alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của langtudien viết lúc 16:17 ngày 23/09/2004:
Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của Alexxx mặc váy, bỗng nhiên có làn gió hất tung váy lên.Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo giận và mắc cỡ hỏi : +Vôva , em thấy gì ? +Dạ em thấy bắp chân cô +Ngày hôm nay em bị duổi học, mai đến lớp! -john, em thấy gi`? -Dạ em thấy đàu gối -NGhỉ học một tuần +Jim, em thấy gi`? +Dạ em thấy mông +NGhỉ học 1 tháng -Alexxx, em thấy gì ? Thưa cô, em xin nghỉ học một năm!
Tiếp đó cô giáo chủ nhiệm lại hỏi : -langtudien , em nhìn thấy cái gì Dạ còn nhìn thấy gì nữa , cô không chịu cắt tóc để tóc mọc bù xù cả ra Cô giáo : ???!!!! Hề hề , nhất bác rồi còn gì Gửi lúc 19:39, 24/09/04
|
langtudien
 ,Vietnam Thành viên từ 18:38, 29/06/04
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Trích từ bài của alexxx viết lúc 19:39 ngày 24/09/2004:
Trích từ bài của langtudien viết lúc 16:17 ngày 23/09/2004:
Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của Alexxx mặc váy, bỗng nhiên có làn gió hất tung váy lên.Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo giận và mắc cỡ hỏi : +Vôva , em thấy gì ? +Dạ em thấy bắp chân cô +Ngày hôm nay em bị duổi học, mai đến lớp! -john, em thấy gi`? -Dạ em thấy đàu gối -NGhỉ học một tuần +Jim, em thấy gi`? +Dạ em thấy mông +NGhỉ học 1 tháng -Alexxx, em thấy gì ? Thưa cô, em xin nghỉ học một năm!
Tiếp đó cô giáo chủ nhiệm lại hỏi : -langtudien , em nhìn thấy cái gì Dạ còn nhìn thấy gì nữa , cô không chịu cắt tóc để tóc mọc bù xù cả ra Cô giáo : ???!!!! Hề hề , nhất bác rồi còn gì
langtudien : Em muốn hỏi cô câu này đwợc không ạ ? CÔ giáo :đwợc Sao em thấy có lẫn cả tóc của bạn Alexxx vậy ạ???
Gửi lúc 19:26, 25/09/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Mấy dân ttvn ngồi nhậu với nhau,sau một lúc đã ngà ngà!cafedắng nói,đúng cái giọng lè nhè các bác biết ko?hôm nọ con vợ em về quê,thế là ở nhà có mội em,thằng con em,với cả cái con vú nuôi,vắng chủ nhà mèo vục niêu tôm,em mới mò xưống phòng thẳng nhỏ thấy nó đang ngủ với con vú nuôi,em mới thò tay qua V con vú nuôi vuốt tóc thằng nhỏ thấy con vú nuôi ko có phản ứng,thế là em để cả tay lên V nó luôn vẫn ko thấy nó phản ứng thế là em treo lên giường chùm chăn mà vui vẻ! Cả nhóm nhao nhao lên nói:Sướng qua còn gì? Cafedang :sướng thì sướng thật,nhưng ngay hôm sau mới thấy khổ các bác ạ!Chả là hôm sau con vợ em về,nó ngồi ở ghế_em mới gọi con vú,thế mà nó đáp trống không"cái gì"Phúc tổ cho đời em là con vợ em ko nghe thây_chứ nếu ko thì...Lần sau có cho tiền em cũng chẳng dám...! Uống tiếp một cốc tất cả lại nói"phí của quá ông ơi" Cafedangvới nét mặt "chẳng hiểu gì cả" hỏi lại:Sao lại phí của?em chẳng hiểu gì cả!? Lại những nét mặt"chẳng hiểu gì cả"Thế ông chẳng bảo có cho vàng cũng ko dám!chả phí của còn gì? Cafedang cười khành khạch,rồi mới nín cười giải thích cho các anh em tội ngiệp kia!Đấy là em nói có cho vàng em cũng ko dám gọi con vú nuôi trước mặt con vợ đó chứ! [ Chuyện có phỏng theo tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng]
Ai sao tui....vậy
Ai bậy tui...theo
