always_be_01 Tìm là thấy, Cần là có
 ,Vietnam Thành viên từ 04:40, 29/09/04
Đã được 23 người bình chọn (2.96)
|
Huechuot là chúa lăng lăng, vợ của Hltangoc. Hôm nọ, Hltangoc chuẩn bị đi "công tác" xa với thư ký, ở nhà dặn vợ: - Anh biết tính em, có cấm cũng không được, nhưng hãy thương anh, anh cho em ngoại tình 2 lần thôi, nhớ đấy 2 lần mà thôi. Huechuot mừng "chuối" mũi "chuối" miệng vâng dạ ... 3 ngày sau, hltangoc quay về, hỏi: - Bà xã iu quí của anh, trong lúc anh đi, em ngoại tình mấy lần? - Dạ 2 lần ạ, Huechuot nhanh nhẩu đáp. - Tốt, thế em có thể kể tên từng đối tượng để anh bớt ghen không? - Dạ được. - Thế em kể đi, lần đầu? - Dạ, với đội bóng của HLV alexxx - ???? Còn lần thứ 2??? - Dạ với dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng thanhviethv - #?$!@# Gửi lúc 18:03, 30/09/04
|
yeuanhthatnhieu1978
 ,Vietnam Thành viên từ 20:17, 13/06/04
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của thanhviethv viết lúc 18:01 ngày 30/09/2004:
Hai vợ chồng Thanhviethv và yêuanhthatnhieu làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp... Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền
Vấn đề này thì em chắp hai tay vào vái ah luôn sợ anh quá đi Gửi lúc 19:30, 01/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Câu truyện nói về làng của NNTĐ như sau : Chuyênlạ cô bé Huechuot xinh nhất cái làng của chúng ta bỗng nhiên bụng phình to lên mà không hiểu một lí do gì . Thế là cả làng tổ chức họp , có đông đủ các gương mặt kì cục (cựu) của làng đến . Trưởng làng cafedang2008 đứng ra chủ trì : - Thưa tất cả các bác , hôm nay chúng ta tổ chức party làm cho rõ chuyện tại sao Huechuot lại bụng to thế kia . -Sún trẻ con đổ tội cho heo ngốc , heo ngốc ại đổ tội cho thịnh vịt , thịnh vịt lại đổ tội cho bác trưởnglàng . Không ai chịu nhận trách nhiệm thuộc về mình . Huechuot đứng lên rất tức giận : - Cái của tôi tôi muốn cho ai thì cho chứ . Thêlá cả cafedang2008, sún ( giờ đây đã báo tử ) ( hề hề chết mà vẫn hamthế mới lạ) heo ngốc thịnh vịt đồng thanh : -Cái đó là của cô thì dĩ nhiên rồi , nhưng đó còn là bộ mặt của cả làng Hề hề ,không hiểu cái đó là bộ mặt của bác nào : sún, heo ngốc , thịnh vịt hay bác trưởng làng . Cứ chờ ở phần sau sẽ rõ . Sau khi đến khám bệnh tại bệnh viện của bác sĩ Alexxx ( thần y ) mới phát hiện ra không phải do cái ấy mà do Huechuot bị đầy bụng .
