beconthichdua ...Soul sale off 20%...
 ,Vietnam Thành viên từ 19:34, 18/02/02
Đã được 206 người bình chọn (4.64)
|
Vào một ngày đẹp trời mùa xuân 4GMN tung tăng đi dạo chơi trên bìa rừng. Chim chóc, cào cào, giun dế ..etc nhảy nhót quanh nàng rộn rã. Khung cảnh hết sức trữ tình.. Đột nhiên nàng nhìn thấy bên bờ suối chú tiểu Thanhviet, ngồi trên tảng đá, đang gõ mõ tụng kinh rầm rầm. Gương mặt chú cực kỳ thành kính .... "A di đà phật.. Nam mô tiếng sét ái tình.. toong..toong.. Kinh thì chẳng nhớ..tình ..tình quanh đây..toong..toong.."Nhoẻn miệng cười tinh nghịch 4GMN rón rén lại gần. Mùi hương của gái làm Thanhviet mở choàng mắt rồi hốt hoảng nhắm tịt lại.. "..mô phật..toong.. toong", tiếng mõ nhanh dần.. - Việt ơi, nhìn em này-giọng 4GMN lả lướt, nàng từ từ trút bỏ quần áo.. ...toong ..toong..koong koong.. mô phật..mô chật.. đức phật từ bi hỉ xả xin đóng cặp mắt của con lại.. - Việt ơi, xem triumph của em này, có đăng ten tèn ten nhé.. ...koong.. cooooong.. đức chật từ bi hỉ xả con xin Ngài ghì chặt cặp mắt của con lại.. - Việt ơi, đây này..đây này.. ... c.ó. ó .ó ó.. ng....c.ó. ó .ó ó.. ng.. Vỡ mẹ mõ rồi!!!. Con xin các Ngài hãy nhắm mắt lại. Để kệ con!! Gửi lúc 09:02, 09/05/05
|
thanhviet1978
,Vietnam Thành viên từ 08:58, 02/04/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trưởng làng Cafedang có cô con gái Beconthichdua đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, Alexxx là thợ cưa, Xike là thợ chạm và thanhviethv là sĩ quan quân đội. Trưởng làng CaFe lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói: - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé! Alexxx cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga: Khóa đồng dù cứng đến đâu Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng. Xike không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao: Khóa đồng anh giữ trong tay Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao? Còn thanhviethv , sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh: Súng anh dài chỉ một gang Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng. Nghe xong, Trưởng Làng CaFe vuốt râu cười ha hả, còn cô Beconthichdua đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, đố bà con biết? Gửi lúc 10:44, 12/05/05
|
cowboy_hanoi .... vì một tương lai tốt đẹp hơn ....
 ,Vietnam Thành viên từ 16:41, 18/12/02
Đã được 34 người bình chọn (1.82)
|
Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì? 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường. 28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường. 38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường. 48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường. 58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.
Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!! Gửi lúc 10:09, 13/05/05
|
langtudien
 ,Vietnam Thành viên từ 18:38, 29/06/04
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Hai mẹ con trangmtc va tiểu thư xinh đẹp sống với nhau, mùa he`, trời nắng , tieuthuxinhdep dùng quạt nan rồi chơi cắc kớ, lấy quạt cắm xuống... phía dưới rồi ngủ quên. trangmtc qua phong con gái thấy vậy liền rút ra. Sáng ra, tiiẻu thư xinh đẹp: -Mẹ à, tối qua con thấy con đi thuyền đến tận Phan Thiết. Mẹ Trangmtc : -Tau mà không rút cái buồm ra thì chác mày đi tới Cà Mau. Lâu quá khong ghe'' sao dạo này topic vắng thế nhi?
Gửi lúc 18:58, 17/05/05
|
CafeDang2008 Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:36, 03/05/03
Đã được 51 người bình chọn (4.53)
|
tarzan_girl82 tới gặp bác sỹ thanhviet phàn nàn: - Bác sỹ coi xem có gì giúp em được không!? - Việc gì vậy!? - Chồng em bất lực 300% rồi BS ạ!!! - Tôi không hiểu cô nói gì?! - Để em giải thích nhé! 100% bất lực đầu tiên thì chắc BS hiểu là cái gì rồi chứ ! Cái thứ hai là ảnh phỏng cái lưỡi, còn cái 100% cuối là ảnh gẫy luôn cả mấy ngón tay! - Chia buồn cùng cô! Khổ thân cô thật chẳng còn thứ gì để giải sầu nữa!!!!!!
