jiang_hu
 ,Vietnam Thành viên từ 08:00, 07/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
1. Duongphuongbay 2. Rhyaco 3. aodaitimhue 4. deathchuck 5. chimbaybuomluon 6. Duong_chieu_la_rung 7. The_world_is_not_enough 8. Poinsettia 9. phoipha 10. quyhutmau83 11. hnhan30 12. Levandac 13. qwertzy2 14. Wildman1979 15.Jiang_Hu 16. Thienthanviet 17. Atkinson 18. tuc_te 19. xehaichungta 20. Symphony_no_9 21. Voldo 22. doitimhoasim 23. datrinhroiconpham 24. nha_trang 25. Hoa`ng_ky`_anh 26 JOE TRAN 27 Gian_Than 28 NeverBinKized 29 Trunganh2611 30 Kidlove9517
Trích từ:
tớ cũng ủng hộ lập box Phạm Duy, có Box Trịnh mà lại không có box Phạm Duy thì thật vô lý, Phạm Duy là bậc tiền bối của TCS, và đương nhiên nhạc Phạm Duy cũng hay hơn, giàu tính quê hương hơn TCS rất nhiều, chứ nghe nhạc TCS mà bài nào cũng thấy giống bài nào, nghe hoài oải hết cả người! hic
với reply này (http://ttvnol.com/Nhac/510448/trang-6.ttvn) thì Thai_dung là người thứ 31 ủng hộ thành lập box nhạc Phạm Duy 31 Thai_Dung nếu được box nên có tên là "nhạc Phạm Duy" , chúng ta tôn trọng Phạm Đình Chương, Phạm Mạnh Cương,Phạm Thế Mỹ,Phạm Trọng Cầu,Phạm Duy Nhượng, Phạm Đăng Khương........và nhiều nhạc sĩ họ Phạm khác, cám ơn Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa
Có gã Từ Quan
Lên non tìm động hoa vàng, ngủ say.... Gửi lúc 13:40, 16/05/05
|
boysaigon Anh iu của Hụi Gà, con khỉ già lãng tử. Iu ngọc lan, iu cả mùa thu Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 19:23, 12/03/03
Đã được 25 người bình chọn (3.80)
|
Trích từ bài của jiang_hu viết lúc 13:40 ngày 16/05/2005:
1. Duongphuongbay 2. Rhyaco 3. aodaitimhue 4. deathchuck 5. chimbaybuomluon 6. Duong_chieu_la_rung 7. The_world_is_not_enough 8. Poinsettia 9. phoipha 10. quyhutmau83 11. hnhan30 12. Levandac 13. qwertzy2 14. Wildman1979 15.Jiang_Hu 16. Thienthanviet 17. Atkinson 18. tuc_te 19. xehaichungta 20. Symphony_no_9 21. Voldo 22. doitimhoasim 23. datrinhroiconpham 24. nha_trang 25. Hoa`ng_ky`_anh 26 JOE TRAN 27 Gian_Than 28 NeverBinKized 29 Trunganh2611 30 Kidlove9517 <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
tớ cũng ủng hộ lập box Phạm Duy, có Box Trịnh mà lại không có box Phạm Duy thì thật vô lý, Phạm Duy là bậc tiền bối của TCS, và đương nhiên nhạc Phạm Duy cũng hay hơn, giàu tính quê hương hơn TCS rất nhiều, chứ nghe nhạc TCS mà bài nào cũng thấy giống bài nào, nghe hoài oải hết cả người! hic
với reply này (http://ttvnol.com/Nhac/510448/trang-6.ttvn) thì Thai_dung là người thứ 31 ủng hộ thành lập box nhạc Phạm Duy 31 Thai_Dung nếu được box nên có tên là "nhạc Phạm Duy" , chúng ta tôn trọng Phạm Đình Chương, Phạm Mạnh Cương,Phạm Thế Mỹ,Phạm Trọng Cầu,Phạm Duy Nhượng, Phạm Đăng Khương........và nhiều nhạc sĩ họ Phạm khác, cám ơn Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa
Có gã Từ Quan
Lên non tìm động hoa vàng, ngủ say....
Còn tớ lại là người thứ 32:32- boysaigon 33- hoarungvensong ...Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết giờ này đâu có
Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
Chỉ có điều, ta chưa nhận ra nhau
Gửi lúc 21:47, 16/05/05
|
biahoihanoi
 ,Zimbabwe Thành viên từ 16:41, 23/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
34. Biahoihanoi(Nếu được cho tớ làm Mod nhé ) Song la phai biet tranh dau Gửi lúc 15:15, 17/05/05
|
matnaumuihech 1 đòn chết 7
 ,United Kingdom Thành viên từ 00:29, 17/03/05
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Cho mình xin 1 chân nhé Gửi lúc 23:17, 18/05/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
Các bài phỏng vấn khác trên báo chí trong nước: Báo Lao Động: "Tôi đã tập hợp lại 1.000 bài, chỉ chọn ra một số thôi. Rồi cứ gửi xin phép từng 10 bài một. Tôi làm điều này là vì nhu cầu của con trai tôi, ca sĩ Duy Quang. Nếu sau này hồ sơ hồi hương được chấp thuận, có tư cách pháp nhân hẳn hoi, tôi sẽ mở phòng trà. Dự định sẽ chọn các ca khúc theo từng mùa, hoặc theo chủ đề nửa đời nhìn lại, hoặc đi lại cuộc đời." Xem thêm: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(40,130129) VNN: "Tôi tin rằng, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở giữa quê hương đang hồi sức sau 2 cuộc chiến tranh trứng chọi với đá mà vẫn đĩnh đạc ngự trên bàn thờ tổ Hùng Vương, biết đâu anh Phạm Duy cũng sẽ hồi sức và lại có thể cho ra đời những ca khúc, những nhạc phẩm chan chứa tình quê và ăm ắp khí thế con người của một dân tộc chịu đau khổ, đang ra sức xây dựng Tổ quốc rực rỡ, huy hoàng trong những năm tháng đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba này. " Xem thêm: http://www.vnn.vn/nhandinh/2005/05/433049/  Đón nhạc sỹ Phạm Duy tại sân bay Tân Sơn NhấtVNN: . Nhạc sĩ Phạm Duy đã trở về nước. Tôi mong muốn những bài hát hay, những bài hát đẹp của ông được trở về với ông trên đất nước này. Nên có một chương trình mà những ca khúc Cách mạng của ông được ra mắt. Những bài hát về quê hương, những tình ca hay, cả bộ Kiều ca của ôngcũng nên đến được mọi người. Chúng ta, những người yêu đất nước và thực sự nhân văn nên để điều đó được hiển thị. Xem thêm: http://www.vnn.vn/nhandinh/2005/05/432529/ Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 12:05, 19/05/05
|
muadongxua Măng cụt ngày ấy... bây giờ...
