hungbarca Hahah, it''s me, the Red Guy . Người sáng lập hội tán gái FCB. ANTI-REAL
 ,Vietnam Thành viên từ 04:33, 17/07/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trong tuần lễ khảo cổ học của thế giới, các nước tranh nhau chứng tỏ mình có nền văn minh sớm nhất. Tiến sĩ Alexxx đại diện cho Anh đưa ra 1 tấm hình chụp những chữ viết có trên vách đá 2000 năm và tuyên bố: - Cách đây 2000 năm, chúng tôi đã có chữ viết hoàn chỉnh. Không thua, tiến sĩ langtudien của Pháp cũng dẫn chứng: - Hãy nhìn vào cái bình rượu 3000 năm này, nó chứng tỏ Pháp đã biết áp dụng Hóa học để chế biến rượu. Đến lượt VN, cả hội trường ngạc nhiên khi thấy bác nông dân Sun-forever bước lên: - Đây là những sợi "tóc" có chiều dài 3-4 cm, có niên đại từ 4000 năm trước, còn lưu giữ trong cái đình làng tôi. Vì vậy, Việt Nam kết luận 4000 năm trước chúng tôi đã có dao cạo. Mỗi người, mỗi ngả, mỗi nơi,
Ngoảnh đầu chỉ thấy chân trời màu xanh. Gửi lúc 05:32, 04/10/04
|
Carol_moon_eyed thích dân xây dựng,yêu dân kiến trúc,lấy dân bách khoa.Đẻ con ra cho học kinh tế!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 09:46, 01/06/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Một ông lão đi vào trong công viên thì nhìn thấy always_be_01 đang ngồi fì fèo hút thuốc .Quá ngạc nhiên ông lão liền hỏi: _năm nay cháu mấy tuổi rồi mà đã hút thuốc? _cháu năm nay lên 7 _trời đất,mới có 7 tuổi mà đã hút thuốc sao?thế cháu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ? _cháu không nhớ rõ lắm,nhưng chắc chắn đó là hôm cháu có hẹn với bạn gái lần đầu tiên! _lạy chúa tôi,nhỏ như thế này mà đã có bạn gái rồi cơ àh?vây cháu có hẹn với bạn gái lần đầu tiên lâu chưa? _làm sao mà cháu nhớ đươc?vì hôm đó cháu/..........say qua!!!  (hic,bó tay với ông always_be_01) .
một trái tim chia làm 3 nửa,nửa dành cho gia đình,nửa dành tặng bạn bè,còn 1 nửa để....trong tủ (khoá thật kĩ lại) ^_^ Gửi lúc 10:13, 04/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Hung bạc cà và ôn way bi oăn vốn là bạ thân của nhau , một hôm hai người rảnh rỗi rủ nhau đi uống bia . Hung bạc cà nói : - Hôm nay chúng mình nói chuyện về cave đi , tớ biết một cô ... Hung bạc cà chưa kịp nói hết thì ôn way bi oăn đã chen vào : -Vợ cậu dạo này thế nào ? Không chịu thua , Hung bạc cà lên tiếng : -Thì tớ đang kể về chuyện vợ cậu mà ---------------------------------------Hai người này giỏi thật  Gửi lúc 10:19, 05/10/04
|
vinhtq
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 02/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của sun_forever viết lúc 14:51 ngày 29/08/2004:
Heo ngọc là thợ may nổi tiếng về đồ đầm nên được các bà các cô chiếu cố nườm nượp. Một hôm, có Cơn lốc ở 1 quán Bar đến nhờ anh ta sửa giùm một cái áo đầm mà thằng chồng Cà Dê vừa mua tặng nàng. Đến ngày hẹn lấy, Cơn lốc bèn vào buồng mặc thử. Vì tính chua ngoa đanh đá nên vừa mặc áo vào là cô ta the thé lên nói không giữ gìn: - Trời đất ơi! Anh sửa áo như vầy thì tôi còn đem lại nhờ anh chi cho mất công. Tôi đã bảo ngực tôi lớn lắm, anh phải bóp lại cho vừa ôm. Anh càng bóp nhiều chừng nào tôi càng chịụ Ở dưới cũng thế, anh phải nhấn sâu vô cho thật sát. Thế mà cũng khoe là tài giỏị Heo ngọc từ hồi nào tới bây giờ chưa bị ai chê bai bao giờ mà hôm nay tự nhiên có một khách hàng mắng anh như tát nước nên tức giận đến đỏ mặt tía tai, bèn trả thù: - Thôi! Với ai thì tôi còn ham làm việc đó chứ với cô thì thằng ku Cà Dê nó xài nát ra rồi thì ai mà thèm. Cô có chê dở thì tôi chịu...