Gửi lúc 01:47, 18/05/05
|
tarzan_girl82
 ,Vietnam Thành viên từ 11:33, 29/01/04
Đã được 28 người bình chọn (4.57)
|
VỢ Cafe dang 2008 đi khám bệnh. Sau 1 hồi xem xét, bác sỹ là tarzan 82 hỏi: Có phải chồng cô là Cafe dang 2008 bị bệnh đái đường không? - Dạ đúng là nhà em bị thế thật, sao bác sỹ khám cho em mà lại đoán được bệnh của chồng iem tài thế? - Tazan 82 : Ờ là vì tôi thấy răng của cô sâu đục rỗng cả 2 hàm .. bãi nước bọt nhổ đi em đếch thèm liếm lại Gửi lúc 04:15, 18/05/05
|
cowboy_hanoi .... vì một tương lai tốt đẹp hơn ....
 ,Vietnam Thành viên từ 16:41, 18/12/02
Đã được 34 người bình chọn (1.82)
|
Quanh đi quẩn lại toàn chiện cũ .... rõ chán .... Chuồn về sớm 3 cô gái làm việc tại cùng một văn phòng với cùng một bà sếp. Ngày nào họ cũng nhận thấy bà chủ ra về sớm. Một ngày nọ họ quyết định khi bà chủ vừa đi khỏi sẽ ra về theo. Bởi bà chủ sẽ chẳng quay lại hay gọi điện, nên sẽ không thể biết họ về sớm. Hôm đó, cô nàng tóc nâu rất vui sướng khi được về nhà sớm. Cô chăm sóc vườn cây, chơi với cậu con và đi ngủ sớm. Cô nàng tóc đỏ cũng phấn khởi đi đến phòng tập thể dục trước khi đi hẹn hò với bạn trai. Còn cô nàng tóc vàng khấp khởi về nhà với hy vọng sẽ làm chồng ngạc nhiên. Nhưng khi vừa đến phòng ngủ, cô nghe thấy âm thanh lạ từ trong phát ra. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra và giật mình khi nhìn thấy bà chủ đang nằm trên giường cùng chồng mình. Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô chuồn ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, cô tóc đỏ và tóc nâu lại chuẩn bị về sớm. Họ hỏi cô tóc vàng có muốn về cùng không. "Không đâu", cô tóc vàng hét lên, "Hôm qua tôi suýt nữa thì bị bà ấy bắt gặp".
Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!! Gửi lúc 09:37, 18/05/05
|
skeletonnn ............. Naive Goat ............. Thành viên HN-Ams TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 20:30, 26/10/03
Đã được 33 người bình chọn (4.27)
|
sau một thời gian học hỏi nơi trời tây, chú Cà phê chợt ngộ ra một điều về nguồn gốc loài người. Hoá ra là trong một lần buồn chán vì thua độ, Thượng đế không biết làm gì bèn lấy nguyên liệu ra chế thành hai hình nhân và hoá phép cho cử động. Trong lúc phơi cho khô, do không để ý ngài đã treo hai hình nhân này theo 2 chiều khác nhau, và kết quả 1 hình nhân thì lồi trên lõm dưới, một hình nhân lõm trên lồi dưới. Đem khớp vào lại thành ra một khối thống nhất có liên kết .... và thế là thượng đế đã tạo ra loài người .... ... lêu lổng ... Gửi lúc 13:11, 18/05/05
|
tieuthuxinhdep83 Đã được rất nhiều anh để ý và vote cho 5*
 ,Vietnam Thành viên từ 14:56, 22/04/04
Đã được 29 người bình chọn (3.59)
|
Trích từ bài của cowboy_hanoi viết lúc 09:37 ngày 18/05/2005:
Quanh đi quẩn lại toàn chiện cũ .... rõ chán ....
Không có câu gì hay hơn hả Anh giai . Gửi lúc 17:18, 18/05/05
|
|