Quach_Gia CỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
 ,Zaire Thành viên từ 17:04, 08/03/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của doomed_lover viết lúc 13:49 ngày 25/02/2005:
Hôm nay em mới được đọc cái topic này. Quả thật không thể chịu được ông BLV này. Cứ mỗi khi 1 cùa thủ nào đá không tốt mọt chút là hắn lại giở cái giọng điệu " hôm nay anh không toả sáng", nghe bục cả mình....God is dead. God remains dead. And we have killed him...
   ----Có một đại nhân trên thì coi trời là cái vung nhỏ, dưới thì ngẫm người là cái kiến con ong. Chữ "tình" trong khắp nhân gian lấy hứng vào trong tay áo, chữ "trí" trên trời dưới đất lấy nêm vào chén rượu nhạt. Lấy mặt trời mặt trăng làm hai bánh xe vân du thiên hạ, lấy kiến thức khắp năm châu làm gươm báu dắt theo. "Tình" là trời, "Trí" là đất, trung dung tự tại tiêu dao đến chỗ vô cùng. Bởi lẽ chữ "tình" cũng đã không tiếc nuối, chữ "trí" đã chán tranh giành, há tiếc nuối sự gì khác ở thế gian này hay chăng? Gửi lúc 09:12, 10/03/05
|