|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Czech, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Czech |
|
|
Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
windy85
 ,Czech Republic Thành viên từ 20:46, 18/02/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chủ Nhật,18.04.2004 8h30 ăn sáng ................... 9h-11h xem TV.............. 11h 15h Ôm vi tinh giải sầu........... 16h lên kí túc xá.......... ..............................................Môt chủ nhật như bao chủ nhật khác Gửi lúc 17:47, 18/04/04
|
MuaHN Box Czech je vždy v mém srdce!!!! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Czech Republic Thành viên từ 16:49, 17/08/03
Đã được 27 người bình chọn (4.56)
|
19.1.04 Lại một chủ nhật nữa trôi qua, thêm một ngày nữa rồi. Vậy là còn 2 tháng 1 ngày nữa. Con bé cùng fòng mình cũng hay thật, tự dưng biến đâu mất 1 tuần, rồi quay về lúc mà người ta ko ngờ tới. May nhờ nó mà mình mới nhớ ra... nồi thịt, ko có cả ngày hôm nay nhịn đói. Mà kể cũng lạ, bình thường mình hảo ngọt như vậy, mà hôm nay không tài nào nuốt nổi miếng chocolate ngọt ngào và quyến rũ như vậy! Không hiểu điều gì xảy ra mà mình lại biến đổi như vậy! Mai là có pisemka, cả ngày hôm nay ngồi mà chẳng được chữ nào. Đầu óc mình 2 hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, chẳng thể tập trung nổi?! Tự dưng cứ thấy buồn buồn, một nỗi buồn ko thể tả nổi (hì, mình lại nghĩ lung tung nữa rồi!!!!). Fải chấn chỉnh lại thôi, ko có đợt này tiêu mất! MuaHN Gửi lúc 20:46, 18/04/04
|
keo_mut5001 Nàng công chúa nhỏ xứ Candy Land. Em gái cực kì cưng của Dr.Sepultura, 87-79 member
 ,Czech Republic Thành viên từ 01:40, 17/02/04
Đã được 11 người bình chọn (4.64)
|
Mấy hôm nay thấy chán chán. Dến lớp toàn chơi chứ chẳng học hành gì mấy vì các thầy cô đi nghi hết . Thấy oải oải. Bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng biết nói như thế nào, Nk thì đầy 1 đống nhưng cứ cầm cái bút lên là thấy ngại...viết Hôm qua, hâm hâm, có 1 thằng đang đi ngoài đường tự nhiên lăn đùng ra khóc ăn vạ, hix, may mà đứng cách đấy xa xa chứ hắn mà bù lu bù loa lên thĩ cũng chả biết làm thía nào. Hôm trước bị gọi lên bảng giờ Deják, khổ thế, nghỉ 2 tuần ở nhà có học hành wé gì đâu, hix, may mà có ông thầy mát như..điều hoà nên được kiểm tra lại lần sau.Khổ thế, toàn về 2. svetová válka, rồi 1 lô 1 lốc các thứ linh tinh lủng sủng loẻng xoẻng đi kèm, ngại họcc thế Hồi mình nghỉ ốm 2 tuần ở nhà, MR có đến thăm 2, 3 lần zì đấy. Khổ thân, chưa bao giờ tìm mình mà mình có ở nhà cả, ai bảo nhưng lúc mình ở nhà lại ko tòm cơ, cho chít. Thế là hăn rút kinh nghiệm.Viết SMS là đến thăm để mình còn ở nhà chờ.Mà dàm viết lúc 2h sáng, lúc mình đang cuộn tròn như con mèo ướt trong chăn, mà lại gửi từ net, ôi zoài ui, 4 cái SMS liền 1 lúc, Mình giật mình tưởng...alarm, may mà có phòng riêng chứ ko thì... Chán chán thế, chẳng lúc nào thấy mình có may mắn cả, mình tự nhiên thấy có lỗi với papa a mama thế, hĩ, đã bảo ko bao giờ lên net nữa zùi mà Take my advice:
When you love,
don´t think twice!!!
