 3 trận vì thúc cùi chỏ vào mặt của Ole Gunnar Solskjaer, anh đã vắng mặt trong hầu hết các trận đấu quan trọng của Arsenal và kết quả là MU đã vượt mặt Arsenal và giành chức vô địch Premier League. Điều đó dường như lại bắt đầu với Campbell và Arsenal trong mùa giải này (ít ra là những người bênh ực cho Campbell cũng nghĩ như vậy). Thậm chí, Viera còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi "an ủi" Campbell rằng: "Nếu ở CLB khác anh ấy sẽ không đáng bị phạt nặng như vậy. Tất cả chỉ vì anh ấy là cầu thủ của Arsenal". Dù bênh vực đồng đội nhưng có thể Viera lại đẩy một "người nhà" khác của Arsenal vào thế khó xử bởi Phó chủ tịch của Arsenal David Dein cũng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch FA. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 07:16, 25/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Các pháo thủ Arsenal "bắn liên thanh" vào lưới Boro Arsenal trở thành đội bóng thứ 3, sau MU và Chelsea, toàn thắng sau 2 trận ra quân khi đè bẹp đội chủ Middlesbrough đến 4 bàn không gỡ. Số phận trận đấu được các nhà Á quân Giải Ngoại hạng định đoạt chỉ trong hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu với 3 bàn thắng đẹp như vẽ. Với một bàn nữa trong hiệp 2, Arsenal có đủ số bàn thắng để buộc địch thủ truyền kiếp MU phải chia sẻ ngôi đầu bảng.
Đẳng cấp vượt trội của The Gunners nhanh chóng được khẳng định. Hàng tiền vệ cực mạnh với Vieira, Silva, Pires và Ljungberg giúp Arsenal chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân và duy trì sức ép liên tục lên khung thành Boro. Phút thứ 5, đội trưởng Patrick Vieira có bóng bên phía cánh trái tung một đường xẻ cánh cho Ljungberg. Tiền vệ Thụy Điển nhận bóng, dấn vào vòng 16m50 và tung cú sút sệt bằng chân phải hiểm hóc về góc xa khung thành Mark Schwarzer. Thủ môn Boro tung người đẩy bóng bằng đầu ngón tay nhưng Henry ngay lập tức áp sát, nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số cho Arsenal. Sau bàn dẫn trước, Arsenal vẫn tiếp tục tấn công và phong toả từ xa mọi đường lên bóng của Boro. Vieira và Gilberto Silva thay nhau ''''chăm sóc'''' Juninho Paulista, linh hồn ở hàng tiền vệ Boro, khiến cầu thủ nhỏ con này bị cô lập với các đồng đội. Phút 12, Silvain Wiltord thử tài thủ thành Mark Schwarzer bằng một cú đại bác từ cự ly 20m nhưng thủ môn Australia kịp thời cảnh giác. Nhưng chỉ 2 phút sau The Gunners nhân đôi cách biệt. Robert Pires lên bóng bên cánh trái, dùng tốc độ áp sát vùng cấm địa Boro và bấm một đường chuyền điểm rơi bằng chân phải vào giữa làm lỡ nhịp toàn bộ hàng thủ Boro. Gilberto Silva băng lên từ tuyến hai, vừa chạy vừa tung sút dũng mãnh khi bóng chưa chạm đất, xé tung lưới Boro nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Á quân thành London. Một bàn thắng đẹp như vẽ! Hai bàn thua chóng vánh không khiến đội chủ nhà bừng tỉnh. Dường như các cầu thủ sân Riverside hoàn toàn ''''cứng chân'''' trước cái uy của Arsenal. Những đường lên bóng của Boro luẩn quẩn và thường kết thúc bằng những pha xử lý vô nghĩa của Juninho, Boateng hay Doriva. Trong khi đó, Arsenal chủ động mọi mặt, từ phòng thủ đến tấn công. Phút 23, Pires đoạt được bóng trên phần sân