Đã ký tên nhưng quên đóng dấu ! 1 - 2
Chuyện quá dở mà cũng đăng trên diễn đàn nay àh. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đăng nhé. Xin cảm ơn!  Gửi lúc 11:20, 05/10/04
|
Carol_moon_eyed thích dân xây dựng,yêu dân kiến trúc,lấy dân bách khoa.Đẻ con ra cho học kinh tế!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 09:46, 01/06/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Xì_kevào 1 cửa hàng mua thuốc để hút.Đang định châm thuốc hút thì chủ cửa hàng quát ầm lên: _không được hút thuốc ở đây Thấy vậy,Xì_ke cũng tức tối mà quát lên: _cái gì?bán mà không cho người ta sử dụng luôn tại đây hả? _có sao đâu?chúng tôi còn bán cả bao cao su nữa đấy  (ặc ặc,Xì_ke thế nào đây??? ) .
một trái tim chia làm 3 nửa,nửa dành cho gia đình,nửa dành tặng bạn bè,còn 1 nửa để....trong tủ (khoá thật kĩ lại) ^_^ Gửi lúc 13:24, 05/10/04
|
langtudien
 ,Vietnam Thành viên từ 18:38, 29/06/04
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Cuộc họp của các Cơ quan cụ ông 70 tuôi : Bộ não (Sếp) : Bây giờ mọi người có yêu cầu gì xin nêu lên! Tứ chi : Chúng tôi xin được nghỉ hưu. - -Không được , chúng mày nghỉ thì cả bọn phải nằm một chổ a` ? Tim : tôi xin nghỉ, tôi đã làm việc cật lực suốt 70 năm nay rồi. --Không đwợc, mày nghỉ thì cả bọn xuống đất hết a` ? Thanhviethv : Tau xin nghỉ! --Đứa nào xin nghỉ nữa đó, đứng lên coi ! Thanhviethv : Tau mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu ! Đố bạn biết Thanhviethv là bộ phận gì ? Gửi lúc 15:55, 08/10/04
|
langtudien
 ,Vietnam Thành viên từ 18:38, 29/06/04
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Vẫn trong cuộc họp vừa kể trên, sau khi đã biết Thanhviethv là ai, Bộ não phán : Mày nghĩ xem, mày làm việc sau thằng Tim đến 16 năm, mà thàng Tim nó lại làm việc liên tục, thế mà nó cung chưa đwuợc nghĩ đấy ! Thanhviethv :: Sếp quên là em luôn phải làm việc ca 3, Lại trong môi trường độc hại rồi đấy ạ ! Gửi lúc 16:00, 08/10/04
|
thanhviethv
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 27/07/02
Đã được 38 người bình chọn (4.05)
|
Trích từ bài của langtudien viết lúc 16:00 ngày 08/10/2004:
Vẫn trong cuộc họp vừa kể trên, sau khi đã biết Thanhviethv là ai, Bộ não phán : Mày nghĩ xem, mày làm việc sau thằng Tim đến 16 năm, mà thàng Tim nó lại làm việc liên tục, thế mà nó cung chưa được nghỉ đấy ! Thanhviethv :: Sếp quên là em luôn phải làm việc ca 3, Lại trong môi trường độc hại rồi đấy ạ !
Sếp ( Não) nghe thanhviethv nói vậy liền gật gù thương cảm rồi phán: - Anh thương chú làm việc vất vả, cho phép chú nghỉ mất sức . Thằng nhóc Lãng tử điên nghe Sếp( Não ) nói vậy cũng mau mồm : - Thưa Sếp, em với anh Thanhviethv làm việc cùng một chỗ, đêu phải hoạt động ca 3 mệt mỏi xin Sếp cho em về nghỉ một lượt luôn ạ. Sếp ( Não ) nghe vậy tức khí : Mày tuy làm cùng chỗ với Thanhviethv nhưng mày sinh sau nó 16 năm lại có họ hàng với nhà lão Râu Tóc, suốt ngày chỉ lớt phớt ... cái mồm chứ công cán *éo gì mà đòi nghỉ. Mày ko câm mồm lại ông cạo hết bây giờ
Gửi lúc 21:01, 08/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Chán nhỉ , toàn đực rựa ở đây , hay langtudien vô bệnh viện chỉnh lí đi nhé . Nếu cần thanhviet cũng vô đấy cho vui . cưng Gửi lúc 10:16, 09/10/04
|
alexxx kẻ mãi mãi cô đơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:42, 14/04/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Các bác dạo này thưa thớt ghê , chắc là bận quá nhỉ , Hôm nọ em có ghé qua nhà bác hàng xóm langtudien mua bao vina , chỉ ức có một điều là gọi đến 5 lần mà không có ai trả lời . Mãi đến lần thứ 6 mới thấy bác langtudien nhà ta : - Đang .... kiểm ..... kê .... ê......... ê ............... ê Bái phục bái phục Gửi lúc 16:15, 15/10/04
|
|