Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4607315 người đang duyệt site , trong đó có 4770 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Hạnh phúc gia đìnhTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Hạnh phúc gia đình
 
  Các thông báo và bình luận của BOX HPGĐ ( tr.16 về nội dung các bài viết)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    605 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 15459 lượt đọc và 152 bài trả lời  
  
kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hic, buổi offline đó, có gì các bác viết cả rồi, em chả biết viết gì thêm, có lẽ như thế là đủ cho lần nhậu nhẹt sau.
Mà sao em upload mãi không được thế này hic hic...

Còn đây là gia đình nhà Mard

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Được mard sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 04/10/2004

Gửi lúc 14:42, 04/10/04Về đầu trang

thanhminh
Expect the unexpected...

Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Personality under construction
TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ Trước 24/2/2001


Đã được 25 người bình chọn (4.04)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hê hê trông chị kawai_pig hoành tráng nhất.Chị Mard cũng chuẩn bị hoành tráng đi là vừa

Được thanhminh sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 04/10/2004

Gửi lúc 14:47, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Á, tức quá không upload được hết, mà phải up từng cái một

Còn đây là gia đình nhà Mard

Mọi người nhìn cũng có thể đoán được Mard và chồng tỷ lệ nghịch với nhau thế nào. Mard nhề???

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 14:49, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vợ chồng bác Vịt đói... cũng khá tỷ lệ nghịch đấy nhỉ? hihiiii

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 15:05, 04/10/04Về đầu trang

Mard
Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 10:24, 07/06/02


Đã được 19 người bình chọn (3.79)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Úi giời ơi thế này thì chết tôi rồi! Đã định giấu "tung tích" của anh xã đi thì bác kawai_pig này lại "phệt" "quả ảnh" "hơi bị hoành tráng" mặt cả hai vợ chồng "phèn phẹt" như hai cái đĩa tây thế này thì có chết nhà tôi không cơ chứ??? Nhà tớ thì luôn "tỷ lệ nghịch" thế rồi, thế nên cưới xong được vài tháng thì ai cũng nhận xét "vợ thì ngày càng "phát tướng", chồng thì lại "gày đi cho form"" Giờ thì hai "cái đĩa tây" lại chình ình ở đây!!! Bắt đền kawai_pig đấy!!!


Bright Autumn

Gửi lúc 15:06, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cô bé đeo kính tự xưng là hàng xóm của HPGĐ, hì hì..., anh chàng đeo kính là bạn thân của anh a4u, đã không quản ngại để hộ tống a4u cùng xe ô tô tiền đến quán trà Hoa Cúc Trắng để ọp. Cái anh đang cười toe toét đích thị là a4u, còn áo kẻ thì là người mà ai cũng biết là ai đấy., hehe

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 15:11, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trông thế này, huhuhu.... chẳng có dáng vẻ gì là vợ chồng cả, ấy thế mà có người hỏi độp một câu là vợ anh a4u à
về nhà kể chuyện cho chồng nghe, chồng mình bảo thảo nào lúc đó anh giật mình một cái hehe

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 15:16, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

To Mard: Hic.. Pig vốn thật thà mà... xo ri nhé... hôm nào đền cậu 1 cốc chè..

Đôi nam thanh nữ tú đấy, còn available đấy các bác ạ. Cô bé hàng xóm trông dễ thương và chàng trai khôi ngô tuấn tú đó ... không biết có hồi kết gì ở HPGĐ không nhỉ?

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 15:24, 04/10/04Về đầu trang

kawai_pig
Trái tim đập cồn cào cơn đói...



,Vietnam
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Phù, làm kiểu thủ công này mệt quá, may cũng sắp xong rùi...

Hi`, the last... hẹn lần sau nhé.

Chúc box HPGĐ luôn hạnh phúc!

Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!

Gửi lúc 15:37, 04/10/04Về đầu trang

Jolie2222
Chạy trốn cùng chú rể



,Vietnam
Thành viên từ 17:42, 05/01/04


Đã được 5 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trui ui ảnh đẹp wá

Gửi lúc 15:58, 04/10/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


26.109375