nhà, tung một đường chọc khe phản công cho Thierry Henry bên cánh trái. Tiền đạo số 1 của Arsenal ''''làm xiếc'''' với trái bóng và vẩy một đường chuyền chân phải đúng nhịp băng lên của đồng hương Wiltord. Giữa vòng vây của 3 hậu vệ Boro, Wiltord vẫn nhẹ nhàng đệm bóng vào góc thấp khung thành Boro. Thủ thành Schwarzer hoàn toàn bó tay. Tỷ số là 3-0 cho Arsenal. Số phận trận đấu coi như được định đoạt. Trong những phút còn lại của hiệp 1, Boro vẫn bế tắc trong khi Arsenal vẫn ung dung và chắc chắn. Bước sang hiệp 2, Arsenal chủ động chơi chậm nhường sân cho Boro nhưng các cầu thủ chủ nhà không sao áp đặt được thế trận. Trong thế giằng co nhập nhằng đó, Arsenal lại có bàn thắng thứ 4. Phút 60, Sol Campbell dẫn bóng từ sân nhà lên quá sân rồi tung một đường chọc khe cho Ljungberg bên cánh phải. Ljungberg dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa, đối mặt với thủ môn Schwarzer nhưng anh không sút mà căng ngang sang phải. Sylvain Wiltord băng vào đệm bóng tung nóc lưới khung thành Boro, ghi bàn thứ 2 của mình và nâng tỷ số lên 4-0 cho Arsenal. Chiến thắng nằm chắc trong tay các pháo thủ. Ngay sau bàn thắng của Wiltord, các CĐV trên sân Riverside đã đứng dậy bỏ về vì quá thất vọng. Những phút còn lại của hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ chủ nhà vùng lên quyết ghi bàn danh dự. Cơ hội đẹp nhất của Boro đến ở phút 74. Tiền vệ người Brazil Juninho lừa bóng qua một loạt cầu thủ Arsenal bên cánh phải rồi ngoặt bóng tung cú sút má trong chân trái hiểm hóc về góc phải khung thành Jens Lehmann nhưng thủ môn Arsenal bay người đẩy bóng tuyệt đẹp. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên đến hết trận. Như vậy, Arsenal là đội thứ 3, sau MU và Chelsea, toàn thắng cả 2 trận và hiện chia sẻ ngôi đầu bảng cùng MU (bằng điểm, bằng hiệu số). Trong trận đấu cuối cùng của vòng 2, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi bị cầm chân trên sân Villa Park của Aston Villa. Hai đội bóng cùng cảnh ngộ đấu một trận không bàn thắng và cùng được điểm đầu tiên trong mùa bóng. Đội hình 2 đội Middlesbrough: Schwarzer, Riggott (Davies 66), Southgate, Cooper, Parnaby, Wright, Boateng, Doriva, Juninho Paulista, Nemeth (Downing 85), Christie. Arsenal: Lehmann, Cole, Lauren, Campbell, Toure, Ljungberg (Parlour 74), Silva, Pires (Edu 74), Vieira, Wiltord (Bergkamp 74), Henry. (VNN) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:00, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Liverpool không thích vô địch Giải Ngoại hạng? Đó là câu hỏi của các CĐV đội bóng thành phố cảng Liverpool sau trận hòa không bàn thắng với Villa hôm qua. Chơi không thuyết phục, thiếu hẳn sự tập trung và quyết tâm cần thiết, Liverpool để lại một sự thất vọng lớn hơn nhiều lần "ngã ngựa" trước Chelsea trong trận mở màn.
Kết thúc vòng đấu thứ hai giải ngoại hạng Anh tất cả các đại gia đều lấy trọn được số điểm tối đa, ngoại trừ Liverpool. Trận đấu sớm nhẩt và cũng là tâm điểm của của vòng đấu thứ hai đã kết thúc trong nỗi thất vọng "tràn trề" của các học trò Sir Bobby Robson khi một lần nữa họ lại để tuột mất chiến thắng trước M.U sau khi đã tạo được lợi thế dẫn trước ngay từ hiệp đấu thứ nhất.
