|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Úc (Australia), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
1...2...3 !!! Exam''s gone...lalala...4...5...6...waitin'''' 4 results...hix..hix..hix...7..8...9...về nhà với mẹ yêu...Nhớ mẹ quá đi mất... ...Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh...
...Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa... Gửi lúc 19:22, 23/11/04
|
Metalism Về quê, chăm chỉ làm ăn. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:03, 25/11/02
Đã được 34 người bình chọn (3.65)
|
1...3....7, tuần lễ khủng khiếp nhất cuộc đời. 10 ngày trước, hội Vietnam Society đi đá banh, một thằng bị chicken box không ở nhà, nhào vô đá lây cho 1 đám. Nhà tôi 3 chú, 2 chú bị dính, còn tui hồi nhỏ bị rồi nên không sao? Bởi vậy lãnh đủ, 2 thằng kia bị chicken box, bị sốt không ra đường được. Vậy là 1 mình phải nấu thay cho tụi nó. 2 thằng trú luôn ở nhà, không ai tới chơi, tôi cũng không muốn qua nhà ai, mất công mình không sao, người ta lại bị lây. Nấu riết oải wá, cả ngày hôm qua không ăn gì hết tới giờ, đói sắp chết luôn. 1 tuần thôi sao mà lâu quá cho qua kiếp nạn này đây. Gửi lúc 02:14, 24/11/04
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Ngày mai... ngày mai... ngày mai sẽ là tròn 1 năm...tròn một năm nhưng tất cả đều không tròn trịa, tất cả đều vỡ tan... Nó còn nhớ lần cãi nhau nảy lửa ngày này năm ngoái, nó còn nhớ những phút giây ngồi chờ mail đến cháy lòng, những lo lắng, sợ hãi, rụt rè khi thấy nick người ta online sau bao ngày chờ đợi... Nó còn nhớ, còn nhớ rõ lắm... nhưng giờ thì sao... Nó sợ chính ngày ấy, nó sợ chính SN của nó, vì chính kỷ niệm ấy, kỷ niệm nó sẽ không bao giờ quên, sẽ không bao giờ phai nhạt... 1 năm.... cách đây 1 năm... Gửi lúc 06:10, 24/11/04
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
Trích từ bài của Metalism viết lúc 02:14 ngày 24/11/2004:
1...3....7, tuần lễ khủng khiếp nhất cuộc đời. 10 ngày trước, hội Vietnam Society đi đá banh, một thằng bị chicken box không ở nhà, nhào vô đá lây cho 1 đám. Nhà tôi 3 chú, 2 chú bị dính, còn tui hồi nhỏ bị rồi nên không sao? Bởi vậy lãnh đủ, 2 thằng kia bị chicken box, bị sốt không ra đường được. Vậy là 1 mình phải nấu thay cho tụi nó. 2 thằng trú luôn ở nhà, không ai tới chơi, tôi cũng không muốn qua nhà ai, mất công mình không sao, người ta lại bị lây. Nấu riết oải wá, cả ngày hôm qua không ăn gì hết tới giờ, đói sắp chết luôn. 1 tuần thôi sao mà lâu quá cho qua kiếp nạn này đây.
Úi...anh ơi...chicken box hay là poz đây....nghi ngờ anh cũng bị luôn rồi nhé...hehehe... ah...có xem cái status của mashimorro lúc chop còn thi..nhưng chưa kịp hỏi..để khi nào ông rảnh một chút...tui hỏi tội về vấn đề đó...hehehe...giờ thì ráng làm bảo mẩu cho mấy bạn tội nghiệp kia đi...ah..mà hình như Chop cũng chưa bị đâu...chat với you có bị lây không dzị...eo ôi...1,2,3...Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyy ...Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh...
...Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa... Gửi lúc 06:16, 24/11/04
|
Metalism Về quê, chăm chỉ làm ăn. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 08:03, 25/11/02
Đã được 34 người bình chọn (3.65)
|
Wên, pox chứ không phải box, đói wá mắt bị quáng. Tui bị hồi nhỏ rồi, hôm gặp thằng bị chicken pox đó, ngày hôm sau đi chích ngừa thêm cho chắc ăn, mất công gặp biến thể, bởi vậy không việc gì. Nếu 4 ngày liên tục oải wá rồi. Sau đó mua bread, jam, peanut crunchy, milk về tự ai nấy xử. Gửi lúc 17:34, 24/11/04
|
bebonnie ................Dòng đời trôi................ Em vẫn yêu anh mãi ngàn năm
 ,Vietnam Thành viên từ 19:02, 13/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Buồn quá, thi xong gùi mà hổng có gì làm...oaoaoa...1,2,3 ngủ...1,2,3 ăn...ngủ và ăn, riết tui thành heo mất....3 vòng bây giờ nó bằng phẳng hết gùi...oaoaoaoa... .Xin việc làm dịp X''mas cũng phải chờ...oaoaoaoa...đời thật là khổ. Mong mau hết thi, hết thi rùi đâm ra thất nghiệp quá...có nhà ai tìm cleaner hay baby sister kêu tui một tiếng nhé   Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu hỡi linh hồn tha hương. Gửi lúc 06:52, 26/11/04
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
1.2.3 boring....4.5.6 boring...7.8.9 also boring....All I need iz jus a quickety-quick favour ....huhuhu... hooray for the last minute... ...Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh...
...Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa... Gửi lúc 06:33, 27/11/04
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1 ngày... 2 ngày... 3 ngày... 4 ngày... 4 ngày nhìn thấy, ở cạnh bên, cảm giác sự yêu thương chăm sóc... nhưng sự nghi ngờ vẫn quá lớn, làm át đi mọi tình cảm trong lòng... Có phải sự đổ vỡ quá đau đớn đã làm tan nát lòng tin yêu với con người, với tình yêu... Nghe hỏi em thấy ra sao? Em đang nghĩ gì? Mà không thể thốt ra lời, vì nói ra là sẽ hurt nhau. 1 lần... 2 lần... 3 lần... hỏi đi hỏi lại chỉ một câu mà vẫn không thể nào trả lời được... làm ơn đừng hỏi khó nhau như vậy chứ... làm sao trả lời được lúc này... Ôi chán chán chán... Gửi lúc 21:02, 28/11/04
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... đếm mãi mà vẫn không ngủ được, akay thật, đang ngủ thì bị điện thoại phá, làm bi giờ mãi chưa ngủ lại được, ghét quá đi mất. Càng ngày càng thấy buồn, chán hơn thì phải, không muốn thế này đâu mà không biết làm cách nào cho hết đi. Có lẽ anh bạn nói đúng, phải tìm người " thợ xây" nào đó xây lại niềm tin và niềm vui cho mình... Nhưng cái chính là ông thợ đó đang ở đâu mới được chứ, và liệu đó có phải là người dành cho chính mình? Con chim một lần ngã sợ cành cây cong, huống chi đã là lần thứ 2, không muốn qúa tam ba bận đâu, sợ lắm... Gửi lúc 01:00, 02/12/04
|
Miami
,Australia Thành viên từ 16:31, 19/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nghĩ nữa, không được buồn nữa, không được chán nữa, người đó có xứng đáng để nó như thế này không? Một lần cuối nhé, cấm từ giờ không được nghĩ nữa... Gửi lúc 17:31, 02/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|