Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5062637 người đang duyệt site , trong đó có 5060 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Úc (Australia)Anh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)CanadaNgôn ngữ và văn hoá các nước khácCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Úc (Australia)
 
  Đếm này


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    642 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9417 lượt đọc và 158 bài trả lời  
  
tigerlily
Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất...

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,
Thành viên từ 19:04, 22/03/02


Đã được 44 người bình chọn (4.57)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

15..15.... Hoa hậu nhà mình ở top 15, sướng quá....

Mấy ngày nay tớ bị treo giờ không vào TTVN được anh em ạ.

Nhắn Miami: Vui lên đi nào , nguyên một cái tppic toàn thấy vật vã khổ sở quá. Nên nghĩ rằng mình sinh ra là phải được sung sướng. Đừng đau buồn lo lắng khổ sở vì những việc không đáng. nữa cho Miami, mong chóng vui.

All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

lys

Gửi lúc 07:24, 05/12/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cảm ơn chị TL nha, dạo này thấy hay vật vã vì chỉ khi vật vã mới vào đây than thở phát thôi, hihi, còn khi vui thì tít mít rồi, còn thời gian đâu mà đếm với đấm nữa
... 1,2,3...17,18 ngày nữa sẽ được gặp...

Gửi lúc 12:15, 06/12/04Về đầu trang

sleepingdragon


,Vietnam
Thành viên từ 19:54, 27/05/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

1,2,3 ..96
một mình ngồi lại thương mình xót xa.

Titu

Gửi lúc 13:53, 06/12/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Còn 8 ngày nữa... 8 ngày nữa thôi ha... cố lên nào...
He, hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà mới, take nhà từ cách đây cả 2 tuần mà giờ mới ngủ hôm đầu tiên, nghe fun fết nhể. Hix, nghĩ thấy cũng kỳ kỳ, 2 năm đi về con đường cũ đến mòn cả chân, quen đến từng căn nhà, từng nẻo đường. Housemate giờ này cũng mỗi người một phương, chả biết có ngủ được không, hay cũng đơ đơ như mình thế này nhỉ

Được Miami sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/12/2004

Gửi lúc 20:28, 15/12/04Về đầu trang

sexy_tequila
MUFC member. Desperado, thành viên box HN-Amsterdam, ASR.FC




,Australia
Thành viên từ 19:30, 08/08/03


Đã được 8 người bình chọn (4.13)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Miami viết lúc 20:28 ngày 15/12/2004:


Còn 8 ngày nữa... 8 ngày nữa thôi ha... cố lên nào...
He, hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà mới, take nhà từ cách đây cả 2 tuần mà giờ mới ngủ hôm đầu tiên, nghe fun fết nhể. Hix, nghĩ thấy cũng kỳ kỳ, 2 năm đi về con đường cũ đến mòn cả chân, quen đến từng căn nhà, từng nẻo đường. Housemate giờ này cũng mỗi người một phương, chả biết có ngủ được không, hay cũng đơ đơ như mình thế này nhỉ


Được Miami sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/12/2004


Đi ngủ đê, không mai lại lờ đà lờ đờ, kakaka

what goes around comes around , what goes up must comes down

Gửi lúc 15:21, 16/12/04Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm qua, tiễn bạn ra sân bay về VN hẳn, mặt buồn quá làm mình cũng thấy sao sao ấy, tự dưng thấy thương ghê... 3 năm, đủ để nhớ và yêu Úc lắm rồi...
Hôm nay đưa thêm một người về Melb... cũng giờ ấy cách đây 4 ngày lên sân bay đón người đó, hôm nay thì lủi thủi từ sân bay về có một mình... buồn tập 2...
Papa vừa gọi điện sang nhắc mình về, về chứ ạ, lúc đầu tưởng rằng có thể trụ được, nhưng giờ thì ko thể nữa rồi, phải về thôi, về để xem nhà mình thế nào, khổ, tính ba thích sửa sang, nửa năm về một lần mà lần nào cũng thấy nhà khác đi một ít...

Gửi lúc 20:21, 28/12/04Về đầu trang

Vivo



,Vietnam
Thành viên từ 13:01, 09/01/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Các bác đếm vui vô cùng , em đây không nằm trong schedule vì em sợ cái eo hẹp và ràng buột trong khuôn khổ .. đếm .

Hình như tối nào em cũng niệm câu thần chú , một con vịt hai con gà, ba con dê thế mà em có khò được đâu .

Gửi lúc 13:14, 09/01/05Về đầu trang

campioni
MUFC member. Thành viên Box Cờ - 80 family



,Australia
Thành viên từ 12:52, 20/05/02


Đã được 5 người bình chọn (3.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Vivo viết lúc 13:14 ngày 09/01/2005:


Các bác đếm vui vô cùng , em đây không nằm trong schedule vì em sợ cái eo hẹp và ràng buột trong khuôn khổ .. đếm .

Hình như tối nào em cũng niệm câu thần chú , một con vịt hai con gà, ba con dê thế mà em có khò được đâu .


em ơi thử đếm cừu nhé : 1 ---> 1000 xem có ngủ quay ko ?
chứ gà vịt thì bụng lại kích thích tuyến nước bọt hoạt động ...khó ngủ là phải zồi

đếm phát : 16 days to heaven (or hell ???? )

****

...binh` minh no*i a^y'' binh` ye^n ....


AOC League - Legend of Extraodinary Camper

Gửi lúc 21:05, 09/01/05Về đầu trang

Miami



,Australia
Thành viên từ 16:31, 19/11/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đếm nào, 1,2,3. Đến lần thứ 3 rồi mà vẫn dại, đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào. Ngu đến thế là cùng...
Xem nào, còn 1,2,3... 23,24 ngày nữa được về nhà rồi, cố lên cố lên, mọi việc tất cả rồi sẽ qua, không cái gì là không giải quyết được cả, vấn đề là nhanh hay chậm, đầu nổ sớm hay nổ muộn thôi, xuống Hell hay lên heaven thôi... cố lên cố lên.
Ngu thì chết, bệnh tật giề.

Gửi lúc 23:58, 09/01/05Về đầu trang

hugsnkisses
...wishing on a four leaf clover...



,Vietnam
Thành viên từ 13:51, 20/08/03


Đã được 7 người bình chọn (3.86)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

1 2 3 4 x y z

- một người vừa lên máy bay về vn sáng hôm nay vứt lại một đống đồ còn cố dặn là chỉ cho mượn barbie để "chơi" một tháng
2- một người về vn chưa biết ngày trở lại vì còn mải mê yêu vợ ở nhà
3- một người đã ra sân bay đi đến miền nắng ấm gió mát để ngắm các em chân dài bikini
4- một người nữa 17 này cũng tạm biệt sydney bỏ mình lại cho chuột nó gặm

Ôi bi h thì biết chơi với ai đây ở cái nơi người nói tiếng khỉ này, muốn khóc tiếng pháp quá mà quên mất gần hết rồi nên quyết định khóc tiếng việt vậy.

Phố đìu hiu nghiêng buồn trút nhớ
Em vặn mình bỏ gió lại sau lưng

Từng người tình (người bạn chứ) bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ma xui quỷ khiến thế nào random trúng bài Về đi em của Trần Tiến
............
Về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ thơ
Để quên đi năm tháng bơ vơ
mình em giữa phố đông không nhà

...............

Mẹ ơi

Nam tâm cố lý niên niên tại
Bắc nguyện du bằng kỷ độ quy ?


Gửi lúc 16:24, 10/01/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


17.015625