3 điểm là phần thưởng quá xứng đáng cho màn trình diễn của M.U trên sân vận động St James Park. Một lần nữa, M.U khẳng định được sức mạnh của mình trước Newcastle và tỏ rõ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trước các đội bóng được xếp vào hàng đại gia ở Premier League. Sau trận đấu này, sự chú ý đổ dồn về SVĐ Villa Park khi Liverpool tới làm khách tại đây. Sự xuất hiện của Gerrad trong đội hình của thành phố cảng đã khiến cho các CĐV của đội bóng này hoàn toàn có lý khi họ có thể mở champagne ăn mừng cho 3 điểm đầu tiên của Liverpool.
Ông Houlier cũng đã không giấu tham vọng của mình khi bố trí một hàng tiền vệ với đầy đủ các anh tài. Kewell vẫn được bố trí nơi cánh trái quen thuộc nhưng tầm hoạt động của anh đã được nới rộng hơn khi anh chơi thiên vào khu vực giữa sân. Ở hàng thủ của Liverpool, Hypia và Henchoz vẫn là hai nút chặn cuối cùng. Không quá "khách sáo" với địa vị là khách của mình, Liverpool tràn lên tấn công và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ở trận đấu này, "cỗ máy" Liverpool đã tỏ ra được vận hành khá trơn tru, toàn bộ các cầu thủ đều nhập cuộc khá tốt và lẽ ra họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 của trận đấu nếu như cú vô-lê bằng chân phải của Kewell đi chuẩn xác hơn. Sau những phút đầu bị dồn ép, Aston Villa bắt đầu "trả miếng" bằng những đợt phản công, sự vùng lên của Aston Villa vào thời điểm này khiến Liverpool phải giảm nhịp độ tấn công và tập trung phòng thủ. Trong suốt thời gian còn lại, mặc dù cả hai đội đều cố gắng gây sức ép lên phần sân của đối phương và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi, hay nói một cách chính xác là tiền đạo của cả Aston Villa và Liverpool đều tỏ ra quá "vô duyên" trong việc ghi bàn. Sau trận hoà đầy thất vọng này, vấn đề làm đau đầu HLV Houlier nhất có lẽ vẫn là tìm một vị trí thích hợp cho Kewell và điều này khiến cho Liverpool vẫn chưa thể chứng tỏ được mình là một "ông lớn" tại giải đấu này. Khác với những dự đoán của giới chuyên môn, "viên gạch lót đường" Leicester City đã khiến "gã nhà giàu" Chelsea phải nhìn lại mình khi họ có một trận đấu khá ngang ngửa với Chelsea về cả góc độ chuyên môn lẫn ý chý thi đấu. Ba chiếc thẻ đỏ của trọng tài, 1 dành cho Chelsea và 2 dành cho Leicester đã nói lên sự quyết liệt của trận đấu. Bên phía Chelsea, tân binh Mutu đã có cuộc ra mắt đầy ấn tượng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 từ cú sút bằng chân trái ở cự ly khoảng 25m.
Ở một số cặp đấu khác, cả Southampton và Man City đều buộc phải chia điểm với đội bóng được coi là yếu hơn là Birmingham và và Portsmouth. Tân binh Wolves mặc dù chơi với lợi thế sân nhà nhưng cũng tiếp tục thất bại ở trận đấu thứ hai trước Bolton với tỷ số 4-0.
Kết quả các trận đấu tại vòng hai giải ngoại hạng Anh:
Newcastle - MU: 1-2 Bolton - Blackburn: 2-2 Chelsea - Leicester: 2-1 Everton - Fulham: 3-1 Man. City - Portsmouth: 1-1 Southampton - Birmingham: 0-0 Tottenham - Leeds: 2-1 Wolverhampton - Charlton: 0-4 Aston Villa - Liverpool: 0-0 Middlesbrough - Arsenal: 0-4 Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:02, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Crespo đã là "lính" của Abramovich Hernan Crespo đã chính thức chuyển sang Chelsea vào tối qua (24/8) với bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng. Với sự có mặt của tiền đạo người Argentina, HLV Claudio Ranieri sẽ phải cân nhắc khả năng bán Hasselbaink cho Barcelona, bởi tiền đạo này khó có cơ hội cạnh tranh được với Mutu, Crespo và Gudjohnssen trên hàng công của Chelsea.