 ,Vietnam Thành viên từ 12:35, 26/02/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
LÁ RỤNG VỀ CỘI TT - Buổi tối 18-5, phòng ăn tầng 8 khách sạn Saigon Star ấm áp không khí đoàn tụ khi nhạc sĩ Phạm Duy cùng bốn người con trai của ông lên chào bạn bè thân hữu trong giới văn nghệ trước khi vào tiệc mừng ông trở về - trong mong muốn sẽ chính thức ở hẳn lại quê nhà. Nhạc sĩ Phạm Duy nói rất ngắn: - Nhìn lại 30 năm qua, tôi thấy như chỉ là một đêm dài. Đêm dài ấy đã qua và bình minh đang đến, gọi ta: Sáng rồi, dậy đi thôi! Giáo sư tiến sĩ - nhạc sĩ Trần Văn Khê chống gậy bước lên ôm hôn người bạn già (hai ông cùng tuổi Dậu, 1921) và nhắc lại kỷ niệm năm xưa có mặt bên cạnh khi Phạm Duy viết bài Con đường cái quan. Ông hào hứng hát: “Tôi đi từ ải Nam Quan, qua vài nghìn năm lẻ. Chia đôi một họ trăm con, đã lên đường...”, rồi nhắc cả cái khúc mà lúc đó tác giả và ông cùng bí, chưa đặt được lời, cứ từng tưng tứng tưng… Nhẹ nhàng, ông kết luận: - Con đường cái quan hay con đường nào rồi cũng dẫn về nhà. Tôi và anh Phạm Duy vì những lý do khác nhau mà đã sống xa quê hương, nay lại cùng về, không với mong muốn nào khác hơn là đã sinh ra ở đây thì sẽ chết cũng ở đây. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn… Hai ông già thuộc vào hàng đại thụ trong làng âm nhạc VN sảng khoái nhìn nhau cười. Trong suốt cuộc đời 84 năm, họ đã có rất nhiều điều khác nhau. Là con người, lại là nghệ sĩ, có thể có người đã có những giai đoạn, bước đi thế này thế nọ, đúng và không đúng, nhưng giờ đây trước mặt mọi người, như mọi ông già, mọi người già VN khác, họ chỉ cần được về làm thêm chút gì đó và chết ở quê hương là đủ mãn nguyện. Cái mong muốn “lá rụng về cội” ấy có lẽ giờ đây cũng chẳng ai nỡ ngăn cản… (Theo Tuổi Trẻ) Mùa đông ơi, sao không mang theo hơi ấm
Hạt mưa ơi, sao không xoá đi nỗi đau Gửi lúc 23:10, 21/05/05
|
muadongxua Măng cụt ngày ấy... bây giờ...
 ,Vietnam Thành viên từ 12:35, 26/02/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên,mây trời xanh ngát, vết chân trên đường, vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cư xá, vài giọt mưa sa, hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hoà.... Ước gì mình được tự do thảo luận những giai điệu đẹp thế này nhỉ? Có ai có thể viết những lời ca lãng mạn về thời sinh viên hay như thế này không? Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ. Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi Thật dễ thương và cũng thật nhẹ nhàng. Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố, lá đổ để đưa đường, cho người tình Trưng Vương. Mình cũng một thời gian là sinh viên Văn Khoa cho nên nghe bài hát này, thấy yêu lắm một thời sinh viên tuyệt đẹp của mình. Mong sẽ có box nhạc Phạm Duy. Đưa em về dưới mưa. Nói năng chi cũng thừa, như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa. Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha. Mình thích nhất bài này Em hiền như Ma Soeur Mùa đông ơi, sao không mang theo hơi ấm
Hạt mưa ơi, sao không xoá đi nỗi đau Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/05/2005 Gửi lúc 23:41, 21/05/05
|
g8ubvn
 ,United States Thành viên từ 21:52, 12/03/04
Đã được 33 người bình chọn (4.91)
|
36. g8ubvn
Mời ghé thăm http://mypky.org
FREE tài liệu TOEFL, GMAT, v.v. xin mời gia nhập mailing list tlduhoc Gửi lúc 07:13, 22/05/05
|
|