Gửi lúc 15:58, 26/09/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Hôm nọ tôi đến nhà cafedang chơi!Hai vợ chồng anh ấy đón tiếo tôi rất chu đáo,sau một hồi tán chuyện,vợ cafedang mới bảo tôi vào dùng bữa.thế là 2 anh em tôi vào bếp,bỗng cafe nói:thôi chết,nhà anh hết rượu ngon để tiếp chú rùi!" thôi để anh chạy ra đầu ngõ mua tạm một ít rượu trắng vậy! Tôi nói:thôi!em ko uống rượu trắng đâu!em thấy ở góc kia có cái chai rượu gì lạ lạ kai kìa!hay anh chị lai giấu rượu ngon!ko cho thằng em thưởng thức! Hai anh chị quay lại nhìn chai rượu rùi quay lại nhin nhau cười! cafe nói!à chai rượu ấy à!uống cũng được,đó là chai rượu ngâm với con "chít" anh mang từ Điện Biên lên đấy,chú thích uống thì uống! Lần đầu tiên nghe đến sâu chít!Hỏi thăm mãi xem nó bổ gì thì thấy hai anh chị cứ cười,chẳng chịu nói!Thấy thế em cũng chẳng hỏi thêm! Sau vài lần uống!một lần sau khi chạm ly 1 giọt rượu bắt ra rơi vào bát mì ở dưới,chẳng hiểu sao tất cả các đầu mì ngoi hết cả lên! Mãi đến khi về em mới hiểu uống cái rướu ấy nó bổ cái gì!Thế đấy,thảo nào mà ông anh tôi phải vất vả mang từ tận Điện Biên về!
Ai sao tui....vậy
Ai bậy tui...theo
Gửi lúc 23:10, 27/09/04
|
langtudien
 ,Vietnam Thành viên từ 18:38, 29/06/04
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Chuyện về người hùng Alexxx ! Alexxx là một đại diện tiêu biểu của Việt Nam sang tham dự Vòng chung kết cuộc thi những người không sợ chết năm 2004.Sau những nỗ lực cống hiến hết mình cho Tổ Quốc và khán giả, anh và 1 tay Mỹ, 1tay Nhật được ban giam khảo cho lọt vào trận chung kết. --Đầu tiên, tay Mỹ dùng cưa cưa một quả mìn nổ chậm, mi`n nổ làm tay này chết banh xác. Khán giả vỗ tay rào rào nhưng ban giám khảo lắc đầu :Chưa ngoạn mục và hơi nguy hiểm cho khán giả. --Đến lượt tay người Nhật, tay này leo lên lầu và nhảy xuống rất bình tĩnh, dĩ nhiên là chết toi ngay>Khán giả vỗ tay còn nhiều hơn ,Nhưng ban giám khảo vẫn chưa hài lòng : Tạm đwợc nhưng chưa xứng đáng giả nhất vi cảnh máu me gây phản cảm. --Đến Alexxx của chúng ta, anh bình tĩnh bwớc ra sân khấu và chào ban giám khảo cùng người hâm mộ. Anh còn muốn giao lưu thêm với khán giả nhung chuông báo giờ biểu diễn đã điểm. Ngưòi hùng của chúng ta cuối chào khán giả lần cuối rồi xỏ 2 tay vào túi quần. Khán giả vẫn chưa thấy gi` sau 1 tiếng đồng hồ bất động nên ho` hét cổ vũ,Alexxx vẫn chưa có biểu hiện gi` ..Ban giảm khảo bèn cử nguời lên nhắc nhở Alexxx .Vị này lên sân khấu mới ngớ ra : Alexxx đã chết tự bao giờ. Khán giả quá bất ngờ và vỗ tay gấp mưòi lần trước. Ban giám khảo thì đồng thanh tuyên bố : Alexxx Vô Địch Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx! Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx! Chuyện về Alexxx vĩ đại của chúng ta là như thế đó!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gửi lúc 09:45, 28/09/04
|
thanhviet1978
,Vietnam Thành viên từ 08:58, 02/04/03
Chưa có ai bình chọn
|
Lãng tử điên mới cưới vợ đã phải nhập ngũ. Vừa tròn 1 tháng, nhận được mail của vợ ở quê nhà, anh vui mừng vội vàng check : " Thửa Ruộng Ba Bờ ở dốc Mông Anh đi bộ đội có nhớ không Cỏ mọc um tùm không người phát Em nhờ người phát có được không?". Lãng tử Điên nghe thấy vậy tức tốc compose về cho vợ: "Thửa ruộng Ba bờ ở dốc Mông Anh đi bộ đội vẫn ngóng trông Cỏ mọc um tum không người phát Mà nhờ người phát chết với ông"./. - Lãng tử điên gửi mail rồi trong lòng lại hối hận, nghĩ rằng mình cũng có phần lỗi nên gửi tiếp lá mail nữa: "Cỏ mọc um tùm em biết không Anh ngày trông đợi củng như không Khi nào anh được xin nghỉ phép Anh về anh phát bằng lòng không .....?"
