Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5059850 người đang duyệt site , trong đó có 5060 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Úc (Australia)Anh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)CanadaNgôn ngữ và văn hoá các nước khácCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Úc (Australia)
 
  Đếm này


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    629 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9404 lượt đọc và 158 bài trả lời  
  
ussimi
wake up now!!!



,Vietnam
Thành viên từ 17:44, 18/01/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

1... 2... 3 days since i last saw you

3 times

3 seconds

3 months or maybe never???

Gửi lúc 10:30, 07/11/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thêm một lần nữa cái cảm giác sợ hãi đến tột độ lại tràn về... sợ tất cả, sợ mọi người, sợ bản thân mình, sợ cả những gì nhỏ nhặt nhất, sợ những rung động, lung lay nhỏ nhặt nhất, sợ những chuyển động nhẹ nhàng nhất... sợ tất cả...

Gửi lúc 23:02, 10/11/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sắp được một năm rồi, một năm với những thương nhớ, mong chờ, một năm với những hạnh phúc, những nụ cười mãn nguyện cho một khoảng thời gian không lâu bên nhau... Một năm cho những hờn ghen, trách móc, tủi hờn... Một năm cho những đau thương dày xéo, cho những nỗi thất vọng tràn trề, xót xa... Tại sao sau 1 năm con người có thể thay đổi đến thế, tại sao lại đánh đổi mười mấy năm hiểu nhau lấy những hiểu lầm trong một ngày như vậy.... Đau xót quá... Một năm...

Gửi lúc 22:18, 11/11/04Về đầu trang

Adamour
Thành viên box Kiến!



,Vietnam
Thành viên từ 13:01, 28/09/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chỉ còn một tháng nữa thôi, một người sẽ có một người ở bên.

Gửi lúc 00:13, 13/11/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Một ngày mệt mỏi nữa lại sắp qua, một tuần cũng sắp hết nữa, cũng chẳng mấy chốc mà hết tháng... Sao lúc nào cũng thấy mình gấp gáp, nhiều việc đến thế... Sao những người yêu thương, có thể chia sẻ gánh vác với mình lại đều ở xa thế, để suốt ngày phải một thân một mình lủi thủi thế này nhỉ... Tại mình... Hay tại người ta... Người ta nói " tiên trách kỷ, hậu trách nhân", vậy chắc là tại mình rồi...
1,2,3,4... còn nhiều nhiều lắm số việc phải làm, đi cùng với nó là số ngày mệt mỏi nhân cấp số nhân lên...

Gửi lúc 12:00, 13/11/04Về đầu trang

tigerlily
Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,
Thành viên từ 19:04, 22/03/02


Đã được 44 người bình chọn (4.57)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sắp thi zồi... Sắp chít đến nơi zồi... Tẩu hoả nhập ma hết biết đếm luôn zồi....


Hít hít còn 1 tuần nữa, còn 8 ngày nữa chứ. Amen A di đà Phật Allah Alibaba... 8 ngày nữa là xong khổ ải trần gian. Sau đấy tha hồ mà ca hát. Bác nào ở Sydney em mời đi nghe hát thánh ca ở UNSW ngày 25/11, ở Balmain ngày 26/11. Em hát. 25 thi xong lúc 5h đi hát lúc 6h. Đúng là một bước từ địa ngục lên thiên đường.

All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

lys

Gửi lúc 19:19, 17/11/04Về đầu trang

Ech_Ngoidaygieng
Chỉ có một Việt Nam trong trái tim tôi - Người luôn tìm kiếm những ai tìm kiếm .......... em




,Australia
Thành viên từ 03:04, 13/09/03


Đã được 13 người bình chọn (2.62)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hihihihi................Ếch cũng ở Sydney nè..................Nói đùa thui, làm ơn tập trung thi đi đừng có chửi Ếch nữa nhe.......hơi đâu mà chửi người dưng, lỳ lợm, trơ trẽn.............hoài bạn nhỉ........

Đếm nè.........1,2,3.........chỉ còn 1 tháng 18 ngày nữa là xa Sydney rùi.......buồn nhỉ..........



"Lặng thầm lê bước trên đường vắng


Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"


 

Gửi lúc 13:57, 18/11/04Về đầu trang

Cheat2win
Cháu ngoan Uncle Hồ nhưng toàn làm sai 6 điều Uncle Hồ dạy !!!



,Vietnam
Thành viên từ 20:29, 28/06/03


Đã được 3 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Muốn sang Úc lợn quá đi...để xem tròn như hột mít nhưng ai cũng phải ngoái nhìn dạo này thế nào rùi...

-----------------------

Last : Ở đời có người tự nhận mình là người dưng , lì lợm , trơ trẽn kể cũng phong cách phết....

Sống phải có niềm tin !!!

Gửi lúc 17:16, 18/11/04Về đầu trang

tigerlily
Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,
Thành viên từ 19:04, 22/03/02


Đã được 44 người bình chọn (4.57)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Cheat2win viết lúc 17:16 ngày 18/11/2004:

Muốn sang Úc lợn quá đi...để xem tròn như hột mít nhưng ai cũng phải ngoái nhìn dạo này thế nào rùi...

-----------------------

Last : Ở đời có người tự nhận mình là người dưng , lì lợm , trơ trẽn kể cũng phong cách phết....


He he bạn hiền B''lore, người sành điệu nói là Úc NHỢN cơ. Sang Úc nhanh lên để tớ còn có dịp tiếp đón long trọng. Thỉnh thoảng thấy quí bạn hiền ghê cơ.


All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

lys

Gửi lúc 20:00, 18/11/04Về đầu trang

sskkb
Mr. Late



,Bermuda
Thành viên từ 21:27, 07/05/02


Đã được 35 người bình chọn (4.43)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hi, mình đang ở Sydney, đến sáng 23 là out khỏi đây rồi. Chỉ còn 1 tối 22 là rảnh thôi, có bạn nào không bận thì đi chơi với mình được ko ? Sang đây chả quen ai cả nên ko biết đi chơi đâu hết :-(

-------------------------------------------------
 One day she left without a word, she took away the sun
And in the dark she left behind, I knew what she had done

Gửi lúc 17:50, 21/11/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


5.09375