Ngày xưa ơi! Ngủ yên đi nhé!
Tặng ấy... magic_az
Hôm nay tớ mở mail, thấy đứa bạn gửi cho cái ảnh chụp ở phố Hàng Mã, mới giật mình : Ừ, mai sắp tới trung thu rồi ấy nhỉ! Mà còn giật mình hơn khi nhẩm đếm: Thế là mình đã có hơn hai mươi cái trung thu rồi! Nhanh! Nhanh thật!
Mỗi lần trung thu đến, từ mấy năm gần đây thì tớ lại nhớ về cái trung thu năm lớp 11 ấy ạ...Năm đó là năm đầu tiên tớ đi chơi trung thu mà chỉ có mỗi hai người đấy.Đi trên đoạn đường sau viện 108, yên tĩnh vô cùng, như tách hẳn ra khỏi sự náo nhiệt trên mấy dãy phố cổ, cảm giác chỉ có ấy, tớ và trăng thôi í...Thế mà đã xa quá rồi ấy nhỉ?!!!
Có lẽ kỉ niệm vẫn mãi chỉ là kỉ niệm và tớ cũng chẳng nên cứ đào bới những gì đã bị vùi chôn...Ừ, tớ cũng biết như thế...Đã nhủ lòng nhiều lần là hãy cất tất cả những kỉ niệm của quá khứ vào kí ức, hãy để quá khứ ngủ yên và yêu quý những gì mình đang có...Thế nhưng có lẽ nghĩ và làm là hai việc độc lập với nhau ấy ạ! Nghĩ một đằng mà làm cứ theo đâu đâu ấy...
Tớ không thể yếu đuối như vậy được! Tự dằn vặt mình mãi như thế là đang làm khổ cho chẳng riêng mình tớ! Ấy cũng đã từng bảo tớ: " Con người phải biết vượt lên chính mình". .Ấy và tớ sẽ mãi chỉ là ấy và tớ.Tớ chẳng có quyền nghĩ đến tình cảm gì hơn tình bạn với ấy cả! Tự nhiên lại nhớ đến một bài hát của Thu Phương: " Yêu là những nỗi đau thấm sâu, phải nói cho nhau chữ quên....!" Người ta bảo: " Tình đầu khó quên!"...Ừ, nhưng có lẽ phải cố để quên thôi, giả vờ cũng được í...Vì cứ nhớ kiểu này thì day dứt và khó chịu quá...Cứ như đang làm một chuyện gì tội lỗi vậy!!! Và luôn luôn có cái cảm giác mình thật tồi tệ..... 
Mỗi người đều có một con đường riêng, một con đường mà mình đã lựa chọn.Tớ phải cố gắng thôi ấy ạ!Phải cố gắng nhìn về tương lai và đi trên con đườngcủa riêng tớ.Tớ chỉ cho mình ngày hôm nay thôi, nghĩ thật nhiều về ấy...không bình thường như một người bạn.Ngày mai tớ sẽ sống với hiện tại và chấp nhận cái ý nghĩ mình sẽ chỉ là bạn của nhau thôi, ấy nhé!
....Tớ cũng chưa biết phải làm gì vào ngày mai để quên đi nỗi nhớ ...Tớ cũng không biết rằng có thể có ai làm tớ mất tự tin như ấy không? ! Tớ đã cố gắng nhiều lần mà vẫn không hiểu tại sao hình ảnh của ấy trong tớ lại lớn đến vậy ?!....Ngay mai...Ừ, mai là trung thu rồi, tớ sẽ ước rằng: " Ngày xưa ơi! Ngủ yên di nhé!" Chẳng biết có linh nghiệm không nữa?!
Gửi lúc 17:38, 27/10/04