|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Bạn thân mến.
Chúng ta vẫn bắt gặp những bài viết thật chân thành và xúc động trong tất cả các forum. Có thể là người ấy tự viết cho mình, cũng có khi viết cho bạn bè, cho những người mà chúng ta chợt cảm thấy lòng bâng khuâng khi nghĩ tới... Tất cả, giống như những vì sao lấp lánh tỏa sáng trong đêm bất chợt một mình diệu vợi, như những ngọn lửa sưởi ấm những trái tim đôi khi đang buồn bã cô đơn, hoặc đang yêu thương tràn ngập... Để rồi khi đọc nó, người được tặng cảm thấy hạnh phúc xôn xao còn người tặng cũng vui như vừa làm được điều gì cho người mình yêu quý.
Chỉ cần một trái tim, và một... cái máy tính. Bạn hãy gõ những dòng tự sâu thẳm lòng mình, rồi dùng thao tác "enter" - có nghĩa tình cảm của bạn đã được gửi tới người mà bạn mong họ sẽ nhận được, thông qua chuyên mục Enter này.
Hãy là những vì sao, cùng nhau thắp lửa những trái tim, để cuộc sống này chúng ta luôn có bạn, luôn luôn là bạn của nhau, bạn nhé! Bài cho chuyên mục xin các bạn PM vào một trong 2 nick reporter và Brown_eyes.
Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Gửi lúc 14:44, 22/12/03
|
Constancy Lotus Rouge Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 10:27, 28/04/03
Đã được 88 người bình chọn (4.66)
|
REp cho em hỏi là cái chuyên mục Enter nó nằm ở CAT nào ạ?Để còn biết mà đọc chứ. Để mà còn thắp lửa trái tim chứ? To be or not to be Gửi lúc 11:28, 28/12/03
|
brown_eyes Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:12, 17/03/02
Đã được 61 người bình chọn (4.66)
|
Constancy thân mến Enter nằm ngay trong Nhịp sống TTVN, rất dễ thấy khi vào Diễn đàn mà Hãy viết bài cho người mà em yêu quý và gửi bằng pm cho chị, ngày hôm sau người đó sẽ nhận được từ em món quà tuyệt vời đó và Enter lại có thêm một ngọn lửa từ trái tim Gửi lúc 17:31, 29/12/03
|
lonesome Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 187 người bình chọn (3.96)
|
ID của chuyên mục Enter: 302. Các bạn có thể vào bằng link http://www.ttvnnet.com/Enter.ttvn hoặc http://www.ttvnnet.com/forum/f_302. Chúc mừng năm mói hạnh phúc cho mọi người nhé. I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home Gửi lúc 04:39, 01/01/04
|
lonesome Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 187 người bình chọn (3.96)
|
Trích từ bài của thanchet07 viết lúc 18:55 ngày 20/01/2004:
Vậy là tui viết cái gì cũng được à? Nhưng mà chắc gì người cần gửi nhận được nó.
Theo tui được biết thì bạn có thể gửi bài viết của mình cho Reporter hoặc brown_eyes để họ đăng bài vào chuyên mục. Sau khi đăng lên, họ sẽ PM cho người được bạn viết tặng (nếu đó là thành viên TTVNOL) để thông báo về bài viết này. Bạn thử xem.I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home Gửi lúc 13:07, 06/02/04
|
nhatvirus Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một người.
 ,Vietnam Thành viên từ 11:48, 11/02/02
Đã được 35 người bình chọn (4.46)
|
Viết ngoài kia bị xoá bài , viết trong này không biết có bị xoá không nhỉ , thôi cứ viết vậy : Re : Điều ta tin không có thật trên đời :Người viết bài này có lẽ đang ở trong tâm trạng rối bời , hụt hẫng vì đánh mất tình yêu hoặc bị tình yêu không chân chính lừa dối ==> bài viết mang tính tiêu cực và khó đọc ( thật sự ) . Thời gian trôi qua , người viết bài chắc chắn sẽ ân hận vì những điều mình đã viết , tình yêu chân chính luôn tồn tại chỉ có điều ta có nhận ra nó và có được nó hay không mà thôi . Hãy luôn tin ở hoa hồng dù có nhiều lúc gai đâm làm tim ta nhỏ máu . Nâng niu , nâng từng cánh hoa hồng .Thương hoa , hoa yếu đuối mong manh , mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu ...không ngừng.
Gửi lúc 21:24, 18/02/04
|
natasha LFC's member, you'll never walk alone.
 ,Vietnam Thành viên từ 14:58, 23/01/03
Đã được 4 người bình chọn (3.75)
|
em vẫn chờ dẫu biết là vô vọng, em vẫn luôn ước mong một lần được gặp anh , được nhìn thấy anh là đủ. Em vẫn từng đêm khóc thầm nhớ anh đến quay quắt, nghĩ về anh mà lòng cảm thấy quoặn đau. Anh ah, sao lại rời xa em như thế? nếu em có được một điều ước, em ước gì anh trở lại là anh của em ngày xưa, đừng bao giờ thay đổi để em được một lần thấy anh dù đó là lần duy nhất tomorrow will be a new begining Gửi lúc 18:14, 08/05/04
|
cokhinao
,Vietnam Thành viên từ 19:58, 04/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Rồi tất cả cũng sẽ trôi qua...Chỉ còn lại ánh sáng lân tinh của quá vãng hiện về trong những đêm mưa gió....Ta còn lại gì...Một cuộc tình tan vỡ...Trong ánh mắt giờ đây, chỉ còn lại ráng chiều của một ngày đẹp trời trên bãi biển Đồ sơn đầy nắng..Và tiếng đàn vang lên trong trống vắng...Em đã đi rồi, và từ lâu., tấtc ả mọi thứ cũng ra đi.... Những chiều , ra biển ngồi một mình...Những đêm say , nhạt nhoà dưới anh điện...Những lúc lặng lẽ một mình , câm lặng và sống như một cái máy...Hết rồi những niềm vui.....Dưới cõi trời nào kia, các vị thần đã đưa ra lời phán quyết cho đời ta, ko thể thay đổi được gì nữa.... Em ơi, còn tình ta đâu em ? eros -cupido-amor
Gửi lúc 10:18, 09/05/04
|
lonesome Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 187 người bình chọn (3.96)
|
Trích từ bài của nhatvirus viết lúc 21:24 ngày 18/02/2004:
Viết ngoài kia bị xoá bài , viết trong này không biết có bị xoá không nhỉ , thôi cứ viết vậy : Re : Điều ta tin không có thật trên đời :Người viết bài này có lẽ đang ở trong tâm trạng rối bời , hụt hẫng vì đánh mất tình yêu hoặc bị tình yêu không chân chính lừa dối ==> bài viết mang tính tiêu cực và khó đọc ( thật sự ) . Thời gian trôi qua , người viết bài chắc chắn sẽ ân hận vì những điều mình đã viết , tình yêu chân chính luôn tồn tại chỉ có điều ta có nhận ra nó và có được nó hay không mà thôi .
Ngồi đọc lại Điều ta tin không có thật trên đời, thấy bạn nói cũng có chỗ đúng về tâm trạng của nhân vật trong topic nhưng không đồng ý với bạn về cái nhận định khó đọc ... thực ra bài viết trrên chuyên mục này vốn không phải để mọi người cùng hiểu , chỉ cần 1 ai đó hiểu là được rồi ... nhân vật trong bài viết cũng chẳng cần phải ân hận vì những gì họ viết "Yêu nghĩa là không bao giờ nuối tiếc " mà, bạn hỉ  Gửi lúc 15:48, 13/05/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|