|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Úc (Australia), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
sexy_tequila MUFC member. Desperado, thành viên box HN-Amsterdam, ASR.FC
,Australia Thành viên từ 19:30, 08/08/03
Đã được 8 người bình chọn (4.13)
|
Trích từ bài của hugsnkisses viết lúc 16:24 ngày 10/01/2005:
1 2 3 4 x y z- một người vừa lên máy bay về vn sáng hôm nay vứt lại một đống đồ còn cố dặn là chỉ cho mượn barbie để "chơi" một tháng  2- một người về vn chưa biết ngày trở lại vì còn mải mê yêu vợ ở nhà 3- một người đã ra sân bay đi đến miền nắng ấm gió mát để ngắm các em chân dài bikini 4- một người nữa 17 này cũng tạm biệt sydney bỏ mình lại cho chuột nó gặm Ôi bi h thì biết chơi với ai đây ở cái nơi người nói tiếng khỉ này, muốn khóc tiếng pháp quá mà quên mất gần hết rồi nên quyết định khóc tiếng việt vậy. Phố đìu hiu nghiêng buồn trút nhớ Em vặn mình bỏ gió lại sau lưng Từng người tình (người bạn chứ) bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ  Ma xui quỷ khiến thế nào random trúng bài Về đi em của Trần Tiến ............ Về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ thơ Để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông không nhà ............... Mẹ ơi  [violet]Nam tâm cố lý niên niên tại Bắc nguyện du bằng kỷ độ quy ?
      ... cố lên nhá........
what goes around comes around , what goes up must comes down Gửi lúc 18:30, 10/01/05
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1,2,3....19,20. ngày nữa là lại được về rồi, cố lên cố lên nào. Fun nhất là hôm nay lên cãi nhau với ông thầy giáo một chập, mặc kệ nhá, tớ chả sợ thằng nào, ko cho về anh cũng cứ về, làm gì nhau nào.   Gửi lúc 21:30, 11/01/05
|
blue_candy Cuộc sống không là hơi hướng của những so đo tính toán vụn vặt
.gif) ,Vietnam Thành viên từ 18:48, 09/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Trích từ bài của Miami viết lúc 21:30 ngày 11/01/2005:
1,2,3....19,20. ngày nữa là lại được về rồi, cố lên cố lên nào. Fun nhất là hôm nay lên cãi nhau với ông thầy giáo một chập, mặc kệ nhá, tớ chả sợ thằng nào, ko cho về anh cũng cứ về, làm gì nhau nào.  
Bé Miami yêu quí ới ời ( bé thấy chị cười có gian không ? ). Híc híc ... bé tệ lắm, bé xù cái bánh mỳ của chị . hihihi Bé về nhà đi, chơi luôn hộ cho cả chị nữa nhé , rồi khi nào chị mà mò được lên đấy là chị lấy lãi đấy, đừng tưởng xù với chị là yên thân đâu . j/k Về nhà vui vẻ nhé !!!  
Life still goes on!!! Gửi lúc 13:40, 13/01/05
|
sexy_tequila MUFC member. Desperado, thành viên box HN-Amsterdam, ASR.FC
,Australia Thành viên từ 19:30, 08/08/03
Đã được 8 người bình chọn (4.13)
|
Trích từ bài của Miami viết lúc 21:30 ngày 11/01/2005:
1,2,3....19,20. ngày nữa là lại được về rồi, cố lên cố lên nào. Fun nhất là hôm nay lên cãi nhau với ông thầy giáo một chập, mặc kệ nhá, tớ chả sợ thằng nào, ko cho về anh cũng cứ về, làm gì nhau nào.  
Đầu gấu thế ??? này có về VN nhớ mua cho bạn hiền vài chục bánh trưng VN nhá, bánh trưng Marrickville ăn chán phèo. Cố lên chẳng may có bị bắt thì bạn support cho  what goes around comes around , what goes up must comes down Gửi lúc 18:27, 13/01/05
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1,2,3,4....14,15 days to go. Cố lên cố lên... 1,2,3... +... tìm mãi cái dấu dương vô cùng mà chả thấy đâu, đau đầu qué, lắm chuyện qué, bực mình mà chả nói được với ai, chán đời... Gửi lúc 21:24, 16/01/05
|
Metalism Về quê, chăm chỉ làm ăn. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:03, 25/11/02
Đã được 34 người bình chọn (3.65)
|
Chờ 6 tiếng ở Sing, hổng biết làm gì, tự dưng kiếm ra chỗ xài Net. Vậy là sắp về nhà rùi, chơi cho đã. Cuối cùng cũng thoát khỏi xứ sở không có WarCraft để chơi thì hổng biết làm gì cho hết thời giờ. WE ARE AM THE TRUTH. WE ARE EVERYTHING.
WHEREVER LIFE IS BORN. WE ARE THE FLAME.
WHEREVER DEATH WILL STRIKE. WE ARE THE KNIFE. WHEREVER EVIL DWELLS. WE ARE THE ONE BEHIND.
Come Here:
http://www.ttvnonline.net/f_318/465492.ttvn Gửi lúc 04:41, 17/01/05
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1,2,3... liệu có được đến con số hàng chục hay không? I sợ lắm, I không dám đếm, chỉ sợ đếm nhiều quá lại không được đến 1 nửa... Gửi lúc 22:24, 16/02/05
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1,2,3,4 tháng nữa là được về rồi, hihi. Nhưng ai mà biết được ấy nhỉ, biết đâu tháng sau nhớ quá ra mua vé về luôn. Hix, nhớ wá đi mất... Gửi lúc 23:24, 19/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|