|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Canada, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Canada |
|
|
Help cho những người mới và sắp sang Canada.(Thông tin chung về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại...) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
ng_huang_lannh
 ,Australia Thành viên từ 03:43, 21/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
em nghe nói đi canada mang được 2 vali, mỗi vali nặng 32 kg, tức là được mang tổng cộng 64 kg. em không biết như thế có đúng không vì trên vé của em chỉ có mỗi kí hiệu “PC”. bác nào biết thì giải thích cho em với. các bác cho em hỏi thời tiết bây giờ ở Toronto ra sao ? có lạnh lắm không ? Gửi lúc 15:49, 19/08/04
|
xehaichungta
 ,Vietnam Thành viên từ 04:19, 22/05/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
mình cũng không rõ nhưng đi ca đem được khá nhiều ...hic thứ muốn mang lại mang không được......< bà chị của em đó mà> Bạn có thể đem đến 64 kg , còn bữa mình đi họ cho 72kg tiếc hùi hùi mà cũng chẳng có sức mà đem nhiều .Còn xách tay thi khoảng 7 kg , đừng bỏ mấy cái đĩa vào vali xách tay vì đến tsn nó bắt để lại , nhưng cho vào vali hàng thì hổng sao .Hi` muốn đem gì thì đem vì mình thấy bạn cua cô chú mình đem sang đây đủ thứ từ cây cối cho tới trái cây các kiểu < mít , nhót , gấc...>, đồ khô , chó mèo huhhuuh....gooluck  Gửi lúc 21:58, 19/08/04
|
emxinh Thành viên Movie fan club. HPC Member No. 007.Thành viên 1982 club. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Canada Thành viên từ 14:02, 09/05/01
Đã được 51 người bình chọn (4.20)
|
chú ng_huang_lannh hỏi nhiều nhì  xem ra chú cũng có phần excited đấy. 64 cân là quá nhiều rồi. thực sự thì sang đến đây cái gì cũng có hết, nên chỉ cần mang những thứ gì thật cần thiết thôi, như là sách báo tiếng Việt (cái này nặng ) hay ảnh ọt, thuốc men (thuốc mang đi để phòng thân lúc giữa đường thôi chứ đến đây rồi thì cũng chả cần nữa). trời rét hay nóng cũng chả cần lo. nóng thì cởi truồng dạo phố, còn trời rét thì mua áo rét mặc, chứ đừng cố mà mang áo rét ở Vn qua, chả dùng được mấy đâu. hồi anh đi có mỗi 1 vali quần áo với 1 cái balô đựng tiền. my friends call me (\~~/) (='.'=) ("') ('")~~ .::: Teddy :::. Gửi lúc 22:24, 19/08/04
|
ng_huang_lannh
 ,Australia Thành viên từ 03:43, 21/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
em cũng ngại mang nhiều lắm. cũng chỉ định mang 1 vali 20 kg thôi, nhưng ai cũng khuyên là được mang nhiều như thế thì tội gì. em thấy cũng có lí. đằng nào thì “thừa cũng còn hơn thiếu”. cám ơn các bác emxinh, xehaichungta nhé Gửi lúc 00:59, 20/08/04
|
emxinh Thành viên Movie fan club. HPC Member No. 007.Thành viên 1982 club. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Canada Thành viên từ 14:02, 09/05/01
Đã được 51 người bình chọn (4.20)
|
buồn cười hồi trước có cái thằng ở cạnh nhà mình, đi Liên Xô, ông bố nó bắt mang nguyên một bộ từ nồi niêu xong chảo đến dao thì nĩa với mấy bó đũa. căn bản nhà bán cơm cuối cùng sang đến nơi lại ở dorm thế là lại chả được dùng  nói thế để thấy là đi du học cũng như đi du lịch thôi, chỉ cần mang những gì cực kỳ cần thiết thôi. nói dại, tay xách nách mang, lùng tùng lùng tùng, lại bị đứa nào nó ghét nó rạch túi thì bỏ xừ  Tây cũng rạch túi móc túi, nhanh chả kém gì Ta  (\~~/) (='.'=) ("') ('")~~ .::: Teddy :::. Gửi lúc 09:16, 20/08/04
|
khanhngd24 ........ Thỏ Ngọc ngây thơ..........