Bản hợp đồng chuyển nhượng Crespo đã được thống nhất từ hai ngày trước sau những cuộc thương thảo giữa Chelsea và Inter Milan tại sân Stamford Bridge và Crespo sẽ nhận mức lương 90.000 bảng/tuần. Chelsea hiện đã sắp sửa tiêu nốt khoản tiền mua cầu thủ trị giá 110 triệu bảng của nhà tỷ phú Roman Abramovich bằng việc chiêu mộ Claude Makelele từ Real Madrid.
Gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona đã nhòm ngó Hasselbank từ mùa giả năm ngoái và CLB này có thể đảm bảo cho chân sút người Hà Lan một suất chính thức trên hàng tiền đạo. Mặc dầu HLV Ranieri muốn Hasselbaink ở lại nhưng việc cầu thủ người Nam Mỹ chắc chắn sẽ chơi cặp với Adrian Mutu trên hàng tiền đạo thì quả thật Phó chủ tịch Barcelona Sandro Rossell đã rất có lý khi nói rằng tiền đạo Hà Lan sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong mùa hè này của họ. Sau khi thu nạp Crespo, giờ đây Chelsea sẽ có thể rảnh tay để tập trung vào việc mua đứt Makelele. Cầu thủ này vừa nói với HLV Real Madrid Carlos Quieroz và thủ quân Raul rằng, anh sẽ không chơi bóng cho CLB thêm một lần nào nữa và rằng anh muốn được bán cho Chelsea. Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời
Gửi lúc 20:04, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Ferguson với kế hoạch dạy dỗ Ronaldo "nên người" Sir Alex Ferguson cam đoan với giới mộ điệu Manchester rằng ông sẽ không để danh tiếng và sự giàu có làm ảnh hưởng đến đầu óc non trẻ của Cristiano Ronaldo. Ông có thừa kinh nghiệm để làm điều đó và sẵn sàng đối đầu với mọi lời chỉ trích như đã từng gặp phải khi “ém” Ryan Giggs 12 năm trước. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bùng nổ trên sân khấu Premiership chỉ sau nửa giờ xuất hiện trong trận thắng Bolton 4-0, nhưng Sir Alex chỉ cho anh vào sân 13 phút cuối trận gặp Newcastle khi thế trận đã an bài. Ông giải thích quyết định của mình như một quá trình quan trọng để định hình nhân cách một ngôi sao lớn cho Manchester United.
Chú nhóc thần đồng 18 tuổi này đã nhận mức lương nhảy vọt từ 250 bảng lên 30.000 bảng/tuần khi chuyển đến Manchester, nơi anh nổi lên như một ngôi sao trẻ tài năng nhất thế giới. Nhưng Sir Alex, người đã dưỡng dục những tài năng bóng đá như David Beckham và Ryan Giggs bằng thiên hướng kỷ luật của phả hệ gia đình, tuyên bố sẽ làm điều tương tự với Ronaldo và không để chú nhóc bị thiêu đốt trong cái bẫy của danh tiếng: “Đôi khi, những cầu thủ trẻ tuổi bị lôi cuốn vào ánh đèn như một con thiêu thân. Tất cả những chàng trai đều phải vượt qua thử thách đó để phát triển và họ rất dễ bị sa ngã. Khi những điều kỳ diệu xuất hiện trong phút chốc, họ thường sớm cảm thấy chán và xem đó là chuyện bình thường, giống như đi chơi vơí bè bạn và làm những điều thường làm trước khi họ nổi tiếng. Về lâu về dài, với những cầu thủ muốn được giúp đỡ và muốn làm điều đúng đắn, thì không khó để hướng dẫn họ đi đúng hướng”. Một giáo án riêng cho Ronaldo Fergie giải thích những thuận lợi mà Ronaldo có được ở Old Trafford: "Hầu hết các cầu thủ chỉ muốn thành đạt nhờ bóng đá và chúng tôi may mắn có được một nhóm đông những chú nhóc thông minh nơi này. Đây là một chốn hoàn hảo cho Ronaldo bởi vì có những người tốt dõi theo những bước đi của cậu. Ronaldo là một chàng trai thông minh và điều quan trọng là có được một vỏ bọc an toàn để cậu ta không bị bóc trần tất cả”. “Chẳng cần phải cường điệu hóa