Gửi lúc 19:18, 30/04/04
|
MuaHN Box Czech je vždy v mém srdce!!!! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Czech Republic Thành viên từ 16:49, 17/08/03
Đã được 27 người bình chọn (4.56)
|
29.4.04 Hix, sáng vừa chợp mắt được 2 tiếng thì bị dựng dậy. Quáng quàng chẳng kịp măm gì fải lao đi ngay. Cả ngày ngồi chết dí với mấy con số và một loạt các câu hỏi pitomne. Được một trận cười tí nữa fải đi vá lại ruột! Đã! Tưởng được về nhà nghỉ ngơi rồi chiến đấu tiếp, ai ngờ con bé Tây lại đưa ra điều kiện quá "mùi" để mình làm bữa nem cho hội nó. He, mộc nhĩ thì ko có, nấm hương cũng đi tong. Mình chưa bao giờ fải măm cái món nào kì dị như vậy! Đúng là một ngày. Cuối cùng chẳng được chu du lên cung trăng chuyến nào, lại fải ngồi cả đêm với cái máy vô tri! Thôi, còn hơn 1 tháng nữa là chuồn và được gặp... rồi!!!! Cố lên!!!! MuaHN Gửi lúc 21:37, 30/04/04
|
input
 ,Vietnam Thành viên từ 05:53, 06/04/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Ngồi suốt mà chưa làm được cái gì cả.Một ngày trôi qua toàn chỉ có ăn,ngủ và net.Hôm nay chỉ có một mình mình.Phòng bóng đèn mới cháy,sui quá,đúng hôm home alone thế này.Tối nay chắc chả dám chui ra khỏi phòng...chán nhỉ...Thế là hôm nay sẽ chết dí một chỗ cho đến ngày mai,khi đồng đội từ quê lên...."''Cause nothin'' lasts forever And we both know hearts can change And it''s hard to hold a candle..... Don''t ya think that you need somebody Don''t ya think that you need someone Everybody needs somebody You''re not the only one...".Chỉ muốn tắt béng nó đi...Lại nghĩ đến một câu của Trịnh Công Sơn thì phải "Em vô tư rồi em sẽ bình yên"....có phải vậy không... Gửi lúc 23:27, 30/04/04
|
N_L ::: Bố nó :::
 ,Vietnam Thành viên từ 01:20, 04/01/04
Đã được 4 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của input viết lúc 03:14 ngày 12/05/2004:
Hôm nay vui,tự dưng có một anh rất ư là đẹp trai chạy đến hỏi chuyện mình...há...há....lại có chuyện cười tí chết nữa...phù... ......chẳng nhẽ quyết định yêu bố nó một thằng Tây...he..he...khổ nhỉ..con trai yêu Tây thì chẳng làm sao,còn con gái mà yêu Tây,người VN hay đánh giá là con này ...thế nọ thế kia...bất công wá... ...
Trên quan điểm của đồng chí là chính. Ai đánh giá đồng chí cái chuyện đó ? Vấn đề chính mà đồng chí cần vượt qua là rào cản ngôn ngữ văn hoá. Thể hiện được bản tính vốn có của người Á Đông.... khà khà cho Tây thấy  Ta còn em một gốc cây, một cột đèn ... Gửi lúc 03:30, 12/05/04
|
MuaHN Box Czech je vždy v mém srdce!!!! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Czech Republic Thành viên từ 16:49, 17/08/03
Đã được 27 người bình chọn (4.56)
|
Ôi........ chưa có hôm nào bùn như hôm nay......... ba má làm gì mà ta ko hay........ ....... hix, hôm qua đi xem Miss Agro, hò hét kinh quá!!!!!!!! Báo hại bi giờ họng thì rát, sụt sịt cả đêm, ngủ có 2 tiếng thì gặp ác mộng, hix sợ quá, lên đây cục tác mấy dòng cho các bác nghe!!!!!! Người ta chẳng hỉu em, bùn thế cơ...... bao giờ cho đến tháng 6 chứ???!!!!! Được hôm ngồi bình tâm, nghe chim hót râm ran ngoài cửa kolej, kể thú vị thật!!!! MuaHN Gửi lúc 09:34, 12/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|