 ,Canada Thành viên từ 12:16, 14/04/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của emxinh viết lúc 22:24 ngày 19/08/2004:
chú ng_huang_lannh hỏi nhiều nhì  xem ra chú cũng có phần excited đấy. 64 cân là quá nhiều rồi. thực sự thì sang đến đây cái gì cũng có hết, nên chỉ cần mang những thứ gì thật cần thiết thôi, như là sách báo tiếng Việt (cái này nặng ) hay ảnh ọt, thuốc men (thuốc mang đi để phòng thân lúc giữa đường thôi chứ đến đây rồi thì cũng chả cần nữa). trời rét hay nóng cũng chả cần lo. nóng thì cởi truồng dạo phố, còn trời rét thì mua áo rét mặc, chứ đừng cố mà mang áo rét ở Vn qua, chả dùng được mấy đâu.hồi anh đi có mỗi 1 vali quần áo với 1 cái balô đựng tiền. my friends call me (\~~/) (=''''.''''=) ("'''') (''''")~~ .::: Teddy :::.
hồi anh đi co mỗi balô đựng tiền, cùng em người yêu bị cắt ra làm 2 khúc, mỗi khúc nặng 25 cân, để mỗi khúc vào vừa cái valise, tiếc la sang đây ghép lại không được, bây giờ tìm em mới mãi mà không có. Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 31/08/2004 Gửi lúc 03:45, 31/08/04
|
Lonely_Cat For everything you do - For everything that's true - I turn to you
 ,Canada Thành viên từ 11:11, 14/10/01
Đã được 10 người bình chọn (4.40)
|
Trích từ bài của khanhngd24 viết lúc 03:45 ngày 31/08/2004:
Trích từ bài của emxinh viết lúc 22:24 ngày 19/08/2004:
chú ng_huang_lannh hỏi nhiều nhì  xem ra chú cũng có phần excited đấy. 64 cân là quá nhiều rồi. thực sự thì sang đến đây cái gì cũng có hết, nên chỉ cần mang những thứ gì thật cần thiết thôi, như là sách báo tiếng Việt (cái này nặng ) hay ảnh ọt, thuốc men (thuốc mang đi để phòng thân lúc giữa đường thôi chứ đến đây rồi thì cũng chả cần nữa). trời rét hay nóng cũng chả cần lo. nóng thì cởi truồng dạo phố, còn trời rét thì mua áo rét mặc, chứ đừng cố mà mang áo rét ở Vn qua, chả dùng được mấy đâu.hồi anh đi có mỗi 1 vali quần áo với 1 cái balô đựng tiền. my friends call me (\~~/) (=''''''''.''''''''=) ("'''''''') (''''''''")~~ .::: Teddy :::.
hồi anh đi co mỗi balô đựng tiền, cùng em người yêu bị cắt ra làm 2 khúc, mỗi khúc nặng 25 cân, để mỗi khúc vào vừa cái valise, tiếc la sang đây ghép lại không được, bây giờ tìm em mới mãi mà không có. Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 31/08/2004
Chả hiểu sao lúc nào tớ đi cũng bị mang thừa cân. Nhờ người quen cũng chỉ mang thêm được tầm 5-8 kg, tổng cộng nhiều thế mà vẫn phải bị bỏ lại đồ tiếc không chịu được. Lần đầu mới sang ko nói làm gì, lần sau về rồi sang chơi cũng tay xách nách mang, nói chung là bị mắc bệnh tham sẵn rùi, nhét được là phải cố nhét cho bằng sạch những thứ thích. Nhưng đúng là chỉ nên mang những gì thật cần thiết thôi như mấy bạn trên nói. Còn những đồ linh tinh thì ko bị mắc bệnh thích đồ linh tinh như tớ thì cố gắng cầm càng nhẹ càng tốt ko thì mệt lắm.  À, Bạn khanhngd này trước cũng học Trần Phú à? Khoá mấy vậy? sang đây tớ ít gặp được người cùng trường quá ( or tớ cũng ko quen biết nhiều mấy ) Nhìn hình ở Avatar có lẽ học khoá sau mình. Anywayz nếu là dân Trần Phú thì say Hi cái nhá! Have fun  ...Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đuờng phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ… Gửi lúc 08:53, 31/08/04
|
khanhngd24 ........ Thỏ Ngọc ngây thơ..........
 ,Canada Thành viên từ 12:16, 14/04/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của Lonely_Cat viết lúc 08:53 ngày 31/08/2004:
Trích từ bài của khanhngd24 viết lúc 03:45 ngày 31/08/2004:
Trích từ bài của emxinh viết lúc 22:24 ngày 19/08/2004:
chú ng_huang_lannh hỏi nhiều nhì  xem ra chú cũng có phần excited đấy. 64 cân là quá nhiều rồi. thực sự thì sang đến đây cái gì cũng có hết, nên chỉ cần mang những thứ gì thật cần thiết thôi, như là sách báo tiếng Việt (cái này nặng ) hay ảnh ọt, thuốc men (thuốc mang đi để phòng thân lúc giữa đường thôi chứ đến đây rồi thì cũng chả cần nữa). trời rét hay nóng cũng chả cần lo. nóng thì cởi truồng dạo phố, còn trời rét thì mua áo rét mặc, chứ đừng cố mà mang áo rét ở Vn qua, chả dùng được mấy đâu.hồi anh đi có mỗi 1 vali quần áo với 1 cái balô đựng tiền. my friends call me (\~~/) (=''''''''''''''''.''''''''''''''''=) ("'''''''''''''''') (''''''''''''''''")~~ .::: Teddy :::.