Thật là may mắn , cuối cùng không bác nào ở nhà mình nhânlạm cái mặt đó  Gửi lúc 15:04, 03/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của langtudien viết lúc 09:45 ngày 28/09/2004:
Chuyện về người hùng Alexxx ! Alexxx là một đại diện tiêu biểu của Việt Nam sang tham dự Vòng chung kết cuộc thi những người không sợ chết năm 2004.Sau những nỗ lực cống hiến hết mình cho Tổ Quốc và khán giả, anh và 1 tay Mỹ, 1tay Nhật được ban giam khảo cho lọt vào trận chung kết. --Đầu tiên, tay Mỹ dùng cưa cưa một quả mìn nổ chậm, mi`n nổ làm tay này chết banh xác. Khán giả vỗ tay rào rào nhưng ban giám khảo lắc đầu :Chưa ngoạn mục và hơi nguy hiểm cho khán giả. --Đến lượt tay người Nhật, tay này leo lên lầu và nhảy xuống rất bình tĩnh, dĩ nhiên là chết toi ngay>Khán giả vỗ tay còn nhiều hơn ,Nhưng ban giám khảo vẫn chưa hài lòng : Tạm đwợc nhưng chưa xứng đáng giả nhất vi cảnh máu me gây phản cảm. --Đến Alexxx của chúng ta, anh bình tĩnh bwớc ra sân khấu và chào ban giám khảo cùng người hâm mộ. Anh còn muốn giao lưu thêm với khán giả nhung chuông báo giờ biểu diễn đã điểm. Ngưòi hùng của chúng ta cuối chào khán giả lần cuối rồi xỏ 2 tay vào túi quần. Khán giả vẫn chưa thấy gi` sau 1 tiếng đồng hồ bất động nên ho` hét cổ vũ,Alexxx vẫn chưa có biểu hiện gi` ..Ban giảm khảo bèn cử nguời lên nhắc nhở Alexxx .Vị này lên sân khấu mới ngớ ra : Alexxx đã chết tự bao giờ. Khán giả quá bất ngờ và vỗ tay gấp mưòi lần trước. Ban giám khảo thì đồng thanh tuyên bố : Alexxx Vô Địch Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx! Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Hoan hô Alexxx!Chuyện về Alexxx vĩ đại của chúng ta là như thế đó!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Cái chúng ta cần bàn là chuyệ ông giám khảo langtudien sau khi khám nghiêm một lúc mới ngớ người ra , nó còn nợ tôi 1 tỉ hôm nọ chưa trả . Quá tức giận đầu ông giám khảo nổ bung bay lên trời như pháo hoa đủ màu . Khán giả thấy thế Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien! Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien! Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien! Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien!Hoan hô langtudien! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gửi lúc 15:13, 03/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của Carol_moon_eyed viết lúc 15:48 ngày 28/09/2004:
hic,mấy ông nì bờ lách mai wá...nắng có hồng bằng đôi môi em,mưa có buồn bằng đôi mắt em....
cho hỏi một tí , bờ lách mai là gì vậy
Gửi lúc 15:17, 03/10/04
|
conloc_mau_dacam Sao chổi của Alexxx
 ,Vietnam Thành viên từ 18:18, 12/06/03
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Chẹp, cơn lốc vì bận chuyện chồng con một chút không vào đây thường xuyên được, ai ngờ mọi người đem cái love story của sún và cơn lốc ra khen ngợi dữ vậy, ngại quá à  Nhưng mà này, tui với heo ngốc có chuyện tò te tí te hồi nào dzậy? Tui thấy được cái bản mẹt của cái nick bày ra cái trò này rồi, đúng là chán sống, đợi đấy. Cơn lốc xử xong chồng cơn lốc, cơn lốc sẽ quay qua tính chuyện "trăm năm" với ... Hừm. Nothing and no one can tear us apart You'll always be here inside of my heart And just as sure as the stars shine above No matter what happens You can count on my love Gửi lúc 16:00, 03/10/04
|
always_be_01 Tìm là thấy, Cần là có
 ,Vietnam Thành viên từ 04:40, 29/09/04
Đã được 23 người bình chọn (2.96)
|
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không? Ông chồng cãi: - Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà... Cô vợ ngồi sát bên liền chêm: - Anh rõ ràng lái 80 km/h mà... Viên cảnh sát: - Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh! Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn. Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng: - Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa??? - Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó... Cô vợ lại nối lời: -Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng… Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa. Anh chồng tức quá mắng át vợ: - Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả? Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ: - Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao? Cô vợ tìm cách bênh chồng: - Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm... Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Gửi lúc 16:28, 03/10/04
|
always_be_01 Tìm là thấy, Cần là có
 ,Vietnam Thành viên từ 04:40, 29/09/04
Đã được 23 người bình chọn (2.96)
|
A Lách Xì cùng vợ đi du lịch miền Tây, họ thấy một hang núi có tấm biển đề "Tiếng vọng", cô vợ tò mò: - Anh thử xem! - Đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử xem sao! - A Lách Xì nói rồi hét thật to - Vô lý! Sau một phút chẳng có gì xảy ra, vợ anh giục thử lần nữa, A Lách Xì lại hét: - Tôi là người bảnh trai nhất trên đời! Bây giờ hang núi mới thèm đáp lại họ: - Vô... ô... lý ... ý... ý... ! Gửi lúc 16:32, 03/10/04
|
|