|
|
|
|
sun_forever ... I'm falling in LOVE ... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 10:30, 27/02/04
Đã được 88 người bình chọn (3.42)
|
Ku A Lách xì xì trong khi đang chạy xe quá nhanh thì lốp xe bị lủng và ko may ku đã bị tai nạn và qua đời Khi ku chết đi bạn bè lập bia mộ và ghi trên bia mộ một dòng chữ " Một kẻ bất hạnh sinh ra và chết đi đều vì một lổ thủng trên cao su "
 
Đã ký tên nhưng quên đóng dấu ! 1 - 2 - 3 Gửi lúc 07:37, 02/09/04
|
CafeDang2008 Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:36, 03/05/03
Đã được 51 người bình chọn (4.53)
|
Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ........ nhiều cái 
Gửi lúc 08:07, 03/09/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Trong một cuộc thi những người chồng sợ vợ Ban giám khảo hỏi một thí sinh[godfather]:ông sợ vợ như thế nào? godfather; thưa ban giám khảo,ở nhà,em sợ vợ đến nỗi cơm không giám nấu,nhà ko giám lau,con ko giám dạy,suốt ngày chỉ ngủ co quắt trên giường ban giám khảo[rất ngạc nhiên];anh có nhầm ko? không không! ngài ko hiểu ý tôi!thật ra thì tôi ko giám nấu cơm vì sợ nấu ko ngon vợ chê,lau nhà sợ bẩn vợ trách,dạt con ko vào vợ mắng!ngủ thì sợ vợ nói dài lưng tốn chỗ--> ko giám duỗi chân duỗi tay! cái này ko hay lắm các anh đọc tạm!xong các anh xem godfather đạt chỉ tiêu nhận giải ko?
Ai sao tui....vậy
Ai bậy tui...theo
Gửi lúc 18:24, 03/09/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của sun_forever viết lúc 07:37 ngày 02/09/2004:
Ku A Lách xì xì trong khi đang chạy xe quá nhanh thì lốp xe bị lủng và ko may ku đã bị tai nạn và qua đời Khi ku chết đi bạn bè lập bia mộ và ghi trên bia mộ một dòng chữ " Một kẻ bất hạnh sinh ra và chết đi đều vì một lổ thủng trên cao su "
 
Đã ký tên nhưng quên đóng dấu ! 1 - 2 - 3
Bắt quả tang thèng ku sún sinh ra và mất đi ngoài lỗ thủng  Hề hề , bác này biết điều đấy Ôtô siêu nhỏ Cu sun_forever vừa mới tậu được chiếc xe loại siêu nhỏ. Và cậu rất thích thú với chiếc xe này. Cậu quyết định rủ người yêu đi chơi. Hai người đi rất vui vẻ trên đường ở một vùng quê. Xe dừng lại ở một bãi cỏ, hai người hôn nhau đắm đuối, cô gái giả vờ vùng ra, chạy đến nằm trên bãi cỏ, tỏ ý đợi chờ. Nhưng mãi ko thấy sun_forever đến. Cô gái sốt ruột : - Nhanh lên sun_forever , kẻo em hết hứng bây giờ. Jack trả lời giọng buồn rầu : - Nhưng anh cũng phải hết hứng thì mới ra khỏi xe được. Gửi lúc 20:24, 03/09/04
|
sun_forever ... I'm falling in LOVE ... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 10:30, 27/02/04
Đã được 88 người bình chọn (3.42)
|
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối. Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu. Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
Secret behind the number: 1 - 2 - 3 Gửi lúc 20:35, 03/09/04
|
sun_forever ... I'm falling in LOVE ... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 10:30, 27/02/04
Đã được 88 người bình chọn (3.42)
|
Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào - Con sẽ chọn túi tiền anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
Secret behind the number: 1 - 2 - 3 Gửi lúc 20:40, 03/09/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của sun_forever viết lúc 20:40 ngày 03/09/2004:
Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào - Con sẽ chọn túi tiền anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
Secret behind the number: 1 - 2 - 3
Thế nếu là bác thì bác chọn mô  Gửi lúc 17:37, 05/09/04
|
sun_forever ... I'm falling in LOVE ... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 10:30, 27/02/04
Đã được 88 người bình chọn (3.42)
|
Anh chọn con gái ông anh và cái túi tiền!  A lách xì xì xì mới mua được con chó, các tên hay như tôm ... ki .. ni ... chanh ... đều đã được đặt hết rồi vì thế ku ấy quyết định đặt tên con cho đấy là " dạng " hôm ku cưới vợ , đêm tân hôn ko hiểu sao ̀ giường rung mạnh con chó đang nằm dưới gầm giường thì nhổm dạy ku ngại quá liền nói khe khẽ "dạng" ra nào (nói to thì sợ bố ở ngoài nghe thấy) con chó vẫn ko ra và lại nằm xuống hai vợ chồng lại tiếp tục giường lại rung con chó lại nhổm dậy ku cũng ngại quá lại bảo con chó là "dạng" ra nào.... nhưng con cho vẫn ko ra nó lại nằm xuống hai vợ chồng lại tiếp tục đuơc 1 lúc thì con chó lai nhổm dậy, ku lại bảo "dạng " ra nào nhưng con chó ko ra, A lách tức quá quát chó là: "dạng" ra nào! .... ông bố ở ngoài nghe thấy mới mắng con ,ko dạng đập chết miẹ nó đi tốn bao nhiêu tiền ...

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
Secret behind the number: 1 - 2 - 3 Gửi lúc 18:58, 05/09/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Một hôm _anlai đi làm về sớm,vừa mở cửa thì thẳng con chạy ra,Ba ơi!trong phòng của ba mẹ.... Chạy vội vàng vào trong phòng,_anlai thấy ngay vợ mình đang trần truồng nằm thở hổn hển trên giường!Thằng con nói tiếp:trong tủ quần áo,chủ 12h ở đó Đến gần tủ quần áo mở ra thấy 12h đang ở đó cũng không mặc gì,_anlai hét lên: sao ông có thể vộ tậm như vậy nhỉ,trong khi vợ tôi đang lên cơn đau tim thì ông lại ở đó mà doạ trẻ con à! ------- Cái này là thuộc IQ Voi thì ko bào giờ mất trí,còn lừa thì ko bao giờ ngu đi
Ai sao tui....vậy
Ai bậy tui...theo
Gửi lúc 17:28, 07/09/04
|
sun_forever ... I'm falling in LOVE ... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 10:30, 27/02/04
Đã được 88 người bình chọn (3.42)
|
Cô giáo vốn thích văn chương nhưng lại bị phân công phụ trách môn sinh vật tại một trường trung học .Có lần , sau khi giảng xong bài về loài bò sát , cô giáo muốn thay đổi không khí : -Bây giờ , trước khi ra về , cô cho các em một câu đối về loài bò sát nhé ! Ai có khả năng đối lại cô sẽ cho một điểm 10 . Câu đối như sau : -" con tắc kè kè con tắc kè , kè xong rồi tắc , tắc xong rồi ...lại kè !" Chờ 5 phút , câu đối của em là : -"thầy sinh vật vật cô sinh vật , vật xong rồi sinh, sinh xong rồi .....lại vật !"

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
http://www.canthocity.com Gửi lúc 04:33, 09/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|