hồi anh đi co mỗi balô đựng tiền, cùng em người yêu bị cắt ra làm 2 khúc, mỗi khúc nặng 25 cân, để mỗi khúc vào vừa cái valise, tiếc la sang đây ghép lại không được, bây giờ tìm em mới mãi mà không có. Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 31/08/2004
Chả hiểu sao lúc nào tớ đi cũng bị mang thừa cân. Nhờ người quen cũng chỉ mang thêm được tầm 5-8 kg, tổng cộng nhiều thế mà vẫn phải bị bỏ lại đồ tiếc không chịu được. Lần đầu mới sang ko nói làm gì, lần sau về rồi sang chơi cũng tay xách nách mang, nói chung là bị mắc bệnh tham sẵn rùi, nhét được là phải cố nhét cho bằng sạch những thứ thích. Nhưng đúng là chỉ nên mang những gì thật cần thiết thôi như mấy bạn trên nói. Còn những đồ linh tinh thì ko bị mắc bệnh thích đồ linh tinh như tớ thì cố gắng cầm càng nhẹ càng tốt ko thì mệt lắm.  À, Bạn khanhngd này trước cũng học Trần Phú à? Khoá mấy vậy? sang đây tớ ít gặp được người cùng trường quá ( or tớ cũng ko quen biết nhiều mấy ) Nhìn hình ở Avatar có lẽ học khoá sau mình. Anywayz nếu là dân Trần Phú thì say Hi cái nhá! Have fun  ...Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đuờng phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ…
emxinh đây. LC à, bác khanhngd anh còn phải gọi bằng anh nữa em ạ lol, có khi còn trước em đến 5 khoá đấy  Gửi lúc 11:58, 31/08/04
|
khanhngd24 ........ Thỏ Ngọc ngây thơ..........
 ,Canada Thành viên từ 12:16, 14/04/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của Lonely_Cat viết lúc 08:53 ngày 31/08/2004:
Trích từ bài của khanhngd24 viết lúc 03:45 ngày 31/08/2004:
Trích từ bài của emxinh viết lúc 22:24 ngày 19/08/2004:
chú ng_huang_lannh hỏi nhiều nhì  xem ra chú cũng có phần excited đấy. 64 cân là quá nhiều rồi. thực sự thì sang đến đây cái gì cũng có hết, nên chỉ cần mang những thứ gì thật cần thiết thôi, như là sách báo tiếng Việt (cái này nặng ) hay ảnh ọt, thuốc men (thuốc mang đi để phòng thân lúc giữa đường thôi chứ đến đây rồi thì cũng chả cần nữa). trời rét hay nóng cũng chả cần lo. nóng thì cởi truồng dạo phố, còn trời rét thì mua áo rét mặc, chứ đừng cố mà mang áo rét ở Vn qua, chả dùng được mấy đâu.hồi anh đi có mỗi 1 vali quần áo với 1 cái balô đựng tiền. my friends call me (\~~/) (=''''''''''''''''.''''''''''''''''=) ("'''''''''''''''') (''''''''''''''''")~~ .::: Teddy :::.
hồi anh đi co mỗi balô đựng tiền, cùng em người yêu bị cắt ra làm 2 khúc, mỗi khúc nặng 25 cân, để mỗi khúc vào vừa cái valise, tiếc la sang đây ghép lại không được, bây giờ tìm em mới mãi mà không có. Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 31/08/2004
Chả hiểu sao lúc nào tớ đi cũng bị mang thừa cân. Nhờ người quen cũng chỉ mang thêm được tầm 5-8 kg, tổng cộng nhiều thế mà vẫn phải bị bỏ lại đồ tiếc không chịu được. Lần đầu mới sang ko nói làm gì, lần sau về rồi sang chơi cũng tay xách nách mang, nói chung là bị mắc bệnh tham sẵn rùi, nhét được là phải cố nhét cho bằng sạch những thứ thích. Nhưng đúng là chỉ nên mang những gì thật cần thiết thôi như mấy bạn trên nói. Còn những đồ linh tinh thì ko bị mắc bệnh thích đồ linh tinh như tớ thì cố gắng cầm càng nhẹ càng tốt ko thì mệt lắm.  À, Bạn khanhngd này trước cũng học Trần Phú à? Khoá mấy vậy? sang đây tớ ít gặp được người cùng trường quá ( or tớ cũng ko quen biết nhiều mấy ) Nhìn hình ở Avatar có lẽ học khoá sau mình. Anywayz nếu là dân Trần Phú thì say Hi cái nhá! Have fun  ...Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đuờng phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ…
hello Lonely -cat ,anh học khoá 94-97, em học khoá 97-00 phai ko, trông anh trẻ thế hay sao ma gọi anh la khoá dưới, hí hé hó .... khổ thế, trẻ quá thì bị các em gọi = em, hơi già chút thì bị gọi = chú, không biết thế nào mà lần ....
Gửi lúc 12:40, 31/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|