Gửi lúc 11:43, 28/09/04
|
Carol_moon_eyed thích dân xây dựng,yêu dân kiến trúc,lấy dân bách khoa.Đẻ con ra cho học kinh tế!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 09:46, 01/06/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
hic,mấy ông nì bờ lách mai wá... nắng có hồng bằng đôi môi em,mưa có buồn bằng đôi mắt em....
Gửi lúc 15:48, 28/09/04
|
thanhviethv
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 27/07/02
Đã được 38 người bình chọn (4.05)
|
Sun và Cơn lốc cãi nhau, ko muốn mất người yêu Cơn lốc màu da cam mời Sun đến nhà dùng bữa tối với mình -Anh Sun nè! anh muốn dùng thứ ăn gì, em làm được rất nhiều món món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng. - Sun hỏi: - Cơm! Có cơm không? Cô ta trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích. - Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Sun lại hỏi: - Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rau bi giờ đắt lắm, đau "bóp" lắm. - Vậy ăn cá thì sao? - Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau. - Vậy ăn tôm?. - Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà. - Nếu vậy Anh ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? - Ăn thịt thì... thì... Cơn lốc ngượng ngùng không biết trả lời ra sao. Sun chúm chím cười: - Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?
Gửi lúc 17:26, 30/09/04
|
thanhviethv
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 27/07/02
Đã được 38 người bình chọn (4.05)
|
Dân làng có ai biết một người có tít " 14t tin ko " ko nhỉ. Về chuyền thằng bé đó mới có 14t là do như vầy nè Linh hồn Sun được đầu thai lên trần thế. Đi được hơn tuần thì linh hồn ấy trở về. Diêm vương tức giận triệu tới hỏi: - Mày là một trong những linh hồn có nhiều nguyện vọng trên trần thế. Vì vậy, ta đã cho rút ngắn thời gian để trở về với con người. Hà cớ gì mà đi mới hơn một tuần lại trở về làm vây? Linh hồn Sun sợ hãi vội quì sụp xuống và trả lời: - Bẩm đức ngài, được đức ngài cho lên trần thế, con vội vã lên ngay và nhập ngay vào vợ của đôi vợ chồng trẻ chưa có con. Thật không ngờ, con ở trong đó mới được mấy ngày, thằng chồng đưa con vợ tới bệnh viện, hút tụt con ra ngoài. Chúng nó chưa muốn có con sớm ạ ... - À ra thế, Diêm Vương gật gù: chưa muốn có con sớm sao lại cưới nhau sớm? Khốn kiếp. Lần này cho mày lên nhớ là vào nhà nào là vợ chồng chúng ta đứng tuổi một lúc nghe không? Linh hồn lại ra đi, lần này thì quay trở lại âm phủ quá nhau. Diêm Vương gọi tới, ngài chưa kịp hỏi thì linh hồn trả lời ngay: - Không vào được. Chúng nó bị bịt sao cao su. Ở trần thế đang có dịch sida nên chúng nó dùng bao cao su, con không thể nào mà vào được ạ .
Gửi lúc 17:44, 30/09/04
|
|