những gì chúng tôi đã và đang làm, nhưng trong thời điểm này, phải làm thế nào để cậu ta có thể lèo lái cuộc đời mình và nghênh tiếp những người mà cậu phải tiếp nhận. tất cả những điều đó chúng tôi đều có thể kiểm soát được. Chúng tôi sẽ hướng dẫn Ronaldo như từng làm với Beckham và Ryan Giggs. Ryan rất thông minh trong việc thích ứng với tình huống và tôi chắc rằng Ronaldo cũng sẽ giống như vậy”. Một sự trợ giúp hoàn hảo “Chúng tôi có thể làm tất cả để giúp Ronaldo trẻ tuổi. Những chú nhóc trong phòng thay quần áo sẽ đảm bảo rằng cậu ta ổn định và phát triển – Tôi không nghi ngờ gì về điều đó”. Để chứng tỏ rằng Manchester đã có một sách lược để đào luyện một tài năng trẻ như Ronaldo, ông Ferguson khẳng định là CLB đang cố gắng làm mọi việc để chàng trai có thể ổn định cuộc sống tại nước Anh và cách trợ giúp hoàn hảo nhất là tìm cho cậu một “vú nuôi” đúng nghĩa: Manchester đã đưa HLV người Brazil Francisco Filho của đội trẻ U 17 làm phiên dịch viên cho anh. HLV nói được tiếng Bồ Đào Nha này sẽ đi kèm theo Ronaldo trong mọi trận đấu cho đến khi cậu có thể nói được tiếng Anh để tránh những rắc rối vì trở ngại ngôn ngữ trong việc truyền đạt thông tin. “Francisco sẽ theo chân chúng tôi trong toàn bộ thời gian. Điều quan trọng bây giờ là giúp Ronaldo học tiếng Anh, sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho cậu ấy từ trong đến ngoài sân cỏ”. Sir Alex quả đã toan tính chu đáo để dưỡng dục một tài năng trẻ và bạn không có gì phải nghi ngờ về tầm vóc phi thường của Ronaldo trong tương lai không xa. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:12, 26/08/03
|
thosan .....Gửi gió cho mây ngàn bay.....gửi bướm đa tình về hoa.... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 05:51, 12/06/03
Đã được 30 người bình chọn (4.47)
|
Arsenal lo không giữ nổi Wiltord HLV Arsene Wenger bày tỏ sự lo ngại tiền đạo đồng hương Sylvain Wiltord sẽ rời khỏi Arsenal theo luật Bosman vào cuối mùa bóng này. Tiền đạo 29 tuổi người Pháp này đã từ chối ký hợp đồng mới (kéo dài ba năm) và từ chối theo gương những đồng hương Thierry Henry, Robert Pires và Patrick Vieira gắn kết cuộc đời mình với sân Highbury. Wiltord chuyển đến Arsenal từ CLB Bordeaux năm 2000 nhưng anh không tạo được dấu ấn tương xứng ở đảo quốc như khi chơi ở quê nhà. Song mọi người tin rằng cuộc chia tay của Wiltord trong tương lai không chỉ vì lý do đó.
Vấn đề là những mâu thuẫn nảy sinh gần đây: Arsenal đưa miếng mồi dụ tăng thêm tiền mặt với hợp đồng triển hạn nhưng họ không muốn bỏ ra quá nhiều trong hoàn cảnh khó khăn tài chính. Wiltord ngầm nói là anh sẽ ký nếu được chơi vị trí trung phong, trong lúc Wenger đơn giản chỉ muốn sử dụng anh trên hai cánh. Anh cũng thích một hợp đồng 4 năm nhưng Arsenal chỉ đề nghị 3 năm với mức lương thấp hơn những người đồng hương như Vieira, Henry và cả Pires. Lo sợ trước việc ra đi của Wiltord, Wenger nói: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn không tìm được sự thống nhất trong thương lượng hợp đồng. Tôi không biết Sylvain đang quyết định những gì. Tôi cũng không rõ là anh có muốn chơi đến cuối mùa hay không. Có một bản hợp đồng đã để sẵn trên bàn và sắp tới chúng tôi sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra”. (SGGP) Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời Gửi lúc 20:13, 26/08/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|